Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 71: Người bảo vệ tình yêu chính là Cựu Anh hùng? (1)

17 Bình luận - Độ dài: 1,517 từ - Cập nhật:

Hiện tại, tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ đi phượt của mình.

Bên cạnh là một đàn em của tôi, Aikawa, dù không phải là thành viên câu lạc bộ, nhưng cậu ta vẫn hay mò tới đây để chém gió và xem ké sách báo.

Mục đích chính là để chờ Kobayashi-san, một thành viên khác của câu lạc bộ này. Hai người họ hiện đang hẹn hò nhau.

Điều này cũng thường xuyên xảy ra với một vài thành viên khác chứ không riêng gì họ.

Chắc chỉ có mình tôi là không tới đây để hẹn hò với Akane.

-Senpai, anh xem báo hôm nay chưa?

*Cạch*

-Eh…à….chưa…cũng lâu rồi anh chưa đọc báo.

*Cạch*

-Thế sao? Vậy anh có biết gần đây có một người đàn ông không rõ danh tính tự nhận là Ma Pháp Vương Kronos, mới đây anh ta đã giải cứu cả một con tàu nước ngoài khỏi băng đảng khủng bố.

*Cạch*

-…..

-Yeah…em thắng rồi nhé.

Tôi bực mình ném một đồng xu 500 yên cho Aikawa. (hai ông này đang chơi trò búng đồng xu, gần giống trò búng thun ở VN vậy)

-Thế, chuyện gì đã xảy ra?

-À vâng, theo thông báo từ phía cảnh sát, anh ta hình như cũng chính là kẻ đã mặc bộ đồ cosplay Kamen Raider xử lý đám khủng bố ở bảo tàng Tokyo cuối năm ngoái.

-THế à…

-Nhưng hôm trước hắn mới xưng tên là Kronos.

-Ờ…thế à…

Sau vụ tấn công, cuối cùng con tàu cũng trở về cảng an toàn. Và ngay khi việc neo đậu hoàn thành, rất nhiều cảnh sát bao gồm cả cảnh sát biển lẫn cảnh sát trên bờ đều có mặt.

Và điều đầu tiên họ làm, dĩ nhiên, giải cứu và lấy lời khai từ các nhân chứng, nội dung thì cũng đều na ná như nhau. Chỉ có tại nhà hàng chúng tôi ở có chút vấn đề bởi các khách hàng đều bị ngủ trong thời gian đó.

Cũng vì vụ đó mà chúng tôi bị giữ lại lâu hơn so với các nơi khác.

Sato và Nana còn phải thuê khách sạn ở lại qua đêm.

Không biết quan hệ của họ có tiến triển tí nào không nhỉ?

Vấn đề chính chỉ đến vào sáng hôm sau, khi cái tên “Ma pháp Vương Kronos” xuất hiện trên khắp các mặt báo cùng với “Giáo sư X”

Những hình ảnh trên camera cũng được trích xuất và kèm theo lời khai của thuyền trưởng, tất cả nhanh chóng biến chúng tôi trở thành những anh hùng, những siêu nhân, những Avengers Nhật Bản…vân vân và mây mây, rất nhiều những cái tên mà cánh báo chí nghĩ ra để gọi chúng tôi. Và cứ thế, những thông tin thật có, giả có về chuyện đó liên tục xuất hiện trên khắp các mặt báo.

Tất nhiên, chuyện liên quan giữa vụ việc này với vụ tấn công ở bảo tàng cuối năm ngoái cũng đang được điều tra, nhưng có vẻ phía cánh cảnh sát thực sự tin điều đó.

Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả vì tôi như vậy….

*Cạch*

Người vừa bước vào là một trong những người đứng đầu câu lạc bộ, Akio-senpai.

-Yo, chào mọi người, hôm nay trời đẹp quá nhỉ?

Anh ấy có vẻ đang rất vui vẻ.

-Akio-senpai, nhìn anh có vẻ đang có chuyện vui nhỉ? Mới trúng số à?

Vì vẫn còn đang khó chịu sau câu chuyện hồi nãy, nên tôi lên tiếng, mặc dù đó không phải là những lời nên nói với một người đàn anh như vậy.

-Nhìn anh cứ không bình thường thế nào ấy.

Không chỉ có tôi, Aikawa-kun cũng tỏ ra khó chịu với vẻ mặt nhăn nhở đó.

-Được rồi, Aikawa. Tiếp nào…anh sẽ phục thù chú.

-Anh chắc chứ, em giỏi môn này lắm đó.

Và chúng tôi quyết định bỏ qua Akio-senpai để trở lại trò chơi của mình.

-Hể? Hai đứa, hỏi xong rồi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?

-Nếu senpai đã muốn thì anh phải nói ngay từ đầu chứ.

-Đúng rồi đó.

Tôi cùng Aikawa cùng tsukkomi.

-Đừng nói là… anh thực sự đã mua một con s*x doll đó chứ?

-Làm gì có chứ…không phải chuyện đó.

-Thế là cái gì??

-Anh có bạn gái rồi.

“”Cái gì??””

-Cô ấy bằng tuổi và cũng là một sinh viên của trường này.

-C…chờ đã….bạn gái…một người như anh cũng có bạn gái sao?

-Chứ sao. Anh còn có cả ảnh cô ấy này.

Akio-senpai nhăn nhở cười và lấy cái điện thoại của mình từ trong túi ra.

-Chào buổi sáng, Yuuya. Có chuyện gì thế?

-Chào buổi sáng senpai.

-Mọi người đang nói chuyện gì thế?

Akane, Sato-senpai, Okazaki-senpai. Kubo-san và Kobayashi-san bước vào phòng.

-À, chỉ là Akio-senpai độc thân lâu quá nên bị ảo tưởng rồi.

-Nói quá nha Kashiwagi-kun. Đã bảo là anh có ảnh của cô ấy mà.

Akio-senpai đưa điện thoại ra, trên đó có hình một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc đen dài duỗi thẳng đang cười ngượng ngùng.

Không thể tin được. Là thật sao?

-Ne, Kudo-san và Kubo-san, hai em tin anh chứ?

Mặc cho ánh mắt nghi ngờ của chúng tôi, Akio-senpai tìm kiếm sự đồng tình từ Akane và Kubo.

-Uh…Senpai, anh nên biết là, chụp lén là không tốt đâu…

Câu nói của Akane khiến Akio-senpai hầu như sụp đổ.

Mặc dù anh ấy vẫn thường xuyên bị như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy thông cảm cho anh ấy.

-Chuyện Akio có người yêu đúng là còn khó hơn cả lên trời. Nhưng nếu cậu ấy đã nói thế, sao không cho chúng ta xem mặt nhỉ?

Okazaki-senpai đề xuất.

Cái đó đúng là vừa hợp lý mà cũng thuyết phục nữa/

-Được rồi…chờ đó…

Akio-senpai ngẩng đầu lên và bắt đầu bấm bấm vào điện thoại của mình.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dùng nó để liên lạc với ai đó.

Mười phút sau, chúng tôi đến khu vực trước giảng đường của khoa Luật.

-Cô ấy là sinh viên năm nhất khoa Luật, tụi anh gặp nhau 3 tháng trước.

Akio-senpai thuyết minh, mặc dù chẳng ai trong số chúng tôi hỏi cả.

Đã đến đây rồi, có thể anh ấy không dám nói dối đâu nhỉ…

Hoặc có thể đó là một cú lừa với chúng tôi.

-Oh, em đây rồi Kiyoka-chan. Đó, là cô ấy đó.

Akio-senpai giơ tay lên vẫy vẫy với một cô gái đang đi tới. NHìn giống hệt như trong bức ảnh.

Mái tóc dài đen duỗi thẳng đến ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, điển hình kiểu Nhật Bản, không quá hấp dẫn nhưng đủ dễ thường.

Nhìn thấy Akio-senpai, cô gái mỉm cười hạnh phúc, vẫy tay lại và bước nhanh hơn.

-Xin lỗi vì đột nhiên gọi em ra đây, đám đàn em trong câu lạc bộ của anh không tin là anh đã có bạn gái.

-Un, không sao ạ.

Cô gái đáp lại những lời của Akio-senpai với gương mặt hơi đỏ và quay sang chúng tôi.

-Hân hạnh được gặp các anh chị và mọi người, em là Mitsuoka Kiyoka. Là bạn gái của Akio-san. Mong được mọi người chiếu cố.

Rồi cúi đầu thật sâu.

“””Hư cấu””””

Tất cả chúng tôi đều sững sờ.

Một điều vô cùng khó tin đang hiển hiện trước mắt chúng tôi.

-Anh đang tống tiền cô ấy đúng không???

-Eh…cái gì…Aikawa-kun, bình tĩnh đi…

Aikawa chụp lấy ngực áo của Akio-senpai gào lớn.

Có vẻ cậu ấy đang bị sốc bởi hàng loạt những điều bất ngờ.

Tôi có thể phần nào thông cảm cho cậu ấy.

-Hai đứa đoán xem, họ sẽ quen nhau bao lâu, anh cược 1000 yên là sẽ không quá một tháng.

-Em thì 3 tháng…

-Em cũng đồng ý là 3 tháng.

Một cuộc trao đổi ngắn giữa Okazaki-senpai, Kubo và Kobayashi.

-Mọi người vui tính thật đó.

Mitsuoka-san nhìn vào cuộc nói chuyện đó và mỉm cười một cách tao nhã với bàn tay che lên miệng.

Mọi cử chỉ và hành động của cô ấy đều vô cùng lịch sự và nữ tính/.

Hơn nữa là sự vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh.

-Mọi người tàn nhẫn quá…

Akio-senpai nói với giọng đau khổ.

-Kashiwagi-kun và Kudo-kun nghĩ sao?

-Um…em xin kiếu…

Rõ ràng là Akane sẽ từ chối vụ cá cược này.

-Em cược 1 năm…10.000…

-10000 đô la Zimbawe à? (google search để biết thêm chi tiết)

-Yên Nhật chứ.

-Chú lấy đâu ra lắm tiền thế?

Okazaki-senpai nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

-Không được sao?

-À không, được chứ.

Dù không có một cơ sở cụ thể nào, nhưng tôi vẫn tin rằng mối quan hệ của họ có thể tiếp tục bằng cách nào đó.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Chú có anh không có làm sao đc :))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Gấu và cô gái ấy là cô gái phép thuật
Xem thêm
Nuột :))
Xem thêm
thấy tiêu đề là thấy flag rồi
Xem thêm
Con nhỏ này, có flag
Xem thêm