• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 40: Xã hội loài người đang phát triển nhưng điều quan trọng hơn là tôi muốn ăn rong biển

4 Bình luận - Độ dài: 5,300 từ - Cập nhật:

Lãnh thổ do Tử tước Balchesse cai quản đang phát triển thịnh vượng một cách bất ngờ. Đó là vì dự án chiếm lại Tổ quỷ cách thị trấn 3 ngày đi đường đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đa số loài quái vật mạnh mẽ ở Tổ quỷ đó đều đã bị săn bắn, những con quái vật còn sót lại chỉ là vài con Orc cầm gậy gộc, và những mạo hiểm giả mà Tử tước thuê có thể đối phó với chúng một cách dễ dàng.

Các binh lính sẽ tiến hành chặt cây, trong khi đó các Thổ pháp sư sẽ nghiền những hòn đá thành mảnh nhỏ và tạo ra một con đường phẳng phiu, thuận tiện cho việc di chuyển. Quá trình khai hoang này mới chỉ bắt đầu nửa năm thôi nhưng giờ đây thì chỉ còn lại ¼ của Tổ quỷ là như ban đầu.

Việc khai hoang này sẽ tiếp diễn cho đến khi tuyết bắt đầu rơi và các nông dân chuẩn bị cày bừa canh tác. Các giếng nước, hồ chứa và hệ thống tưới tiêu sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể và lúc đó thì sẽ hình thành rất nhiều làng nghề mới.

Khi mùa xuân đến, sẽ có thêm rất nhiều người di cư đến sống ở nơi này, những ngôi nhà sẽ được xây dựng thêm và những hạt giống sẽ được gieo trồng trên những cánh đồng. Đây sẽ là mùa vụ đầu tiên được thu hoạch trên mảnh đất màu mỡ từng là Tổ quỷ này.

Sau khi thời gian miễn thuế đã hết thì ví của Tử tước Balchesse sẽ được lấp đầy. Và trong vòng 10 năm sau đó, không chỉ hoàn vốn khai hoang mà thậm chí ông ta còn có thể dư ra rất nhiều. Và người được giao trọng trách quản lý vùng đất mới này chính là người con thứ 3 của Tử tước.

Dĩ nhiên là không chỉ Tử tước và các chư hầu của ông ta là người duy nhất kiếm được lợi nhuận. Những người nông dân di cư đến nơi này sẽ có nhà để ở, những cư dân từng sinh sống trong các khu ổ chuột giờ thì cũng có việc để làm, những đứa con thứ không thể thừa kế đất đai, các mạo hiểm giả về hưu vì bị chấn thương…những người như thế cũng được hưởng lợi. Nhờ vào dự án khai hoang này họ sẽ có nhà, có đất và có cả gia đình mới.

Bên cạnh đó thì, việc khai hoang nghĩa là cần có thêm binh lính để canh gác, nên thị trường lao động sẽ khá sôi nổi trong khoảng thời gian đến, Nhà thờ giáo hội Alda cũng sẽ được xây dựng thêm và sẽ có nhiều người hơn nữa có cơ hội thăng tiến trong những tổ chức như thế này.

Từ trước đến nay thì người dân của vùng lãnh thổ này luôn phải mua hàng, nông phẩm từ những vùng khác, nhưng nếu như giờ đây họ có thể tự sản xuất chúng thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thêm nữa là các thị trấn gần vùng lãnh thổ mới được khai hoang này sẽ là hậu thuẫn cung ứng các loại vật tư. Thế nên túi tiền của người dân trong các thị trấn này cũng sẽ khá hơn trước rất nhiều. Tất cả mọi người đều nhận được phước lành của thời kỳ thịnh vượng này. Thậm chí những vùng khác ngoài lãnh thổ của Tử tước Balchesse cũng được hưởng lợi, điển hình là việc cố gắng giảm thiểu số người thất nghiệp tại khu ổ chuột của những vùng đó.

Người duy nhất mà không nhận được bất kỳ lợi ích trực tiếp nào có lẽ là Nguyên soái Palpakek và các mạo hiểm giả. Tuy nhiên họ là những người gián tiếp sẽ nhận được ích lợi đó. Dù rằng Tổ quỷ này đã không còn nhưng vẫn có những Tổ quỷ khác lớn hơn trong vùng lãnh thổ của Tử tước Balchesse. Việc một Tổ quỷ nhỏ mất tới hơn 3 ngày để di chuyển đến nơi biến mất cũng không ảnh hưởng lớn gì tới họ lắm.

Riêng Nguyên soái Palpakek đã bị chỉ trích khá nhiều bởi Bộ trưởng bộ tài chính vì mọi việc đã diễn ra và ông đã phải từ chức để tránh dính líu đến dự án khai hoang này. Nếu không thì ông ta sẽ bị chụp cái mũ lấy tiền của nhà nước để làm việc riêng. Khiên quốc Mirg thực chất cũng hưởng lợi từ việc này và cuộc chinh phạt của Palpakek cũng không có bất kỳ thương vong nào cả. Thế nên, người ta vẫn tin rằng ông ta sẽ sớm được bổ nhiệm lại vị trí cũ khi mọi việc lắng xuống, nhiều nhất là 10 năm tới.

Gia tộc Palpakek không phải là gia tộc duy nhất độc bá vị trí Nguyên soái mà tổng cộng có 3 gia tộc sẽ thay phiên nhau đảm nhận chức vị này. Một nhiệm kỳ Nguyên soái thông thường sẽ kéo dài từ vài năm đến hơn 1 thập kỷ. Điều này là để ngăn ngừa sự việc nếu đột nhiên Nguyên soái bị ám sát và không có người thừa kế thì quân đội của Khiên quốc sẽ như rắn mất đầu. Và khi cả 3 gia tộc thay phiên nhau nắm chức Nguyên soái thì dù sự việc như thế có xảy ra thì các gia tộc và chư hầu khác cũng có thể ngay lập tức có người ổn định thế cục. Hơn nữa, khiên quốc Mirg thường xuyên xảy ra chiến tranh với Vương quốc Orbaume, nó là tấm khiên của Đế quốc Amid nên không thể nào có sự ngây thơ trong những việc thế này được.

Gia tộc Palpakek được biết đến như là cái nôi sản sinh ra những nguyên soái tài giỏi của đất nước, ngay cả bây giờ thì Thomas Palpakek cũng đang là người anh hùng trong lòng dân chúng, là vị thần bảo hộ đất nước này. Thực tế thì cũng có một số chư hầu theo sau gia tộc Palpakek cũng đã dự định lập nghiệp ở vùng lãnh thổ mới được khai hoang này. Họ cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Ít nhất thì mặt nổi là tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ kế hoạch khai hoang này.

--------------------------------------------------------------------------

“Ngươi vẫn chưa thể tìm ra con đường xuyên qua Rặng núi biên giới sao?” (Eleanora)

Tại một căn phòng thuộc một quán trọ dành cho các quý tộc, Noble Vampire với mái tóc đỏ thẫm – Eleanora đang ngồi trên ghế và nhìn một cách khinh bỉ vào Sercrent, người đang có biểu cảm đắng chát.

Các vết thương trên mặt và cơ thể của hắn đã hoàn toàn được hồi phục mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào cả. Nhưng hiện tại thì hắn còn cảm thấy thịnh nộ và khó chịu bởi lời nói của con ả trước mặt hắn hơn cả bị tra tấn khi trước.

“Ngươi có hiểu là yêu cầu mà ngươi đề ra khó khăn đến mức nào không hả?” (Sercrent)

Hắn ta đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của mình và kiềm chế cơn thịnh nộ xuống. Nơi đây chỉ là một căn phòng trọ và nếu như hắn ta hét lớn lên thì chắc chắn sẽ bị những người ở phòng kế bên hoặc ngoài hành lang nghe thấy.

“Oh, thế nhưng không phải con người đã tìm ra con đường an toàn băng qua Rặng núi biên giới và tiêu diệt Talosheim hơn 200 năm trước sao?” (Eleanora)

“200 năm trước khác bây giờ rất nhiều! Và tại sao chúng ta phải né tránh bọn quái vật nhãi nhép đó chứ! Chúng ta khác hoàn toàn với lũ con người yếu ớt đó!” (Sercrent)

Cả Sercrent và Eleanora đều là Noble Vampire. Sức mạnh chiến đấu của chúng vượt trội hơn hẳn các loài á long, thậm chí là còn có thể sánh ngang với những con Băng long và Hỏa long. Chúng cũng sở hữu những thiên phú mà loài rồng không có, hơn nữa, vì cơ thể của chúng giống như con người nên chúng có thể di chuyển rất dễ dàng và linh hoạt hơn lũ rồng.

Tất nhiên là chúng cũng có điểm yếu, đó là ánh mặt trời, bạc, các ma pháp mang thuộc tính ánh sáng hoặc sinh mệnh cùng những pháp cụ chuyên dùng để giết Vampire được Giáo hội Alda tạo ra. Tuy nhiên thứ duy nhất mà chúng phải đề phòng chính là ánh mặt trời khi băng qua Rặng núi biên giới. Cũng có một số quái vật sử dụng ma pháp ánh sáng nhưng đó chỉ là những phép đơn giản như bom choáng làm kẻ địch mất thị giác trong một lúc hoặc là các ma pháp tạo ảo ảnh và loại bỏ toàn bộ ánh sáng có trong khu vực để thực hiện đòn tấn công bất ngờ. Tất cả những thứ ma pháp đó đều không thể ảnh hưởng đến các Noble Vampire như Sercrent và Eleanora.

Dù không tìm thấy con đường an toàn để băng qua Rặng núi biên giới thì thiệt hại duy nhất mà chúng phải chịu chính là một vài Vampire Hạ cấp có lẽ sẽ chết thôi. Tuy nhiên, Eleanora lại thở dài một cách bực bội.

“Sercrent…Ngươi ngu ngốc tới mức vô phương cứu chữa rồi” (Eleanora)

“Ngươi nói gì cơ!?” (Sercrent)

“Ngươi còn biết cách hét lên trong im lặng cơ à! Nếu bộ não của ngươi thông minh hơn một chút thì sẽ không có vấn đề gì rồi!” (Eleanora)

Đây chính là con người thật của Eleanora, khác hoàn toàn với vẻ nữ tính và yểu điệu trước mặt Birkyne. Cô ta hoàn toàn cho rằng Sercrent chính là thứ vướng víu, cản trở.

“Không phải ngươi đã biết thông tin về con Dhampir đó sao? Chính ngươi là kẻ đã nói con Dhampir đó là một Spiritualist (Pháp sư, phù thủy có thể giao tiếp với các linh hồn)? Nếu mà chúng ta cứ thế mà giết lũ quái vật khi băng qua Rặng núi biên giới thì không phải cũng sẽ lộ diện trước mặt con Dhampir đó sao?!” (Eleanora)

“Điều đó khó mà có thể xảy ra được! Không phải chính ngươi đã nói rằng Spiritalist ngoài khả năng giao tiếp với các linh hồn ra thì không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào sao?” (Sercrent)

Không có nhiều cá thể sỡ hữu chức nghiệp Spiritualist. Nhưng các học giả đã nghiên cứu rằng đây hoàn toàn là chức nghiệp không phù hợp cho chiến đấu. Chức nghiệp này cũng sẽ không giúp người sở hữu có khả năng chế tạo các loại pháp cụ mà chỉ có khả năng giao tiếp với người chết, bói toán hoặc trừ tà.

Thế nên số lượng Spiritualist khá ít. Đây chính là thông tin mà Eleanora thu thập được sau khi dùng thiên phú và kỹ năng của ả để đọc trộm các tài liệu trong thư viện của Hiệp hội mạo hiểm giả. Trong khi đó thì Sercrent sẽ tìm con đường an toàn băng qua Rặng núi biên giới.

“Thế là ngươi nghĩ rằng linh hồn lũ quái vật mà chúng ta giết sẽ tự mình tìm tới con Dhampir đó sao?” (Sercrent)

Spiritualist có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với người chết hoặc sử dụng thuật triệu hồn và đọc ký ức của người đã chết. Đây là một khả năng khá ấn tượng khi họ đã hoàn toàn lật đổ thường thức “Người chết thì không biết nói”, nhưng cũng có một số giới hạn nhất định. Không phải bất kỳ linh hồn nào cũng thân thiện với Spiritualist và họ cũng không thể thuần hóa Undead. Do đó, Sercrent không nghĩ rằng con Dhampir đó sẽ là mối đe dọa quá lớn với chúng, nhưng Eleanora thì lại có suy nghĩ khác.

“Và nếu như nó có có thể làm được điều gì đó đặc biệt thì sao? Không phải con Dhampir này đã làm điều đó rất nhiều lần rồi sao? Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng nó sẽ chỉ là một Spiritualist bình thường vậy hả?” (Eleanora)

Sercrent hoàn toàn im lặng và không thể làm gì hơn là gật đầu tán thành với ả ta. Nếu như con Dhampir đó có thể triệu hồn những thứ có ác ý với nó thì chắc chắn rằng Rặng núi biên giới là một thành lũy vô cùng vững chắc.

Eleanora đã từng nghĩ rằng điều như thế không thể nào xảy ra được, nhưng xét đến con Dhampir đã làm được nhiều điều không tưởng thì ả ta không thể không tin. Nếu ả ta đánh giá thấp con Dhampir đó thì chắc chắn cũng sẽ bị dồn vào bước đường cùng như Sercrent.

“Thế nên hãy lập một kế hoạch chỉnh chu đi. Ta đã tốn công giải thích mọi thứ rồi…Dù ngươi có hiểu hay không thì ít nhất hãy ngoan ngoãn mà nghe lệnh của ta đi” (Eleanora)

Sercrent nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục còn hơn cả trước. Đối với những Vampire thờ phụng 【 Ác thần lạc thú 】 thì đây chính là phong cách hành xử, trêu đùa con mồi của chúng. Các Vampire sẽ tận dụng mọi cơ hội để hạ bệ kẻ đứng cao hơn mình. Còn với những kẻ dưới trướng thì chúng sẽ chà đạp bọn chúng, làm nổ bật sự ưu ưu việt của chính bản thân để lũ thuộc hạ không nảy ra ý tưởng hài hước nào. Nếu như cả 2 Vampire vẫn chưa phân biệt được kẻ nào có cấp bậc cao hơn thì chúng sẽ đấu tranh với nhau.

Mặc dù được gọi là thiên tài nhưng Eleanora mới chỉ trở thành Vampire vài năm gần đây, trong khi đó thì Sercrent đã là Noble Vampire lâu năm. Dù sức mạnh của ả ta mạnh hơn Sercrent một chút nhưng không đáng kể chút nào.

Tuy nhiên, gần đây thì Sercrent đã bị chỉ trích vì sai lầm của hắn nên hiện giờ thì hắn đang ở dưới đáy vực thẳm của cộng đồng Vampire này. Gubamon – “cha” của hắn cũng không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ thuộc cấp mình, nên chắc chắn nếu lần này hắn lại thất bại thì sẽ bị giết một cách không thương tiếc. Do đó, cấp bậc của hắn hiện giờ thấp hơn Eleanora rất nhiều. Miễn là điều đó vẫn tiếp diễn thì Eleanora sẽ dùng mọi cách đạp hắn xuống. Nếu không thì cô ta sẽ không có gì vượt trội hơn hắn cả, những Vampire khác sẽ coi cô ta là cấp bậc thấp kém giống như tên Vampire thất bại thảm hại này.

“…Được thôi, ta sẽ ra lệnh cho lũ hạ cấp làm việc nhanh hơn” (Sercrent)

“Việc đó có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian, nếu có thể thì ngươi nên hỏi ngài Gubamon-sama. Chẳng phải ngài ấy có liên quan đến sự kiện 200 năm trước sao? Có lẽ ngài ấy có thể biết gì đó” (Eleanora)

“…Ta sẽ cân nhắc đến việc đó” (Sercrent)

Nhìn Sercrent nhún vai và rời khỏi căn phòng, Eleanora thì thầm.

“Rất lấy làm tiếc, ta không hề muốn bị ngươi kéo xuống vũng bùn sình này đâu” (Eleanora)

Eleanora hiểu rằng nếu như thất bại thì ả ta cũng sẽ mất tất cả mọi thứ…Một sự sợ hãi hiện lên trong mắt ả ta mỗi khi nghĩ đến điều đó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Để học được kỹ năng 【 Vô niệm 】 các Ghoul Mage, Black goblin và Anubis đã mất hơn 7 ngày tập luyện liên tục cùng với sự hỗ trợ của Vandalieu.

“Ooohhh! Cuối cùng thì ta cũng học được kỹ năng 【 Vô niệm 】. Đây chính là món quà ấm áp mà ngài Thánh tử đã trao cho ta!” (Nuaza)

Nuaza mừng rỡ giơ cánh tay chỉ còn xương lên và vung vẩy lung tung.

“Huhh, có vẻ như tôi đã bị ông đánh bại rồi” (Zadiris)

“Hahahaha. Dù chỉ là một Lesser Lich nhưng sau cùng thì ta vẫn là một Lich mà!” (Nuaza)

“Tôi cũng là một Ghoul Mage, thậm chí còn sở hữu cả chức nghiệp pháp sư nữa mà!” (Zadiris)

Zadiris khá ghen tị với Nuaza vì cô ấy vẫn chưa thể học được kỹ năng 【 Vô niệm 】. Quái vật sẽ nhận thêm được các điểm bổ trợ hoặc điểm trừng phạt dựa trên chủng tộc của chúng. Các kỹ năng mà chúng học được chỉ đơn giản là có phù hợp hay không thôi. Orc thì sẽ thiên hướng về các kỹ năng dùng sức mạnh và Kobold thì sẽ thiên hướng học các kỹ năng nhanh nhẹn…

Nên việc Nuaza học được kỹ năng 【 Vô niệm 】 trước Zadiris có nghĩa là ông ta phù hợp với kỹ năng đó hơn là cô, hoặc có thể là vì kiến thức của ông ta nhiều hơn cô…Thực tế thì, thiên phú của một cá thể có thể ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp hoặc thăng Hạng cùng với việc học các kỹ năng của cá thể đó. Việc chăm chỉ luyện tập cũng là một yếu tố quan trọng nữa.

Cả con người và quái vật đều sẽ có thể tăng cấp thông qua việc luyện tập và học tập, sau đó họ có thể thăng Hạng hoặc tiến cấp chức nghiệp khi đạt đủ các điều kiện cần thiết. Quan trọng là sẽ mất bao lâu hay thôi.

Nếu một thiên tài chỉ vung kiếm bâng quơ thì cũng có thể học được kỹ năng 【 Kiếm thuật 】 cấp 5 chỉ trong vòng một năm. Trong khi đó người bình thường có lẽ cũng sẽ đạt đến cấp độ này nhưng có khi tốn hàng thập kỉ dù rất chăm chỉ luyện tập.

Ngay cả một con Goblin yếu ớt cũng có thể mạnh như một con Goblin King, nhưng việc đó sẽ tốn rất nhiều, rất nhiều thời gian tập luyện cùng với nó cũng phải sở hữu tuổi thọ vô hạn. Một người có thiên phú 【 Siêu sức mạnh 】 có thể trở thành mạo hiểm bậc A nếu như người đó chăm chỉ luyện tập, rèn luyện và khi đó họ sẽ đủ sức giết chết cả những con rồng và dọn sạch những Dungeon cấp cao. Trong khi đó những người không có thiên phú có thể cả đời sẽ chỉ là mạo hiểm giả bậc D dù rằng cũng rất chăm chỉ và nỗ lực. Tuy nhiên, nếu người đó bất tử và có thể luyện tập trong suốt hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, thiên niên kỷ…thì chắc chắn các kỹ năng của họ sẽ tăng lên và có thể đạt được sức mạnh phi nhân loại, sánh ngang với các mạo hiểm giả bậc S.

Nhưng đây là thực tế, rất nhiều người đã không thể nào hoàn thành việc đó. Chỉ có một vài người có khả năng vươn đến đỉnh cao nhất và cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều người cũng thay đổi mục tiêu của mình sang lĩnh vực khác và từ bỏ việc tập luyện…Đối với mạo hiểm giả và quái vật thì đa số đều sẽ chết hoặc bị chấn thương nghiêm trọng trước khi nỗ lực của họ mang lại thành quả. Đó chính là quy luật của tự nhiên “Kẻ mạnh mới là kẻ có tất cả”.

Vandalieu là kiểu người thích những nhân vật chính vượt qua các thiên tài nhờ vào nỗ lực của chính bản thân trong các bộ tiểu thuyết mà cậu từng đọc. Vandalieu nhận ra rằng, có lẽ trong mắt người khác thì cậu giống như một thiên tài hơn là người bình thường khi cậu đang làm bột quả sồi trong lúc truyền mana cho mọi người luyện tập.

Chỉ riêng bể mana khổng lồ thôi cũng đã là một thiên phú khủng khiếp rồi. Trên Trái đất, cậu chỉ là một người bình thường, còn trên Origin thì cậu bị đối xử như là vật thí nghiệm nên cậu không có cảm giác gì lắm.

“Được rồi, nếu như giờ ông dùng 【 Vô niệm 】 để tập luyện các loại ma pháp khác thì cấp độ các kỹ năng đó sẽ tăng lên, nên hãy quay trở lại việc tập luyện đi nào!” (Vandalieu)

“Muh. Tôi cảm thấy thật miễn cưỡng mà…” (Nuaza)

“Fufu…ông có thể đến Tổ quỷ để luyện tập ngay bây giờ đó!” (Zadiris)

Zadiris cười trên nỗi đau của Nuaza. Bởi vì khi Vandalieu 【 Truyền mana 】 cho mọi người thì tất cả đều bị ảnh hưởng bởi 【 Hấp dẫn tử tính 】 của cậu, và cảm giác đó khá là dễ chịu, nên giờ Nuaza phải rời đi thì ông cảm thấy khá miễn cưỡng.

“Chà, hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng rồi, nên tôi cũng nghĩ sẽ quay trở lại Dungeon để tập luyện vào ngày mai” (Vandalieu)

“Cái gì cơ!?” (Zadiris)

Zadiris bị bất ngờ và Nuaza thì bây giờ lại cười lại vào mặt cô. Đúng như các bô lão từng nói “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười”.

“Bé con à, nếu cậu nghỉ ngơi lâu hơn một chút sẽ tốt hơn rất nhiều đó!” (Zadiris)

“Thứ tôi muốn là điểm kinh nghiệm chứ không phải nghỉ ngơi. Và tôi cũng cần một số nguyên liệu nữa” (Vandalieu)

Dungeon tiếp theo mà Vandalieu sẽ vào chính là Thủy động Doran. Nó cũng là một hầm ngục cấp D giống thung lũng Garan, nhưng nơi này sẽ có nhiều tầng hơn và quái vật cũng sẽ mạnh hơn ở Garan, cộng thêm hầm ngục này cũng sẽ có nhiều bẫy hơn nữa.

Thủy động Doran là nơi cung ứng nguồn hải sản cho Talosheim khi trước. Hầu hết các tầng tại nơi này đều sẽ có những môi trường liên quan đến nước như sống, suối, hồ, đảo…Tất cả nguồn nước tại đây đều là nước mặn và các loài quái vật sống trong đó cũng thường là quái vật ngoài biển cả.

Vandalieu không đặc biệt thích hải sản khi còn trên Trái đất, nhưng giờ đây thì có một thứ nguyên liệu mà cậu cần bằng mọi giá. Cậu muốn có tảo bẹ, rau biển hoặc bất cứ thứ gì tương tự như thế.

Cậu đang cố tái tạo lại món miso từ quả sồi nhưng mọi thứ không như ý cậu muốn, nguyên nhân là vì cậu không có dashi (một loại nước dùng để làm món miso). Khi ở trên Trái đất cậu đã từng tự làm món miso. Nhưng vì lý do nào đó mà miso trên Lambda này lại không giống như vị mà cậu từng làm khi ở trên Trái đất. Có thể là do liên quan đến các loại dụng cụ cậu dùng để chế biến hoặc đơn giản là quả sồi hoặc quả óc chó không thích hợp để làm soup miso. Sau một lúc suy nghĩ thì cậu đột ngột nhận ra đó là vì không có dashi. Đó là kết luận của cậu, để làm được một món soup miso ngon thì cần có dashi.

Để làm dashi thì cậu cũng cần có cả katsuobushi (cá ngừ bào của Nhật), cá mòi khô và tảo bẹ. Đây là những nguyên liệu cậu cần tìm ở Thủy động Doran, tảo bẹ là thứ quan trọng nhất. Văn hóa ăn rong biển có lẽ không tồn tại ở lục địa Bahn Gaia, ít nhất thì có lẽ nó không tồn tại ở lãnh thổ mà Đế quốc Amid cai trị.

Cả Darcia, Sam và những người khác chưa bao giờ nghe đến việc có thể ăn rong biển, nên Vandalieu muốn chế biến cho mọi người dùng thử. Ngay cả trên Trái đát thì cũng chỉ có một số vùng có văn hóa ăn rong biển, trong đó có Nhật bản, nên có lẽ sẽ không có nhiều người ăn rong biển trên thế giới này.

Có thể cậu sẽ không thể tìm được những nguyên liệu này khi đến Vương quốc Orbaume thế nên bây giờ cậu sẽ cố gắng thử khi có đầy đủ mọi thứ. Đối với katsuobushi thì cậu cũng cần phải xông khói cá ngừ nên cậu sẽ tìm tảo bẹ trước. Cậu cũng cần tìm cả wakame (rong biển Nhật) và nori (rong nho). Chúng đều là những nguyên liệu cần thiết để cậu chế biến các món như sushi, ramen, soumen và onigiri. Cậu cũng muốn cả tảo tengusa để làm rau câu nữa.

“Zadiris, tôi cần tảo bẹ để có thể làm món soup miso ngon hơn” (Vandalieu)

“Không, tôi nghĩ là món đó đã rất ngon rồi” (Zadiris)

“Tôi cũng nghĩ thế! Nhưng có vẻ như ngài Thánh tử muốn nó còn ngon hơn nữa!” (Nuaza)

“Bé con này tham ăn hơn là có tham vọng đó” (Zadiris)

Niềm đam mê ẩm thực của Vandalieu không được những người khác đồng ý cho lắm, dù rằng họ đều rất thích các món ăn cậu làm ra. Tuy nhiên, Vandalieu tin chắc rằng, ý kiến của mọi người đều sẽ thay đổi sau khi họ nếm thử món miso có dashi mà cậu làm ra.

『 Ah, mình quên nghĩ đến những loại dụng cụ nào sẽ dùng để chế biến các nguyên liệu này rồi 』 (Vandalieu)

--------------------------------------------------------------

Ngày kế tiếp, Vandalieu bước vào Thủy động Doran. Các thành viên đi cùng cậu lần này là Sam, Braga, Zran (undead titan trinh thám), Kachia và Vigaro.

Sam có mặt trong chuyến hành trình lần này là vì khả năng chở hàng cùng với ông cũng muốn thử nghiệm các thiết bị mới. Black Goblin Braga cũng đã thăng hạng và tham gia cùng với cậu để kiểm chứng sức mạnh của mình. Zran – một trinh sát hiếm hoi còn lại trong số các Undead Titan là hướng dẫn của Braga. Kachia thì sẽ là chiến bình đứng tuyến đầu.

Và Vigaro, người quá mạnh so với một Dungeon bậc D ở đây để đảm bảo an toàn phòng khi có gì đó bất trách xảy ra. Họ cùng vào tầng thứ 1 của hầm ngục để tìm…

“Cá! Hãy bắt những con cá đó!” (Undead Titan)

『 Nước mắm! Nước mắmmmmm! 』 (Undead Titan)

Các Undead Titan đang dùng lưới để bắt cá ở đây.

“Mình đã từng thấy cảnh này trước đây rồi nhỉ…!” (Vandalieu)

『 Chúng tôi không thể giúp gì cả ngài Thánh tử à. Tất cả vì nước mắmmmm! 』 (Undead Titan)

“Người có thể làm ra chúng là ta!” (Vandalieu)

Các thợ săn Titan khi Talosheim vẫn còn không mặn mà gì lắm với việc bắt những con cá nhỏ này. Những con nhỏ hơn 50 cm đều quá bé so với kích cỡ của một Titan, cộng thêm chúng cũng không bán được giá cao, nên họ thường dành công sức để bắt những con lớn hơn 2 mét. Đó chính là những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Kể từ khi được nếm thử nước mắm thì mọi thứ đã hoàn khác. Các Undead Titan hoàn toàn bị quyến rũ và mê mẫn với hương vị đó, tương tự với miso vậy. Thế nên các Titan dù khi còn sống là nông dân thì giờ đây đều trở thành ngư dân để săn bắt loại cá nhỏ dùng để làm nước mắm này.

Nguồn nước ở Thủy động Doran mặn như nước biển, nên nơi này cũng là một nguồn cung muối khác. Nhưng nó bất lợi hơn ở Garan, nơi này cần tốn thời gian và nỗ lực để muối kết tinh lại. Vì nếu như họ chỉ đơn giản dùng Hỏa ma pháp để làm bay hơi nước thì muối thu được sẽ không tinh khiết, cộng thêm nơi này là Dungeon, không có ánh sáng mặt trời và cũng tràn đầy quái vật nên họ cũng không thể làm các ao muối được.

Thế nên cách duy nhất khả thi chính là mang nước ra khỏi Dungeon và phơi khô…điều đó thì lại khó khăn hơn rất nhiều so với loại muối rắn có thể thu được dễ dàng ở Thung lũng Garan. Nhưng trong quá khứ thì Đệ nhị công chúa Zandia đã từng dùng Không gian ma pháp để mang nước ra ngoài Dungeon và tạo ra muối.

“Hm…Tôi cũng sẽ cần một ít muối biển trước khi chúng ta rời khỏi Dungeon này” (Vandalieu)

『 Huh… 』

Tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao cậu phải cần muối biển trong khi đã có muối sẵn rồi. Nhưng chưa kịp hỏi thì Vandalieu đã bắt đầu lăn những cái thùng trên xa hàng Sam ra ngoài.

“Hãy trỗi dậy, đúng lên và đi vào!” (Vandalieu)

Vandalieu biến những cái thùng thành Golem sau đó ra lệnh cho chúng bước xuống chỗ dòng nước gần nước. Sau đó cậu lại biến dòng nước thành Golem và ra lệnh cho chúng đi vào những cái thùng đó. Sau đó thì cậu chỉ cần mang những cái thùng này về, nhưng…

“Hãy trỗi dậy” (Vandalieu)

Một tiếng động lớn vang lên, sau đó bức tường của Dungeon trở thành Golem và vác những cái thùng này lên.

“Giờ thì hãy trở về Talosheim” (Vandalieu)

Sau đó những con Golem nặng nề biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. 【 Biến đổi Golem 】 đúng thật là một kỹ năng vô cùng tiện lợi.

“Vandalieu, cậu định làm gì với muối biển sao?” (Vigaro)

“Muối biển sẽ có vị khác so với muối thường” (Vandalieu)

Muối biển và muối thường đều là NaCl, nhưng muối biển sẽ có nhiều khoáng chất hơn như Mg, Ca, K…nên sẽ cho vị giác phong phú hơn là muối mỏ thông thường.

“Thật sao!?” (Vigaro)

Vigaro khá bối rối và nghi vấn việc này, nhưng Vandalieu tin chắc anh ta có thể cảm nhận được sự khác nhau của cả 2 loại nếu nếm thử. Cậu đang nỗ lực để tạo ra muối biển từ nguồn nước trong hầm ngục nên nếu như có nhiều cách tạo ra được chúng thì cậu sẽ cố gắng thử. Có rất nhiều Undead Titan nghiện nước mắm và miso nên cần có một nguồn cung muối ổn định. Cậu cũng ước gì có thể tìm được đậu nành hoặc một vài hương liệu ngọt nào khác.

“Không biết nơi đây liệu có cây mía không nữa” (Vandalieu)

Dù sao đi nữa thì đây là một Thủy động nên chắc có lẽ không có những thứ như mía đâu…nhỉ!?

--------------------------------------------------------------

Tên: Braga

Hạng: 3

Chủng tộc: Black Goblin Scout

Cấp độ: 7

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng hiệu ứng: Cấp 2

o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 3

o Trực giác: Cấp 1

o Xác định sự tồn tại: Cấp 2

Kỹ năng chủ động:

o Đoản kiếm thuật: Cấp 2

o Ném: Cấp 1

o Bước chân thầm lặng: Cấp 2

o Đặt bẫy: Cấp 1

o Tháo dỡ: Cấp 1

o Mở khóa: Cấp 1

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

exe
Tks trán
Xem thêm
Đù, năng suất quá. Xia xìa
Xem thêm