Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 58: Comiket, Mặt nạ vàng và Cựu Anh hùng (2)

44 Bình luận - Độ dài: 2,751 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, ngày tổ chức sự kiện cũng đã tới.

Sato-senpai mang theo những món hàng dự định bán bằng cách thuê cả một chiếc ô tô, Trong khi đó, tôi, Ayumi, Akane, Raira, Tia và Nana tới địa điểm bằng tàu điện.

Ngay khi tới nơi, chúng tôi cùng giúp Sato-senpai dựng gian hàng của mình.

Các thành viên thường trực của nhóm cũng có mặt, đều là những người tôi đã quen mặt.

Sau gần 1 tiếng, quá trình dựng gian hàng đã hoàn thành, chỉ còn vài khâu trang trí lặt vặt, tôi để lại cho những người khác lo.

-Được rồi, giờ anh sẽ cho tất cả xem thứ đó.

Sato-senpai nói và lấy từ đáy chiếc hộp một thứ được bọc trong giấy carton, đặt nó cẩn thận lên chính giữa chiếc bàn trong gian hàng và bắt đầu gỡ những thứ bao bọc xung quanh ra.

Bên dưới rất nhiều lớp bọc đó là một chiếc mặt nạ được làm từ vàng nguyên chất và bạch kim.

Phần phía trên từ mũi tính lên được làm hoàn toàn bằng vàng, còn nửa dưới còn lại được làm bằng bạch kim tinh khiết.

Tất cả được gắn lên một cái đế bằng tấm đồng mỏng khoảng 0.5mm. Phần mắt màu đỏ của chiếc mặt nạ được làm bằng một viên đá sapphire gọt đẽo cực kì tỉ mỉ, viên đá gắn ở giữa trán được làm bằng garnet, còn đường viền dưới khung mắt được làm bằng mã não. Nhìn giống như một chiếc mặt nạ tế lễ của phù thủy vậy.

Đích thân tôi đã chế tạo nó dựa trên bức vẽ mà Sato-senpai đưa ra, cứ tưởng nó sẽ sida vì tác giả là một họa sĩ không chuyên, nhưng khi nhìn thành quả, tôi thực sự bị nó mê hoặc.

Tổng trọng lượng kim loại quý tôi đã bỏ ra là 300g vàng nguyên chất, 150g bạch kim, ngoài ra còn có một lớp lót đặc biệt do Sato-senpai chế tạo để tăng độ bền, tổng trọng lượng toàn bộ của chiếc mặt nạ là 1.5 kg.

Ban đầu tôi định đúc nó nguyên khối từ vàng và bạch kim trực tiếp, nhưng làm thế thì chi phí của nó sẽ vượt qua mốc 20 triệu mất. Tôi hiện giờ chưa có đủ kinh tế để mua chừng đó nguyên liệu. Thực ra là nếu dùng nguyên liệu tôi có thì cũng được, nhưng sau đó phải giải trình nguồn gốc với cơ quan thuế ra sao đây?

Ban đầu, khi nghe Sato-senpai nói về ý tưởng chế tác một món đồ để kỉ niệm 5 năm thành lập nhóm, tôi đã nghĩ nó là một trò đùa.

Nếu là bằng vàng thì, có lẽ là giống Kamen Raider Ghost đây mà.

Có vẻ là đúng, vì gian hàng năm nay của chúng tôi tập trung khá nhiều cho nhóm Kamen Raider.

-Dù đã từng nghe kể nhưng khi thấy tận mắt mới cảm thấy được sự tuyệt vời của nó…

Một thành viên của nhóm, Omori-san trầm trồ khi nhìn thấy chiếc mặt nạ.

-Giá của nó là bao nhiêu thế?

Ichikawa-san, người lớn tuổi nhất trong nhóm hỏi một câu rất đúng trọng tâm.

Dù đã chính tay tạo ra, nhưng tôi thực sự không nghĩ nó sẽ bán được cho ai đó.

-Hiện đã có 5 đề nghị muốn mua nó. Cái cao nhất đã bao gồm thuế là 2.5 triệu yên.

Một loạt những tiếng ồ cất lên sau câu nói đó của Sato-senpai.

Đúng vậy, dù đã được giới thiệu từ khi nó còn chưa hoàn thành được một nửa, nhưng không ngờ Sato-senpai thực sự kiếm được người muốn mua nó.

Ngay cả khi không bán được, tôi vẫn có thể chụp ảnh để lưu nó lại rồi chuyển chỗ nguyên liệu kia về lại thành nguyên liệu làm trang sức.

Nhưng Sato-senpai đã gây sốc khi bằng cách nào đó anh ấy kiếm được một lời đề nghị với giá 2.5 triệu yên. Thứ này thậm chí còn không phải sản phẩm chính thức do nhà sản xuất tạo ra mà chỉ là do nhóm fanclub chúng tôi tự chế tác mà thôi. Tất nhiên, về chất lượng nguyên liệu thì sẽ được giám định bởi người có kinh nghiệm trong nghề sau.

Nhưng nói thế nào thì, tôi vẫn không hiểu, sao có ai đó có thể bỏ ra chừng đó tiền để mua một thứ như vậy?

Và khi còn chưa kịp trình làng, nó lại nhận thêm một lời đe dọa khác đến từ một kẻ nặc danh.

-Không sao đâu, dù sẽ có rất nhiều người tham gia, nhưng gần đây, vấn đề an ninh của địa điểm tổ chức đã được chú ý hơn rất nhiều.

Omori-san mỉm cười. À nhân tiện, nhìn vậy chứ anh chàng này là một sĩ quan cảnh sát đó.

Với ước mơ trở thành đồng minh của công lý từ nhỏ, cậu ấy đã gia nhập lực lượng cảnh sát, nhưng kể cả khi đã lớn, niềm đam mê và ước mơ đó vẫn không hề tắt ngấm. Thậm chí, cậu ấy còn liên tục từ chối các kì thi thăng cấp để đầu tư thời gian cho hội nhóm của mình.

======

Sau khi việc trưng bày sản phẩm đã hoàn thành và bắt đầu phát những đoạn thông báo mời gọi khách hàng, các cô gái đã hoàn thành việc thay đồ và quay trở lại.

Ngoại trừ Raira, mỗi người còn lại đều đang mặc một bộ đồ gần giống như nữ cảnh sát, những nhân vật phụ trong vai Đội điều tra khoa học đặc biệt của các Kamen Raider. Thiết kế có hơi khác nhau một chút để khách hàng có thể thưởng thức.

Mỗi bộ đồ bao gồm áo vest, váy ngắn và một đôi bốt dài dưới chân. Nhìn cách họ ngại ngùng xuất hiện trong bộ đồ giống như cosplay khá là dễ thương.

-Hể? Saito-kun? Thế nào? Sao ngẩn ra thế?

Nana-chan đến cạnh và vỗ vai Sato-senpai trong khi anh ấy còn đang ngẩn người ra vì sự xuất hiện của Ayumi và Tia.

-Eh…Ah…dễ thương…siêu dễ thương luôn.

Sato-senpai đỏ mặt trả lời.

-Eh? Nana-chan, cậu biết anh ấy à?

-Chắc vậy, mình nghe mọi người nhắc về anh ấy khá nhiều. (ở trên Nana dùng –kun là có ý trêu đùa Sato-senpai chứ không phải bằng tuổi nhé)

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi.

-Ra là thế, đó là lý do cô ấy lại gật đầu ngay khi được mời tham gia sự kiện kiểu này.

Sato-senpai và Nana, một sự kết hợp khá kì lạ, nhưng có vẻ họ cũng khá là hợp nhau nên tôi nghĩ mình sẽ ủng hộ họ.

-Chủ nhân, sao chỉ có mỗi em phải mặc thế này vậy? Em cũng muốn mặc mấy bộ đồ dễ thương đó.

Raira nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi khi cả bọn vẫn đang trầm trồ ngắm nhìn mấy bộ đồ nữ cảnh sát kia.

Trang phục của Raira là một bộ đồ theo kiểu ninja với một chiếc mặt nạ đeo lệch trên thái dương.

Lý do chỉ có mình cô ấy ăn mặc như vậy ấy à? Raira cao tới 1m75 với vòng hông và mông siêu chuẩn như một siêu mẫu nước ngoài, chưa kể bộ ngực to đến phi lý kia nữa. Vì thế mà mấy bộ đồ của Sato-senpai chuẩn bị đều không thể vừa với cô ấy, từ váy ngắn sẽ trở thành mini juyp siêu ngắn, phần ngực thì như sắp rách toạc ra đến nơi vậy, tôi còn có thể thấy cả phần rốn bên dưới nữa. Việc mặc bộ đồ đó lên Raira chẳng khác nào khiêu dâm công khai cả, vì thế đây là sự lựa chọn hợp lý nhất.

-Anh xin lỗi, vì bọn anh chưa tính được kích thước của em…

-Muu…chủ nhân thật là thô lỗ.

-R..Raira-san trông cũng rất ngầu mà.

-Vậy sao? Ahahaha…

Tia an ủi Raira và mỉm cười với tôi.

Lần này, các cô gái sẽ lo giới thiệu sản phẩm và mời gọi khách hàng. Trong khi nhóm nam sẽ lo phân phối sản phẩm, tổ chức xếp hàng và xử lý các sự cố khác.

Raira và Tia sẽ lo bảo vệ cái mặt nạ trong khi giúp đỡ họ. Dù có là trộm, khủng bố, cướp hay gì gì đó cũng sẽ không thể nào qua mắt được bộ đôi này.

Tôi chỉ lo là mình sẽ hết sức sau khi làm việc ở đây mất.

-Vậy thì, Kashiwagi-kun, Tanaka-san, thay đồ đi nào. Sau đó thì như đã bàn nhé.

Tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ một cách ý tứ để lại Sato-senpai và Nana ở lại.

===========

Sau khi thay quần áo, tôi và Tanaka-san(một người đàn ông trên 30 tuổi, là một cosplayer và là một người khá cổ hủ. Dù có vẻ ngoài rất sáng sủa, nhưng anh ấy lại khá nhát gái và sợ đám đông) cùng đến quảng trường nơi tổ chức sự kiện cosplay.

Trang phục lần này tôi mặc là bộ cosplay Kamen Raider do chính Sato-senpai chế tạo cho mình và Tanaka-san là một bộ đồ kẻ xấu truyền thống để diễn những cảnh hành động.

Xung quanh chúng tôi có khá nhiều cosplayer, mỗi người có một bộ đồ riêng biệt đặc sắc. Vì vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ mở cửa vì thế các cosplayer tranh thủ nói chuyện với nhau.

-Ah, “Studio Tokusatsu”. Chào hai người.

-Chào mọi người.

Vì khá nổi tiếng trong nhiều năm gần đây, nên hầu như những thành viên của “Studio Tokusatsu” chúng tôi khá được chào đón ở mọi nơi.

Có lẽ khá nhiều người ở đây tôi đã từng gặp trong các sự kiện mấy năm trước, nhưng vì không quá thân, cũng không nhớ được hết mặt mũi nhau và mỗi năm lại có một bộ đồ khác nhau nên chúng tôi chỉ có thể coi là quen nhau mà thôi.

Nhìn một lượt xung quanh, phần lớn mọi người đều cosplay những nhân vật yêu thích trong game, anime thịnh hành gần đây. Trong đó phụ nữ chiếm đa số.

Nhìn ngắm những cô gái trong những bộ đồ đủ màu sắc từ dễ thương đến hấp dẫn cũng thật là tuyệt, cơ mà cũng không nên nhìn họ chằm chằm như thế.

Chất lượng những bộ cosplay thì khá đa dạng, từ những món vô cùng công phu mô phỏng hầu như chính xác như trong anime đến những bộ đồ tùy hứng và tự phát nghĩ ra.

Tôi và Tanaka-san cũng nhanh chóng tìm một góc để tập dượt lại một màn kịch ngắn giới thiệu về gian hàng trước khi đi lang thang khắp nơi như thường lệ.

Trong lúc đang đi dạo, tôi chợt nghe những tiến ồn ào từ ngoài cửa, có vẻ đã đến lúc mở màn rồi.

Vài giây sau, một lượng người lớn như thác lũ đổ vào địa điểm tổ chức sự kiện.

Hầu hết đổ về các gian hàng bên trong, nhưng cũng có khá đông người dừng chân ở khu vực của các cosplayer. Họ bắt đầu chụp ảnh bằng những chiếc máy ảnh đủ thể loại.

Sau một thời gian, các cosplayer khác cũng tham gia và khu vực cosplayer cũng trở nên sôi động hơn.

Về phần mình, chúng tôi cũng đi vòng quanh, giơ biển quảng cáo, phát tờ rơi và chụp hình với các fan hâm mộ.

Mọi thứ vẫn khá yên ổn cho đến khi.

-Chi…đâu cần phải làm ồn như vậy chỉ vì một cái chạm chứ? Coi như đó là một dịch vụ đi chứ?

Có một tên ngốc đeo kính nào đó đang gào thét với một cô gái cosplayer.

Nhìn là hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, những cô gái cosplayer luôn là một sự thu hút rất lớn với đám khách nam. Nhưng mặc dù vậy, ở đây luôn có một quy tắc ngầm, đó là “cấm sờ vào hiện vật”, nó được mặc nhiên thừa nhận và bảo vệ tại đây.

Tuy vậy, vẫn có những tên giả vờ hoặc cố tình tỏ ra không biết để làm mấy trò con bò như sờ mó hay cố tình chụp hình góc thấp với họ.

Cuộc tranh luận dần trở nên ồn ào hơn, đến mức một người bảo vệ phải ra can thiệp.

-Anh có muốn tham gia không?

Tôi vỗ vai Tanaka-san, người nãy giờ vẫn đang đứng đó với đôi tay đang nắm chặt/

-Mọi người! Tránh ra nào!

-EH?

Trong lúc tất cả còn chưa hết ngạc nhiên với tiếng hét của tôi và vô tình mở ra một con đường ở giữa, Tanaka-san nhanh chóng lao thẳng vào đó.

Chỉ trong nháy mắt, tên râu xanh ban nãy còn đang gân cổ lên cãi vã đã bị tóm cổ từ đằng sau và nhấc hắn lên như một con ếch.

-Mugu…agh…cái gì?

Mặc cho hắn vùng vẫy kiểu nào, cái cổ hắn cũng không thoát khỏi đôi tay rắn chắc kia.

Thực tế thì, ngoài niềm đam mê với Tokusatsu, công việc chính của Tanaka-san là một diễn viên đóng thế phim hành động, và vì thế mà anh ấy có tập võ và thể hình.

-Tên khốn! Sao ngươi dám làm hại người vô tội.

-Muahahahaha/…..

Hình như cũng nhanh chóng hiểu được màn kịch đang được dựng lên, cô gái bị sàm sỡ kia nhanh chóng nhập vai và diễn cùng Tanaka-san trong bộ đồ của kẻ ác.

Nhìn vào họ, tôi bất giác mỉm cười.

-Ha, hắn là một tên hư hỏng khi đã đi quấy rối phụ nữ. Ngươi vẫn còn bênh vực hắn sao?

-Dù có là vậy, ngươi cũng không có quyền làm hại hắn.

-Tôi..eh…

Tanaka-san bất chợt tỏ ra bối rối.

Cũng phải, vì thường chỉ là người đóng thế nên anh ấy không giỏi diễn xuất và đối thoại cho lắm.

-Vậy? Ngươi định làm gì hắn?

-T…tất nhiên, ta sẽ giết hắn.

-Hiii…

Tên đàn ông đang trở thành diễn viên bất đắc dĩ rú lên kinh hãi và càng vùng vẫy mạnh hơn nữa.

-Giết hắn! Giết hắn!!

Những người xung quanh cũng bắt đầu hưởng ứng trò đùa của chúng tôi.

-Được, nếu vậy. Ta sẽ…

-Agh,.,…tha cho tôi…tha cho tôi…

Tên đàn ông bất ngờ thoát khỏi nắm tay Tanaka-san và bỏ chạy chối chết.

-Yare yare…

Khi hắn chạy mất, anh ấy thở dài giữa những tiếng cười tràn ngập.

-Cảm ơn hai người lần nữa. Tokusatsu Studio.

-Eh? Lần nữa?

-Oh, hai người không nhớ sao?

-E…Erika-san?

CÔ ấy là người quen của chúng tôi sao? Phải mất một lúc suy nghĩ, tôi mới nhớ ra mang máng về người trước mặt.

Như tôi đã nói, thi thoảng ở đây vẫn xảy ra vài vụ lộn xộn như hồi nãy

Và cô gái này, Erika-san, cũng đã từng vướng phải một vụ như thế này cách đây năm năm.

Nhưng hồi đó cô ấy nhỏ con và đội cả tóc giả nữa nên chúng tôi không có quá nhiều kí ức về cô ấy.

Nhưng giờ thì khác, ngoại hình của Erika thực sự rất ưa nhìn, kết hợp với bộ bikini armor nửa kín nửa hở, bộ ngực đồ sộ và cái thung lũng hoàn hảo kia nữa. Cô ấy đang cầm một thanh kiếm lớn trên tay, cái này là cosplay nhân vật từ game nào đó sao?

Ực…trong một khoảnh khắc, tôi đã bị hút vào cái khe huyền bí kia, rất may là tôi có đeo mặt nạ nên chắc không ai nhìn thấy, không thì mất hết hình tượng.

-Cậu ổn chứ?

-Eh…ah vâng, không có gì.

Erika-san lại mỉm cười khi thấy chúng tôi giật mình tỉnh lại.

Có vẻ như mọi chuyện đã trở lại bình thường sau đó, tên sàm sỡ cũng đã quay lại xin lỗi Erika-san.

Còn chúng tôi cũng trở lại công việc của mình.

Rất nhanh, buổi trưa đã đến.

Sau một khoảng nghỉ ngắn, chúng tôi tiếp tục lên đường đi giới thiệu vào buổi chiều.

Đến ba giờ chiều, tờ rơi cuối cùng cũng được phát ra.

Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp thôi….

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Câu cuối :))
Xem thêm
clm thằng main lại dựng flag bằng câu cuối :) . chúa hề à
Xem thêm
Đọc tới đoạn có người mua cái mặt nạ kamen với giá 2.5tr yên là nghĩ ngay tới ông Đại Sứ r. 21.gif
Thanks trans ~
Xem thêm
TRANS
Đang đọc ngon lành thì thấy cái Flag :v
Thanks~
Xem thêm
Cái flag này đã wá wen thuộc rồi :))
Xem thêm