• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 38: Dungeon này thật là đáng thất vọng mà

6 Bình luận - Độ dài: 5,536 từ - Cập nhật:

Tầng thứ 7 của Thung lũng Garan chính là nguyên nhân làm cho dân số của các Titan tăng lên hơn 5000 cùng với sự thịnh vượng giúp họ xây dựng cả một đất nước ở đây.

“Muối đá kìa! Hãy mau khai thác nó!” (Undead Titan)

『 Không có con quái vật nào sẽ cản trở chúng ta phải không? 』 (Undead Titan)

“Rà soát kẻ địch…Đã được dọn sạch sẽ!” (Undead Titan)

Nguồn muối chất lượng cao nằm ở trên những vách đá tại tầng thứ 7 này, chúng chính là nhu yếu phẩm cần thiết cho các sinh vật sống. Toàn bộ người dân ở Talosheim đều dựa vào nguồn muối này để sử dụng. Tại một nơi trũng thấp, bị bao quanh bởi những ngọn núi và Tổ quỷ, Talosheim không có bất kỳ một con đường giao thương nào khác ngoài đường hầm nối với lãnh thổ của Vương quốc Orbaume, đường đến biển thì sẽ mất hàng tháng có khi hàng năm trời để các Titan đến đó. Thế nên nơi đây chính là nơi duy nhất có thể thu hoạch được muối.

Nếu như Dungeon chưa bao giờ được phát hiện thì Talosheim cũng sẽ không tồn tại và dân số của các Titan sẽ chỉ là vài trăm. Nơi này dĩ nhiên vẫn là một phần của Tổ quỷ nên sẽ có quái vật xuất hiện. Những con ở tầng 7 này sẽ có Hạng 4 chứ không phải là 3 như các tầng trên, do đó nơi này cũng rất nguy hiểm. Những loại quái vật thường xuất hiện ở đây là những con khỉ đá có cái mai làm từ đá, cùng với những con Kobold Mage có thể sử dụng ma pháp và Kobold General có thể sử dụng võ kỹ. Ngoài ra còn có những con Golem đá với kích cỡ lớn hơn cả những Titan. Đây là những con quái vật khá mạnh và chỉ những mạo hiểm giả có tay nghề mới có thể tiêu diệt được chúng.

Do đó những Titan khai thác muối ở nơi nguy hiểm này sẽ có khả năng chiến đấu tương đối khá để có thể đối phó với lũ quái vật.

『 Ta sẽ không để chúng mày can thiệp vào việc khai thác đâu! 』 (Undead Titan)

Một cảnh tượng đáng chú ý đã diễn ra khi các Undead Titan với những bộ giáp rách rưới, cầm cuốc và anh dũng chiến đấu với lũ quái vật. Dù đã trở thành Undead thì các Titan vẫn dư sức tự khai thác nguồn muối ở nơi này mà không cần bất kỳ ai trợ giúp.

『 Uooohhh! Miso! Đây chính là nguyên liệu để làm miso! 』 (Undead Titan)

『 Tôi thì thích nước mắm hơn! 』 (Undead Titan)

『 Nếu có con quái vật nào bén mảng tới nơi này chúng ta sẽ chiên nướng chúng và thưởng thức bữa tiệc đó cùng với miso! 』 (Undead Titan)

Sau khi trở thành Undead thì bọn họ thậm chí còn trở nên hung tợn hơn nữa. Nhân tiện thì quan điểm về việc Undead không ăn là một sai lầm.

Đúng là các con Skeleton và Ghost bậc thấp không cảm thấy đói bụng và cũng không sở hữu vị giác. Nhưng các Zombie và những Undead có bậc Hạng nhất định sẽ có vị giác cũng như cảm thấy đói bụng. Và vì các chức năng cơ thể của chúng đều đã ngừng hoạt động nên chúng cũng không cần ăn, thậm chí là chúng vẫn có thể hoạt động bình thường dù cho có nhịn ăn hàng năm trời. Tuy nhiên cái cảm giác khi còn là sinh vật sống, nói chính xác hơn là những nhu cầu nguyên thủy, bản năng cơ thể thì vẫn còn đó.

Undead không cảm thấy buồn ngủ và cũng không cảm thấy mỏi mệt nên chúng hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Nếu như chúng cố gắng đi ngủ thì chỉ sẽ ở một trạng thái tương tự như thế chứ không phải là ngủ, và việc này thì sẽ giúp chúng ổn định lại về sức khỏe tinh thần cũng như thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Điều thú vị là như cầu quan hệ tình dục của chúng vẫn còn. Vì cơ thể đã chết nên chúng sẽ không thể có đời sau, nhưng hành động giao hợp vẫn có thể thực hiện được. Một số Undead thường hay thực hiện hành vi đó để hấp thụ linh hồn của sinh vật sống, và một phần là vì chúng bị ảnh hưởng bởi những linh hồn thích “giao hợp” khi còn sống.

Điều cuối cùng chính là cảm giác đói bụng của chúng đã hoàn toàn biến mất. Và thứ thôi thúc chúng ăn chính là khát vọng từ linh hồn của một con Zombie thèm khác máu thịt tươi sống, chúng sẽ uống mấu và ăn thịt các sinh vật sống để hấp thụ mana và nhận được điểm kinh nghiệm.

Skeleton và những Undead dạng linh hồn có thể tăng bậc Hạng lên và trở thành Undead bậc cao, nhận được kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 - đây là kỹ năng có thể giúp chúng thay thế cho cơ thể máu thịt của mình đồng thời cũng hỗ trợ cho việc hấp thu sinh lực từ sinh vật sống tốt hơn.

Các Undead Titan ở Talosheim cũng không ngoại lệ, họ thường ăn rất nhiều. Hầu hết những thứ họ ăn chính là máu thịt của những con quái vật tràn vào trong thành phố, thỉnh thoảng thì họ cũng ăn những cành cây, cỏ dại và những mảnh đá vụn xung quanh nữa.

Và sau khi Vandalieu và các Ghoul tới nơi này thì họ đã được thưởng thức những món ăn mới như thịt lợn nướng, những món làm từ sốt quả óc chó cùng những ẩm thực đặc trưng của tộc Ghoul. Gần đây thì có những thứ đã tạo nên chấn động lớn ở Talosheim chính là “nước mắm”, “miso óc chó” và “miso sồi”. Đây là những món ăn mới mà Vandalieu đã tạo ra, là những thứ mà anh hùng Zakkart đã cố gắng tái tạo lại nhưng không thành công, thứ chưa bào giờ xuất hiện trên Lambda. Các Titan đã bị “sốc vị giác” ngay khi lần đầu nếm thử chúng, từng người từng người một trở nên mê mẩn với những món này.

『 Miso miso miso Missooooooo! 』 (Undead Titan)

『 Nước mắmmmmmmmm! 』 (Undead Titan)

『 Đầu tôi đau quá! Tôi có một cảm giác thật khó chịu! Miso, hãy đưa cho tôi miso! 』 (Undead Titan)

…Các Titan có lẽ đã lên cơn nghiện với những món ăn này.

“Van, những gia vị mà cậu làm có phải là chất gây nghiện không thế?” (Basdia)

“…Không, tôi nghĩ không có đâu!?” (Vandalieu)

Vandalieu hoàn toàn không có chút tự tin nào khi đáp lời Basdia. Vì cậu nhìn thấy các Titan với đôi mắt đỏ ngầu đang hừng hực khai thác muối ở chỗ đó trông thật giống những con nghiện chính hiệu.

“Tôi nghĩ là công thức này vẫn giống như trên Trái đất, cộng thêm những thực phẩm lên men mà tôi tạo ra ở Origin cũng không có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy là có chất gây nghiện cả…Không, có thể đây là thứ mà tôi chưa từng biết đến thì sao nhỉ!? Có thể là quá óc chó và quả sồi mà tôi dùng làm nguyên liệu có chứa những thành phần mà tôi chưa biết đến, và chúng chính là thứ gây nên phản ứng thế này…” (Vandalieu)

『 Ngay cả cha tôi cũng rất thích hương vị của chúng. Có thể là những món này chỉ đơn giản là quá ngon hay không? 』 (Saria)

Gần đây, kỹ năng 【 Thể linh hồn 】 của Sam đã tăng cấp nên ông đã có thể nếm được đồ ăn. Thế nên Saria đã đưa ra dự đoán của chính cô sau khi nhìn thấy phản ứng thái quá của cha mình lần đầu nếm thử những món này.

『 Thật không công bằng khi chỉ có cha là người được thử những món nó! 』 (Rita)

Vì cả Saria và Rita là những bộ Giáp sống nên họ không có miệng để có thể nếm những món này.

“Có thể là vậy. Thế nên là Undead Titan tên là Baridge đó đã luôn nói rằng đầu bị đau và nhìn thấy những ảo giác” (Vandalieu)

“Van, tôi thực sự cảm thấy ông ấy có vấn đề gì đó? Liệu Undead tên Baridge đó sẽ ổn chứ!?” (Basdia)

“Tôi cũng không biết! Hình như là khi ông ta còn sống đã luôn say nhèm với rượu bia mỗi ngày, đến mức tay của ông ta luôn run rẩy, nên tôi cũng không thể giúp được gì cả” (Vandalieu)

『 Ngay cả khi phải uống rượu thì cậu chủ cũng đừng để chúng ảnh hưởng đến bản thân nhé! 』 (Saria)

“Uhm, tôi sẽ không để bản thân uống quá nhiều thức uống có cồn đâu” (Vandalieu)

Nhóm của Vandalieu tiếp tục đi tiếp, vượt qua những thợ mỏ đang điên cuồng và quyết định cắm trại qua đêm tại tầng 7 Hầm ngục này. Tầng 8 sẽ là nơi cậu thực sự bắt đầu chiến đấu tiếp với lũ quái vật để tăng cấp độ. Sẽ không có bất kỳ ai tập luyện tại tầng này, cũng như không có Undead Titan nào khai thác muối, nên chắc chắn cậu sẽ có thể chạm trán với nhiều quái vật hơn. Thung lũng Garan là Hầm ngục có cấu trúc đơn giản nên không có nhiều chỗ để lẫn trốn, chỉ khi toàn bộ thành viên đều sở hữu chức nghiệp Đạo tặc hoặc có pháp sư dùng ma thuật 【 Ảo ảnh 】 thì mới có thể tránh khỏi tầm tấn công của lũ quái vật.

『 Cậu chủ, tôi tưởng đây chỉ là những con khỉ đá, nhưng sự thật thì chúng chỉ là những con Golem đá thôi 』 (Saria)

“Loại quái vật này khá cứng! Cậu có thể làm gì bằng 【 Biến đổi golem 】 không?” (Basdia)

“Không, tôi chỉ có thể điều khiển những con golem mà tôi tạo ra thôi, nên Khỉ xương và những người khác hãy tiêu diệt chúng” (Vandalieu)

『 Oooohhh 』 (Khỉ xương)

Bất kỳ một mạo hiểm giả có khả năng chiến đấu trung bình nào cũng đều sẽ cảm thấy khó khăn khi chiến đấu với con quái vật đá mà Khỉ xương đã hạ. Những người bậc D có lẽ sẽ có thể tự xử lý chúng nhờ vào vũ khí, nhưng việc đó thì sẽ tiêu tốn mana. Đa số những chiến binh đứng hàng trước trong các trận chiến đều không sở hữu quá nhiều mana.

Nhưng nhóm của Vandalieu thì khác, tất cả mọi người đều có Hạng 4 trở lên, và nếu cần thì cậu còn có thể sử dụng bể mana khổng lồ của mình. Đây là sức mạnh áp đảo, dư sức dọn dẹp hầm ngục Hạng D này. Và thực tế là họ không gặp quá nhiều khó khăn tại đây.

“Fuh…Cảm giác nhận được điểm kinh nghiệm sau gần hai năm thật tuyệt vời!” (Vandalieu)

『 Juyhh! Chủ nhân của tôi, cấp độ của ngài thế nào rồi? 』 (Người xương)

“Hmm…Ta vẫn chưa lên tới cấp 10 nữa” (Vandalieu)

Lượng điểm kinh nghiệm mà Vandalieu nhận được chỉ giúp cậu tăng được vài cấp độ vì chức nghiệp 【 Tử linh pháp sư 】 là một chức nghiệp khó để tăng cấp.

“Cô thì thế nào, Basdia?” (Vandalieu)

“Tôi đã thăng cấp chức nghiệp từ 【 Chiến binh tập sự 】 thành 【 Chiến binh 】và cấp độ hiện giờ của tôi đang là 14” (Basdia)

“Hmm…Tôi sẽ hỏi Borkus và những người khác thêm khi chúng ta trở về Talosheim” (Vandalieu)

Borkus có lẽ sẽ biết sự khác biệt về lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp của mỗi chức nghiệp, sau cùng thì ông ta cũng từng là một mạo hiểm giả bậc A và được ca ngợi là 【 Kiếm vương 】 mà. Dù rằng ông đã mất “Chức nghiệp” sau khi trở thành Undead, nhưng chắc chắn là ông ta cũng đã trải qua rất nhiều chức nghiệp “tập sự” rồi. Hoặc có lẽ Borkus đã mất đi trí nhớ về những chuyện như thế vì dì sao cũng đã hơn 200 năm đã trôi qua rồi…

“Các giá trị thuộc tính của tôi đã tăng lên, dù chỉ chút ít, nên chúng ta hãy tiếp tục cố gắng nào!” (Vandalieu)

『 Chúng tăng lên bao nhiêu thế, cậu chủ? 』 (Saria)

“Mỗi giá trị thuộc tính tăng từ khoảng 1 đến 10 điểm. Còn lượng mana thì tăng khoảng 2%” (Vandalieu)

『 Tôi hiểu, vậy là vẫn còn một chặng đường dài để đi nữa, đúng chứ? 』 (Saria)

“…Nếu như đúng như cậu nói về lượng mana của cậu thì nó đã tăng lên khoảng 2 triệu à? Việc này chưa bao giờ làm tôi hết bất ngờ cả!” (Basdia)

Sau đó, Vandalieu tiếp tục chiến đấu, tập luyện với những con quái vật và đòn kết liễu sẽ được người khác xử lý. Lời nguyền 【 Không thể nhận được kinh nghiệm một cách trực tiếp 】 thật sự rất bất tiện cho cậu.

Vandalieu có thể nhận được 1/10 điểm kinh nghiệm từ các thuộc hạ của cậu. Nhưng nó cần thỏa mãn được điều kiện là con quái vật đó bị giết trước mắt cậu. Thế nên cho dù mượn tầm nhìn của Chim xương để quan sát thuộc hạ giết quái vật thì cậu cũng không nhận được điểm kinh nghiệm. Vì ở Lambda không có kính viễn vọng hay những loại thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kỳ nên cậu cũng chưa biết được liệu sử dụng chúng thì có thỏa mãn điều kiện này không. Nếu như có pháp cụ nào có thể được dùng cho người cận hay viễn thị thì Vandalieu chắc chắn sẽ thử nghiệm lại điều này. Tùy thuộc vào kết quả mà việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những thứ xảy ra sau đó với cậu. Dù việc này hệ trọng đến như thế nhưng vì Vandalieu không biết cách chế tạo các loại kính này nên không thể kiểm tra được.

“Ah, nhưng nếu mình tạo ra những loại thấu kính này từ những con golem thủy tinh thì sao nhỉ!? Nếu độ phóng đại của chúng thấp thì có lẽ…” (Vandalieu)

“Van! Việc suy nghĩ lơ đãng giữa trận chiến rất là nguy hiểm!” (Basdia)

“Ổn thôi! Tôi sẽ kết liễu nó ngay lập tức!” (Vandalieu)

“Uegh!”

Sau khi Vandalieu tự kết liễu những con quái vật để tập luyện nâng cao kỹ năng 【 Chiến đấu không vũ trang 】thì cuối cùng cậu cũng đến tầng 10 – tầng sâu nhất tại Hầm ngục “Thung lũng Garan” này.

“Gouhhhh!”

Một con khỉ đột đá với cơ thể to lớn hơn cả những Titan rống lên, nhe cái răng nanh đáng sợ của nó ra. Nó liên tục dùng nấm đấm đập liên tục vào ngực mình tạo nên âm thanh như tiếng trống rất to, đây chính là một cảnh tượng kinh điển thường thấy trong bộ phim “King Kong” trên Trái đất.

Đây vẫn là một con quái vật Hạng 4 nhưng nó lại mạnh hơn hẳn những con khác cùng cấp bậc. Dù không có kỹ năng đặc biệt nào nhưng khả năng chiến đấu của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ, với cơ thể săn chắc, trí thông minh cao cùng với khả năng sử dụng nhiều ma pháp hệ Thổ thì nó chắc chắn là một đối thủ đáng gờm, nhưng…

“Nó có vẻ khá yếu khi là một con Boss của Hầm ngục bậc D nhỉ!?” (Vandalieu)

“Có lẽ nó là con Boss tầm trung” (Basdia)

Con Khỉ đột đá như thể cảm nhận được sự khinh bỉ từ Basdia và Vandalieu nên nó ngay lập tức giận dữ và lao tới bằng cả 4 chân với tốc độ vô cùng nhanh.

『 Ouuuuhhh 』 (Khỉ xương)

Khỉ xương ngay lập tức lao lên chắn đường con Khỉ đột đá lại và cả hai sau đó va vào nhau tạo nên một tiếng vang lớn. Những cây xương của Khỉ xương ngay lập tức nứt vỡ ra, dù cả hai có sức mạnh khá ngang nhau nhưng vì Khỉ đột đá có cơ thể bằng xương thịt cộng với lớp vỏ cứng như đá của nó đã hoàn toàn vượt trội hơn những cây xương chỉ được bọc một chút 【 Thể linh hồn 】 của Khỉ xương.

“Gufuh” (Khỉ đột đá)

Con Khỉ đột đá phát ra một tiếng cười như chế nhạo khỉ xương vì không biết tự lượng sức, nó hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình.

『 Bouuuuh 』 (Khỉ xương)

Chớp cơ hội này Khỉ xương ngay lập tức phun khí độc thẳng vào mặt của con Khỉ đột đá.

“Vugih!?”

Vì mắt và mũi của Khỉ đột đá không có lớp bảo vệ nên nó đã ngay lập tức trúng đòn, buông thả Khỉ xương ra sau đó lấy tay ôm mặt.

『 Gaaaaaahhh 』

『 Grouuuhhh 』

『 Teyaaaaa 』

Thế là trận chiến sau đó đã diễn ra khá là một chiều, dù là một quái vật Hạng 4 khá mạnh thì nó vẫn phải chịu cay đắng ngậm ngùi ra đi vì không thể nào đối chọi lại với 8 quái vật Hạng 4 khác cùng nhau vây công được. Basdia dù không tham gia vào trận chiến này thì một mình con Khỉ đột đá cũng không thể làm nên trò trống gì cả.

Nếu con Khỉ đột đá giữ khoảng cách và dùng Thổ ma pháp để tấn công thì có lẽ còn có thể gây chút khó khăn cho tổ đội của Vandalieu, nhưng vì có lẽ do ảnh hưởng của Dungeon nên những con quái vật trong này thì hung hãn hơn bình thường.

Sau khi đánh bại con Khỉ đột đá, Vandalieu đã dùng 【 Khử độc 】 để loại bỏ chất độc ra khỏi cái xác nó. Ma thạch sẽ được thu thập lại trong khi thịt của nó sẽ được chế biến thành một món soup ngon miệng cùng với các loại rau mùi, cả nội tạng của nó cũng được cậu dùng 【 Khử trùng 】 và 【 Diệt bọ 】 để thêm vào nguyên liệu cho món soup trưa nay. Ngoài ra thì lớp da của nó có thể được dùng làm chất xúc tác để chế tạo những bộ giáp của khả năng kháng Thổ ma pháp.

Vandalieu đã dùng 【 Bảo quản 】 lên cái xác sau đó biến chúng thành Undead và để chúng tự di chuyển, do đó tính cơ động của tổ đội cậu sẽ không giảm trong suốt quá trình dọn sạch Dungeon. Dù cần nhiều người hơn để bảo vệ những cái xác biết đi này không bị quái vật ăn thì nó cũng không thành vấn đề vì nhóm của cậu không thiếu người.

“Giờ thì, chúng ta sẽ đi xuống tiếp chứ?” (Vandalieu)

Thung lũng Garan là một Dungeon bậc D có 10 tầng nhưng vì nó đã bị bỏ hoang hơn 200 năm nên giờ đây nó đã phát triển thành 13 tầng. Đó là lý do một con Boss tầm trung xuất hiện ở đây.

Những Dungeon có hơn 10 tầng thông thường sẽ xuất hiện các con Boss tầm trung (Boss tầng). Chúng sẽ xuất hiện sau mỗi 10 tầng, chúng được gọi là Boss tầm trung vì chúng mạnh hơn những con quái vật thông thường nhưng không mạnh đến mức là một con Boss. Ví dụ, một Dungeon có 27 tầng thì những con Boss loại này sẽ xuất hiện ở tầng thứ 10 và tầng thứ 20, và cuối cùng là ở tầng 27 sẽ là con Boss thực sự của Dungeon đó.

Các mạo hiểm giả khi do dọn một Dungeon chưa bao giờ bị khám phá trước đó thường hay nghĩ những con Boss mạnh mẽ tầm trung này chính là Boss cuối của Dungeon để rồi kết cục là một cầu thang xuống tầng sâu hơn chờ đón bọn họ chứ không phải là Phòng kho báu.

“Tôi đã nghe Borkus bảo rằng sau khi đánh bại con Boss tầng, độ khó của Dungeon sẽ gia tăng. Nên hãy cẩn thận, đề cao cảnh giác nhé mọi người!” (Basdia)

『 Rõ 』

Nhóm Vandalieu bước xuống tầng 11 với một nỗi niềm phấn khởi mới. Tại tầng này bắt đầu xuất hiện một nhóm quái vật Hạng 3 được dẫn đầu bởi một con Hạng 4. Chúng là loại quái vật có khả năng phối hợp với nhau, ví dụ như những con Kobold Knight được một con Kobold Mage dẫn dắt hoặc những con Khỉ đá được một con Khỉ đột đá dẫn dắt…

Và ở tầng thứ 13 thì hàng loạt quái vật bậc 4 liên tục xuất hiện một cách bất ngờ. Ngay cả tổ đội của Vandalieu cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với chúng.

Vandalieu đã dùng 【 Đạn mana 】 để giết một vài con Hell Hounds (Chó săn địa ngục) dù cho sẽ bị mất điểm kinh nghiệm vì chúng luôn giữ khoảng cách xa và bắn 【 Đạn lửa 】 vào nhóm cậu.

Có lúc tổ đội cậu chạm trán với nhiều con Golem đá cùng lúc, tất cả mọi người đã phải nỗ lực sử dụng các loại võ kỹ rất nhiều mới giải quyết được chúng, sau đó thì được Vandalieu hồi lại mana bằng 【 Truyền mana 】.

Từ tầng 11 trở đi thì thi thoảng xuất hiện một vài cái bẫy, có lúc cả nhóm đã xém nữa bị một hòn đá khổng lồ đè chết khi đạp phải bẫy, nhưng máy mắn thay nhờ có Vandalieu mà mọi người vẫn còn sống khi cậu dùng mana để làm vỡ hòn đá. Dù sao thì tảng đá này cũng không cho điểm kinh nghiệm. Bù lại với những nguy hiểm thì mọi người đã thu hoạch được khá nhiều thứ có giá trị từ các rương báu.

“Ngay cả khi là một Hầm ngục gần Talosheim thì những vũ khí đều chỉ phù hợp với kích thước của con người thôi sao, huh!?” (Vandalieu)

Vandalieu đã phát hiện ra điều này khi cậu nhìn một thanh kiếm thu được từ trong rương báu ở đây, nó trông giống như một thanh đại kiếm do con người sử dụng hơn là cho Titan. Điều này làm cậu rất tò mò, vì đây là một Hầm ngục chưa hề có con người nào tới trong trăm ngàn năm qua, thế thì tại sao lại có vũ khí của con người ở đây? Và Basdia đã giải thích cho cậu lý do của việc này.

“Dù đây là lần đầu tôi đi sâu vào một Hầm ngục đến vậy, nhưng tôi đã nghe những việc như thế này không có gì lạ cả” (Basdia)

Các mạo hiểm giả đã phát hiện ra một điều đó chính là các vật phẩm trong rương báu ở Dungeon sẽ thay đổi dựa trên người mở nó hoặc đồng minh của người đó. Nó không giống như là việc Dungeon hiểu được người đó đang cần thứ gì mà nó sẽ chỉ đại khái điều chỉnh hình dáng và kích thước của vật phẩm đó thôi. Ví dụ, một tổ đội toàn các Titan thì rương báu sẽ xuất hiện các loại vũ khí và áo giáp phù hợp với họ, trái ngược lại nếu như tổ đội đó toàn là các Dwarf (Người lùn) thì các vật phẩm xuất hiện sẽ phù hợp với kích thước họ.

Đã từng có giả thuyết cho rằng các vị ác thần đã tạo nên các Dungeon như thế này để nó có thể dễ dàng cám dỗ các mạo hiểm giả hơn. Có một giả thuyết khác thì cho rằng thần Ricklent, đã tạo ra các Dungeon như thế này để cho việc huấn luyện, và những thứ trong này chính là phần thưởng cho sự nỗ lực của họ.

“…Nếu như rương báu không có bất kỳ vật gì có thể khiến người khác thèm muốn thì chắc có lẽ sẽ chẳng có ai thèm để ý đến chúng” (Vandalieu)

Cuối cùng, những con quái vật trong phòng Boss ở tầng 13 chính là một con Orc General cùng với 4 con Orc Knight.

“Tôi đã nghĩ nó sẽ là loại quái vật nào đó tương tự như con Khỉ đá” (Vandalieu)

『 Chúng ta sẽ làm gì đây, cậu chủ? 』 (Saria)

“Chúng ta sẽ làm gì sao…Dù sao thì chúng ta sẽ không rời khỏi nơi này mà không đánh bại chúng mà phải không!” (Vandalieu)

Tất cả mọi người đều khá thất vọng về con trùm ở đây, vì họ đã giết rất nhiều Orc vào mùa đông năm ngoái. Con Orc General không biết điều này và gầm lên giận dữ với niềm kiêu hãnh của một con Boss Hầm ngục, nhưng cuối cùng thì chiến thắng vẫn nghiêng về phía tổ đội của Vandalieu.

“Dù sao đi nữa thì nó vẫn là một con quái vật Hạng 5 và tôi cũng đã thu được rất nhiều kinh nghiệm, thịt của nó cũng khá ngon nữa, tôi cũng đang cần một ít mỡ lợn nữa nên chắc có lẽ thu hoạch này cũng tạm ổn” (Vandalieu)

“Nhưng ngay cả trận chiến với những con Hell Hound lúc trước còn khó nhằn hơn là với những con Orc này” (Basdia)

“Đúng thế!” (Vandalieu)

Cả nhóm cũng có tinh thần khá chán nản sau khi thu thập những vật phẩm từ phòng kho báu, bởi vì các Undead Titan và Ghoul đã dọn dẹp nơi này rất nhiều lần trước đó rồi nên chẳng còn gì nhiều nữa. Hơn thế nữa, Hiệp hội mạo hiểm giả đã lắp đặt các pháp trận dịch chuyển ở mỗi Hầm ngục vào hơn 200 năm trước, nên mọi người có thể ngay lập tức trở về Talosheim từ phòng kho báu. Tùy thuộc vào Hầm ngục mà pháp trận dịch chuyển này có thể đưa người đó lên mặt đất hoặc đến các tầng mà họ đã đến trước đó. Đây là một thứ khá tiện lợi.

Basdia đã tiến hóa thành Ghoul Amazon Hạng 5!

--------------------------------------------------------------------------------

“Việc dọn hầm ngục thế nào rồi bé con?” (Zadiris)

Sau khi trở về Talosheim, Vandalieu đã ngâm mình trong bồn tắm ở lâu đài hoàng gia thì Zadiris bước vào.

“Chuyến đi khá thong thả, mẹ à. Van hiện giờ đã có thể đánh bại một con Kobold Knight mà không cần dùng đến ma pháp!” (Basdia)

Người đang tắm cùng với cậu chính là Basdia đã trả lời. Lý do mà cả hai đang ở đây là vì Vigaro đã nói với mọi người rằng Vandalieu rất thích ngụp lặn xuống nước khi tắm và anh ta lo rằng cậu có thể chết đuối. Thông thường thì Vigaro hoặc Borkus sẽ ở đây trông chừng khi cậu tắm, nhưng vì cả hai đang bận rộn với việc dọn sạch hầm ngục nên do đó Basdia và Zadiris ở đây thế chỗ. Dù cả hai đều biết rằng Vandalieu đã sống tới hai kiếp người và đã hơn 40 tuổi nhưng họ không cảm thấy ngượng ngùng chút nào cả. Có lẽ là khái niệm ngượng ngùng nhút nhát của các Ghoul khác với loài người?

『 Mình nghĩ chắc do cơ thể mình vẫn là một đứa bé 3 tuổi nên họ không cảm thấy điều gì cả 』 (Vandalieu nghĩ)

Cậu đang được tắm chung với một phụ nữ cao ráo với vẻ ngoài nổi bật cùng với một cô gái trẻ xinh đẹp. Nếu như cậu là chàng trai trẻ từng sống trên Trái đất thì chắc chắn cậu sẽ đỏ cả mặt, hay phụt cả máu mũi vì quá kích thích hoặc có lẽ cậu sẽ cuộn tròn lại một góc và né tránh ánh mắt không nhìn vào họ.

a1be9e00-1ec9-47cc-8baa-ae64f0d98b30.jpg

Sau khi rời khỏi Dungeon thì Basdia bỗng nhiên thăng Hạng và trở thành Ghoul Amazon. Đây là một chủng tộc mới mà chưa có ai trong làng đạt được và Vandalieu nghĩ rằng “Amazon” khá là phù hợp với cô.

Basdia thực sự là một chiến binh vì các giá trị thuộc tính đều tăng theo thiên hướng này. Hạng của cô đã tăng lên sau khi cô đạt cấp 100 và đáp ứng đủ các yêu cầu về nhiều loại võ kỹ. Ngoại hình của cô không có gì thay đổi, ngoại trừ một thứ giống như hình xăm màu đỏ xuất hiện khắp cơ thể. Đúng như là một hình xăm, chúng trông rất ngầu và đẹp. Chúng thậm chí còn làm nổi bật hơn những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.

Mặt khác, Zadiris dù trông giống như một cô gái trẻ nhưng lại sở hữu một sức hút rất lớn…sức hút từ những bà mẹ (Milf)…có lẽ vậy…Với cặp mắt của một đứa bé 3 tuổi thì Vandalieu không thể khẳng định chắc chắn được điều gì cả. Cậu chắc rằng cô ấy rất dễ thương và xinh đẹp.

Một điều khác nữa, có thể là vì tâm trí cậu bị ảnh hưởng bởi sinh lý của một đứa bé 3 tuổi mà cậu không có bất kỳ ý nghĩ dâm dục nào về họ mà chỉ nghĩ những thứ đơn giản như là “Ah, họ khỏa thân sao!?”. Cậu không cảm thấy bất kỳ sự kích thích nào cũng như tim cậu cũng không hề đập rộn lên, hơi thể vẫn đều đặn. Cơ thể này vẫn ở độ tuổi của những đứa trẻ chưa nhận thức được những gì xung quanh chúng.

“Hoohhh. Điều đó thật ấn tượng” (Zadiris)

“Đúng vậy mẹ à, các võ kỹ của Van vẫn chỉ ở cấp độ 1 vì đặc tính chức nghiệp nhưng bù lại thì ma pháp mà cậu ấy dùng thì lại rất mạnh” (Basdia)

“Nghĩ đến thì hình như con cũng đã thăng Hạng mà nhỉ. Những họa tiết này như thể được yểm ma lực chạy khắp cơ thể con này, con đã quyết định sẽ học ma pháp sao?” (Zadiris)

“Có lẽ là Ghoul Amazon là những chiến binh có cả khả năng sử dụng ma pháp nhờ vào các họa tiết này. Con cũng nhận được những kỹ năng Kháng phép, con không biết chúng còn tác dụng nào khác không, nhưng phép thuật sao, huh…Con sẽ nghĩ đến việc học nó sau khi con có đứa bé đầu lòng” (Basdia)

“Ah, nhắc mới nhớ, các pháp cụ hỗ trợ sinh sản thế nào rồi?” (Vandalieu)

Cậu bé 3 tuổi ngay lập tức chuyển đề tài. Vấn đề về tỷ lệ sinh sản của các Ghoul sẽ được giải quyết bằng những pháp cụ này, nhưng sự thật thì vẫn không thể nào bất cẩn được…Nếu như có quá nhiều trẻ em sinh ra thì sẽ không có đủ y tá chăm sóc chúng. Vandalieu đã hỏi khi suy nghĩ những thứ thế này trong đầu, nhưng mặt của Basdia thì tái nhợt lại.

“Nó hoạt động không tốt lắm. Cả người cộng sự và tôi đều mang pháp cụ nhưng…” (Basdia)

Có vẻ như pháp cụ đã không có hiệu quả, vật phẩm ma pháp này chỉ có tác dụng kéo dài sự sống của trứng và tinh trùng bằng với con người, giúp Ghoul có tỷ lệ thụ thai ngang với loài người, do đó không có gì đảm bảo là họ sẽ thành công mang thai tuyệt đối. Nên việc Basdia vẫn chưa mang thai là việc bình thường.

“Thế thì tôi sẽ dùng 【 Thể linh hồn 】 để kiểm tra nhé! Chỉ để phòng hờ thôi” (Vandalieu)

Có thể là có những trường hợp khác đã xảy ra, nên tốt nhất là cứ kiểm tra trước đã.

“Cảm ơn, tôi trông cậy vào cậu đó” (Basdia)

“Mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi đã hứa là sẽ dành 1 tuần ở lại thành phố sau khi trở về từ Hầm ngục, hơn nữa tôi cũng đã hứa với mọi người sẽ làm thêm nhiều bộ cờ vây nữa” (Vandalieu)

“Hmmm…Có vẻ như cậu vẫn chưa quên lời hứa mà cậu đã hứa với cả chúng tôi đâu nhỉ. Điều đó rất là tốt, hãy cứ tiếp tục phát huy nhé” (Zadiris)

Đó chính là những quy tắc được đặt ra để ngăn Vandalieu cố gắng quá sức vượt ngưỡng giới hạn của cơ thể.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đẹp vcl,tràn đầy sức mạnh nhưng ko mất đi sự nữ tính quyến rũ❤❤❤
Xem thêm
Đù, năng suất quá. Thanks trán
Xem thêm