Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 985 Khí tức của Berserk

23 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

"Giải Phóng Thánh Kiếm!"

Ngay khi Matsuyuki vừa hét lên như thế, nguồn ma lực đen tuyền của Berserk vẫn còn nguyên trong vỏ kiếm bùng lên dữ dội. Cùng lúc đó, nguồn ma lực trắng của chiếc vỏ cũng bùng lên theo.

Hai nguồn ma lực đen và trắng ấy đan bện vào nhau thành một thù hình kì quái. Là do tôi vì đang sợ hãi và hoa mắt, hay nguồn ma lực trắng đó đang tạo thành hình của một cái đầu lâu đang phẫn nộ?

Và rồi, từng chút một, Matsuyuki rút Berserk ra khỏi vỏ của mình. Lưỡi kiếm đen tuyền của Berserk dần dần được hiện ra, kéo theo một khối lượng ma lực đen tuyền khổng lồ.

"!"

"Ẳng......"

『Chạy chạy chạy!』

Cả người Fran và Urushi đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, và đó chỉ mới là nguồn ma lực của Berserk đang rò rỉ ra bên ngoài thôi đấy.

Không, dù cho nguồn ma lực ấy không có sức mạnh công kích, nó chắc chắn vẫn có thể gây ra hậu quả xấu lên chúng tôi.

『Chậc! Ma thuật của mình......!』

Đứng trước nguồn ma lực dữ dội mà Berserk đang tỏa ra, tôi gần như không thể nào kiểm soát được ma pháp của mình nữa. Do đó mà ma thuật dịch chuyển của tôi hoàn toàn không chịu kích hoạt.

『Anh xin lỗi! Fran! Chạy đi!』

"Nn!"

Fran liền tăng tốc nhanh hơn trước nữa. Thế nhưng, em ấy không chạy một mạch đi ngay.

"Izario!"

"Cô nương nhỏ! Đừng dừng lại! Chúng ta vẫn chưa ra khỏi vùng nguy hiểm đâu!"

Em ấy đang lo lắng cho các mạo hiểm giả khác đang chạy đi với tốc độ tối đa của mình. Izario đã hóa giải thánh kiếm của mình rồi, nhưng cũng chính vì lần giải phóng trước đó mà anh ta trông rất kiệt quệ.

Kiệt sức là thế, nhưng anh ta vẫn chưa đến mức không thể di chuyển được nữa.

Ngay cả vậy, đôi chân của anh ta chắc chắn không còn vững vàng như bình thường nữa, và các mạo hiểm giả khác cũng rất chậm so với Fran.

Nếu là thế, họ sẽ phải cần thêm thời gian để chạy đến nơi an toàn.

Giá như tôi có thể sử dụng ma thuật, tôi đã có thể giúp mọi người di chuyển với Cổng Không Gian rồi!

Fran hội quân với các mạo hiểm giả khác. Em ấy chạy lên hàng đầu tiên, quay lại nhìn mọi người, và Fran trái với em ấy vào những ngày thường bắt đầu hét lên cổ vũ họ.

"Mọi người! Cố lên!"

"Phải đấy, mọi người, hãy cho cô nương nhỏ thấy sự dũng mãnh của mình nào! Cố lên!"

"""Vâng!"""

Tất cả các mạo hiểm giả đều vắt cạn sức mạnh của mình để hét lên vậy. Bọn họ ai cũng đều kiệt sức cả, nhưng khi thấy một đứa trẻ như em ấy đang lo lắng cho mình như thế nào, không ai trong số họ có thể tỏ ra yếu đuối được nữa.

Ngay sau đó, tốc độ của toàn quân tăng chóng mặt. Danh hiệu của Fran đã được kích hoạt.

"Izario! Ajisai và các ông bác!"

"Họ không đi cùng với chúng ta, nhưng họ cũng sẽ không chạy đâu! Đừng lo lắng cho họ!"

Tất cả các lão binh của Tướng Quốc Hagane đều đứng lại để bảo vệ Ajisai, người đang đứng yên tại chỗ và lặng lẽ quan sát Matsuyuki. Đúng như Izario đã nói, họ hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

"Quan trọng hơn, chạy đi! Chạy nhanh đi!"

"......Nn."

Và mạo hiểm giả chúng tôi tiếp tục chạy. Khoảng ba mươi giây sau, tốc độ của chúng tôi cuối cùng bắt đầu chậm lại. Trong số chúng tôi, các ma pháp sư vốn có thể lực yếu nhất đã gần như kiệt sức cả sau khi liên tục chạy với tốc độ tối đa của mình như thế.

Ban đầu tất nhiên họ thừa sức bền bỉ hơn thế, nhưng tất cả mọi người đều đã mệt mỏi lắm rồi sau trận chiến dữ dội vừa qua.

Dù vậy, chúng tôi vẫn không dừng lại. Nếu có ai đó không lê bước chân của mình thêm được nữa, họ sẽ được các chiến binh khác bế lên để tiếp tục chạy ngay.

Tất cả mọi người đều đang hoảng sợ. Ai cũng đều mang cùng một gương mặt lo lắng và căng thẳng tột đỉnh.

"Cho tôi xin lỗi nhé, cô nương nhỏ."

"Izario, không sao chứ?"

"Chắc cũng đỡ rồi......"

Bản thân Izario cũng đang được Fran cõng trên lưng. Anh ta vẫn chưa gục ngã hẳn, nhưng chắc chắn là sự kiệt sức sau khi giải phóng thánh kiếm đang hành hạ anh ta ngay bây giờ. Thấy Fran cõng mình lên như vậy, anh ta không phản kháng chút nào cả.

Bây giờ cũng không phải là lúc để anh ta quan tâm đến thể diện của mình.

Fran và những người khác vắt cạn sức bình sinh của mình để chạy và chạy, cứ như bản thân hiện diện của Berserk đang đuổi theo sát sau lưng chúng tôi vậy.

『Nhanh lên nào!』

Ngay lúc ấy, sát ý của Matsuyuki đột ngột dâng cao. Một sát ý chết người, giống như sát ý toát ra từ một con thú dữ trong khoảnh khắc nhảy vồ đến con mồi của mình vậy.

Chúng tôi thậm chí còn chẳng để tâm đến bọn Kouma Long Nhân mới khi nãy còn là một mối đe dọa khủng khiếp nữa. Hiện diện của Berserk choáng ngợp vậy đấy.

Một trong những thanh thánh kiếm mạnh nhất, được cho rằng là mang sức mạnh công kích thậm chí còn khiến cho Khởi Nguyên Gươm Alpha bị lép vế. Quả thật, nói vậy không ngoa một chút nào cả, dù Berserk vẫn chưa tấn công tôi vẫn có thể hiểu được điều đó bằng tâm can của mình.

"RUUUUUOOOOOOOOOO!"

Ngay khi Matsuyuki hét lên như một con thú hoang vậy, gương mặt của tất cả mạo hiểm giả chúng tôi đều cứng lại ngay.

Cơn bão ma lực của Berserk đã tiêu tán, nhưng khí tức điên cuồng của nó không hề bị thuyên giảm một chút nào.

Lưỡi kiếm của Berserk bấy giờ đã hoàn toàn bị lấp kín bởi nguồn ma lực đen tuyền đặc quánh của chính nó. Matsuyuki đột ngột giơ cao Berserk lên.

Và khoảnh khắc tiếp theo, bức tường thần hỏa do Izario tạo ra ngay lập tức phát nổ rồi tan biến.

Tất cả những gì vừa xảy ra trong một chớp mắt vừa rồi rất đơn giản, Matsuyuki đã vung Berserk xuống, chém tan bức tường thần hỏa lẫn một tên Kouma Long Nhân. Chỉ nhiêu đó, một tên trong số chúng đã bị tiêu diệt.

Năng lực phòng thủ của bọn Kouma Long Nhân hình người trên thực tế vô cùng lớn, thế nhưng, thấy hắn bị chém làm đôi dễ dàng như thế cũng làm cho tôi cũng tưởng rằng hắn chỉ giống như một con kouma hạ đẳng mà thôi.

"""WROOOOO!"""

Bọn Kouma Long Nhân đang định tấn công phủ đầu liền chuyển sang thế chuẩn bị phòng thủ. Tôi đoán là dù bọn chúng đã mất trí, thâm tâm của chúng vẫn phải khiếp đảm trước Berserk.

Bọn chúng không tấn công ngay, mà thay vào đó bọn chúng trải đội hình ra và bao vây Matsuyuki về cả thứ phía.

Tuy nhiên, Matsuyuki đã không cho bọn chúng thể hiện bản thân mình. Cô đích thân lao thẳng đến một tên trong số chúng.

"Chết đi!"

Giọng của Matsuyuki, giờ đây như đến từ một con thú già, một lần nữa được cất lên và vang vọng khắp chiến trường.

Ngay sau đó, cô vung mạnh Berserk, và một luồng ma lực khổng lồ được kết thành hình của một nụ hoa đen tuyền bung nổ rồi nuốt chửng lấy tên Kouma Long Nhân.

"GRAAAAAaaaaa!"

Hắn hét lên thống thiết vì đau đớn. Trước sự chứng kiến của tôi, toàn bộ cơ thể của hắn ta đang héo mòn với tốc độ không tưởng. Đó chắc chắn là phiên bản hoàn chỉnh của kĩ năng Matsuyuki từng sử dụng lên con đại cự nhân hình.

Thế nhưng, có một điều làm tôi có phần khó hiểu. Đó là tình trạng tâm thần hiện tại của Matsuyuki. Đúng rằng cô ấy đang toát ra chiến khí rất dữ dội, cô ấy không giống như một người đã đánh mất lý trí của mình chút nào.

Vì sao lại như vậy? Không phải ngay sau khi Berserk được giải phóng, nó sẽ khiến người sử dụng chiến đấu điên cuồng cho tới chết ư?

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Om nom nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
bt đâu berserk có linh hồn riêng 🐧
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
đọc đến đoạn một nụ hoa đen tuyền bung nở rồi nuốt chửng lấy tên Kouma cứ làm liên tưởng tới phase 2 của Malenia trong elden ring
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
thanh thánh kiếm này chắc là có ẩn khuất gì đó liên quan đến dòng máu để sử dụng thanh kiếm.
Xem thêm
TRANS
Hình như có nói rồi mà
Xem thêm
@Nguyễn Hoàng Bình: có nói rồi nhưng chỉ là bề nổi thôi
Xem thêm
Tưởng tượng main cạp được cây thánh kiếm nhờ ăn thịt đồng loại thì main op cỡ nào :3
Xem thêm
Main cạp cây cuồn tính rồi bạn cạp thiêm cây nữa có thể nguy hiểm cho thế giới ó do linh hồn main chưa đủ trình để thành thánh kiếm mà lần trước được buff sém nữa được đặt tên làm thánh kiếm luôn rồi nhờ anh cẩu với chị hệ thống nó cản lại nếu ko thì linh hồn main chiềm vào giất ngủ rồi cái mảnh vỡ bị anh cẩu nuốt thức tỉnh điều khiển Fran là thành thảm họa như cái thế giới song song hồi đó ó
Xem thêm
@LOEVDRA: ai biết lỡ đâu sức mạnh tình bạn buff và có fran bên cạnh nên giữa được lý trí giống cây kiếm trí tuệ của ông long vương ấy có một cái gì đó để dựa dẫm hoặc cảm súc mãnh liệt như xiên bất cứ ai có ý đồ với fran chẳng hạn giữa lại ý là cái chắc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nếu tướng quốc mà hiếu chiến thì khá sure thánh quốc bay màu rồi. Cái kiếm ảo ma vcl :v
Xem thêm
K biết tác có định đẩy sức mạnh của Fran với main tới cỡ Berserk k, kéo tới đó chắc thêm gần 1k chap nữa
Mà Fran thế giới khác đc cỡ này chưa nhở
Thank trans edit
Xem thêm
Chắc hơn rồi bn ở thế giới khác fram thành thần thú với main là thánh kiếm + giải phóng tiềm năng ẩn khuất còn solo lại được con hạng S được giải phóng hoàn toàn kia một mình mà :>
Xem thêm
@Loli senpai: thank bác nhá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời