Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 973 Kouma cự nhân hình ở Scholz

9 Bình luận - Độ dài: 1,880 từ - Cập nhật:

Con cự nhân hình đang tàn phá thành phố Scholz có đặc trưng bề ngoài khác hẳn so với con ở Sate.

"Người nó, gai gai."

『Đã vậy, trọng tâm cân bằng của tứ chi nó cũng khác nữa.』

Nếu con ở Sate có vẻ bề ngoài giống như một con tinh tinh lêu ngêu, thì con cự nhân hình ở Scholz lại giống như một gã đàn ông cơ bắp gân guốc đang mặc một bộ giáp gai hơn.

Tứ chi của nó đều rất dày, rõ ràng mang sức mạnh khác hẳn so với con cự nhân hình trước. Đã vậy, chiều cao của nó còn choáng ngợp hơn hẳn con ở Sate nữa.

Lẽ nào các cá thể Kouma cự nhân hình bọn chúng còn có nhiều chủng loại khác nhau nữa? Không, có lẽ nào đó là dạng phát triển cao hơn của chúng?

Quả thật, khi chúng còn trong bào thai, chúng chỉ trông như một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Chúng dường như có thể sử dụng lượng ma lực hấp thụ được để phát triển. Và nhờ tấn công thành phố Scholz, vốn có quy mô gấp nhiều lần so với Sate, lượng ma lực mà nó hấp thụ được chắc chắn cũng cao hơn hẳn con ở Sate.

Dù sao đi nữa, trên những gì mà thực tế chúng tôi đang thấy, rõ ràng là con này khác hẳn so với con cự nhân hình chúng tôi đã đối đầu.

"Izario, chúng ta nên làm gì đây?"

"Tôi muốn cháu kéo nó ra khỏi thành phố giống như lần trước."

"Hiểu rồi."

Izario không hề ngần ngại giao cho Fran một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, và các mạo hiểm giả khác cũng chẳng nói gì cả.

Điều đó cho thấy họ đang đánh giá cao năng lực của Fran đến nhường nào. Thấy vậy, dù phải đi vào chỗ nguy hiểm, Fran cũng rất vui vẻ.

『Fran, con này rõ mạnh hơn con ở Sate. Em cần chú ý cẩn thận nhé.』

"Nn."

Dù vậy, chiến thuật của chúng tôi về cơ bản không đổi.

Fran và Urushi sẽ giữ khoảng cách rồi khiêu khích nó, còn những binh sĩ khác sẽ tấn công chúng từ các hướng khác nhau phía bên kia tường thành. Và rồi, một khi nó đã ra bên ngoài, chúng tôi sẽ nhất tề xông đến tấn công.

Nhờ có kinh nghiệm từ trước, mọi người đều đi vào guồng của mình một cách rất nhanh chóng.

May mắn là con cự nhân hình hiện đang đứng gần tường thành. Nếu mà nó đứng gần trung tâm thành phố hơn, chúng tôi chắc chắn sẽ cần đến rất nhiều thời gian để lùa nó ra.

Sau khi đã xác nhận được đoàn người di tản của Sate đã giữ khoảng cách an toàn, chúng tôi liền khởi hành ngay.

"Ha!"

"Gâu!"

Fran tung ra các kĩ năng đe dọa của mình về phía con cự nhân hình, còn Urushi thì khiêu khích nó với kĩ năng loại hống. Những kĩ năng đó hoàn toàn không có hiệu quả tiêu cực lên con Kouma, nhưng chúng chắc chắn đã khiến nó cảm nhận được mình vừa bị tấn công.

"RUOOOOOOooooo!"

"Nó để ý rồi."

『Hay lắm, trông nó cũng thuộc dạng hiếu chiến nữa chứ.』

"Gâu!"

Con cự nhân hình, ngay khi thấy bóng dáng của Fran và Urushi, liền bắt đầu di chuyển trong lúc nghiền nát thành phố bên dưới chân mình. Bởi bước chân của nó dài hơn con ở Sate, lẽ dĩ nhiên tốc độ của nó cũng kinh khủng hơn.

『Urushi, cẩn thận đấy!』

"Gâu gâu!"

Chúng tôi chẳng cần tấn công gì thêm nữa, con cự nhân hình cứ thế tăng tốc hòng tóm chúng tôi cho kì được. Cứ như thế này, chúng tôi hoàn toàn có thể dụ nó ra bên ngoài tường thành trong khoảng vài chục giây nữa.

Vừa chú ý đến tầm tay của nó, chúng tôi vừa tiếp tục cứ thế khiêu khích, và rồi, vừa lúc nó chỉ còn cách bức tường thành một vài sải chân nữa......

"RUOOOOooooo!"

"Nó cong người lại?"

"Gâu!"

『Nó đang tính làm gì thế?』

Con cự nhân hình đột nhiên chậm lại, cong người sang một bên, và tay phải của nó cào xuống mặt đất.

Tôi đã vô thức hình dung lên hệ động tác của con cự nhân hình Sate, thế nên, tôi đã hoàn toàn không lường trước được khả năng linh hoạt của nó lại cao đến mức như vậy.

Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang kinh ngạc, con cự nhân hình của Scholz đã nhấc cánh tay phải của nó lên. Nó đang bước vào động tác chuẩn bị ném bóng trong bóng chày. Không, cũng không hẳn, nhưng dù sao đi nữa, đó là động tác tối ưu để có thể ném một vật thể trong tay với uy lực cao nhất.

"RUOA!"

『Chậc!』

Cũng giống như con ở Sate, nó đã ném một đống đổ nát về phía chúng tôi. Tuy nhiên không như con Sate chỉ biết sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy, đống đổ nát mà nó ném đi còn được bao bọc trong ma lực dày đặt. Sức mạnh, do đó, cũng có sự chênh lệch vô cùng lớn.

Đã thế tốc độ ném của nó cũng kinh dị hơn nữa. Vừa lúc nó hạ tay xuống, đống đổ nát đã ở ngay trước mặt chúng tôi rồi.

Trong lúc đem bỏ đám đổ nát có thể đánh chúng tôi trực tiếp, tôi còn làm chệch quỹ đạo của đống đất đá còn lại với Tâm Linh Lực nữa.

Thế nhưng, bởi Tâm Linh Lực của tôi được mở rộng để chú trọng vào tầm ảnh hưởng, tôi đã không đủ sức để triệt tiêu động năng của bọn chúng. Uy lực của chúng đã thuyên giảm phần nào, nhưng phần lớn đều phá vỡ được sự kiềm hãm của Tâm Linh Lực mà cứ thế bay vụt qua chúng tôi.

Tôi cùng với Fran và Urushi cố gắng đánh rớt bọn chúng, nhưng chỉ kịp thời phá được khoảng 10 viên đá tảng. Và những viên còn lại lao thẳng đến hàng ngũ của các binh sĩ.

Một nhúm đá tảng được phóng đi bởi một gã khổng lồ có chiều cao hơn 200 mét chẳng mấy chốc đã đạt đến vận tốc của những viên thiên thạch thật sự.

Bức tường đất do Shikimi tạo ra chưa đỡ được bao nhiêu viên đã tan nát thành từng mảnh. Izario cũng đứng ra cản phá chúng lại với thánh kiếm, nhưng chỉ như thế là không đủ.

Cuối cùng thì 10 viên đá tảng đã giáng xuống đơn vị số hai, giết hại và làm bị thương hơn 100 binh sĩ. Trước sự chứng kiến của chúng tôi, nhiều người hoặc bị nghiền nát, hoặc bay tứ tung như một chùm lá rụng bị gió cuống lên trời.

"RUOOOOOO!"

『Nó chuẩn bị tấn công tiếp đấy!』

"Bảo vệ mọi người! Urushi! Tốc độ tối đa!"

"Gâu!"

Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên quay trở lại đơn vị chính hòng thiết lập lại hàng phòng thủ của đơn vị số 2, nhưng Fran quyết định ngăn con cự nhân hình không cho nó tấn công tiếp nữa.

Em ấy ra lệnh cho Urushi hướng thẳng đến cánh tay đang giơ cao của nó.

"Haaaaa!"

"Gaaaaa!"

『Kanna Kamui!』

Ma thuật của tôi đánh trực tiếp xuống cánh tay của con khổng lồ, nhưng tôi đã không thể phá hủy được nó. Trước sự kinh ngạc của tôi, dường như trong lúc nó đang vận ma lực như vậy, nó cũng giúp tăng khả năng đề kháng ma thuật của mình lên nữa.

Tuy nhiên, để có thể tái tạo lại những tổn thương do tôi gây ra, con cự nhân hình buộc lòng phải dừng tay lại. Ngay lúc đó, Fran trên lưng của Urushi đang chạy đến tung ra nhát chém của mình.

Tiếng của kim loại va chạm nhau mãnh liệt vang lên, và gương mặt của Fran nhăn lại.

"Cứng!"

『Đùa nhau à!』

Dù chúng tôi không sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể hay Lôi Đình Gia Tốc, tốc độ bấy giờ của Urushi có thể giúp Fran tung ra một đường chém có tốc độ ngang ngửa như thế. Lẽ dĩ nhiên sát thương mà em ấy vừa tung ra không hề yếu. Trên thực thế, nhát chém đó của tôi đã từng cắt được quá nửa cánh tay của con cự nhân hình ở Sate.

Tuy nhiên, con cự nhân hình ở Scholz, hiện đang vận ma lực của nó, lại sở hữu khả năng phòng ngự khó mà tin được. Bởi chúng tôi chỉ cắt vào cánh tay của nó có 1/10 mà thôi.

"Urushi! Một lần nữa!"

"Gâu!"

Nhưng trước khi chúng tôi kịp thử sức mình một lần nữa, cánh tay khổng lồ của con cự nhân hình đã vung xuống.

"RUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

『Tệ quá! Chúng ta không thể cất đám đá tảng vào rương đa chiều ở vị trí này được!』

"Haaaa!"

"Garuuuuu!"

Ma pháp do Fran và Urushi tung ra cũng chẳng si nhê gì với cánh tay của nó. Và rồi, vô số những hòn đá tản cứ như vậy được tung ra ở tốc độ kinh dị.

Nhưng chúng lại bay thẳng xuống đất.

Với một tiếng rầm khủng khiếp, vô số hòn đá tản ấy đâm thủng chân của con cự nhân hình.

"Master, là nhờ anh ư?"

『Phải! Một chút mánh với Tâm Linh Lực ấy mà.』

Tất cả những gì tôi vừa làm là bọc nắm tay của nó trong Tâm Linh Lực. Nhưng không lâu, tôi chỉ can thiệp nó trong một khoảnh khắc mà thôi.

Thế nhưng, đó là tất cả những gì tôi cần.

Cũng giống như trong trò bóng ném, nếu cú ném không được tốt, ta hoàn toàn có thể ném trái bóng xuống đất, hoặc xuống thẳng chân của mình.

Chuyện đó hoàn toàn sẽ xảy ra nếu khi ném trái banh đi, chúng ta bỏ lỡ khoảnh khắc lý tưởng để ném.

Bằng cách sử dụng Tâm Linh Lực giữ cho nắm tay của con Kouma đóng lại trong một lúc ngắn, tôi đã làm cho nó bị trễ khoảnh khắc lý tưởng ấy.

Tôi đã lo lắng là đứng trước sức mạnh khủng khiếp của con Kouma, Tâm Linh Lực của tôi sẽ chẳng làm gì được nó cả. Thế nhưng tôi lại thu về kết quả tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Nghĩ lại thì khi ném một thứ gì đó đi, người ta cũng đâu tập trung quá nhiều sức mạnh của mình vào các ngón tay. Trái lại, đó còn là việc không nên nữa. Nhờ vậy mà Tâm Linh Lực của tôi đã thừa sức giữ nắm tay của nó bị đóng chặt.

Tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra, con cự nhân hình tin chắc rằng kẻ đã khiến nó tự ném đá xuống chân mình là Fran.

"RUOOOOOOO!"

『Có vẻ như cuối cùng nó cũng bắt đầu coi em là kẻ thù rồi đấy.』

"Nn!"

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Attack on titan bản khoẻ và trâu hơn vs mèo đen và kiếm
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom
Titan thú, bản xịn hơn, to hơn và khoẻ hơn nhưng k thông minh bằng
Xem thêm
bố lấy con ra làm bait là trái vs lương tâm đấy :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Attack on titans-cat girl edition:)
thx trans
Xem thêm
Giống y chang cảnh titan thú ném đá vậy
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
200 m là khủng vải nồi
Xem thêm
naisu master
Xem thêm