• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 37: Thế này là đã dọn sạch Dugenon rồi sao?

5 Bình luận - Độ dài: 5,811 từ - Cập nhật:

“Giyyhh”

“Giyaahhh”

Vandalieu tránh được thanh kiếm của con Goblin Solider và dùng móng vuốt khoét thịt của nó. Trong lúc con Goblin đằng sau đang hoảng loạn, cậu đã ngay lập tức lao tới đó, nắm lấy cái đầu và vặn gãy nó. Sau đó cậu tiếp tục tấn công con Goblin Archer ở xa đằng sau hơn nữa. Một mũi tên sượt qua má Vandalieu nhưng cậu hoàn toàn ngó lơ nó và tiếp tục lao tới con goblin.

“…!!”

Con Goblin Archer hoảng loạn và cố gắng giương thanh kiếm của nó lên, nhưng đã không kịp nữa rồi. Bằng kỹ năng võ thuật 【 Quyền kích 】 cậu đã đấm nát xương sườn cùng với phổi của con Goblin.

Một con Goblin Archer khác bắn tên thẳng vào điểm mù của cậu. 【 Cảm nhận tử vong 】ngay lập tức báo hiệu điều đó nên cậu ngay lập tức dùng 【 Cước kích 】 xuống nền đất và nhảy ra khỏi đường bắn.

“Gyihh?”

Sau đó cậu lại dùng 【 Cước kích 】 một lần nữa để tiếp cận con Goblin Archer đó trước khi nó kịp bắn mũi tên thứ hai. Con quái vật cố gắng vùng vẫy và rút thanh kiếm ngắn ra một cách hài hước, nhưng Vandalieu đã đá ngã nó và đạp thẳng vào cổ để kết liễu khi nó ngã xuống.

“…Fuh” (Vandalieu)

Vandalieu kiệt sức sau khi đảm bảo rằng toàn bộ kẻ địch đã chết và không còn con quái vật nào xung quanh nữa. Trong lúc điều chỉnh lại nhịp thở, cậu thực sự cảm thấy một sự thật tuyệt vời rằng:

“Kỹ năng là những thứ thật đáng kinh ngạc” (Vandalieu)

Cậu không cảm thấy gì nhiều khi học được các kỹ năng mới liên quan đến ma pháp, nhưng mỗi lần cậu học được những kỹ năng khác như 【 Chiến đấu không vũ trang 】, 【 Thợ mộc 】 hay 【 Nấu ăn 】 cậu mới thực sự cảm thấy kỹ năng là những thứ tuyệt vời đến thế nào.

Trong suốt cả hai kiếp trước của mình, Vandalieu chưa bao giờ học bất kỳ thứ gì liên quan đến kỹ năng chiến đấu. Thứ duy nhất liên quan đến lĩnh vực này chắc có lẽ là môn Judo cậu được học trong các tiết thể dục trên trường. Thậm chí trong các trận chiến kể từ khi cậu được tái sinh thì cũng không thoát khỏi sự hỗ trợ của ma pháp.

Đây chính là thành quả sau 3 tháng luyện tập của cậu. Kẻ thù của cậu là Goblin Solider và Goblin Archer. Cả hai đều là quái vật hạng 2, và chúng không hề mạnh. Dù cho không sở hữu kỹ năng nào nhưng chúng vẫn sẽ mạnh hơn những người trưởng thành bình thường và có thể sử dụng vũ khí.

Vandalieu đã tàn sát tất cả bọn chúng chỉ với một vết xước trên má. Mới chỉ hôm qua cậu còn chật vật khi phải dùng tay mình để làm khiên chắn thì giờ đây khi sở hữu kỹ năng cậu đã đạt được thành tích như thế này.

Việc học được một kỹ năng mới không có nghĩa là cậu đột nhiên nhận được một sức mạnh bí ẩn nào đó mà nó sẽ giúp cậu thực hiện những việc liên quan đến kỹ năng đó đúng hơn.

Lấy kỹ năng 【 Chiến đấu tay không 】 làm ví dụ, khi tung một cú đấm, cậu hiểu cách làm sao để cho nắm đấm của mình nhanh và mạnh hơn, cơ thể cậu sẽ có thể thực hiện được việc đó một cách trơn tru. Khi cậu tung một cú đá, cậu biết chính xác đá vào nơi nào với lực bao nhiêu sẽ khiến chân của kẻ địch gãy, và cơ thể cậu sẽ thực hiện theo như ý nghĩ của cậu. Cách để tránh đòn, cách để phản công cũng vậy, cậu hiểu được những thứ đó và sau đó cơ thể cậu sẽ hành động để đạt được kết quả. Các kỹ năng 【 Thợ mộc 】 và 【 Nấu ăn 】 cũng tương tự như vậy.

Trong trường hợp của kỹ năng 【 Thợ mộc 】, cậu sẽ hiểu rõ những gì cần làm để tạo một ngôi nhà tốt, và nơi nào là tốt nhất để đặt cọc chịu tải hay cần bao nhiêu cây cọc. Và phần kỹ năng 【 Nấu ăn 】 thì bản năng của cậu sẽ mách bảo chính xác cậu cần làm những gì để làm ra một món ăn ngon. Đúng như mong đợi từ một hệ thống được tạo ra bởi các vị thần, điều này thật sự rất là tuyệt vời.

Điều đặc biệt của hệ thống này là nó có thể định lượng chính xác mức độ thành thạo của một kỹ năng bằng những con số. Tại Trái đất và Origin thì người khác phải dựa vào những thành tựu trong quá khứ của một người để đánh giá mức độ thành thạo các kỹ năng của họ như thế nào, nhưng ở Lambda thì chỉ cần nhìn vào Bảng trạng thái…hoặc các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực cần tìm.

…Cũng có mặt trái là giá trị của một người sẽ bị xác định chỉ bằng những kỹ năng mà họ sở hữu.

『 Cậu chủ làm tốt lắm! 』 (Saria)

『 Màn trình diễn thật thanh lịch thưa chủa nhân 』 (Người xương)

Saria và Người xương đưa cho cậu nước để uống.

“Tôi chấm cậu 8 điểm, Van” (Basdia)

Basdia thì chấm điểm cậu không thương tiếc.

“Uhm…Lý do nào mà tôi bị mất điểm thế?” (Vandalieu)

“Vết sướt trên má cậu và việc cậu đã phụ thuộc vào kỹ năng quá nhiều cũng thế. Cậu không có nỗi lo hết mana, Van, nhưng nếu cậu dùng kỹ năng quá nhiều liên tục như thế thì não cậu sẽ không thể theo kịp. Nó cũng tương tự với việc sẽ xảy ra nếu cậu dùng ma pháp quá nhiều” (Basdia)

“Tôi hiểu rồi” (Vandalieu)

Cậu đã trải qua nhiều cơn sốt đột ngột khi sử dụng ma pháp quá nhiều. Và nếu như trường hợp như thế cũng xảy ra khi cậu đang chiến đấu cận chiến thì chắc chắn cậu có thể sẽ chết. Nó không liên quan đến sức mạnh tinh thần, mà là giới hạn của não bộ khi con người cần não để suy nghĩ.

Lượng mana của Vandalieu đã vượt quá 100,000,000 nhưng chỉ số Trí tuệ của cậu thì chỉ hơn 100. Dù cho có kỹ năng 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】 thì việc sử dụng kỹ năng võ thuật quá nhiều cũng là một ý tưởng rất tệ hại.

“Từ bây giờ, mình sẽ học cách phối hợp các kỹ năng võ thuật và ma pháp cùng nhau khi chiến đấu” (Vandalieu)

Cậu chọn 【 Chiến đấu không vũ trang 】 là kỹ năng cần thiết học là vì cậu có năng khiếu học nó cũng như cậu muốn sử dụng móng vuốt mình để chiến đấu. Cơ thể cậu rất nhỏ và các chi của cậu cũng rất ngắn, đây là sự thật không thể nào phủ nhận được. Hầu hết vũ khí mà cậu có đều quá to lớn, những thứ phù hợp cậu có thể dùng để chiến đấu là đoản kiếm, cung ngắn, thương ngắn và móng vuốt của cậu.

Đoản kiếm rất dễ mang theo và ẩn dấu, trong những tình huống khẩn cấp nó còn có thể được sử dụng như ám khí. Nhưng sức tấn công của nó rất kém và người ta cần phóng nó nhanh hoặc chém nhanh nhất để có thể sử dụng nó hiệu quả. Và giá trị thuộc tính thấp nhất của Vandalieu lại chính là Nhanh nhẹn.

Sử dụng cung ngắn sẽ là một ý tưởng tệ, vì tầm bắn ngắn và sức mạnh của nó hoàn toàn kém hơn với 【 Đạn mana 】 của cậu.

Thương ngắn thì tốt hơn hai lựa chọn kia nhiều, nếu như học được kỹ năng 【 Thương thuật 】 thì cậu còn có thể thay cây thương dài hơn khi cơ thể cậu trưởng thành. Dù nó khó để ẩn dấu nhưng Vandalieu không có ý định làm sát thủ hay thứ gì tương tự nên sẽ vẫn ổn.

Nhưng cuối cùng quyết định của cậu là móng vuốt của bản thân. Móng vuốt là thứ vũ khí của cá nhân cậu, nó tồn tại ở cả tứ chi của cậu và cậu có thể dễ dàng thu vào hay vươn nó ra giống như móng vuốt mèo vậy. Dù tầm tấn công của chúng khá ngắn và cũng không thể dùng để ném như ám khí được nhưng miễn là các chi của cậu vẫn còn thì cậu vẫn có thể dùng chúng.

Một lý do khác mà cậu chọn móng vuốt làm vũ khí chiến đấu chính là cậu thừa hưởng năng khiếu từ cha cậu. Darcia cũng rất vui khi thấy cậu dùng chúng chiến đấu và các ghoul thì cũng vô cùng hoan nghênh.

『 Cậu chủ đang ngày càng trở nên giống Ghoul hơn đúng không? 』 (Saria)

『 Có lẽ cậu chủ sẽ sớm nổi tiếng với biệt danh 【 White Ghoul 】 』 (Rita)

『 Jyujyujyu, nếu chủ nhân dùng 【 Độc chết người 】 lên móng vuốt nữa, thì thậm chí ngài ấy còn vượt trội hơn các ghoul nữa 』 (Người xương)

Vandalieu có cảm giác rằng cậu có vẻ lại sắp nhận được danh hiệu mới nữa. Hoặc có lẽ đây sẽ là danh hiệu được treo trên những tấm áp phích truy nã quái vật trên nhứng bảng thông báo tại Hiệp hội mạo hiểm giả.

“Để việc đó qua một bên, việc huấn luyện cơ bản đã kết thúc. Giờ hãy cố gắng nâng cấp độ trong lúc càn quét hầm ngục này nào. Và có vẻ như chúng ta cũng đã săn hết đa số các quái vật ở tầng này rồi” (Basdia)

Thế là một khoảng ngắn nữa trôi qua khi họ cùng nhau bước lên những bậc thang xuống sâu hơn xuống nền đất, xuống tầng thứ 2 của hầm ngục.

Vandalieu đứng ở giữa đội hình, người xương và Basdia đi đầu, sói xương, gấu xương và khỉ xương di chuyển hai bên cậu. Saria và Rita thì bọc hậu, họ đã trang bị cung tên thay vì những vũ khí chiến đấu cận chiến. Chim xương thì cảnh giới từ trên cao.

Thung lũng Garan có cấu trúc tương tự như một thung lũng bình thường ngoài tự nhiên, được sắp xếp thành các tầng khác nhau. Do đó có rất nhiều lối đi khác nhau, nhưng nhìn chung thì nó vẫn hướng xuống dưới sâu hơn, và trong Hầm ngục này hầu như không có bẫy, nên nơi này được dùng cho những kẻ thiếu kinh nghiệm khám phá.

“Oh, đó là Đức vua!” (Black goblin)

“Yo, xin chào Đức vua” (Black goblin)

Và nơi đây cũng là chỗ để những đứa bé Black Goblin tập luyện thực chiến cùng với các Undead Titan hướng dẫn.

“Ngài cảm thấy thế nào, Đức vua?” (Braga)

Đã hơn nửa năm trôi qua từ khi Braga chào đời, giờ đây cậu ta đã lớn như một con người trưởng thành. Vandalieu phải nhìn lên cậu ta để trả lời.

“Ta đã học được kỹ năng mới và được Basdia chấm 8 điểm đấy!” (Vandalieu)

Braga đã nở một nụ cười rất tươi khi cậu ta nghe Vandalieu kể điều đó một cách vô cùng tự hào như thế.

“Điều đó thật là tuyệt dù cho cơ thể ngài vẫn còn rất nhỏ! Ngài đang làm rất tốt thưa Đức vua” (Braga)

Đầu của Vandalieu đang bị xoa một cách hơi thô bạo…Cậu đang được khen ngợi nhưng lại có cảm giác như không phải như thế.

“Mình nghĩ rằng đây là cảm giác khi chứng kiến những đứa bé giờ đây đã trưởng thành trong lúc mình vẫn còn là một đứa trẻ. Đúng là một cảm giác trống rỗng, đau đớn, không dễ chịu một chút nào cả ~!” (Vandalieu)

“Đừng nói những điều vô lý như thế chứ Đức vua, ngài là Dhampir còn tôi là một Goblin mà. Sao lại so sánh khập khiễng như thế được chứ!” (Braga)

Vandalieu đột nhiên giật mình khi nhận ra cảm xúc thất thường của cậu. Nhưng đúng như Braga đã nói, sự phát triển giữa hai chủng tộc là hoàn toàn khác nhau. Dù hiện tại Braga cao hơn cậu nhưng vì là một Black goblin nên chiều cao của cậu ta chỉ tới ngực của một người trưởng thành nên chắc có lẽ trong tương lai Vandalieu sẽ có thể nhìn xuống Braga một lần nữa…đúng chứ?

“Đúng thế, thế còn việc luyện tập của cậu thế nào rồi hả Braga?” (Vandalieu)

“Tôi đã học được hàng đống kỹ năng thưa Đức vua. Kiếm thuật, thương thuật, Bước chân thầm lặng, Xác định sự hiện diện…Hơn nữa cấp độ của tôi cũng đã hơn 80 rồi” (Braga)

“Uwah, thật tuyệt, ta sẽ bị cậu vượt mặt nhanh thôi” (Vandalieu)

Vandalieu dùng 【 Bay 】 để xoa đầu Braga lại khi cậu ta ưỡn ngực lên vì tự hào.

“Sau cùng thì cậu cũng là một Black goblin mà Braga, thế nên cậu trưởng thành rất nhanh” (Vandalieu)

“Hãy cố gắng hết sức để tăng cấp độ nhé, nếu không cậu sẽ rất khó săn bọn quái vật xung quanh đây trong tương lai” (Vandalieu)

Black Goblin là chủng quái vật Hạng 2 trong khi đó thì hầu hết loài quái vật xung quanh Talosheim đều là Hạng 3. Dù rằng các Balck Goblin có thể hợp sức với nhau và sử dụng vũ khí nhưng cũng sẽ rất khó để chúng có thể săn giết những con quái vật đó.

“Tôi sẽ cố gắng hết mình thưa Đức vua” (Braga)

Braga đang chăm chỉ luyện tập vì cậu hiểu sự thật này. Nếu không thì trong tương lai cậu sẽ chỉ được làm trợ lý cho các Undead Titan hoặc làm nông nghiệp thôi, nhưng bản năng quái vật trong cậu luôn khao khát được trở nên mạnh hơn nên cậu sẽ chăm chỉ hơn nữa.

“Hẹn gặp lai sau nhé Đức vua, sau khi dọn sạch hầm ngục này chúng tôi sẽ bắt đầu những chuyến thám hiểm mới” (Braga)

“Một chuyến thám hiểm, một hành trình mới đang chờ đợi cậu!” (Vandalieu)

Sau cái bắt tay đầy chắc nịch với Vandalieu, Braga trở về với việc tập luyện của cậu. Cậu và cả những Black Goblin khác không có bất kỳ do dự nào khi giết những con Goblin bình thường cả, chắc có lẽ là vì cả hai bây giờ đã là chủng tộc khác nhau và vì chúng là kẻ thù nên Braga đã giết không thương tiếc.

Vì cả tầng 2 và tầng 3 của Hầm ngục đều đang bị các Black Goblin dùng để làm nơi huấn luyện nên nhóm của Vandalieu không chạm trán với nhiều quái vật lắm. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới cậu nhiều lắm vì suy cho cùng thì những tầng trên này chỉ có những con quái vật Hạng 1 và 2 thôi nên lượng kinh nghiệm mà chúng cung cấp cho cậu rất hạn chế. Sau đó cậu tiếp tục đi xuống nữa thì…

Tầng thứ 4 thì lại bị các Anubis dùng để tập luyện.

“Gaaahh”

“Gaaaaaahhh!”

Một Anubis trẻ tuổi vung cây thương của nó khi đối mặt với một con quái vật Hạng 3 trông giống như khỉ đầu chó. Con khỉ nhe nanh đe dọa và dùng cả tứ chi để leo lên cao chiếm lợi thế.

“Uohn!” (Anubis)

Anubis trẻ tuổi đã bám theo nó và leo lên vách đá chỉ bằng đôi chân của mình, sau đó cậu dùng thương tấn công liên tiếp vào con khỉ đầu chó.

“Gyahhh”

Con khỉ đầu chó hét thảm một tiếng sau đó rơi xuống đất, chớp cơ hội này, Anubis ngay lập tức đáp xuống đất và kết liễu con khỉ bằng một cú đạp nát xương cổ của nó. Thế là Anubis đã chiến thắng một cách ngoạn mục.

“Uohn! Ngài nghĩ thế nào về cuộc săn của tôi thưa Đức vua?” (Anubis)

“Ngươi đã mạnh hơn rất nhiều đúng chứ!? Ngươi đã đủ sức để săn những con quái vật Hạng 3 từ bây giờ rồi. Zemedo” (Vandalieu)

Anubis trẻ tuổi này chính là Zemedo, được sinh ra cùng khoảng thời gian với Braga. Ngoại hình của Zemedo đã thay đổi khác rất nhiều so với khi còn là một đứa trẻ.

Đầu của Zemedo trông giống như đầu của một con chó chăn cừu Đức, từ phần cổ trở xuống là cơ thể với những cơ bắp săn chắt, tràn ngập nam tính cùng với làn da màu tối. Zemedo cũng rất cao nữa, bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ cho rằng Zemedo lớn tuổi hơn Vandalieu rất nhiều.

“Không, tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi nữa. Chỉ là một quái vật Hạng 3 tại nơi này thì tôi chỉ là một kẻ yếu thôi. Tôi muốn mạnh hơn nữa.” (Zemedo)

Những cá thể yếu đuối có thể hợp sức để săn những con mồi mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu những cá thể mạnh mẽ hợp sức lại thì còn có thể săn được những con quái vật mạnh hơn nữa. Zemedo đã đặt mục tiêu của mình rất cao.

“Quan trọng hơn là tôi có một vài điều cần hỏi ngài, đó là về Memediga” (Zemedo)

“Có việc gì đã xảy ra với cô ấy sao?” (Vandalieu)

Có vẻ như là Memediga đã đồng hành cùng với một Anubis khác tên là Berg-kun. Một cậu trai trẻ khá ấn tượng vì Memediga lớn hơn cậu ấy 1 tháng tuổi.

“Cái quái gì cơ?! Memediga sẽ sinh con cho Berg sao?” (Zemedo)

“Việc đó là quá sớm! Bọn họ vẫn còn quá nhỏ tuổi” (Zemedo)

『 Không phải thế đâu, trong xã hội loài người thì những cô gái trẻ đều cố gắng kết hôn sớm nhất có thể 』 (Saria)

『 Dù cho cậu có nói là quá sớm đi nữa thì cô ấy cũng không còn là một đứa trẻ. Nếu cậu cứ tiếp tục nói như thế thì cô ấy sẽ bỏ lỡ mất cơ hội kết hôn 』 (Rita)

Chị em Giáp sống đã nói những điều như thế. Quan điểm hôn nhân của người dân trên Lambda là mọi người nên kết hôn càng sớm càng tốt và có con khi cơ thể vẫn còn trẻ khỏe. Y học ở thế giới này khá kém phát triển và chỉ những pháp sư hay thương nhân mới có cơ hội, đủ tiền bạc để sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh sản bằng ma pháp.

“Đúng thế, điều mà cậu cần quan tâm hơn là Memediga muốn được sinh con cho ai, nếu như cô ấy muốn sinh con cho Berg thì cậu nên ủng hộ cô ấy” (Basdia)

Quan điểm của Basdia cũng chính là quan điểm của các Ghoul, về mối quan hệ giữa nam và nữ trong làng ghoul và cách mà mọi thứ đã vận hành trong cộng đồng này suốt trăm ngàn năm qua. Phụ nữ ghoul sẽ sinh con và nuôi dạy nó khôn lớn. Trong khi đó thì các nam ghoul sẽ không có nghĩa vụ của người cha mà thay vào đó thì vì là một thành viên trong làng nên nhiệm vụ của họ là mạo hiểm mạng sống của mình ra ngoài tìm kiếm thức ăn cho tất cả dân làng. Trong xã hội Ghoul, nếu một người đàn ông sống phụ thuộc vào phụ nữ thì sẽ không được chấp nhận và bị coi là cặn bã. Những ghoul nam không thể chiến đấu sẽ phải sống một cuộc sống rất khắc nghiệt.

『 Jyuhh…』 (Người xương)

『 Aoohhhn 』 (Sói xương)

Người xương và sói xương có vẻ không quan gì lắm đến chuyện này và liên tục cảnh giác xung quanh. Vì cả hai đều có linh hồn của động vật cư trú bên trong những bộ xương nên chúng sẽ không hiểu gì về những chuyện như thế cả.

“Là…như vậy sao!” (Zemedo)

“Chà, có lẽ điều tốt nhất mà ngươi có thể làm là khuyên họ hãy đợi đến lúc mà Berg có thể tự săn mồi bằng chính sức của cậu ta” (Vandalieu)

Một sis-cons như Zemedo cũng sẽ gặp khó khăn trong những tình huống như thế này. Việc thám hiểm tầng 4 của Hầm ngục tiếp diễn một cách yên bình. Nhân tiện thì gan và thận của khỉ đầu chó có thể được dùng để làm nguyên liệu chế tạo Potion…Rất không may là ở Talosheim hiện không có bất kỳ ai có thể điều chế chúng.

Tầng thứ 5 vẫn là nơi để các Anubis và Ghoul Hạng 3 phối hợp với nhau luyện tập.

“Gaahhh”

“Grrrr”

Một con Trăn đá đang bị các Ghoul hợp lại tấn công. Dù rằng lớp phòng thủ của nó có cứng như đá thì cũng phải ngã gục trước những đòn tấn công phối hợp giữa các Ghoul và Anubis. Họ đã dụ nó vào một cái bẫy chứa đầy bùn để hạn chế sự di chuyển sau đó những đòn tấn công từ thương, móng vuốt liên tục đánh thẳng vào những kẻ hở trên lớp da đá của con trăn cho đến khi nó ngừng giãy dụa. Dù rằng có lớp vảy đá bên ngoài nhưng thịt của loài quái vật này khi nướng lên thì có vị giống hệt thịt gà.

“Đức vua! Ngài thích Thổ ma pháp mà tôi vừa thi triển chứ!?” (Memediga)

Một nữ Anubis với đầu chó chăn cừu Đức tiếp cận Vandalieu, cô liên tục vẫy cây trượng của mình như để chào hỏi cậu. Cái bẫy bùn làm hạn chế chuyển động của con trăn đá chính là tác phẩm của cô.

“Mmmm, nó rất tốt” (Vandalieu)

Dù chỉ là một ma pháp khá đơn giản nhưng nó lại có hiệu quả rất tốt trong trận chiến. Đa số các Thổ ma pháp đều có tác dụng giống như thế. Chỉ có một số ít pháp sư có thể làm những thứ như khiến một ngọn núi lửa phun trào, điều khiển dung nham hay tạo các vết nứt khổng lồ trên mặt đất để nuốt chửng kẻ thù. Hầu hết các Thổ pháp sư đều thành thạo trong việc dùng phép thuật để tạo ra những cạm bẫy trên mặt đất. Nếu xét trên khía cạnh này thì Memediga đã làm rất tốt vì các sinh vật sống thường sẽ không thể nào rời khỏi mặt đất được do đó ma pháp của cô đã có hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên, Vandalieu thì lại nghĩ hơi khác một chút khi cậu nhìn lên cô. Đôi mắt long lanh, đôi tai dài, mũi cao, răng trắng, bộ lông đen bóng bẩy cùng với làn da khỏe mạnh, khuôn ngực đầy đặn, eo thon và cái đuôi đang liên tục vẩy lên xuống vì niềm vui.

Memediga đã từng là một bé gái xinh xắn, nhưng giờ thì đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp theo góc nhìn của các Anubis. Vandalieu đã từng nghe có rất nhiều người trên Trái đất cảm thấy tự hào nếu như bạn thuở nhỏ của họ trở thành những cô gái xinh đẹp, đây cũng là cảm xúc mà Vandalieu cảm thấy khi nhìn Memediga. Điều này cũng làm cho việc tại sao cô có bạn trai trở nên dễ hiểu hơn với cậu.

“Có chuyện gì sao, Đức vua?” (Memediga)

“Không có việc gì. Nhắc mới nhớ, ta đã thấy Zemedo ở trên tầng 4, cô không đi cùng với cậu ta sao?” (Vandalieu)

“Đúng vậy đó, nghe nè. Nii-san rất là phiền phức, anh ấy luôn phàn nàn về mọi thứ!” (Memediga)

Vandalieu đã nghe hết những lời phàn nàn của cô ấy sau đó, điều này làm cậu nghĩ “Ah, đây là thứ thường hay xảy ra ở độ tuổi dậy thì mà”

“Tôi hiểu Nii-san làm thế là vì lo lắng cho tôi. Nếu anh ấy tin tưởng đứa em gái này nhiều hơn thì mọi việc đã ổn rồi” (Memediga)

“Ah…đúng đúng…Ta nghĩ nếu cả hai dành thời gian trò chuyện với nhau nhiều hơn thì sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Nếu như chỉ có hai anh em quá căng thẳng thì cô có thể mời thêm bạn bè hoặc những người khác cùng tham gia.” (Vandalieu)

“Ngài nói đúng, vậy thì…tôi sẽ hỏi Berg…” (Memediga)

“Người khác ngoài Berg!” (Vandalieu)

Nếu Memediga dẫn Berg theo thì Vandalieu nghĩ rằng chắc chắn sẽ có thảm cảnh đổ máu xảy ra. Loài Goblin và Kobold thông thường không hiểu ngôn ngữ của loài người, do đó Braga, Memediga và những đứa bé khác có thể nói chuyện thành thạo như thế là vì chúng đã được Vandalieu và các Ghoul dạy cho cách nói.

Đây không phải là điều gì quá đặc biệt vì những con quái vật có trí thông minh nhất định nếu bị Thuần thú sư bắt thì cũng có thể học cách nói chuyện. Riêng loại quái vật không có hình người thì rất ít trường hợp có thể nói chuyện được.

Sau khi giải quyết vấn đề về Memediga, tổ đội của Vandalieu tiếp tục xuống tầng sâu hơn nữa sau khi không trải qua quá nhiều trận chiến ở tầng 5.

Tầng 6 chính là nơi mà Thung lũng Garan thực sự bắt đầu…nói chính xác hơn là tầng 6 là nơi thường được các Titan thu thập muối và các loại đá.

『 Cắt nó đi 』

“Uoohhh, 【 Trảm thạch 】”

Các Undead Titan đang cắt những khối đá trắng thành hình vuông từ những vách đá. Họ đã từng là những thợ mỏ làm việc ở nơi này khi còn sống. Những viên đá trắng như thế này có thể thu được từ tầng 6 của Hầm ngục này, vẻ ngoài của chúng khá là giống đá cẩm thạch trên Trái đất, nhưng vì đây là một Hầm ngục nên chất lượng của chúng đều rất cao, hơn nữa chúng còn chứa một lượng mana trong đó nữa. Thông qua một số qui trình và kỹ thuật những viên đá thô này có thể biến thành những vật liệu có độ chống mài mòn rất tốt.

Khi Talosheim lần đầu giao thương với Công quốc Hartner thuộc Vương quốc Orbaume, các Titan đã rất bất ngờ vì chúng được bán với giá rất cao. Việc giao thương đó đã kết thúc từ rất lâu rồi, cộng thêm Vandalieu đã sửa chữa lâu đài hoàng gia, thị trấn và những bức tường thành nên cậu không cần những viên đá này nữa.

“Xem ai đến đây kìa! Ngài đến đây để luyện tập sao Thánh tử của chúng tôi!” (Nuaza)

Người đang đứng đó chính là Nuaza, ông ta đang mặc một bộ giáp kim loại, cầm khiên và chùy như thể muốn đập nát hộp sọ của bất kỳ ai đó như là một quả trứng. Ngoại hình này hoàn toàn không phù hợp với một Lich như ông.

“Đúng vậy, ông và những người khác đang làm gì ở đây thế?” (Vandalieu)

“Chúng tôi đang cần một ít đá nên đến đây để khai thác” (Nuaza)

Kỹ năng 【 Biến đổi golem 】 của Vandalieu có thể được dùng để hồi phục những mảnh vỡ lại như ban đầu, nhưng nó không thể tạo ra những viên đá mới từ không khí được. Cậu cũng khá tò mò tại sao Nuaza lại cần thêm đá nữa.

“Có phải là do ta đã làm quá nhiều bộ cờ vây (reversi) không?” (Vandalieu)

Vì mọi người quá yêu thích trò chơi này nên đến đây để tìm nguyên liệu để tạo thêm chúng à?

“Không phải thế thưa Thánh tử. Nhưng nếu ngài rảnh thì xin hãy làm thêm 100 bộ nữa!” (Nuaza)

Cờ vây, trò rút gỗ và ném đĩa mà Vandalieu tạo ra đã trở nên rất nổi tiếng và phổ biến tại Talosheim. Một phần là vì tại Lambda không có nhiều công cụ để giải trí và một phần là vì nguyên tắc của những trò này khá đơn giản và mọi người đều có thể học được rất nhanh nên chúng đã được lan truyền rộng rãi. Và rồi họ coi việc sỡ hữu những bộ trò chơi này như là tượng trưng cho địa vị, điều này làm Vandalieu lo lắng mọi việc có thể trở nên quá đà.

“Nếu được thì xin ngài hãy làm thêm cả trò rút gỗ và ném đĩa nữa” (Nuaza)

“…Không nhất thiết phải là ta mà phải không!?” (Vandalieu)

Bất kỳ ai cũng có thể tự làm những bộ trò chơi đơn giản như thế.

“Không, nếu như chính tay Thánh tử ngài tạo ra nó thì sẽ mang ý nghĩa rất khác” (Nuaza)

Những món đồ chơi được chính tay cậu làm được các Undead xem như là một phần thưởng, dù cho chúng không thật sự quá tuyệt vời. Vandalieu tự hỏi không biết cậu đã gầy dựng thương hiệu từ lúc nào.

“Ta hiểu” (Vandalieu)

Nếu như mọi người hạnh phúc vì điều đó thì cậu sẽ làm nó. Giờ nghĩ lại thì dù là một vị vua nhưng cậu chưa bao giờ trả lương hay bất kỳ thứ gì cho họ, nên có lẽ những điều này là thứ ít nhất cậu có thể làm cho họ.

“Thế còn những viên đá này dùng để làm gì?” (Vandalieu)

“Quảng trường phía trước lâu đài hoàng gia khá trống trải. Do đó chúng tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ dựng một bức tượng ở đó.” (Nuaza)

“Một bức tượng đá sao. Thật tuyệt!” (Vandalieu)

Nghệ thuật làm tâm trí con người được mở mang hơn. Đối với các Undead thì sức khỏe tâm lý – tinh thần chính là thứ còn quan trọng hơn cả cơ thể của họ, nên nếu việc này có thể giúp họ ổn định được điều đó thì Vandalieu rất vui.

“Đúng vậy, chúng tôi đã dự tính bức tượng đá của ngài Thánh tử sẽ hoàn thành vào mùa xuân tới” (Nuaza)

“…Nghiêm túc sao!?” (Vandalieu)

“Tôi đang rất nghiêm túc thưa ngài. Rốt cuộc thì ngài chính là Thánh tử được nữ thần tiên tri. Đối với những người thờ phụng Vida như chúng tôi thì ngài không khác gì là thần thánh cả.” (Nuaza)

“…Ta đột nhiên không muốn ra ngoài tý nào nữa!” (Vandalieu)

Vandalieu sẽ không cảm thấy khó xử nếu chỉ được mọi người yêu quí và ưu ái, nhưng đến mức thờ phụng như một vị thần thì cậu thấy hơi quá. Dù sao thì miễn là cậu ngậm miệng thì sẽ không có ai biết đến cậu khi đến Vương quốc Orbaume cả.

『 Cậu chủ, điều đó thật đáng để mong chờ mà đúng chứ!? 』 (Rita)

『 Các quý tộc thường sẽ có những bức tượng của riêng mình để đại diện cho quyền lực và địa vị, nên cậu chủ không cần phải quá phản cảm như thế đâu ạ 』 (Saria)

“Vậy có quý tộc nào được tạc tượng ngay trước quảng trường của lâu đài hoàng gia không?” (Vandalieu)

Cả hai chị em đều lảng tránh ánh mắt mình khi bị cậu hỏi như thế. Vandalieu cảm thấy rằng cả hai người đều thể hiện rất nhiều biểu cảm dù cả hai không có đầu.

『 Điều đó có nghĩa là chưa từng có tiền lệ nào như thế sao? Nói cách khác thì ngài chính là người duy nhất được tạc tượng như thế đó chủ nhân của tôi! Juyhh, tôi xin gửi lời chúc mừng đến ngài! 』 (Người xương)

Người xương chân thành chúc mừng Vandalieu. Cậu nghĩ rằng chắc có lẽ mọi thứ sẽ vẫn ổn thôi vì có lẽ sẽ không ai tới Talosheim đâu, ngoại trừ các Undead Titan, Ghoul và một số chủng tộc mới mà Vandalieu đã tạo ra.

“Bây giờ chúng tôi sẽ mang những viên đá này ra ngoài, nên xin phép ngài” (Nuaza)

Ngay khi dứt lời, Nuaza và các Undead Titan khác bắt tay vào việc mang những viên đá này ra ngoài Dungeon. Họ sẽ bảo vệ viên đá nặng hàng tấn này trên đường ra khỏi nơi này mà không bị lũ quái vật phá hủy.

“Fugofuoh” (Orcus)

“Chúng tôi sẽ bảo vệ nguyên liệu dùng để tạc tượng của Đức vua” (Orcus)

“Nên xin hãy làm thêm các bộ cờ vây cho cả chúng tôi nữa” (Orcus)

Gorba và các Orcus khác có nhiệm vụ bảo vệ những viên đá này. Khác với Black Goblin và Anubis, họ vẫn chưa trưởng thành, nhưng vẫn có thể đủ sức để đối phó với những con quái vật Hạng 3. Nói chính xác hơn thì đây chính là bài tập huấn luyện hoàn hảo cho họ.

“Ta sẽ làm nó sau khi mọi việc ở đây hoàn thành. Việc mang viên đá lên những bậc thang sẽ rất khó khăn đúng không?” (Vandalieu)

『 Ngài đừng lo lắng về việc đó! Chúng tôi đã có bí quyết để giải quyết vấn đề đó rồi! 』 (Undead Titan)

Các Undead Titan đã dùng các pháp cụ để biến những bậc thang thành một con dốc. Hơn thế vì đã là Undead nên họ sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi kéo, đẩy những viên đá này lên dốc cả, hơn nữa còn có các Orcus sở hữu khả năng thể chất mạnh mẽ giúp sức cho họ nữa. Thế nên lo lắng cho họ là việc vô nghĩa.

Sau khi chia tay với Nuaza, nhóm của Vandalieu tiếp tục lang thang ở tầng này, nhưng vì các Undead Titan cần khai thác đá nên đã quét sạch những con quái vật ở tầng này để công việc không bị gián đoạn. Thế nên Vandalieu không gặp bất kỳ quái vật nào ở tầng này cả.

“Tại sao chúng ta lại tới đây nhỉ? Để quan sát mọi người làm việc sao?” (Vandalieu)

“Tôi biết cậu cảm thấy khá hụt hẫng, nhưng tầng dưới có lẽ sẽ có nhiều quái vật hơn nữa nên hãy đi tiếp nào Van.” (Basdia)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Tem tem. Thanh trans. Năng suất quá
Xem thêm