Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 950 Người sử dụng Berserk

17 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:

Sau khi có được thông tin về Alpha, chúng tôi cũng tiện thể hỏi người phụ nữ bạc về những thanh thánh kiếm khác luôn. Và sau Alpha, thanh kiếm mà tôi muốn biết là Berserk.

"Cuồng Thần Gươm Berserk hiện tại thuộc quyền sở hữu và vận hành của một tổ chức đến từ Tướng Quốc Hagane với tên gọi Dạ Quỳnh."

"Dạ Quỳnh?"

『Đó là tên của một loài hoa chớm nở chóng tàn, thường chỉ tồn tại trong một đêm.』

Một cái tên tuyệt đẹp, nhưng lại mang theo bên mình biểu tượng bạc mệnh.

"Cô gái tên Ajisai và Matsuyuki, họ thuộc Dạ Quỳnh?"

"Chắc chắn là vậy. Những cô gái ấy được Tướng Quốc tạo ra để sử dụng Berserk."

"Được tạo ra?"

"Vâng. Họ là người nhân tạo homunculus, là sản phẩm của việc pha trộn dòng máu thế hệ người sử dụng Berserk đầu tiên và dòng máu của những cá nhân xuất sắc nhất. Họ là thánh kiếm sứ giả của Dạ Quỳnh."

Không thể nào, không chỉ được đào tạo trẻ con từ nhỏ để trở thành người sử dụng của thánh kiếm, vương quốc đó thậm chí còn động đến thuật tạo ra con người!

Tại sao lại đi xa đến mức đó? Bọn chúng không thể lựa chọn ứng cử viên thích hợp như trường hợp của Adol sao? Như hiểu được thắc mắc của chúng tôi, người phụ nữ bạc tiếp tục.

"Cô đã biết về chuyện chủ nhân của Berserk được định là sẽ chết sau khi sử dụng nó chưa?"

"Nn. Đã có nghe."

"Tuy nhiên, người sử dụng ban đầu của nó đã không chết dù cho đã bị thanh kiếm làm cho mất trí."

"Vậy ư?"

"Vâng."

Giới hạn mà Berserk áp đặt lên cho chủ sở hữu của mình gắn liền mật thiết với câu chuyện này.

Ban đầu, Berserk chỉ cho phép người sử dụng đầu tiên của mình là dòng dõi của người đó sử dụng mà thôi. Và theo như kể lại, bất cứ ai không mang trong người dòng máu của người sử dụng đầu tiên chỉ cần chạm vào thanh kiếm trong một khoảng thời gian dài là quá đủ để họ mất mạng rồi.

Tuy nhiên, điều đó lại dẫn đến một vấn đề lớn.

Theo dòng thời gian, dòng máu của người sử dụng đầu tiên đã bị đứt đoạn. Người thì chết trong chiến tranh, người thì vì dịch bệnh, hoặc một vài người chỉ đơn giản là không muốn có con cái.

Đất nước sở hữu Berserk trong khoảng thời gian sau đó cũng bị rơi vào loạn lạc. Đó là kết quả tất yếu cho một đất nước đột ngột mất đi sức mạnh chủ lực của mình. Và cuối cùng thì đất nước ấy đã đi đến con đường diệt vong bởi nội chiến và các thế lực bên ngoài.

Sau đó, chính Tướng Quốc Hagane là bên đã tiếp nhận người dân cùng với các học giả và hoàng tộc của vương quốc ấy.

Vào khoảng thời gian nọ, Hagane chỉ là một chư hầu của Thánh Quốc Szilard và họ không ngừng bị bọn chúng khai thác và đàn áp. Để thoát khỏi ách thống trị, Tướng Quốc Hagane đã bí mật nghiên cứu Berserk và cuối cùng tìm ra cách để sử dụng nó. Và cuối cùng, nhờ vào sức mạnh của Cuồng Thần Gươm, họ đã dành được độc lập.

Kết quả là Tổ Chức Nghiên Cứu Vận Dụng Berserk, được thành lập nên bởi những nhân sự lưu vong của vương quốc kia đã bị hủy diệt, được trao cho vị trí đặc biệt trong chiến quyền Tướng Quốc Hagane.

Tổ chức kế thừa của Tổ Chức Nghiên Cứu Vận Dụng Berserk, Dạ Quỳnh, đến tận bây giờ vẫn nắm giữ quyền hành vô cùng lớn trong Hagane.

"Sau muôn vàn thất bại, Tướng Quốc Hagane đã tìm ra cách để sử dụng Berserk, và đó là tạo ra các homunculus thừa kế dòng máu của người sử dụng đầu tiên. Tuy nhiên, những người như vậy do không có huyết thống hoàn hảo đã bị định cho số phận phải chết dù họ có thể sử dụng được Berserk."

Đó là kết quả từ việc chỉ có trong huyết quản một thứ dòng máu nửa vời nhỉ? Tuy họ có thể sử dụng và giải phóng được Berserk, họ tuyệt đối không thể sống sót được như những người thuộc thế hệ đầu tiên. Và điều đó dẫn đến tin đồn rằng chủ nhân của Berserk luôn luôn mất mạng sau mỗi lần sử dụng nó.

"Về phần các lão binh được Tướng Quốc Hagane lựa chọn, họ đi theo Thánh Kiếm Sứ Giả để giúp họ tránh việc sử dụng thánh kiếm hết mức có thể. Nhưng tại sao họ lại chọn những người lớn tuổi, thì tôi không rõ."

Theo lý luận đơn giản, tôi nghĩ rằng những binh sĩ già kia sẽ bị Tướng Quốc sử dụng như những con tốt thí. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao tinh thần chiến đấu của từng người trong số họ đều cao đến như vậy.

"Giới hạn của Berserk là khiến người sử dụng mất trí và bị rằng buộc bởi dòng máu của họ. Về phần năng lực, khả năng gia tăng chỉ số của người sử dụng của Berserk có thể sánh ngang với Alpha. Không chỉ vậy, thanh kiếm ấy còn có thể lấy ra tài năng và tiềm năng ẩn giấu của người sử dụng."

"Vậy sức mạnh của chủ sở hữu Berserk mỗi người sẽ mỗi khác tùy vào tài năng của họ?"

"Đúng vậy. Do đó, không ai có thể biết được trong trận chiến tiếp theo, Berserk sẽ thể hiện năng lực gì cả."

Dù có chung một huyết thống với nhau đi nữa, năng lực của mỗi người không ai giống ai cả. Do đó, chúng tôi không tài nào có thể biết được sức mạnh của các Thánh Kiếm Sứ Giả thuộc Dạ Quỳnh trừ khi họ bước vào trạng thái giải phóng thánh kiếm?

Hơn nữa, chính vì người sử dụng sẽ chết sau khi giải phóng thánh kiếm, người sử dụng tiếp theo chắc chắn sẽ khác với người tiền nhiệm. Nói cách khác, năng lực của Berserk cũng sẽ khác. Đó là lý do mà nếu trở thành kẻ thù của Berserk, chúng tôi sẽ không có cách nào đoán trước được thanh kiếm ấy sẽ có sức mạnh gì cả.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao Thánh Quốc Szilard, bên sở hữu thánh kiếm Alpha, lại một tránh một cuộc chiến tổng lực với Tướng Quốc Hagane rồi. Nếu bọn chúng tính toán sai, khả năng chúng tạo ra một con quái vật thậm chí có thể đánh bại được Alpha không phải là con số 0.

Hơn nữa, chủ sở hữu Alpha sau khi chiến đấu sẽ bị suy yếu, hoặc thậm chí mất mạng trong trường hợp tệ nhất. Có thể nói rằng lợi ích mà chiến tranh với Hagane thu về không tương xứng với rủi ro.

"Xin hãy tránh xa Berserk khi nó được giải phóng."

"......Nn."

Khi nghĩ về Ajisai, tâm trạng của Fran chùng xuống rõ rệt.

"Tôi không biết về cái giá mà chủ sở hữu Berserk phải trả, vì họ luôn mất mạng sau khi sử dụng nó."

"Ra vậy...... Nè, thế còn cái giá mà người sử dụng của Gaia và Ignis phải trả thì sao? Họ có ổn không?"

Nghe đến đó, tự nhiên chúng tôi cũng lo lắng về số phận của chủ sở hữu các thánh kiếm khác. Cụ thể ở đây, là lo lắng cho những người quen của chúng tôi. Hơn nữa, người phụ nữ bạc cũng nói rằng cô ấy có thông tin về cả Gaia và Ignis mà.

Tuy nhiên, người phụ nữ bạc, với gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lắc đầu với chúng tôi và xin lỗi.

"Cho tôi xin lỗi. Tôi đều không có đầy đủ thông tin về cái giá mà người sử dụng Gaia và Ignis phải trả."

Về phần Asuras và Izario, họ luôn luôn thắt chặt khoảng thời gian giải phóng thánh kiếm để giảm thiểu cái giá phải trả. Do đó, cô ấy đến giờ vẫn chưa rõ họ buộc phải hy sinh điều gì.

Về phần Alpha và Berserk, phần lớn thông tin mà cô ấy thu thập được từ chúng là nhờ nghe lén các cuộc hội thoại đến từ những người đồng đội và thuộc hạ của Thánh Kiếm Hiệp Sĩ.

Thu thập thông tin về người luôn chỉ đơn độc hành động như Asuras là một điều rất khó khăn.

"Tuy nhiên, có khả năng rất cao là những thanh thánh kiếm cùng do thần rèn Ulmar tạo ra sẽ có cùng một cái giá phải trả. Trên thực tế, cái giá để sử dụng Tempest và Crystallus cũng tương tự như Alpha vậy."

Thánh kiếm Alpha, Ignis, Gaia, Tempest và Crystallus đều cùng do một thần rèn tạo nên sao?

Những thanh thánh kiếm do Ulmar rèn lên có năng lực rất linh hoạt và nhìn chung dễ sử dụng, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng những thánh kiếm khác cũng đơn giản như thế. Trong khi đó, người em trai của ông ta, tên Dionis, lại là người có tính cách hung dữ hơn và thường tạo ra những thanh thánh kiếm tà ác.

"Vậy cái giá của Ignis và Gaia là cấp độ người sử dụng?"

"Tôi nghĩ vậy. Nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi."

Cùng lúc ấy, chúng tôi cũng được biết thêm về năng lực của Ignis và Gaia. Mà chúng tôi đều đã thấy Gaia rồi. Không những vậy, chúng tôi cũng từng được Gallus kể về sức mạnh của Ignis trước khi đây, và lần này lại được tận mắt thấy nó giải phóng nữa.

Nếu Gaia là thánh kiếm của đất, Ignis là của lửa, Crystallus là của nước, thì Tempest là của gió. Chúng đều là những thanh thánh kiếm thuộc về các nguyên tố khác nhau, giúp người sử dụng có được sức mạnh thao túng những nguyên tố đó ở cấp độ cao nhất.

Đã thế, bằng cách cộng hưởng với nguyên tố thiên nữa, kẻ thù của những thánh kiếm ấy vẫn có thể chịu tổn thương dù với sức đề kháng cao cường thế nào đi nữa. Và những thanh thánh kiếm đó có khả năng công kích toàn diện, dù là trong cận chiến, tầm xa, vật lý hay ma pháp.

Bên cạnh đó, lần cuối cùng Crystallus xuất hiện ở lục địa Goldishia này là tầm 1000 năm về trước. Còn Tempest còn xuất hiện sớm hơn thế nữa, và chủ nhân hiện tại của chúng là bí ẩn.

Hình dạng của Crystallus là một thanh kiếm kị binh lưỡi cong saber màu trắng và xanh dương. Nó có tông màu gần giống như tôi vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy thân thuộc với thanh kiếm đó một chút. Tuy nhiên, khi giải phóng, hình thù của nó sẽ trở thành hình dạng không xác định như nước hoặc sương vậy. Nó là dạng nước của Ignis.

Tempest là một thanh kiếm estoc lấy màu xanh lá cây làm màu chủ đạo. Sau khi được giải phóng, thiết kế của thanh kiếm sẽ trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Chẳng những vậy, lưỡi kiếm của nó thậm chí còn có thể được sử dụng như một ngọn roi bằng cách tách nó ra thành vô số những lưỡi dao như dao cạo được kết nối với nhau bằng gió.

Cú quật roi của Tempest có thể cạo vét cả một vùng đất và hủy diệt một đạo quân chỉ bằng một cú vung duy nhất. Cây roi của Amanda cũng rất mạnh, nhưng so sánh nó với thánh kiếm thì đúng là như trời và vực vậy.

Tôi đã được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Ignis. Chắc chắn là cả Crystallus và Tempest đều là những vũ khí khủng khiếp như thế.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Master thánh kiếm ko có trả giá :)))
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
thánh kiếm nhưng dùng toàn phải trả giá
Xem thêm
má nghe xong phần giải thích t kiểu:"đay là nguyền kiếm chứ thánh kiếm cái cm gì nữa !!"
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
hmm sao lại là thánh kiếm nhưng ko có thêm thánh thương thánh cung v.v nhể
Xem thêm
Vũ khí thần rèn làm ra được thần công nhận thì mặc định được gọi là "thánh kiếm". Như cây đàn của Shophie cũng được gọi là thánh đàn gươm đấy thôi. Dù chắc chắn nó không được dùng như một thanh gươm.
Xem thêm

vậy Kim Long Gươm El dorado là triệu hồi ra nguyên con Rồng Vàng tựa tựa như cây Bạo Long Gươm Llindowurm của Mare nhỉ

nhắc tới Mare thì ai đó cầm tượng oscar trao cho cô bé ở hạng mục : Pha giải phóng thánh kiếm tự huỷ chính mình đi
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
AUTHOR
Đoạn 30 : Giới hạn của Alpha hay là Berserk vậy?
Xem thêm