• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Tổng hợp nhân vật tập 1 và tập 2

5 Bình luận - Độ dài: 6,358 từ - Cập nhật:

Vandalieu

Một Dhhamir gần năm tuổi. Trên Trái Đất, cậu là Amamiya Hiroto, và ở Origin thì cậu có số hiệu nhận dạng là D-01.

Cậu đã học được ma thuật có thể thao túng Tử vong một thuộc tính ma pháp chưa từng được khám phá cho đến khi được tái sinh ở Origin.

Tại Lambda cậu là một Dhampir sinh ra bởi một Vampire Hạ cấp và một Dark-Elf.

Làn da cậu trắng nhợt nhạt, đôi mắt kỳ lạ với hai màu đỏ và xanh tím, phía trên là mái tóc trắng. Ngoài ra, cậu còn có một đôi tai nhọn khó mà nhận ra vì đã ẩn bên trong mái tóc trắng đó.

Biểu cảm của Vandalieu không thể thay đổi và giọng nói của cậu lúc nào cũng bằng, đều đều trừ khi cậu cố gắng thay đổi nó. Đôi mắt của cậu cũng rất vô hồn, giống như là đôi mắt cá chết vậy, không thể biết được là đang nhìn đi đâu cả. Và kết qủa là rất khó để có thể biết được Vandalieu đang nghĩ gì nếu không thân quen với cậu.

Vandalieu sở hữu một bể mana khổng lồ. Ban đầu chỉ mới là 100,000,000 thôi nhưng giờ đây thì nó đã vượt 200,000,000. Nhưng bởi vì cậu chỉ có thể dùng mana cho các loại ma pháp Tử vong và Vô tính nên Vandalieu nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể tận dụng được nguồn mana này.

Trên Trái Đất, cậu phải chịu phân biệt đối xử khủng khiếp của người chú. Nếu có ai nói với cậu rằng “Chỉ người giàu mới có thể có thứ đó” thì chắc chắn cậu sẽ tìm cách để sở hữu nó. Khi được tái sinh ở Lambda, cậu đã được Darcia yêu thương và che chở nên cậu sẽ có sát ý với bất kỳ ai đối xử tệ với phụ nữ.

Vandalieu là kẻ cuồng cơ bắp, cho dù đó là nữ quái vật hay nữ Undead đi chăng nữa. Một khi cậu có ác cảm với ai thì cậu sẽ khó mà quên được cho đến khi giải quyết mối hận thù đó. Hơn nữa, Vandalieu cũng có xu hướng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc và hay bỏ qua lợi ích của bản thân cậu…Và cậu cũng khá mềm lòng nữa.

Dù bản thân không nhận ra, nhưng đích thực là Vandalieu đã phát điên. Cậu không hề cảm thấy tội lỗi hay mềm lòng khi xuống tay với kẻ khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu là kẻ lạm sát và cuồng sát.

Hơn nữa, vì không có bạn bè và không được ai yêu thương trên cả Trái đất và Origin nên Vandalieu rất trân trọng những người bạn và gia đình mà cậu đang có ở Lambda.

Cậu đã nghe được rất nhiều thông tin từ các linh hồn, trong đó bao gồm cả cách thức chế biến các món ẩm thực ở Origin. Nhưng vì tất cả những gì cậu biết chỉ là được nghe tả lại nên cậu đang gặp khó khăn trong việc tái tạo lại các món ăn đó.

Ước mơ trong tương lai của cậu là trở thành một nam nhi đại trượng phu người đầy cơ bắp, xây dựng được một gia đình ấm áp, có được nhiều mối quan hệ, và có thể sống trong sang trọng và thoải mái.

Nhưng, trước đó thì cậu muốn hồi sinh và trả thù cho Darcia trước đã.

2e5d90a3-759d-47c6-b02c-d97821c21fa6.jpg

--------------------------------------------------------------------

Amemiya Hiroto

Là một chàng trai trẻ đã bị nhầm là main và chỉ mới xuất hiện trong đoạn mở đầu.

Tại Origin, hắn ta đã nhận được ban phước 【 Phù hợp với tất cả các thuộc tính 】 (Trừ thuộc tính thời gian và tử vong) và 【 Đa vô niệm 】 (Cung cấp khả năng vô niệm và đa niệm) và đang là thủ lĩnh của nhóm những kẻ tái sinh.

Những điều hắn biết về Amamiya Hiroto đó là 『 Đó là một người có tên giống với hắn và cũng là một học sinh đi trên con tàu đó 』 mà không biết rằng Rodcorte đã trao nhầm những khả năng gian lận (phước lành) của Amamiya cho hắn, Hơn nữa hắn cũng không nhận ra rằng Undead mà hắn tiêu diệt là kẻ cùng tên với mình (main).

Naruse Narumi cũng đã nhầm hắn là Amamiya Hiroto (người đã cố cứu cô thoát chết trong vụ đắm tàu), và kết quả là đã có một mối quan hệ thân mật với hắn ta.

Nhân tiện, hắn là một tên ikemen (trai đẹp).

51c7c5fc-c874-44ba-a781-ae41816dfbe8.jpg

--------------------------------------------------------------------

Rodcorte

Ông ta là vị thần kiểm soát vòng luân hồi của nhiều thế giới, trong đó có Trái Đất, Origin và Lambda. Ông ta không được tôn thờ ở bất kỳ thế giới nào, nhưng lại đang hoàn toàn kiểm soát hệ thống luân hồi của những thế giới đó.

Theo quan điểm của Rodcorte, mọi người từ các thế giới chỉ là dữ liệu chảy qua hệ thống, họ chỉ là những bit thông tin cần được xử lý, và những vị thần ở mỗi thế giới khác là những người làm việc cùng công ty với ông ta nhưng tại các chi nhánh địa phương.

Vì lý do đó mà về cơ bản ông ta nhìn vào các thế giới với một sự bình đẳng mang tên thờ ơ. Mở đầu của mọi chuyện là lần đầu tiên khi ông ta cố can thiệp vào các thế giới.

Các vị thần ở thế giới khác đã đi đến kết luận rằng những điều Rodcorte làm là 『 Nhữngviệcvô ích』. Từ quan điểm mình, Alda nghĩ rằng 『 Rodcorte như thể là một quản lý đang cố gắng để xây dựng lại một công ty, một mình, không liên hệ với ai, không thèm tham khảo ý kiến của một ai, mà cũng chẳng thèm thông báo lấy một tiếng, cứ thế mà quyết định gửi đi những cá nhân không rõ lai lịch từ một nơi nào đó với thông báo rằng họ 【Xuất sắc 】』

Người duy nhất đón chào những người đó là 【 Nữ thần của tình yêu và sinh mệnh 】 Vida.

3880ae05-3b27-4573-825c-06552da17d9c.jpg

--------------------------------------------------------------------

Darcia

Mẹ của Vandalieu. Là một nữ mạo hiểm giả Dark Elf, tình cờ gặp được Valen trong một lần đi mạo hiểm, và yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói cách khác, cô là người dễ mềm lòng.

Sức mạnh của Darcia tương đương với mạo hiểm giả bậc D có khả năng sử dụng ma pháp tinh linh và cung tên.

Sau khi trở thành linh hồn, có lẽ là do đã bị hỏa thiêu hoặc là do cách giáo dục con nên cô đã không cho Vandalieu sử dụng lửa một thời gian, nhưng ngoài điều đó ra thì Vandalieu được tự ý làm theo ý mình.

Dù bị ảnh hưởng bởi 【 Hấp dẫn tử tính 】, nhưng vì Vandalieu tôn trọng cô nên tính cách của Darcia cũng giống như lúc cô ấy còn sống. Nói cách khác, cô cũng mềm lòng với con trai mình.

Lúc đầu, cô ấy đã cố chuyển thế vì “con trai rượu” của mình, nhưng giờ Darcia không còn cảm giác như vậy nữa, mà đã nghe theo Vandalieu và trở thành một Undead.

d0ebbf27-1462-488f-a953-e6d07d7f2d5c.jpg

--------------------------------------------------------------------

【 Lam hỏa kiếm 】 Heinz

Lúc ở chương 1 thì hắn mới mười bảy tuổi, và khi đến chương 51 thì hắn đã 21.

Hắn là một mạo hiểm giả có xuất thân bình dân, đã đạt đến hạng B khi tuổi đời còn rất trẻ, và là thủ lĩnh của 【 Ngũ sắc kiếm 】.

Hắn có niềm tin về công lý rất mạnh mẽ, hắn tin rằng có thể vượt qua bất kỳ bức tường hay chướng ngại nào nếu có đủ sức mạnh và gắn bó với những kẻ đồng hành mà hắn ta tin tưởng.

Tuy nhiên, ở cuối chương 2, hắn đã chịu cúi mình đến mức tham gia vào việc tra tấn Darcia, người đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình. Nhưng khi nhìn thấy Darcia bị hỏa thiêu mà không hét lên một tiếng nào, hắn đã nghi ngờ về những lời răn dạy của thần Alda mà hắn đã tin là công lý cho đến giờ, và tự vấn bản thân.

Hiện tại hắn đã được thăng lên hạng A, và từ chối lời mời của bá tước Palpapek tham gia cuộc chinh phạt ở khu rừng Tổ quỷ. Hiện hắn đang hoạt động ở Vương quốc Orbaume.

bfe907f9-bcab-465e-8a72-90f3ab7fc0f5.jpg

--------------------------------------------------------------------

Bormack Gordan

Một linh mục cao cấp và là tín đồ cuồng tín của thần Alda. Hắn là một thợ săn Vampire cầm đầu một hội luôn chiến đấu ở tiền tuyến dù bản thân đã già.

Cho đến giờ, hắn đã tiêu diệt vô số Vampire, và có khả năng chiến đấu vượt qua các mạo hiểm giả hạng B. Vì thành tích của mình, hắn đã nhiều lần được đề cử đến chức hồng y trong giáo hội, nguyên tắc sống của hắn là sẽ luôn hành động khi cần thiết.

Hắn không chỉ tiêu diệt mỗi Vampire mà còn cả những chủng tộc mới của nữ thần Vida, mục tiêu của hắn là xây dựng một thế giới trật tự theo lý tưởng của thần Alda, hắn tin như vậy sẽ cứu rỗi tất cả mọi người.

Khi biết được Vandalieu đã sống xót sau đợt truy lùng của hắn ở khu rừng gần thị trấn Evbejia, và thậm chí lần thứ hai trốn thoát qua Rặng núi biên giới thì hắn coi đây là sự hối tiếc nhất đời. Thế nên hắn luôn cầu nguyên thần Alda sẽ cho hắn thêm một cơ hội thứ ba.

977e5c04-d6bd-4b33-b3d1-9516fba1cc31.jpg

--------------------------------------------------------------------

Người xương

Là một xác sống được Vandalieu tạo ra từ xương người và linh hồn của một con chuột chết sống trong khu rừng gần Evbejia, nơi Vandalieu sinh sống. Vào lúc đó, nó chỉ là một trong những thuộc hạ tạm thời mà Vandalieu đã làm ra, nên cậu chỉ đơn giản gọi nó là người xương mà thôi.

Người xương có tính cách trung thành, và là một thiên tài, một con chuột có thể sử dụng được cả kiếm, khiên và cung tên. Dù cho chỉ là một con chuột.

Sau khi cấy ghép các mảnh linh hồn khi ở Talosheim, giờ đây nó có thể đạt được năng lực như một con người, và còn có khả năng nói chuyện nữa.

Người xương tự nhận mình là hiệp sĩ đầu tiên của Vandalieu, và thậm chí có tinh thần của hiệp sĩ khi đối đầu nảy lửa với con cúc đá (mà nó gọi thành hiệp sĩ cúc đá)

Người xương cũng không thích mèo, nhưng vì Vandalieu đã yêu cầu không được làm hại chúng mà không có lý do nên anh ta đã không chạm tay vào chúng.

Sau khi kết thúc chương 51, anh ta đã trở thành một Skeleton Baron (Nam tước Skeleton) hạng 5. Xương tạo nên cơ thể anh ta lúc này là xương của một con Thổ long sau khi đã biến đổi thành hình dạng xương người, nó cứng hơn vẻ về ngoài.

f05ff2e8-c149-4bc4-b07f-0afc0c282d4d.jpg

--------------------------------------------------------------------

Chimera xương (Knochen)

Một quái vật hạng 7 được sinh ra từ sự hợp nhất của khỉ xương, sói xương, gấu xương và chim xương, chúng đều là những Undead được tạo ra cùng lúc với người xương. Sau này, nó cũng được đổi tên thành Knochen, trong tiếng Đức nó có nghĩa là xương.

Nó cũng có tính cách trung thành với Vandalieu, trò chơi yêu thích của nó là bắt cái dĩa do Vandalieu ném đi và nhặt về lại.

--------------------------------------------------------------------

Sam

Khi còn sống, ông là một người chăm sóc ngựa kiêm đánh xe cho một gia đình quý tộc. Nhưng trong lúc đang trên đường đi lánh nạn thì đã bị kẻ cướp tấn công và bắt lại, bọn cướp thậm chí còn làm nhục những đứa con gái trước mặt ông, và cuối cùng cả ba đã bị giết chết.

Sau khi Vandalieu tiêu diệt lũ cướp giúp Sam, ông đã thề trung thành và công nhận Vandalieu là chủ nhân mới của mình.

Hiện tại thì ông đang trong thân xác một cỗ xe, và là một Undead có chủng tộc là Blood Carriage. Có lẽ bởi vì ông là một người đánh xe xuất sắc, nên những chuyến đi luôn mang lại sự thoải mái mà không một xe xác sống nào sánh bằng.

Dù chỉ là một cỗ xe xác sống, nhưng với kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 cấp cao, Sam đã có thể mang hình dáng của bản thân lúc còn sống, ngoại trừ làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ thẫm. Ông thậm chí còn có thể ăn uống được.

Sở thích của ông là giết chết những sinh vật bằng bánh xe, điểm yếu của Sam là trò cờ vây. Nhưng kỷ lục thất bại liên tiếp của ông vẫn đang tiếp diễn khi chính Sam cũng thua trước các đứa con gái của mình.

f8c6e05f-7d3a-46be-a5e5-0f6d2b219bf9.jpg

--------------------------------------------------------------------

Saria

Là con gái của Sam. Cô là một hầu gái, sau khi bị bọn cướp làm nhục, thì chúng đã thiêu sống cả cô cùng cô em gái.

Hiện tại thì cô đang sống trong một bộ giáp ma pháp một mảnh, và đã trở thành một Undead là Living Magic High-Leg Armor.

Trước giờ, cô chỉ là một bộ giáp không có cơ thể vật lý, nhưng kể từ khi có được kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 thì mọi người đã có thể thấy được cô.

Tuy nhiên, hình dáng của cô chỉ là dạng một đám mây không có đường viền → dễ bị liên tưởng đến một tên tội phạm nào đó thường hay xuất hiện trong manga. Tất nhiên là họ cũng không thể xác định được giới tính của cô.

Cô có tính cách kiên định, không giống như cô em gái. Saria rất phấn khích khi dùng kích (Halberd) làm vũ khí cho mình…Cô cũng có phẩm tính của một anh hùng.

Gần đây, cô đã học được kỹ năng 【 Điều khiển từ xa 】 và nó đã trở thành kỹ năng yêu thích của cô nên giờ đây Saria đang chăm chỉ tập luyện ma pháp này.

Cô tin rằng em gái mình đang nói đùa khi thỉnh thoảng cô tán tỉnh Vandalieu, bao gồm cả những hành vi đồi bại mà cô đã thể hiện khi bị từ chối.

Ước mơ trong tương lai của cô là một hầu gái có thể dọn dẹp hết bụi bẩn cũng như kẻ thù của chủ nhân mình.

b089fe9a-d984-4fe4-aa72-b84a2ebab46c.jpg

--------------------------------------------------------------------

Rita

Em gái của Saria. Cô cũng gặp một kết cục bi thảm như chị mình.

Hiện tại, cô đang sống trong bộ giáp ma thuật bikini, và đã trở thành Undead Living Magic Bikini Armor.

Cô cũng có thể được nhìn thấy với 【 Thể linh hồn 】 giống như chị mình.

Rita có tính cách tươi sáng và vui vẻ, nhưng cô cũng có mặt tối. Cô sử dụng Glaive làm vũ khí vì một lý do rất đơn giản, trông nó rất mạnh mẽ.

Khi cô muốn dụ dỗ Vandalieu làm chồng mình, cô thực sự nghiêm túc với việc đó. Vì những tên cướp đã tấn công cô nên cô nghĩ rằng “Đàn ông” giống với lũ thú vật, nhưng ngược lại cô lại rất thích Vandalieu vì cậu hoàn toàn trái ngược với chúng.

Chính vì vậy, cô đang nhắm đến việc tăng cấp cho kỹ năng 【 Thể linh hồn 】, nhưng vì cô đã quên mất mình trông như thế nào lúc còn sống, nên cô đang ngày đêm bí mật tự thôi miên bản thân rằng 『 Mình là một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm 』.

a7368f5c-eefb-497c-bc7a-67fc6ef72c91.jpg

--------------------------------------------------------------------

Zadiris

Cô là Ghoul lớn tuổi nhất, hiện đang 293 tuổi. Nhưng nhờ việc Vandalieu sử dụng 【 Trẻ hóa 】 lên cô, nên tuổi cơ thể của cô đã gần bằng với tuổi ngoại hình. Về ngoại hình thì cô là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cô thường sử dụng “washi” để xưng hô, và thêm “noja” vào cuối câu, có lẽ là do ảnh hưởng từ việc ngoại hình nên tuổi tinh thần của cô không cao bằng tuổi thật.

(Theo Trans bên Eng: “washi” là những đại từ nhân xưng thường được dùng bởi những người lớn tuổi. Tương tự, “noja” được sử dụng ở cuối câu cũng thường xuất hiện trong cách nói của những người lớn tuổi)

Cô là một người chăm chỉ, và đã nỗ lực để trở thành một ghoul pháp sư mặc dù không thể thay đổi chức nghiệp và cũng không nhận được điểm cộng cho các kỹ năng của mình.

Cô đã tình cờ gặp được Vandalieu, người đã giúp cô trẻ hóa và giải quyết vấn đề chủng tộc Ghoul đó là việc tỉ lệ sinh đang giảm dần. Mặc dù đã bị buộc phải rời khỏi quê hương của mình, nhưng kết quả là cô có nơi sống mới tốt hơn, có thể ăn uống và tắm rửa thoải mái, thậm chí là cô còn có thể thay đổi chức nghiệp của mình và đã trở thành một Ghoul High Mage hạng 6. Vì vậy nên đây là chuyện tốt đối với cô.

Cô cũng rất mong được nhìn thấy mặt đứa cháu đầu tiên của mình.

Cô cảm thấy biết ơn đối với Vandalieu, vậy nên cô đang huấn luyện các pháp sư thế hệ tiếp theo để có thể thay thể cho cô. Vì Zadiris mong muốn được đi theo cùng cậu khi Vandalieu đến Vương quốc Orbaume làm mạo hiểm giả.

Dạo gần đây, cô cũng trở nên yêu thích những golem massage được thiết lập sẵn trong các nhà tắm công cộng.

629267c6-e374-408d-b25d-71c3107454e4.jpg

--------------------------------------------------------------------

Vigaro

Anh ta đã từng là thủ lĩnh của những tân binh Ghoul, và hiện đang là thủ lĩnh của những chiến binh Ghoul ở Talosheim.

Anh ta rất nối tiếng với những người phụ nữ Ghoul, và được bọn trẻ tôn trọng. Bên cạnh đó, những phụ nữ Undead Titan cũng đã cố gắng quyến rũ anh ta và gây rắc rối cho Vandalieu với việc xin lời khuyên từ cậu về nhiều thứ khác nhau.

Vigaro là một gã cơ bắp, nhưng cũng có thể linh hoạt xin lời khuyên từ những người bạn đồng hành của mình.

Anh ta tự xem mình là anh trai của Vandalieu, và cũng đang cạnh tranh với Borkus, người cũng tự xem mình là anh trai cậu

Tình cờ, trong quá khứ thì anh ta cũng đã có quan hệ với Zadiris, và kết quả thì Basdia đã được sinh ra. Vì lúc đó anh ta chỉ biết một nền văn hóa không có quan hệ hôn nhân trong cộng đồng Ghoul, nên anh ta chỉ nghĩ là 『 Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại 』.

Đối với Basdia thì anh ta chỉ chăm sóc cho cô nhiều hơn những người phụ nữ Ghoul khác, như thế thì không đủ để anh ta nói với cô ấy rằng anh ta là cha cô.

Trước đây, món ăn ưa thích của anh ta là thịt người, nhưng bây giờ thì anh ta thích món bánh quy hạt sồi phết mật ong hơn.

69ca3416-1ef6-468b-b6b9-53aa48de7373.jpg

--------------------------------------------------------------------

Basdia

Là con gái của Zadiris. Hiện tại, cô ấy đã Ghoul Amazoness hạng 5.

Cô có ngoại hình của một phụ nữ trẻ xinh đẹp tuổi đôi mươi, một người cao 190 cm với những đường cong nữ tính và cơ bắp do đã trải qua tập luyện. Với những họa tiết màu đỏ chạy dọc khắp cơ thể như những hình xăm, Vandalieu nghĩ rằng cô thật ngầu.

Do đặc điểm của những người phụ nữ Ghoul, đó là việc cơ thể họ sẽ ngừng biến đổi vào độ tuổi mà họ mang thai lần đầu tiên, cô đã gặp rắc rối vì tình trạng vô sinh, nhưng đã có thể mang thai được nhờ Vandalieu. Hiện tại, cô đang nuôi một cô con gái tên là Jadal.

Nhân tiện, vẫn chưa biết được ai là cha đứa bé.

Basdia đã thích Vandalieu kể từ lần đầu gặp mặt, và cô đã hứa rằng cậu sẽ là cha của đứa con thứ hai của cô sau khi cậu đã trưởng thành.

Cô thường thích những người đàn ông mạnh mẽ, và tính cách của cô khiến cho cô theo đuổi sức mạnh.

Lý do mà thỉnh thoảng cô đưa ra chủ đề về việc sinh con với Vandalieu, là vì cô sợ rằng nếu không làm thế thì Vandalieu sẽ dần xem cô là một người chị gái chứ không phải là một người phụ nữ nữa.

4f8ed644-5f98-43f0-82a7-fb9718f7c5b2.jpg

--------------------------------------------------------------------

Bilde

Là một người phụ nữ Ghoul. Cô có một ngoại hình của một phụ nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp với mái tóc cắt ngăn.

Cô cũng chính là lý do khiến cho Vandalieu nhận ra vấn đề tỉ lệ sinh giảm của Ghoul. Và cũng là một trong số những người phụ nữ đầu tiên sinh con sau khi đã được Vandalieu chữa trị với Tử ma pháp của mình.

Bilde sở hữu tính cách của một onee-san thông minh, và là một người phụ nữ Ghoul rất bình thường. Trong khi các Ghoul có thể cải thiện kỹ năng của mình thì cô lại có kỹ năng tương đối thấp. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm vấn đề đó lắm và đang tập trung vào việc nuôi dạy đứa trẻ.

Gần đây cô cũng đang hợp tác với những bà mẹ khác, chăm sóc con cô – Varde và luyện tập phép thuật vài giờ mỗi ngày.

ec238afa-375e-4f82-9b8c-97a24007bbbd.jpg

--------------------------------------------------------------------

Tarea

Trước đây cô từng là con người. Tarea đã có một cuộc sống khó khăn, dù là con gái lớn trong một gia đình thợ rèn vũ khí từ nguyên liệu quái vật, nhưng cô đã bị gia đình bán đi và trở thành một nô lệ, và phải làm nghề mại dâm, cảm thấy tuyệt vọng và không nhìn thấy được tương lai mịt mờ phía trước, cô đã giết khách hàng của mình và bỏ trốn, nhưng khi cô trốn vào Tổ quỷ thì đã bị Ghoul bắt lại và bị biến thành Ghoul.

Tarea là một người phụ nữ mạnh mẽ bất khuất, nhờ việc chế tạo hàng loạt vũ khí với những kỹ thuật khi còn là con người, và dụ dỗ đàn ông Ghoul với những kỹ thuật khi còn hành nghề mại dâm, cũng như dạy những kỹ năng đó cho những người phụ nữ Ghoul, cô đã vươn lên đến vị trí trưởng làng.

Mặc dù cầm một cái quạt gấp, uốn tóc, có giọng điệu tao nhã và cử chỉ thanh lịch, nhưng thực tế cô chỉ là một thường dân, và những hành động của cô cũng chỉ để ra vẻ. Cô muốn sở hữu một khu phức hợp sang trọng cùng với Vandalieu.

Cô có ý chí và khát vọng mạnh mẽ, vì lý do gì đó mà cô xem mình là người hầu cận của Vandalieu, và cố gắng để giành lấy sự ưu ái của cậu. Thế nên cô xem Zadiris và Basdia là đối thủ của mình.

Sau khi nghe tin Vandalieu đã tiêu diệt tên Vampire Hạ cấp đã cố giết chết cô, cô lại càng bị cậu mê hoặc hơn nữa.

Gần đây, cô đã hoàn thành việc 【 Trẻ hóa 】, nên cơ thể cô đã trở về trạng thái như vẻ ngoài tuổi đôi mươi của mình. Cô thích tắm trong nhà tắm công cộng.

Nhân tiện, trong số các nhân vật xuất hiện cho đến chương 51, cô cho mình là người đứng đầu trong dàn harem của main. Đối thủ chính của cô là Basdia, và nếu Darcia cũng tham gia vào thì đây sẽ là ba người đứng đầu. 

Đứng ở vị trí thứ tư là Eleanora và Memediga, vị trí thứ năm trở xuống thuộc về Bilde, Kachia, và một số người không nổi bật khác, sau đó là Zadiris, và cuối cùng là Rita và Saria (không có đâu).

a624c0e9-88e7-4250-a1cf-4b4316946dee.jpg

--------------------------------------------------------------------

Kachia

Một cựu mạo hiểm gia hạng D có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cô đã bị tên Orc Bugogan bắt sống với ý định biến cô thành máy sinh sản.

Sau đó, Vandalieu đã cứu cô, và với việc bị ảnh hưởng bởi 【 Hấp Dẫn Tử Tính 】 từ việc tâm trí cô đã "chết", Kachia đã lựa chọn trở thành Ghoul để theo cậu.

Khi trước, cô đã rất ủ rũ và thiếu nhẫn nại vì trình độ của mình không bắt kịp những mạo hiểm gia đồng trang lứa, dường như điều đó vẫn không thay đổi kể cả khi cô đã trở thành Ghoul. Tuy nhiên, cô đã không còn tâm thế như vậy khi Vandalieu cho cô một số lời khuyên. Hiện tại cô đã dần quen với việc tăng cường sức mạnh như một Ghoul, và đang được đào tạo về ma thuật.

8bd50e23-bc24-4ca7-aca2-32d9612d0c19.jpg

--------------------------------------------------------------------

Braga

Là Black Goblin được sinh ra giữa một Goblin và một Ghoul bị Bugogan bắt. Ban đầu cậu được định sinh ra là để trở thành nô lệ, nhưng Vandalieu đã can thiệp bằng nhiều cách khác nhau khi cậu còn ở trong bụng mẹ bằng mana thuộc tính Tử vong. Cậu và những người khác cùng giống loài sinh ra với những đặc điểm khác thường, thông minh và tư duy hơn, vì vậy cậu và các bạn được chào đón vào cộng đồng.

Đã hai năm kể từ khi cậu được sinh ra, nhưng cậu đã trưởng thành so với số tuổi của một Black Goblin và bắt đầu sống một mình. Braga rất yêu thương mẹ và luôn mang số thịt mình săn được biếu cho bà mỗi khi đi thăm.

Nhờ người hướng dẫn Zran, cậu đã được dạy những điều cơ bản về chức nghiệp 【 Trinh Sát 】. Và thông qua câu truyện Ninja từ Vandalieu, cậu đã có quyết tâm trở thành Ninja đầu tiên tại Lambda. 

Cậu cực kì thân với Anubises Zemedo, Memediga, và Orcus Gorba.

--------------------------------------------------------------------

Thomas Palpapek

Một bá tước cũng như là cựu nguyên soái Khiên quốc Mirg. Hắn có mối liên hệ đến Vampire thuộc về phả hệ của Gubamon, một Pure-Breed Vampire và là một trong những Vampire tôn sùng 【 Ác thần lạc thú 】 Hihiryushukaka.

Hắn là một cá nhân đầy tài năng so với tuổi 30. Có lòng tin rằng bản thân nên sử dụng bất kì thứ gì để đem lại lợi ích, thế là việc thông đồng với Vampire ra đời

Vì hắn liên quan đến cái chết của Darcia nên Vandalieu có ác cảm rất lớn với hắn, nhưng thông tin duy nhất hắn có về Vandalieu là cậu dẫn dắt hàng trăm Ghoul vượt biên và có khả năng nhìn thấy linh hồn. Vì lý do này, Palpapek đã không nhận ra Vandalieu là một mối đe dọa đặc biệt lớn.

Hắn hiện được phục vụ bởi một cựu thành viên của 【 Ngũ Sắc Kiếm 】, 【 Bích phong thương 】 Riley, và cũng là 1 kẻ thù của Vandalieu.

03cbba50-989a-45bc-9501-bf0a71d1eb86.jpg

--------------------------------------------------------------------

Nuaza

Một chàng trai trẻ đang là linh mục sư tập sự trong một đền thờ Vida tại Talosheim. Sau khi chết, ông trở thành một Lesser Lich với ngoại hình giống xác ướp, chỉ toàn da và xương. Nó khiến ông trông già hơn rất nhiều

Tuy nhiên, trước kia, ông thiên về sức mạnh vật lý hơn là ma pháp, nhưng điều đó đã thay đổi khi ông trở thành Lich.

Khi còn sống ông cũng không quá sùng đạo, và chỉ trở nên cuồng tín khi nhận được lời sấm truyền. Bởi vì liên quan đến việc thờ phụng Vida, ông nghiễm nhiên trở thành thành viên cốt cán trong số những Undead Titan.

Nuaza luôn tin rằng Vandalieu là “đứa trẻ trong lời tiên tri” và là “Chân Tổ tái sinh của loài Vampire”, và cũng chưa từng thử xem xét rằng những điều mình tin là thật hay không

Ông ta đã trở thành một Lich hạng 5 sau khóa huấn luyện của Vandalieu, và tất nhiên, sự cuồng tín lại tăng mạnh.

00879b88-6b96-4e5e-9d0a-c795ee9abb52.jpg

--------------------------------------------------------------------

Borkus

Là một mạo hiểm giả hạng A, mang dông hiệu 【 Kiếm vương 】 khi còn sống, nhưng sau khi trở thành Undead thì ông ta đã yếu đi và hiện đang là Zombie Hero hạng 9.

Ông ta cao hơn ba mét, có vẻ ngoài đặc trưng là hói và một bên mặt chỉ có hộp sọ.

Borkus có tính cách thô lỗ nhưng tốt tính và ăn uống rất nhiều. Ông ta là hiện thân của một người đàn ông Titan, và khi còn sống thì được mọi người rất ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Borkus từng có một đứa con gái, rõ ràng là ông ta là một phụ huynh đơn giản.

Dù đã trở thành Undead, nhưng giờ đây ông ta vẫn có thể đạt được điểm kinh nghiệm chỉ bằng cách ăn thịt của những sinh vật mà ông ta giết, nên ông ta nghĩ rằng thành Undead cũng không quá tệ.

Ông ta đang tranh giành vị trí anh trai của Vandalieu với Vigaro. Borkus thường dùng nhiều cách để đưa Vandalieu lên ngai vàng Talosheim, và muốn cậu kết hôn với Đệ nhị công chúa Zandia dù không nhận được sự cho phép của cô ấy.

992b5efb-0a3a-44c7-ab85-7822fa311e7f.jpg

--------------------------------------------------------------------

Pauvina

Linh hồn của một cái xác chết nữ mà Tử tước Balchesse đã chuẩn bị để mạo hiểm gia Sinh mệnh Luciliano biến thành một Live-Dead trinh sát làng Orc.

Tiểu sử trước đây không rõ. Bản thân cô đã quên hầu hết cuộc sống trước đây.

Nhờ có Vandalieu, cô được tái sinh thành bán High Orc. Cô sỡ hữu khuôn mặt tương tự như trước, và được thay đổi màu tóc thành vàng, có đuôi và tai giống như con lợn.

Theo chương 51, cô đã một tuổi rưỡi. Nhưng với việc dòng máu của tộc Orc chảy trong huyết quản, cô bé đang phát triển nhanh chóng và đã đạt đến kích cỡ của một đứa trẻ ba hoặc bốn tuổi.

Kích thước cơ thể của cô đã vượt qua cả Vandalieu, người gần năm tuổi, Nếu cô tiếp tục với tốc độ này, có thể dự đoán rằng cô sẽ trở nên cao hơn hai mét.

Nhưng giống như Dhampirs, cô giống một con người hơn, vì vậy không có thứ hạng giống như quái Vật. Cô rất gắn bó và thích ném Vandalieu lên không trung.

43ff3a1c-2e44-48cc-ab31-b3f827520a3a.jpg

--------------------------------------------------------------------

Eleanora

Một Vampire Nam Tước hạng 8, một phụ nữ xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi. Cô có chiều cao khoảng 170cm, mái tóc đỏ dài, khuôn mặt xinh đẹp, thoạt nhìn thì trông nghiêm khắc và có dáng người rất chuẩn.

Cô có một quá khứ khó khăn. Khi còn là một con người, cô đã bị gia đình bán đi trong khoảng thời gian cô đủ lớn để nhận biết những gì đang xảy ra trên thế giới quanh mình, và sau đó được bán lại cho các mỏ một thời gian vì không ai muốn mua một đứa sỡ hữu làn da đen. Ở đó, cô được Birkyne thu mua khi nhận ra cô có liên kết với ma thuật Thời gian, và nhờ vào việc sống sót trong môi trường tàn khốc với những đứa trẻ khác có hoàn cảnh tương tự, cô đã trở thành Vampire.

Chưa đến mười năm trôi qua kể từ khi cô trở thành vampire, nhưng cô là một cá nhân tài năng, người đã có được đặc kỹ 【 Mị ma nhãn 】, với khả năng vượt qua cả Sercrent - kẻ đã trở thành Ma cà rồng trong hơn một thế kỷ.

Eleanora có tính cách điềm tĩnh, thực dụng, nhưng thực chất cô là một kẻ hèn nhát.

Cô chịu ảnh hưởng của 【 Hấp dẫn tử tính 】, và thậm chí còn thừa nhận Vandalieu là sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới do khả năng phá vỡ linh hồn của cậu. Và thế là cô đổi phe.

Mặc dù bản thân cô không thực sự nhận thức được điều đó, nhưng Eleanora có tính đeo bám và trái với những gì cô thể hiện, cô có máu bạo dâm lẫn khổ dâm. Khi Vandalieu cố gắng loại bỏ vết đâm thể hiện sự trung thành ở lưỡi, cô đã khóc trong sự phản kháng.

Các kỹ năng của Eleanora thiên về hành động bí mật hơn là chiến đấu trực tiếp. Bên cạnh đó, vì là một Vampire bị Birkyne vội vàng chuyển hóa nên cô thiếu những kỹ năng mà đáng lẽ một Vampire phải có.

e1accffa-d9d1-4ea5-8d4a-19437eb1c724.jpg

--------------------------------------------------------------------

Birkyne

Một Pure-Breed Vampire đã sống hơn trăm nghìn năm. Hắn chối bỏ nữ thần Vida và các Chân Tổ đã bị Alda đánh bại. Hắn lại tôn thờ 【 Ác thần lạc thú 】 Hihiryushukaka, với những mưu đồ xấu xa và đầy ghê tởm.

Ngoại hình của hắn ta mang dáng vẻ tri thức, dịu dàng và cách cư xử lịch lãm. Hắn hoàn toàn giống như một tên quý tộc trẻ trừ cái răng nanh ra. Thực tế thì, hành vi của hắn cũng "con người" hơn so với đám Pure-Breed Vampire khác. Hắn luôn trưng bản mặt của mình ra tại các cuộc họp định kì, tất nhiên nơi tổ chức sẽ do hắn quyết định.

Tính cách thực sự của Birkyne là một kẻ khao khát quyền lực và cai trị mọi thứ, và nếu hắn mất kiểm soát trong cơn thịnh nộ, hắn sẽ tàn phá mọi thứ trong vòng mười ngày

Sở thích chính của hắn là tra tấn, nhưng điều hắn yêu thích nhất là tìm và nuôi dưỡng những cá thể tài năng và sau đó dần dần tiêu diệt chúng bằng chính đôi tay của mình. Một số thương nhân nô lệ và trại trẻ mồ côi nằm dưới sự kiểm soát của hắn mà không nhận thức được điều này.

Hắn đã tức giận khi Vandalieu đánh cắp vật yêu thích mới của hắn ta, Eleanora, nhưng hắn đã xõa hết tất cả trong cơn giận dữ và giờ không còn ác cảm với Vandalieu. Bây giờ thứ hắn quan tâm và tò mò hơn là về lý do tại sao vị ác thần đi xa đến mức đích thân gửi một lời sấm thiêng liêng để Vampire tiêu diệt Dhampir.

01b19e0a-6fc7-422c-b1ce-c9f1d02e401c.jpg

--------------------------------------------------------------------

Ternecia

Cũng là Pure-Breed Vampire. Có ngoại hình của một người phụ nữ trẻ đẹp, nổi bật và có sức hấp dẫn giới tính cực kì, nhưng hành vi thô tục, bạo lực của ả thường gây ấn tượng rằng ả là gái mại dâm ở một quận nào đó .

Tính cách của ả nóng nảy hệt như vẻ ngoài mang tính cay cú của mình. Không phải là ả không có khả năng bình tĩnh mà là ả thấy không cần thiết để làm như vậy. Kết quả - ả giết cấp dưới của mình như cơm bữa.

Nhờ có sự bảo hộ của 【 Ác thần lạc thú 】, Ternecia có thể biến xác chết thành Undead và điều khiển chúng. Ả cảm thấy lâng lâng tự đắc khi làm như thế và kết quả là nghiện mẹ luôn.

Chủ đề yêu thích gần đây của ả là cha mẹ - con cái - gia đình, thế nên Ternecia rất hạnh cmn phúc khi ngồi khâu những cặp song sinh anh chị em lại với nhau thành một con Zombie kì dị.

Mới gần đây thôi ả đã bị một thứ khác hấp dẫn, đó là làn da nâu của lũ Ghoul, vậy nên ả đang kiếm làn da xám nâu của bọn Ghoul làm giấy thủ công.

036a02c0-afa7-48c6-b99e-c0bac255d2c8.jpg

--------------------------------------------------------------------

Gubamon

Là Pure-Breed Vampire còn lại tôn thờ 【 Ác thần lạc thú 】, có ngoại hình là một ông già dặt dẹo sắp chết sỡ hữu đôi mắt to tròn, và bộ râu rậm rạp.

Tính cách của ông ta cũng lập dị nốt và tỏ ra không quan tâm tới những thứ gì ngoài sở thích của mình. Bởi thế, việc quản lý tổ chức của mình một cách nửa vời là một trong những lý do khiến Dhampir Vandalieu có thể sống sót.

Hắn ta là người đã biến cha đẻ của Vandalieu, Valen, thành một Vampire Hạ cấp và sử dụng ông ấy như một điệp viên thuận tiện thuận tay nhanh lẹ. Tuy nhiên, một lần nữa vì khả năng quản trị yếu kém của mình, hắn không những không chú ý đến mối quan hệ giữa Valen và Darcia cho đến khi họ chạy trốn, mà còn nói với các thuộc hạ khác, những người cố gắng cảnh báo hắn – “Đừng có làm phiền sở thích của ta” và giết họ với đôi tay trần của mình mà không lắng nghe lời nào.

Vì hắn hoàn toàn thờ ơ với cấp dưới của mình miễn là họ không can thiệp vào sở thích của hắn, những Vampire trong phe của hắn ta có tỷ lệ sống sót cao nhất cho đến gần đây.

Sở thích của đời hắn là biến xác chết của các anh hùng thành Undead và thu thập chúng. Hắn đã đánh cắp xác chết của một số anh hùng Talosheim như 【 Thánh Nữ 】 Jeena và 【 Tiểu thiên tài 】 Zandia, và biến họ thành Undead.

Hắn cũng đang nghĩ đến việc biến Vandalieu thành một Undead một khi cậu bị giết.

2cae6f81-1b28-4e17-981f-16f68a9b9d88.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thú thật với ae tôi đã bị Ternecia hút hồn cmnr :)))
Xem thêm
Vl bả vampure thuần huyết
Bộ đồ như mấy sợi vải ghép vào nhau
Lại còn ko dùng đồ trong
Xem thêm
thế quái nào lại có 2 thag giống nhau v, troll nhau à?
Xem thêm
gvm
Cho rằng Heinz là người công lý thì cũng đúng nhưng thiếu thằng cha này là một tên đạo đức giả hắn chỉ áp dụng cái công lý đó cho những thứ hắn muốn mà thôi
Xem thêm
tác giả bộ này là tín đồ trung thành đấy nhỉ, tín đồ ngực bự :v
Xem thêm