Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 100: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (2)

30 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:

-Yahoo!

Ayumi lên tiếng chào Sato-senpai một cách thoải mái khác hẳn mọi khi.

-Chào buổi sáng Ayumi-chan, Yuuya-kun. Tia-chan nữa.

Nhất định, có điều gì đó không ổn lắm ở đây…thái độ của cả Ayumi và ông anh này của tôi đều rất lạ.

-Chào buổi sáng Sato-senpai.

-Chào buổi sáng Sato-san. Xin lỗi vì tụi em tới trễ.

-Oh, không sao, không sao. Hôm trước anh có nói là đến tham gia sự kiện, nhưng đúng hơn thì chúng ta được mời tới nên không phải vội đâu.

Sato-senpai bắt tay chúng tôi trong lúc nói vậy.

Sau đó, chúng tôi được biết ngọn nguồn của mọi chuyện. Hôm nay là ngày ra mắt bộ anime do Sato-senpai tham gia hợp tác sản xuất và quảng bá. Và tôi cũng lờ mờ đoán ra lý do Ayumi lại đột nhiên tỏ ra ôn hòa như vậy là bởi một seiyuu(diễn viên lồng tiếng) cực kì nổi tiếng mà con bé hâm mộ cũng tham gia dự án này.

Tôi có biết việc Sato-senpai kiếm được kha khá tiền từ việc làm trò chơi, nhưng không ngờ anh ấy còn lấn sân sang cả lĩnh vực sản xuất anime nữa. Cảm giác khi có người quen là mangaka hoặc nhà sản xuất nổi tiếng đúng là có chút mới lạ.

Dưới sự chỉ dẫn của Sato-senpai, chúng tôi đi bộ đến địa điểm tổ chức sự kiện. Vừa đi, tôi cùng anh ấy vừa phối kết hợp với nhau để giải thích những vấn đề và thuật ngữ khó hiểu cho Tia.

Ayumi thi thoảng cũng bổ sung thêm vài câu với vẻ mặt hớn hở, khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày.

Hình như anime này được làm dựa trên một tựa game online trên điện thoại mà con bé đang chơi.

-Nghe nói sau khi sự kiện kết thúc “Mido-san” sẽ tổ chức fan meeting đó.

-Thật sao? Sato-san, em có thể gặp chị ấy không?

Ayumi lập tức cắn mồi của Sato-senpai.

-Anh đã liên hệ với phía công ty và được họ cấp cho một thẻ ID ưu tiên đó.

THông tin đó khiến cô em gái của tôi vui còn hơn cả những lúc vui nhất thường ngày nữa.

Người mà Ayumi hâm mộ, cũng chính là người mà chúng tôi đang nhắc tới ở đây chính là Mido Ai-san, một nữ seiyuu cực kì nổi tiếng trong vài năm trở lại đây với khả năng thay đổi chất giọng để lồng tiếng cho rất nhiều kiểu nhân vật, từ trẻ con, đến phụ nữ trưởng thành, nam giới, người cao tuổi và thậm chí là cả động vật. Sự nổi tiếng của cô ấy có thể so với một số idol âm nhạc có lẽ cũng không quá đáng.

Với vai trò là seiyuu phụ trách nhân vật phụ trong anime mà Ayumi yêu thích, cô ấy thậm chí còn được nhắc tới nhiều hơn cả vai chính.

Tôi không hiểu thế giới của các seiyuu cho lắm, nhưng dù sao thì chuyện một người nổi tiếng như vậy chịu bỏ thời gian để gặp một fan hâm mộ quả là đáng quý.

-Hể?? Sato-senpai tuyệt quá đi….

-Nào nào, anh chỉ là may mắn thôi mà.

Tôi cũng hùa theo để cố gắng trêu chọc Sato-senpai một chút. Anh ấy chỉ biết đỏ mặt và bối rối.

Được đó, tôi sẽ còn trêu anh ấy về vụ này nhiều hơn nữa.

-À phải rồi, Kashiwagi-kun, hình như gần đây ở trường có vài tin đồn lạ về chú đấy.

-Mấy cái đồn nhảm đó anh khỏi phải để ý.

Gần đây, sau bữa tiệc gặp mặt hôm đó, có rất nhiều tin đồn nổi lên về việc Akio-senpai và tôi có kết giao với Yakuza.

Có lẽ nó lan đến từ những cô gái tham gia bữa tiệc hôm đó. Nhưng khá đáng buồn là sau một thời gian tam sao thất bản thì nó trở thành Akio-senpai là con nợ đang trốn yakuza, còn tôi là kẻ đi truy bắt anh ta.

Dù sao thì, cũng nhờ vào tin đồn kì lạ đó, việc có liên quan ít nhiều đến yakuza khiến chúng tôi cũng ít bị đụng chạm hơn.

Bản thân tôi chẳng có cơ hội nào mà giải thích nên nó nghiễm nhiên trở thành sự thật.

Nhân tiện thì sau đó Akio-senpai đã phải tạ lỗi với Ohno-san và hai bên đã có một bữa tiệc khác diễn ra trong yên bình hơn.

Còn về phần kế hoạch đã đổ bể, chúng tôi quyết định sẽ trả tiền vé công viên cho họ, vì dù sao chính chúng tôi đã phá hỏng kế hoạch đó.

Akio-senpai sẽ lo vé cho Mitsuoka-san, Aikawa cho Kobayashi và phần còn lại là của tôi. Khá là tốn kém đấy…

-Nhân tiện, cái túi anh ôm theo nãy giờ là gì thế senpai?

-Ah, phải rồi, quên mất.

Tia bất ngờ chuyển chủ đề sang cái túi trên tay Sato-senpai. Ngay lập tức nó khiến anh ấy trở nên vô cùng hào hứng. Nhưng cái đó tôi chẳng quan tâm lắm vì nó chẳng quan tâm gì đến tôi.

-Phải rồi, cái này, là bộ cosplay của một trong những nhân vật chính do anh thiết kế trong anime mà chúng ta sắp đến dự lễ ra mắt đó. Kashiwagi-kun, em thấy sao?

Sato đáp lại Tia với một nụ cười toe toét.

Và nó khiến tôi có một cảm giác thực sự rất rất tệ.

Nói xong, anh ấy lấy ra một bộ đồ từ trong cái túi giấy.Một chiếc áo khoác màu bạc với thiết kế nửa trên màu bạc và nửa dưới màu xanh đậm, mái tóc giả màu xám bạc và kính râm, găng tay da màu đen. Nhìn như thằng ranh cấp hai bị chuunibyo vậy.

-Nhân vật này là một chiến binh rất xuất sắc khi luôn hỗ trợ anh hùng. Họ luôn ở cạnh nhau. DÙ nói là giúp đỡ, nhưng anh ta sẽ chỉ xuất hiện vào những khoảnh khắc quan trọng nhất. Anh ta chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong cốt truyện đó….

Sato-senpai vui vẻ giải thích. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm

-Vậy nên là… để gặp được vị khách đặc biệt hôm nay, nhờ em nhé. Chúng ta sẽ cùng cosplay hai nhân vật chính.

-Không….không….em không thể làm thế ở mấy chỗ đông người vậy được….

-Oh, có sao đâu, không phải chúng ta đã làm thế rất nhiều lần rồi sao?

Mặc cho tôi kiên quyết từ chối vụ cosplay thêm một lần nữa, Sato-senpai vẫn rất nhiệt tình thuyết phục.

Đến khi nhận ra thì xung quanh chúng tôi đã là một đám rất đông người hâm mộ đang ồn ào.

-Anii, hãy cố hết sức nhé.

Em gái yêu dấu, đừng bán rẻ anh trai mình chỉ cho một cuộc gặp với một seiyuu nổi tiếng ch.ứ…..

-Wa….Yuuya-san tuyệt thật đó.

-Phải, giống y chang trên poster luôn.

-Nhìn tuyệt lắm Anii, good job.

Cuối cùng, trước áp lực của Sato-senpai, Ayumi và sự kì vọng của Tia, tôi lại đành nhắm mắt đưa chân, trở lại những ngày đen tối của mình.

Tôi cũng muốn nhờ Sato-senpai giúp đỡ dẹp tan những tin đồn về mình ở trường, nhưng cosplay ngay giữa Tokyo thế này….

Trong các sự kiện comiket vào mùa hè và mùa đông, vì có nhiều cosplayer khác xung quanh nên tôi có thể tự tin, nhưng ở chỗ này thì….

======

Nhờ có cái kính lớn, tôi có thể che gần hết gương mặt mình, thứ đang dần dần đỏ lên mà tôi chẳng làm gì nổi. Sẽ nhanh thôi….sẽ nhanh thôi….

-Chúng ta bắt đầu được ch….

-Được chứ, nhưng trước hết

-Anii…đứng yên nhé, tạo dáng đi nào.

Tia, người đã được Ayumi hướng dẫn sử dụng tính năng chụp ảnh trên điện thoại thông minh đang định chụp tôi. Có lẽ tôi sẽ xóa nó sau.

-Em đã gửi cho cha, mẹ và Akane-san rồi.

Bộ hai em có ác cảm với anh hay sao vậy???

Rất nhanh sau đó, rất nhiều người bước vào hội trường và hầu hết đều tỏ ra khá trầm trồ trước màn cosplay của chúng tôi.

Người trẻ là chủ yếu, nhưng cũng có vài người ngoài 30 tuổi và cả phụ nữ nữa.

Có một vài người cũng mặc đồ cosplay tự làm nên tôi cũng đỡ xấu hổ một chút.

-Có lẽ sắp bắt đầu rồi đó.

Sato-senpai vừa dứt lời, ánh đèn trong hội trường đã tắt ngúm bất ngờ.

Nhân nói về địa điểm tổ chức, nơi này giống như một sân khấu hòa nhạc hơn là một sân khấu kịch.

Sự kiện hôm nay dường như là để giới thiệu về tựa game và một đoạn preview ngắn của anime, sau đó sẽ là một đoạn phim ngắn và bài hát chủ đề(Opening và Ending) rồi tới phần giao lưu giữa diễn viên, đạo diễn với fan hâm mộ.

Các bài hát trong buổi ra mắt này đều được hát live bởi Mido-san và nó khiến cho Ayumi vô cùng phấn khích.

Tôi thì không thực sự hâm mộ ai đó, nên không thể hiểu vì sao họ lại phấn khích như thế.

Dần dần, bầu không khí xung quanh trở nên sôi động hơn và mọi người cũng chẳng còn chú ý tới tôi nữa.

Bản thân tôi cũng nhận thấy trò chơi này khá đáng thử. Và mặc dù không thích anime lắm, nhưng tôi sẽ theo dõi thử anime của trò chơi này xem sao.

Cũng giống tôi, Ayumi và Tia cũng hứa sẽ theo dõi bộ phim khiến cho Sato-senpai vô cùng vui mừng.

Nhạc khá hay, không chỉ là nhạc chủ đề mà còn có cả những bài hát trong game nữa.

Sau đó, buổi biểu diễn dần đi đến đoạn cuối.

Đột nhiên, một cảm giác kì lạ chạy dọc theo sống lưng, tóc và lông trên người tôi dựng đứng cả lên.

Cái quái gì vậy?

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hào quang nhân vật 9 hút gái tới nữa cmnr :))
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Lại flag và harem +1 Haizz đứng mà main chính có khác
Xem thêm
Translator dịch nhanh quá !!! :))
Mới hôm qua đọc xong đã có chap mới rồi :)
Xem thêm
Chả lẽ lần này lại dính tới bé seiyuu :))
Xem thêm
Có lẽ bởi nó đc nhắc nhiều lần
Xem thêm
Ko ai tem hả, ko thì cho mình xin, TEM :))
Xem thêm
flag đã đến! vđón nhận đi ku
Xem thêm