Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 967 Tập trung lực lượng tại Nocta

6 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:

Đã được ba ngày kể từ khi chúng tôi cưỡng ép Thánh Quốc Szilard đồng thuận với thỉnh cầu của Quản Lý Ủy Viên Hội.

Hiện tại, hết vương quốc này đến vương quốc khác, lực lượng của cả thế giới đang lần lượt tập trung về Nocta.

Những binh sĩ không thể vào bên trong thành phố dựng lều trại phía bên ngoài tường thành đợi lệnh. Cũng phải gần 500 chiếc lều lớn nhỏ đã được dựng phía trước cổng nam, khiến cho nơi đấy bốc lên vô số những cột khói lửa trại.

Chúng tôi không biết cụ thể là đã có bao nhiêu binh sĩ đã được điều động, thế nhưng, chúng tôi biết là đã có 1000 mạo hiểm giả từ các thị trấn lân cận và long nhân từ các khu vực định cư đến đây. Thêm vào đó là khoảng 4000 hiệp sĩ và binh sĩ từ những vương quốc đã đáp lại lời kêu gọi.

Có một vài tiểu quốc đã không hề tỏ thái độ nhiệt tình với lời triệu tập, nên chỉ cung cấp có 10 người, do đó mà tôi không thể nào sử dụng con số ấy để kết luận được đang có bao nhiêu quốc gia đã tụ hội về đây cả.

Hơn nữa, Nocta không phải là điểm tập trung duy nhất.

Bên cạnh Nocta, Quản Lý Ủy Viên Hội đã lựa chọn thêm 5 thành phố nữa để làm điểm tập kết. Theo ước tính sơ bộ, có lẽ lực lượng của chúng tôi tổng cộng có hơn 30.000 quân.

Thật ra, như vậy chỉ khoảng bằng một nửa so với quân số được dự tính mà thôi.

Đó là bởi bọn Kouma khổng lồ đã gây ra thiệt hại khổng lồ ở nhiều nơi khác nhau.

Chúng tôi đã xoay sở đánh bại những con Kouma khổng lồ tấn công Nocta, Sendia, và Brutoli mà không phải hứng chịu quá nhiều tổn thất. Tuy nhiên, và cũng tất nhiên, không phải nơi nào cũng gặp may mắn như vậy.

Long nhân từ các khu vực định cư cũng như binh sĩ bên ngoài kết giới cũng được điều động, giúp cho một số thị trấn dành chiến thắng trước bọn Kouma khổng lồ.

Thế nhưng, không phải thị trấn nào cũng kịp đánh bại được chúng trước khi chúng bắt đầu di chuyển. Đã có một thị trấn bị xóa sổ đến một nửa vì thế.

Theo như thông tin thu thập được, nếu dịch nước ối của nó rút xuống một mức nhất định, con Kouma khổng lồ sẽ tỉnh dậy. Thậm chí có con vẫn còn đang ngủ. Nhưng dù sao thì theo ghi nhận, một nửa số Kouma khổng lồ đã bắt đầu di chuyển, và vẫn đang tàn phá lục địa ngay lúc này.

Nhiều binh sĩ và hiệp sĩ của nhiều quốc gia đã hứng chịu thương vong khủng khiếp. Một vài vương quốc bị thiệt hại tới nỗi tuyệt đối không thể nào gửi ai đi được cả. Thậm chí có vương quốc bị tiêu diệt đến người cuối cùng, từ binh sĩ cấp thấp nhất tới chủ huy cấp cao nhất.

Bên cạnh các lực lượng quân sự, thì những thành viên cao cấp nhất của Quản Lý Ủy Viên Hội cũng đã đến Nocta, và đang cùng với đại diện các quốc gia thảo luận hướng đi tiếp theo.

Trong số các tướng lĩnh và chỉ huy đại diện của các quốc gia, có một vài người trong số đó là những vị tướng tộc long nhân. Thêm vào đó là các mạo hiểm giả cao cấp như Izario và Fran, cũng như khoảng 50 đại diện đến từ đủ các tổ chức đánh thuê khác nhau.

Chúng tôi thuê tầng đầu tiên của trị liệu viện Nocta, một tòa tháp có phần giống với Trị Liệu Viện ở Sendia. Có vẻ như các trị liệu viện trên lục địa này đều được xây dựng theo hình tháp như vậy, và trong số đó, tòa tháp Trị Liệu Viện của Sendia là lớn nhất và nắm giữ nhiều quyền lực nhất. Vốn dĩ tầng một của nơi này thường được sử dụng như khu vực chờ khám bệnh rồi, do đó mà vấn đề không gian cho mọi người không phải là vấn đề quan trọng.

Thế nhưng băng ghế chờ khám bệnh chắc chắn không thể tự ý được mang đi nơi khác rồi. Do đó mà giờ đây, tầng trệt của tòa tháp này chứa đầy những vị khách lớn tuổi mặt mũi vô cùng nghiêm túc, còn người thì kín mít trong giáp trụ, nhưng lại ngồi trên băng ghế chờ khám giống hệt như Trái Đất.

Với tôi, cảnh đó hài hước phếch, khiến tôi phải mất một lúc mới nhịn cười nổi. Cơ mà, thấy những người tướng lĩnh lớn tuổi như họ không có quyền được nói gì như vậy quả thật không khỏi làm cho tôi cảm thấy siêu thực.

Dù là tướng lĩnh, họ chỉ là đại diện của những tiểu quốc mà thôi. Do đó, họ không có quyền quyết định trước những cường quốc lớn hơn.

Nói thật thì họ có thể đi nơi khác và được thông báo kết quả cuộc họp sau. Nhưng thân là đại diện cho quê hương của mình, họ buộc phải tham dự cuộc họp này, và cũng không được tỏ ra lơ tơ mơ.

Thậm chí còn có một hiệp sĩ với gương mặt rất dữ dằn tự bấu vài đùi mình để giữ tỉnh táo.

Trong cuộc họp này, có lẽ chỉ khoảng 12 hay 13 người gì đó là có quyền lên tiếng mà thôi.

À phải rồi, Fran cũng có quyền lên tiếng. Đó là bởi em ấy không phải là mạo hiểm giả bình thường.

Thân phận của Fran hiện tại là đại diện của vương quốc Belios, song song với đô đốc Brunnen.

Vương quốc Belios tuy không lớn như hai cường quốc ở lục địa phía bắc, họ vẫn được coi là một cường quốc trên bản đồ địa lý thế giới. Năng lực quân sự hùng mạnh, và thủy quân của họ cũng không tồi. Mà thủy quân của họ chỉ để dùng để đưa quân đến Goldishia mỗi vài năm một lần thôi. Và những con thuyền của họ bình thường còn có Weenarhyn đồng hành nữa, nên trên thực tế, ngay cả thủy quân của các cường quốc khác cũng phải dè chừng họ. Bên cạnh đó, bởi Học Viện Ma Thuật của Weenarhyn nằm bên trong lãnh thổ của Belios, số lượng ma pháp sư trong quân đội của họ là rất lớn. Có thể nói Belios là một vương quốc xem trọng chất lượng hơn số lượng.

Hơn nữa, hiện tại họ còn có Fran, mạo hiểm giả với biệt danh, và một nhóm trường phái võ thuật Dimitris dẫn đầu bởi một mạo hiểm giả hạng A nữa chứ.

Tuy họ không mang theo nhiều binh sĩ, họ lại có những cá nhân sở hữu sức mạnh chiến đấu cao có thể đóng vai trò quan trọng trên tiền tuyến.

Do đó, trong cuộc họp này, vương quốc Belios là một trong năm quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Mà tất nhiên là chúng tôi không có tiếng nói như Snowrabbit hay Ma Quốc được đích thân nữ hoàng của họ dẫn dắt.

Bên cạnh đó, sau cuộc họp này, Fran sẽ hoạt động như là nhân sự của Công Hội Mạo Hiểm Giả. Và khả năng rất cao là Hiltoria cũng như các môn đệ của cô cũng sẽ như thế.

Dù sao đi nữa, theo mong muốn của Brunnen, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở đây như là đại diện của vương quốc Belios. Như là một nỗ lực hòng nâng cao giá trị quốc gia của mình lên, rõ ràng là ông ấy muốn dùng tên tuổi của Fran để có thể khẳng định rằng Belios cũng đang đóng một vai trò tích cực.

Trong số những thành viên cao cấp của Quản Lý Ủy Viên Hội còn có cả William, một nam nhân tộc elf vạm vỡ và cũng là cựu học trò của Weenarhyn. Anh ta có mặt như là Cố Vấn Ma Thuật của Quản Lý Hội, và có vẻ như anh ta có quyền lực lớn hơn chúng tôi tưởng.

Về cơ bản, cuộc họp diễn ra như sau: Quản Lý Ủy Viên Hội sẽ nắm vai trò điều hướng, và để cho các bên tham dự nói họ có đồng ý hay không.

Nền tảng chiến dịch này là xây dựng nhiều nhóm tinh nhuệ và điều động họ tiêu diệt những con Kouma khổng lồ xung quanh Nocta. Những đơn vị còn lại phần lớn sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, thu thập thông tin, và công tác cứu hộ cứu nạn cho nhiều khu vực khác nhau.

Bên cạnh đó, hoàn toàn không một long nhân đến từ khu vực định cư phía bắc nào có mặt cả. Không phải bọn chúng không được mời, mà chúng không hề đáp lại lời kêu gọi. Theo người truyền tin, khi họ đặt chân đến khu vực định cư phía bắc, họ thấy tất cả long nhân ở đó đã bất ngờ biết mất.

Quả nhiên là chúng đã trở thành thuộc hạ của Long Nhân Vương, và khả năng chúng có dính líu trực tiếp với biến cố lần này đã trở nên chắc chắn hơn nữa.

Trong danh sách các cá nhân được lựa chọn vào đơn vị tác chiến, tất nhiên tên của Fran cũng xuất hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thấy Mare, Hilt, Colbert và Diggins nữa.

Bên cạnh đó còn có Thánh Quốc Szilard và Tướng Quốc Hagane với thánh kiếm, phái đoàn tộc dwarf và ma tộc cùng với nữ hoàng của họ. Thêm vào đó là những cái tên khác như long nhân Chelsea, Tsalutta cùng đoàn đánh thuê Camellia, và hiệp sĩ Yagil Yell.

Họ đều là những gương mặt đáng tin cậy, nhưng điều đó cũng đang nói lên rằng Quản Lý Ủy Viên Hội cảm thấy tình hình đang nguy hiểm đến mức phải điều động cả những người như vậy.

Bình thường thì Quản Lý Ủy Viên Hội sẽ chia đều lực lượng mà lục địa này có thể tập hợp lại được và sử dụng lợi thế quân số để đánh bại kẻ thù.

Tuy nhiên, lần này, họ đã mất đến ba ngày chỉ để tập hợp được một nửa số quân mong muốn. Do đó, họ đã cho rằng sử dụng quân đội nhỏ bé ấy để đương đầu với những con Kouma khổng lồ là hoàn toàn vô nghĩa. Không một ai dám đánh giá thấp sức mạnh của những con Kouma khổng lồ đã bắt đầu di chuyển.

『Dù sao đi nữa, chúng ta không được phép hành động thiếu thận trọng.』

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Chuẩn bị tổng tiến công
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đoạn thứ 19 phết chứ ko phải phếch kìa trans
Xem thêm