Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 900 Nguồn tà khí

7 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:

Tại đại sãnh dưới lòng đất, chúng tôi đã có một trận chiến với toáng long nhân. Tuy bị áp đảo về mặt quân số trong giai đoạn đầu, chúng tôi đã sớm dành lại và làm chủ toàn bộ thế trận.

Dù sao đi nữa, sau khi bị chúng tôi hạ đến 10 tên một lúc trong đòn tấn công phủ đầu, tinh thần chiến đấu của bọn long nhân đã bị suy chuyển rõ rệt rồi. Tất cả vấn đề còn lại là choáng ngợp chúng với ma thuật toàn lực của tôi, Fran và Urushi.

Dù tôi gọi nơi này là đại sãnh, nó vẫn là một không gian hẹp dưới lòng đất. Bọn chúng không có nhiều sự tự do để tránh né, chính vì thế mà ma pháp của chúng tôi liên tục hết hạ gục tên này đến tên khác.

Không chỉ vậy, Urushi còn tích cực tấn công bất ngờ kẻ thù từ bóng của chúng lên nữa, nhanh chóng vô hiệu hóa bọn thuộc hạ của đám long nhân mạnh hơn. Dù không hạ chúng trong một chiêu đi nữa, chúng vẫn không thể nào di chuyển với cái chân bị cắn rời như vậy.

Bên cạnh đó, toáng long nhân dường như còn phải bảo vệ những viên tinh thạch màu xanh tím đang tỏa ra tà khí, và chính điều đó đã ngăn chúng sử dụng các chiêu thức diện rộng.

Thậm chí chúng còn nhảy ra sử dụng chính tính mạng của mình làm tấm khiên đỡ lại các đòn tấn công nhằm đến những viên tinh thạch nữa.

Một khi đã nắm được tất cả những điều trên, trận chiến này nhanh chóng trở thành một cuộc tấn công một chiều với chúng tôi nắm giữ phần trên cơ. Ngay cả tên long nhân đặc biệt đáng gờm trong số kẻ thù cũng sớm bị hạ gục trong lúc phải bảo vệ những viên tinh thạch quý báu.

Phía chúng tôi không hoàn toàn lành lặn, nhưng không có ai thiệt mạng cả. Chúng tôi hoàn toàn có thể coi đây là một chiến thắng toàn diện.

“C-Các ngươi...... Là ai......”

“Ngươi là ai?”

“......”

“Trả lời.”

“......Hừ!”

Fran liền bắt đầu tra tấn khá mạnh tay tên long nhân đứng đầu để lấy thông tin, tuy nhiên gã ta hoàn toàn không mở miệng. Mà tên long nhân em ấy chọn để thẩm vấn là một pháp sư sinh mệnh, vì thế mà hắn có năng lực vô hiệu hóa đau đớn.

Sau khi Thẩm Định, tôi còn được biết rằng hắn còn sở hữu kĩ năng Chịu Đựng nữa. Nếu là thế, coi bộ chúng tôi sẽ gặp khá nhiều khó khăn để ép hắn mở miệng.

Tên của hắn là Merba, và chắc chắn rằng hắn là tên mệnh long mà Sophie đã nhắc đến. Giống như bọn long nhân còn lại, hắn cũng đang trong trạng thái bị kiểm soát.

Tuy nhiên, bảng trạng thái của hắn lại khá cao. Thấy thế, chuyện hắn được đồn đại là không có khả năng chiến đấu với tôi thật sự khó tin. Làm thế nào mà hắn có thể phát triển nhanh đến như vậy?

Trong số các kĩ năng mà hắn sở hữu, hắn có một vài kĩ năng độc nhất tôi chưa từng thấy trước đây. Kĩ năng nguy hiểm nhất chắc chắn là Long Hống.

Về mặt năng lực, nó có nhiều nét tương đồng với Long Huyết. Nhưng thay vì thông qua máu, hắn có thể bắn ra nguyên tố thuộc tính của mình. Nghe thì có vẻ giống như ma thuật, nhưng kĩ năng của hắn không cần niệm chú mà vẫn mang sức mạnh rất đáng kể.

Vốn dĩ nó phải yếu hơn Long Huyết mới đúng, và long nhân bình thường thông thường chỉ sử dụng nó để kiềm hãm kẻ thù.

Nhưng ma lực mà Merba sở hữu lại đặc biệt cao. Nếu là hắn trong trạng thái Long Nhân Hóa sử dụng Long Hống để tạo ra một luồng sóng xung kích nguyên tố sinh mệnh cực mạnh mang khả năng vô hiệu hóa ma thuật hồi phục, tôi hoàn toàn có thể hiểu được đầu đuôi thảm cảnh mà công hội mạo hiểm đã hứng chịu.

Sau cùng thì làm thế nào mà hắn ta đột nhiên mạnh đến thế được?

Có nhiều cầu hỏi chúng tôi muốn được giải đáp, kể cả danh tính của khu vực này, tuy nhiên tên mệnh long vẫn cứng đầu không hó hé gì cả.

Và rồi Druray đến gần bắt chuyện với Fran, có lẽ vì không thấy màn tra tấn sử dụng vũ lực của em ấy sẽ đưa chúng tôi đến đâu cả.

“Ừm, Hắc Lôi Công Chúa-san, để chúng tôi làm thay tiểu thư nhé?”

“Tôi là chuyên gia thẩm vấn, xin hãy giao phó hắn cho tôi.”

“Được chứ?”

“Vâng! Cứ trông cậy ở tôi!”

Và như thế, chúng tôi đã giao hắn lại cho họ. Cụ thể hơn, chúng tôi giao hắn cho một thú nhân tộc gấu mèo là thuộc hạ của Druray. Anh ta quả thật là một người đáng tin cậy. Dù sao đi nữa, anh ta có những kĩ năng như Thẩm Vấn, Tra Tấn, Tâm Lý Dụ Đạo và Thôi Miên, vân vân, một bộ kĩ năng cho phép anh ta trở thành một thẩm vấn viên xuất sắc.

Trong khi đó, chúng tôi chuyển mục tiêu của mình sang những viên tinh thạch màu xanh tím. Mà không cần nghiên cứu lâu cũng đủ để chúng tôi biết được bản chất của chúng là gì rồi.

(Master, đây là......)

『Fran còn nhớ sao? Không có gì phải nghi ngờ cả, chúng là tà thạch.』

(Quả nhiên.)

Tà thạch là ma đạo cụ đã từng được gã pháp sư Rynford sử dụng cho nghi lễ của hắn trước đây, với mục đích liên lạc với Quỷ Thần để cầu xin một nguồn sức mạnh khổng lồ từ hắn ta.

Và viên tà thạch hồi đó cũng như lượng tà khí mà chúng tỏa ra giống hệt như viên tà thạch ở ngay trước mắt chúng tôi đây.

Chỉ có điều đại sãnh này có nhiều tà thạch hơn tên Rynford ấy nhiều.

“Pháp trận này, giống như hồi đó.”

『Quả thật. Có vẻ như công đoạn chuẩn bị nghi lễ cũng đã hoàn tất rồi. Sự xuất hiện của tà thạch chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cả, chúng ta xóa sổ chúng ngay tại đây nhé?』

“Nn.”

Khi một tên long nhân chợt thấy Fran thủ tôi lên, hắn bất ngờ hét lên. Hắn không phải là tên mệnh long đang bị thẩm vấn, mà chỉ là một tên long nhân đang bị trói gần đó mà thôi.

“Này! Dừng lại! Dừng lại”

Chẳng mấy chốc, hắn ta gần như trở nên điên dại và bắt đầu quậy phá. Dù bị trói kín, hắn vẫn cố lết đến gần Fran cho bằng được.

Và không chỉ có mỗi hắn. Ngay cả tên mệnh long và những tên long nhân còn lại cũng hét lên “Dừng lại!” với Fran.

Vẻ mặt của chúng giờ đây kinh khủng đến mức thật khó có thể coi chúng còn lý trí nữa.

“UGAAAAAAA!”

“DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!”

Thấy phản ứng bất thường của bọn long nhân, Druray nhìn sang chúng tôi.

“Ừm, Hắc Lôi Công Chúa-san. Những viên tinh thạch xanh tím kia là gì vậy?”

“Tà thạch. Nguồn tà khí của căn phòng này.”

“R, ra vậy. Nhìn bọn chúng nổi đóa lên như thế, chắc chắn là chúng có nhiệm vụ bảo vệ những viên tinh thạch ấy bằng mọi giá.”

Chắc chắn là thế. Nhưng thay vì nói là có nhiệm vụ, chúng giống như là bị ra lệnh bởi kẻ đang kiểm soát chúng hơn.

Tôi bảo Fran tra tôi lại vào vỏ bởi trông chừng nếu cứ như thế, chúng tôi sẽ không thu thập được thông tin gì từ bọn long nhân cả. Và ngay khi Fran không còn thủ thế nữa, đám long nhân đúng thực đã phần nào bình tĩnh trở lại.

Dù hơi thở đang bị rối loạn nặng nề, bọn chúng cũng chẳng còn như mất trí. Quả nhiên, tư thế tấn công của Fran nhằm vào viên tinh thạch là ngòi kích nổ cho phản ứng đó của chúng.

『Coi bộ chúng ta nên tạm gác lại việc phá hủy mấy viên tinh thạch thì hơn. Nếu bọn long nhân hóa cuồng lên, chúng ta sẽ khó lòng nào thẩm vấn được chúng. Dù sao thì mục tiêu hàng đầu của chúng ta hiện tại vẫn là tra hỏi thu thập thông tin.』

Một mặt, chúng tôi không thể để yên những viên tà thạch ấy, nhưng tôi cũng không lường được bọn long nhân sẽ trở nên như thế nào sau đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng trở nên tỉnh táo hơn sau khi mấy viên tà thạch bị phá hủy, nhưng nếu chúng mất trí ngay sau đó, công việc thẩm vấn coi như bỏ.

Và như vậy, chúng tôi quyết định thong thả nghiêng cứu khu vực này. Và chúng tôi tìm được thêm một cánh cửa ẩn khác ở phía sau căn phòng. Nó chắc hẳn là con đường tẩu thoát của bọn long nhân.

Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó sau.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ủa dị sao ko lấy mấy viên tà thạch làm con tin bắt nó khai 🐧
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Đường ẩn nhiều thế...
Tks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Thích mấy cái khu vực ẩn như này vc
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Hay quá
Xem thêm