Kikanshita Yuusha no Goji...
Tsukiyono Furudanuki Yoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 69: Chuyện sinh đẻ với Cựu Anh hùng (1)

53 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

*Bing boong*

Tôi nhận được hồi âm ngay sau khi bấm vào chiếc chuông ở cổng.

-Ah, Yuuya, anh tới rồi à? Vào đi.

-Ừm.

Nhận được sự đồng ý của Akane qua chiếc loa nhỏ, tôi mở cổng bước vào.

Đi qua cổng, tôi đi dọc theo một lối đi nhỏ lát gạch giữa một vườn hoa.

Vừa đi, tôi vừa cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Chưa đi được ba bước, tôi lập tức cảm nhận được sát khí đến từ phía sau.

*Bịch bịch bịch*

Nắm được động thái kẻ địch, tôi xoay người lại, thu ngắn khoảng cách bằng một bước chân, tôi nắm lấy bàn tay đang vồ đến và quặt ngược lại.

Sức mạnh của bàn tay kia không đáng là bao so với chỉ số của một Anh hùng dị giới như tôi.

-Chào buổi sáng, Ojii-san. Lâu rồi không gặp.

-Tưởng ai, hóa ra là Yuuya-kun đó à? Lâu rồi không gặp.

Đó là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi.

Quần xám, áo sơ mi xanh lục nhạt, áo khoác ngoài màu đen. Mái tóc muối tiêu trắng pha đen nhưng vẫn được chải chuốt và tạo hình khá tốt.

-Chú làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Lại còn dùng mấy thứ nguy hiểm vụt vù vù vậy nữa?

-À, ta thường chơi golf trong vườn mỗi khi có thời gian ấy mà.

-Cháu không nghĩ là chơi gôn thì cần vung gậy cao vậy đâu…

Tôi cố nặn ra vẻ mặt lịch sự trả lời.

Thực tế thì tôi biết rõ, nếu không quay lại dùng tay cản, có lẽ cả cây gậy đánh golf bằng thép không rỉ kia sẽ táng trọn vào đầu tôi.

Một cảnh tượng có vẻ kì lạ nhỉ? Nhưng với tôi thì tôi đã quá quen với nó rồi.

Nghe tôi nói, ông chú nở một nụ cười cay đắng rồi cuối cùng cũng thu lại cây gậy golf đang cầm trên tay.

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc ông ta là ai.

Cha của một người mà tôi quen, Keiichi Kudo-san.

Đúng thế, ông ấy chính là cha của Akane.

Sẽ không quá khi nói rằng ông ấy là kiểu phụ huynh bao bọc con mình thái quá.

Vì vụ đó, cứ mỗi lần tôi tới chơi, kiểu gì ông ấy cũng nghĩ ra cách để phá hoặc làm tôi bẽ mặt.

Tuy nhiên, hầu hết những kế hoạch đó đều không thành công.

Nhưng cái sự thù địch đó còn càng trở nên đáng sợ hơn gần đây, khi mà tôi và Akane chính thức công khai hẹn hò.

Biết làm sao được, tính cách của ông ấy là vậy mà.

Cũng vì vậy mà tôi rất hiếm khi tới chơi nhà Akane, ít nhất là không ưa nhau thì cũng không nên xuất hiện trước mắt quá nhiều.

-T..thế? Hôm nay có chuyện gì mà cháu lại đến tìm ta thế này?

Bình tĩnh chú ơi, cẩn thận cắn vào lưỡi đó.

-À, ừm, hôm nay cháu tới gặp Akane có chút việc ạ.

Ngay sau khi tôi trả lời xong, cánh cửa nhà mở ra.

-Oh, Yuuya đó à, vào đi cháu.

-Dạ, cháu xin phép.

Sayuri Kudo-san, mẹ của Akane xuất hiện ở đó. Tôi vội cúi chào và bước nhanh vào nhà.

Giờ thì, tôi cần nói rõ lý do mình phải tới đây mặc dù có ai đó không ưa mình đang ở đây.

Quay trở lại trước đó một chút.

Mọi chuyện bắt đầu khi Akane tới nhà tôi.

-Ừm……có vẻ như….có thai rồi…

Cô ấy nói ra câu đó ngay giữa phòng khách nhà tôi.

Ngoài ra còn có Raira, Tia và Ayumi bên cạnh.

Và tất cả đều tròn mắt trước câu nói mang tính công phá hơn bom nguyên tử đó.

-Ah….Ah….phải rồi….chuyện này sớm muộn thôi nhỉ? Có lẽ em sẽ báo cho cha mẹ trước.

Tôi vẫn đang đơ ra sau câu nói đó.

Không…không thể nào…tôi nhớ là mình có làm chuyện đó với cô ấy. Nhưng còn có cả biện pháp bảo vệ nữa cơ mà??? Làm thế nào…

Tôi tuyệt vọng suy nghĩ xem mình cần làm gì.

-H…hai người đã đi xa tới vậy sao?

-C…chúc mừng Yuuya-san. Với lại, e…em cũng muốn có em bé.

Raira lắp bắp trong khi Tia hai mắt sáng rỡ nhìn sang tôi.

-Eh…không…không…mọi người hiểu lầm rồi. Không phải tôi có thai đâu…

“””Hả???””

Akane vội xua tay trong khi đỏ mặt giải thích.

-Đó là, ý em muốn nói về Elizabeth ở nhà, nó đã có thai rồi.

-Hở?

-Là chuyện đó sao?

-Dù vậy em vẫn muốn có con…

-Anii…đồ biến thái.

-Bậy bậy….

-Em xin lỗi, đây là một thói quen xấu của em khi toàn bỏ qua chủ đề chính. Nhưng nhìn thái độ của anh cũng rất vui.

Akane vừa nói vừa che miệng cười.

-Vậy, tóm lại là, Beth đã có thai và sắp sinh sao?

-Ừm, em đã hỏi mẹ và bà ấy nói thế.

-Và?

Akane lại nhìn sang tôi. Không, chính xác là cái bóng của tôi.

-Em đã thấy Kuro-chan và Elizabeth ở cùng nhau trong vài ngày.

-Cái gì?

Nói vậy rồi tôi cũng nhìn sang cái bóng của mình.

Một phần của nó tách ra và di chuyển chạy đi.

-Đợi coi nào.

Tôi quát lớn và cái khối đen đen kia đứng sững lại.

-Ra đây coi.

-Wan….

Tôi thò tay xuống cái bóng và kéo tai con sói đen ra khỏi nó.

-Mày….đã làm gì hả?

Tôi hầu như đã để quên nó với nhiệm vụ bảo vệ Akane từ mùa thu năm ngoái.

Và cũng dễ hiểu khi Sói bóng tối là những sinh vật hoạt động về đêm.

-Wan…wan…

Tôi nhéo mạnh đôi tai của nó.

Dù là quái vật từ thế giới khác, nhưng nó cũng chỉ là một sinh vật và chuyện này xảy ra là hoàn toàn dễ hiểu.

-Nhưng, giữa một con chó bình thường và một ma thú cũng có thể sinh con sao?

Nói gì thì nói, con sói bóng tối Kuro của tôi to lớn hơn con chó trưởng thành với cơ thể cao lớn và phần thân dài hơn 2 mét.

À mà nó còn có thể thay đổi kích thước cơ thể tùy ý nữa.

-Thật đấy à? Anh còn không nghĩ được vụ này sẽ xảy ra nữa vì chưa bao giờ định thử cả.

-Em cũng từng nghe chuyện Sói bóng tối và sói thường có thể sinh con đó.

Raira khoanh tay gật gù trước điều mà tôi đang băn khoăn.

-Nhưng mà, cứ cho là có đi, vậy đám chó con được sinh ra sẽ là chó bình thường hay ma thú?

Tia thắc mắc.

Cái đó cũng là một vấn đề.

-Ngay cả khi nó là ma thú, nếu cơ thể đủ to và khỏe, chúng sẽ lớn lên bình thường như chó con bình thường, Chỉ có chút khác biệt là lũ ma thú sói bóng tối sẽ có khả năng giống như cha của nó.

Như Raira nói, ma thú sói bóng tối là loại ma thú có thể né các đòn tấn công vật lý bằng cách lặn xuống các bóng tối.

Đương nhiên, ở thế giới này không tồn tại loại sinh vật nào như thế cả.

Bản thân sói bóng tối cũng như các loài ma thú khác, có trí thông minh rất cao, hơn hẳn so với sinh vật bình thường. Đặc biệt là những con trưởng thành.

Nhưng vấn đề là lũ sói con thì chưa thể đạt được điều đó.

-Có lẽ anh có thể kiểm tra chúng ngay sau khi sinh.

-Vâng, vẫn có một khả năng lũ sói con sinh ra là Sói bóng tối, vì thế cần phải kiểm tra thật chắc chắn.

Trong lúc tôi và Raira đang nói chuyện, Tia lên tiếng.

-Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, anh định làm gì?

-Ừm, nói sao nhỉ. Chắc chắn là không thể bỏ mặc chúng rồi. Vấn đề là nếu được thì anh muốn làm sao đó phong ấn khả năng của chúng cho đến khi chúng đủ trưởng thành để kiểm soát khả năng của mình.

-Nếu vậy cần có một phong ấn. Sau khi chúng cai sữa, hãy đưa chúng tới Wiltarius, em sẽ lo chuyện đó.

Raira tự tin trả lời tôi.

-Được rồi, vậy thì trước hết phải lo mọi chuyện cho đến lúc đó đã.

Và như thế, tôi cùng Akane bắt đầu thảo luận kế hoạch cho tương lai.

Tia sẽ nhận nhiệm vụ đỡ đẻ và chăm sóc lũ chó con, Ayumi sẽ thu thập thông tin về việc mang thai và sinh sản của những loài chó lớn và đặc biệt trên mạng để hỗ trợ.

Và chuyện đó đã diễn ra từ ba tuần trước.

Mới sáng nay thôi, Akane gọi điện cho tôi và nói rằng cơ thể của Elizabeth bắt đầu bị giảm nhiệt.

Nhiệt độ cơ thể loài chó thường dao động ở mức 38 độ, nó sẽ chỉ thay đổi khi con chó sắp sinh. Và việc sinh nở sẽ bắt đầu sau khoảng 10 giờ kể từ lúc nhiệt độ giảm.

Nhận được thông báo của tôi, Raira, Tia và Ayumi lập tức có mặt trước, còn tôi vì bận chút công việc ở chỗ làm bán thời gian nên đến sau.

-Làm phiền cả nhà.

Khi tôi vào phòng khách, Raira, Ayumi, Akane và em trai cô ấy, Shinji-kun đã có mặt.

-Yuuya-san, anh đến rồi. Anh uống café nhé, để em đi pha.

-CHủ nhân.

-Xin lỗi, anh tới muộn.

Tôi kiếm một chỗ trống trên ghế sofa và ngồi xuống.

-Nii-san.

-Ừm, lâu không gặp. Việc chuẩn bị cho kì thi thế nào rồi?

-Dạ…cũng được một chút…

Cậu nhóc này, Shinji Kudo khá giỏi về khoa học và toán học, tuy nhiên cũng vì chỉ mạnh hai môn đó mà cậu nhóc đã trượt kì thi đại học năm vừa rồi và phải chuẩn bị thi lại năm nay.

-Thôi nào, hai đứa, bỏ chuyện đó qua một bên, ngồi xuống uống trà đã.

Sayuri-san nói và kéo tôi cùng Shinji ngồi xuống.

Ấm trà bốc hơi nghi ngút đã ở sẵn trên bàn.

-Còn ông, lên phòng đi.

-Eh? Tại sao chứ, mẹ nó?

-Không có tại sao gì cả. Ông lại cố gắng phá Yuuya lần nữa. Hãy ở đó suy nghĩ về hành động của mình đi. Chừng nào ông chưa nghĩ ra và xin lỗi thằng bé thì khỏi cần xuống.

Sau khi bị nạt một trận, Keichi-san ủ rũ đi lên phòng.

Tôi đã quen với mấy cuộc trò chuyện kiểu này giữa họ rồi.

Vì một số lý do, trừ ông ấy, cả gia đình này đều rất quý mến tôi. Đặc biệt là Sayuri-san.

Trước khi cả hai chính thức hẹn hò, tôi đã không hết lần gặp rắc rối với những màn gán ghép của cô ấy. Nhưng giờ thì đã quen rồi.

Vì chúng tôi đã thực sự đang hẹn hò.

-Đến lúc rồi.

Đột nhiên, Tia bên cạnh tôi nhìn về phía phòng khách và lên tiếng sau khi cả nhóm ngồi trò chuyện khoảng 1 tiếng.

Có vẻ cuối cùng nó cũng đã bắt đầu.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
a0411f5f0bd3f731df35ba98342e44fekien-thuc-ki-quai-nay-da-duoc-tiep-thu.pngNhiệt độ cơ thể chó sẽ dao động khi nó sắp sinh
Xem thêm
Người đàn ông trong cái xã hội này thật là khổ mà ????
Xem thêm
Đệt tưởng gì ra là em cún
Xem thêm
Tưởng có NTR rồi chứ. Aizzzz tiếc ghê . Ngon :3
Xem thêm
Tia Học hỏi lấy exp luôn hả em :D
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Akane làm hết hồn
Xem thêm