Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 39: Gặp lại cựu Anh hùng (6)

72 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

Như đã được biết, quân đội của Đế chế hiện đang bao vây chúng tôi từ ba phía, trực tiện hướng nam, phía đông và phía tây.

Thật khó để nói chính xác chúng còn những gì phía sau.

Nhưng phía chúng tôi hiện tại chỉ có liên quân ba nước, Arianus, Irvania và Liên hiệp Đông bộ.

Hai phe hiện đang cách nhau khoảng 10km, và đứng trước một trận chiến lịch sử.

Giờ đang là khoảng gần trưa, bầu trời khá nhiều mây che khuất cả mặt trời nên tôi không chắc mình đoán có đúng hay không.

Trời lặng gió, một điều kiện khá tốt cho kế hoạch của tôi.

Quả nhiên tôi vẫn còn được những vị thần ở thế giới này ủng hộ.

Hiện tại, tôi đang ở một vị trí nằm giữa hai đội quân với sự hỗ trợ của “Ức chế cảm nhận”

Từ đây, tôi có thể thấy việc triển khai đội hình phía Vương quốc đang dần hoàn thành. Nhưng phía Đế chế cũng đang sẵn sàng vào vị trí. Với tình hình này, rất có thể ngay sáng sớm mai, trận đại chiến sẽ nổ ra.

Tất nhiên, tôi không phải thằng ngu để ngồi đợi bên kia sẵn sàng mọi thứ rồi mới đánh nhau. Trong khi đó, phía chúng tôi đã chuẩn bị hầu như hoàn tất, điều này khiến chúng tôi có thêm một chút lợi thế.

Hiện tại, chúng tôi đang phải đối mặt với đội hình trăng lưỡi liềm, với phần giữa rất dày và hai cánh cung hai bên mỏng manh. Tất nhiên, tôi quyết định sẽ sử dụng Lực lượng mạnh nhất của Liên quân với kị binh và bộ binh hạng nặng cùng lính đánh thuê và Mạo hiểm giả để đương đầu với quân chủ lực của phe Đế quốc.

Nhóm kị binh hạng nặng, như tên gọi, họ là một nhóm người và ngựa với trang bị thiết giáp kín mít từ đầu đến chân, mỗi con ngựa có thêm môt cái sừng bọc sắt ở phía trước, và kị binh phía trên có một cây trường thương để tấn công đối phương. Đây là loại quân sĩ phổ biến nhất trong chiến tranh ở thế giới này.

Điểm yếu của lực lượng này là khối lượng của toàn bộ set người, ngựa và giáp lên tới hơn 1 tấn, họ không thể sử dụng ma thuật hay cung tên gì thêm. Nói dễ hiểu thì họ đảm nhiệm chính vai trò đỡ đòn.

Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng vị thế dễ thủ khó công của nơi này, kết hợp với sự bổ sung của Liên quân khiến chúng tôi có thể ít nhất đương cự được với áp lực từ đối phương và cũng khó lòng bị bao vây và tiêu diệt quá nhanh.

Và nhiêu đó là đủ để tôi có thời gian triển khai kế hoạch của mình.

-Có vẻ sắp đến giờ rồi nhỉ?

Raira, người đang đứng cạnh tôi nhìn một lượt chiến trường và nói.

Tia bên kia cũng đang nhìn quanh với vẻ mặt nghiêm trọng.

-Ừm, anh đoán là mình cũng phải di chuyển thôi. Còn lại nhờ em nhé.

Nói xong, tôi lấy ra chiếc xe máy yêu thích, CB250F từ trong hộp ma thuật.

Chuẩn bị cho trận chiến này, tôi đã mang theo vài thứ từ Nhật Bản.

Cái đầu tiên chính là chiếc xe này, ngoài ra còn có vài thứ khác, chẳng hạn như cưa máy hay những vật phẩm cần thiết khác.

Dù đã cố gắng tìm mấy thứ rẻ nhất có thể, nhưng chi phí tốn kém cũng không phải ít.

Giờ đang là cuối tháng, tôi đã nhận được lương từ việc làm thêm và tiền bán hàng trên mạng nên chi phí bỏ ra cũng đỡ hao đi phần nào.

Dù sao thì sau vụ này tôi sẽ đề nghị quân đội Hoàng gia thanh toán.

Quân đội của chúng tôi di chuyển đầu tiên ngay khi nhận được hiệu lệnh của tôi..

Sau đó khoảng 10 giây, đội kị binh hạng nặng của Đế quốc cũng nhận ra và bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, ngay lập tức, theo đúng kế hoạch của tôi, quân Đồng minh lập tức dừng lại.

Nếu cả hai bên va vào nhau ngay lúc này, chúng tôi sẽ thua rất chóng vánh. Tôi đâu có điên mà làm điều đó.

Mở khóa điện và khởi động CB250F, tôi buff tăng tốc và lá chắn thành hình vòm phía trước rồi lao xuống cắt ngang về phía đội hình của quân đội đế quốc.

Mới nhìn thì có vẻ khá chênh lệch khi một chiếc xe máy chỉ nhỏ bằng 1/3 so với rất nhiều đơn vị kị binh hạng nặng sừng sững như một bức tường. Nhưng khoảnh khắc va chạm xảy ra, từng đơn vị kị binh một bị đẩy bay sang hai bên như bị một chiếc xe tải lớn đâm vào.

Miễn là cái lá chắn này vẫn còn, tôi sẽ miễn nhiễm khỏi mọi tác động vật lý từ bên ngoài, trừ khi có một đòn tấn công phép thuật đủ mạnh để phá qua rào chắn. Có thể tưởng tượng nó giống như một lớp bọc thép bên ngoài chiếc xe máy của tôi vậy. Tận dụng tốc độ và độ chắc chắn, tôi ủi ngang qua lực lượng tiên phong của phe Đế quốc.

Cùng lúc đó, tôi rút ra thêm một thứ nữa từ trong hộp ma thuật.

*Bộp….Chiiiuuuu…..Bùm!!!!*

Hiiiiiii

Những tiếng rít, tiếng bay vèo vèo và tiếng phát nổ cùng những tia lửa đủ màu sắc nổi lên phía sau những nơi mà tôi lao qua.

Đúng vậy, đó là những quả pháo hoa quen thuộc(giá đã tính VAT là 248 Yen), tôi đã mua 30 bộ “Trăm hoa đua nở”. Thứ được dùng trong những lễ hội mùa xuân ở Trung quốc. Tổng thiệt hại là 5280 Yen, đã bao gồm thuế). Mua nhiều được giảm nửa giá, khá là ổn.

Tất nhiên vì chỉ là pháo hoa nên chẳng có sát thương nào cả, nếu xui lắm thì bị bỏng, nhưng với đống giáp trụ đến tận chân răng kia, tôi không nghĩ đám này sẽ bị thương.

Chắc chắn, tôi biết là chúng không có sát thương, tôi cũng không đủ giàu để làm vậy cho vui.

Mục đích của tôi chính là để ngăn cản đám kị binh này.

Việc đâm thẳng vào sườn của đám kị binh này sẽ giúp tôi gây rối loạn đội hình của chúng, nhưng sẽ chỉ có vài chục tên trong hơn hai mươi ngàn kị binh thì không đáng là bao, nhưng kết hợp với đám pháo hoa này thì lại khác.

Những con ngựa dùng cho kị binh ở thế giới này lớn hơn so với ngựa ở trái đất, và mặc dù được huấn luyện thành ngựa chiến, tập tính ăn uống và phản xạ của chúng vẫn chẳng khác gì nhau.

Nói cách khác, chúng vẫn chỉ là những sinh vật ăn cỏ với tính cảnh giác và rụt rè.

Hơn thế nữa, dù các kị binh được huấn luyện tâm lý rất tốt, nhưng đối mặt với một thứ kì lạ mang theo âm thanh đinh tai, ánh sáng chói lòa và thứ mùi thuốc súng nồng nặc kia chắc chắn sẽ khiến họ bối rối.

Hậu quả của đợt tấn công vừa rồi khiến cho khá nhiều kị sĩ hoảng loạn, những con ngựa cũng bắt đầu lồng lên bỏ chạy tứ phía.

Và nằm trong một phần tập tính của loài ăn cỏ, sự hoảng loạn rất dễ lây lan ra đám đông.

Cứ cho là các hiệp sĩ có khả năng trấn tĩnh con ngựa của mình, nhưng nó cũng không thể diễn ra quá nhanh. Chúng tôi có thêm tầm vài chục giây.

Và khi đám ngựa đằng trước dừng lại, nhóm đằng sau cũng không thể tiến lên bởi cách sắp xếp đội hình của họ. Nó giống như một đợt ùn tắc cực lớn trên những xa lộ giao thông ở thế giới của tôi.

Việc đó càng câu thêm cho chúng tôi được nhiều thời gian.

Ngay khi xác nhận những tiếng nổ của tôi làm hiệu lệnh, toàn bộ đội hình của phe đồng minh lao lên tấn công thẳng vào đội hình kị binh hùng hậu nhưng đang vô cùng rối loạn phía trước.

Điểm mạnh của kị binh là sức càn lướt và tốc độ, điều này cực kì đáng sợ với bộ binh và kị binh hạng nhẹ.

Nhưng khi chúng đứng im, thì chẳng khác nào một con mồi ngon lành.

Bộ binh di chuyển nhanh sang trái và hạ gục kị sĩ trên lưng ngựa đối phương bằng một cú đâm. Hoặc dùng vũ khí có lưỡi lùa xuống dưới chân đám ngựa để hạ gục cả hai.

Với sức nặng của cả người, ngựa và trang bị bên trên, đội kị binh lần lượt gục ngã.

Chưa dừng ở đó, những lớp quân trước đã gục lại vô tình trở thành chướng ngại cho các lớp đằng sau, chúng tiếp tục trở thành nạn nhân của bộ binh và kị binh phe Đồng minh.

Tôi cũng tiếp tục lao đi sau khi nhìn cảnh đó qua gương và tiếp tục ném pháo hoa vào đám đông.

Cuối cùng, những nhóm kị binh đầu tiên của Đế quốc cũng lao được lên, nhưng đối thủ của chúng lại ngay lập tức xuất hiện, đó là những Mạo hiểm giả và lính đánh thuê tôi đã chuẩn bị.

Nhóm Mạo hiểm giả hiên ngang đứng trước mặt chúng và sử dụng mọi kĩ năng để chặn đứng những đối thủ khổng lồ như quái vật mà họ đã quen đối mặt.

Rõ ràng, họ đang làm tốt như những gì tôi mong đợi.

Dưới sự dẫn dắt của nhóm A rank “Minotaur’s Fang”, các Mạo hiểm giả liên tục di chuyển để cản trở đội kị binh của Đế quốc lao vào phe đồng minh.

Cùng lúc đó, đơn vị cánh trái của phe Đế quốc đã áp vào sườn của phe đồng minh, so về sức mạnh, chắc chắn là chúng mạnh hơn chúng tôi.

Khu vực bên sườn khá mỏng, họ khó mà có thể phòng ngự được với hầu hết là kị binh nhẹ hoặc bộ binh.

Nhưng ngoài họ ra, chúng tôi còn có các Mạo hiểm giả, và họ có thể làm được điều đó.

Các mạo hiểm giả, vì tính chất công việc, thường xuyên phải đối mặt với tình trạng đối mặt với đối thủ đông hơn mình và đôi khi còn là bị bao vây.

Nên không giống như quân đội, họ có cách của riêng mình để xử lý tình trạng đó. Tất cả đều có trang bị khiên dày giáp cứng. Có người còn tự trang bị những món vũ khí hạng nặng có sức sát thương lớn trên diện rộng mà quân đội không dùng như Đại kiếm, Rìu chiến v…v….để gây sát thương lên kẻ địch xung quanh.

Nếu sử dụng hết khả năng, họ hoàn toàn có thể chặt gãy chân ngựa bằng khiên, thậm chí chém bay đầu cả người lẫn ngựa. Tất cả các Mạo hiểm giả ở đây, đều là những người đã từng trải qua những trận khổ chiến một chọi nhiều khi chúng tôi đối đầu Tà thần.

Và chuyện đó đang diễn ra trước mắt tôi, Er*ct-san(tên đầy đủ bị bỏ qua vì vài lý do) đang vung cây đại kiếm của mình lên chém đứt hai chân trước của con ngựa.

Trong khi P*rn-san(lý do như trên) hất văng một con ngựa khác bằng tấm khiên lớn của mình trước khi Bl*e vung cây rìu lên chém đứt cổ tên hiệp sĩ bên trên.

Er*-san sử dụng ma thuật đất và nước luân phiên để khiến lũ ngựa bị sa lầy.

Đó là sức mạnh của các Mạo hiểm giả, họ có thể đánh ngang cơ với nhiều kị binh mà không gặp bất kì nguy hiểm nào.

Cơ mà tôi vẫn méo thể ưa được cái tên của họ….

Tất nhiên, ngoài quân đội tiên phong, lực lượng pháp sư phía sau cũng được tôi bố trí để vừa có được sự bảo vệ, vừa giúp đỡ các Mạo hiểm giả trong khi vẫn tấn công bằng ma thuật.

Phía Đế quốc hầu như không có bất kì khả năng kháng cự nào trước vô số chiến thuật kì dị của tôi, một số bắt đầu rút lui lại vài bước để ổn định đội hình rồi tiếp tục xông lên. Nhưng một quả cầu nước đường kính hơn 10 mét được hình thành và đốt nóng bên ngoài bằng lửa đã bay tới để xé tan những nỗ lực của chúng.

Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nước nóng có rất nhiều công dụng trong cuộc chiến này.

Áo giáp của phe kị binh được bảo vệ bằng ma thuật, nhưng dù hiệu ứng ma thuật có bị ngăn chặn, các hiệu ứng vật lý vẫn có thể xâm nhập.

Và sẽ là thảm họa khi phải tắm hơi trong một bộ giáp sắt kín mít.

Cách này cũng được các đế quốc phong kiến ở Châu Âu và Nhật Bản áp dụng cho việc thủ thành khi bị quân đối phương trèo tường. Phiên bản tàn nhẫn hơn của nó là đổ chì nóng hoặc thủy ngân, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Nhiêu đây là đủ rồi.

Có hơi bị bất ngờ trước sức mạnh của các Mạo hiểm giả nên tốc độ của tôi hơi chậm đi một chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh lại và tiếp tục càn quét bằng những đợt pháo hoa nhắm vào đám kị binh.

Phe đồng minh đã được nói trước về pháo hoa, nên họ đã chuẩn bị mọi phương án chống lại những tác hại do nó gây ra, nhưng phe đế quốc thì không.

Tất cả chững lại trước những đợt oanh tạc của tôi, và đó là cơ hội để các Mạo hiểm giả lao lên.

Đám kị binh bị hạ nhanh chóng trở thành một cáii vòng đẩy lui đám còn lại về sau.

Cảm thấy màn tấn công đã đạt được những gì cần thiết, tôi chuyển hướng quay lại phía quân đồng minh. Đã đến lúc thực hiện chiến lược tiếp theo.

Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
NDK
Tự nhiên thấy mình còn trong sáng quá :v
Xem thêm
HEhe Porn san :D
Xem thêm
Để coi...
P*rn là Porn
Er* là Ero
Vậy còn Er*ct và Bl*e là gì nhỉ? :\
Xem thêm
Đọc tên ở chap trước
Xem thêm
Vl, con ngựa nào to to thì cỡ vài tạ. Hơn 1 tấn trừ đi con ngựa cũng ngót nghét 800-900 kí. Ngựa tải đc từng ấy thật à. Vl thế @@
Xem thêm
Ngựa Châu Âu nặng nửa tấn đổ lên là bth nhá bạn (tầm 650-750 kg 1 con đấy) :)) Mà trong đây còn nói mấy con ngựa dị giới to hơn ngựa trái đất nữa :v
Xem thêm
Và theo như wiki thì khối lượng 1 con ngựa 380-1000kg (trưởng thành)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời