• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 29: Vị Ghoul King gian thương và Kiếm vương một tay

5 Bình luận - Độ dài: 6,482 từ - Cập nhật:

Trong lúc Vandalieu đang cùng đi với Nuaza vào lâu đài để chiêu mộ Borkus thì một nhóm những người thân quen của cậu đã tập hợp lại tại một trong những ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn ở Talosheim, ngoại trừ Sam.

“Có vẻ như mọi người đều đã tụ tập đông đủ cả ngoại trừ Sam-dono, người không thể rời khỏi chiếc xe” (Zadiris)

“Thế thì, cô dự định làm gì khi mà tập hợp toàn bộ mọi người lại đây thế?” (Tarea)

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như đâu có ai mời cô tham gia đâu!?” (Basdia)

Tarea che miệng của mình lại đằng sau cây quạt mà cô làm từ gỗ Ents, và cười nhẹ đáp trả lại Basdia-người đang nhìn cô gườm gườm.

“Tôi không thể nào vắng buổi gặp mặt này được sau khi nghe mọi người có vẻ như đang bàn kế hoạch gì đó giúp Van-sama cảm thấy dễ chịu” (Tarea)

“Muhhh, tôi không nhớ là đã lỡ miệng nói thứ gì giống như thế cả, cô đã nghe được từ đâu? Nhưng không quan trọng nữa” (Zadiris)

Zadiris chỉ dự định bàn chuyện này với những người mà biết về kiếp luân hồi của cậu. Nhưng vì Vandalieu cũng rất tin tưởng Tarea nên Zadiris nghĩ rằng sẽ không sao cả miễn là cô cẩn thận với những từ ngữ mà mình sẽ nói, và bắt đầu buổi họp.

“Giờ thì, lý do mà tôi triệu tập mọi người tại đây là vì tôi muốn mọi người giúp Vandalieu nhận ra rằng bé con cần được nghỉ ngơi” (Zadiris)

Zadiris đã nêu lên chủ đề của buổi họp lần này, nhưng việc này lại khiến một số người trong căn phòng cảm thấy bối rối.

『 Nghỉ ngơi? Cậu chủ ngủ rất ngon vào mỗi tối 』 (Saria)

『 Đúng vậy, cậu chủ ngủ say cực kỳ luôn 』 (Rita)

Saria và Rita, những người đã tham dự buổi họp thay cho cha mình đã phát biểu ý kiến. Vandalieu đúng thật là ngủ rất ngon vào mỗi tối như 2 người nói. Cậu không hề lăn qua lăn lại trên giường trong suốt giấc ngủ, và hơi thở của cậu thì đều đặn và nhẹ nhàng. Đã có vài lần họ đã phải kiểm tra xem liệu cậu có đột ngột chết hay không nữa.

“Đúng đó Zadiris. Vandalieu không hề biểu hiện bất cứ sự mệt mỏi nào cả, và nếu như cậu ấy thấy mệt thì cậu ấy sẽ chỉ đơn giản là nói rằng cậu ấy cần được nghỉ ngơi” (Vigaro)

“Đúng thật á, khi cậu ấy làm nước sốt và bảo quản thực phẩm thì không có biểu hiện bất thường nào cả” (Basdia)

Đúng như lời của Vigaro và Basdia nói, Vandalieu chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi của cậu ra cả và cậu cũng chưa bao giờ nói “Tôi mệt” hay “Tôi cần nghỉ ngơi” cả.

Cậu thường xuyên thở dài, nhưng đó là lúc mà mọi việc không đúng như ý cậu. Thậm chí là bởi vì hơi thở của cậu rất nhẹ nhàng nên thậm chí người khác còn không nghe thấy tiếng thở dài ấy.

『 Hơn nữa mọi người đều rất quan tâm Vandalieu. Dù rằng cậu ấy làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi nghĩ là chúng ta chưa bao giờ ép cậu ấy phải làm điều gì bất hợp lý cả 』 (Saria)

Darcia, người đã thức tỉnh và cũng tham gia vào buổi họp lần này, đã nhờ Saria nói thay lời cho cô ấy.

Zadiris gầm nhẹ và lắc đầu để phản bác ý kiến của mọi người.

“Tôi xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng chúng ta đã áp đặt cậu ấy làm rất nhiều thứ rồi. Gần đây, tôi có cơ hội massge vai cho cậu ấy và chúng rất…cứng. Vandalieu không hề nói rằng cậu ghét nó, thậm chí cậu còn gọi nó là 『 Thiên đường 』 và suýt nữa ngủ mất” (Zadiris)

“Tôi thắc mắc ý cô muốn nói là gì, hay cô chỉ đang khoe khoang kỹ năng massage điêu luyện của mình? Bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy buồn ngủ nếu như được massge vai” (Tarea)

“Những người lớn tuổi thì nên dành 5 giây trước khi mở mồm của mình ra ạ! Hãy nhớ rằng, bé con chỉ mới gần được 3 tuổi thôi!” (Zadiris)

Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của Zadiris.

Vandalieu là một đứa bé cảm thấy thoải mái từ việc massge vai, nói cách khác thì vai cậu ấy cứng đờ lại…Không có bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi đó mà lại bị như thế cả.

“Hãy nghĩ mà xem. Cậu bé đã làm bao nhiêu việc mỗi ngày. Cậu ấy còn không gián đoạn việc học Giả kim thuật trừ khi mà cậu dành hơn 4 tiếng cho nó” (Zadiris)

Vandalieu đã dành hơn 4 tiếng mỗi ngày trong các tiết học về giả kim thuật để nghiên các nguyên liệu thành dạng bột, trộn chúng với nhau, định hình và sau đó đổ mana vào chúng.

“…Cậu ấy thậm chí còn làm nước sốt từ quả óc chó và rau mùi nữa, cậu cũng làm bánh quy từ quả sồi và những loại trái cây khác cho mọi người. Chúng ta hết muối và cậu ấy thì lo lắng tìm một loại nguyên liệu khác để thay thế. Cậu bé đả nảy ra ý tưởng biến cối và chày thành những Golem để không tốn quá nhiều thời gian nghiền nguyên liệu trong những buổi học giả kim, nhưng…” (Zadiris)

Ngay cả việc cậu ấy làm trong khi trò chuyện với mọi người cũng đã tốn khoảng thời gian đáng kể.

“Cậu ấy đã chăm sóc chúng ta trong suốt chuyến hành trình di cư. Vandalieu đã dùng Lemure và những Undead côn trùng để do thám mặt đất xung quanh, quan trọng nhất là cậu còn biến những con đường thành golem để chúng ta có thể đi qua và biến chúng trở lại như ban đầu. Hiện tại thì cậu cũng đang phải làm gỗ và tham gia vào việc sửa chữa những tòa nhà đúng chứ?” (Tarea)

『 Còn nữa, cậu chủ còn tập luyện vô tính ma pháp cho đến tối muộn. Cậu chủ hoàn thành những bài tập nhỏ bằng cách 【 Điều khiển từ xa 】 để tập cùng lúc với 【 Kiểm soát mana 】』 (Saria)

『 Eh!? Cậu chủ thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng để tập luyện Tử ma pháp nữa 』 (Rita)

『 Không thể nào! Vậy thằng bé ngủ khi nào? 』 (Darcia)

“Đó là ý tôi muốn nói. Bé con sở hữu kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】, nên có lẽ cậu ấy đã chịu đựng sự mệt mỏi và thiếu ngủ trong suốt thời gian qua. Cậu bé còn sỡ hữu cả kỹ năng 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】 nữa” (Zadiris)

Như những gì Zadiris đã nói, với những kỹ năng mà Vandalieu sở hữu, thì ngay cả khi cơ thể cậu vẫn là đứa trẻ thì cậu vẫn có thể hoàn thành mọi thứ. Đến mức mà chính bản thân của Vandalieu cũng không hề nhận ra là cậu đã đẩy bản thân cậu vượt quá giới hạn.

Bởi vì kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】, cơ thể cậu vẫn có thể chuyển động bình thường dù cho có mệt mỏi, nên cậu có lẽ đã nghĩ rằng cậu vẫn đang rất ổn. Đó cũng là lý do mà cậu có thể chịu được cơn buồn ngủ, và những giấc ngủ của cậu ngày càng ngắn hơn khi cậu nghĩ rằng “Ngủ nhiêu đây đã là đủ rồi”.

Nhưng mà kỹ năng đó chỉ có thể giúp cậu chịu đựng mọi thứ, còn cơn buồn ngủ cũng như sự mệt mỏi nó vẫn đang dần tích tụ ở trong cơ thể cậu.

“Và…một điều nữa mà tôi nhận ra là, Van hiếm khi nào mà thể hiện cảm xúc của cậu trên khuôn mặt. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy cảm thấy thế nào qua tông giọng, hành vi và luồng aura xung quanh cậu ấy, nhưng…” (Basdia)

Đúng như Basdia nói, mặt của Vandalieu lúc nào cũng trắng và cậu cũng không biểu hiện ra bất kỳ biểu cảm nào cả. Mặt của cậu trắng bệch đến mức như có sáp trên má cậu vậy, nên rất khó để nhận biết tình hình sức khỏe của cậu chỉ bằng màu sắc khuôn mặt.

Và Darcia, Sam, Sarita và Rita chưa bao giờ nhận thức được Vandalieu đang làm việc quá sức. Đó là vì họ là Undead không có cơ và thịt nên không bao giờ cảm thấy mệt mỏi cả.

Mệt mỏi về mặt tinh thần sẽ là câu chuyện khác, nhưng Saria, Rita và Sam mới chỉ trở thành Undead chưa đầy 3 năm, họ đã hoàn toàn quên cảm giác mệt mỏi mà cơ thể mang tới là như thế nào rồi. Còn Darcia thì phải luôn nghỉ ngơi trong mảnh xương vỡ còn lại trong phần nhiều thời gian, nên không ai có thể trách cô ấy về việc tại sao không biết Vandalieu đã làm việc quá sức thế nào.

“Nuh, vậy thì tại sao Vandalieu không để bản thân cậu ấy được nghỉ ngơi? Đúng là không có nhiều thời gian cho cậu ấy nghỉ khi chúng ta đang trên chuyến hành trình. Nhưng bây giờ thì đã qua vài ngày rồi mà, thậm chí là dù lúc chúng ta đang di chuyển thì chắc chắn rằng cậu cũng có thể cho mọi người dừng lại và nghỉ ngơi 1 ngày.” (Vigaro)

Đúng như Vigaro nói, Vandalieu có thể nghỉ ngơi nếu như cậu muốn. Tất cả những gì mà cậu cần làm chỉ là bảo với mọi người “Hôm nay tôi rất mệt nên cần nghỉ ngơi”. Sẽ không có bất cứ ai phàn nàn về điều đó cả. Sau cùng thì cậu đang là Vị vua của các Ghoul ngay lúc này, người có quyền lực nhất.

Nếu như Vandalieu ngừng việc tạo đường lúc mà vẫn còn đang trên chuyến hành trình thì chắc chắn rằng mọi người sẽ không thể di chuyển tiếp được. Nhưng nếu cậu chọn một địa điểm ngừng chân nơi mà hiếm khi có quái vật tấn công hơn thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, bởi vì nếu như không có Vandalieu thì các Ghoul đã không thể nào đi xa được tới như vậy.

Nói đúng hơn là, nếu như không có Vandalieu, những ghoul nữ chắc chắn vẫn đang là công cụ sinh sản cho Bugogan và lũ thuộc hạ của nó, và các ghoul sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Do đó, không có bất kỳ lý do nào để mà các ghoul phàn nàn về cậu cả.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì những lời đó chưa bao giờ được Vandalieu nó ra cả.

“Đúng là như vậy. Tôi cũng tự hỏi tại sao cậu ấy lại như thế” (Zadiris)

Zadiris và những ghoul khác hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Vandalieu chưa bao giờ nói những điều như vậy. Ghoul là loài có thiên tính lười biếng. Dù rằng họ hay bảo ban nhắc nhở nhau “Đừng chơi đùa nữa, hãy tập luyện và làm việc chăm chỉ hơn” thì họ cũng sẽ không làm việc tới mức cần phải nói những lời như “Cậu có thể nghỉ ngơi một lát đó, hãy thư giãn một chút đi”.

Các ghoul sẽ tự động nghỉ ngơi nếu như họ cảm thấy mệt mà không cần ai bảo cả. Về mặt này thì Ghoul đúng thật là có một phần tính cách của quái vật.

『 Hm…kể từ khi cha trở thành cỗ xe, cậu chủ đã có giấc ngủ trưa, nhưng… 』 (Saria)

『 Tôi nghĩ rằng đó là tác dụng của các kỹ năng tăng sức kháng cự của Vandalieu. Tôi đã từng nghe rằng nếu như một người được sinh ra với những kỹ năng như 【 Kháng hiệu ứng 】, 【 Kháng đau 】, 【 Kháng buồn ngủ 】 thì họ sẽ rất khó cảm giác được trạng thái cơ thể của mình. Giống như dù cơ thể người đó có mệt mỏi thì nhờ kỹ năng 【 Kháng mệt mỏi 】 họ cũng sẽ không cảm giác được điều đó, và cứ tiếp tục làm việc bình thường 』 (Darcia)

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì đây là kết luận Darcia rút ra được.

Là một Dark-Elf, Darcia được sinh ra với kỹ năng 【 Kháng phép 】- thứ giúp giảm lượng sát thương mà cô ấy nhận vào sau khi trúng một đòn tấn công phép thuật, cũng như các hiệu ứng mà cô phải nhận từ phép thuật đó cũng sẽ giảm đi cùng với sự hồi phục nhanh hơn.

Hậu quả là Darcia đã quá tự tin vào kỹ năng này của mình và đã để bị bỏng nặng trong một trận chiến, một vài trường hợp khác là khi cô ấy cố gắng bắt sống kẻ địch và thi triển phép thuật với suy nghĩ “Mình chắc rằng chúng không thể chết nếu như trúng đòn này”, và đòn tấn công ma pháp đó đã biến kẻ thù của cô thành từng mảnh thịt vụn.

Thế nên, tất cả trẻ em Dark-Elf đều được dạy về những kỹ năng “kháng” này để biết cách tự bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh.

Nhưng trường hợp của Vandalieu thì khác. Không có bất kỳ ai chỉ dạy cho cậu những điều này cả. Cậu chỉ đơn giản chịu đựng được mọi thứ, không…cậu ấy thậm chí còn không có cảm giác gì nhờ vào kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】 và nghĩ rằng “Mình hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi”.

『 Đó là lý do mà thằng bé không suy nghĩ đến việc để cơ thể mình được nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, có lẽ nó đã luôn nghĩ rằng bản thân mình đang trong tình huống nguy hiểm. Bởi vì sau khi tôi chết, rất nhiều thứ đã xảy ra…』 (Darcia)

Vandalieu đã cố gắng sống sót một cách tuyệt vọng sau khi Darcia qua đời, sau đó cậu lại cố gắng hết sức để trả thù. Kết quả là cậu đã đến và hợp tác với các Ghoul, mục đích ban đầu của cậu khi lần đầu gặp Zadiris chính là để học thêm những kỹ năng mới, sau đó rời khỏi Tổ quỷ, Và thế là cậu đã rất cố gắng trong các buổi học.

Tiếp theo đó là một chuỗi sự kiện vô cùng nguy hiểm khi cậu vừa đánh bại Noble Orc Bugogan thì đã phải ngay lập tức dẫn các Ghoul chạy trốn khỏi quân đoàn chinh phạt của con người, vượt qua Rặng núi biên giới hiểm trở chứa đầy rẫy những Tổ quỷ. Bởi vì phần lớn công việc mà Vandalieu làm không cần cậu di chuyển quá nhiều do đó cậu không cảm giác được khi nào thì “Mọi việc đã hoàn thành”. Dù không hoạt động nhiều thì cậu đã sử dụng rất nhiều mana, và tất cả mọi người ở đây đều biết rằng việc sử dụng mana sẽ mệt mỏi đến mức nào.

“Tôi đã hiểu là Van-sama đang mệt mỏi. Nên liệu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng cách bảo cậu ấy nghỉ ngơi không?” (Tarea)

Tất cả mọi người đều đã nhận ra rằng Vandalieu cần được nghỉ ngơi. Và giải pháp có vẻ rất đơn giản, giống như lời của Tarea đã nói, hãy cứ bảo cậu đi nghỉ ngơi thôi. Nhưng Zadiris đã lắc đầu trước ý kiến này.

“Nếu mọi việc đơn giản đến thế tôi đã bảo bé con đi nghỉ ngơi từ lâu rồi. Cậu bé ấy không thực sự nghe lời tôi nói” (Zadiris)

Đã có lần Zadiris đề nghị Vandalieu nghỉ ngơi, và đúng là cậu đã ngừng việc học thuật giả kim của mình, nhưng rất miễn cưỡng, cứ như thể cậu ấy cảm giác rằng cậu có thể làm tiếp được.

Sau khi Zadiris đề nghị cậu ngừng việc học giả kim thuật thì cậu lại bắt đầu tập luyện Tử ma pháp ngay khi vừa nằm xuống, và rồi khi Zadiris nhìn thấy cậu đang tản bộ thư giãn thì giây tiếp theo cậu lại bắt đầu thực hiện việc sửa chữa trên những ngôi nhà ở Talosheim. Vandalieu luôn suy nghĩ đến việc tiếp theo mà cậu phải làm là gì và bắt đầu tự bản thân vận động làm việc đó.

Nhìn Vandalieu có vẻ như đang chơi đùa với lũ trẻ Black goblin và Anubis thì thực tế là cậu đang giúp bọn trẻ làm bài tập cũng như là chăm sóc Live-dead. Cậu ấy hầu như không có giây phút nghỉ ngơi nào cả.

Ngoải ra cậu còn làm một số thí nghiệm kỳ lạ để tìm cách làm cho Người xương mạnh hơn, bởi vì đây là Undead duy nhất đã theo cậu từ thuở ban đầu mà vẫn chưa thăng Hạng của mình từ khi đạt đến cấp 100.

“Giờ nghĩ lại thì, Van đã từng nói rằng cậu ấy muốn tôi dạy cậu ấy kỹ năng chiến đấu không vũ trang khi cậu lên 3 tuổi. Cậu ấy đã gì đó về những câu chuyện mà người ta có thể trở thành bậc thầy nếu như họ bắt đầu học từ khi 3 tuổi” (Basdia)

“Cái gì cơ!? Tại sao cậu ấy lại nhờ cô mà không phải tôi!” (Vigaro)

『 Điều đó không phải hiển nhiên sao. Tay của Vigaro quá dài nên Vandalieu sẽ không thể nào học được kỹ thuật chiến đấu không vũ trang. Không phải chính cậu là người đã nói rằng kỹ thuật chiến đấu này hoàn toàn khác biệt giữa Ghoul nam và nữ sao, Vigaro-san? 』 (Saria)

“Vigaro, hãy im lặng một chút nào. Basdia, nếu như con là người hướng dẫn cậu ấy thì hãy dùng những từ ngữ uyển chuyển đề nghị cậu ấy nghỉ ngơi. Mọi việc là như vậy đó mọi người. Chúng ta phải lập kế hoạch giúp bé con nghỉ ngơi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian của cuộc đời mình để chỉ dạy thế hệ trẻ làm thế nào để siêng năng hơn, và giờ thì tôi cũng phải chỉ cho bọn trẻ nghỉ ngơi đúng cách nữa” (Zadiris)

Và thế là Zadiris và những người khác bắt đầu thảo luận cách để giúp Vandalieu nghỉ ngơi trong khi cậu đang ở lâu đài hoàng gia.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dưới sự hướng dẫn của Nuaza, Vandalieu đi qua cánh cổng sụp đổ của lâu đài vơi một chút sự khó khăn.

“…Những bậc thang cao này hoàn toàn không thân thiện với trẻ em tý nào cả” (Vandalieu)

Những tòa nhà ở Talosheim thật sự đã làm khó được Vandalieu, bởi vì chúng được xây dựng cho các Titan, chủng tộc có chiều cao nam giới trung bình là 2,7 mét và nữ giới là 2,5 mét. Vì vậy, những bậc thang này rất cao. Việc trèo lên chúng làm cậu cảm giác như mình là một vận động viên chuyên nghiệp vậy.

“Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài! Như ngài đã thấy thì những bậc cầu thang dành cho các chủng tộc khác đã bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát” (Nuaza)

Ngay khi Nuaza dứt lồi thì ông ta đã nhấc cậu lên và ôm cậu bằng cánh tay chỉ còn da bọc xương. Ngay cả sau khi đã trở thành Lich, chính xác hơn thì là Lesser Lich (Lich cấp thấp) thì Nuaza vẫn sở hữu kỷ năng 【 Tăng cường sức mạnh 】- một biến thể của kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】, mà ông ta đã học khi còn sống.

“Chúng tôi chưa dùng đến nơi này nên đã nghĩ rằng sẽ sửa chữa nó sau, nhưng bây giờ tôi nghĩ có lẽ nên sửa chữa nó càng sớm càng tốt” (Vandalieu)

Nếu như Darcia và những người khác nghe cậu nói điều này chắc chắn họ sẽ ngăn cậu lại, nhưng Nuaza chỉ đơn giản trả lời “Điều đó không quan trọng đâu, miễn là điều đó làm ngài thấy tiện lợi thưa ngài Thánh tử”

“Đúng thật là sẽ là điều tốt lành nếu như ngài sửa chữa nơi này cho chúng tôi, nhưng vì lâu đài hoàng gia đã không còn bất cứ binh lính hay người dân nào sinh sống nữa nên điều đó sẽ là lãng phí công sức cho ngài. Hơn nữa nơi này có lẽ sẽ vẫn trụ được thêm 100 hay 200 năm nữa” (Nuaza)

Đối với Nuaza và các Undead khác thì lâu đài hoàng gia giống như là một bia mộ khổng lồ cho đất nước của họ vậy. Nếu như nó được sửa chữa thì họ sẽ rất vui, nhưng họ cũng không muốn thực hiện nó đến mức khiến cho kế hoạch của Vandalieu bị cản trở.

Kể cả bây giờ, khi 200 năm đã trôi qua sau trận chiến, dù cho một phần thành phố đã sụp đổ nhưng tòa lâu đài được xây dựng từ những viên đá trong Dungeon này vẫn đứng vững. Như Nuaza đã nói, lâu đài này vẫn có thể đứng ở đây vài trăm năm nữa. Sự hiện diện ấn tượng của nó chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai nhìn vào đều suy nghĩ như thế.

“…Tôi hiểu. Tôi sẽ sửa chữa nơi này nếu như có thời gian rảnh. Vậy thì, Borkus-san đang ở đâu?” (Vandalieu)

“Có lẽ ông ấy đang đứng ở trước cửa phòng tiếp kiến, nơi có cầu thang ẩn dẫn xuống bên dưới lâu đài. Ông ấy đã không di chuyển một bước từ vị trí đó trong suốt hơn 200 năm.” (Nuaza)

Trước khi tới đây để chiêu mộ 【 Kiếm vương 】 Borkus, Vandalieu đã hỏi thăm các Undead Titan, bao gồm cả Nuazan về tính cách của ông ấy, hay nói đúng hơn thì Borkus là kiểu người như thế nào.

Theo như lời họ, Borkus là vị anh hùng duy nhất trở thành Undead, và là Undead mạnh nhất hiện tại. Tính cách của ông ấy thì…

『 Một người tin tưởng sâu sắc vào công lý cùng với đức hạnh và là người vui vẻ, tốt bụng. Ông ta thích mời người khác uống bia rượu nhưng chính bản thân ông ta lại rất dễ say. Ông ấy là người thẳng tính, sẽ không ngần ngại mà nói rằng điểm hấp dẫn nhất của phụ nữ chính là ngực của họ và điểm hấp dẫn nhất của đàn ông chính là cơ bắp 』 (Nuaza)

Đây là những gì mà Nuaza – người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội Titan đã nói.

Còn những Titan khác thì…

『 Ông ta hói đầu 』

『 Mạnh! Mạnh! Rất mạnh! 』

『 Ông ta luôn phàn nàn về vợ mạnh và khoe khoang những đứa con gái. Ông cứ lảm nhảm điều đó rất lâu. Thật phiền phức! Thật phiền phức! Nhưng nhìn chung thì ông ta là một người tốt 』

“Mình không có bất kỳ tự tin nào vào cơ bắp của mình cả. Liệu có khi nào ông ta sẽ nói với mình rằng 『 Hãy biến đi và đừng bao giờ quay trở lại 』?” (Vandalieu)

“Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ không làm thế đâu thưa ngài. Và nói về cơ bắp thì hãy nhìn tôi đi, chỉ có da bọc xương” (Nuaza)

“Tôi cũng nghĩ như thế!” (Vandalieu)

Những bức tường bên trong lâu đài đã nứt nẻ, mặt sàn thì tràn đẩy vết rách cùng với những mảnh vụn của những bức tượng nghệ thuật văng khắp nơi. Sau khi băng qua một hành lang dài thì cuối cùng họ đã đến phòng tiếp kiến.

【 Kiếm vương 】 Borkus đang đứng ngay đó, như thể ông ấy đang đảm nhận chức vụ thay cho những cánh cửa dày nặng và xa hoa trong quá khứ.

Cơ thể cao 3 mét của ông ta cũng đã là rất to lớn khi so sánh với những Titan khác. Làn da của Borkus trông thiếu máu, bao bọc nội tạng cùng với những thớ cơ bắp to lớn và chắc nịch Một cảm giác mạnh mẽ đến nghẹt thở vẫn tỏa ra từ Borkus ngay cả khi ông ta đã trở thành Undead.

Borkus đã mất cánh tay phải của mình trong trận chiến với 【 Thương băng thần thánh 】 Mikhail, và thanh đại kiếm của ông cũng đã gãy thành hai nửa cho tới lưỡi kiếm, nhưng sức mạnh của ông vẫn còn ở đó.

Dù không cần dùng 【 Thẩm định 】 những Vandalieu vẫn chắc chắn điều này. 【 Cảm giác nguy hiểm: Tử vong 】 đang nhắc nhở cậu liên tục rằng “Đừng làm sinh vật này tức giận”.

『 Chàng trai trẻ từ Nhà thờ…Tên nhãi con bất thường này là ai? 』 (Borkus)

Một nửa bên phải đầu của Borkus đã hoàn toàn bị thổi bay và để lộ ra hộp sọ nứt mẻ. Ông ta – 【 Kiếm vương 】 Borkus đang nhìn Vandalieu một cách đầy nghi ngờ. Từ giọng điệu cảnh giác của Borkus, Vandalieu ngay lập tức hiểu được rằng ông ta đang chống lại kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 của cậu.

1a9382db-9276-4f8e-a9ef-5caef6e12690.jpg

“Đây là 【 Ghoul King 】 Vandalieu, là Thánh tử trong lời tiên tri” (Nuaza)

『 Cái gì cơ!? Ngươi nói là Ghoul King sao? Nên tên nhãi này không phải là Dhampir mà là một con Ghoul biến dị à? Có thể trở thành Ghoul King khi vẫn là một đứa bé gái như thế này chắc chắn con nhóc này không bình thường dù có mặc kệ luồng không khí kỳ lạ xung quanh nó 』 (Borkus)

“Không, tôi là Dhampir chứ không phải là Ghoul. Còn nữa, tôi là con trai” (Vandalieu)

『 Thật vậy sao!? 』 (Borkus)

Vandalieu vội vàng sửa lại hiểu nhầm của Borkus, dù rằng ông ta có nói cậu “không bình thường”, nhưng cũng không hề quan tâm lắm.

『 Ta không biết ngươi nghĩ gì khi đến đây, ta cũng không có hứng thú với những gì ngươi làm…Nếu như ngươi muốn ở lại, hoặc mang xác của những tên khốn con người đó về Khiên quốc thì hãy cứ làm đi 』 (Borkus)

Borkus nhìn xuống Vandalieu trong khi đặt thanh đại kiếm của ông ta lên vai trái. Trông ông ấy có vẻ thư giãn nhưng Vandalieu sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì thanh đại kiếm đó sẽ chém thẳng xuống một đứa bé như cậu nếu như có bất kỳ điều gì xảy ra.

Từ hành vi mà Borkus thể hiện, thật khó để nghĩ rằng 【 Hấp dẫn tử tính 】 có thể gây bất cứ hiệu ứng nào lên người ông ta. Thực tế thì nó có vẻ như làm cho Borkus càng thêm đề phòng cậu.

『 Mình chưa bao giờ nghĩ nó sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào như thế này 』 (Vandalieu)

Vandalieu chưa bao giờ nghĩ rằng 【 Hấp dẫn tử tính 】 có thể tác động lên toàn bộ Undead cả. Nên trước khi đến đây cậu đã nghĩ rằng có khả năng Borkus sẽ khán cự lại được nó chứ cậu chưa từng có bất cứ kế hoạch cụ thể nào nếu ông ta làm được điều đó cả.

Nếu như Borkus trở thành kẻ thù và Vandalieu không thể “hấp dẫn” ông ta thì cậu phải nghĩ cách để đánh bại Undead với dang xưng 【 Kiếm vương 】 này.

Nếu như Vandalieu muốn xây dựng lực lượng cho mình, thì cậu phải nghĩ cách khác để chiêu mộ Borkus dù rằng ông ta đã tuyên bố sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cậu làm.

『 Mình nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài cuộc đàm phán bình thường 』 (Vandalieu nghĩ)

Sau cùng, đó là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra được.

“Borkus-san. Tôi muốn nhờ ông giúp sức cho tôi!” (Vandalieu)

『 Xin lỗi nhưng ta từ chối. Ta cũng có việc phải làm, như ngươi đã thấy 』 (Borkus)

Từ chối ngay lập tức! Có vẻ như cuộc đàm phán chiêu mộ đã thất bại. Không, nó vẫn chưa kết thúc, vẫn còn quá sớm để cậu bỏ cuộc.

“Borkus-san, tôi có thể dùng Tử ma pháp, một loại ma pháp chưa từng xuất hiện tại thế giới này từ trước đến giờ. Liệu rằng có khả năng nào cho tôi nhận được sự trợ giúp từ ông với phép thuật này?” (Vandalieu)

Trong một cuộc đàm phán, một bên phải đưa ra được lợi ích mà bên kia mong muốn để đổi lấy sự hợp tác cùng có lợi. Thế nên trước tiên Vandalieu cần phải tìm xem Borkus muốn gì.

Liệu rằng ông ta có muốn trả thù Khiên quốc Mirg? Hay là tái tạo lại cơ thể? Hay là ông ta muốn tìm xem chuyện gì đã xảy ra với con gái của ông ta – người đã trốn thoát tới Vương quốc Orbaume?

『 Một thằng nhãi con như ngươi có thể làm được những thứ như thế sao? 』 (Borkus)

“Ít nhất thì, tôi đã làm được rất nhiều điều bất khả thi ở thế giới này trước đây” (Vandalieu)

Borkus đã hỏi ngược lại cậu, nhưng cậu đã đáp trả bằng một câu trả lời đáng tự hào. Đây không phải là vấn đề có đáng tự hào hay không, mà vì chỉ có Vandalieu là người duy nhất sử dụng Tử ma pháp, nên cậu có thể làm được những điều bất khả thi, không một ai có thể bắt chước cậu cả.

Ngay cả những ma pháp cơ bản nhất như 【 Khử trùng 】 và 【 Diệt bọ 】 thì những ma pháp thuộc tính khác cũng rất khó để tái tạo lại hiệu quả giống như vậy.

Sau khi nghe câu trả lời của Vandalieu, Borkus quay gương mặt chỉ còn có một con mắt của mình nhìn xuống sàn nhà, và rồi ông ta nói tiếp mà không nhìn lên cậu.

『 Nhưng ngươi vẫn không thể làm gì đó như là việc loại bỏ lời nguyền của một vũ khí cấp bậc Huyền thoại đúng chứ? 』 (Borkus)

Có một vài vật phẩm ma thuật cấp Huyền thoại có khả năng gây ra những lời nguyền lên mục tiêu của chúng hoặc chính người sử dụng. Đây là những lời nguyền mạnh đến mức mà những pháp sư hạng nhất cũng không thể loại bỏ. Và những lời nguyền này chỉ có thể được loại bỏ bằng một vật phẩm ma pháp Huyền thoại khác, hoặc là một anh hùng, hoặc là những tồn tại có thể sánh ngang với các vị thần hoặc là chính bản thân các vị thần đó.

Liệu rằng Thánh tử có thế phá giải lời nguyền như thế không? Nuaza quay gương mặt phủ kín băng vải của ông ta lại và quan tâm đến Vandalieu.

“Một lời nguyền sao? Tôi có thể phá giải nó. Tôi cũng chưa dùng bất kỳ mana nào ngày hôm nay” (Vandalieu)

『 Ngươi có thể làm được sao!? 』 (Borkus)

“Sao việc đó có thể được chứ!?” (Nuaza)

Cả Nuaza và Borkus đều hoài nghi ngay khi Vandalieu nhanh chóng trả lời rằng cậu có thể phá giải lời nguyền của vật phẩm ma pháp cấp Huyền thoại gây ra.

『 Nó là một lời nguyền do một pháp cụ cấp Huyền thoại gây ra đó, ngươi biết chứ!? Nó mạnh đến mức ngươi không thể nào thanh tẩy được dù dùng bao nhiêu tiền cho nhà thờ đó! 』 (Borkus)

“Đúng thế! Ngài High Priest (Linh mục cấp cao) – sama và Bishop (Giám mục) – sama, và ngay cả 【 Saint (Thánh) 】 Jeena – sama cũng không thể giải trừ lời nguyền như thế! Không nói đến việc thanh tẩy nó, sẽ ra sao nếu như ngài cũng bị nguyền rủa, thưa ngài Thánh tử” (Nuaza)

Đó cũng là lẽ tự nhiên mà Borkus và Nuaza phản ứng mạnh đến vậy khi nghe cậu nói rằng câu có thể làm được những việc phi thường.

“Đúng vậy…Tôi đã từng thực hiện việc giải lời nguyền trước kia…Tôi buộc phải làm nó, vì vậy tôi nghĩ rằng mình có thể làm được. Sau cùng thì nó chỉ là lời nguyền thôi mà, đúng chứ?” (Vandalieu)

Đối với Vandalieu thì việc phá giải lời nguyền là những điều có vẻ khá bình thường nên cậu không biết rằng tại sao hai người trước mặt cậu lại bối rối đến như thế. Nhưng, từ việc đánh giá phản ứng của họ thì Vandalieu biết rằng, lời nguyền có lẽ là thứ khó mà bị loại bỏ ở Lambda.

『 Lời nguyền chỉ là những “Hiệu ứng trạng thái” gây ra bởi mana đúng chứ? Tùy thuộc vào lời nguyền, sự ác ý hoặc thù hận có thể làm nhân tố chính của nó, và những hiệu ứng cụ thể mà nó có thể gây ra là…bệnh nan y, mang đến sự xui xẻo, hoặc là phong ấn nào đó – Trong đó, mana là thứ cần thiết để gây ra những lời nguyền kiểu như vậy 』 (Vandalieu)

Mana giống như là năng lượng để cho lời nguyền hoạt động vậy. Và nó được đưa vào lời nguyên – vật bị nguyền, thông qua một nghi lễ, hay hiến tế hoặc những thứ tương tự.

Đây là định nghĩ về lời nguyền ở Origin, nơi mà có cả ma thuật và khoa học cùng phát triển.

“Tử ma pháp có khả năng hấp thụ năng lượng, bao gồm cả mana. Nên nếu như lượng mana mà lời nguyền đang có bị hấp thụ sạch, lời nguyền sẽ bị giải” (Vandalieu)

Vandalieu đã lặp lại chính xác từng từ mà những nhà khoa học ở Origin đã nói.

Trước kia ở Origin thì những lời nguyền cũng rất khó bị loại bỏ, nên cậu nhớ rõ những nhà khoa học đó đã phấn khích như thế nào khi phát hiện được điều này.

Dù cuộc thí nghiệm có thành công thì Vandalieu cũng không được đối xử tốt hơn, do đó Vandalieu cũng chưa bao giờ nghĩ việc phá giải lời nguyền là tuyệt vời thế nào.

『 Vậy ý của ngươi là ngươi có thể loại bỏ một lời nguyền gây ra bởi một pháp cụ Huyền thoại, đúng chứ? 』 (Borkus)

“Đúng thế, trừ khi nó là một loại lời nguyền cực kỳ đặc biệt” (Vandalieu)

Ngay cả khi Vandalieu trả lời như thế này thì cậu vẫn có một chút bối rối, bởi vì cậu không nhận thấy bất kỳ lời nguyền nào trên người của Borkus cả.

『 Được rồi. Nếu như ngươi có thể mang những người đó trở lại thì ta sẽ trở thành tay sai của ngươi hay bất kỳ thứ gì mà ngươi muốn. Ta không chắc danh hiệu của mình còn có bất kỳ ý nghĩa nào nữa hay không nhưng ta xin thề với danh dự 【 Kiếm vương 】của mình 』 (Borkus)

“Những người đó?” (Vandalieu)

“Đúng vậy, họ là đồng đội của ta, họ vẫn đang bị mắc kẹt trong lời nguyền của cây thương băng khốn khiếp đó…Làm ơn hãy giải thoát cho Jeena và Zandia-jouchan (Tiểu thư Zandia). Ta cầu xin ngươi” (Borkus)

Borkus đã cúi thấp đầu của mình xuống tận chân của Vandalieu.

“Ta hiểu rồi”

Vandalieu trả lời sau khi cậu nhìn vào cái đầu trọc của ông ta.

-------------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Live-dead

Đây là loại quái vật đặc biệt được tạo ra bằng cách dùng ma pháp sinh mệnh lên những cái xác vừa chết không lâu. Dù cơ thể được hồi phục với đầy đủ chức năng như một cơ thể sống bình thường nhưng nó không hề có linh hồn trong đó. Do đó, chúng cũng không sở hữu bất kỳ trí tuệ nào, và chúng cũng không tấn công sinh vật sống như các Zombie.

Tất cả những kỹ năng mà cơ thể này sở hữu khi còn sống sẽ biến mất hết, ngoại trừ những kỹ năng bẩm sinh. (Từ thực tế này, mà đã có một số ít học giả cho rằng, các kỹ năng học được ngấm sâu vào linh hồn chứ không phải là cơ thể)

Đánh bại những con Live-dead này là điều vô cùng dễ dàng, nếu như chúng bị trọng thương thì chắc chắn chúng sẽ chết nếu không được chữa trị.

Hạng cơ bản của những Live-dead là 0, chúng thậm chí còn không nguy hiểm bằng những con Goblin hay Slime. Thêm vào đó, tất cả Live-dead đều được tạo ra bởi các pháp sư chứ không hề sinh tồn ngoài tự nhiên.

Lý do mà các pháp sư tạo ra những Live-dead này là để chúng hành động đại diện thay mình, hoặc dùng như gia quyến mà các Vampire đã sử dụng. Trong những trường hợp như thế này thì con Live-dead có thể có sức mạnh thể chất mạnh hơn và trở thành kẻ thù nguy hiểm.

Đã có một câu chuyện được đồn rằng, vị vua của một đất nước đột ngột qua đời, sau đó bị biến thành Live-dead và toàn bộ người dân của đất nước đó đã bị lừa khi người ta thông báo rằng vị vua đó chưa chết mà chỉ nằm trên sàn do cảm thấy không khỏe. Ngoài ra, cũng có một tin đồn khác rằng khi một gia đình quý tộc không có người thừa kế thì khi người đứng đầu gia tộc đó chết, người đó sẽ bị biến thành Live-dead để giao phối và tạo ra một người thừa kế mới.

Các Live-dead chỉ có thể tạo ra từ những cái xác qua đời một cách tự nhiên hoặc do bệnh tật.

Và cũng là bất khả thi để tạo ra Live-dead từ xác chết của quái vật hoặc các chủng tộc sở hữu dòng máu của quái vật như Dhampir, Vampire, Ghoul, … vì xác chết của những chủng tộc này chứa một lượng mana lớn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vãil bộ skill
Cơ mà nguyền rủa cấp huyền thoại mà bị bay màu vì hết năng lượng thì cùi vl
Lên đến cấp đấy thì nó đã là 1 cái gì đó vcl rồi chứ ko phải đơn giản là năng lượ g nữa
Xem thêm
Những skill cho 1 nhân viên OT :)) t mà có đống skill kia thì dăm 3 cái deadline
Xem thêm
Đuuuu, năng suất thì vcd luôn
Xem thêm