Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 79: Cuộc chiến tìm kiếm thành viên của Cựu Anh hùng (2)

22 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:

-Em xong rồi đây…

-Cái này để đây đúng không ạ?

-Hội trưởng, dây điện ngắn quá anh ơi!!!

Những tiếng ồn ào vang khắp sân trường.

Hiện tại, xung quanh chúng tôi là rất nhiều hội nhóm đang chuẩn bị cho công tác tuyển thành viên của mình.

Lễ khai giảng năm học mới vừa kết thúc, và ngay sau đó sẽ là tuần lễ chiêu mộ tân sinh.

Trong khoảng thời gian này, từ trưa cho tới 6h tối, mỗi hội nhóm sẽ tổ chức một gian triển lãm ở gần cổng trường đại học để chiêu mộ các tân sinh và thuyết phục họ tham gia hội nhóm của mình.

Tất nhiên, có vài hội nhóm không tham gia, hoặc có hình thức tuyển người đặc trưng, ví dụ câu lạc bộ thể thao. Mặc dù hầu hết các Hội trưởng đều là senpai năm ba hoặc bốn và sẽ sớm ra trường vào mùa hè này, nhưng có thể thấy họ vẫn đang nỗ lực hết mình để có được những thành viên mới chất lượng.

Sự kiện này với chúng tôi cũng có ý nghĩa rất to lớn, ngoài mục đích duy trì hoạt động còn là để cho mọi người thấy sự thú vị và niềm đam mê của chúng tôi đối với xe máy.

Năm ngoái, Hội trưởng cũ, Kanzaki đã chơi lớn để tuyển người bằng việc dùng nguyên một màn hình LCD 60 inch chiếu cảnh quay bằng camera trên mũ bảo hiểm với đủ cả bốn mùa để thu hút sự chú ý.

Cái màn hình là do Sato-senpai cung cấp, phần nội dung video cũng do anh ấy làm, tôi chỉ giúp bằng việc mua và lắp đặt bộ đầu DVD mà thôi.

Năm nay cũng vậy, chúng tôi sẽ sử dụng lại cách đó, tất nhiên, video năm nay sẽ là video do chúng tôi quay và Yamazaki chịu trách nhiệm chỉnh sửa.

Ngoài ra, tôi cũng cho trưng bày thêm 4 chiếc xe: CB 1300SF của tôi, Borneville 790, Kawasaki Z250 và Sello 225.

Sẽ có hiệu quả hơn nữa nếu được nhìn thấy tận mắt những chiếc xe máy.

Ngoài ra, một chiếc bàn loại bàn hội nghị được đặt ở trung tâm của gian hàng và TV LCD được lắp đặt cạnh đó, những chiếc xe máy được đặt hai bên. Tên của câu lạc bộ được in lên cả bảng hiệu lớn và bảng hiệu cầm tay.

Kubo-san và Akane sẽ phụ trách lễ tân. Kobayashi và một người nữa sẽ cầm bảng hiệu đi giới thiệu. Hai thành viên nam nữa sẽ được bố trí để giải thích những vấn đề liên quan tới xe máy.

Và vì một số lý do, tôi đang mặc bộ đồ thỏ màu hồng và cầm theo cái bảng hiệu trên tay.

Xét về vóc dáng và chiều cao, tôi thuộc loại khá to lớn và đáng sợ, vì vậy việc tôi mặc gì được mọi người bàn bạc và tiến hành bỏ phiếu. Và kết quả là như thế này đây.

Vì đã quen với mấy bộ đồ cosplay tokusatsu của Sato-senpai, nên tôi không quá khó chịu với nó, chỉ là tầm nhìn của bộ đồ này kém quá.

Sau cả một buổi sáng chuẩn bị, cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học buổi sáng đã vang lên.

Nếu là như thường lệ mọi năm, khoảng thời gian đầu này sẽ không quá đông đúc.

Các tân sinh viên bước ra từ qua các giảng đường di chuyển tới cantin, số khác có vẻ tỏ ra quan tâm và bắt đầu thăm quan các gian trưng bày của các hội nhóm.

Sinh viên năm nhất cơ bản chỉ có các bài giảng lý luận chung trong học kì đầu tiên, vì vậy sau bốn giờ chiều, khi giờ học buổi chiều kết thúc mới có nhiều sinh viên.

Chúng tôi hiện sẽ chỉ dạo quanh và thăm quan các gian hàng khác.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, hình ảnh một cậu bé đang ngơ ngác đến gần gian trưng bày lọt vào tầm mắt.

Nhưng người lên tiếng trước là Akane.

-Shinji, em cũng tới nữa à?

-Vâng. Em đã nói là cũng muốn tham gia câu lạc bộ này mà. Không ngờ Onee-san cũng ở đây.

QUả nhiên là em trai Akane, chỉ cần có động lực, cậu bé hoàn toàn có thể đủ khả năng đỗ được Đại học.

Trước đó, cậu nhóc đã nói sẽ thi đỗ vào trường tôi bằng mọi giá và tham gia vào câu lạc bộ của tôi.

Tất nhiên, tôi đồng ý cả hai tay với thành viên này, một người không cần bàn về lí lịch hay tính cách.

- Yo, Shinji, cuối cùng nhóc cũng tới à?

-Eh, giọng nói đó ….Yuuya-anii?

Shinji nhìn tôi từ đầu đến chân và tròn mắt.

CŨng phải thôi, vì tôi đang mặc nguyên bộ đồ thỏ hồng cơ mà.

Tôi cũng không muốn đứng nói chuyện với cậu bé trong cái tình trạng ngu ngốc này đâu, cơ mà biết làm sao được.

-Đừng để ý cái này…Dù sao thì, chào mừng em gia nhập.

-Vâng, không có gì ạ.

Cảm ơn thằng em đã hiểu và thông cảm cho anh nhé…

-Kashiwagi-senpai, ai thế ạ? Em trai của Kudo-senpai à?

Kubo-san tò mò hỏi.

-À ừm, đây là em trai Akane đó, và bọn anh cũng quen nhau trước rồi. Giới thiệu với em, đây là Shinji Kudo, tân sinh viên năm nay của trường ta.

-Oh, ra là vậy. Chị là Yuka Kubo, năm hai, khoa Sư phạm. Mong được em giúp đỡ nhé.

Kubo-san nói vậy trong khi đưa tay ra với Shinji để bắt tay làm quen.

Nhưng không có cử động nào tới từ Shinji.

-………

Cậu nhóc vẫn nhìn Kubo chằm chằm.

-Oi…Shinji-kun?

-Eh…ah…vâng…em xin lỗi. Tên em là Shinji Kudo. Mong được chị giúp đỡ.

Giật mình tỉnh lại sau khi bị tôi vỗ vai, Shinji vội vã bối rối cúi đầu chào chúng tôi với gương mặt đỏ bừng.

Cái này có lẽ nào là….

-Ah, phải rồi, Kubo-chan, nhờ em giúp Shinji làm thủ tục nhập học và giải thích luôn về câu lạc bộ nhé. Cứ từ từ rồi quay lại cũng được.

Nghe tôi nói vậy, hai mắt Shinji sáng lên như vừa bắt được vàng và quay sang nhìn tôi.

Nhìn là đủ hiểu cậu nhóc đang cảm thấy thế nào rồi.

Cũng may nhờ có bộ đồ thỏ to tướng này, không ai có thể thấy tôi đang cười toe toét cả.

-Ah, vâng. Vậy thì, Kudo-kun đúng không nhỉ? Đi nào, vừa đi chị sẽ giải thích cho em hiểu, cho chị xem ID của em nào.

-Vâng…vâng…

Sau đó, Kubo cùng Shinji rời khỏi khu vực gian trưng bày.

Akane cũng đang cười đằng sau tôi.

Hẳn rồi, Kubo-san là một cô gái xinh đẹp, cá tính và có nhiều đức tính tốt mà.

Hãy cố gắng hết sức nhé chàng trai.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục công việc mời chào của mình khi tiết thứ 5 bắt đầu. Chuyện này sẽ còn tiếp tục cho đến hết tiết 8 (tiết đầu và cuối cùng của buổi chiều).

Tôi, Yamazaki và Otake là những người không có tiết vào buổi chiều nên sẽ tiếp nhận công việc.

Sau mỗi tiếng chuông giải lao, sân trường lại xuất hiện rất nhiều tân sinh viên. Mỗi người họ nhanh chóng tìm thấy cho mình mục tiêu riêng, một số còn đang lưỡng lự.

Chúng tôi cũng bắt đầu phần việc của mình bằng cách mở đoạn phim.

Có khá nhiều tân sinh dừng lại trước gian của chúng tôi, khá hơn nhiều so với dự kiến đó.

Tuy nhiên có khá ít người thực sự quan tâm đến xe máy.

Sao cũng được, miễn là họ có lòng đam mê.

-Thế nào rồi?

Tôi quay sang hỏi Shinji, người mà trước đó đã hoàn thành thủ tục nhập học và đang xắn tay vào giúp chúng tôi với một chiếc bảng quảng cáo trên tay.

-Uh…em muốn giúp mọi người để có thể làm quen với tất cả. Còn…uh….K…Kubo-san có bạn trai rồi…

-Thật sao? Anh chưa từng nghe con bé kể đấy.

-Nii-san, vậy tức là…

Tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

-Mọi người vất vả quá nhỉ?

-Mấy đứa có làm việc chăm chỉ không đó?

Trong lúc tôi và Shinji đang tán dóc, Akio-senpai và Mayumi-senpai xuất hiện để kiểm tra tình hình.

Akio-senpai còn đưa cho tôi một cái túi với khá nhiều đồ uống lạnh bên trong. Đúng lúc lắm…

Mặc dù giờ tôi chưa uống được vì cái bộ đồ thỏ này.

-Thế, thành quả thế nào rồi?

-Mới được một nhóc này thôi ạ.

Tôi thở dài nói với Mayumi-senpai và chỉ sang Shinji.

Cậu nhóc cũng nhanh chóng cúi đầu.

-E…eto..em là Shinji Kudo, thành viên mới ạ.

-Oh, khá đó chứ, mới ngày đầu mà đã kiếm được thành viên mới rồi.

Akio-senpai vui vẻ nói.

-Ít nhất, vẫn còn khá nhiều sinh viên quan tâm tới xe máy.

Vừa nói, anh ấy nhìn sang Yamazaki đang nói chuyện với những tân sinh viên về chuyện cách lấy bằng lái và điều khiển, sử dụng xe máy.

Đúng như anh ấy nói, ít nhất vẫn có những người quan tâm tới chuyện đó.

Ngay cả đàn em của tôi, Nomura-kun cũng chẳng quan tâm tới bằng lái trước khi gia nhập câu lạc bộ.

-Oi, Ken, câu lạc bộ xe máy thì sao?

-Hở? Thằng ngốc này. Mày biết rõ bố là người đi bộ mà. Với lại tao chỉ muốn vào câu lạc bộ nào có mấy em xinh tươi thôi.

Đó là một cuộc trò chuyện ngắn tôi tình cờ nghe được từ hai tân nam sinh đi ngang qua, họ nhìn vào gian hàng của chúng tôi với ánh mắt giễu cợt.

Không chỉ có tôi, Mayumi-senpai cũng thấy và trong mắt chị ấy hiện lên một chút thay đổi.

Nhưng tôi chỉ vỗ vai và lắc đầu.

Biết sao được, mỗi người có một cách nghĩ riêng mà, đâu ai có thể bắt ép được…

-Oi…Senpai, có thể cho tụi này chạy thử chiếc Boneville hoặc chiếc Super Four được không?

Hở???

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Tội nghiệp cu em chưa gì gặp phải hoa có chậu
Xem thêm
Toàn nói về xe ko ham :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Ohoho, đến lúc "trừng trị" rồi :))
Thanks~
Xem thêm