Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 965 Mang ơn Szilard?

10 Bình luận - Độ dài: 1,699 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi đến Sendia, rất nhiều mạo hiểm giả đang trong nhiệm vụ canh gác tường thành. Dường như họ đang lo lắng một con Kouma khổng lồ khác sẽ lại xuất hiện.

Ngay khi chúng tôi vừa tiến vào thành phố, ánh mắt của rất nhiều người lập tức đổ dồn lên chúng tôi. Thay vì Izario, thì họ đang nhìn Fran mới đúng. Nhưng ở họ không có bất cứ ác cảm gì cả, mà trái lại, đó đều là những đôi mắt chào đón.

Hơn nữa, đôi khi còn có người chào con bé nữa. Họ gọi Fran với nhiều cái tên khác nhau, nào là bạn của Thánh Nữ-sama, hay Hắc Miêu Công Chúa, vân vân.

Rất nhiều người tỏ ý cảm ơn Fran vì đã giải cứu thành phố và Thánh Nữ. Izario cũng nổi tiếng, nhưng ngay lúc này, tên của Fran mới là nổi tiếng hơn.

"Này này, cô nương nhỏ trông thế mà nổi tiếng cực nha?"

"Vâng?"

Izario nhẻn miệng cười và vỗ nhẹ vào lưng Fran hòng ghẹo em ấy. Thế nhưng, Fran sau khi thấy độ nổi tiếng của Izario ở công hội và Sophie ở thị trấn này, cũng như màn chào đón nồng nhiệt mà mình từng nhận được lần đầu đặt chân đến ngôi làng hắc miêu, em ấy chẳng cảm thấy sự nổi tiếng này nhằm nhò gì cả.

Trong lúc vừa bước đi vừa vẫy tay lại với mọi người như thế, chúng tôi tình cờ gặp lại một người quen.

Chúng tôi không nhớ tên anh ta, nhưng anh ta, thú nhân tộc chuột, là một tay du côn và cũng là thành viên cấp thấp của Thú Nhân Hội. Chúng tôi có thấy anh ta đi cùng với Mare một vài lần.

"Đại Tỷ! Chị trở về rồi!"

Vừa gọi Fran là đại tỷ, anh ta vừa mỉm cười hạnh phúc. Với thú nhân mà nói, Fran chẳng khác gì thần tượng mà họ ngưỡng mộ cả.

"Chú có biết Mare, Sophie và Veleria ở đâu không?"

"À! Nếu đại tỷ đang tìm đại sư tỷ, thì đại tỷ có thể tìm thấy ngài ấy ở chi nhánh đằng kia! Cơ mà Velmeria là cô gái long nhân, đúng không? Dạo gần đây chúng tôi không thấy ngài đó ở đâu cả."

"Còn đám người Szilard?"

"Nếu là họ, thì chắc là ở nhà trọ đằng đó?"

Có vẻ như bọn chúng vẫn chưa rời thành phố này.

"Hãy để hạ dẫn đại tỷ đến chỗ của đại sư tỷ nhé?"

"Làm ơn."

"Xin cứ trông cậy ở hạ!"

Cho đến khi đã xác nhận được rằng Mare và Sophie vẫn còn an toàn, Fran chưa thể nào an tâm được. Izario cũng không lên tiếng phàn nàn vì việc gặp gỡ và phối hợp với những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thành phố cũng rất quan trọng.

Vừa đi, chúng tôi vừa hỏi chuyện về con Kouma khổng lồ.

Theo như lời kể của người thú nhân tộc chuột, đã có một con Kouma khổng lồ xuất hiện gần Sendia, khiến cho cả thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bởi ngay cả với những người đã dành cả đời mình ở lục địa này, chuyện thành phố bị tấn công bởi hai đạo quân Kouma liên tiếp là chưa từng có tiền lệ.

Đã thế phần tường thành bị đánh đổ vẫn chưa được sửa lại, và công đoạn tái cấu trúc thành phố vẫn còn đang dang dở. Hoàn toàn có thể nói rằng họ đã bị tấn công vào thời điểm tồi tệ nhất có thể.

Ngay cả vậy, Trị Liệu Viện, Thú Nhân Hội, long nhân tộc và Công Hội Mạo Hiểm đã cùng phối hợp với nhau với quyết tâm đẩy lùi bọn Kouma một lần nữa. Nhờ có Thánh Nữ, Mare, và Velmeria động viên, tinh thần chiến đấu của mọi người trong thành phố đều rất cao.

Thế nhưng, thành phố đã được tiếp viện bởi một phái đoàn không ai ngờ tới nhất.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, một đạo quân đã xuất hiện và tấn công con Kouma khổng lồ cũng như bè lũ của nó. Và đạo quân ấy chính là các thánh hiệp sĩ đến từ Thánh Quốc Szilard.

Tất cả là nhờ có bọn chúng thu hút sự chú ý của bọn Kouma mà thành phố hầu như không chịu bất cứ thiệt hại nào. Cùng lắm là một vài người bị thương sau trận động đất gây ra khi con Kouma khổng lồ trồi lên mà thôi.

Cuối cùng thì đội quân của thành phố xông pha tấn công thẳng vào hàng ngũ của bọn Kouma đang mải tập trung vào phái đoàn Szilard và dành được chiến thắng tuyệt đối.

Thế nhưng, phía bọn thánh hiệp sĩ lại chịu thiệt hại không ít. Do đó mà người thú nhân tộc chuột đã thay đổi góc nhìn của mình về chúng và khen ngợi chúng không tiếc lời.

"Mà các đòn tấn công của các hạ chẳng làm gì được cái con Kouma ngoại cỡ ấy cả, nhưng chúng tôi đã có Mare-oneesama và Thánh Nữ-sama. Hai ngài ấy sau khi phối hợp với Thánh Kiếm Hiệp Sĩ đã đánh bại được con Kouma khổng lồ chỉ trong chớp mắt. "

Một mình Adol cũng có thể hạ được nó, nhưng nếu Mare và những người khác tham gia tấn công nữa, con Kouma khổng lồ đúng là chẳng có một chút cơ hội nào cả. Cơ mà tôi có nghe lầm không, thánh hiệp sĩ bọn chúng hy sinh xương máu của mình để giải cứu Sendia?

Chắc chắn là trong mắt của đám thánh hiệp sĩ, những kẻ ám ảnh với tư tưởng bản thân mình là những kẻ được chọn, một thành phố bất hợp pháp như Sendia chẳng có nổi giá trị gì cả. Do đó, tôi không tin là Adol có bất cứ lý do gì để hy sinh thuộc hạ của mình cho Sendia.

Nếu bọn chúng đúng là Szilard mà tôi đang tưởng tượng, chúng thậm chí sẽ đẩy bọn Kouma cho Sendia và thừa nước đục thả câu đấy chứ.

Thế nhưng, ít nhất thì có vẻ như Sophie vẫn an toàn, và bọn thánh hiệp sĩ chưa giở trò gì với thành phố cả.

Và như vậy, trong lúc chúng tôi mải nói chuyện với người thú nhân, chúng tôi đã đến tòa nhà mà mình muốn đến. Những người lính gác cổng vẫn còn nhớ Fran, nên họ ngay lập tức cho chúng tôi vào bên trong mà chẳng hỏi gì cả.

"Ồ! Là Fran đấy sao! Cậu trở lại rồi!"

"Mare vẫn ổn chứ? Con Kouma khổng lồ và bọn Szilard có làm gì không?"

"Ừm, bọn tớ gần như chẳng sao cả."

Sophie có vẻ như đang ở một nơi khác, nên ở đây chỉ có Mare mà thôi.

"Người đàn ông đằng kia, lẽ nào là......Izario-dono!"

"Ồ, cô nương nhỏ chẳng phải là con gái của Thú Nhân Vương sao?"

"Người quen?"

"Không, lần trước bọn tớ cũng chỉ mới chào nhau mà thôi. Thật ra, trước đây tớ có thu thập thông tin về bác ta một chút. Thân là một hỏa pháp sư, làm thế nào mà tớ lại không biết gì về Izario-dono được!"

Đôi mắt mà Mare dùng để nhìn Izario tràn đầy lòng kính trọng. Cô bé thuộc về chủng tộc thú nhân và có chức nghiệp nổi trội trong khả năng thao túng lửa, và Izario với cô bé mà nói, anh ta như bậc tiền bối đầy năng lực vậy.

"C-cho tôi bắt tay với bác nhé!"

"Hình như cô nương nhỏ hồi trước cũng bắt tay với tôi rồi mà!"

"Vậy xin hãy bắt tay với tôi lần nữa!"

"Chà, tôi không phiền đâu. Quan trọng hơn, tôi có nghe nói rằng phái đoàn thánh hiệp sĩ đến từ Thánh Quốc Szilard đã giúp đỡ thành phố này, chuyện đó có đúng hay không?"

"À, là chuyện đó sao......"

Và rồi, Mare nói cho chúng tôi biết đầu đuôi mọi chuyện với một nụ cười khan.

"Bọn tôi gặp may mắn, vì bọn chúng mới là những người gặp rắc rối."

Hóa ra bọn thánh hiệp sĩ quả nhiên vốn không có ý định giúp đỡ Sendia, nhưng con Kouma khổng lồ chẳng đơn giản là xuất hiện gần Sendia, mà nó cũng xuất hiện ngay trước mặt bọn thánh hiệp sĩ nữa.

Ban đầu, bọn chúng định mở đường máu chạy trốn, thế nhưng lại không thành công và bọn chúng nhanh chóng bị Kouma bao vây tứ phía. Trên thực tế, chính thành phố Sendia mới là bên thừa nước đục thả câu.

Mare cũng đã có nghe kể về thỏa thuận ngầm giữa Thánh Quốc với ả cựu y trưởng, thế nhưng, sau khi thấy Adol bấy giờ đang kiệt quệ như thế nào, cô bé đã tin rằng chúng sẽ không liều lĩnh tấn công Sophie ngay.

Về phần Szilard, dường như bọn chúng đang có ý muốn sử dụng trận chiến vừa rồi để ra giá với Sophie. Quả là mạnh miệng, khi chúng mới là những kẻ bị tấn công.

Trong lúc nói chuyện với Mare, một người khác chợt xuất hiện từ gian sau. Đó là Kuina, hầu gái riêng của Mare.

"Tôi đã gửi tin nhắn, và tôi đoán là Thánh Nữ-sama sẽ sớm đến đây."

Có vẻ như khi thấy chúng tôi đến đây, Kuina đã lập tức cử người của hội cho gọi Sophie.

"Umu, cô đúng là chu đáo, Kuina!"

"Tất nhiên, làm sao mà tôi có thể giống với quý cô nào đó chỉ biết đứng và nói chuyện mà không chuẩn bị trà tiếp khách được."

"......Ta đang có ý định mời họ trà ngay đây mà! Ai đó, chuẩn bị trà đi!"

"Chúng tôi đang chuẩn bị trà rồi, xin hãy đợi một lát."

"......F-Fuhahahaha! Thuộc hạ của ta đúng là được việc quá nhỉ?"

Đúng là hai người họ vẫn như ngày nào.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Om nom nom nom nom nom
Ra thế, tưởng thế nào
Xem thêm
Cứ thấy lạ sao bọn thánh quốc lại hi sinh thân mình để cứu người, hóa ra mấy thanh niên đen bị con kouma trồi lên bên cạnh, bị hành cho tan tác rồi người thị trấn mới là bên đến ứng cứu. Ấy thế mà vẫn gáy được thì chịu rồi.
Xem thêm
Thánh quốc vẫn không chịu từ bỏ nhỉ
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Mare mà cứ fuhahaha thì tý nữa lại bị Kuina đấm cho
ssg thánh quốc có khác =]] rac ruoi van la racruoi
Xem thêm
Thảo nào :))
thx trans
Xem thêm
Lươn thánh quốc :))
Xem thêm
Từ kẻ đi săn lại thành con mồi. Tụi thánh quốc xui đủ đường :V
Xem thêm
Adol đang dặt dẹo vẫn to mồm đc =))
Xem thêm
AUTHOR
Lươn phết
Xem thêm