Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 970 Chống lại Kouma Cự Nhân Hình

7 Bình luận - Độ dài: 1,451 từ - Cập nhật:

Fran, trên lưng của Urushi, tất bật lưu trữ và vô hiệu hóa những mảnh đổ nát mà con Kouma cự nhân hình phóng đến.

"Trong lúc Hắc Lôi Công Chúa-dono đang thu hút sự chú ý của nó, toàn quân tập trung bao vây nó! Cấp tốc!"

"""Đã rõ!"""

"""Hây!"""

Không chỉ các lão binh nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cô, mà ngay các các hiệp sĩ và mạo hiểm giả thuộc về quốc gia khác cũng đều tuân lệnh Shikimi, tướng quân của Tướng Quốc Hagane.

Có lẽ một phần là vì cô là tướng quân đến từ một cường quốc. Nhưng đó không phải là tất cả, mà ở cô còn toát ra một bầu không khí khiến người ta phải phục tùng nữa. Mệnh lệnh vừa rồi của cô ta ắt còn được sử dụng với kĩ năng hệ chỉ huy nữa.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi có thể an tâm để phần còn lại của đơn vị số hai vào trong tay của Shikimi.

『Urushi, chúng ta cần duy trì khoảng cách có thể chọc tức con cự nhân hình và khiến cho nó chỉ tập trung vào chúng ta mà thôi.』

"G-Gâu?"

『Tức là đến sát nó hết mức có thể.』

"Gâu!"

『Fran, em và anh sẽ quấy nhiễu nó với ma pháp nhé.』

"Nn!"

Hai chúng tôi chủ yếu sử dụng hỏa ma pháp với tầm tấn công rộng, chỉ tập trung vào hiệu ứng hào nhoáng, vào mặt của nó. Lượng sát thương mà nó nhận phải hầu như là con số không.

Bên cạnh khả năng phòng ngự cơ bản của con cự nhân hình vốn đã cao vời vợi, ma thuật cũng đặc biệt tỏ ra kém hiệu quả với nó nhờ khả năng cướp đoạt ma lực mà nó có. Khi ma thuật của chúng tôi đến được nó, chúng đã bị suy yếu tới nỗi dễ dàng bị cản lại bởi kết giới ma thuật nó đang bao trùm quanh người.

Nhưng mục tiêu của chúng tôi chỉ là chọc tức nó lên mà thôi, thế nên chỉ như vậy vẫn hoàn toàn ổn. Chúng tôi chỉ cần cẩn thận biết khi nào nên tấn công là được rồi.

"RUOOOOOOO!"

"Nn!"

『Chậc! Hóa ra nó không chỉ là một con rối bự xác sao!?』

Con cự nhân hình, nhận thấy chúng tôi đã cất trữ mảnh vụn mà mình ném đi như thế nào, bất ngờ thay đổi lối tấn công của mình.

Thay vì sử dụng những mảnh lớn như trước, nó bắt đầu cầm lên những mảnh vụn nhỏ hơn và ném nó đi như ném một nắm tiêu. Mặt dù trông thì nhỏ so với nó, từng mảnh do nó ném ra có kích thước tối thiểu cũng dài 1 mét.

Và từng mảnh như vậy đều có uy lực đủ sức khiến cho Fran hiện tại trọng thương.

Tất nhiên, Fran có thể dễ dàng né được chúng, thế nhưng nếu chúng tôi chỉ biết né chúng mà thôi, những mảnh vỡ nhỏ ấy có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho đơn vị số hai. Và dựa theo hướng mà con cự nhân hình chọn để ném, rõ ràng đó là mục tiêu của nó.

Không có gì phải nghi ngờ cả, dù với kích thước như vậy, khả năng tư duy của nó cũng rất cao, đã vậy nó còn sở hữu năng lực phòng ngự và hồi phục khủng khiếp nữa chứ. Không như những cá thể độc nhất nổi trội về năng lực đặc biệt chúng tôi từng đối mặt, con Kouma này sử dụng sức mạnh choáng ngợp thuần túy của nó để xóa sổ bất cứ ai dám cản đường nó. Trong số những kẻ thù trong quá khứ, nó đặc biệt làm tôi liên tưởng tới con Midgard Wyrm. Mà con Midgard Wyrm khi so sánh với con này ngu như bò.

Đã thế chúng tôi vẫn còn chưa biết nó còn có lá át chủ bài nào nữa chứ.

『Anh sẽ hóa giải uy lực của đám đổ nát với Tâm Linh Lực và Phong Thuật, còn Fran sẽ tập trung cất trữ chúng nhé!』

"Nn!"

Có lẽ chúng tôi đã chặn đứng được 5 đợt rải thảm của nó nhỉ? Trong khi đó, cuộc oanh tạc bằng cung tên và ma thuật đến từ các binh sĩ đã trở nên ác liệt hơn bao giờ hết.

Quả nhiên, tuy không chịu chút thương tổn gì, nó đặc biệt căm ghét khi bị tấn công ở mặt. Vì thế mà nó thường xuyên dùng tay để che chắn cho gương mặt của mình.

Và cuối cùng thì con cự nhân hình cũng đã đến ngưỡng chịu đựng của nó.

"RUWOOOOOOOOOOO!"

『Được rồi! Cuối cùng thì nó cũng chịu nhấc cái chân của nó lên rồi! Chúng ta cứ thế dẫn nó ra bên ngoài! Urushi, giữ khoảng cách an toàn với nó nhé?』

"Gâu!"

Với chúng tôi và các binh sĩ là mục tiêu, con cự nhân hình đã bắt đầu di chuyển. Vừa nghiền nát tất cả đống đổ nát và ngôi nhà trên đường, nó từ từ tiếp cận chúng tôi từng bước chân một.

Nói là từ từ thế thôi, chứ với một con Kouma có chiều cao khoảng 200 mét như nó, từng sải chân của nó cũng phải hơn 50 mét chứ chẳng chơi.

Chẳng mấy chốc, nó đã đến tường thành. Với một tiếng đập trầm thấp, cơ thể khổng lồ của nó phá tan bức tường thành. Tuy nhiên, có vẻ như cũng chính nhờ bức tường thành đó mà nó đã bị vướng chân, không thể nhấc chân lên một cách bình thường.

"RUOOOOO!"

"Bự con, hướng này!"

"RUOOO!"

"Gâu!"

Fran và Urushi bay đến gần gương mặt con Kouma khổng lồ trong khoảng cách an toàn. Thấy vậy, con cự nhân hình, với một tiếng gầm đầy phẫn nộ, lao đến chúng tôi với tốc độ còn kinh dị hơn trước khi phá vỡ bức tường thành nữa.

Nó với tay đến hòng tóm được chúng tôi, nhưng Urushi đã tránh được và kịp thời giữ khoảng cách với nó đầy điệu nghệ.

Thấy vậy, con cự nhân hình càng sôi máu hơn, và tiếp tục xông đến.

Đừng nói chỉ đơn giản là rầm-rầm, nó đang điên cuồng muốn bắt được Fran tới mức những bước chân của nó ồn đến mức như muốn điếc lỗ tai tới nơi rồi.

Chính vì thế mà sự tập trung của nó đã hoàn toàn hướng lên trời.

So với Fran đang tỏa ra một nguồn ma lực cuồng cuộn, đơn vị số hai tuy đông đúc nhưng lại không có nguồn ma lực cá nhân đáng kể. Trong mắt con Kouma ấy, giữa hai bên thì rõ ràng là nó đang muốn ưu tiên nuốt chửng Fran hơn.

Dù chúng tôi có đi đâu, thì nó cũng nhất quyết đuổi theo cho kì được.

Tôi đã nghĩ rằng nó khôn lắm, nhưng có vẻ như nó cũng không khôn như tôi tưởng. Nó hoàn toàn không nhận ra là nó đang bị chúng tôi thao túng luôn. Hay là nó tin chắc rằng bọn ruồi muỗi chúng tôi dù có vo ve thế nào thì cũng sẽ không thể đánh bại được nó?

Dù câu trả lời là gì đi nữa, sự ngu xuẩn ấy sẽ trở thành mồ chôn của nó.

『Vạn Lý Trường Thành!』

Giữa lúc đang tạo động tác với tay về phía trước, chân của con cự nhân hình bị vướng vào Vạn Lý Trường Thành của tôi và mất tư thế, để rồi ngã xuống đất một cách khó coi.

*RẦMMMmmmm!*

Trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động tới nỗi khiến cho các binh sĩ bị nhấc bổng lên không trung. Tuy không đáng kể, vì trọng lượng của nó quá khủng khiếp mà chỉ riêng cú ngã ấy đã khiến cho con Kouma bị tổn thương rồi.

Cơ mà tôi không phải là người duy nhất niệm phép ở đây. Tướng quân Shikimi cũng sử dụng thổ thuật của mình.

Hóa ra cô ta là một thổ thuật sư.

Bằng cách điều chỉnh lại độ dày của bức tường thành, cô đã giúp cho bức tường thành của tôi chắc chắn đủ sức để khiến cho con cự nhân hình ngã xuống. Khả năng điều khiển ma lực của cô ta thật sự không tồi chút nào.

Thân là cấp trên của thánh kiếm sứ giả, đúng là cô ta không thể nào yếu được.

『Được rồi, đây là lúc mà chúng ta tổng tấn công!』

"Nn!"

"Gâu!"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Attack on kouma round 2
Xem thêm
Chém vào sau gáy ấy là nó chết ngay :v
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm