Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 971 Tà khí và Cự Nhân Hình

15 Bình luận - Độ dài: 1,822 từ - Cập nhật:

Fakebi: Bom bắt đầu từ chương 954, các bạn bắt đầu từ đó nhé.

___

Ngay sau khi con cự nhân hình đã ngã xuống, chúng tôi ngay lập tức đồng loạt ào đến tấn công nó.

"Búa Thần Sấm!"

『Kanna Kamui!』

"GROOOOO!"

Kanna Kamui đa lớp của tôi kết hợp với ma pháp của Fran giáng thẳng xuống đầu của con cự nhân hình. Nửa trên phần đầu của con Kouma, với kích thước cỡ một chung cư nhỏ, tan vỡ thành từng mảnh. Nhưng thứ chảy ra không phải não, mà là một thứ chất lỏng màu đen bí ẩn.

Cũng ngay lúc đó, vô số những viên đạn lửa được rải xuống con cự nhân hình. Tất nhiên, chúng tôi không phải là những người duy nhất phát động tấn công.

Ngọn lửa của Izario, thương đá chắc hẳn đến từ Shikimi, cùng với đó là vô số những mũi tên và ma thuật của các binh sĩ và mạo hiểm giả.

Hàng trăm rồi hàng trăm đòn tấn công như thế tập trung vào nửa trên cơ thể của con Kouma. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả.

Các lão binh của Hagane một vài người tụ tập lại nhiều vị trí khác nhau, và một nguồn ma lực to lớn bất chợt nổi lên từ những nhóm nhỏ ấy. Đó chính là nghi lễ giúp họ tung ra một ma pháp mạnh mẽ bằng cách kết hợp ma lực của một nhóm người lại.

Sau khoảng hơn một phút xướng chú, nhiều khối cầu lửa đã được nổi lên, cộng hưởng với hỏa thuật của Izario.

Một quả cầu lửa như thế vẽ trên nền trời theo hình vòng cung trước khi đáp xuống con cự nhân hình. Chúng không phát nổ, nhưng chúng lại tạo ra những ngọn lửa không thể bị dập tắc theo cách thức thông thường.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ phần thân trên của con cự nhân hình. Tuy nhiên chỉ như thế vẫn là chưa đủ để tiêu diệt được nó. Lượng sát thương mà chúng tôi đã gây ra chắc chắn không hề nhỏ, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

『Fran, đừng để cho nó có cơ hội đứng dậy!』

"Nn! Urushi, tay phải của nó!"

"Gâu!"

Fran, vốn đang đặt tôi trên vai mình, ra chỉ thị cho Urushi. Còn cậu ta thì ngay lập tức mang em ấy chạy trên không trung, hướng thẳng đến vị trí cánh tay phải của con cự nhân hình rồi chạy vụt qua nó.

Trong khi đó, theo đà chạy của Urushi và sức mạnh của mình, Fran tung ra một nhát chém, gây ra một vết cắt rất sâu lên khủy tay phải của con cự nhân hình. Tuy con bé cắt chưa đủ sâu để chặt tay của nó, như vậy là quá đủ rồi.

Cơ thể khổng lồ của con cự nhân hình, đang định dồn lực vào hai cánh tay để ngồi dậy lại ngã xuống một lần nữa sau khi mất đi một cánh tay của mình.

"Cháu giỏi lắm!"

"Nn!"

Nếu chúng tôi không thể hạ được nó ngay lập tức, thì chúng tôi chỉ việc từ từ bòn rút sinh mệnh của nó mà thôi.

Giữa chừng, con cự nhân hình định bộc phát ma lực từ cơ thể của nó để thổi bay tất cả mọi người xung quanh đó, nhưng chúng tôi đã không vì thế mà bị đánh bại.

Fran, Izario, và binh sĩ Hagane tất cả đều cùng lập nên một kết giới vững chắc, chống lại được chiêu bộc phát ma lực của nó.

Khả năng hồi phục của con cự nhân hình dần dần không thể kịp chữa trị cho cái đầu cháy xém và cái lỗ trên ngực của nó, rồi sau một lúc, cơ thể khổng lồ của nó dần tan thành cát bụi. 

Và như vậy, đơn vị số hai đã đánh bại được con cự nhân hình mà không khiến ai phải hy sinh cả. Dù Izario và chúng tôi gần như đã cạn kiệt ma lực của mình rồi.

Sau khi đã dành một chiến thắng tuyệt đối trước con cự nhân hình, đơn vị số hai liền tiến hành khám xét thành phố Sate đổ nát. Chúng tôi cần phải chắc chắn là không còn con Kouma nào sót lại cả.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi không phải là giúp đỡ những người sống sót. Dù sao đi nữa, chúng tôi là đơn vị diệt trừ các cá thể khổng lồ. Giải cứu, tái thiết, và cung cấp lương thức là trọng trách của các đơn vị đến sau.

"Mà có lẽ thành phố này sẽ bị bỏ hoang, ít nhất là trong tương lai dự kiến."

"Vậy sao?"

"Phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tái thiết một thành phố như thế này. Nơi này vẫn là một khu vực an toàn giá trị, tuy nhiên, thành phố này cần thời gian để có thể vận hành như lúc trước. Hơn nữa, dường như tất cả cư dân ở đây đều đã mất mạng rồi."

"......Nn."

Thay vì được bọn Kouma chào đón, chúng tôi tìm thấy một thành phố hoàn toàn vắng bóng người.

Nếu suy đoán của Izario là chính xác, con Kouma khổng lồ đã xuất hiện trước để đánh cắp sức mạnh của người dân thị trấn. Và khi họ đã gục ngã vì kiệt sức, họ sẽ ngay lập tức trở thành miến mồi ngon cho những con Kouma khác.

Dường như con cự nhân hình còn nán lại đây là để hoàn toàn phá hủy vùng an toàn, nhưng...... Điều đó thật sự không hợp lý, bởi lẽ nếu nơi này đã bị Kouma chiếm đóng rồi, con cự nhân chẳng còn lý do gì tiếp tục ở lại đây nữa.

Có khi nào tại thành phố này có thứ gì đó thu hút nó đến nỗi nó chưa chịu rời đi đâu cả? Lẽ nào bên trong thành phố vẫn còn người sống sót mà chúng tôi chưa nhận ra?

Izario và Shikimi cùng nhau thảo luận về vấn đề này một lát, rồi quyết định cho quân trinh sát tìm kiếm xung quanh khu vực mà con Kouma khổng lồ mới nãy còn tàn phá để điều tra thêm manh mối.

Chúng tôi cũng bắt tay tìm kiếm bất cứ điểm gì bất thường trên lưng của Urushi. Và rồi, Fran và Urushi chợt cùng nhận ra gì đó.

Một lúc sau, cả tôi cũng cảm nhận được.

"Master, cảm giác này......"

『Phải, cảm giác khó chịu này, không có gì phải nghi ngờ cả.』

Cả ba chúng tôi đều cảm nhận được một luồng tà khí nồng nặc đang bốc lên từ một góc trên mặt đất.

Rõ ràng đó là vị trí mà con Kouma khổng lồ vừa mới dẫm chân của mình xuống. Ở đó có một cái hố. Tuy nhiên, miệng hố hầu như đã hoàn toàn bị lấp lại bởi một núi gạch đá.

Ban đầu chúng tôi tưởng rằng bên dưới đó là một con Kouma thượng cấp, nhưng chúng tôi nhanh chóng bác bỏ khả năng ấy, vì nguồn tà khí đó chẳng di chuyển hay xê dịch lấy một li.

『Urushi, nhờ nhóc cảnh giới, bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ con Kouma nào có thể nhảy ra tấn công nhé.』

"Gâu!"

『Còn hai chúng ta thì lo việc đào bới.』

"Nn!"

Chúng tôi đào thẳng xuống cái hố ấy, cẩn thận cất trữ đống đất đá vào rương đa chiều. Giữa chừng, Fran chợt chỉ tay xuống dưới chân mình, đến khoảng hở được mở ra giữa khối đất đá.

"Master, kia?"

『Bên dưới đó đang phát ra ánh sáng màu tím!』

Ánh sáng màu tím ấy còn đặc biệt giống với ánh sáng mà những viên tà thạch chúng tôi từng thấy trước đây tỏa ra nữa chứ. Khả năng rất cao là chúng tôi đang đào xuống một khu vực chứa đầy tà thạch như ở Sendia. Hóa ra thành phố này cũng trở thành nạn nhân của Long Nhân Vương.

Bình thường thì toàn bộ những viên tà thạch ấy phải bị nghiền nát trước đôi chân khổng lồ của con cự nhân hình rồi mới đúng. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn còn một viên tà thạch may mắn thoát được số phận ấy nhờ lọt vào khoảng hở hiếm hoi giữa đống đổ nát.

Dù thế nào đi nữa, chỉ có một cách để chúng tôi biết được liệu dưới đó thật sự có tà thạch hay không.

Chúng tôi tiếp tục đào. Và rồi, chúng tôi đã đào đến điểm cuối của cái hố mà không phát hiện ra viên tà thạch nào. Nơi mà chúng tôi thấy mình vừa đến chắc hẳn vốn từng là một tầng hầm ở độ sâu 20 mét.

Và ở đây, chúng tôi tìm thấy một vật thể không ngờ đến đang tỏa ra tà khí. Đó là một pháp trận khổng lồ được vẽ trên nền đất, và nó đang tỏa ra ánh sáng tím cũng như một luồng tà khí vô cùng nồng nặc. Chúng tôi đào thêm một chút nữa, và cuối cùng đã phát hiện ra một viên tà thạch. Có vẻ như vì đống đổ nát mà chúng tôi vẫn chưa thấy hết toàn bộ kích thước của nó.

Ở giữa pháp trận ấy là một viên tà thạch nhỏ. Dựa trên dòng chảy ma lực của nó, tôi có thể kết luận rằng nó chính xác là viên tà thạch được sử dụng để cung cấp năng lượng cho pháp trận này. Và nó không chỉ đơn giản là một ma trận giúp làm ô nhiễm môi trường xung quanh với tà khí.

Như là để minh chứng cho điều đó, kĩ năng Kim Thức của tôi đang phản ứng rất kì lạ. Rất có thể pháp trận này có ảnh hưởng đặc biệt lên Kouma. Và dựa trên hành vi của con cự nhân hình, rõ ràng là nó đã bị pháp trận này thu hút.

『Trước mắt thì chúng ta cứ cất trữ viên tà thạch này đã nhé?』

(Và phá hủy pháp trận này nữa.)

『Đúng vậy.』

Cơ mà, có một điều khác làm tôi khá bận tâm.

『So với ở Sendia, thì lượng tà thạch này có hơi ít không? Ở đó có đến hai tầng ngầm đầy ứ tà thạch còn gì.』

Thế nhưng, ở đây chúng tôi chỉ tìm được một viên tà thạch nhỏ mà thôi. Tên Long Nhân Vương không có nhiều tà thạch như chúng tôi tưởng ư? Hay căn hầm tà thạch kia vốn nhằm để sử dụng cho mục đích khác chứ không phải để kích hoạt pháp trận thu hút như cái này?

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Chắc kèo là thằng long nhân vương là quyến tộc của quỷ thần-chan rồi
Xem thêm
Đã mlem~
Xem thêm
Phê :)
thx trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans vì đợt bom chất lượng
Xem thêm