• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 27: Tôi là thánh tử được tiên tri tại vùng đất mới

2 Bình luận - Độ dài: 6,901 từ - Cập nhật:

Những gián điệp mà Nguyên soái Palpakek đã gửi đi lần theo dấu vết của các ghoul đã trở về sau khi chúng đến Rặng núi biên giới đúng như ông ta dự đoán.

Báo cáo mà chúng gửi cho ông cũng rất kỳ lạ. một vài thứ như “Rặng núi quá dốc để xe ngựa có thể đi qua, nhưng vì lý do nào đó mà có dấu vết của những chiếc xe trên đó”

Liệu rằng con Dhampir đó đã biến những chiếc xe thành các vật phẩm ma pháp sao? Không, khả năng cao là không thể được.

“Nhưng dù gì đi chăng nữa thì việc chúng băng qua Rặng núi biên giới là sự thật. Nếu như vậy thì việc truy đuổi xa hơn nữa là bất khả thi” (Thomas)

Sau khi đọc được bản báo cáo này, Palpakek đã sẵn sàng cho việc từ bỏ việc tiêu diệt con Dhampir mà tên Vampire đã yêu cầu ông ta làm.

Đối với cá nhân Thomas việc đối phó với con Dhampir không cần phải bắt buộc là thành công. Chức bá tước và nguyên soái của ông ta rất vững chắc nên không cần phải bận tâm quá đến việc đó.

Đối với lũ Vampire, thì ông ta sẽ dùng những thứ khác, những lợi ích khác thay cho việc thất bại trong việc tiêu diệt con Dhampir, mặc dù ông ta hay bị Bộ trưởng bộ tài chính phàn nàn và những đối thủ chính trị khác công kích nhưng đó cũng không phải điều gì to tát lắm. Palpakek tự tin rằng ông ta có thể tự mình khắc phục sai lầm này.

Dĩ nhiên là việc con Dhampir trốn thoát đã làm ông ta giận dữ cũng như làm tan nát niềm kiêu hãnh của ông ta, nhưng dù có thế thì Thomas cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng ông ta có thể tiêu diệt con Dhampir đó mà không trả bất cứ cái giá đắt đỏ nào.

“Mọi việc là như vậy. Xin lỗi, nhưng ta không thể nào giúp các ngươi tiêu diệt nó nữa” (Thomas)

Thế nên ông ta bình tĩnh và truyền đạt lại những lời như vậy với gia quyến của tên Vampire hay đến nơi ở của ông ta. Tên Vampire cũng đoán được rằng Thomas sẽ từ bỏ dù nó hay thường xuyên chế nhạo ông ta. Việc tiêu diệt con Dhampir đó cũng không phải là một nhiệm vụ quá mức cấp thiết với cả lũ Vampire.

“…Theo như những giả thuyết mà ngươi nói, con Dhampir trở thành Ghoul King đó bây giờ đã vượt qua Rặng núi biên giới, đúng chứ?” (Vampire)

Thomas hơi bất ngờ khi nghe tên Vampire hỏi vậy bằng một tông giọng chua chát chứ không phải nói những thứ lố bịch như mọi khi nó hay nói.

“Sự việc đúng như thế!” (Thomas)

“Tch. Sự việc đã trở nên rắc rối. Oi, ngươi thật sự không thể gửi bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa sao? Ngươi không thể cố gắng làm thứ gì đó sao?” (Vampire)

Thomas có thể nghe ra được sự thiếu kiên nhẫn của tên Vampire dù có qua gia quyến, như thể rằng hắn đang đối mặt với thứ gì đó rất khó chịu. Giống như tên Vampire này đã phạm phải sai lầm gì đó.

“Ngươi hãy gửi yêu cầu cho Hiệp hội hoặc dắt tay cho bọn cuồng giáo đó. Ngươi thật sự không làm gì được sao!?” (Vampire)

“Ngươi có vẻ như đã bị bối rối rồi nhỉ, ngươi thừa biết việc đó là không thể mà” (Thomas)

Việc gửi yêu cầu cho Hiệp hội mạo hiểm giả là có thể thực hiện được, miễn là ông tâ có đủ tiền. Nhưng mà ai sẽ đồng ý yêu cầu đó chứ? Băng qua Rặng núi biên giới – nơi tồn tại vô số Tổ quỷ cùng với những con quái vật mạnh mẽ, chỉ để truy sát một con Dhampir đang được hàng trăm con ghoul hộ giá và rồi lại băng qua Rặng núi biên giới một lần nữa để trở về nhà? Chính ông ta cũng nghĩ là sẽ không có bất cứ ai sẽ chấp nhận cái yêu cầu vô lý này dù rằng ông ta có treo thưởng nhiều tiền đến mức đủ khiến gia tài của một Bá tước như ông ta mất sạch.

Ngay cả những kẻ cuồng tín của Giáo hội như linh mục cấp cao Gordan có lẽ sẽ muốn truy sát nó, nhưng Nhà thờ đã nói gì đó và thuyết phục ông ta rời khỏi nơi này để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tiếp theo của ông ta.

“Có chuyện gì sao? Con Dhampir đó có gì đặc biệt à?” (Thomas)

“…Không có liên quan gì đến những kẻ như ngươi cả!” (Vampire)

Con dơi ngay lập tức phóng vút ra ngoài với một tiếng hét bực bội, để lại Thomas với khuôn mặt tràn đầy khó hiểu, nhưng ông ta cũng sẽ không tò mò nữa, tốt hơn hết là giả vờ như không biết gì.

Dù rằng có một hợp đồng đã được lập ra giữa ông ta và tên Vampire, thì hắn ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra toàn bộ bí mật của mình như thế. Thực tế thì sẽ có nhiều thứ tốt hơn nếu như Thomas không biết gì về nó cả.

Chắc chắn là con Dhampir đó có gì đặc biệt, nếu không thì nó đã chết trước cả khi trở thành Ghoul King và thống nhất lũ ghoul rồi.

Nhưng mà, ngay cả Thomas cũng nghĩ rằng, “thứ gì đó đặc biệt” không đủ cân nặng khi so sánh với những thứ mà ông ta cần quan tâm khi làm Nguyên soái. Vương quốc Orbaume chứa đầy rẫy những con quái vật hùng mạnh nên đất nước này đã chịu rất nhiều mối đe dọa nguy hiểm rồi, con Dhampir chỉ là một phần nhỏ trong số chúng thôi. Việc để con Dhampir trốn thoát không phải là chuyện nhỏ nhưng nó cũng chẳng có gì để mà hét toáng lên một cách lo lắng cả.

Miễn là quân đội của đất nước này đủ hùng mạnh cùng với nền kinh tế tăng lên từng năm trong khi vẫn giữ vững sự cảnh giác thì sẽ chẳng có gì để phải sợ cả. Cho dù Dhampir và lũ ghoul đó có tích lũy bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không thể nào đủ sức để phá hủy một pháo đài vững chắc như một con Rồng cấp cao được.

Để ý đến tách trà đen đang dần nguội đi, Palpakek gọi quản gia đến để thay nó. Ông ta quyết định rằng, sau khi uống xong tách trà này thì sẽ đi nghỉ ngơi và không suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì về tên Vampire có lẽ sẽ sớm chìm trong sự bận rộn kia.

Tên Vampire có gia quyến rời khỏi nhà của nguyên soái tên là…Sercrent Ozba, hắn là một tên đàn ông có ngoại hình như một quý tộc trong xã hội Vampire. Nhưng ngay bây giờ hắn ta đang liên tục chặc lưỡi hết lần này đến lần khác, gãi đầu và khuấy mạnh thứ chất lỏng màu đỏ bên trong cái ly thủy tinh.

“Khốn nạn, thật ngu ngốc, chết tiệt!” (Sercrent)

Nếu như những Vampire khác thấy Sercrent đang nghiến răng như thế này chắc chắn chúng sẽ tự hỏi về sự cao quý của hắn, còn Sercrent lúc này thì đã không có tâm trí để mà suy nghĩ đến tác phong của hắn nữa. Đúng như Thomas Palpakek đã đoán, sự xuất hiện của các Dhampir hoàn toàn không phải là mối đe dọa đến những Vampire thờ phụng ác thần để mà chúng rối rít nhau tìm cách tiêu diệt. Thật ra nó có nguyên nhân sâu xa hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn, sự hiện diện của con Dhampir đó sẽ là chìa khóa để bắt đầu một sự kiện.

Trừ trường hợp cha mẹ chúng là Pure-Breed, thì Dhampir không bao giờ là mối đe dọa nếu như cha mẹ chúng là Noble Vampire hay Hạ cấp. Người thành công tiêu diệt chúng sẽ được những thành viên cấp cao của phe phái khen thưởng hậu hĩnh. Nó là cách mà trò chơi săn giết Dhampir này vận hành. Nhưng…có một số ngoại lệ

Những ngoại lệ này là khi mà con Dhampir đó trưởng thành, tích lũy đủ sức mạnh của mình hoặc tiến về phía Nam lục địa Bahn Gaia…Phần “cán búa” bị chia cắt bởi Rặng núi biên giới.

Secrent đã nhận mệnh lệnh từ cha mẹ 『 Pure-Breed 』 của hắn là ngăn chặn những việc như thế này xảy ra.

Khi một con Dhampir trưởng thành nó sẽ có sức mạnh ngang với các cha mẹ Vampire của chúng. Hơn nữa chúng còn không có những điểm yếu mà Vampire hay có, nên sẽ có khả năng cao là chúng sẽ trở thành kẻ thù khiến các Vampire gặp rắc rối.

Nếu như một con Dhampir như thế tụ tập tích lũy sức mạnh, chúng có thể dùng sức mạnh của mình để tạo ra một tổ chức mạnh mẽ. Đó từng có trường hợp mà một nhóm lính đánh thuê đã hủy diệt toàn bộ một đất nước, và khiến toàn bộ Vampire lẫn trốn ở đó bị tiêu diệt. Thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê này là một Dhampir. Dù rằng việc này không được con người biết đến rộng rãi nhưng nó khá là nổi tiếng trong cộng đồng các Vampire.

Và khu vực phía nam của lục địa Bahn Gaia, vượt qua Rặng núi biên giới, là nơi sinh sống của các Vampire thờ phụng nữ thần Vida. Dù rằng số lượng của chúng khá ít, nhưng rất nhiều kẻ là Pure-Breed Vampire. Đã có những tin đồn rằng chúng là những kẻ đã chiến đấu cùng với True-Ancestor (Thủy tổ) trong trận chiến chống lại Alda và các anh hùng khác 100,000 năm trước.

Nếu như con Dhampir gia nhập vào lực lượng của nhóm Vampire này, thì nó sẽ trở thành viễn cảnh tồi tệ nhất. Một trận chiến giữa hai phe phái có thể sẽ xảy ra. Dù rằng rất khó tin, nhưng các Vanpire thờ phụng Vida không cảm thấy bất kỳ xấu hổ gì khi công nhận Dhampir là một trong những đứa con được nữ thần tạo ra dù rằng chúng sở hữu dòng máu lai. Sẽ không ai biết được chúng có thể làm gì cả.

Nhưng Secrent không phải lo lắng về việc đó. Kẻ phản bội, tên Vampire Hạ cấp chỉ sở hữu khả năng kháng ánh nắng mặt trời khá tốt, đã bị nó xử tử. Hắn cũng đã truyền tin cho nguyên soái Palpakek về người mẹ Dark-Elf của nó, và kết quả là những tên cuồng tín đó đã thiêu chết ả ta trên một cây cọc. Dù rằng hắn ta không thể nào kết liễu con Dhampir quan trọng nhất, nhưng hắn nghĩ con Dhampir miệng vẫn còn hôi sữa mẹ đó không thể nào sống sót được.

Mọi việc đáng lẽ ra phải như vây, nhưng vì lý do nào đó mà nó đã xuất hiện ở một Tổ quỷ và thậm chí còn dẫn dắt các ghoul. Kể cả vậy thì Nguyên soái Palpakek cũng đã cử quân đoàn chinh phạt nó, và hắn nghĩ là như thế thì mọi việc sẽ ổn thỏa và không cần lo lắng thêm điều gì. Đó là lý do mà hắn thậm chí nghĩ rằng với mối quan hệ cá nhân nó thì mọi việc sẽ xong, thậm chí nó còn không cử cả thuộc hạ của mình đi.

Kết quả đã cho thấy Sercrent ngây thơ đến như thế nào. Con Dhampir đó đã dẫn các ghoul thoát đi bằng những chiếc xe ngựa và vượt qua Rặng núi biên giới.

Có thể có khả năng là bọn chúng đã đi dọc theo Rặng núi biên giới và tránh thoát khỏi tầm mắt của lũ gián điệp dưới trướng nguyên soái. Nhưng ngay cả hắn cũng biết rằng đây là việc không thể xảy ra.

“Đứa con lai khốn nạn, chết tiệt, đáng nguyền rủa! Mày đã làm sai thứ tự rồi!” (Secrent)

Làm thế nào mà nó có thể tích lũy đủ sức mạnh trước cả khi trưởng thành và băng qua dãy núi nguy hiểm đó?! Secrent lẩm nhẩm những lời này trong miệng hắn, nếu như Vandalieu nghe thấy thì cậu sẽ chỉ đơn giản trả lời rằng “Bởi vì các ngươi là kẻ đã đẩy chúng tôi vào bước đường cùng”. Hắn đứng dậy và chỉnh lại mái tóc rối bù của mình bằng một chiếc lược và chuẩn bị báo cáo với Noble Vampire thượng cấp của hắn.

Hắn ta thật sự không muốn báo cáo về thất bại của mình, nhưng hắn ta đã bị ràng buộc bởi sức mạnh phép thuật nào đó nên không thể bỏ qua việc này được.

Secrent là kẻ đứng sau lưng nguyên soái của Khiên quốc Mirg, Bá tước Thomas Palpakek, nhưng hắn chỉ là một trong số những kẻ quản lý trong xã hội Vampire.

-------------------------------------------------------------------------

“Ah, jeez, sao nguyên liệu lại bị xử lý tệ thế này?! Vẫn còn những miếng thịt dính trên da của Wyvern và tại sao bộ lông Sói kim (Needle Wolf) này lại đầy những lỗ thủng! Ta chắc rằng ngươi đã dùng móng vuốt của mình để biến những thứ này thành một mớ hỗn độn. Các ngươi đã quên ta đã dạy biết bao nhiêu lần là hãy dùng những con dao sao?” (Tarea)

Sau khi vượt qua Rặng núi biên giới, Tarea đã trở nên tràn trề sức sống một cách đáng kinh ngạc. Cô ấy dường như trở thành một người khác sau khi tình trạng của cô ấy được cải thiện. Việc này gần như đã khiến Vandalieu nghĩ rằng cô chỉ là bị một trận bệnh thôi. Nhưng sự thật thì tuổi tác của Tarea không hề thay đổi, nên cậu sẽ dùng 【 Trẻ hóa 】 lên cô sau khi mọi việc ổn định.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá Tổ quỷ” (Vandalieu)

Mana của Vandalieu đã hồi phục lại sau một đêm nghỉ ngơi nên cậu đã bắt đầu cuộc trinh sát trước khi đưa mọi người vào bên trong. Cậu có thể dùng Lemure và Undead côn trùng để do thám, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ nhất là bằng chính đôi mắt mình.

Và cậu cũng cần phải kiểm tra xem có bao nhiêu Undead sẽ sẵn sàng nghe lệnh cậu trong Tổ quỷ này. Thế nên, tổ đội trinh sát bao gồm Vandalieu, Sam, Saria, Rita, Chim xương, Zadiris cùng với một vài ghoul Hạng 4 hoặc cao hơn khác.

Phần còn lại sẽ được Vigaro và những ghoul warrior dưới trướng anh ta bảo vệ cùng với Khỉ xương và các Undead khác.

“Để mọi thứ cho tôi!” (Vigaro)

“Hãy đảm bảo rằng cậu sẽ trở về an toàn, Van. Việc của một người đàn ông là ra ngoài kiếm ăn và trở về nhà nơi những người phụ nữ đang chờ họ!” (Basdia)

“Được rồi, Basdia. Làm ơn hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi nữa nhé” (Vandalieu)

Để lại con Live-dead cho Basdia chăm sóc, Vandalieu bắt đầu khởi hành. Nhìn giống như cậu đang đi du ngoạn nhưng Vandalieu ý thức được trách nhiệm đang dặt trên vai cậu là gì.

Trong Tổ quỷ này, Vandalieu phải tìm được nguồn thức ăn đủ cho 600 ghoul vì sau cùng thì cậu là người đã dẫn họ đến đây. Vì cậu có thể ngăn chặn sư phân hủy bằng Tử ma pháp, nên sẽ không tốn bất cứ thứ gì ngoại trừ một lượng nhỏ mana của cậu dùng để bảo quản thức ăn. Ngoài ra, cậu cũng đã nhận thấy có một dòng nước trong vắt chảy từ những ngọn núi vào trong khu tàn tích nên hẳn là các ghoul cũng sẽ không thiếu nước. Kể cả vậy thì trách nhiệm của cậu vẫn rất nặng nề.

“Đừng quá căng thẳng, vai của cậu đã cứng lên rồi kìa…Chúng rất cứng, bé con à” (Zadiris)

“Ah, chỗ đó, fufuu…Đây đúng là thiên đường!” (Vandalieu)

Đứa bé sắp lên 3 tuổi đang được tận hưởng một buổi massage vai nhờ một người phụ nữ hơn 290 tuổi thực hiện. Giờ nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mà Vandalieu được trải nghiệm cảm giác được một ai đó massage vai. Mí mắt cậu chớp lại liên tục vì cảm giác thoải mái đó.

“Ah, không, mình không thể ngủ được khi mà chúng ta sắp khởi hành. Sam, đi thôi nào” (Vandalieu)

Vandalieu ngay lập tức hết buồn ngủ nhờ kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】 của cậu.

『 Vâng thưa ngài 』 (Sam)

Và thế là Vandalieu và tiểu đội của cậu bước vào tàn tích của Tổ quỷ này.

Tàn tích này bao gồm nhiều Tổ quỷ nhỏ khác ở những khu vực có đặc tính khác nhau. Tại trung tâm chính là một Tổ quỷ không có bất kỳ sự sống nào ngoài dây leo và rên, bao xung quanh nó là những Tổ quỷ khác với đặc tính là những khu rừng. Dù rằng tất cả đều là các bộ phận của một Tổ quỷ, nhưng vì chúng được phân ra như thế nên chắc chắn những loại quái vật có thể xuất hiện sẽ khác nhau ở từng khu vực. Và điều nay nhanh chóng được kiểm chứng.

“Jugahh”

Với tiếng rống kỳ lạ, một con sói dài 3 mét với lưng đầy rẫy những cây kim tấn công từ phía sau bọn họ. Đây là một trong những loài quái vật mà các ghoul đã đối mặt trong chuyến hành trình tới nơi này, Vandalieu và các ghoul khác đã gọi chúng là 『 Needle Wolves 』. Chúng là những con quái vật có sức mạnh khoảng Hạng 3, dù chúng có bề ngoài khá giống loài sói nhưng chúng chưa bao giờ tấn công theo bầy đàn.

『 Eiiyah 』 (Rita)

“Gyubihh” (Needle Wolf)

Chúng không thông minh lắm và cũng rất hung dữ nữa. Những mạo hiểm giả thông thường sẽ gặp rắc rối khi đối mặt với những cái răng nanh, móng vuốt và những cây kim từ lưng đó. Nhưng khi đối mặt với các Giáp sống như Rita và Saria thì nó không thể làm gì cả. Thịt của những con sói này giàu chất dinh dưỡng và rất ngon, bộ lông trên phần bụng của chúng rất mềm mịn, là nguyên liệu tuyệt hảo cho những tấm thảm hoặc quần áo.

“Nghĩ lại thì, có lẽ con quái vật này không phải là sói mà là nhím!?” (Vandalieu)

『 Cũng có thể là vậy vì chúng không tạo thành bầy đàn 』 (Sam)

Dù thế nào đi chăng nữa thì một con Needle Wolf cũng có thể cung cấp khoảng 200 kg thịt bao gồm cả nội tạng của nó, nên đây sẽ là loại quái vật ưu tiên trong danh sách săn bắn.

Khi các Ghoul chuẩn bị lấy máu của con Needle Wolf thì một cột nước từ con song bắn thẳng về họ.

“Shaaasshh”

Ba con cá mập dài hơn 2 mét từ dưới nước lao về phía các ghoul với cái miệng đầy răng nanh há to ra.

“Uoohh”

“Cá thì không nên bay chứ!” (Ghoul)

Zadiris nhanh chóng bước về phía trước những ghoul đang bị bất ngờ và thi triển 【 Tấn công trên không 】 tạo một nắm đấm không khí và đấm thẳng về phía 1 trong số 3 con cá mập.

Vandalieu thổi tung một con cá mập khác bằng 【 Đạn mana 】, viên đạn mà cậu dồn nhiều mana đến mức có thể, trong khi đó thì Rita đã chém bay đầu của con cá mập còn lại bằng đòn 【 Đơn trảm 】 từ cây đao của cô.

『 Cha, đây là lần đầu mà con nhìn thấy một con cá to đến như này! 』 (Rita)

『 Đây có lẽ là một con cá heo hoặc cá voi mà cha đã từng nghe về 』 (Sam)

“Hooh, Sam-dono, ông biết nhiều thứ thật đó. Còn các ngươi nữa! Tại sao các ngươi lại bất ngờ khi thứ đó có thể bay chứ, có phải do việc thăng Hạng gần đây đã làm các ngươi quá tự cao tự đại rồi không?” (Zadiris)

“Chúng tôi xin lỗi, thưa trưởng làng”

“Grrrr, chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ. Lần tới chúng tôi sẽ không bị bất ngờ từ những con cá voi bay nữa”

“Không, tôi nghĩ chúng là cá mập” (Vandalieu)

Sam đã luôn sống trên đất liền và chỉ nghe về những loài thủy quái qua lời truyền miệng, trong khi đó thì Zadiris chỉ quen biết một số loài quái vật ở song. Vandalieu nhớ về một bộ phim kinh phí thấp mà cậu từng xem ở Trái đất và cậu từng thấy những con quái vật với ngoại hình tương tự, sau đó cậu đặt tên cho chúng là 【 Flying Shark 】.

“Kể từ bây giờ, hãy tránh xa việc lấy máu quái vật ở gần song” (Vandalieu)

Bởi vì lũ cá mập rất nhạy cảm với mùi máu, nên nếu các ghoul lấy máu quái vật ở gần bờ sống thì sẽ có vô tận Flying Shark bay lên và tấn công bọn họ. Hơn nữa thì việc rút cạn máu quái vật chỉ khiến chúng nhẹ đi được một chút, Vandalieu cũng có thể bảo quản chúng bằng Tử ma pháp.

Họ quyết định cách xa những con song, mổ xẻ nội tạng của những con cá mập và chỉ lấy vây (vi) cùng với nội tạng, sau đó chất nó lên Sam cùng với những con Needle Wolf và bắt đầu chuyến thám hiểm.

『 Cậu chủ, tại sao chúng ta lại chỉ mang theo vi cá mập vậy? 』 (Sam)

“Nếu như chế biến đúng cách thì chúng là thức ăn rất tốt cho cơ thể” (Vandalieu)

Nếu như trí nhớ của Vandalieu không lầm thì vi cá mập (glucosamine) rất tốt cho sức khỏe cụ thể là nó có chứa chất Chondroitin giúp chữa trị các bệnh về xương khớp, bệnh về mắt cũng như bồi bổ cơ thể vì chứa nhiều chất như canxi, photpho…dù rằng cậu không có nhiều hi vọng lắm chúng sẽ có những thứ tốt như vậy vì đây là cá mập ở thế giới khác.

Tiểu đội của cậu tiếp tục tiến sâu hơn vào Tổ quỷ, nhắm thẳng đến khu vực các Undead xuất hiện, và rồi khi họ vượt qua hơn một nửa tòa nhà thì…

“Ah, có kẻ thù tấn công từ bên trong những ngôi nhà” (Vandalieu)

Ngay khi Vandalieu vừa dứt lời thì hàng loạt sinh vật phủ đầy chất nhầy nhảy ra khỏi tòa nhà. Chúng sở hữu cặp mắt với đôi đồng tử dọc thẳng đứng như những loài bò sát, miệng chú phủ đầy những cái răng sắc nhọn như Flying Shark và đứng thẳng bằng hai chân sau, thứ mà có móng vuốt sắc bén như những con dao. Chúng cao khoảng 2 mét, và có hình dạng giống hệt như là khủng long.

Nhưng vì Vandalieu đã phát hiện ra chúng trước bằng 【 Cảm nhận sự sống 】 nên các ghoul đã nghiền ép chúng trong trận chiến mà chính chúng phải bị bất ngờ chứ không phải cậu và các ghoul.

“Oooooh…” (Vandalieu)

Vandalieu nhìn chằm chằm vào những con khủng long giờ đã nằm bất động trên mặt đất với sự xúc động trong lòng. Cậu cũng đã cảm thấy điều này từ khi nhìn thấy lũ Wyvern, nhưng đây thực sự, thực sự là một con khủng long hàng thật giá thật…Những loài mà chỉ có thể nhìn thấy hóa thạch của chúng trên Trái đất và Origin.

Vào những năm cấp 2 trên Trái đất, người chú của cậu đã cấm không cho Vandalieu tham gia vào chuyến đi viện bảo tang của trường. Đối với cậu thì khủng long là thứ đại diện cho thời kỳ cổ, và việc nhìn thấy một bộ xương khủng long trong viện bảo tang từng là thứ mà cậu muốn được thấy nhất trước khi chết.

“Bé con à, tôi nghĩ là chúng ta nên…đi tiếp!” (Zadiris)

“Đức vua à, những con thằn lằn này ăn ngon chứ?” (Ghoul)

『 Để tôi xem nào, chúng không giống những loài mang huyết thống của rồng lắm…』 (Sam)

Đối với Zadiris và những người khác thì, vì chúng không phải là loài rồng, nên đây chỉ đơn giản là những con thằn lằn Hạng 3 hoặc 4, nên họ khá bối rối khi thấy Vandalieu như thế này.

“…Nếu như chúng ta thu hoạch đủ nguyên liệu và vẫn còn dư ra một ít, mình có thể tự tạo những bộ xương khủng long cho bảo tàng của riêng mình” (Vandalieu)

Vandalieu chỉ nhận ra sự bối rối của những người khác sau khi cậu nhìn thấy ước mơ của cậu có thể thực hiện được.

Sau cuộc tấn công của những con khủng long…Raptor, Vandalieu và các ghoul bị tấn công thêm một vài lần nữa. Đa số là từ những con goblin và chuồn chuồn có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Ngay cả những ma cây Ents – thứ mà gần như đã tuyệt chủng sau khi bị Bugogan đốn sạch cũng đến tấn công cậu. Ma cây Ents di chuyển khá chậm chạp nên chúng không hề khó bị đánh bại miễn là để ý đến những cành cây và dây leo.

Họ cũng đánh bại một vài quái vật mạnh Hạng 4 và cao hơn, bao gồm cả những con Raptor, cùng với một số lớn những con Hổ răng kiếm (Saber Tiger) dài năm mét và những con Horn Bull tấn công bằng những cái sừng dài hơn 30 cm mọc khắp cơ thể nó.

Và thứ mà họ nhận ra sau tất cả những cuộc tấn công này là…

『 Có khá nhiều quái vật ở Tổ quỷ này 』 (Sam)

『 Đúng vậy, thật tốt vì ở đây có rất nhiều con mồi, nhưng chúng ta vẫn chưa có tiến triển nào cả 』 (Saria)

Có rất nhiều quái vật tại tàn tích này, và hầu hết đều rất hung dữ. Những con quái vật này đều tấn công theo bản năng tự nhiên của chúng nên sẽ thuận tiện hơn cho các ghoul rất nhiều. Một nhóm ghoul nhỏ được dẫn dắt bởi một Ghoul Warrior Hạng 4 sẽ có thể an toàn săn giết chúng miễn là không buông lỏng cảnh giác.

Nhưng vì bọn họ bị tấn công quá nhiều, nên tiểu đội của Vandalieu thậm chí còn chưa đi được 1 km kể từ khi họ bước chân vào Tổ quỷ. Do những con đường đã bị cây cối che phủ cùng với những đống đổ vụn của những ngôi nhà nên đây cũng là nguyên nhân khiến cho họ không thể nào đi nhanh được.

“Có phải chăng vì không có mạo hiểm giả nào đến đây cho nên nơi này mới có nhiều quái vật đến vậy?” (Vandalieu)

“Đó cũng là 1 phần nguyên nhân, và ở đây có lẽ là không có loài ghoul nào khác sinh sống. Thế nên những con Needle Wolf và Goblin đáng lẽ phải chạy trốn như kẻ hèn và những con quái vật hơi có chút thông minh như Raptor tấn công chúng ta. Chúng không biết rằng chúng ta mạnh như thế nào” (Zadiris)

Những nhà mạo hiểm sẽ không đi xa đến nơi đầy rẫy Tổ quỷ như thế này ở sâu trong Rặng núi biên giới, do đó lũ quái vật cứ thế mà phát triển. Thêm vào đó, vì ghoul không có sinh sống ở đây nên những con quái vật không biết loài này mạnh như thế nào và chỉ đơn giản xem họ là những kẻ xâm phạm rồi tấn công. Nếu như những suy đoán này là đúng, các ghoul sẽ phải săn những con quái vật này như vai trò của các mạo hiểm giả trong một quãng thời gian. Nếu như những con quái vật sợ và nhận ra rằng đây không phải là những kẻ mà chúng có thể trêu chọc tới nữa thì nơi đây sẽ trở thành một nơi phù hợp để xây dựng ngôi làng.

“Chà…Có lẽ hầu hết quái vật đã ngừng tấn công chúng ta rồi” (Zadiris)

Zadiris vừa nói vừa nhìn lại một hàng Zombie đang bước theo sau đuôi xe của Sam – Vandalieu đã biến toàn bộ con mồi của họ thành Zombie bởi vì Sam không thể nào chứa thêm được nữa.

Đây là những con quái vật hung dữ, không chút ngại ngần tấn công cả đồng loại mình trừ khi nào chúng quá đói, hoặc khi bị dồn vào chân tường.

Cảnh tượng lũ Undead này chính là bằng chứng xác đáng cho lũ quái vật thấy rằng nhóm Vandalieu mạnh hơn chúng rất nhiều. Nhưng chỉ có những con Needle Wolf và Goblin là vẫn tiếp tục tấn công bọn họ dù cho có thế nào đi chăng nữa.

“Hãy tránh xa những con song trong quá trình thám hiểm.” (Vandalieu)

“Đúng thế, những con quái vật đó quá nhạy cảm với mùi máu” (Zadiris)

Trung tâm của Tổ quỷ này đúng là một tàn tích thật sự, nhưng đồng thời cảnh tượng này cũng là một công trình nghệ thuật khổng lồ. Một lượng lớn lâu đài vẫn đứng sừng sững tại nơi này, chĩa mũi thẳng hướng lên bầu trời, và xung quanh đó là nhiều tòa nhà mà vẫn giữ được nét huy hoàng trong quá khứ của chúng. Và như để bù đắp cho sự thiếu vắng sự sống thì trong khu vực này tràn đầy các quái vật Skeleton.

『 Skeleton, và nhìn vào kích cỡ thì hẳn chúng từng là xương của những con Titan mà tôi đã từng nghe kể. Đây có lẽ từng là đất nước của những Titan 』 (Sam)

Những con Skeleton có chiều cao hơn 2 mét, và một số thậm chí còn cao tới 3 mét. Cột sống của chúng không chỉ dài và hẹp mà thậm chí nó trông còn dày và cứng cáp hơn rất nhiều khi so với con người.

Vandalieu và các ghoul đã không hề nhận ra rằng những ngôi nhà được xây dựng ở Tổ quỷ này đều rất lớn do hung đều đã đổ nát. Những ngôi nhà đá này cao khoảng 5 mét và những cái xô mà các ghoul đã kiểm tra thì thật chất đó là một cái cốc đã vỡ.

Nếu như Kachia ở đây, cô ấy có thể sẽ nhớ rằng hơn 200 nước đã từng có một quốc gia Titan ở đây, và đế quốc Amid đã ra lệnh cho Khiên quốc Mirg quét sạch toàn bộ Titan ở nơi này.

Titan là chủng tộc đầu tiên mà Vida sinh ra sau trận chiến với Chúa quỷ. Sau khi trái tim của vị thần Zeno bị phá hủy thì Người khổng lồ mặt trời Talos là tín đồ duy nhất còn sót lại – người còn tinh thần cao thượng và đạo đức để không quay đầu thờ phụng các ác thần. Titan chính là chủng tộc được sinh ra từ kết tinh sinh mệnh giữa Vida và Talos.

Họ sở hữu thân hình to lớn và cường tráng, những Titan cầm khiên thậm chí còn đáng tin cậy hơn những bức thành tường của một tòa lâu đài và nếu như các Titan tấn công thì sẽ không có bất kỳ bức tường thành nào có thể chịu được sức mạnh của họ.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy các Titan thật sự” (Vandalieu)

Vandalieu được sinh ra ở Khiên quốc Mirg – nơi là một phần lãnh thổ của đế quốc Amid, và đây lại là nơi phân biệt đối xử các chủng tộc của Vida. Do đó, cậu chưa bao giờ được bước vào một thị trấn bằng cổng chính. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy các Titan.

Không chỉ cậu. Mạo hiểm giả thuộc chủng tộc mà Vida sinh ra cũng rất hiếm khi xuất hiện tại lãnh thổ của Đế quốc Amid, cả với Sam – từng là người đánh xe cho một quý tộc cùng với Zadiris và những ghoul khác đều là lần đầu tiên họ nhìn thấy Titan.

“…Lần đầu tiên của ngài thật ra chỉ là những bộ xương thôi thưa Đức vua” (Ghoul)

Tuy nhiên thì có ghoul đã không đồng ý với cậu khi cho rằng việc nhìn thấy những bộ xương Titan đồng nghĩa với việc nhìn thấy loài Titan thật.

“Có một vài người không chỉ làm bằng xương, ngươi biết chứ” (Vandalieu)

Con ghoul đó ngay lập tức ngậm miệng khi Vandalieu chỉ vào một con Zombie Titan đang trồi lên từ trong những tòa nhà. Vẫn có khả năng là tên ghoul đó vẫn sẽ không đồng ý với cậu, và nó cũng sẽ là vô nghĩa nếu như cậu cứ khăng khăng muốn người khác phải theo ý mình như vậy.

Quan trọng hơn thì, cậu đang quan tâm đến một vấn đề khác hơn, đó là liệu những Undead này có nghe lệnh của cậu hay không, nếu như mọi việc đều diễn ra như lúc ở Dungeon thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Rất nhiều Undead ở đây được trang bị những thanh kiếm rỉ sét, rìu hoặc thương, nhưng chúng không hề giương mũi tấn công về phía cậu mà chỉ di chuyển chậm chạp ra xung quanh tạo thành một con đường như thể đang chào đón cậu vậy. Một điều nữa là tất cả bọn chúng đều quỳ rạp và cuối đầu xuống như thể thứ dân đang chào hoàng đế vậy.

“Những Undead này thật sự đã bị cậu thu phục sao Vandalieu, nhìn chúng trông không giống như vậy lắm. Hơn nữa, chúng không hề tấn công và nhìn chúng không hề có bất kỳ sự thù địch nào như thế thật là đáng ngạc nhiên” (Zadiris)

“Đúng vậy, tôi cũng đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên gặp cảnh tượng như thế hồi ở Hầm ngục” (Vandalieu)

Vandalieu đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng ma pháp nếu như những Undead này không chào đón cậu và các ghoul, nhưng có vẻ như đó là hành động vô ích. Và điều làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sau đó Vandalieu dùng 【 Thẩm định 】 để kiểm tra xem các Undead này…

【 Skeleton Warrior (Titan), Hạng 3. Đây là quái vật được sinh ra từ những chiến binh Titan thiện chiến sau khi bị giết. Căm hận tất cả sinh vật sống, đặc biệt là người đã giết chúng 】

Vandalieu đã không ngờ rằng cậu có thể nhìn thấy nhiều thông tin đến thế. Bởi vì 【 Vô tính ma pháp 】 của cậu chỉ mới cấp 1, và khi dùng 【 Thẩm định 】 ngày hôm qua lên lũ Raptor thì nó chỉ đơn giản hiển thị cho cậu là 【 Xác chết của những con quái vật có hình dạng khủng long 】, nên lần này khi nhiều thông tin hơn được hiển thị cậu đã rất ngạc nhiên.

Khi cậu dùng kỹ năng 【 Thẩm định 】 một lần nữa lên những con Skeleton và Skeleton Solider đang quỳ thì nó cho cậu một đoạn thông tin ngắn cùng với cái tên của chủng tộc. Nhưng khi cậu dùng nó lên một cây cỏ thì nó chỉ hiện lên là 【 Cỏ: một ngọn cỏ 】. Điều này có vẻ như là khi Vandalieu dùng 【 Thẩm định 】 lên Undead thì cậu có thể xem được nhiều thông tin hơn cấp độ mà kỹ năng của cậu đang có.

『 Vậy thưa cậu chủ, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? 』 (Sam)

“Để xem nào, Ta nghĩ là nó sẽ nghe mọi mệnh lệnh mà ta nói, nên đầu tiên ta sẽ hỏi chúng là liệu có bất kỳ người nào đóng vai trò như người trung gian cho các Udead hay không và sau đó sẽ đề cập đến ý tưởng di cư” (Vandalieu)

Vandalieu đã xem lại những thông tin mà cậu lấy được từ kỹ năng 【 Thẩm định 】. Không giống các Undead mà Vandalieu tạo nên, những Undead ở đây có vẻ như là bị chính linh hồn của các Titan đó khi còn sống vẫn ở lại và chiếm hữu cái xác. Do đó, Vandalieu nghĩ rằng có thể giao tiếp được với họ, điều mà không người bình thường nào sẽ nghĩ đến.

Zadiris và những ghoul khác đã quen với những Undead có thể nói chuyện như Sam nên họ có thể hiểu được ý nghĩ của Vandalieu nên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào được đưa ra cả.

Sâu trong ngôi đền bị sụp đổ một phần, một con quái vật hoàn toàn khác với những con Undead đã xuất hiện.

『 Ooohhh…Liệu có phải…』 (Undead thần bí)

Một con Undead giống hệt xác ướp, cơ thể nó chẳng có gì khác ngoài da bọc xương, mặc một chiếc áo choàng giống như linh mục với tay áo bị rách và ố vàng. Nó đang dần dần đi về hướng của Vandalieu cùng các ghoul.

Con Undead cao 3 mét phát ra một tiếng gầm kỳ lạ khi nó tiếp cận, có lẽ là cảm xúc của nó khá xúc động hoặc do thứ gì đó khác. Những ghoul ngay lập tức giơ vũ khí lên trong hoang mang, trong khi đó thì Saria và Rita trông khá bối rối với hành vi của họ. Khi con Undead tiếp cận gần Vandalieu nó ngay lập tức dừng lại và quỳ gối xuống ngay trước mặt cậu rồi bắt đầu nói.

『 Ooohhhh...Thánh tử trong lời tiên tri, cảm ơn ngài vì đã ban ân cho chúng tôi và hạ xuống 【 Thủ đô của Mặt trời 】- Talosheim. Xin người hãy ban sự cứu rỗi cho chúng tôi, những người chỉ chờ đợi để trở về với cát bụi! 』 (Undead thần bí)

Zadiris và những ghoul khác vô cùng bối rối khi nghe những lời này, trong khi Vandalieu chỉ đơn giản là nhìn vào nó một cách im lặng. Trông Vandalieu bình tĩnh bên ngoài như thế là vì khuôn mặt của cậu vốn đã luôn như thế kể từ khi cậu sinh ra tới giờ và đôi mắt cậu cũng rất vô hồn. Thực tế thì cậu cũng đang vô cùng hoang mang cùng với một cảm giác kỳ lạ vì hình như có vẻ là cậu đã nhận được một danh hiệu khác.

Cấp độ của kỹ năng Hấp dẫn tử tính đã tăng lên!

-------------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Anubis

Đây là những con Kobold biến dị, được tạo ra khi hấp thụ Tử thuộc tính ma pháp trước khi được sinh ra. Hạng cơ bản khi mới sinh của chúng là 3.

Tất cả đặc tính cơ thể của Anubis đều vượt trội hơn một con Kobold bình thường, kể cả là trí thông minh của chúng. Dù không có móng vuốt như các kobold nhưng chúng có thể sử dụng những ngón tay của mình một cách điêu luyện, giống như con người.

Chúng sở hữu kỹ năng 【 Dạ nhãn 】 và 【 Kháng hiệu ứng 】 từ khi mới sinh, chúng cũng có lượng mana khá lớn, nên hầu hết đều có thiên phú trong việc sử dụng ma thuật.

Khả năng sinh sản và ham muốn tình dục của Anubis cũng thấp hơn Kobold, một lứa sinh được 3 con là thường thấy nhất. Trong khi Kobold chỉ cần 3 tháng để trưởng thành thì các Anubis cần 10 tháng.

Ngoại hình của chúng giống hệt con người với làn da đen cùng với tai chó và đuôi chó màu đen. Nếu như che dấu tai và đuôi tốt thì chúng hoàn toàn có thể cải trang thành con người.

Dù rằng đây chỉ là phỏng đoán, trong khi các kobold có tuổi thọ khoảng 30 năm thì các Anubis sẽ sống được 60 năm.

Anubis là một chủng tộc mới sinh, nên hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào và chủng tộc bậc cao của nó.

Nếu có bất kỳ mạo hiểm giả nào báo cáo về sự xuất hiện của chúng cùng với bằng chứng thì họ sẽ được khen thưởng một cách hậu hĩnh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận