Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 893 Đánh bại tên xích lân long nhân

8 Bình luận - Độ dài: 1,484 từ - Cập nhật:

Ma thuật của tôi tiếp tục đục vào bức tường của hai tòa nhà kế bên, và tôi có thể thấy cư dân của hai tòa nhà ấy không hề vui vẻ về chuyện đó chút nào.

Xin lỗi! Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Cứ thoải mái đến nhận đền bù từ công hội mạo hiểm giả sau.

Tuy nhiên giờ đây, con đường trốn thoát cho các mạo hiểm giả đã được mở ra.

『Fran!』

“Nn. Mọi người, chạy đi!”

Các mạo hiểm giả ngay lập tức phản ứng lại với lời của Fran. Bọn họ liền tiến hành rút lui ngay mà không nói năng gì cả.

Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ vì lòng tự trọng của mình mà chần chừ, hoặc có ai đó sẽ lo lắng cho Fran rồi ở lại cơ.

Mà dù sao thì tất cả bọn họ đều hiểu Fran mạnh hơn mình như thế nào.

Giờ đây, trách nhiệm của họ là không trở thành vật cản đường cho Fran, và trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt là sự giúp đỡ tốt nhất mà họ có thể giúp con bé.

Họ thật sự đều là những người dứt khoát.

Thêm vào đó, Fran cũng đã nhờ Sophie trợ giúp cho mình.

“Sophie, bên ngoài có thể còn có những tên long nhân khác. Nhờ cậu giúp các mạo hiểm giả trốn thoát.”

“Tớ hiểu rồi!”

Sophie ngay lập tức gật đầu đồng ý Fran và theo chân những người khác đang bắt đầu rời đi. Không biết liệu bọn họ có vướng vào vấn đề gì không nhỉ?

“Khốn kiếp! Từ con nhóc đến bọn long nhân các ngươi, đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm! Hiện tại, ngươi bắt giữ bọn long nhân đó đi!”

“Đừng ra lệnh cho tôi. Tôi giết ông đấy?”

“Ta là chủ hội của cô! Ta có quyền ra lệnh cho cô!”

“Hừm.”

“Con khốn chết tiệt!”

Dù cãi nhau, cả Fran và Prear đều không rời mắt khỏi tên long nhân xích lân. Ngay cả lão ta cũng hiểu được sự nguy hiểm của hắn.

“Guahahaha! Các ngươi sẵn sàng chưa!”

Thấy Fran đục hai bên tường ra thành con đường trốn thoát cho các mạo hiểm giả, tên xích lân chỉ đứng yên một chỗ mà bật cười.

Hắn không có ý định đuổi theo bọn họ. Dù sao đi nữa, hắn cũng thừa sức hiểu rằng Fran là một kẻ địch đáng sợ như thế nào.

Bầu không khí giữa Fran và Prear nói thẳng ra là tồi tệ, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, cả hai đều coi bọn long nhân là kẻ thù.

Mặt khác, tên xích lân có thể nói là phải đơn độc chiến đấu mà không thể dựa vào sự giúp đỡ của ai cả. Nhưng dẫu trong một tình huống bất lợi như thế, hắn vẫn có thể bật cười khoái chí.

Chắc hẳn là với một tên cuồng chiến như hắn ta, trận chiến với Fran thậm chí còn quan trọng hơn mục tiêu mà hắn muốn đạt được.

Dù sao thì tâm trạng của hắn có vẻ rất tốt. Có khi nào hắn sẽ vô tư cho chúng tôi biết một vài mẩu thông tin quan trọng nho nhỏ không?

“Mục tiêu của các ngươi là gì?”

“Gahaha! Dù ta có ngu thế nào đi nữa, ta cũng không thể nói đâu!”

Không thể nói, sao? Khi tôi thẩm định hắn, tôi liền nhận ra trạng thái của hắn giờ đây là bị chi phối. Cứ như hắn là một nô lệ vậy.

Có vẻ như hắn ta đang bị một ai đó điều khiển và bị kiểm soát hành động. Quả nhiên, sau khi đã bắt giữ được hắn, chúng tôi phải làm gì đó với kí ước nô lệ của hắn nếu muốn thu thập được hắn bất cứ thông tin gì.

“Mà ngay cả khi ta có thể nói, ta cũng không nói! Cái đám chỉ biết lải nhải thông tin này thông tin nọ chỉ là một đám thấp kém hơn cả hạng ba!”

Nói cách khác, Fran và Prear với hắn còn thấp kém hơn cả hạng ba.

“Chiến nào!”

Tên xích lân tung kiếm chém Fran. Thanh kiếm của hắn có chuyển động rất tinh quái, chưa kể nó còn được kết hợp với năng lực thể chất cao và tư thế đầy kĩ thuật của hắn nữa.

Nếu hắn là mạo hiểm giả, hắn chắc chắn không dưới hạng B.

Tuy nhiên, khi không còn ai xung quanh có thể cản đường chúng tôi nữa, chúng tôi có thể đáp trả mạnh tay một chút.

“Stanbolt!”

『Stanbolt!』

“Gugaaaaaa!”

“Geee! C-Con nhãi......!”

Chúng tôi vừa sử dụng ma thuật diện rộng không thể bị tránh né. Tôi nghe cả tiếng hét của Prear, nhưng ưu tiên của chúng tôi bây giờ là đánh bại tên xích lân.

Bên cạnh đó, lão cũng không hứng chịu nhiều thương tổn lắm. Chiếc áo chùng trên người lão có khả năng kháng phép.

Cả tên xích lân nhờ sở hữu năng lực đề kháng trạng thái bất thường cũng không bị tê liệt. Tuy nhiên, sau khi liên tục tiếp xúc với ma thuật sấm chớp như thế, chuyển động của hắn đã bị chững lại trong thoáng chốc.

Fran ngay lập tức thừa cơ xông đến, tung ra tôi giờ đây đã hóa cùn lưỡi kiếm của mình. Hứng chịu sự va đập mạnh của tôi giờ đây như một món vũ khí hình trụ, hai chân bên dưới lớp vảy đỏ của hắn đã bị đánh gãy xương và hoàn toàn ngừng cử động.

Dù hắn không cảm thấy đau đi nữa, đừng hòng hắn có thể chạy với hai chân không còn xương.

Ngay lúc ấy, Urushi xông đến tung đòn quyết định.

“GRÀOOOOO”

“Gự!”

Đó là một đòn tấn công trực diện thuần túy, không mánh vặt nào cả. Urushi nhảy ra từ bóng của tên xích lân và húc đầu mình vào cằm của hắn.

Tên long nhân ngay lập tức bị đánh văng thẳng lên trên sau cú húc đầu khủng khiếp ấy.

Kéo theo đó là tiếng hắn ta liên tục đục thủng hết trần nhà này đến trần nhà khác phía trên đầu chúng tôi.

“Lại nữa rồi......! Giờ thì đến lượt trần nhà của công hội!”

Chúng tôi có thể nghe thấy Prear hét lên một cách đắng nghét như thế, nhưng chúng tôi ngó lơ lão. Đó là một cái giá quá rẻ cho chiến thắng.

“Urushi, tuyệt vời.”

“Gâu!”

Quả thật đó là một đòn húc đầu rất đẹp mắt, nhưng... cậu bé không lỡ giết hắn rồi chứ?

Chúng tôi để nơi này lại cho Prear để tập trung bắt giữ tên xích lân. Chúng tôi đã đe dọa lão sẽ giết lão ngay lập tức nếu lão có ý định chạy trốn, hay có hành động kì quái. Chúng tôi luôn có thể theo chân lão với dịch chuyển. Xác định như vậy, tôi chừa lại một góc tâm trí của mình để theo dõi khí tức của lão.

Tên xích lân long nhân, kẻ đã đục đến bốn cái trần nhà và cắm đầu treo lủng lẳng trên cái trần thứ năm, đã hoàn toàn mất ý thức.

Sống một phần, chết mười phần, khá là suýt soát đấy nhỉ?

“Gâu.......”

“Không sao cả.”

『Chúng ta nên trấn áp hắn ta. Anh sẽ trói hắn lại với chỉ ma thuật có sức đề kháng với lửa.』

“Nn.”

Trong lúc chúng tôi đang trói tên xích lân long nhân lại, chúng tôi đột nhiên nhận ra dưới tầng một có biến.

Không một dấu hiệu báo trước, bên dưới đó đã bị nhấn chìm bởi một nguồn ma lực rất kinh khủng. Một nguồn ma lực bạo lực và hung dữ.

Ngay sau đó, khí tức của các mạo hiểm giả chưa kịp trốn thoát ngay lập tức suy giảm rõ rệt. Không, thay vì nói rằng khí tức của họ suy giảm, thì giống như họ bị xóa sổ hơn. Dù cho hầu hết các mạo hiểm giả còn lại chỉ là mạo hiểm giả cấp thấp, có kẻ có thể ngay lập tức tiêu diệt toàn bộ bọn họ như thế ư?

Hơn nữa, tôi cũng không cảm nhận được chấn động hay vụ nổ nào cả. Cuối cùng thì hắn vừa làm gì?

Tôi cứ nghĩ rằng tên xích lân long nhân này là thủ lĩnh, nhưng hóa ra còn có một kẻ mạnh hơn hắn nữa. Và vừa rồi là hắn đã tung ra một đòn tấn công nào đó.

Khoang, đây đâu phải là lúc để dừng lại ngưỡng mộ kẻ thù!

Tôi có thể cảm thấy sinh mệnh của Prear đang suy giảm nhanh chóng.

『Fran, quay trở lại nào!』

“Nn!”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ủa vậy urushi húc bay xuyên cắm đầu đến tận tầng sáu luôn à?? Vãi~
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Oh no, boss tới à...
Tks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Màn miniboss này đông quá
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
ủa ko ai tem à
tem
Xem thêm