Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 923 Sức mạnh của đồng đội

35 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Bọn Kouma xung quanh chúng tôi nhanh chóng bị những con sói kim loại nghiền nát, đây chính là cơ hội hoàn hảo.

Fran không hề bỏ qua một cơ hội như thế.

“Tiếp tục xông đến! Tiêu diệt Kouma boss!”

『Đúng thế! Nhưng đừng lơ là cảnh giác nhé!』

“Không sao đâu!”

Fran, sau khi la lên như vậy, đẩy mạnh tốc độ của mình hơn nữa. Và rồi, em ấy bắt đầu hướng thẳng đến vị trí nơi tỏa ra nguồn khí tức mạnh mẽ nhất.

“Haaaa!”

Sấm chớp của Fran và tôi kết hợp lại xóa sổ bất cứ con Kouma nào ngáng đường. Ngay khi một toáng Kouma khác lấp vào chỗ trống, Fran tiếp tục vung tôi tạo ra một đường kiếm quét tan bọn chúng trước khi tiếp tục tiến lên phía trước.

Trong lúc tiêu diệt những con Kouma cản đường như vậy, khoảng cách giữa Fran và cá thể Kouma thủ lĩnh càng lúc càng suy giảm. Chỉ trong chưa đầy vài giây, Fran đã đột phá qua bức tường được dựng lên bởi hàng vạn con Kouma.

Sức mạnh của Thần Thú Hóa thật sự choáng ngợp, không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng bây giờ mới là lúc trận chiến thật sự bắt đầu.

“Garrorororo!”

“Guriooooo!”

“Shaaaaaa!”

“Mu. Bọn chúng, mạnh!”

『Hơn nữa, quân số của chúng......!』

Con Kouma ở trước mặt chúng tôi toát lên một bầu không khí, sức mạnh và dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với tất cả những con Kouma khác. Nhưng nó không chỉ đứng một mình. Đang đợi Fran ở phía trước là một nhóm 5 cá thể Kouma như thế.

Con nào là cá thể lãnh đạo của đội quân này? Hay tất cả bọn chúng đều là cá thể lãnh đạo? Hay đằng sau bọn chúng còn có một con còn kinh khủng hơn thế nữa? Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn, rằng bọn chúng rất đặc biệt.

Con Kouma mạnh nhất chúng tôi từng chiến đấu chính là con Kouma Niệm Giáp ở trận phòng thủ Castel. Tôi không nghĩ từng con trong số chúng đều mạnh như hắn đâu, nhưng so với cá thể Kouma mạnh thứ hai chúng tôi từng đối mặt là con kouma dạng xích long thì bọn chúng mạnh hơn rất nhiều.

“......Chỉ cần tiêu diệt tất cả bọn chúng.”

Fran lẩm nhẩm với tôi như thế, trước khi nhìn bọn Kouma lãnh đạo với đôi mắt hình viên đạn ngập tràn chiến khí.

『Được! Chúng ta hiện tại có thể làm được gì đó! Cùng cố gắng hết sức nào!』

“Em không biết mình có thể duy trì trạng thái Thần Thú Hóa được bao lâu. Thế nên trong lúc em còn có thể, em sẽ chiến đấu hết mình!”

『Phải! Anh sẽ điều khiển bọn sói kim loại để chia tách bọn chúng ra. Trong khi đó, chúng ta sẽ hạ gục từng tên một!』

“Nn!”

Đây chắc chắn không phải là một trận chiến đơn giản, nhưng chúng tôi bây giờ có thể đối đầu với bọn chúng dù là 1 vs 5. Thế nhưng, trước khi chúng tôi xông đến, bỗng một vài người bất ngờ xuất hiện.

“Để tớ tham chiến với!”

“Cả tớ nữa!”

“Grừrừrừrừ!”

“Hahahaha! Tính cả tôi nữa nhé!”

Giờ đây, ngoại trừ gương mặt của mình, toàn thân Velmeria đã gần như trở thành một con rồng. Trong khi đó, đầu của Zefmate đã hoàn toàn trở thành đầu của loài báo đang tỏa ra một nguồn ma lực màu xanh dương cuồn cuộn. Urushi thì đang bọc cả người mình trong một lớp bóng đêm đen đặc, và Mare thì toàn thân bốc lên một ngọn lửa trắng ngùn ngụt. Tất cả bọn họ đều là những người đáng tin cậy.

Velmeria, với sức mạnh hiện tại có thể so sánh với cả Fran, phủ cả người mình trong vảy cứng và đã trở thành một thiên long. Cô bé ắt đã lấy lại được sức mạnh đáng sợ của mình cái ngày cô thiếu chút nữa đã hoàn toàn xóa sổ vương đô vương quốc Kranzel khỏi bản đồ.

Zefmate thì đang mang trên mặt mình gương mặt của loài báo. Thêm vào đó, hai chân của anh ta cũng thay đổi thành chân rất giống với chân của động vật, còn cả người thì tỏa ra một bầu ma lực nguyên tố thiên mãnh liệt. Đó chắc chắn không phải là trạng thái thức tỉnh bình thường.

Theo như Thẩm Định, anh ta hiện tại là một Linh Thú. Dường như đó là một nhánh tiến hóa cho thú nhân tộc khác với Thập Tộc Nguyên Thủy.

Chỉ số khéo léo của anh ta giờ đây đã vượt quá 1500 điểm, và anh ta cũng nhận được kĩ năng “Lam Báo” nữa. Một kĩ năng mang theo tên của một bộ tộc như thế chắc chắn không thể nào tầm thường được. Có lẽ kĩ năng ấy không chỉ tập trung vào hai chân như Báo Túc, mà nó còn có thể mở rộng phạm vi cường hóa sức mạnh lên tất cả các bộ phận của cơ thể nữa.

Nhờ thế, chắc chắn rằng lối đánh đầy thủ đoạn và uy lực tấn công của anh ta đã được cải thiện rất đáng kể.

Urushi thì đang trong trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất. Khỏi cần phải nói, Giải Phóng Tiềm Năng là một kĩ năng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nhờ có ma khúc của Sophie, hậu quả mà nó gây ra cho cậu ta đang liên tục được hồi phục. Do đó mà gánh nặng mà cậu ta đang chịu được chắc chắn nhẹ hơn rất nhiều so với chúng tôi ngày thường sử dụng.

Theo như tôi thấy, ở cậu ta không có dấu hiệu suy sụp sinh lực gì cả. Nói cách khác, còn lâu tính mạng của Urushi mới bị đe dọa.

Ngoài chỉ số khéo léo ra thì các chỉ số khác của cậu bé không tăng nhiều lắm.

Thế nhưng, cậu ta hiện đang có thêm một kĩ năng độc nhất mới, tên “Hoàng Hôn”, một kĩ năng nguyền rủa đáng sợ có thể làm suy yếu khủng khiếp bất cứ kẻ địch nào cậu ta chạm phải.

Và người đạt được bước tiến hóa choáng ngợp nhất trong số họ chắc chắn là Mare. Em ấy đang bước vào trạng thái Bạch Thú Hóa, tất cả các chỉ số đều vượt quá 1000 đơn vị, và còn nhận được thêm kĩ năng “Thần Diễm” nữa.

Cả người cô bé đang được bọc trong một ngọn lửa trắng hừng hực nguyên tố thiên, và hiệu quả tự động phản đòn của nó giờ đáng sợ đến nỗi chỉ nội từ tàn nhẫn không thể nào diễn tả hết được.

Kẻ thù của cô bé chỉ cần chạm vào nó dù chỉ một thoáng thôi, ngọn lửa trắng thần thánh đó sẽ ngay lập tức bùng lên, nuốt chửng hắn ta, và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hắn ta hoàn toàn tan biến vào hư vô.

“Mare thật tuyệt vời.”

“Fuahahaha! Đúng thế! Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì tớ có đâu nhé!”

Vừa lớn tiếng cười như thế, Mare vừa rút ra thanh trường kiếm sau lưng.

Và rồi, cô bé giơ cao thanh kiếm yêu quý của mình lên trời.

Đó chính là thanh thánh kiếm mà Xích Long Llinde đang trú ngụ.

“Chẳng lẽ là!”

“Đúng thế! Tớ và Llinde, cả hai bọn tớ đều đã được cường hóa. Nhờ đó, bọn tớ đã có thể mở ra cánh cửa dẫn đến sức mạnh mới!”

Rồi sau đó, Mare vung bạt ngang thanh kiếm của mình và hét lên.

“Hỡi bạo vương đỏ thẫm, kẻ nắm giữ ngai vàng của long tộc, hãy xuất hiện trước mắt ta!”

Tại đây, ngay lúc này, thanh thánh kiếm thứ hai đang chuẩn bị được khai mở.

“Llindewurm, Giải Phóng Thánh Kiếm!”

Bạo Long Vương Llindewurm ngay lập tức phản ứng lại với lời triệu gọi của Mare, và một trận bão ma lực khổng lồ bùng lên xung quanh thanh thánh kiếm trên tay cô bé.

Hoa văn khắc con rồng đỏ trên lưỡi kiếm bất ngờ phát sáng mạnh mẽ. Rồi ngay sau đó, ánh sáng ấy nhanh chóng nuốt chửng cả thanh kiếm rồi bùng sáng.

“Gyaaaaaa!”

Ối chết, Mare, người đứng gần nhất, đã bị ánh sáng ấy làm đau mắt rồi!

“Mắt tớ! Mắt tớ!”

『Mus〇ka!』

“Us〇a?”

『À không, không có gì đâu. Chỉ là anh thấy khi nãy hơi nguy hiểm thôi.』

Ngay cả thế, ngay trong lần đầu giải phóng thánh kiếm mà đã khiến bản thân gặp nguy hiểm như thế rồi! Mare đúng là phải tự kiểm điểm lại bản thân mình mới được!

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Sên Mayoi
Lần đầu Giải Phóng Thánh Kiếm nên còn bỡ ngỡ =))
Xem thêm
Lần đầu dùng chức năng ẩn nên ms như thế:)))
Xem thêm
Quả này cả đám nằm chung phòng bệnh hết. Liệt giường dài dài :)))
Xem thêm
đang căng thì bé Mare làm hỏng khoảnh khắc :)))
Xem thêm
Đang căng mà có pha tấu hề của Mare vui v
Xem thêm
Đánh đấm là phụ, tấu hài là chính
Xem thêm
Toàn dân nạp thế này thì top server mấy game kiếm hiệp khóc thét:))


Xem thêm
dự là điểm kouma sau đợt này hơn 10 củ, r lên A luôn 🐧
Xem thêm
Má lần đầu dc giải phóng thánh kiếm mà đã trở thành con hề thì thiệt là bó tay với Mare =]]
vãi cả mắt tớ mắt tớ =]] diễn viên hài hay gì
Xem thêm