Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 78: Cuộc chiến tìm kiếm thành viên của Cựu Anh hùng (1)

30 Bình luận - Độ dài: 1,690 từ - Cập nhật:

Phòng của câu lạc bộ xe máy và phượt.

Hiện tại tất cả thành viên của câu lạc bộ đã có mặt đông đủ.

Tổng cộng là 9 người, 4 người cuối năm nhất và 5 người cuối năm hai.

Nhân tiện, tôi sẽ giới thiệu những người mà tôi biết.

Trước hết là nhóm sắp lên năm hai.

Aikawa Ryuota, xe là chiếc YAMAHA Cello 225(loại off-road). Sinh viên khoa Công nghệ.

Kobayashi Emi, bạn gái Aikawa, xe là SUZUKI GSX250FX. Khoa Kinh tế.

Yuka Kubo, còn độc thân, xe là chiếc TRIUMP Boneville 790. Khoa Sư phạm.

Nomura Kyoko, sinh viên khoa sư phạm. Xe là chiếc HONDA VT400S.

Giờ là nhóm chuẩn bị vào năm ba chúng tôi.

Yamazaki Shingo, một người thích mấy chuyện huyền bí với chiếc KAWASAKI NINJA 400R. Khoa Kinh tế.

Takeshi Michina, Kaswasaki Z250. Khoa luật.

Ichiro Otake, Kawasaki KLX125. Khoa Kinh tế học.

Còn lại là tôi, Kashiwagi Yuuya và Akane.

Đó là những người có mặt.

Đối với những người không quan tâm lắm đến xe pháo, hãy tha thứ cho tôi vì đưa mấy chuyện thừa thãi như vậy nhé. Còn nếu quan tâm, google đến nay vẫn chưa thu phí nhé.

Giờ quay lại nào.

-Được rồi, giờ mình sẽ bắt đầu thảo luận về những hoạt động trong chương trình tìm kiếm và chiêu mộ các tân sinh viên năm nhất vào tuần tới.

Tôi ngồi trên chiếc ghế ở giữa một đầu bàn và bắt đầu lên tiếng.

Tại sao ấy à?

Bởi vì tôi chính là tân chủ tịch của Câu lạc bộ này.

Tất nhiên, việc đó tôi chẳng hề muốn chút nào, thậm chí còn chẳng được quyền phủ quyết. Ngay sau khi Kanzaki-senpai tuyên bố chuyện đó trong chuyến đi cuối cùng của nhóm năm bốn vào mùa xuân vừa rồi, tiếng vỗ tay của mọi người đã át đi trước cả khi tôi kịp lên tiếng phản đối.

Và với việc không ai(thực ra là có tôi nhưng không được) phủ quyết, tôi đã trở thành chủ tịch mới.

Sau đó, chuyến đi kết thúc bằng việc Kanzaki-senpai bàn giao lại mọi thứ cho tôi.

Và như thường lệ các đời chủ tịch trước, công việc đầu tiên của tôi sẽ là kì chiêu mộ thành viên mới.

Tất nhiên, không chỉ có tôi một mình làm điều đó, các thành viên khác cũng sẽ giúp sức. Nhưng cứ để họ tự do hành động thì tôi không an tâm, vì thế tôi đã quyết định tổ chức cuộc họp hôm nay.

Không giống các câu lạc bộ chính thức được trường Đại học tài trợ kinh phí và góp một phần tiếng nói, những câu lạc bộ tự phát như chúng tôi không được hỗ trợ kinh phí, chỉ được cấp một phòng để sinh hoạt. Đồng thời, mọi hoạt động đều phải được nhà trường thông qua trước khi thực hiện chính thức.

Việc chiêu mộ cũng vậy. Theo truyền thống không chỉ của trường tôi mà cả các Đại học khác, việc chiêu mộ tân thành viên sẽ được tổ chức trong một tuần đầu tiên của năm học mới.

Điểm khó khăn cho chúng tôi chính là không được hỗ trợ cho việc này. Vì thế các thành viên sẽ phải tự tổ chức lấy.

-Nếu là Tân chủ tịch của chúng ta, sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đúng không mọi người.

Tôi định nói tiếp, nhưng Yamazaki đã lên tiếng trước.

Làm ơn đi…nếu được tôi muốn chôn cái danh xưng đó càng sâu càng tốt…

-Đúng đó, quan trọng hơn, anh hãy giới thiệu hai người ngồi cạnh đi.

Hùa theo Yamazaki, những người khác cũng lên tiếng.

-Haiz…..anh định sẽ để cái này cuối cùng, nhưng thôi, sao cũng được. Ehem…đây là những tân sinh viên không chính quy của trường chúng ta, cụ thể là Khoa Kinh tế học. Anh định sẽ cho họ sẽ tham gia Hội của chúng ta với tư cách là thành viên danh dự chứ không phải chính thức. Vì chuyện này cũng có can hệ tới mọi người, nên anh sẽ hỏi ý kiến tất cả. Nào, cả hai, tự giới thiệu đi nào.

Tôi nhìn sang và cả hai bắt đầu giới thiệu.

-Tôi là Kashiwagi Raira, là sinh viên mới chuyển đến ngôi trường này. Là thành viên mới của “Câu nạc bộ” này, mong được mọi người giúp đỡ.

-Um…tôi là Kashiwagi Tia. Mong được mọi người giúp đỡ.

Cả hai cúi đầu chào trước ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.

……

Chuyện này phải nói bắt đầu từ sau câu thông báo như bom nguyên tử đó của ông già tôi.

- ……Tia và Raira sẽ đến học ở trường của con nhé.

Mới nghe, hẳn là bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó tin.

Trước hết, để vào một trường Đại học ở Nhật Bản yêu cầu một trình độ học vấn tương đối cao. Điều đó là không thể với cả Raira và Tia, những người còn chưa từng biết đi học lớp 1 là cái gì, hoặc giả cho có biết thì họ cũng không đời nào có thể qua được bài thi đầu vào.

Và đó là lý do, Raira và Tia vào trường tôi theo một con đường hoàn toàn khác. Ngoài con đường đào tạo chính quy như tôi và Akane đang theo học, trường có mở các lớp kiến thức không chính quy cho bất kì ai, và cho bất kì mục đích, chỉ cần họ nộp đơn, từ tìm kiếm việc làm cho đến đơn giản là học cho biết. Học phí cũng không quá cao, tùy vào thời lượng và môn học mà bạn muốn học.

Cha tôi đã từng nói, cách dễ nhất để nắm được cách ứng xử xã hội chính là đến trường học.

Ở đây có đủ loại người khác nhau, nhưng ở mức độ nào đó, ít nhất họ cũng cùng độ tuổi và dễ bắt chuyện và học hỏi hơn so với thế giới khốc liệt bên ngoài.

Về chuyện câu lạc bộ, những câu lạc bộ chính thống yêu cầu khá khắt khe với một thành viên tham dự, đó cũng là lúc câu lạc bộ không chính thức của chúng tôi phát huy lợi thế, không cần những yêu cầu quá đặc biệt, chỉ đơn giản là có đam mê và có đơn đăng kí gửi ban giám hiệu là được.

Lúc đầu tôi kịch liệt phản đối, cái này rất rất không ổn. Tôi có thể ngửi thấy mùi flag nồng nặc trong chuyện này.

Nếu đó là Raira thì tôi có thể tạm chấp nhận. Cô ấy cực kì hứng thú với những tri thức mới lạ mà thế giới này đem lại, thậm chí có thể sẵn lòng ngồi xem chương trình khoa học cả tuần liền hoặc ngồi lì trong phòng đọc sách.

Cô ấy cũng nắm bắt rất nhanh những tri thức mới thuộc mọi lĩnh vực. So với một sinh viên đại học như tôi, có khi cô ấy còn chăm chỉ và có khả năng tiếp thu nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng trường hợp của Tia thì không như thế, tôi không rõ lắm vì sao cô ấy cũng muốn tham gia, ở đây đâu có gì thú vị đến vậy nhỉ?

Khi quyết định dẫn họ tới ra mắt, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, các thành viên trong câu lạc bộ của tôi rất khắt khe với việc tiếp nhận thành viên mới do tính đặc thù và những mối quan hệ trong nội bộ được xây dựng qua rất nhiều năm sinh hoạt cùng nhau. Nhưng kết quả thực tế thì khác hẳn, đặc biệt là đám con trai, sự hiện diện của hai bóng hồng, Raira và Tia đã hoàn toàn hút hồn tất cả.

Còn đám con gái thì sau khi nghe họ tên hai người họ đã xúm lại hỏi xem quan hệ giữa chúng tôi là như thế nào. Bộ họ nghĩ đó là em gái mưa hay em gái nuôi để thịt của tôi hay gì? Akane nữa, đừng có đứng về phe đám giặc đó để bắt nạt anh chứ….

-Eeeh…vậy thì, mọi người có ai phản đối Raira và Tia gia nhập CLB của chúng ta không?

-Không ạ/…

-KHông vấn đề gì….

-Không phản đối…

-Chào mừng cả hai….

-Quan hệ của hai người Kashiwagi-senpai là gì vậy?

Không…tôi nghĩ lại rồi, còn hơn cả tệ, chuyện này sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

-Haa…Được rồi, vậy thì, chuyện này coi như xong. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chỉ được công nhận chính thức sau khi tuần lễ chiêu mộ kết thúc.

-Huh…Không phải có hai cô bạn mới này, chúng ta sẽ dễ dàng gạ gẫm các thành viên mới hay sao? Sao cậu không mời họ giúp một tay luôn?

Yamazaki đưa ra quan điểm và được đám con trai hưởng ứng nhiệt tình.

-Phải đó, em chắc chắn là sự đặc biệt và vẻ đẹp của Raira-san cùng với Tia-san sẽ giúp chúng ta lôi kéo được rất nhiều thành viên.

-Nhưng không phải nó cũng sẽ kéo theo những kẻ tới vì những động cơ khác và những rắc rối sao?

Đám con gái thì không tán thành với quan điểm của họ, cũng như tôi vừa nói, thành phần đốn mạt vào đây cũng không phải là không thể.

Và kết luận lại, dưới sự phản đối của đám con gái, kế hoạch đưa Raira và Tia ra “thả thính” đã bị dẹp lại, ít nhất là cho tới năm sau.

Cuối cùng, sau khi bàn xong kế hoạch, tôi dành thời gian cho mọi người làm quen với các thành viên mới.

Đúng như dự đoán, cả Raira và Tia nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà…

Và tôi cũng biết rằng, những chuyện rắc rối sẽ sớm tìm đến mình mà thôi….

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
tự tay cắm flag xong mồm kêu ngửi thấy mùi flag thì cũng thuyết phục phết đấy
Xem thêm
Thằng main toàn cắm flag cuối sợ vcl
Xem thêm
Mở giải đua xe cúp bàn thờ mở rộng nào :))
Xem thêm
chú chú động cắm flag thì nói gì nữa
Xem thêm
Ah mà Lo gì :))
Xem thêm