Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 901 Long Nhân Vương Georg

12 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:

Fran quanh quẩn khắp đại sãnh mà không có gì để làm.

Chúng tôi không thể làm gì mấy viên tà thạch cho đến khi công việc thẩm vấn đã hoàn tất. Tôi đã nghĩ đến việc cất chúng vào rương đa chiều thay vì phá hủy, nhưng sẽ gay go lắm nếu ngay cả việc đó cũng khiến chúng phát cuồng lên.

Thế nên hiện tại, chúng tôi quyết định không làm gì thừa thãi mà chỉ nghiêng cứu đại sãnh này mà thôi. Và đến khi ngóc ngách cuối cùng của nơi này đã được chúng tôi coi kĩ lưỡng nên không có gì để làm nữa, có ai đó chợt gọi Fran.

Druray và những người khác đã hoàn thành công việc thẩm vấn của mình.

“Xong chưa?”

“Vâng. Dường như chính nhờ vào khoảnh khắc phát cuồng khi nãy của bọn chúng mà tinh thần của chúng đã bị suy yếu đáng kể, và nhờ vậy ma pháp thôi miên của tôi đã có hiệu quả hoàn hảo. Nhờ vậy, tôi đã có thể nghe được đầu đuôi mọi chuyện.”

Đàn em của Druray thật đáng tin cậy.

Và bên cạnh đó, phản ứng điên loạn của chúng khi nãy hoàn toàn không vô nghĩa. Dù sao đi nữa, trạng thái kiểm soát càng bị cưỡng ép quá giới hạn, về sau nó lại càng suy yếu mà.

Tên mệnh long giờ đây đang ngồi bắt chéo chân với gương mặt vô hồn như mặt nạ. Có lẽ hắn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hắn ta thậm chí còn không có phản ứng gì khi Fran đến gần.

Đó chắc hẳn là phép thôi miên của người thú nhân tộc gấu mèo.

“Vậy bọn chúng là những kẻ tấn công?”

“Vâng, có vẻ là như thế.”

Druray và những người khác thay phiên kể cho Fran biết những thông tin mình thu thập được từ tên long nhân.

Bọn chúng là những chiến binh nằm dưới trực tiếp sự chỉ đạo của Long Nhân Vương, và cuộc tấn công mà chúng tổ chức chính là do hắn ta soạn thảo. Không chỉ vậy, bọn chúng bị trói buộc vào Long Nhân Vương bằng một kĩ năng tên là Long Chi Phối. Khả năng của nó đúng như cái tên mà nó gợi ý.

Kĩ năng ấy cho phép hắn tẩy não những người có cấp độ nhất định và đã thề nguyện trung thành cho bản thân mình, giúp phát huy tiềm năng cũng như cường hóa thể chất của chúng.

Tuy hắn không thể sử dụng kĩ năng ấy một cách bừa bãi, nó vẫn là một kĩ năng vô cùng nguy hiểm.

Và chính vì hiệu quả của kĩ năng Long Chi Phối ấy, bọn long nhân này đã bị buộc phải bảo vệ nơi này ngay cả khi có phải đánh đổi tính mạng của mình. Trạng thái điên loạn mới nãy của chúng chính là minh chứng.

Bên cạnh đó, một mệnh lệnh khác mà Long Nhân Vương giao cho chúng chính là châm ngòi mâu thuẫn giữa các tổ chức bên trong thành phố này. Trên thực tế, chính Phillia cũng đang hợp tác tay trong tay với Long Nhân Vương để hiện thực hóa viễn cảnh ấy trong bóng tối.

“Long Nhân Vương Georg......”

Đó là danh tính của kẻ chủ mưu thật sự đằng sau rối loạn này, bên cạnh Phillia.

“Chúng muốn gì từ rối loạn?”

“Có vẻ như mục tiêu của chúng là giúp những viên tà thạch bên trong căn phòng này hấp thụ ma lực.” 

Cùng với hiệu quả nghi thức của ma trận trong phòng, bọn chúng có thể cứu lấy sức mạnh của những linh hồn thiệt mạng bên trong thành phố này và tích trữ chúng vào những viên tà thạch.

Tên Long Nhân Vương có ý định sử dụng lại những viên tà thạch này cho một nghi lễ khác lớn hơn.

Đầu tiên là gây ra rối loạn bên trong thành phố, tích trữ ma lực vào những viên tà thạch, rồi chuẩn bị nghi lễ cuối cùng. Mục tiêu của tên Long Nhân Vương gần như tương đồng với tên tà thuật sư Rynford chúng tôi từng đối phó.

Chắc chắn là những viên tà thạch này sẽ không được sử dụng vào mục đích tốt đẹp gì.

Đó vẫn chưa phải là tất cả, Fran vẫn còn có câu hỏi muốn được giải đáp.

“Seriadot có giúp đỡ Long Nhân Vương không? Đến mức độ nào?”

“Xin lỗi, ngay cả bọn chúng cũng không biết.”

Người đáp lại câu hỏi của em ấy là người thú nhân tộc gấu mèo chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ thẩm vấn, với năng lực phần nhiều ngã về mảng tình báo. Anh ta không tỏ ra sợ sệt trước Fran và bình tĩnh trả lời con bé.

 “Vậy, những viên kết giới ma thạch, chúng lấy từ đâu?”

“Những viên đá là do Long Nhân Vương trực tiếp trao cho chúng.”

Bởi nơi này được che dấu bởi kết giới ma thạch, tôi đã nghĩ đến khả năng cô ta đang hợp tác với kẻ thù. Nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng như thế.

Có lẽ tên Long Nhân Vương cũng có được những viên đá từ Phillia.

Cuối cùng thì Seriadot là bạn hay thù? Mục tiêu cuối cùng của cô ta là gì? Từ việc cô ta chủ động giúp Sophie, cô ta rõ ràng là tiếp cận Trị Liệu Viện không chỉ cho công việc hộ tống......

“Bên cạnh đó, vụ nổ đã xảy ra ở công hội mạo hiểm giả là gì?”

“À, tôi cũng đã hỏi về chuyện ấy.”

Một trong những mạo hiểm giả trợ giúp thẩm vấn trước đó cũng có hỏi bọn chúng về vụ nổ.

“Một tên long nhân với kĩ năng được gọi là Long Huyết đã chủ động khiến cho năng lực của mình rơi ngoài vòng kiểm soát và tự hủy.”

Vậy là đánh bom liều chết sao?

Tên Xích Lân Long Nhân do bị Long Nhân Vương kiểm soát đã tự đánh đổi cả tính mạng của mình để gây ra một vụ nổ như vậy. Thật khó có thể hình dung hết mức độ ảnh hưởng của kĩ năng Long Chi Phối kia.

“Long Nhân Vương hiện đang ở đâu?”

“Bọn chúng cũng không biết.”

“Nn? Tại sao?”

Ngay từ ban đầu thì Long Nhân Vương không ở bên trong thành phố này. Ngay cả Merba cũng không được cho biết vị trí hiện tại của hắn, và hắn ta sẽ chỉ đến đây trong bí mật để thu hồi những viên tà thạch khi chúng hấp thụ được một lượng ma lực nhất định mà thôi.

Nói cách khác, hắn ta có thể kiểm tra trạng thái của những viên tà thạch này ở khoảng cách xa à? Nếu ngay cả thành viên vị trí lãnh đạo như Merba còn không biết hắn ở đâu, công việc truy đuổi hắn coi bộ sẽ rất khó nhằn.

“Long Nhân Vương là một kẻ như thế nào?”

“Có vẻ như hắn là một quỷ long vớt đôi mắt đen, mái tóc đen và dáng người mảnh khảnh.”

“Không phải nếu trở thành quỷ long sẽ bị giết ư?”

“Hắn ta là một quỷ long nhân đặc biệt hiếm hoi không bị mất trí trên thế giới này. Và hắn được cho phép sống tiếp là nhờ vào thực lực cao cường của hắn.”

Nếu hắn ta là một quỷ long nhân, rất có khả năng hắn ta có thể tự mình thực hiện những nghi lễ liên quan đến tà khí. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng hắn có một cộng tác viên giúp đỡ hắn trong tà thuật, nhưng dường như chính bản thân hắn vốn là tà thuật sư rồi.

Lý do mà các bộ tộc khác có rất ít thông tin về Long Nhân Vương hiện tại là bởi tộc long nhân nói chung không muốn nhắc đến việc một quỷ long nhân như hắn được cho phép sống tiếp.

Có một vài long nhân thậm chí còn tỏ ra hổ thẹn khi phải nhờ cậy đến sức mạnh của quỷ long nhân, và vì thế, sự tồn tại của họ luôn bị giữ bí mật khỏi tai mắt của những bộ tộc khác. Đó là thái độ phân biệt đã ăn sâu vào tộc của họ rồi.

Bên cạnh đó, cũng giống như các long nhân đi cùng với chúng tôi, vẫn có nhiều long nhân có địa vị thấp hoặc còn trẻ không hề biết rằng một quỷ long nhân có tồn tại. Và dù họ biết về một quỷ long nhân nào đó đi nữa, họ cũng sẽ không đời nào nghĩ đến chuyện tên long nhân vương tự nhận luôn trong một bức màn bí ẩn ấy thực chất là một Quỷ Long Nhân.

Chắc chắn là những nhân vật đứng đầu các khu vực long nhân định cư cũng biết về chuyện đó, đúng không?

Dù sao đi nữa, nếu hắn ta là một quỷ long nhân, chúng tôi có thể tìm được vị trí của hắn nếu lần theo dấu vết tà khí mà hắn tỏa ra. Đó là một thông tin giá trị.

Chúng tôi đã biết được rất nhiều thứ từ việc tra hỏi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó.

『Chà, chúng ta đã có được thông tin rồi. Giờ thì phá hủy mấy viên tà thạch thôi nhỉ.』

“Nn.”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Đập đá nào...
Tks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
TRANS
Hấp thụ time!
Xem thêm
AUTHOR
Tà thạch không hấp thụ đc :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời