Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 978 Frederick xuất hiện

17 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

Sau một chuyến tìm kiếm khắp Bahal, chúng tôi không tìm thấy nhiều lương thực như mong đợi. Tất cả những gì chúng tôi tìm thêm được là một pháp trận tỏa ra tà khí khác.

Lần này, Izario và những người khác cũng được gọi đến để kiểm tra. Mà dù gì họ cũng không phải là chuyên gia, nên họ không giúp chúng tôi hiểu thêm được gì cả.

Cuối cùng thì chúng tôi ngay lập tức tháo gỡ viên tà thạch và đánh bại Evil Berseker xuất hiện sau đó.

Tiếp theo, Izario và Shikimi cùng nhau thảo luận hướng đi tương lai cho toàn đơn vị.

"Bây giờ có thể coi như chúng ta đã giải quyết tất cả những con cự nhân hình theo kế hoạch ban đầu. Bước tiếp theo sẽ là gì đây?"

"Đúng vậy. Chúng ta cũng không nhận được yêu cầu cứu trợ từ đơn vị nào khác cả, phải chứ?"

"Đúng thế. Mà xét đến việc các thành phố quanh đây đều bị phá hủy, có khả năng họ chưa thể liên lạc với chúng ta."

"Về vấn đề đó, tôi đã gửi đi các kị binh nhanh nhất của chúng tôi. Miễn là chúng ta không có chỉ thị gì thêm, chúng ta có thể hoạt động theo ý muốn của mình."

"Nếu là vậy――"

"Quả thật――"

Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau như thế, chúng tôi chợt nhận ra có một nhóm người đang tiếp cận vị trí của chúng tôi. Sau khi bay lên bầu trời để thám thính, chúng tôi thấy một lực lượng khoảng 500 quân đang chạy đến.

Đó là một lực lượng tổng hợp bao gồm cả mạo hiểm giả, hiệp sĩ và binh sĩ, nên có lẽ họ cũng là lực lượng cứu trợ như chúng tôi vậy, nhưng là đến từ thành phố khác.

Người chỉ huy của đơn vị nọ nhanh chóng đứng ra và trao đổi với phía chúng tôi.

Chúng tôi sớm được biết rằng họ đến để kiểm tra tình hình hiện tại của Bahal. Có vẻ như một vài cư dân của Bahal đã xoay sở trốn thoát được và tìm đến các thành phố láng giềng để cầu viện quân giải cứu.

Sau khi Izario và Shikimi trao đổi với họ một lúc, quyết định được đưa ra là những người đang được di tản sẽ nằm dưới sự bảo vệ của họ. Về năng lực tác chiến, đơn vị của chúng tôi mạnh hơn hẳn, do đó để chúng tôi tự do hoạt động sẽ là một phương án tốt hơn cho lục địa.

Và như vậy, đơn vị của chúng tôi về cơ bản đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, có ai đó bất ngờ đến và liên lạc với đơn vị chúng tôi. Không, chính xác thì người đó muốn liên lạc với Fran.

Khi ấy, chúng tôi cũng chỉ vừa trao dòng người di tản Sate lại cho đơn vị mới đến mà thôi.

Chúng tôi chợt nhận ra có ai đó đang di chuyển đến vị trí của chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Là người đưa tin chăng?

Không, kẻ đó không phải là người đưa tin bình thường. Bởi lẽ kẻ đó đang tỏa ra tà khí nồng nặc. Hắn không phải là Kouma, cũng không phải là một quỷ nhân.

Đó là một long nhân, mang theo trên người một nguồn tà khí to lớn. Izario và những người khác cũng biết rằng quỷ long nhân trên thực tế có tồn tại, do đó họ không phát động tấn công tầm xa ngay.

Thế nhưng, họ chắc chắn sớm bước vào trạng thái đề cao cảnh giác. Và hóa ra, quỷ long nhân ấy chính là người quen của chúng tôi.

Tà khí mà anh ta đang tỏa ra thật sự khủng khiếp khó mà tin được, tuy nhiên anh ta chắc chắn là Frederick. Thay vì chạy, anh ta sử dụng đôi cánh trên lưng mình để bay sát mặt đất.

Frederick mà chúng tôi nhớ làm gì có cánh? Đúng rằng bây giờ Velmeria cũng có, nhưng......

"Frederick."

"Cô nương nhỏ, cháu biết hắn ư?"

"Nn."

Ngay cả khi biết rằng anh ta là người quen của Fran, Izario và Shikimi cũng không lơ là cảnh giác. Dạo gần đây rất nhiều long nhân có hành tung vô cùng đáng nghi, đã thế kẻ mà chúng tôi đang nói đến lại đang tỏa ra tà khí nữa chứ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của họ.

Trên người mang theo một nguồn tà khí khổng lồ như vậy, thật chẳng trách họ nghi ngờ rằng anh ta là một kẻ vừa mới bán linh hồn của mình cho Quỷ Thần.

Sớm nhận ra mình đang tỏ ra đáng ngờ như thế nào, Frederick đột ngột vỗ cánh thật mạnh trước khi kết thúc với một lần vỗ cánh nữa để hãm phanh, rồi rút ngắn khoảng cách còn lại trên đôi chân của mình.

Anh ta giơ hai tay của mình lên hòng tỏ thiện ý. Dù vậy, điều đó vẫn chưa thể thuyết phục được Izario và Shikimi, bởi họ đang bị đe dọa bởi gương mặt bấy giờ của anh ta.

Dù nhìn kiểu gì đi nữa, Frederick hiện tại cũng không bình tĩnh chút nào cả. Gương mặt của anh ta đang méo lại vì phẫn nộ, nóng nảy, và vô số những cảm xúc khác.

Ngay cả thế, Frederick vẫn giữ được lý trí của mình. Anh ta chủ động lên tiếng trước để không kích động những người còn lại.

"......Tôi hiểu tại sao mọi người lại đang đề phòng tôi, nhưng tôi đến đây hoàn toàn không có ý hãm hại ai cả. Tôi có công chuyện khẩn cấp với Hắc Lôi Công Chúa-dono. Tôi biết tôi đang tỏ ra thô lỗ, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác."

Frederick nói như thế với Izario. Bằng cách nói như thế với người có thể trừ khử mình ngay lập tức, anh ta muốn những người khác hiểu rằng anh ta không hề có ý tấn công họ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Velmeria đã bị Long Nhân Vương bắt giữ......"

Sau đó, Frederick kể cho chúng tôi biết chuyện của vài ngày trước.

"Chúng tôi đã bận rộn tìm kiếm tung tích của Long Nhân Vương hòng giải cứu phụ mẫu của Velmeria."

"Mẹ của Velmeria đã bị Long Nhân Vương bắt cóc?"

"Vâng, đúng thế......"

Mẹ của Velmeria, Tiranaria, vốn đang sống ở khu vực định cư long nhân phía nam. Tuy nhiên, cô đã bị tấn công bởi bọn long nhân đến từ khu vực định cư phía bắc, và đã bị chúng dẫn đi. Vào thời điểm đó, đã có nhiều người thấy chúng để lại nhiều manh mối có thể kết luận mối quan hệ chặt chẽ giữa bọn chúng và Long Nhân Vương.

Velmeria và Frederick đã cố gắng thu thập thêm thông tin về Tiranaria trong lúc nghiền nát những tên cầm đầu của Long Vương Hội và bọn thương nhân nô lệ. Từ những gì có được, họ đã tin chắc rằng giữa tên Long Nhân Vương kia và Trismegistus có một mối quan hệ nào đó.

"Dường như hắn đang tính sử dụng sức mạnh của Trismegistus và Tiranaria-sama để có thể tiến hóa. Nhưng hắn đang hợp tác với Trismegistus, hay đang lợi dụng hắn, thì tôi không biết......"

Velmeria từ đó tin rằng mẹ của cô đã bị bắt đến trung tâm của lục địa này, và đã bắt đầu hành động ngay. Tuy nhiên trên đường, Velmeria đã không may đụng độ phải một tên long nhân mạnh bất thường. Chẳng những thế, họ còn bị Kouma tấn công nữa.

Để mở đường máu thoát thân, Frederick buộc lòng phải sử dụng cả sức mạnh quỷ long của mình, chủ động hấp thụ lấy tà khí để gia tăng sức mạnh cho bản thân.

Như bây giờ, anh ta chỉ còn một chút xíu nữa trước bờ vực bị tà khí làm cho mất trí.

Lý do mà Frederick trông đáng sợ như vậy không chỉ vì anh ta đang nôn nóng và tức giận, mà còn vì tà khí khiến cho tâm tình anh dễ bị những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng hơn nữa.

"Tôi là người duy nhất có thể trốn thoát được, nhưng...... Velmeria đã bị hắn bắt đi rồi!"

"Tên long nhân ấy, mạnh lắm ư?"

"Vâng. Năng lực chiến đấu của hắn ta rất khủng khiếp. Chẳng những thế......"

"Chẳng những thế?"

"Là về bọn Kouma......"

Frederick chợt ngừng lại, như chính bản thân anh ta cũng không dám chắc về những gì mình định nói. Tuy nhiên, anh ta sớm trở lại với sự dứt khoát ban đầu, và nói cho chúng tôi nghe toàn bộ suy đoán của mình.

"Bọn Kouma đã tấn công chúng tôi...... dường như đã bị bọn long nhân thao túng......"

Cả tôi và Fran đều không coi đó là chuyện đùa được. Ngay từ ban đầu, chuyện bọn long nhân đã hợp sức với đám Kouma để tấn công Velmeria thật sự quá đáng ngờ rồi.

Hơn nữa, bản thân chúng tôi cũng đang nghi ngờ rằng tên Long Nhân Vương đã tìm được cách để điều khiển bọn Kouma theo ý mình.

Lời nói của Frederick chỉ càng giúp chúng tôi thêm chắc chắn về những suy đoán của mình mà thôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Velmeria lại bị bắt cóc nữa à =]]

Xem thêm
Tác giả dí bé vel dữ quá
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Velmeria bị bắt cóc - Again
Xem thêm
Velmeria lại bị bắt rồi...
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
lại bị bắt nữa à
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ahhh, mong quá, hóng quá
Xem thêm
Em vel lại bị bắt nữa giờ thì nv tay to mặt lớn nào đến giúp đây.
Xem thêm
Tính tích tầm trăm chương rồi đọc 1 lần cho đã mà mấy chương này cuốn quá. Đọc ko dừng đc :v Thank you trans :3
Xem thêm