Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 986 Berserk và chiếc vỏ kiếm

12 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:

Sau một lúc chạy thục mạng, Fran và những người khác cuối cùng cũng có thể dừng chân, và bắt đầu hướng mất về phía chiến trường chúng tôi vừa mới bỏ lại trên một ngọn đồi thấp.

Mà chỉ có Fran và Izario là nhìn rõ ở khoảng cách này mà thôi. Những người còn lại chỉ một số ít có kĩ năng mở rộng khả năng của thị giác mới quan sát được.

Bấy giờ, Fran và Izario đứng cạnh nhau, cách một quãng với các mạo hiểm giả bấy giờ đã kiệt quệ cả.

"Matsuyuki, chưa mất trí?"

"Gâu."

Matsuyuki, một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu trắng cùng bộ váy đen dài, đang nhảy khắp nơi với nửa người chúi về phía trước và liên tục tiếp đất bằng cả hai chân cùng với tay trái của mình.

Trông cô bấy giờ như một con thú vậy. Chỉ từ việc cô phải dùng cả tay trái của mình để thắn tốc cho thấy lối di chuyển của cô bấy giờ bất khả thi với người bình thường như thế nào.

Nhờ vào khả năng thể chất dị thường hiện tại, ngay khi đối thủ của cô tưởng rằng cô đang chạy thẳng với tốc độ thần tốc, cô lại thường nhấc bổng cả cơ thể của mình lên chỉ với cánh tay trái, và có thể lập tức chuyển hướng chỉ trong chớp mắt. Người bình thường chắc chắn không ai có thể bắt chước được cô cả.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể thấy rằng trong đôi mắt của cô vẫn còn tia sáng của lý trí.

"Đó là nhờ vào chiếc vỏ kiếm."

"Vỏ kiếm?"

"Phải. Trước đây cũng như thế."

Izario, người đã chiến đấu trên lục địa này một khoảng thời gian dài, đã nhiều lần thấy Berserk được giải phóng trong quá khứ.

"Tướng Quốc Hagane có một bộ luật rất nghiêm khắc áp đặt lên Berserk. Và chủ nhân của thanh kiếm đó luôn hành động đúng theo bộ luật ấy."

Tướng Quốc Hagane bao giờ cũng chuẩn bị 1000 lão binh đi kèm với chủ nhân thánh kiếm, và Berserk chỉ được phép giải phóng trong trường hợp họ chịu tổn thất đến một mức độ nhất định.

Lần cuối Izario chứng kiến quyền năng của Berserk giáng thế, anh ta cũng để ý rằng phải một nửa các lão binh của Hagane bị mất mạng thì Berserk mới lộ diện.

Theo như Izario, chính chiếc vỏ kiếm là ổ khóa đã phong ấn Berserk lại, và khi nào nó bắt đầu tỏa ra ma lực màu trắng, thanh kiếm mới được cho phép giải phóng.

"Hơn nữa, tôi cũng tin rằng năng lực của chiếc vỏ kiếm không chỉ có vậy."

"Matsuyuki chưa mất trí là nhờ năng lực khác của nó?"

"Tôi đoán là thế."

Ngay như hiện tại, Matsuyuki vừa tiêu diệt thêm một tên Kouma Long Nhân nữa mà vẫn giữ được vị trí an toàn, tránh không bị những tên còn lại bao vây. Và phải nói rằng cô ấy đang di chuyển ở tốc độ mà chỉ khi đứng ở khoảng cách này, chúng tôi mới thấy được bao quát tất cả đó. Rõ ràng là cô vẫn còn giữ được lý trí, không còn cách giải thích nào khác nữa.

Nhìn kĩ hơn, tôi nhận thấy ma lực tỏa ra từ chiếc vỏ kiếm không chỉ đang chảy đến Matsuyuki mà cả Berserk. Gần như có thể chắc chắn rằng chiếc vỏ kiếm không chỉ là một cái phong ấn đơn giản.

Chờ đã, có lẽ Matsuyuki vẫn chưa lý trí là vì chiếc vỏ kiếm đang kìm hãm Berserk lại chăng?

Izario cho rằng miễn là chiếc vỏ kiếm còn tỏa ra ma lực màu trắng, thì chủ nhân của Berserk còn có thể giữ được lý trí của mình.

"Tuy nhiên, năng lực của chiếc vỏ kiếm không tồn tại mãi mãi. Tôi ước chừng là nó chỉ có hiệu quả trong hai phút mà thôi."

"Hai phút...... Ngắn quá. Sau đó thì sao?"

"Chà, sau đó, người sử dụng của Berserk sẽ bị nó nuốt chửng, và họ sẽ thực sự hóa điên. Từng có một người vì chiến đấu quá lâu với Berserk mà đánh mất lý trí của mình trong một khoảng thời gian khá dài. Mà nhờ vậy mà người đó đã một tay xóa sổ hoàn toàn đội quân đối địch."

Tôi đã tưởng rằng Tướng Quốc đã tìm được cách trấn áp hậu quả của Berserk, nhưng quả nhiên đó vẫn không phải là chuyện dễ dàng gì.

"......Năng lực của cô nương Matsuyuki là kiểu tất sát theo mục tiêu sao? Nếu là vậy, có lẽ chúng ta chẳng cần phải chạy xa như thế này."

"Ý của bác là sao?"

"Năng lực của Berserk sẽ biến đổi tùy vào người sử dụng của nó. Như lần đầu tiên tôi gặp Berserk, nó mang năng lực theo diện rộng. Chỉ trong nháy mắt, người sử dụng của nó đã biến hàng vạn con Kouma thành đá, kéo theo cả đồng đội của mình."

Người sử dụng tiếp theo của nó mang năng lực có thể khiến bất cứ ai trong tầm nhìn của mình nổ tung, còn người tiếp theo nữa trở thành bậc thầy của ma thuật băng tuyết.

Một thanh thánh kiếm có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng hiện tại của nó, đó chính là sức mạnh của Berserk.

Izario vội vã thúc dục mọi người chạy như thế là vì anh ta chưa biết được năng lực thật sự của Matsuyuki là gì. Do đó, để đề phòng trường hợp Berserk ban cho cô năng lực hủy diệt diện rộng, anh ta đã cùng mọi người rút lui đến tận nơi này.

Dù sao đi nữa, Matsuyuki không mất trí ngay chưa chắc cô đã có thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

"Tôi không biết bọn chúng là gì, Kouma hay là long nhân, nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn là bọn chúng không phải là kẻ địch mà tôi với Ignis có thể tiêu diệt chỉ với một đòn như vậy. Tôi không rõ cụ thể là như thế nào, nhưng tôi đoán là Berserk đã trao cho Matsuyuki năng lực đoạt mạng tuyệt đối có thể giết chết bất cứ ai. Tiềm năng của Berserk mang tính cá nhân như vậy đấy."

"Hiểu rồi."

Vì thế anh ta mới gọi đó là kiểu tất sát theo mục tiêu? Quả thật, Matsuyuki sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hoàn toàn quét sạch một đội quân lớn, nhưng nếu đối thủ của cô là một nhóm nhỏ, cộng với năng lực thể chất phi phàm hiện tại, cô thật sự đã trở thành một kẻ địch bất khả xâm phạm. Bóng dáng của cô vì thế mà trở nên đáng tin cậy vô cùng.

"Thêm một tên nữa!"

"Gâu gâu!"

Khi ma lực của Berserk lại tóm thêm được một tên Kouma Long Nhân, hắn nhanh chóng bị vắt kiệt toàn bộ sinh lực và ngã xuống. Quả thật, tất cả đều là những đòn nhất kích tất sát.

"Quả nhiên, bất cứ ai nếu bị Matsuyuki bấy giờ đánh trúng, hắn ta chắc chắn sẽ chết. Thật khủng khiếp. Tôi thật sự không muốn đối đầu với cô bé đó bây giờ chút nào."

Tôi cũng thế. Và tôi thầm cảm ơn chiếc vỏ kiếm trong vô thức.

"Chiếc vỏ kiếm là gì? Một phần của Berserk?"

Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khi nói đến Berserk, tôi chưa từng thấy có ai đề cập đến chiếc vỏ kiếm nào cả. Nó đáng lẽ phải được biết đến nhiều hơn mới đúng chứ?

"Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ là nó vốn không được đi kèm với Berserk đâu."

"Vậy ư?"

"Nhìn kiểu gì đi nữa, chất lượng của chiếc vỏ kiếm cũng một bậc kém hơn Berserk. Nếu nguyên bản Berserk đi kèm với nó, hiệu quả của nó đã mạnh hơn rất nhiều rồi."

Đúng thật. Bên cạnh đó, nó cũng không hợp với Berserk cho lắm.

Trong trường hợp của Berserk, với cái giá là mạng sống của chính mình, thanh thánh kiếm ấy sẽ giúp chủ nhân của nó tiêu diệt bất cứ ai. Có thể thấy là một chiếc vỏ kiếm giúp người sử dụng giữ được lý trí không hợp với một thanh kiếm như thế.

Chắc hẳn nó là một ma cụ được chế tác sau này hòng kiểm soát Berserk. Dù có là ở thời đại nào, thì cách thức an toàn sử dụng Berserk chắc chắn đều là đề tài nghiên cứu không ngừng nghỉ. Chẳng có gì lạ mà người ta đã khai sinh được một ma đạo cụ phục vụ cho điều đó cả.

"......Một lần nữa. Thật tuyệt vời."

"Gâu......"

"Đúng là nếu đánh một một với cô bé, ngay cả tôi cũng sẽ gặp rắc rối lớn."

Cho tới thời điểm hiện tại, 6 tên Kouma Long Nhân đã bị đánh bại rồi. Xác của bọn chúng không hề thử hồi phục lại lần nào, và liền bắt đầu tan rã ngay.

"A! Bọn chúng bỏ chạy!"

"Gâu!"

"Khốn kiếp! Chúng đang nhắm đến tôi!"

Có lẽ vì biết rằng mình không đời nào có cơ hội trước Matsuyuki, bốn tên Kouma Long Nhân còn lại quay lưng với cô trước khi thẳng hướng của chúng tôi mà chạy đến.

Chúng không nhắm đến các lão binh, mà mục tiêu của chúng rõ ràng chính là Izario. Nhìn kiểu gì đi nữa, chúng cũng đang nhắm đến chủ nhân của thánh kiếm bằng mọi giá.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa Matsuyuki và chúng đã được mở rộng đáng kể. Còn cô thì đứng khựng lại, dường như đang phân vân không biết phải tấn công tên nào trước. Quả thật cô có thể nhất kích tất sát bất cứ ai, nhưng bốn tên mộc lúc thì......

"UROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

"""!""" 

Nghe thấy tiếng gầm của Matsuyuki, cơ thể của bọn Kouma Long Nhân đột nhiên giật nảy rồi cứng đờ như đá.

Bọn Kouma vốn không hề có bản ngã, nói gì đến biết sợ là gì. Thân bọn Kouma Long Nhân được thừa hưởng tính chất của bọn Kouma cũng thế. Điều đó đã được thể hiện qua cách bọn chúng dễ dàng chịu đánh bom liều chết với chúng tôi như thế nào.

Ngay cả vậy, dù có nhìn thế nào đi nữa, bọn chúng rõ ràng cũng đang sợ hãi. Nói cách khác, Matsuyuki thậm chí có thể dọa chết khiếp ngay cả những tồn tại không biết sợ hãi là gì sao?

Trong lúc nhìn bọn Kouma đang run rẩy với một đôi mắt lạnh lẽo, Matsuyuki từ từ hướng thẳng Berserk lên trời cao.

Và rồi, cô tuyên bố, như bản thân số mệnh đang đưa ra phán quyết cuối cùng của mình.

"Chết đi."

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

1 cái bảo hiểm 2p cho ng xung quanh 🐔
Xem thêm
Ghê gớm thiệt chứ
thanh Thánh Kiếm ban cho từng người những loại năng lực khác nhau
matsuyuki là one hit one kill
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Sức mạnh càng lớn, càng mất trí?
Xem thêm
Berserk mạnh quá
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ngay đoạn 1 sai từ kìa -.-
Và bắt đầu hướng mắt chứ hướng mất là j
Xem thêm
Không hổ danh là thánh kiếm mạnh thứ 2 chỉ sau Alpha. Mà nói riêng về khả năng cho phép người dùng kiếm có thể hiện thực hóa những kỹ năng riêng biệt thì Berserk lại bá hơn Alpha
Xem thêm
AUTHOR
Khủng bố vãi
Xem thêm
Ghê thiệt. Đúng hàng khủng
Xem thêm