Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 106: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (8)

34 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

-Yuuya-san….

Mido-san nhào vào vòng tay tôi.

-Um…Mido-san, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên….

-Cứ gọi em bằng cái tên “Ai-chan” cũng được….

Mido ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Một cô gái xinh đẹp với bộ ngực nổi bật đang ép sát vào người tôi không chút đề phòng.

-Um…er…Ai-san…Vậy, có chuyện gì….

Tôi bối rối làm theo yêu cầu của cô ấy.

-Um…Em muốn…trở thành người phụ nữ của Yuuya.

-EH…chờ đã…tôi có bạn gái rồi, cô cũng biết điều đó mà…

-Em không quan tâm bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái. Chỉ cần anh giành tình cảm cho em, dù chỉ một chút là được. Làm ơn….

Mido nhìn vào tôi với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

-Nhưng mà…

-Em thích anh…Em biết điều đó thật ích kỉ, nhưng trái tim em không cho phép em từ bỏ. Chỉ một chút thôi….anh có thể từ chối nếu không muốn, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa…

-Tôi không biết vậy có ổn không, nhưng nếu cô cần chia sẻ hoặc giải tỏa, tôi có thể cho cô mượn vòng tay này.

Nghe câu trả lời của tôi, Mido mỉm cười mãn nguyện rồi lại dụi đầu vào lòng tôi.

-Nếu được, những lúc thế này, anh có thể đối xử với em như người yêu của mình không?

-…..thôi được rồi. Chỉ lúc này thôi nhé.

-Em vui lắm…..Nee…hôn em đi….

Mido khẽ nhướn người, nâng cằm lên và nhắm mắt lại chờ đợi.

-Mido-san, đến lúc rồi đó.

Đột nhiên, có tiếng của Tia vọng sang từ bên kia cánh cửa khi khuôn mặt của chúng tôi chỉ còn cách nhau chưa tới 10 cm.

Bậy bậy…từ nãy đến giờ tôi làm gì thế này??

Mido cũng như choàng tỉnh, rời tôi ra và bối rối đỏ mặt.

Đây là phòng chờ của studio mà chúng tôi tới thu hình hôm nay.

Mido phải đợi cho các diễn viên phụ khác chuẩn bị phục trang và trang điểm. Trong lúc đó, tôi bảo Tia đi một vòng phòng thu để kiểm tra xem có thiết bị quay lén nào không, còn tôi sẽ ở cạnh trông trừng Mido.

Và đó là nguyên nhân dẫn đến bối cảnh vừa rồi.

Có lẽ đó chỉ là những phút nông nổi, thiếu kiểm soát của cả hai bên thôi.

Sẽ không vấn đề gì đâu….

Hơn nữa, việc này cũng có lý do của nó.

*Cốc cốc*

-Ai-chan, cô đã sẵn sàng chưa?

-AH…vâng….Chiba-san.

Chiba-san, người đàn ông trẻ nhất trong ba người đàn ông làm việc cùng văn phòng với Mido-san bước vào phòng chờ hỏi han chúng tôi. Mido-san vội vàng đáp lại với một khuôn mặt hơi đỏ.

-Cô không sao đó chứ? Mặt cô hơi đỏ đó.

-AH…vâng…không sao đâu, tôi xin phép đi trước.

Trước sự nghi hoặc của Chiba, Mido vội vã lảng đi và quay ra cửa.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy anh ta nhìn sang tôi một cái rồi quay đi theo sau Mido.

Sau cuộc tấn công hôm trước, chúng tôi đã xác định được cơ bản đối tượng trong diện nghi vấn. Nhưng chưa có đủ bằng chứng, chúng tôi chưa thể làm lớn chuyện hoặc tố cáo với cảnh sát.

Hơn nữa, quy định của pháp luật hiện hành về việc xử lý những tên stalker vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Mới có hiệu lực gần 1 năm nay, luật bảo vệ đời tư của cá nhân đã giúp những nạn nhân có được sự bảo vệ của cảnh sát. Nhưng đó chỉ là khi họ cung cấp được những bằng chứng cụ thể và chi tiết về kẻ bám đuôi. Vả lại, những trường hợp lần đầu bị bắt hầu như đều chỉ dừng ở mức cảnh cáo hoặc nặng hơn chút là phạt hành chính.

Sự bảo vệ của cảnh sát cũng là một động thái tốt, nhưng họ không thể lúc nào cũng theo sát sau lưng bạn được, cùng lắm chỉ là tăng cường tuần tra qua khu vực kẻ bám đuôi thường lảng vảng mà thôi.

Và tất cả những điều đó, với mấy tên stalker biến thái kia thì chẳng có mất tác dụng. Có thể sẽ có vài tên từ bỏ, nhưng phần lớn lại trở nên điên loạn, thậm chí hành động quyết liệt và nguy hiểm hơn , khiến cho người tố cáo gặp nguy hiểm.

Để ngăn chặn việc đó, tôi phải đảm bảo tìm ra và triệt tận gốc cái lý khiến hắn bám theo Mido và khiến hắn không bao giờ dám lại gần cô ấy nữa.

Tuy nhiên, việc thay đổi suy nghĩ của con người không hề dễ dàng như vậy.

Trở lại với trường hợp của Mido.

Ngay khi nghe cô ấy nói rằng tên bám đuôi biết rất rõ lịch trình của bản thân. Sự nghi ngờ của tôi đã đổ về phía văn phòng cô ấy đang làm việc

Ở đó có tất cả 5 người, tính cả Kanai-san.

Đầu tiên là cô tiếp tân chúng tôi đã gặp, một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Theo tôi tìm hiểu được, tên cô ấy là Ishizaki-san, một người khá tốt bụng, có quan hệ tốt với hàng xóm và đồng nghiệp. Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng đó chỉ là vỏ bọc.

Tiếp đến là Chiba kia, người lớn tuổi nhất, cũng là người thường xuyên làm việc với Mido trước khi cô ấy bị bám đuôi.

Người thứ ba là anh chàng với gương mặt khó chịu, Owada-san.

Người thứ tư là một anh chàng tập sự mới hơn 20 tuổi, Ishiki-san, nhưng nghe nói đang đi công tác với một nhóm Idol khác.

Và cuối cùng chính là Kanai-san.

Mới đầu, một trong hai kẻ đáng ngờ nhất chính là Owada, người thiếu thiện cảm nhất với cả đám từ sau khi chúng tôi đến, nhưng cảnh giác và đề phòng đó cũng có thể hiểu được trong bối cảnh Mido đang có kẻ bám đuôi như vậy.

Từ Kanai-san, tôi được biết, anh ta cũng là người đã đề xuất liên hệ văn phòng thám tử để giúp điều tra kẻ bám đuôi Mido, nhóm thám tử đã làm việc khá tốt, nên tôi nghĩ anh ta chỉ đang lo lắng thái quá cho Mido và có thể loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm.

Và người thứ hai, cũng là người chúng tôi có hầu như đầy đủ bằng chứng chống lại anh ta, chính là Chiba.

Chiếc máy bay kia không được đăng kí, chỉ là hàng mua lại trên mạng như tôi đoán, nhưng nhờ các thám tử so sánh dấu vân tay trên đó với những đối tượng nghi vấn, tôi xác định được nó thuộc về chính Chiba.

Có được thông tin này, chúng tôi bắt đầu bàn thêm với Kanai-san cách tìm thêm bằng chứng hoặc tốt nhất là bắt hắn tự lộ mặt.

Chỉ có chúng tôi, Kanai-san và văn phòng thám tử được thuê biết những thông tin này. Mọi chuyện đều được giữ kín với các nghi phạm.

Và hôm nay, theo như đã bàn bạc trước, Kanai-san đã nhờ Chiba tới phòng thu trước để chuẩn bị cho việc thu âm.

Ngay sau khi anh ta rời đi, tôi. Tia và Mido cũng đến. Ngay lập tức, tôi phát hiện ra một thứ, một chiếc camera siêu nhỏ được gắn sát đáy của chiếc thùng rác ở góc phòng.

Mọi thứ đều như dự tính, tôi giả vờ như chưa thấy nó và nháy trước với Mido để thực hiện phần thứ hai của kế hoạch.

Và đó là cách màn kịch ướt át ban đầu diễn ra.

Quả nhiên là một idol chuyên nghiệp, Mido diễn siêu nhập vai, đến mức tôi suýt nữa cũng tưởng là thật. Lúc đó mà được hôn thật có khi tôi cũng…

…..Ehem….dù sao tôi cũng là một thanh niên khỏe mạnh mà.

Với đoạn phim đầy sến súa kia, tôi tin rằng nhất định tên stalker sẽ tự lòi đuôi.

Tất nhiên, đã kích động hắn đến mức đó, tôi cũng chuẩn bị bằng cách nhờ Kuro nấp dưới bóng của cô ấy. Dù vậy, tôi sẽ xem nó như phương án cuối cùng bởi sự hiện diện của Kuro quá nổi bật. Vừa bảo vệ Mido, tôi cũng nhờ Tama và những mục tiêu liên kết của nó bám theo để nắm được nhất cử nhất động của Chiba.

Toàn bộ những việc đó đều được thực hiện qua cặp đôi đang ở trước mặt tôi đây. Tia với Tama đang bám trên đầu.

Vẻ đáng yêu của Tama đã thu hút hầu như mọi sự chú ý của các nữ diễn viên xung quanh. Thành thực mà nói, tôi thấy nó còn nổi hơn cả Mido, nhân vật chính của buổi thu hình hôm nay nữa.

Và người phải chịu tác dụng phụ của chuyện đó chính là Tia, những mẩu vụn bánh, chocolate rơi ra từ Tama và cả mái tóc rối xù kia nữa.

================

Thêm hai tuần nữa trôi qua kể từ hôm đó.

Chúng tôi tiếp tục vừa khiêu khích vừa theo dõi từng cử động của Chiba.

Tôi có thể xác định được rằng, việc khiêu khích của mình khá có hiệu quả khi Chiba ngày càng thiếu kiên nhẫn. Có lẽ hắn sẽ sớm hành động thôi.

Nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi chẳng thể rời Mido mà tới lớp được.

Chuyến huấn luyện mùa hè thường niên cũng bị ném sang cho Akio-senpai.

Anh ấy dù đã nghỉ chức vụ ở CLB những vẫn thường xuyên đến đó nên tôi để anh ấy lo luôn. Ít ra nó vẫn sẽ tốt hơn một Kubo bộp chộp và thiếu kinh nghiệm.

Tất nhiên đó không phải cách tôi trả thù anh ấy sau vụ gặp mặt đâu nhé, chỉ khoảng 80% là vậy thôi.

Có lẽ tôi phải mau chóng kết thúc chuyện này để trở lại với nhịp sống bình thường thôi, cứ thế này thực sự không ổn tí nào.

Để xem nào, công việc hôm nay của Mido là ghi hình một bài hát chủ đề mới cho một anime.

Dù vậy, MV này dường như được thực hiện dưới dạng live action khi Mido sẽ cosplay hát trực tiếp nó.

Sân khấu được chọn là một nhà kho cũ bỏ hoang ở ngoại ô. Tuy chưa sập sệ đến mức có thể sụp đổ, nhưng nhìn từ ngoài vào, có thể thấy những ô cửa kính bị thủng lỗ chỗ, vách tường bằng gạch bong tróc và mái nhà rỉ sét.

Theo kịch bản thì nơi này được chọn để tạo ra khung cảnh hoang tàn một chút, giảm sức ép cho khâu xử lý hậu kì và ánh sáng của video.

Kế hoạch sẽ là quay nhiều đoạn khác nhau ở nhiều khu vực vào nhiều thời điểm trong ngày. Sẽ chỉ quay hình thôi, tiếng sẽ được lồng sau. Nhưng phải làm vài chục lần như thế để có một video dài 5 phút thực là mới nghe thôi đã thấy mệt rồi….

Tôi đã định sẽ không mua CD mà chỉ xem trên Youtube để ủng hộ cô ấy thôi…sau khi chứng kiến toàn bộ lịch trình, tôi lại cảm thấy có chút tội lỗi…

Đến địa điểm ghi hình, tôi để Mido thay đồ trong xe rồi đến gặp đạo diễn.

-Chào buổi sáng. Rất vui được làm việc với mọi người hôm nay.

-“””Mong được mọi người giúp đỡ”””

Mido cúi đầu để chào hỏi toàn bộ ekip, họ cũng chỉ đáp lại qua loa vì tất cả đều đang tất bật chuẩn bị cho kịp giờ quay.

-Yuuya-san, phiền anh chờ ở đây nhé.

-Kyu~

Khi Mido vừa chào tôi và bước vào trong, Tama đang bám trên đầu tôi chợt kêu lên một tiếng.

-Có vẻ hắn quyết định rồi đó.

Tia quay sang tôi, Raira nói trong khi ngáp dài.

-Nhưng hắn quyết định ra tay vào hôm nay có quá mạo hiểm không vậy?

-Em cũng chịu. Nhưng như thế chúng ta càng phải cẩn thận hơn.

-Được, anh hiểu rồi.

Tín hiệu từ Tama cho chúng tôi biết rằng tên stalker đã chuẩn bị trước một kế hoạch gì đó ngày hôm nay.

Tôi rút điện thoại gửi mail báo cho Kanai-san.

Ngay thời điểm cái mail được gửi đi, bài hát của Mido cũng vang lên cùng âm thanh ra hiệu bắt đầu của đạo diễn.

Trong lúc xem ekip liên tục thay đổi địa điểm và quay từng đoạn ngắn của MV, tôi chợt thấy điện thoại của mình rung lên.

Vì đã gửi thư báo cho Kanai-san trước đó nên tôi đoán là ông ấy nhắn lại gì đó.

Nhưng không, địa chỉ gửi lại là một hòm thư rác.

Một số tấm ảnh chụp một vài căn phòng trông có vẻ giống như của nhà kho này, kèm theo một dòng tin nhắn.

-Có vẻ là bắt đầu rồi nhỉ…

“HÃY ĐẾN KHO HÀNG Ở ĐẦU KIA NHÀ MÁY, NẾU KHÔNG TAO SẼ CHO NỔ TUNG NƠI NÀY”

Trong những bức ảnh là những khối thuốc nổ được chụp vô cùng rõ ràng.

Trước khi đến đây hôm nay, tôi đã kiểm tra một lượt nhà máy này và chắc chắn rằng không có bất kì chất nổ hay chất độc nào còn sót lại.

Vậy cũng tức là chúng thực sự được hắn mang tới đây.

Với Tia và Raira ở đây, việc bảo vệ Mido có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng tôi muốn ngăn hắn làm mấy trò ngu ngốc nên quyết định sẽ đến đó xem lời hắn.

Sau khi ra hiệu cho hai cô gái chú ý vào mục tiêu bảo vệ, tôi đi theo chỉ dẫn tới cái kho .

-Moshi moshi…

DÙ biết trước là không có ai, nhưng tôi vẫn lớn tiếng ngay sau khi đẩy cửa bước vào.

*Rầm….rầm….Cạch….Rầm*

Cánh cửa to lớn bằng kim loại đóng sập lại, chốt khóa bên ngoài cũng được ai đó chốt lại.

Tôi bị kẹt rồi sao.

Ra đó là lý do hắn kéo tôi đến đây.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
hmm........chán thằng stalker vl
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Hóng sml
Xem thêm
Omoe wa mo shindeiru
Xem thêm
Nà ní ???
Xem thêm
hết chương sau sẽ có Mido side story
Xem thêm
hết chương sau sẽ có Mido after story
Xem thêm
Thay đổi suy nghĩ của một người không khó vậy đâu! Hồi chước main mới "tẩy não" mấy thanh niên cấp II lúc đi thực tập đấy thôi!
Xem thêm
Nói về tẩy nào phải học thánh naruto. Tẩy não là dễ
Xem thêm
Nó yêu thật nên mới hay thế đó, nhiều trường hợp gái mượn việc để tỏ tình, tiếc là nhiều đứa nó ko giám nhận thôi, và main là 1 trong số đó. Chắc mấy ae trong nãy đa số là vậy cũng nên
Xem thêm
đọc đoạn đầu cứ tưởng hero mới chơi đá xong
Xem thêm