Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 45: Eris's side story: Cuộc thảo luận của các cô gái

65 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở giữa sân thượng để chuẩn bị cho bữa trà chiều theo lệnh của Công chúa.

Thường thì những tiệc trà thế này chỉ diễn ra khi Công chúa có bạn là những con nhà quý tộc tới thăm hay khi cô ấy muốn bàn việc với các nữ tu sĩ của Đền thờ. Nhưng gần đây, do tình trạng loạn lạc của chiến tranh, những bữa tiệc như thế đã ít đi rất nhiều.

Các quý tộc nếu không phải thân cận với Hoàng tộc đều bỏ của chạy lấy người, hoặc nhân cơ hội mà đòi li khai. Tất nhiên, kết cục của chúng đều như một, bị phế bỏ tư cách quý tộc, tịch thu lãnh thổ, đồn điền.

Cũng vì thế mà số lượng quý tộc “thân cận” cứ ngày một giảm đi đáng kể. Đây có lẽ nên được gọi là một điểm tốt của chiến tranh.

Tuy nhiên tôi cũng hơi thất vọng khi không thể chứng kiến đám quý tộc đó pha trò nữa.

Sau khi việc chuẩn bị hoàn thành, Raira-san, Công chúa, Tia và Akane cũng vừa tới.

Việc họ đi cùng với nhau có lẽ không quá bất ngờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy việc đó.

-Eris, phiền cô chuẩn bị thêm ly và tách.

Tôi nhanh chóng di chuyển làm theo yêu cầu của Công chúa.

-Xin lỗi vì không báo cho cô trước về việc Tia cũng có mặt, tôi cứ nghĩ vẫn như mọi lần, Mel.

-Eris-san, làm phiền chị.

Tia bẽn lẽn cười xin lỗi tôi.

-Thế, Chủ nhân đang ở đâu vậy?

Raira-san bất ngờ hỏi sau khi tất cả mọi người đã có ly của mình và an tọa.

-Yuuya-sama đang đi dạo phố với Ayumi-sama.

-À phải rồi nhỉ, Ayumi cũng đã đến rồi. Có lẽ anh ấy lại sắp quay về rồi.

Raira nhấp một ngụm trà và gật gù.

Nhìn cô ấy có vẻ rất vui.

-Nhưng không phải để Yuuya đi dạo trong thành phố như vậy sẽ dễ gây chú ý sao?

Điều Công chúa lo lắng hoàn toàn là dễ hiểu.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hiệp ước hòa bình được kí kết với Belze, Thủ đô của chúng tôi đã lấy lại sự nhộn nhịp vốn có.

Trước đây, gương mặt của vị Anh hùng cứu thế, Yuuya-sama, đã trở nên cực kì nổi tiếng và quen thuộc với mọi cư dân trong thành phố. Và mới đây thôi, việc đột nhien xuất hiện trở lại để giải quyết cuộc xâm lược của Đế quốc chỉ trong một ngày, rồi sau đó thừa thắng đánh tới tận Thủ đô của Đế quốc để buộc kẻ địch phải đầu hàng khiến anh ấy càng trở nên nổi tiếng.

-Đừng lo, tôi đã từng dạy anh ấy dùng phép ngụy trang, chắc chắn anh ấy biết mình phải làm gì.

-Eh? Nhưng không phải em chỉ nhìn một cái là ra ngay sao?

-Chỉ có Tia mới làm được thôi, những người bình thường như Akane thì chưa chắc đâu.

Nói rồi Raira-san đưa mắt nhìn sang Akane-san.

-Sao đột nhiên lại nhắc tới tôi vậy?

-Phải rồi, gần đây, Akane có tiến thêm được tí nào với Chủ nhân không?

-Eh? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó…?? L…làm gì có chứ?

Akane vội vàng lắc đầu với gương mặt đỏ chót. Tia tròn mắt khó hiểu còn Công chúa đang tò mò nhìn sang.

Đây là lúc tôi cần ra tay giúp đỡ.

-Ngày mà Yuuya-sama trở về từ Đế quốc, hai người họ đã có một cái ôm rất nồng thắm đó.

-!?

-Ara…

-Eh…thật sao?

-U…um….Làm gì có chứ, chỉ là một chút…một chút xíu thôi…

-Một chút xíu kéo dài 29 phút 41 giây sao?

-Sao Eris-san có thể biết nhiều như vậy??

-Tất nhiên rồi, vì trong cung điện này khắp nơi đều có những người hầu như tôi mà. Lúc đó tôi đã nhìn qua khe cửa…

-Rồi sao? Rồi sao? Có gì xảy ra nữa không?

Raira đứng hẳn dậy hỏi tôi, trong khi Công chúa cũng nhìn tôi chằm chằm.

-Sau đó họ chỉ nói chuyện với nhau một chút với khuôn mặt đỏ bừng mà thôi. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì như vậy mới đúng là Yuuya-sama.

-Chán thế, không phải sau đó anh ấy sẽ đè cô xuống sao?

-Eh…làm gì có chuyện đó chứ???

-Không có sao? Chẳng phải giữa cô và Yuuya có mối quan hệ rất tốt sao?

Công chúa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời đó.

Có vẻ cô ấy không biết rằng, Yuuya-sama khá là kém trong khoản đọc bầu không khí. Không ít lần tôi đã cố ý gạ gẫm bằng cả ngực và mông, nhưng chẳng lần nào anh ấy chịu chạm dù chỉ một ngón tay vào tôi cả.

Tôi thực sự phát cáu và thất vọng khi thấy anh ấy không làm gì khác với Akane. Nếu tích cực hơn chút nữa, có khi bây giờ chúng ta đã có thể bàn về cái tên cho đứa trẻ rồi.

-Um…um…tôi với Yuuya chỉ là….

-Hm? Không phải Akane-sama sẽ sinh con với Yuuya-sama sao? Chị ghét anh ấy sao?

Đúng như dự đoán từ một Thú nhân tộc, Tia không ngần ngại hỏi thẳng vào chuyện đó. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, nếu Yuuya cũng là một thú nhân, liệu anh ấy có mạnh bạo hơn hay không.

Yuuya chủ động tấn công tôi như một con thú à? Cũng không tệ nhỉ?

-Tôi đã nghe nói việc khác nhau về chủng tộc dẫn đến khá nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm, nhưng có vẻ mỗi thế giới khác nhau lại có quan niệm khác nhau nhỉ? Nếu cô không nhanh lên, anh ấy sẽ có người khác đấy.

-Eh…nói vậy là ý gì chứ? Cả chuyện con cái nữa…

Cả Raira và Công chúa đều nhìn sang Akane-san với vẻ mặt choáng váng. Tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm với hai người mà…

-Nhân tiện thì, Yuuya-sama đã nhận được một món bảo vật có thể di chuyển xuyên qua các thế giới từ nữ thần Valienis. Anh ấy có thể di chuyển sang thế giới này trong khi mọi thứ ở thế giới đó dừng lại. Với một cuộc sống kéo dài hơn bình thường.

-Phải rồi nhỉ, Chủ nhân có nói như thế.

-Và điều đó tức là anh ấy có thể kết hôn ở thế giới này.

Kết luận tốt lắm, thưa Công chúa.

Không cần ai nói ra, bằng cách nào đó, câu chuyện đã được chuyển sang đúng hướng mà tôi mong chờ, cần phải dẫn dắt thêm mới được.

-Vì có lượng ma lực rất lớn, nên Yuuya-sama có một tuổi thọ cao hơn nhiều so với con người bình thường, điều đó chắc chắn sẽ khiến anh ấy suy nghĩ về việc sống lâu dài ở thế giới này.

-Đúng thế, tôi cũng đã nghe Yuuya-sama, nếu tiếp tục sống ở thế giới đó mà không già đi thì thật là không bình thường.

-Nếu vậy, anh ấy có thể giành nhiều thời gian hơn ở thế giới này.

-Thật vậy sao?

-Theo những gì Chủ nhân kể, ở thế giới đó, con người chỉ có tuổi thọ khoảng 80 năm, nhưng ở đây thì khác. Ma lực trong cơ thể càng nhiều thì tuổi thọ cũng càng nhiều. Ví dụ như Mel hiện tại, cô ấy có thể sống tới khoảng 300 năm. Dù cho anh ấy có thể không sống lâu được tới vậy, nhưng cả hai vẫn có thể bên nhau ít nhất 200 năm.

Những lời đó của Raira-sama chắc chắn có tác động rất lớn tới Akane-sama.

Chắc chắn cô ấy sẽ động lòng sau khi nghe điều đó.

-Thật vậy sao?...

Có vẻ còn hơn cả dự kiến khi Akane cũng bị sốc.

-Đừng lo, Akane cũng có thể kéo dài cuộc sống nếu tập luyện ma thuật. Không chỉ giúp cơ thể chậm lão hóa mà còn giữ cho vẻ ngoài được tươi trẻ lâu hơn.

-Thật sao?

-Tất nhiên, tôi sẽ giúp cô làm việc đó. Nhưng với một điều kiện.

Chắc chắn, đó là một đề nghị hấp dẫn, đặc biệt với phái nữ. Nhưng điều kiện mà Công chúa đưa ra chính là thứ khiến cô ấy băn khoăn nhất.

-Dù sao thì, Yuuya-sama vẫn sẽ cần một vị thế nhất định nếu muốn sống ở đây trong tương lai.

Điều đó chắc chắn cần phải cân nhắc, vì bất kì quốc gia nào cũng đều muốn có được sự trợ giúp của Anh hùng.

-Vậy thì anh ấy chỉ cần trở thành chồng của chị là xong, đúng không Mel-sama?

-Đúng thế, dù còn chưa biết cảm xúc thật của anh ấy thế nào, nhưng Yuuya cũng là một anh hùng đã bảo vệ đất nước, nên anh ấy chắc sẽ không nỡ từ chối điều đó.

Công chúa ngay lập tức đáp lời Tia. Có vẻ như cô ấy không muốn trốn tránh thực tại nữa.

Tuyệt lắm Công chúa.

-K…Khoan đã…

-Akane có thể sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng ở thế giới này, việc nhiều người phụ nữ cùng hướng tình cảm về một người đàn ông xuất sắc được coi là điều hoàn toàn tự nhiên. Vì chiến tranh liên miên mà số lượng đàn ông trên lục địa đã giảm đi rất nhiều. Nói vậy chắc cũng đủ để cô hiểu, có bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng trở thành người của Chủ nhân rồi chứ?

-Ở thế giới của Akane không có chuyện này sao?

-Không….chỉ có một số người ngoại tình với nhiều người, nhưng luật pháp chỉ cho phép 1 người kết hôn với một người thôi.

Nói vậy là, có những người phụ nữ không thể kết hôn.

Vậy là ở đó cũng khan hiếm đàn ông như ở thế giới này.

-Nếu chỉ có một người thì không phải rất nhiều cô gái sẽ phải đau khổ sao? Làm như vậy sao có thể khiến những người đàn ông bộc lộ hết sự nam tính của mình? Như vậy cũng được sao?

-Cái đó…

Raira cằn nhằn một cách không thương tiếc.

Thực tế, ở thế giới này, đa phần đàn ông đều chỉ có thể lấy một vợ, nhưng đó là bởi điều kiện hoàn cảnh của họ không cho phép mà thôi.

-Vậy Eris-san thì sao? Nghe nói cô đã rất nhiều lần gạ gẫm Yuuya-san?

Công chúa quay sang hỏi tôi. Có vẻ nó giống như cô ấy đang đi tìm đồng minh thì đúng hơn.

-Hiện tại tôi không có ý định rời xa Công chúa. Tôi sẽ ủng hộ chuyện của Người và Yuuya-sama.

-Phải rôi ha…

-Nhưng, nếu anh ấy muốn, tôi cũng sẽ không ngại…

-Eh???

Bộ tôi nói điều gì kì lạ lắm sao? Công chúa đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

-Không sao đâu, em chắc chắn rằng, Yuuya-sama sẽ trân trọng tất cả mọi người mà.

Tia lên tiếng an ủi Akane.

Cứ như thể cô ấy vừa quyết định tất cả những cô gái ở đây sẽ trở thành vợ của Yuuya vậy.

Nếu điều đó xảy ra, hẳn là Akane sẽ không thể phản đối gì được nữa.

-Ma, đâu thể nhanh như vậy được. So với chúng ta, Chủ nhân quen biết và thân thiết với Akane hơn nhiều. Vì thế hãy để Akane nói chuyện với anh ấy trước đã.

Má của công chúa khẽ nhúc nhích khi nghe những lời của Raira. Rõ ràng cô ấy dường như đang rất phấn khích.

-U~ u~ u~

Akane-sama ôm đầu và gục xuống bàn.

Có lẽ điều này sẽ mất chút thời gian đây.

Cho đến lúc đó, hi vọng Công chúa vẫn còn đủ kiên nhẫn.

Về phần mình, tôi lại nghĩ rằng, chuyện này không quá khó quyết định đến như vậy.

Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đúng đúng 4 vợ bên đây 1 vợ bến kia còn gì ngon hơn
Xem thêm
Tia hồn nhiên vãi :))
Xem thêm
Vậy mới nguy hiểm đấy bác
Xem thêm
Quăng bome vô tội vạ :))
Xem thêm