• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 34: Nhận được chức nghiệp đầu tiên, nhưng tôi vẫn chưa được vào Hầm ngục

5 Bình luận - Độ dài: 5,154 từ - Cập nhật:

Tại buổi tiệc sinh nhật, tất cả mọi người đều đang tận hưởng những xiên thịt nướng từ bọn khủng long, cùng với đó là loại rượu hơn 200 tuổi đang Talosheim sản xuất – thứ mà mọi người đã tìm thấy trong một hầm rượu bị bỏ lại sau trận chiến, riêng Vandaalieu thì uống máu của những con khủng long thay cho rượu. Cậu đã biến những cái xác khủng long thành Undead và ra lệnh cho chúng chuyển động để tạo thành một buổi triển lãm nghệ thuật. Thế là buổi tiệc sinh nhật 3 tuổi của cậu đã diễn ra với mọi người trong niềm hân hoan, dù rằng không có bánh kem.

Vandalieu đã hỏi Darcia, Kachia và những mạo hiểm giả khác về bánh kem, nhưng câu trả lời mà cậu nhận lại được đó là những thắc mắc ngược lại cho cậu như “Bánh kem? Đó là gì?”. Tại Lambda có sữa bò nhưng không có kem, có bánh mì nhưng lại không có bánh xốp, bánh bông lan…Bánh ở Lambda chỉ đơn giản là những cái bánh mì được phủ một lượng lớn bơ, đường, mức hoặc mật ong bên trên. Vandalieu rất muốn thử làm một cái bánh có rất nhiều kem được phủ trên đó vào lần sinh nhật tới của cậu nếu có thể, nhưng bởi vì cậu đang thiếu những nguyên liệu quan trọng như lúa mì và sữa nên có lẽ cậu sẽ giải quyết vấn đề đó trước. Có lẽ rương báu và phòng kho báu trong Hầm ngục có thể chứa hạt giống lúa mì và sữa.

Các Titan ở Talosheim không chăn nuôi gia súc và ngựa, họ chỉ săn giết những con quái vật để lấy thịt, hơn nữa vì các Titan khỏe và nhanh hơn những con ngựa rất nhiều nên họ cũng không có nhu cầu nuôi chúng. Thứ duy nhất mà các Titan nuôi chính là những con quái vật giống chim được gọi là Giga – loại quái vật có hình dạng khá là giống những con gà trên Trái đất.

Giga có cơ thể lớn bằng khoảng một đứa trẻ Titan…Nói chính xác thì nó chỉ hơi nhỏ hơn 1 người trưởng thành một tý. Mỗi ngày chúng có thể đẻ một quả trứng và nó là một loài quái vật ăn thịt với móng vuốt và răng sắc nhọn. Dù là quái vật Hạng 2 nhưng chúng không đặc biệt mạnh.

『 Khi còn sống ta thường uống một quả trứng Giga sống mỗi sáng 』 (Borkus)

Borkus đã cười to khi kể chuyện này, quả trứng của Giga có kích thước tương tự như trứng đà điểu.

Các Titan quyết định bắt lại những con Giga và nuôi chúng lần nữa, vì tất cả số Giga được nuôi thả đều đã chết hoặc chạy tán loạn trong cuộc chiến 200 năm trước. Hiện giờ thì loài này vẫn đang sinh sống trong các Tổ quỷ và Hầm ngục, và hiện tại thì các Titan cũng đang dư rất nhiều thịt để dùng để nuôi chúng.

『 Huh? Mình đang suy nghĩ tới vấn đề gì nhỉ?...À, đúng rồi, bánh kem. Trứng là thứ cần thiết để làm bánh, và còn cần… 』 (Vandalieu)

“Thánh tử? Ngài có chuyện gì sao? Ngài đã lảng vảng trước cửa được một lúc rồi?” (Nuaza)

Vandalieu đã ngớ người ra và trốn khỏi thực tại khi cậu đứng trước cửa phòng thay đổi nghề nghiệp, giờ đây thì Nuaza đã kéo cậu về bằng giọng nói của ông ấy.

“Ah, không có gì…ta chỉ đang suy nghĩ một chút về tương lai” (Vandalieu)

“Tôi hiểu rồi ạ, đó là một điều tốt. Nhưng hôm nay ngài không định nhận nghề nghiệp sao?” (Nuaza)

“…Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong” (Vandalieu)

Không có bất kỳ nghi lễ nào cần thiết thực hiện để thay đổi nghề nghiệp cả. Nếu như các chức năng của Hiệp hội vẫn hoạt động bình thường thì cậu sẽ phải trả một khoản phí để có thể sử dụng phòng thay đổi nghề nghiệp. Nhưng bây giờ thì nơi đây chỉ là một tàn tích nên cậu không cần phải trả bất kỳ chi phí nào cả. Cậu chỉ đơn giản là bước vào căn phòng đó, đặt tay mình lên quả cầu thủy tinh được đặt ở giữa một vòng tròn ma pháp. Sau đó thì một danh sách các nghề nghiệp sẽ hiển thị trước mặt và chọn một trong số chúng thôi. Không cần phải làm bản sơ yếu lý lịch hay bất kỳ buổi phỏng vấn nào cả.

“…Tôi đã từng nghe rằng 『 Nghề nghiệp 』 sẽ được khắc sâu vào linh hồn của người đó và sẽ không có nỗi đau nào cả” (Nuaza)

Nuaza đã trấn an Vandalieu vì nghĩ rằng cậu lo lắng về quy trình thay đổi nghề nghiệp và nở một nụ cười khiến cho làn da trên khuôn mặt của Nuaza căng ra.

“…Ông nói đúng, tôi đi đây” (Vandalieu)

Sau đó Nuaza mở cửa căn phòng và Vandalieu bước vào. Căn phòng đằng sau cánh cửa không có gì ngoài một quả cầu thủy tinh được đặt trên một bệ đá và bên dưới nó là một vòng tròn ma pháp, quả cầu thủy tinh (pha lê) này phát ra ánh sáng mờ nhạt liên tục và mang lại một cảm giác thần bí khi người khác nhìn nó.

“…Không biết mình có thể nhận được nghề nghiệp nào không nữa” (Vandalieu)

Vandalieu dùng phép 【 Bay 】 và nhẹ nhàng trôi nổi đến gần quả cầu pha lê, đó là vì quả cầu được đặt ở độ cao phù hợp cho các Titan. Nghĩ lại thì những nam ghoul có cánh tay dài và những nữ ghoul cao ráo như Vigaro và Basdia cũng có thể với tới quả cầu, nhưng còn Zadiris thì làm sao nhỉ? Có lẽ cô ấy đã dùng Phong ma pháp để bay lên. Với những suy nghĩ vô nghĩa đó trong đầu, Vandalieu đưa tay chạm vào quả cầu, những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trước mặt cậu giống như lúc cậu xem bảng trạng thái vậy.

Các nghề nghiệp có thể chọn: Tử linh pháp sư (Death-Attribute Mage) , Kẻ biến đổi Golem (Golem Transmuter)

“Uwah, chúng đây rồi” (Vandalieu)

Vandalieu đã bất ngờ tới mức quên thi triển phép 【 Bay 】 và thế là cậu té xuống sàn. Cậu đã xoay đầu ra sau khi mà té xuống theo phản xạ vì 【 Cảm giác nguy hiểm: Tử vong 】 đã phát ra cảnh báo cho cậu. Hộp sọ của một đứa bé rất mỏng manh nên việc này rất nguy hiểm.

“Ngài Thánh tử? Có chuyện gì sao?” (Nuaza)

Vandalieu nằm trên sàn nhà một lúc để 【 Hồi phục nhanh 】 hoạt động và cùng lúc sử dụng một phép thuộc Vô tính ma pháp là 【 Tăng cường sức hồi phục 】. Nuaza – người đã bị bất ngờ khi nghe một tiếng động lạ và đã bước vào căn phòng và thấy cảnh tượng này, nhưng Vandalieu chỉ đơn giản là vẫy tay ra hiệu “Ta vẫn ổn, hãy để ta nằm yên một chút”.

Cậu đã vượt qua rất nhiều khó khăn, và ngày hôm qua cậu vừa mới thề sẽ không chết nữa thì hôm nay cậu đã suýt nữa chầu trời vì lý do ngớ ngẩn này. Lấy lại tinh thần của mình, Vandalieu bắt đầu chạm tay lên quả cầu một lần nữa.

Các nghề nghiệp có thể chọn: Tử linh pháp sư (Death-Attribute Mage) , Kẻ biến đổi Golem (Golem Transmuter)

Những nghề nghiệp khả thi cho cậu vẫn hiện trên đó. Cậu đã nghĩ rằng vì lời nguyền nên cơ hội cậu nhận được một nghề nghiệp là rất mỏng manh, nhưng bây giờ thì thậm chí có tới 2 lựa chọn để cậu chọn lựa. Nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ vui mừng, nhưng…

“Đây là một loại bẫy nào đó sao?” (Vandalieu)

Sau khi lấy lại bình tĩnh Vandalieu bắt đầu suy ngẫm đến các khả năng có thể xảy ra. Rodcorte – người đã nguyền rủa cậu với mong muốn khiến cậu tự tử trong tuyệt vọng, sẽ để cho cậu nhận được nghề nghiệp dễ dàng đến thế sao?

“Giờ nghĩ lại thì, làm thế nào mà mình có cơ hội nhận được nghề nghiệp? Đây cũng là một lỗ hổng tương tự như lời nguyền kinh nghiệm. Nếu như ông ta muốn mình tuyệt vọng thì chỉ cần đơn giản nguyền rủa mình không thể thay đổi nghề nghiệp hoặc tăng cấp là được mà?” (Vandalieu)

Nếu như ngay từ đầu cậu không thể tăng cấp thì dĩ nhiên là cậu cũng không thể thay đổi nghề nghiệp. Liệu có phải là Rodcorte đã thiết kế một loại bẫy bí hiểm nào đó, nếu như cậu chọn một trong hai nghề nghiệp này thì sẽ nhận được một lượng điểm cộng vào giá trị thuộc tính ít ỏi, hoặc các kỹ năng của những nghề nghiệp này sẽ là thứ trói chân cậu?

Vandalieu không biết liệu chúng có tồn tại hay không nhưng có thể cậu sẽ nhận những kỹ năng bị động như 【 Xui xẻo 】 hoặc 【 Rút ngắn tuổi thọ 】, những kỹ năng bị động này sẽ không bao giờ có thể giải trừ được, do đó sẽ rất tệ cho cậu nếu nhận những kỹ năng như này.

Nhưng liệu rằng Rodcorte có thiết kế một cái bẫy vòng vo như thế không? Những gì mà ông ta đã làm cho tới bây giờ chỉ đơn giản là thiết lập những quy tắc sơ sài sau đó giao mọi việc lại cho những kẻ tái sinh, ông ta không phải là một vị thần toàn trí toàn năng.

Thường thức ở Lambda là mọi người dân sinh sống ở đây đều có thể tăng cấp độ và nhận được nghề nghiệp. Nhìn theo một góc độ khác thì nếu như một sinh vật nào mà không có cấp độ và nghề nghiệp thì chắc chắn đó không phải là con người mà là quái vật.

Nguyên tắc mà Rodcorte thiết lập đó chính là những người ở Origin sau khi chết sẽ được tái sinh ở Lambda, và có vẻ như quyền năng của Rodcorte không mạnh đến mức có thể can thiệp vào thế giới này và ngăn không cho Vandalieu – người đã được tái sinh ở Lambda trước đó, không sở hữu cấp độ và nghề nghiệp. Có thể đó là lý do mà Rodcorte phải thiết lập những lời nguyền vòng vo như 【 Không thể nhận được điểm kinh nghiệm trực tiếp 】 và 【 Không thể học các nghề nghiệp đã từng tồn tại 】. Ngay cả một vị thần cũng không thể phớt lờ quy luật vận hành của một thế giới, thế nên những lời nguyền đầy lỗ hổng như thế đã được tạo ra. Một điều nữa là Rodcorte không phải là một vị thần hiện diện tại Lambda, ông ta chỉ quản lý vòng luân hồi của nó, nhưng tên hay thần thoại về ông ta không hề xuất hiện ở đây. Thế nên khả năng cao là ông ta chỉ có thể quan sát Lambda từ một khoảng cách xa xôi, nên không biết tường tận về thế giới này.

“Nói cách khác, mình có thể lợi dụng những lỗ hổng này lầ vì Rodcorte đã quá kiêu ngạo và lỗ mãng?” (Vandalieu)

Bất kỳ thứ gì liên quan đến Rodcorte là cậu đều luôn rất cẩn thận và nghi ngờ nó, nhưng cuối cùng thì cậu đã đi đến kết luận là những vị thần không quyền năng đến mức cậu đã tưởng tượng.

“Tử tính ma pháp của mình là thứ chưa bao giờ xuất hiện trên Lambda, nên có lẽ là những nghề nghiệp liên quan tới nó cũng chưa bao giờ xuất hiện” (Vandalieu)

Hệ thống nghề nghiệp được các vị thần tạo ra, nhưng điều đó không có nghĩa là các vị thần tạo ra từng nghề nghiệp bằng chính sức họ, mà đó là một hệ thống khổng lồ đã tự vận hành trong suốt hàng trăm ngàn năm. Ví dụ, trong thời đại của các vị thần thì hệ thống quý tộc của con người vẫn chưa hình thành nên những nghề nghiệp như 【 Hiệp sĩ 】 và 【 Thánh hiệp sĩ 】 vào lúc đó cũng không tồn tại. Nếu trong tương lai có ai đó được tái sinh ở thế giới này và chế tạo được sung và bột thuốc sung thì những nghề nghiệp như 【 Lính ngự lâm 】 hoặc 【 Tay sung 】 có thể xuất hiện.

…Một điều làm Vandalieu bất ngờ nữa là 【 Kẻ biến đổi golem 】 là nghề nghiệp chưa bao giờ xuất hiện trên Lambda bao giờ. Vậy thì làm thế nào mà các golem được tạo ra ở đây? Vandalieu đã bối rối vì cậu thiếu kiến thức về chúng, cậu quyết định sẽ gác việc đó lại sau và tập trung vào những thứ khác.

“Vậy thì vấn đề là mình nên chọn cái nào bây giờ…” (Vandalieu)

Cả 【 Tử linh pháp sư 】 và 【 Kẻ biến đổi golem 】 đều không có chức danh 『 Tập sự 』 nào trong tên của chúng cả, nên chắc hẳn chúng đều là những nghề nghiệp khó mà tăng cấp. Những điểm cộng thuộc tính chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là cậu sẽ phải tốn vài tháng đến một năm nữa thì mới thay đổi nghề nghiệp được nữa.

Cậu có thể hiểu được nghề 【 Tử linh pháp sư 】 như cái tên của nó, nghề nghiệp nãy tăng điểm các thuộc tính và những kỹ năng tập trung vào nhưng ma pháp thuộc tính Tử vong. Tương tự thì những thuộc tính khác cũng có nghề nghiệp liên quan như 【 Hỏa pháp sư 】 hay 【 Phong pháp sư 】.

Những nghề nghiệp pháp sư thuộc tính cung cấp một lượng lớn điểm thuộc tính vào các giá trị Trí tuệ và lượng Mana, bù lại thì những thuộc tính nhanh nhẹn, sinh lực thì sẽ ít hơn rất nhiều. Đáng chú ý là sẽ không có bất kỳ điểm cộng nào được thêm vào thuộc tính sức mạnh. Về phần những kỹ năng thì nó sẽ cộng thêm rất nhiều điểm thêm vào những kỹ năng liên quan đến tên nghề nghiệp, một lượng điểm vừa phải sẽ được thêm vào những kỹ năng như 【 Kiểm soát mana 】 và một lượng điểm nhỏ sẽ thêm vào các ma pháp thuộc tính khác. Ngược lại thì những người sở hữu nghề nghiệp Pháp sư sẽ rất khó học được những kỹ năng võ thuật liên quan đến chiến đấu.

【 Tử linh pháp sư 】 cũng tương tự như thế, nghề này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo nếu như Vandalieu muốn tăng cấp những Tử ma pháp mà cậu đã dùng cho đến bây giờ, bù lại thì cậu sẽ tốn thời gian lâu hơn để học các kỹ năng liên quan đến Vô tính ma pháp.

【 Kẻ biến đổi golem 】 là nghề nghiệp không có bất kỳ tham chiếu nào khác nên cậu không biết gì về nó cả. Theo như cái tên thì có lẽ nó sẽ cung cấp một lượng lớn điểm vào kỹ năng 【 Biến đổi golem 】, Vandalieu không biết lượng điểm thuộc tính mà nó sẽ cộng thêm cho cậu, hoặc có lẽ là nó sẽ cộng thêm vào thuộc tính Trí tuệ. Và vì 【 Biến đổi golem 】 là một kỹ năng khá thuận tiện và Vandalieu sẽ vẫn tiếp tục dùng nó trong 10 hay 100 năm tới nữa nên cậu sẽ không cần phải chọn một nghề nghiệp liên quan tới nó chỉ để tăng cấp kỹ năng này.

“…Mình sẽ chọn 【 Tử linh pháp sư 】” (Vandalieu)

Sau khi cân nhắc mọi thứ, cậu quyết định chọn 【 Tử linh pháp sư 】. Mục tiêu của cậu bây giờ là đánh bai con Dragon golem bên dưới lâu đài hoàng gia để lấy thiết bị tái tạo và hồi sinh cho Darcia. Thế nên cậu đã chọn một nghề nghiệp có thể giúp cậu phát triển các kỹ năng liên quan đến thuộc tính Tử vong, thứ mà sẽ có tác dụng rất nhiều trong những trận chiến.

Hơn nữa, cậu sẽ sớm học được kỹ năng 【 Giả kim thuật 】cộng thêm việc【 Biến đổi golem 】là kỹ năng bắt nguồn từ Tử ma pháp nên nó có thể vẫn sẽ nhận được một lượng điểm cộng thêm.

Ngay khi cậu hoàn thành việc chọn nghề nghiệp thì lựa chọn 【 Kẻ biến đổi golem 】 biến mất khỏi mắt cậu, và dòng chữ 【 Tử linh pháp sư 】 trở nên lớn hơn. Sau đó một cảm giác nóng hổi sâu trong lồng ngực cậu bắt đầu hiện lên.

“Điều này…tuyệt vời hơn mình nghĩ!” (Vandalieu)

Vandalieu cảm nhận được cơ thể cậu tràn đầy sức mạnh, nhiều đến mức cậu phải thốt ra thành lời. Cùng lúc đó thì não cậu cảm giác thông thoáng hơn bao giờ hết, giống như một lớp mây mù đã bị xua tan đi vậy.

Cấp độ của kỹ năng Tử ma pháp , Vô tính ma pháp , Vô niệm , Kiểm soát mana Thể linh hồn đã tăng lên!

Bạn đã nhận được kỹ năng Giả kim thuật Tự động hồi mana !

Nhờ vào giọng nói vang lên trong đầu mà Vandalieu biết được rằng rất nhiều kỹ năng của cậu đã tăng cấp cùng với đó là cậu cũng nhận được một số kỹ năng mới. Chỉ trong một khoảnh khắc kỹ năng 【 Tử ma pháp 】 - thứ đã không tăng lên khi nó đạt cấp 3 dù cậu đã luyện tập nhiều thế nào đi chăng nữa, đã ngay lập tức tăng cấp, cũng như là các kỹ năng vẫn luôn kẹt ở cấp 1 khác cũng tăng cấp theo. Thêm vào đó, cậu còn học được kỹ năng 【 Giả kim thuật 】 - thứ mà cậu đã luôn muốn học được sau hơn 1 năm trời.

“Những điểm cộng lên kỹ năng mà nghề nghiệp mang lại thật tuyệt vời!” (Vandalieu)

Vandalieu đã được trải nghiệm lý do tại sao các Ghoul cảm thấy choáng váng sau khi họ chuyển đổi chức nghiệp.

Cậu mở bảng trạng thái ra để kiểm tra.

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 3 tuổi

Danh hiệu: 【 Ghoul King 】

Chức nghiệp: Tử linh pháp sư

Cấp độ: 0

Lịch sử chức nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 50

o Mana: 124,906,320

o Sức mạnh: 45

o Nhanh nhẹn: 22

o Thể lực: 49

o Trí tuệ: 112

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 2

o Tử ma pháp: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Kháng hiệu ứng: Cấp 4

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vô niệm: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Tự động hồi mana: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 3

o Biến đổi golem: Cấp 3

o Vô tính ma pháp: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Kiểm soát mana: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Thợ mộc: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Kỹ sư: Cấp 1

o Nấu ăn: Cấp 1 (Mới!)

o Giả kim thuật: Cấp 1 (Mới!)

Lời nguyền:

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

“Ooohh…các giá trị thuộc tính của mình đã tăng nhiều hơn là mình nghĩ, và những kỹ năng mà mới nhận được cũng ở đó” (Vandalieu)

Cậu đã nghe rằng những nghề nghiệp pháp sư sẽ không tăng nhiều điểm vào Thể lực và Sức mạnh, nhưng sự thật thì chúng đã được tăng tới 10%. Nó là một lượng khá lớn nếu như tính tới cả việc cậu thuộc một chủng tộc khác và cơ thể cậu vẫn đang phát triển. Đáng chú ý hơn cả là chỉ số Trí tuệ của cậu đã vượt 3 con số, đó là lý do mà cậu thấy suy nghĩ của mình thông suốt đến như vậy.

Một điểm đáng chú ý khác chính là bể mana của cậu đã tăng thêm 10,000,000 nữa. Chỉ bằng việc nhận được một chức nghiệp thôi mà đã làm bể mana của cậu tăng thêm 10 triệu, thật kinh khủng!

…Những điểm giá trị cộng thêm vào thuộc tính có lẽ sẽ tính theo giá trị phần trăm của giá trị gốc. Trong trường hợp của Vandalieu thì lượng mana đã tăng thêm khoảng 10%.

Các kỹ năng của cậu cũng như thế, bằng chứng là kỹ năng 【 Bay 】 mà cậu đang sử dụng hiện giờ. Trước khi nhận được chức nghiệp thì cậu chỉ có thể lơ lửng như những con sứa và tốn thêm mana để có thể bay nhanh, giờ đây thì việc sử dụng kỹ năng này đã thông thuận hơn rất nhiều, có lẽ một phần cũng là vì kỹ năng 【 Kiểm soát mana 】 của cậu đã tăng lên.

Vandalieu muốn kiềm chế niềm vui sướng này lại vì nếu như quá đà thì có thể cậu sẽ bị Zadiris và những người khác bắt nghỉ ngơi thêm nữa. Thế nên cậu chậm rãi hạ xuống sàn nhà và chìm trong không gian yên tĩnh này để bình phục lại tâm tình của mình. Bây giờ việc kế tiếp cậu cần làm là tăng cấp. Dù cho cậu có lời nguyền 【 Không thể nhận được kinh nghiệm trực tiếp 】 thì cũng không sao cả, vì cậu có rất nhiều thuộc hạ và Undead, cộng thêm ở đây có rất nhiều Tổ quỷ và Hầm ngục nên cậu nghĩ có lẽ cậu vẫn sẽ ổn thôi.

-------------------------------------------------------------------------------

Trước khi bắt đầu tăng cấp thì cậu cần khám phá các Hầm ngục cùng với các Undead của mình. Vandalieu đã không tạo ra bất kỳ Undead đồng hành mới nào cùng cậu từ khi cậu sống cùng với Zadiris và các ghoul, nên cậu cũng khá lo lắng không biết chỉ những Undead này thôi liệu có đủ, nhưng rồi đã có rất nhiều người muốn tham gia cùng cậu.

『 Nếu như đây là lần đầu tiên ngươi thám hiểm Tổ quỷ và Hầm ngục thì hãy để cho một chuyên gia như ta hướng dẫn – Một mạo hiểm giả bậc A, người với danh hiệu 【 Kiếm vương 】 Borkus, sẽ chỉ ngươi mọi thứ về kết cấu của các Dungeon và cách hiệu quả nhất để thu thập điểm kinh nghiệm, nên hãy theo ta! 』 (Borkus)

『 Ngài đang nói gì thế, chủ nhân? Nếu ngài làm thế thì sẽ giết hết toàn bộ con mồi của ngài Thánh tử. Nên hãy để mọi việc lại cho tôi Trinh sát – Zran này sẽ chỉ dẫn cho ngài 』 (Zran)

『 Không không, thứ mà ngài ấy cần chính là một Trị liệu sư. Thánh tử có thể hồi phục các Undead của ngài ấy bằng Vô tính ma pháp nên hãy để cho một người sở hữu Sinh mệnh ma pháp như tôi đảm nhiệm vai trò đó 』 (Nuaza)

Các Titan cố gắng lôi kéo Vandalieu cùng thám hiểm Hầm ngục và Tổ quỷ bằng cách tạo ấn tượng tốt nhất. Kết quả là tất cả bọn họ đều gia nhập cùng với cậu.

“Giờ nghĩ lại thì, cậu chưa bao giờ đi săn cùng với tôi cả, Van. Nhân cơ hội này tôi có thể dạy cậu 【 Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang 】 nữa” (Basdia)

“Không, tôi nên là người hướng dẫn cậu ấy, bởi vì tôi đã có kinh nghiệm dạy Rita và Saria trước đó rồi” (Vigaro)

“Hey, không phải là cậu cũng rất tò mò cách các mạo hiểm giả chiến đấu sao? Nếu như cậu hài lòng thì tôi có thể chỉ cho cậu” (Kachia)

“Tôi cũng thế” (Nữ mạo hiểm giả bị biến thành ghoul)

“Tôi nữa” (Nữ mạo hiểm giả bị biến thành ghoul)

Thế là các ghoul cũng tới thuyết phục lôi kéo cậu…

“Tôi cũng muốn đi cùng” (Braga)

“Tôi nữa! Tôi nữa!” (Zemedo)

“Tôi cũng vậy!” (Memediga)

“Fugofuhgoh” (Gorba)

Ngay cả những đứa trẻ cũng xung phong giơ tay tham gia vào. Vandalieu đã nổi tiếng đến mức khiến cậu nghĩ rằng có thể bào thai trong Live-dead cũng xung phong nữa.

“Mấy đứa có thể tham gia vào lần sau. Sau khi mấy đứa trở thành người lơ…sau khi mấy đứa đạt được nhiều kỹ năng hơn” (Vandalieu)

Nếu như Vandalieu mà lỡ lời nói rằng “sau khi trở thành người lớn” thì chắc chắn lũ trẻ sẽ ngay lập tức phản bác lại “Nhưng ngài cũng chỉ là một đứa trẻ mà, Đức vua”, nên Vandalieu đã nhanh chóng sửa lại. Thực tế thì Braga đã to lớn hơn cậu rất nhiều rồi.

『 Oka~yy 』 (Bọn trẻ)

Lũ trẻ nghe lời một cách bất ngờ, dù rằng cơ thể của chúng có to lớn hơn cậu thì những chỉ số thuộc tính của Vandalieu vẫn cao hơn chúng, hơn nữa là lũ trẻ cũng chưa học được những kỹ năng cần thiết để có thể chiến đấu.

Vandalieu đã gặp khó khăn khi xác định ai sẽ tham gia cùng cậu, có các ghoul, Undead và các Titan đều có thể chiến đấu với lũ quái vật hiệu quả hơn cậu rất nhiều. Cậu cũng cần phải học thêm cách để chiến đấu phối hợp cùng với họ để chuẩn bị chiến đấu với con Dragon Golem sau này nên bất kỳ ghoul hay titan nào đều cũng có thể trở thành giáo viên cho cậu.

Vandalieu đã dự định sẽ dọn dẹp một Hầm ngục hạng D trước, nên việc dẫn theo Borkus và Vigaro sẽ là quá đà vì họ quá mạnh. Vigaro có Hạng bằng hoặc cao hơn cả con Boss trong Hầm ngục, còn đối với Borkus thì những con quái vật trong hầm ngục bậc hạng này chỉ là những con cá nhỏ, bao gồm cả con Boss.

“Hãy xác định bằng cờ vây” (Vigaro)

『 Hãy mang bàn cờ và quân cờ lại đây 』 (Borkus)

“Khoan, chờ đã. Với nhiều người như thế này thì sẽ mất tới vài ngày để quết định ra ai sẽ tham gia cùng tôi mất” (Vandalieu)

Ngay khi mọi người bắt đầu tham gia vào một giải đấu cờ vây thì Vandalieu đã nghĩ có lẽ cậu nên dùng 【 Biến đổi golem 】 để tạo ra phiếu bốc thăm. Nhưng khi cậu chuẩn bị thực hiện việc đó thì Zadiris đã chạy vội tới chỗ cậu, liệu rằng cô ấy cũng muốn tham gia cùng cậu hay sao?

“Bé con!” (Zadiris)

“Bilde sắp sinh rồi!” (Zadiris)

Một thông báo khẩn cấp được báo cho cậu.

“Cô ấy sao rồi?” (Vandalieu)

Bilde đã mang thai vào tháng 9 năm ngoái, bây giờ là cuối tháng 6 nên có lẽ cũng đã tới thời gian cô ấy lâm bồn. Vandalieu rất bình tĩnh bởi vì cậu đã định kỳ theo dõi thai kỳ của Bilde bằng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 thay cho siêu âm và không phát hiện bấy kỳ dấu hiệu lạ hay bệnh tật nào cả.

“Chắc có lẽ là mọi việc sẽ không có vấn đề gì lớn. Đây là lần đầu tiên cô ấy sinh nở, nên có thể cô ấy vẫn chưa quen nên chúng ta hãy tới đó!” (Zadiris)

“…Xin lỗi??” (Vandalieu)

Vandalieu bất ngờ bị Zadiris bế đi, với 【 Siêu sức mạnh 】 cô ấy đã dễ dàng kéo cậu đi mà cậu không thể phản kháng lại được.

『 Ah, nhưng chúng ta vẫn chưa quyết định xong mọi chuyện mà! 』 (Borkus)

“Chà, trường hợp này thì tôi cũng không thể giúp được gì rồi” (Vigaro)

『 Cậu chủ, nếu như người đàn ông tỏ ra yếu đuối trong những tình huống như thế này thì suốt đời người đàn ông sẽ bị người phụ nữ đàn áp, vì thế nên tôi muốn cậu hãy giữ vững thái độ kiên quyết của mình 』 (Sam)

“Sam, tại sao Bilde sẽ đàn áp tôi?” (Vandalieu)

Vandalieu và Bilde chưa hề kết hôn với nhau, cũng như đứa trẻ trong bụng của cô ấy cũng không thuộc về cậu.

『 Cậu chủ! Hãy cố gắng hết mình nhé! 』 (Rita)

“Không, người đang sinh là Bilde chứ không phải tôi” (Vandalieu)

Saria chỉ đơn giản là vẫy tay tạm biệt cậu trong khi Rita và Sam thì khuyên cậu đủ điều.

“Uhm…Tôi sẽ đảm nhận vị trí gì?” (Vandalieu)

Vì Vandalieu không có bất kỳ kỹ năng hay kiến thức gì về việc đỡ đẻ, hơn nữa cậu đã đảm bảo rằng tình hình sức khỏe của cả Bilde và bào thai trong bụng cô ấy vẫn khỏe mạnh trước đó, nên có lẽ sẽ không cần cậu phải có mặt ở đó chứ?

“Hm…Có một tình huống khẩn cấp và tôi cần cậu giúp. Thêm vào đó thì Bilde muốn cậu nắm tay cô ấy” (Zadiris)

…Vị trí của bác sĩ và người chồng???

“Tôi hiểu rồi” (Vandalieu)

Các ghoul không có khái niệm về hôn nhân, nên Vandalieu chỉ đơn giản nghĩ rằng Bilde chỉ đang dựa dẫm và tin tưởng vào cậu, sau cùng thì cậu cũng là 【 Ghoul King 】 mà. Vandalieu đã tự thuyết phục cậu bằng lý do đó.

Việc sinh nở cũng đã là một việc tràn đầy rủi ro, kể cả là ở một nơi với coong nghệ và thiết bị tiên tiến như trên Trái đất.

…Việc này cũng không thể giúp cậu thu hoạch được điểm kinh nghiệm nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Temm. Quá sớm cho 1 chap òi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kongg