Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 980 Long Thần Bí Tích

8 Bình luận - Độ dài: 1,779 từ - Cập nhật:

Bọn long nhân đã bị Izario khiêu khích. Không, ngẫm lại anh ta khiêu khích chúng quá dễ dàng, chứng tỏ tâm lý bọn chúng vốn có gì đó rất bất thường. Dù sao đi nữa, sau khi bị Izario khiêu khích, bọn chúng liền nhất tề xông đến tấn công anh ta.

Tuy thái độ của chúng chỉ như bọn côn đồ rẻ tiền, sức mạnh chiến đấu của chúng lại đáng dè chừng. Cả 10 tên long nhân đều có cấp độ của mạo hiểm giả hạng C, và tên thủ lĩnh và phó thủ lĩnh lại càng mạnh hơn nữa.

Xét về mặt lực chiến thuần túy, bọn chúng sẽ không thua kém bất cứ nhóm mạo hiểm giả hàng đầu nào.

Thế nhưng, trang bị của chúng lại là đồ rẻ tiền. Long nhân tộc vốn có lòng tự hào rất cao về bộ vảy của mình, do đó bọn họ rất hiếm khi chuộng giáp nặng. Ngay cả vậy, trang bị mà chúng đang mang trên người thật vẫn khó mà tương xứng được với năng lực của chúng.

Nếu lấy mạo hiểm giả ra để quy chiếu, trang bị cỡ đó chắc chỉ thấy ở mạo hiểm giả bậc cao trong hàng ngũ hạng D hoặc E. Và vũ khí của chúng lại còn rẻ tiền hơn cả vậy.

Vì thế mà dáng dấp của bọn chúng giống như một đám thuộc hạ quèn vậy. Ngay cả thế, chỉ số của chúng lại rất cao.

Quả là một đơn vị kì lạ.

Tuy nhiên, ngay cả thế bọn chúng vẫn chẳng phải là đối thủ của Izario. Dù anh ta có đang kiệt sức đi nữa, nằm mơ tôi cũng chẳng tin rằng anh ta sẽ bị bọn chúng đánh bại.

Fran lo lắng cho anh ta không phải là về chuyện thắng thua, mà em ấy chỉ đang lo rằng thể lực của anh ta sẽ càng bị suy kiệt mà thôi.

"UOOOOOO!"

"Chết đi!"

"Hahahaha! Chỉ cỡ đó thì đừng hòng giết được tôi."

"Chó chết!"

"Quân khốn nạn!"

"Thay vì sủa nhặn lên như thế thì thử cố gắng lên coi nào."

Vừa né tránh các đòn tấn công nhằm vào mình, Izario vừa khiêu khích bọn chúng. Và tất nhiên, bọn long nhân đã bị đặt dưới ma pháp của anh ta rồi.

Vì máu chạy dồn lên não mà không ai trong số bọn chúng để ý được, nhưng tôi có thể thấy rõ nhiệt độ cơ thể của chúng đang gia tăng từng chút một.

Và như một điều dĩ nhiên, sau tầm năm phút, bọn long nhân đã lần lượt đổ rạp xuống.

Nhưng từ đây, sự bất thường mới bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng không chỉ đơn giản là vì kiệt sức mà ngã xuống. Bọn chúng đã chết.

Dù đã đến giới hạn của mình, bọn long nhân vẫn bất chấp mà tiếp tục điên cuồng lao đến. Nhất là tên thủ lĩnh. Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, hắn vẫn vắt cạn toàn bộ sức bình sinh của mình mà tấn công.

"Gu....ugh......ugh!"

"Này này, đừng cố gắng quá."

"GUAAAAaaaaa!"

Ngay cả khi miệng đang phải nôn thốc nôn tháo dịch vị của mình, hắn vẫn nhất quyết không chịu dừng lại. Đôi mắt của hắn thật sự là đôi mắt của kẻ điên.

Đến đó, tôi chợt cảm thấy déjà vu.

Chúng làm tôi nhớ đến bọn long nhân chúng tôi từng bắt giữ được ở Sendia. Khi chúng tôi chuẩn bị phá hủy mấy viên tà thạch bên dưới thành phố ấy, bọn long nhân đã nhảy dựng lên như mất hết lý trí của mình. Bọn chúng bấy giờ rất giống với bọn long nhân khi ấy.

Quả nhiên, ngay từ ban đầu, bọn chúng đã bị tên Long Nhân Vương thao túng với kĩ năng rồi.

Nhất định là Izario muốn bắt giữ chúng để tra hỏi. Tuy nhiên, không một tên long nhân nào chịu dừng lại ngay cả khi đã bị chúng tôi khống chế.

Chúng dãy dũa như thế, bằng tất cả sinh lực và ma lực của mình, và rồi, trút hơi thở cuối cùng của mình. Bọn chúng dường như đã bị lập trình sẵn là sẽ điên cuồng tấn công kẻ thù bằng mọi giá cho đến chết.

"Ây da, xin thứ lỗi. Tôi đã cố gắng tìm cho chúng ta một đầu mối thông tin, vậy mà."

Izario thật lòng xin lỗi chúng tôi như vậy, tuy nhiên như tôi thấy, có là ai đứng ra đi nữa thì cũng đều sẽ thu về cùng một kết quả mà thôi.

"Không. Lỗi không thuộc về Hồng Liên Nhẫn-dono. Bọn chúng rõ ràng là đang bị thao túng theo một cách nào đó. Có trời mới giữ chúng sống nổi."

"Cô cũng cảm thấy vậy sao? Quả thật long nhân tộc, theo cách này hoặc cách khác, coi thường những bộ tộc còn lại. Nhưng thái độ khinh miệt dữ dội như thế, và còn gọi chúng ta là bộ tộc hạ đẳng này nọ, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó."

"Bọn chúng cũng không nhận ra danh tính của Hồng Liên Nhẫn-dono nữa."

"Bác, nổi tiếng ghê."

Ngay cả Izario cũng thấy bọn chúng có gì đó bất thường. Chính xác thì ai cũng có thể thấy được điều đó.

Trong khi ấy, Frederick lại mang một gương mặt xa xăm trong lúc quan sát thi thể của bọn long nhân.

"Long nhân nii-san, cậu đang đăm chiêu gì vậy?"

"Tôi nhớ mặt lũ long nhân này. Bọn chúng là binh sĩ hạ cấp của khu vực định cư phía bắc."

"......Bọn chúng là binh sĩ hạ cấp sao? Có đùa không thế?"

"Vâng, thật sự là thế."

Nghe thấy thế, Izario liền tròn mắt ngạc nhiên. Vừa rồi anh ta cứ luôn miệng chê bai bọn chúng yếu ớt, nhưng anh ta cũng thừa biết rằng năng lực của bọn chúng không đơn giản chút nào.

Tôi cũng kinh ngạc chẳng kém. Thân là quân hạ cấp mà thực lực của chúng lại ngang ngửa với mạo hiểm giả cao cấp ư? Đúng rằng trang bị của chúng giống như quân hạ cấp thật.

Và rồi Frederick gọi Fran, Izario và Shikimi ra chỗ khác để nói chuyện riêng. Dường như có thứ mà anh ta không muốn để người ta biết đến rộng rãi.

"......Có lẽ hắn đã sử dụng sức mạnh của Long Thần Bí Tích."

"Long Thần Bí Tích?"

"Vâng. Rất lâu về trước, Trismegistus đã sáng chế ra một loại potion ma pháp có khả năng tăng mạnh năng lực chiến đấu của bất cứ long nhân nào uống phải. Chính cơ thể tôi cũng nhờ vào loại potion ấy mà biến đổi như thế này."

"Vậy loại potion ấy đã giúp phát huy phần quỷ long của anh à?"

"Nói thế cũng đúng. Nhưng chính xác thì nhờ vào Long Thần Bí Tích, cơ thể của tôi đã mạnh mẽ hơn, năng lực của tôi được gia tăng, và nhờ đó tôi đã có thể hấp thụ được nhiều tà khí hơn."

"Ra là vậy. Loại potion ấy có vẻ phiền nhiễu đây."

"Nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất nguy hiểm."

Potion mà Frederick đang nói đến trên thực tế là cấm dược. Chỉ có vu nữ của Long Thần mới được phép điều chế nó, và bản thân việc tàn trữ chúng đã là trọng tội rồi.

Hiệu quả cụ thể của nó là giúp gia tăng nhân tố rồng bên phần long tộc của mình, rồi từ đó vĩnh viễn giúp họ mạnh thêm. Hiệu quả cường hóa không chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, mà là vĩnh viễn. 

Với bất cứ long nhân nào, đó là một thần dược đáng mơ ước. 

Thế nhưng, tác dụng phụ của nó cũng rất khủng khiếp.

Đầu tiên, cơ thể con người đứng trước sự biến đổi đột ngột như thế đôi khi lại xảy ra sốc phản vệ, khiến cho một nửa số người dùng loại thuốc ấy ngay lập tức mất mạng. Chỉ như thế là đủ kinh khủng rồi, nhưng không, khoảng thêm một nửa số người sống sót nữa sẽ bị biến thành những hình thù quái thai và sẽ chết trong vài ngày tiếp theo.

Nói cách khác, 75% người sử dụng loại potion ấy sẽ chết. Nghe đến đó, chúng tôi mới nhận ra chỉ nội việc Frederick vẫn còn đứng đây đã là phép màu rồi.

"Đây không phải là thông tin nên được biết đến rộng rãi. Do đó, xin mọi người hãy giữ bí mật chuyện này."

"Được rồi."

"Tất nhiên."

"Thật ra, có một cách để làm giảm thiểu hậu quả của nó."

"Hô? Có cách để long nhân có thể sử dụng loại thuốc đó an toàn hơn sao?"

"Không, nói thế thôi, chứ cách ấy vẫn sẽ rút ngắn trầm trọng tuổi thọ của họ."

Liều lượng tiêu chuẩn của Long Thần Bí Tích là khoảng một chén rượu. Để đạt được hiệu quả tối đa của dược tính, người ta sẽ cần uống hết chừng ấy.

Thế nhưng, nếu họ chỉ cần uống một vài giọt thôi thì sao? Họ sẽ chỉ nhận được một nửa hiệu quả cường hóa nguyên bản, nhưng họ có thể sẽ tránh được kết cuộc nhận phải cái chết tức tưởi như liều lượng ban đầu.

Với tôi, đó là kết quả tốt nhất rồi.

Tuy nhiên, đằng sau cách thức ấy có một cái bẫy xảo trá. Vì chỉ được cường hóa một nửa so với yêu cầu tối thiểu, những phần cơ thể chưa được cường hóa sẽ chịu gánh nặng hơn ban đầu nhiều lần, khiến cho tuổi thọ của họ bị rút ngắn khủng khiếp. Ngay cả những người sống lâu nhất chỉ có 10 ngày cho mình.

Trên thực tế, nguyên nhân gây ra cái chết của bọn long nhân đã chiến đấu với Izario có khả năng cao là vì chúng đã ép cơ thể của mình quá sức chịu đựng của nó.

Tẩy não thuộc hạ của mình, cưỡng ép cường hóa họ bất chấp tính mạng của họ, và thí họ vào những trận chiến cho đến chết. Tên Long Nhân Vương này đúng là quân đốn mạt chết dẫm!

"Long Nhân Vương sao...... Đúng là không thể để cho hắn làm gì thì làm được."

Izario lẩm nhẩm như thế. Ngay cả Izario bấy giờ cũng đang tỏa ra sát ý chúng tôi chưa từng thấy ở anh ta. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận


long nhân vương đùa không vui Izario đã căng
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Frederick thì ntn đây
Xem thêm
Tàn nhẫn quá...
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
hmm t tưởng long nhân co lòng tự cao thì tụi nó sẽ ko mặc những bộ đồ rẻ tiền chứ :)
Xem thêm
deja vu là gì nhỉ ???
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm