Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 94: Buổi tiệc gặp mặt của Cựu Anh hùng (1)

27 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:

-Hmmm…

Tôi thở dài trong khi đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng. Là ghế nhé, không phải là bồn cầu trong nhà vệ sinh đâu.

Hiện tại, tôi đang ở trong phòng của câu lạc bộ phượt, nhưng thứ mà tôi đang suy nghĩ lại không liên quan gì đến nó.

Tháng 1 vừa rồi, Tia đã công khai thừa nhận tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể cho cô ấy câu trả lời dù giờ đã là tháng 5. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ điều gì khác.

Tôi nên làm gì bây giờ đây…

Cũng kể từ hôm đó, Tia không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng tôi không thể cứ thế cho qua được.

Vấn đề là tôi chưa thể hiểu được mình thực sự đang nghĩ gì.

Tôi quan tâm tới Tia, Raira và cả Mel nữa, đó là chắc chắn. Nhưng….tôi có quá ít kinh nghiệm để có thể hiểu được đó có thật sự là tình yêu hay không.

Akane thì không phản đối, thậm chí còn cố gắng giúp tôi đến với cả ba người kia, bằng cả lời nói lẫn hành động. Nhưng dù thế nào thì, tôi vẫn là một người Nhật hiện đại. Khó mà có thể chấp nhận ngay tư tưởng đa thê trong một lúc.

Cũng như nhiều nhân vật chính trong Light Novel khác, có vẻ tôi không giỏi quyết định khi nói tới harem.

-Hmmm….x3.14

*Cạch*

-Oh, Kashiwagi-kun đó à. Anh đang đi tìm chú mày đây.

-Ủa, senpai?

Khi tôi còn đang định tiếp tục suy nghĩ thêm, cánh cửa phòng bị đạp tung ra và theo sau đó là sự xuất hiện của Akio-senpai và tên đàn em năm hai Aikawa. Đặc biệt là nhìn Akio-senpai có vẻ đang rất phấn khởi.

-Hai người làm cái gì mà hớn ha hớn hở vậy? Còn Akio-senpai nữa, sao anh lại ở đây?

Akio-senpai giờ đã là sinh viên năm 4, và vì là sinh viên khoa luật nên hẳn là giờ anh ấy đang phải lo luận văn tốt nghiệp của mình mới đúng chứ không phải có thời gian đi chơi đú đởn như vậy.

-Thực ra…anh có một chuyện nhỏ xíu muốn nhờ Kashiwagi-kun.

Yêu cầu của Akio-senpai sao?

Đột nhiên tôi lại có một cảm giác rất xấu…

-Em từ chối…

-EH….cái này an toàn mà…Anh sẽ không bắt chú mày làm gì bậy bạ đâu.

-Đúng đó, đồng ý đi Yuuya.

Aikawa cũng góp thêm một câu.

-Cơ mà nó là cái gì vậy?

-Thì cứ nghe anh nói đã…

Akio-senpai nở một nụ cười nguy hiểm.

-Miễn, em phắn đây…

-Từ từ nghe anh nói đã nào….

Tôi thực sự cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây.

Và sau một hồi nghe Akio-senpai trình bày kèm phụ họa từ Aikawa, tôi mới hiểu họ muốn rủ tôi làm gì.

Đó là một bữa tiệc gặp mặt làm quen.

Nghe thì có vẻ đơn giản và vui vẻ, nhưng với đám chúng tôi đây, nếu bị phát hiện thì sẽ vô cùng rắc rối.

Đặc biệt là Akio-senpai. Anh ấy sẽ tập xác định luôn nếu bị Kiyoka-chan phát hiện. (Kiyoka là bạn gái ông Akio này, con gái trùm Yakuza thành phố).

-Nhưng mà ngoài chúng ta còn có ai nữa?

-À, buổi gặp này thực ra được một người quen của anh ở Đại học D. Ngoài ra còn có mấy cô gái ở trường chúng ta nữa. Anh cũng muốn rủ cả Kashiwagi-kun đi cùng.

-Anh quen biết rộng quá nhỉ. Cơ mà sao không phải là ai khác mà cứ phải là em? Kobayashi-san cũng được mà?

-Anh đang ngại vì mấy cô gái kia đúng không? Chuyện của Kudo-kun, Raira, Tia-chan và Mitsuoka-san cứ để em lo cho.

Cái đó cũng đúng nhưng mà….

-Vậy tại sao chứ phải là em?

-À, cái này là do trong số những cô gái tham gia buổi gặp này có một người mà trước đây anh đã giúp đỡ đó.

-Hm? Có sao?

Tôi cứ nghĩ lần này sẽ chỉ gặp toàn người lạ chứ.

-Đứa bạn anh có nói rằng cô ấy đã được chú mày giúp đỡ vào mùa hè năm ngoái, nhưng vì Kudo-san luôn kè kè bên cạnh nên cô ấy không muốn gây hiểu lầm.

Oh, có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nhưng tôi không nhớ được là mình đã làm gì vào thời điểm đó.

-Và không chỉ có thế…còn có cả mấy em xinh tươi bên Đại học K nữa đó.

Tôi có nghe qua về cái trường K đó, nghe nói đó là nơi tập trung toàn hoa khôi, hoa hậu trong giới sinh viên.

Tất nhiên là nếu phải so sánh thì tôi nghĩ họ đều thua Raira và các cô gái bên cạnh tôi hết. Nhưng nói gì thì nói, cái danh hiệu đó cũng khiến tôi có chút chút chú ý.

-Đúng rồi đó. Đây là cơ hội rất tốt cho đám tụi em kiếm được người yêu. Nên nhờ anh đến đó để tạo không khí và giúp đỡ em nhé, cái này chắc chắn không phải là ngoại tình đâu mà….

Hm…giúp đỡ người khác à?

Tôi thì thấy nó giống một cái cớ hơn.

-Nhưng mà địa điểm ở đâu? Có an toàn không? Mà Aikawa, chú định làm thế nào với các cô gái?

Nghe tôi nói câu đó, Aikawa và Akio-senpai đều như trút được gánh nặng và vội vàng lấy ra một tờ giấy.

-Đây, một người bạn của Kudo-san tên Emi đã chuẩn bị những tấm vé đi chơi Disneyland ở Urayasu vào đúng ngày hôm đó. Chỉ cần nhờ Kobayashi-san và Kiyoka-chan rủ họ đến đó là xong.

Đám này, họ tính toán cả đến nước này luôn sao?

Thực ra hồi đầu năm tôi có dẫn cả nhóm tới Disneyland Tokyo rồi, Akane và Ayumi có vẻ không quá quan tâm, nhưng nhóm các cô gái từ thế giới khác thì ngược lại.

Có lẽ lần này sẽ thành công thôi.

-Nhưng lỡ họ rủ cả anh đi cùng thì sao? Em cũng có thể bị họ kéo đi nữa đó.

-Chú em mày không nhớ, đợt này cũng vừa đúng thời điểm câu lạc bộ chúng ta tổ chức “Hành trình đêm” sao? Còn chuyện của các cô gái, cứ để Kubo-san xử lý, anh sẽ nói với con bé sau.

Mọi thứ có vẻ đều được sắp xếp khá chu đáo.

Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Tôi cũng định qua chuyện này xác định lại một lần tình cảm mình dành cho Tia và những người khác thực sự là gì.

Có quá nhiều suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu tôi, nhưng tất cả chúng đều không phản đối việc từ chối chuyến đi này.

-Thôi được rồi, em đồng ý.

-Yosh, vậy thời gian xuất phát sẽ là chiều thứ 7 ngày 13 tới đây nhé. Chúng ta sẽ chạy xuyên đêm để đến nơi vào sáng sớm.

Vậy thì có hơi sớm quá đó.

-Được rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp.

=========

Sau cuộc nói chuyện, tôi nhận được một cuộc gọi từ Akane và quyết định chạy qua đón cô ấy.

Akane đang ngồi trên ghế đá cạnh máy bán hàng tự động với Raira và Tia

-AH….Yuuya…

-Oh, cả hai em cũng ở đây à?

-Vâng, em gặp hai người họ sau khi kết thúc tiết học.

Tôi vẫy tay rồi đi về phía họ

Nghĩ lại chuyện vừa nãy, tôi lại cảm thấy như mình đang làm một chuyện cực kì có lỗi với họ vậy. Không biết cái suy nghĩ đó có vô tình thể hiện ra mặt không nhỉ?

-Yuuya…chúng ta…Eh…chờ em chút. Alo…Emi-chan? Eh? Thật sao? Chờ đã, họ đang ở đây nên để mình hỏi nhé.

Một cuộc gọi đến khiến Akane phải dừng lại để nghe. Sau đó là quay sang nói với Raira và Tia rằng họ được mời đi chơi ở Disneyland.

Có vẻ Aikawa đã bắt đầu hành động.

Nhanh thật đó.

-EH..giống như nơi đó sao? Được đó, em muốn đi nữa…

-Tôi không phản đối. Có cả Kiyoka-san nữa sao??

Nghe họ trả lời, Akane gọi lại để nói rằng họ đồng ý.

Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, thậm chí họ còn chẳng thèm để ý đến tôi.

Tôi cũng cảm thấy có hơi tủi thân đó, nhưng vậy cũng tốt cho kế hoạch cho chúng tôi.

-Yuuya, anh muốn đi cùng chúng em không?

Tia hỏi tôi với một nụ cười rất tươi.

Đau quá…Nụ cười đầy niềm tin và sự tôn trọng đó khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.

-Yuuya-san…Anh đang che giấu điều gì đó với chúng em không? Em hiểu là anh cũng là một người đàn ông, cũng có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng xin hãy thẳng thắn với chúng em nếu có điều gì muốn nói.

Raira nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

Ánh mắt của cô ấy như thể đang xuyên qua tâm trí tôi.

-A…Anh hiểu rồi…

Rốt cuộc tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục nói dối.

Nghe vậy, Raira chỉ mỉm cười.

Tôi không làm gì sai cả….đúng thế…sẽ không hề gì đâu.

Sau này có thể tôi sẽ thú nhận với họ…

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nóc nhà này mạnh quá
Xem thêm
Cảm giác Raira là vợ cả nhỉ :))
Xem thêm
Chưa chi mà bị phát hiện rồi.
Haizzz
Sau này thì sao mà lén phén nhở ????
..AMEN..
Xem thêm
Lại flag r. RIP main
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
xin tặng anh một huy chương vàng cho sự dũng cảm của anh
Xem thêm