Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 974 Sức mạnh của Kouma khổng lồ trưởng thành

13 Bình luận - Độ dài: 1,982 từ - Cập nhật:

Con cự nhân hình đang nhìn chúng tôi với một đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

Cho đến hiện tại, tôi chỉ có thể thấy những cá thể thủ lĩnh là có cảm xúc mà thôi. Tất nhiên là con Kouma cự nhân hình, mang sức mạnh còn khủng khiếp hơn thế, cũng có cảm xúc rồi.

"Ruooo!"

『Bị một lần rồi thì phải khôn ra chứ!』

Con cự nhân hình cúi người xuống để lượm thêm một đống đổ nát khác. Nhưng lần này, nó dùng cả hai tay.

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, con Kouma đứng bật dậy một lần nữa, và cùng giơ cao cả hai cánh tay của nó lên.

"RUUOOOOOOOO!"

Với gương mặt méo lại như đang nhoẻn miệng cười, chỉ có cánh tay trái của nó là hạ xuống mà thôi.

『Chẳng lẽ nó đang tính ném cả hai đống đá tảng hai thời điểm khác nhau sao!?』

(Master, chúng ta nên làm gì đây?)

『Ném anh đi! Còn Fran thì nên lùi lại một chút để sẵn sàng cất lấy bất cứ viên đá tảng nào có thể bay đến những người khác.』

(Em hiểu rồi!)

Fran xoay người nhiều nhất có thể, rồi phóng tôi đi, nhắm thẳng đến cánh tay trái của con cự nhân hình. Đó là một cú phóng mang theo tốc độ được cường hóa mạnh mẽ bởi kĩ năng và ma thuật, tuy nhiên, tôi dám chắc rằng tôi sẽ chẳng gây ra bao nhiêu sát thương cho nó cả. Mục tiêu của tôi chỉ là đến gần nó hơn mà thôi.

Dù sao đi nữa, càng ở gần, khả năng của Tâm Linh Lực sẽ càng được nâng cao.

『Đầu tiên là Tâm Linh Lực!』

Tôi thao túng Tâm Linh Lực của mình giống hệt như lúc trước. Và trước sự chứng kiến của tôi, con Kouma sử dụng quán tính của cú ném tay trái để tạo động lực vặn người tung ra cú ném tay phải còn khủng khiếp hơn.

Cơ thể của nó thật sự quá dẻo dai! Nhưng tôi đã tiên đoán trước rồi! Và tôi đã nảy ra một kế hoạch để đối phó với nó nhé!

『Nhà ngươi tự hại mình rồi!』

"RUOOOOO!"

Ngay sau khi đọc được quỹ đạo của cánh tay phải của nó, tôi liền mở một cánh cổng không gian ngay phía trước cánh tay ấy. Dù sao đi nữa, chuyển động của nó rất giống với con người nên tôi chẳng cần mất quá nhiều công sức để đọc được nó.

Sử dụng kĩ năng Phù Thủy và Tuệ Thần Chúc Phúc, tôi tạo ra một cánh cổng không gian có đường kính lên đến 10 mét, cánh cổng lớn nhất mà tôi có thể tạo ra vào thời điểm hiện tại.

Dù vậy, vẫn có một vài viên đá tảng vượt qua được nó, nhưng nhìn chung, tôi đã thành công tóm được phần lớn bọn chúng.

Cùng lúc ấy, một cánh cổng khác được mở ra gần đó, ngay phía sau lưng của con cự nhân hình.

"RUOOOOOOOOooooo!"

『Được lắm!』

"RUoooo......!"

Dù cơ thể của nó có cứng cáp thế nào đi nữa, nó vẫn phải chịu sát thương do chính sức mạnh của nó gây ra. Một lượng lớn đá tảng nhảy ra từ cánh cổng ấy đâm thủng lưng nó, miệng vết thương tỏa ra nồng nặc ma lực.

Một vết thương như thế chẳng là gì với nó, nhưng nó cũng không khỏi bối rối trước sự việc khó hiểu vừa xảy ra. Nó hoang mang vặn đầu lại để nhìn ra sau lưng của mình.

Nếu chúng tôi cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ sớm nắm chắc được thời gian tối ưu để mở cổng không gian. Lần tới, tôi sẽ mở nó gần cánh tay của nó hơn để bắt trọn đống đá tảng.

Đó là suy nghĩ của tôi ngay khi thấy con cự nhân hình lại cúi xuống lần nữa. Tuy nhiên, nó không phải là một đối thủ chịu đầu hàng dễ dàng.

『Nhà ngươi ngồi xuống như thế là có ý-』

"RUAAAAAAAaaaa!"

『Ga!』

Tại thời khắc một tiếng động rung chuyển vang lên, một cơn bão ma lực bùng nổ thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh con cự nhân hình. Tôi hoàn toàn vô sự nhờ kịp thời dựng kết giới phòng thủ, nhưng cơn bão ấy đã để lại một cái hố thiên thạch khổng lồ tại nơi mà con Kouma vừa mới đứng.

Và khi tôi nhìn lên, tôi thấy con Kouma khổng lồ đã nhảy lên trời. Nó cúi xuống không phải để lượm đá tảng, mà là vận sức hòng chuẩn bị cho một cú bật nhảy như thế.

Bằng cách kết hợp sức mạnh thể chất ban đầu và kĩ thuật giải phóng ma lực, nó đã có thể bật nhảy chỉ trong chớp mắt như thế.

Ngay sau khi nhận ra có ném gì cũng vô dụng, nó liền chuyển sang tấn công trực diện. Khả năng thích nghi của nó thật sự quá phiền nhiễu!

Cơ thể đồ sộ với chiều cao vượt quá 200 mét của nó sau khi nhảy lên nữa tưởng chừng đã che lấp cả bầu trời, hắc một cái bóng khổng lồ bao trọn lấy đơn vị số hai trong bóng tối.

Tình hình hiện tại không tốt chút nào cả!

『UÔÔÔôô!』

Tôi ngay lập tức dịch chuyển ra đằng suau lưng của con cự nhân hình rồi tung ra phong thuật lên nó. Ít nhất là tôi muốn làm chệch quỹ đạo rơi của nó.

Thế nhưng, phong thuật của tôi chẳng tỏ ra quá nhiều hữu dụng với con cự nhân hình hiện đang bọc cả cơ thể trong kết giới ma lực. Tình hình đang rất tệ, nhưng những người dưới mặt đất cũng không im lặng nhìn.

Một luồng đại hỏa trông như hơi thở của rồng chỉ thiên tấn công thẳng đến con cự nhân hình trên không trung. Ngay cả một con quái vật như nó cũng không thể nào lành lặn trước đòn tấn công của Izario.

Ngay sau khi cánh tay trái được nó sử dụng như khiên chắn bị cháy xém, nó đã bị mất đà giữa không trung và loạn choạng khỏi quỹ đạo ban đầu. Và nó rớt xuống ở một vị trí tương đối xa so với đơn vị số 2.

Thế nhưng, nó vẫn cố dãy dụa cho kì được.

Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, ngay sau khi ngã úp mặt xuống đất, nó rướng cánh tay phải của mình về phía trước và đập xuống đơn vị số 2. Bởi mặt đất chịu chấn động kinh hồn sau cú rơi của con Kouma mà bọn họ đã không thể kịp thời chạy thoát được.

Cánh tay của nó, với kích thước ngang ngửa với bất cứ tòa nhà chọc trời nào, đến vừa suýt đơn vị số hai. Và những ngón tay lớn hơn một chiếc xe tải hạng nặng của nó đã nghiền nát một vài người bọn họ.

"Mọi người!"

『Quân khốn nạn!』

Chúng tôi quay trở lại với đơn vị chính, và nghiến răng phẫn uất trước những tổn thất mà nó đã gây ra.

Hơn 50 người đã mất mạng, bao gồm cả mạo hiểm giả lẫn các lão binh của Hagane. Số người bị thương cũng vào khoảng như thế.

『Fran, chữa trị cho họ!』

"Nn!"

Trong lúc chữa trị cho những thương binh, Fran ngay lập tức ra lệnh cho mọi người lùi lại giữ khoảng cách. Cứ như thế nào, con cự nhân hình sẽ gây ra thêm thương vong còn nhiều hơn nữa nếu nó kịp đứng dậy.

Ngay sau đó, tôi chợt nhận ra một luồng sáng đỏ xuất hiện bên cạnh con cự nhân hình đang dùng cánh tay phải của mình để ngồi dậy.

Izario.

Tôi đã tưởng rằng anh ta vừa quyết định giải phóng thánh kiếm, nhưng không phải. Để có thể lôi kéo sự chú ý của con cự nhân hình, anh ta đang chủ động tỏa ra ma lực một cách phung phí như thế.

『Fran, tranh thủ lúc này để di chuyển mọi người đi!』

"Nn. Mọi người, nhanh lên!"

Dù vừa phải nhận một đòn đau, từng người trong số họ đều toát ra khí thế đúng như là một đơn vị chiến đấu hàng đầu. Họ lập tức nghe theo lời của Fran, vừa rút lui vừa dìu dắt các đồng đội bị thương của mình.

Giữa lúc ấy, tôi có thể thấy con Kouma đang quỳ trên gối của mình giáng cánh tay phải của nó xuống Izario. Tuy nhiên, anh ta đã chạy đi mất hút rồi.

Bằng cách di chuyển ở tốc độ cao, anh ta đã hoàn toàn né được đòn tấn công của nó. Không những vậy, anh ta còn vòng sang bên hông của nó và phát động tấn công. Cách mà anh ta tung ra ngọn lửa ấy trông rất đơn giản, nhưng đó vẫn là ngọn lửa được một mạo hiểm giả hạng S tung ra.

Ngọn lửa ấy dễ dàng xuyên thủng kết giới của con Kouma, mà làm cháy xém bề mặt cơ thể của nó. Tuy vết thương ấy đợi một lúc sau là sẽ lành lại, chắc chắn là anh ta đã gây ra sát thương cho nó.

Tôi có thể nhận ra sự chú ý của con Kouma đang hoàn toàn chuyển từ đơn vị số 2 sang Izario. Nó đã hoàn toàn coi anh ta như là con mồi của mình.

『Trong lúc Hồng Liên Nhẫn-dono đang khiêu khích nó, tập trung lại chuẩn bị nghi lễ ma pháp! Các mạo hiểm giả lo việc giải cứu những người bị thương!』

Theo sự chỉ đạo của Shikimi, những người còn sống sót ngay lập tức bắt đầu giàn đội hình. Chúng tôi, với vị trí bảo vệ cho những người khác, đứng ở ngay hàng đầu tiên của đội hình.

(Không ai phải chết nữa.)

Fran đã bắt đầu tích lũy sức mạnh của mình để chuẩn bị tung ra một đòn quyết định bất cứ lúc nào. Bởi dù sao đi nữa, có lẽ kế hoạch khả thi nhất hiện tại là đánh bại nó cùng với Izario và nghi lễ ma pháp của Hagane càng sớm càng tốt.

Chúng tôi vẫn còn đang đứng quá gần thành phố, nhưng đây là bất khả dĩ rồi. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận hy sinh thành phố một chút.

Trong lúc chúng tôi đưa ra quyết định của mình và chuẩn bị sẵn sàng, Fran đột nhiên quay sang bên hông đội hình.

Chúng tôi chợt nhận ra phía trên bầu trời phía tây, một cái bóng kì quái đang khiêu vũ. Ban đầu, tôi tưởng rằng đó là một đàn chim. Nhưng không có đàn chim nào lại lớn như thế trên lục địa này cả.

"Có gì đó đang lao đến!"

『Chúng là đá tảng! Rương đa chiều!』

"Nn!"

Cái bóng ấy, thực ra, là một lượng lớn đá tảng. Nó không phải là một đống đổ nát, mà là những viên đá tảng được đập ra từ viên đá tảng lớn hơn.

Là kẻ nào? Tôi đang quan sát rất kĩ từng hành vi của con Kouma khổng lồ, nên tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải là do nó.

Và rồi, tôi chợt nhận ra có một thứ gì đó đằng chân trời đang tiếp cận vị trí của chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Nó có hình dáng của con người, nhưng không một người phàm nào có thể có kích thước choáng ngợp như vậy được.

『Một con cự nhân hình khác đang chạy đến đây!』

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Titan cover titan=]]
teamwork của kouma siêu bự
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Titan này to quá
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Oày... Quân đội tạ quá sao khg đứng xa xa ra xíu...
Xem thêm
méo ổn :))
Thx trans
Xem thêm
Attack on Titan
Catgirl edition
Xem thêm
Attack on titan à, căng vãi
Xem thêm
Chỉ 1 con thôi đã khổ ải rồi giờ còn kéo thêm con khác tới nữa, chắc phải chơi hết sức rồi.
Xem thêm
Tất tay thôi 2 con thế này khó nhai quá
Xem thêm