Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 143: Lễ hội trường Đại học của Cựu Anh hùng (8)

21 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

-Mọi người thân mến. Sự kiện chính của lễ hội trường năm nay, cuộc thi Mr&Miss Campus sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa.

“”””OHHH””””

Đó là âm thanh vọng ra từ sân khấu dựng ngay giữa trung tâm sân trường.

Nó đã được dựng lên từ ngày hôm qua, và trong suốt ngày hôm nay đã trở thành địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc, kịch hay nhảy của cả các câu lạc bộ lẫn những nghệ sĩ được mời tới tham gia lễ hội.

Và theo kế hoạch, vào buổi chiều của ngày thứ hai, tức là hôm nay đây, cái được gọi là Cuộc thi Mr & Miss Campus như ở trên sẽ được tổ chức ngay tại đây.

Đây không chỉ là truyền thống của trường tôi mà hầu hết các trường Đại học có tổ chức lễ hội đều sẽ có cuộc thi này. Nó còn đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng nữa.

Nhân tiện thì tôi cũng được chọn tham gia cuộc thi Mr.Campus, cơ mà nói chung cái này chỉ là phụ so với hạng mục Miss Campus, nơi quy tụ những bông hoa xinh đẹp nhất của trường.

Nói qua chút về thể lệ của cuộc thi này.

Trước hết, vòng sơ khảo sẽ dựa trên kết quả bầu chọn bằng phiếu của toàn bộ sinh viên trong trường một tháng trước khi lễ hội diễn ra để lựa chọn 50 nam và 50 nữ tham gia mỗi hạng mục.

Đến khi lễ hội khai mạc, một danh sách gồm 50 bức ảnh đẹp nhất của những người tham gia sẽ được phát cho tất cả những sinh viên của trường, nghiên cứu sinh, giáo sư, giảng viên, sinh viên danh dự hay thậm chí là cả khách vãng lai để tham gia bình chọn. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ còn lại 5 nam và 5 nữ để tham gia vòng chung kết mà thôi.

Vòng chung kết sẽ là cuộc thi của 10 người đứng đầu, và việc bỏ phiếu sẽ do các khán giả có mặt ở đó thực hiện.

Do đó, dù bạn có thể vô cùng nổi tiếng, nhưng nếu không may có nhiều người không thích bạn có ở đó thì hầu như chắc chắn là bạn sẽ tạch. Cũng vì thế mà mọi người đều cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình tốt nhất có thể nếu muốn đạt giải trong cuộc thi này. Đã từng có lần hai vị giáo sư ngoài 50 tuổi là những người giành giải sau cùng vì các ứng viên trẻ tự kéo nhau xuống.

Như tôi đã nói, cuộc thi lần này chúng tôi có Raira và Akane tham dự, khá tuyệt vời khi cả hai lại đều có tên trong top 5.

Tia cũng được đề cử nhưng lần này em ấy đang phải chăm nom cho mẹ tôi nên không tham gia lễ hội được.

Akane cũng khá xinh đẹp và dễ mến với đa số mọi người.

Còn Raira thì khỏi nói rồi, vẻ mặt lúc nào cũng mạnh mẽ, tự tin và cư xử nhiều lúc mạnh dạn đến thô lỗ của cô nàng giống như một đàn chị trong trường khiến mấy cô gái khóa dưới mê tít.

Đó là lý do vì sao tôi không tỏ ra quá ngạc nhiên khi nghe việc cả hai người được chọn. Vấn đề nằm ở tôi đây này, sau những tin đồn không hay lan truyền suốt mấy ngày qua, giờ người ta nhìn tôi chẳng khác gì ác quỷ cả.

Lúc đầu tôi cũng đâu muốn tham gia mấy sự kiện kiểu này, nhưng…

-Vẫn còn một lúc nữa mới đến màn hay nhất, chúng ta đi dạo một lát chứ Chủ nhân?

Đúng như Raira nói, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến phần thi Miss Campus nơi Raira và Akane xuất hiện, tôi đã hoàn thành công việc của ban an ninh và cũng khá rảnh rỗi nên đi dạo chút chắc không hề hấn gì.

Vì đã gần đến giờ tổ chức phần thi Mr.Campus nên tôi đã đoán mình sẽ không phải tham gia nó, nhưng…

Tôi được dẫn ra phía sau sân khấu, và khi đến đó, khi nhìn thấy Mayumi-senpai, Okazaki-senpai và Akio-senpai đứng đó với nụ cười nguy hiểm, tôi đã ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

-Em xin lỗi, nhưng tụi em đã bàn bạc rất kĩ và quyết định sẽ hợp tác với nhau để đưa anh tham gia cuộc thi này, đây sẽ là cơ hội để Chủ nhân tỏa sáng.

Hợp tác? Tỏa sáng cái gì cơ?

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không hiểu gì hết vậy??

-Tất nhiên rồi, vì tụi em đã hứa sẽ không tiết lộ cho anh mà.

-Làm tốt lắm Raira-san, chị đã nói chuyện với mấy đứa con gái bên câu lạc bộ nữ công rồi, họ sẽ có quà cho em sau khi cuộc thi kết thúc.

Raira…em đã bán đứng anh sao??

-Cho…chờ đã…sao lại…

-Đừng có thắc mắc gì hết. Nhiệm vụ của chú mày chỉ là tham gia cuộc thi đó và làm nó trở nên hấp dẫn hơn thôi.

Eh??

Chờ đã….sao tôi lại chưa nghe ai nói việc mình trở thành thí sinh của cuộc thi này vậy? Thậm chí trên danh sách bỏ phiếu cũng không có…

-Nếu nói trước thì chú mày chắc chắn sẽ bỏ trốn. Vì thế anh quyết định chỉ đưa chú đến sau khi ván đã đóng thuyền.

…….

Sau vụ cosplay và cặp sinh đôi đó, danh tiếng của tôi đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Giờ còn mặt mũi nào mà vác lên tham gia thi nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác khi mà Raira cũng đã bị mua chuộc bằng món parfait của câu lạc bộ nữ công gia chánh rồi…

Không được…tôi phải trốn khỏi đây thôi…

-Cậu ta định chạy kìa, Ryu, kéo cậu ta lại. Akio tóm lấy chân cậu ta.

Cả Okazaki-senpai cũng hùa theo luôn sao

-Raira….giúp anh với….

Tôi tuyệt vọng yêu cầu sự giúp đỡ từ Raira, nhưng cô nàng chỉ cười trừ.

-Em cũng thấy ý tưởng đó rất hay. Dù sao thì cũng chỉ là đứng trên sân khấu thôi mà. Chẳng phải anh cũng từng đứng trước cả ngàn người rồi sao?

Đúng là thế, cơ mà đó là chuyện xảy ra ở thế giới khác rồi, với lại lúc đó và bây giờ hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau mà…

-Được rồi, không còn thời gian khóc lóc nữa đâu, mau chuẩn bị đi nào.

-Cho…chờ đã….

Mặc dù tôi đã cố gắng dùng hết những gì mình có để thương lượng với họ, nhưng kết cục là vẫn bị lôi xềnh xệch vào phòng chuẩn bị bên trong.

Vì lý do nào đó, cả Kubo-san và Mitsuoka-san đã đợi sẵn và trùm lên người tôi một bộ đồ mới, rồi còn trang điểm cho tôi nữa.

Tất nhiên là tôi còn cố gắng trốn thêm vài lần nữa nhưng đều bị Raira ngăn cản dễ dàng. Khốn nạn thật….

-Và thí sinh tiếp theo. Vị anh hùng, người đã chấp nhận hình phạt đình chỉ một năm để đột nhập vào động ma túy cứu người yêu, vụ việc đã làm rung chuyển cả trường năm ngoái, năm nay, anh ấy đã trở lại và lợi hại hơn xưa, xin giới thiệu, Kenji Shido…

“””Wa!!!!”””””

Oh, vậy là cả Shido cũng có tên luôn à.

CŨng phải, cậu ta là người tốt tính, lịch sự và có ngoại hình cũng khá tốt, và mặc dù từng bị kỉ luật nhưng trước đây cậu ấy đã khá nổi tiếng nên cũng khó thoát khỏi việc được lựa chọn này.

Về phần mình, tôi cuối cùng cũng chẳng thể chống cự nổi nữa mà phải thay đồ và chuẩn bị ra sân khấu.

Tôi thì chẳng thích thú gì đâu, nhưng vẫn sẽ phải cố gắng để không làm cuộc thi mất vui.

Akio-senpai chạy lên nói gì đó với anh chàng MC, sau một thoáng ngạc nhiên, anh ta cũng cầm tờ giấy lên và đọc tiếp.

-Và bây giờ, là thí sinh cuối cùng, sinh viên năm ba khoa Kinh tế, người cực kì nổi tiếng tại trường của chúng ta và cũng đang là hội trưởng của câu lạc bộ du lịch. Hẳn bất kì ai ở trường ta cũng đều không xa lạ gì anh chàng này nữa. Theo nhiều lời đồn, anh ta hiện đang sở hữu một dàn harem với 4 cô gái vô cùng xinh đẹp. Và những tin tức gần đây còn cho thấy anh ta đã có vợ và sinh con bên ngoài, số con rơi ngoài giá thú có thể đã lên tới 3 chữ số. Một kẻ thù của phụ nữ và là ước mơ…à nhầm là sự thất vọng của toàn thể nam giới, bao gồm cả tôi. Nhưng khoan đã, cậu ta còn là một con quái vật với khả năng đập nát một khối bê tông dày gần hai mét bằng một tay và đã hành hung một nhóm côn đồ đến hồn siêu phách lạc.

Kẻ tập hợp tất cả những sự xấu xa nhất của các nam sinh viên, kẻ thù của phụ nữ đang ở đây. Thí sinh mang số báo danh 09. Kashiwagi Yuuya.

Cái này giống như một đoạn tổng hợp lại những tin đồn xấu về tôi trong quá khứ vậy. Nhưng liệu có ổn không khi mang nó ra như vậy?

Mà khoan, cái đó không quan trọng, quan trọng là giờ tôi đang đứng đây và được xem là một kẻ cực kì đồi bại.

“”””””Booooo”””””

“”””Xuống đi”””””

“””Tên khốn harem king!!!””””

Nhưng trước khi tôi kịp phàn nàn về bài giới thiệu kia, những tiếng la ó vang dội đã vang lên từ bên dưới.

Có lẽ tôi không nên nói gì lúc này, nó sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Cho tay vào túi, tôi lặng lẽ quay mặt đi vào trong cánh gà.

-Có vẻ họ thực sự ấn tượng với Chủ nhân đó.

-Anh thậm chí còn chẳng được bảo sẽ phải tham gia cái màn xỉ nhục công khai này nữa…

Mấy tin đồn thất thiệt đó lan nhanh và trở nên hư cấu một cách khó tin chỉ sau một ngày.

Tôi chỉ đơn giản là giúp hai cô bé đi tìm người thân và kết quả là trở thành việc tôi có con ngoài giá thú? Cái sự tiến triển gì thế này.

-Chú thực sự làm những chuyện đó sao?

-Tất nhiên là không rồi. Cặp song sinh ngày hôm qua chỉ là hai nhóc đi lạc em giúp tìm mẹ thôi mà.

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Okazaki-senpai.

-Haiz…vất vả cho chú quá nhỉ. Dù sao thì giờ khó mà giải thích cho đám đông này hiểu được những chuyện đó. Thôi thì mặc kệ họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, dần dần mấy tin đồn đó rồi cũng sẽ lắng xuống thôi.

Bị hiểu lầm và chơi khăm, lại chẳng thể tự quyết định được bất kì điều gì, sau đó còn bị xỉ nhục một cách công khai trước toàn trường nữa, tôi thực sự cảm thấy muốn khóc quá…

Dù sao thì, phần bỏ phiếu sẽ diễn ra ngay sau khi các thí sinh được giới thiệu xong.

Kết quả ấy à?

Tôi chả quan tâm đến nó đâu.

Nhân tiện thì Raira và Akane vẫn tham gia phần thi Miss Campus như đã nói.

Có điều là cả hai đều tạch và người được giải nhất là một cô bé năm hai của khoa Nghệ thuật, nghe nói yếu tố quyết định là việc cô ấy chưa có người yêu.

Cuộc thi ồn ào kết thúc cũng là lúc chúng tôi trở lại để thu dọn gian hàng của mình.

Những món đồ có thể tháo rời và cất gọn đều được mang về phòng câu lạc bộ.

Tuy nhiên còn những thứ khác chiếm nhiều không gian thì tôi cần tham khảo ý kiến của Phòng quản lý sinh viên trước rồi mới được lắp kho chứa đằng sau phòng câu lạc bộ như mấy chỗ khác.

*Reeeeeeng*

Sau khi cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp và kiểm đếm doanh số, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

-Chờ chút để tôi nghe điện thoại đã nhé…alo…?

-Yuuya-san, là em, Mel đây. Mẹ…mẹ…..sắp…..sắp sinh em bé rồi…

Nghiêm túc sao????

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Kẻ thù của tất cả FA lol
Xem thêm
Hmm....sad hay haha:)?
Xem thêm
anh hùng thì vẫn thua số đông thôi
Xem thêm
tẩy não toàn trường đê
Xem thêm
Làm như thằng Hạ đi. Tẩy não, xóa ký ức hay gì cũng đc
Xem thêm
đập thằng viết mấy dòng kia đã, rồi trốn sau :D
Xem thêm
thả haha.
Xem thêm
Như t chắc t đập nát cái lễ hội rồi bỏ học, trốn sang TG kia đến chết luôn méo về. Nhục vc ra, nhục nhất là toàn mấy tội oan ức thấu trời xanh ko mới đắng
Xem thêm
Lạy chúa đây là con trai
Chứ không thì mặn lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xì poi nhẹ là sinh đôi nhé =))
Xem thêm
@santaclaw: 1 trai 1 gái à :v
Xem thêm