Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 887 Phillia

16 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:

『Trường sinh bất lão......?』

Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ta muốn sử dụng ma thuật sinh mệnh để trở nên bất tử, nhưng khi gặng hỏi kĩ hơn, mục đích của ả có chút khác biệt.

Thí nghiệm mà ả muốn thực hiện là để phục vụ cho mục đích tìm kiếm phương pháp sử dụng ma thuật sinh mệnh nhằm tạo ra một cơ thể mới và truyền nhận thức của mình vào đó.

Ả tin rằng thông qua việc chuyển nhận thức của mình vào một cơ thể mới, mình có thể sống được đến vĩnh hằng.

『Suy nghĩ của ả giống hệt như 〇Mo vậy......』

(〇Mo—?)

『À không, đó là nhân vật giả tưởng trong một câu truyện mà anh biết thôi, em không cần phải bận tâm đâu.』

Riêng công đoạn truyền nhận thức của mình đi, Phillia dự tính sẽ sử dụng một kĩ năng độc nhất mà mình có, tên là Tinh Thần Đồng Điệu.

Nó giúp ả ta can thiệp vào tinh thần của người khác, và nếu đối phương đang trong tình trạng tinh thần bị suy yếu, ả ta có thể thâm nhập vào cơ thể của họ.

Tuy nhiên, bởi vì việc thâm nhập vào cơ thể của người khác có thể có ảnh hưởng tiêu cực lên tình thần của cả hai bên, nên việc chiếm cứ cơ thể của nạn nhân mình trong một khoảng thời gian dài là bất khả thi.

Nếu là golem thì ả ta có thể chiếm cứ tùy ý, nhưng vì chúng quá đỗi khác biệt so với cơ thể con người mà linh hồn của Phillia không thể chịu đựng được lâu. Điều tương tự cũng đúng với tử thi tạo ra bởi ma thuật chiêu hồn.

Thứ ả cần là một cơ thể không linh hồn hay tinh thần, nhưng vẫn có đầy đủ chức năng sống của một con người hoàn chỉnh. Nhờ theo đuổi một thứ như thế trong khoảng thời gian dài, ả đã tìm ra cách để tạo ra một cơ thể nhân tạo sử dụng ma thuật sinh mệnh giống như công nghệ nhân bản ở Trái Đất vậy.

Tuy nhiên, phương pháp nhân bản của ả đòi hỏi một lượng lớn ma lực sinh mệnh, máu và thịt của con người để phát triển, cũng như vô số dược liệu đắt đỏ. Đó là lúc mà ả bắt đầu dính líu đến hoạt động buôn bán nô lệ.

Có vẻ như một phần nguyên nhân Sophie được chào đón nồng nhiệt tại Trị Liệu Viện chính là vì năng lực hồi phục xuất sắc của cô. Chính điều đó đã khiến ả tin rằng cô có năng lực sinh mệnh đặc biệt, và ả đã mời cô đến đây.

Tuy nhiên, năng lực chữa trị của Sophie thuần túy đến từ sức mạnh của ma khúc cô sở hữu. Bản thân Sophie không hề có tài năng gì với ma thuật sinh mệnh.

“Và ta đã thành công trong việc sao chép cơ thể người từ máu và thịt của họ......”

Những Numerae chúng tôi bắt gặp bên dưới tầng ngầm chắc chắn là sản phẩm của ả. Và ả có kế hoạch sử dụng kĩ năng Tinh Thần Đồng Điệu của mình để chiếm lĩnh lấy một cơ thể như thế.

“Sau khi việc nghiên cứu tìm ra được cách thu thập ma lực sinh mệnh và sao chép cơ thể của ta hoàn tất......! Ta sẽ vĩnh viễn thống trị vùng đất này như một vị thánh thực thụ!”

“Chỉ vì một lý do như thế, ngươi khiến nhiều người bất hạnh?”

“Chỉ vì một lý do như thế......?”

“Nn. Những người phải chết chỉ vì một lý do như thế thật đáng thương.”

Nghe thấy Fran nói vậy, Phillia đột nhiên bùng lên giận dữ. Không phải là ả đã hết sợ chúng tôi, nhưng cơn phẫn nộ bên trong ả đã thắng thế. Và ả bắt đầu la hét với gương mặt điên loạn.

“Bọn chúng là những viên đá lót đường để một kẻ được chọn như ta có thể đạt được trường sinh bất lão, bọn chúng phải cảm thấy mình may mắn mới đúng! Ngay từ ban đầu, bọn cặn bã ấy đã không đáng để sống rồi! Bọn chúng chết để ta có thể sống và dẫn dắt thành phố này vĩnh viễn, và nhờ thế, vô số người sẽ trở nên hạnh phúc!”

Ả tuyệt đối là ví dụ điển hình của DQN, với tính cách ích kỉ không ai có thể qua mặt được nữa. Bộ ả có dự tính trở thành thần linh của thành phố này ư? Fran đã hoàn toàn trong trạng thái khát máu, nhưng sự điên loạn của ả vẫn chưa dừng lại.

“Ngay từ ban đầu, tại sao ta lại không được gọi là Thánh Nữ? Xét đến địa vị gia tộc, ngoại hình và năng lực, ta mới là kẻ xứng đáng được gọi là Thánh Nữ hơn ai hết mới đúng! Thế mà... Tại sao danh hiệu Thánh Nữ lại thuộc về một con oắt không biết từ đâu đến chứ hả!?”

Dường như vì cắn môi quá mạnh và máu đã bắt đầu tràn ra từ môi của Phillia. Ngay cả vậy, ả vẫn không dừng lại và tiếp tục chửi rủa.

Ở ả không còn chút lý trí gì nữa.

Là vì mới đó ả bị chúng tôi tra tấn quá mức ư?

Không, dường như bản thân Phillia đã điên loạn ngay từ ban đầu rồi. Không phải chính cô ta đã nói với chúng tôi rằng linh hồn của ả sẽ không thể chịu đựng được lâu sau khi chuyển nhận thức của mình sang golem và tử thi rồi ư?

Khỏi phải nói, chuyển nhận thức của mình sang bất cứ cơ thể nào không phải cơ thể của mình là một hành động vô cùng nguy hiểm. Bản thân tôi cũng thế còn gì. Sau khi trở thành một thanh kiếm, nếu không được các vị thần chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó khác nhau, tôi đã phát mất trí từ lâu rồi.

Có khi nào sau khi trải qua vô số thí nghiệm khác nhau, Phillia đã dần hóa điên rồi không? Suốt khoảng thời gian qua, ả đã cẩn thận dấu nhẹm mọi thứ bên dưới lớp mặt nạ mẫu mực thường ngày của mình, và màn thẩm vấn của chúng tôi chỉ đơn giản như hành động lột bỏ lớp mặt nạ ấy xuống mà thôi.

“Aaaaaaa......! Với ma thuật sinh mệnh của ngươi, thí nghiệm có thể được tiếp tục!”

Phillia cứ luyên thuyên về thí nghiệm với ma thuật sinh mệnh mãi, nhưng có một điểm làm tôi bối rối.

Với việc xóa bỏ kết giới của Phillia với Loạn Ma, tôi đã có thể thẩm định được ả. Tuy nhiên, ả không hề sở hữu kĩ năng sinh mệnh.

Kĩ năng giả kim và điều chế cũng thấp. Duy chỉ có cấp độ ma thuật hồi phục và y thuật là ở cấp độ cao.

Làm thế nào mà Phillia có thể tiến hành được vô vàn những thí nghiệm cao siêu ấy? Nói cách khác, ả có đồng bọn. Và quả nhiên, khi gặng hỏi thêm, ả vốn có một tay phụ tá.

Tuy nhiên, hợp đồng với hắn ta đã chấm dứt, và hiện tại hắn đã rời khỏi lục địa này rồi. Nhưng kênh liên lạc giữa cả hai vẫn chưa bị cắt đứt.

Và theo như Phillia, tay phụ tá ấy viết một bức thư gửi đến ả nói rằng Szilard, Thánh Quốc, có hứng thú với một người tên Thánh Nữ.

Phillia không biết chi tiết cụ thể, nhưng dường như hắn đang ở Thánh Quốc Szilard.

Và từ đó, Phillia đã nhiều lần gặp gỡ với Thánh Kiếm Hiệp Sĩ và cuối cùng đã hứa hẹn Sophie cho bọn chúng.

Hóa ra là vậy.

Trên bề nổi, Thánh Kiếm Hiệp Sĩ sẽ đến đây để chiêu dụ Thánh Nữ đến vương quốc của mình. Nhưng thật ra, ả đã đi đến thỏa thuận với Thánh Quốc là sẽ giao Thánh Nữ cho bọn chúng.

Dường như bọn thánh hiệp sĩ trước đó vì thấy thỏa thuận không đúng như kí kết mà đã làm loạn lên như vậy.

Nghe thấy vậy, Sophie cứng đờ người. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ đến có ngày cô sẽ bị ả ta bán đi như thế.

Dường như lo lắng cho Sophie đang có một gương mặt đau đớn, Fran hỏi câu hỏi khác để chuyển chủ đề.

“Tại sao ngươi lại muốn gây nội chiến?”

“Ta không có đủ nô lệ cho thí nghiệm......!”

Ả muốn châm ngòi bạo lực bên trong thành phố này để có thêm nô lệ đen.

Những người bị thương do trận chiến của phường vô pháp tất cả đều sẽ được điều trị ở Trị Liệu Viện. Lợi dụng điều đó, nếu ả gặp được bất cứ ai có năng khiếu ma thuật sinh mệnh, ả sẽ tuyên bố họ đã tử trận và bí mật biến họ thành nô lệ.

Phillia hoàn toàn không quan tâm đến khả năng sức chiến đấu của thành phố sẽ bị suy giảm trước thềm trận chiến với Kouma.

“Bọn rác rưởi ấy có giảm sút bao nhiêu đi nữa thì có vấn đề gì chứ? Thành phố đã có mạo hiểm giả và binh sĩ rồi.”

Vốn là một người chưa từng đích thân ra ngoài chiến đấu, Phillia không biết chút gì về cơn ác mộng mang tên Kouma.

Cô ta cũng nhờ vào việc tiêu diệt Kouma để có thể lên cấp, nhưng vì được bảo vệ bởi vô số hộ vệ mà khoảng thời gian chiến đấu của ả rất dễ dàng, nên ả đã hình thành nên tâm lý coi thường Kouma như thế.

Ngay cả mùa hoạt động của Kouma cũng không khiến ả lo lắng hay gì cả.

“Bên cạnh đó, việc cơ sở thí nghiệm của ta bị phá hủy không làm ta chùng bước đâu. Miễn là ta vẫn còn bảo ngọc sinh mệnh và nguyên liệu thí nghiệm, ta có thể tiến hành thí nghiệm bất cứ đâu, lúc nào. Không có vấn đề gì cả.”

“Nhiều người sẽ chết.”

“Thì sao? Nếu bọn chúng không giúp ích gì cho ta, cứ để chúng chết hết!”

“......Ngậm miệng.”

“Ahahahaha! Nếu bọn chúng không có giá trị nào cho ta, bọn chúng chẳng đáng giá hơn cỏ rác là bao cả!”

“Ngậm miệng lại!”

______

Fakebi: Vì công việc đột xuất, 3 chương kế sẽ được đăng vào ngày mai nhé. Mong mọi người thông cảm.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vô lý khi đến giờ Seriadot vẫn chưa xuất hiện 🤡
Xem thêm
well, điên rồi
Xem thêm
ý vửa tra hỏi sao ko kêu Urushi quay lại r phát cho cả thành xem :v
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Hành thôi là chưa đủ à...
Tks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Crybaby