• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 47: Hãy làm điều đó với sát ý cao nào

6 Bình luận - Độ dài: 5,593 từ - Cập nhật:

Nhà tắm hiện đang là cơ sở chức năng duy nhất ở lâu đài hoàng gia Talosheim. Bởi vì không có bất chính phủ quốc gia nào hoạt động ở đây nên đây là cơ sở duy nhất được sử dụng.

“Nước nóng thích quá đi~”

“Golem massage mà Đức vua đã làm cũng hoạt động rất tốt nữa!”

“Vậy sao? Tôi thì lại nghĩ cái 『 Bể sục 』 đầy bong bóng này tốt hơn”

Các ghoul trước giờ chỉ quen tắm với nước lạnh đang mải mê ngâm mình trong bể tắm nước nonngs. Với tư duy của mình, Vandalieu đã tạo ra những con golem massage,giúp mọi người cảm thấy sảng khoái sau khi ngâm mình trong nước nóng.

“Nhân tiện, cô có biết chưa? Tin đồn về trưởng làng Tarea dạo gần đây thường hay lui tới phòng ngủ của Đức vua ấy”

“Tôi biết, nhưng không phải ngài ấy chỉ muốn ở chung với Đức vua thôi sao? Đức vua còn chưa được bốn tuổi nữa mà. Tôi nghe nói rằng ngài ấy cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, ngài ấy đâu còn là trưởng làng nữa, mà đã là quản đốc rồi”

“Đúng là vậy, nhưng tôi quen gọi ngài ấy là trưởng làng rồi -”

Trong khi hai người phụ nữ đang tán gẫu, Tarea, chủ đề bàn luận của họ bỗng chạy ngang qua họ

“Ủa? Quản đốc kìa - ?”

Và sau đó, Vandalieu cũng đi ngang qua. Bằng cách nào đó mà cậu ấy đang bò trên trần nhà bằng cả hai chân và hai tay một cách im lặng.

“...”

Hai người đó không nói nên lời khi thấy Vua ghoul xuất hiện như vậy, Tarea cũng đã quay trở lại. Cô hiện đã bị Vandalieu bắt lại.

“Khônggggg! Tối nay tha cho tôi đi maaaaà!” (Tarea)

“Không không, ngày mai chúng ta còn phải thử nghiệm máy bắn đá nữa, vì vậy nên hôm nay cô hãy cố thêm cỡ chục lần nữa đi”(Vandalieu)

Tarea đang hét lên trong nước mắt, còn Vandalieu thì đang di chuyển trong không trung với 【 Telekinesis (Dị năng) 】. Khi nhìn thấy cảnh đó, hai người nuốt nước bọt trước khi nói.

“Chắc không phải vì ngài ấy cô đơn đâu nhỉ?”

--------------------------------------------------------------

Vandalieu đang ở ngay bên cạnh Tarea, người đang nằm một cách rã rời trong khi thở hổn hển.

“Vài ngày nữa thì việc 【 Trẻ hóa 】 sẽ hoàn thành. Vậy nên hãy cố gắng nhé” (Vandalieu)

“Hau~u...” (Tarea)

Cô ấy trông kiệt sức tới mức đứng lên còn không nổi, và phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Mặc dù Tarea đã trải qua nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng cảm giác 【 Trẻ hóa 】 chạy khắp cơ thể lại là một cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận bao giờ. Một cảm giác khó chịu khi một vật lạ cứ chạy khắp cơ thể, và cảm giác dễ chịu khi toàn bộ cơ thể được mát xa và cơ bắp được giải phóng.

Cô ấy đang ở trong một trạng thái mà cô không thể nào hiểu được, khi mà cơ thể tràn đầy sức sống nhưng đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi giống như là sau khi tập thể dục một cách dữ dội vậy.

Thực ra là cô ấy đã biết được một bí mật mà chỉ có Zadiris và Vandalieu mới biết, và cô ấy cũng có thể trẻ hóa bản thân. Đây là một điều tốt cho Tarea ...

“Ư ~uu, đúng là tôi không còn mệt mỏi hay thở gấp, mắt tôi cũng không còn bị mờ, và thắt lưng cũng không còn đau nữa ...” (Tarea)

Có vẻ như là sự lão hóa của Tarea tiến triển nhiều hơn những gì Vandalieu đã nghĩ. Với một người hai trăm sáu mươi tuổi.

“Tối nay chúng ta có nên trẻ hóa thêm mười tuổi không nhỉ?”(Vandalieu)

“Hi~i~ii!? Đêm nay dài thật đấy!” (Tarea)

--------------------------------------------------------------

Các Pure-Breed Vampire chỉ tập hợp trong hàng thiên niên kỷ giờ đây đang có mặt tại một trong vô số nơi dùng để thờ phụng 【 Ác thần lạc thú 】 Hihiryushukaka. Một điều chỉ xảy ra trong hàng chục ngàn năm giờ đang diễn ra.

Một ngôi sao bảy cánh méo mó được vẽ bằng một loại máu đặc biệt trên sàn. Ba tên Pure-Breed giơ nắm đấm hướng về phía trung tâm của ngôi sao.

“Ta, Ternecia, đổ vào đây dòng máu linh thiêng” (Ternecia)

Một giọt máu từ những ngón tay của Ternecia rơi xuống. Giống như một đứa trẻ đang thích thú mở món quà, mắt cô ta sáng lên.

“Ta, Gubamon, đổ vào đây dòng máu linh thiêng” (Gubamon)

Một ông già trông như một cái cây khô kéo như thể bộ râu của ông ta đã hút hết chất dinh dưỡng trong người ông ta. Một giọt máu từ những ngón tay của Gubamon rơi xuống.

Một ham muốn không thể xác định được đang tỏa ra trong mắt ông ta.

“Ta, Birkyne, đổ vào đây dòng máu linh thiêng” (Birkyne)

Và một giọt máu chảy xuống từ bàn tay trắng của Birkyne. Trong đôi mắt của hắn ta không phản chiếu bất kỳ thứ gì. Nhưng đôi môi hắn đang nở một nụ cười nhẹ nhàng trông như là đang được kìm nén lại, như thể hắn đang chịu đựng một thứ gì đó.

Cả ba Pure Breed Vampire đều thực hiện việc này cùng một lúc, và đã hàng chục ngàn năm chúng mới cùng hợp tác làm một cái gì đó.

Ngay cả khi một nhóm mạo hiểm giả hạng A toàn siêu nhân cũng có thể bị mỗi kẻ trong số chúng áp đảo.

Trong khi là những kẻ cai trị của cộng đồng Vampire, chúng cũng đang nhận được sự bảo hộ và đồng thời cũng là thuộc hạ của 【 Ác thần lạc thú 】 Hihiryushukaka.

Chúng đang thực hiện một nghi lễ nào đó.

“...Fuh, nghi lễ dường như đã thất bại rồi. Tên Sercrent chết tiệt, hắn phản bội chúng ta” (Gubamon)

Gubamon nhìn vào ngôi sao bảy cánh mà không phản ứng gì, và ngẩng đầu lên trong khi nở một nụ cười để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn của mình.

“Vậy thì, tiếp theo là Eleanora. Nhanh thôi nào” (Ternecia)

“...Oh” (Birkyne)

Khi được thúc giục, Birkyne lấy một đứa trẻ đang bất tỉnh được mang đến bởi lũ Noble Vampire, sử dụng bàn tay như thanh kiếm để cắt đầu nó.

Máu đổ xuống sàn, phát sáng một cách bí ẩn và chảy xung quanh như một vật thể sống, tạo thành hình một ngôi sao bảy cánh khác.

Sau đó, ba tên Pure Breed Vampire tiếp tục thả một giọt máu xuống như chúng đã làm lúc trước.

Nhưng kết quả vẫn vậy. Không có gì xảy ra cả.

“Có vẻ như Eleanora cũng phản bội chúng ta” (Ternecia)

“Kukuku, nếu chúng đã chết, đáng lẽ chúng phải được hồi sinh ở đây thành Undead rồi” (Gubamon)

Đây thực chất là một nghi lễ dùng để triệu hồi linh hồn của những Vampire đã chết và hồi sinh chúng thành Undead.

Để nghi lễ diễn ra thì cần phải lấy đầu của một đứa trẻ sinh ra bởi một người phụ nữ chỉ biết đến duy nhất một người đàn ông, và cả ba Pure Breed Vampire cần phải góp một giọt máu của chính chúng vào ngôi sao bảy cánh được vẽ bằng máu của đứa trẻ đó. Dù rằng con Vampire được hồi sinh thành Undead sẽ yếu hơn lúc hắn còn sống, đó là một nghi lễ không đáng với công sức bỏ ra nhưng chúng vẫn phải làm.

Lý do cho một buổi lễ như vậy, đó là bởi vì đã có một sự cố lớn đã xảy ra cách đây một tháng.

【 Tiêu diệt con Dhampir được sinh ra bởi Vampire Hạ cấp Valen và Dark Elf Darcia 】

Đó chính là lời sấm truyền của 【 Ác thần lạc thú 】 Hihiryushukaka dành cho những Pure Breed Vampire.

Việc loại bỏ con Dhampir đã được giao cho Sercrent và Eleanora. Nhưng đã một năm trôi qua kể từ lúc đó, những Vampire có cảm giác về thời gian rất khác so với con người, chúng chỉ nghĩ rằng Sercrent và Eleanora gặp khó khăn với nhiệm vụ nên chúng đã không thực sự điều tra tình hình.

Vì những Vampire tôn thờ nữ thần Vida không có dấu hiệu di chuyển nên chúng cũng không mất kiên nhẫn làm gì.

Tuy nhiên, việc nhận được lời sấm truyền của ác thần thì lại là chuyện khác. Ác thần đã ban cho những Pure Breed Vampire đó sự bảo hộ hiếm khi nào đưa ra một lời sấm truyền lắm.

Ác thần Hihiryushukaka đã trực tiếp ra lệnh giết người. Ngay cả Gubamon, kẻ không thường hay tham gia vào các cuộc họp cho đến giờ đã ngừng việc chăm chút bộ sưu tập của hắn và ra mặt.

Chúng cũng đã cố gắng liên lạc với Eleanora, kẻ được gửi đi để giết con Dhampir, nhưng đã quá muộn.

Chính vì vậy nên chúng đã thực hiện nghi lễ này. Nếu cô ta quay trở lại, và được hồi sinh thành Undead, thì cô ta có thể báo cáo lại mọi việc.

Nhưng nếu chúng không hồi sinh, thì rõ ràng là chúng đã phản bội.

“Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp con Dhampir này. Có thể nó đã bắt sống những sát thủ mà chúng ta gửi đi và giờ thì đang hành hạ chúng, nhưng dù thế nào thì nhiệm vụ cũng đã thất bại” (Ternecia)

“Mặc dù Sercrent thì không phải là một kẻ đặc biệt xuất sắc, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng hắn ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu hắn đã phản bội lại chúng ta thì có thể nói rằng con Dhampir đó sở hữu sức mạnh khá đáng gờm” (Gubamon)

Gubamon gật đầu với những lời nói của Ternecia, ông ta vui vẻ mong đợi sự phản bội từ lũ thuộc hạ. Bởi vì, con Dhampir đã chuẩn bị một thứ gì đó có thể làm Sercrent tuân lệnh nó dù cho điều đó biến phụ thần của hắn và tất cả những Noble Vampire cũng như Vampire Subordinate thành kẻ thù, hoặc đơn giản là nó mạnh đến mức khiến Sercrent không thể phản kháng.

“Fuhaha! Ta muốn có xác của con Dhampir đó quá! Ta không thể không nghĩ về Undead mà nó có thể biến thành được! Kyahahahaha!” (Gubamon)

Đối với Gubamon, việc biến xác chết thành Undead và thu thập chúng ví dụ như là xác chết của các anh hùng chính là sở thích cả đời của ông ta. Lời sấm truyền của 【 Ác thần lạc thú 】 đã cho ông ta thấy cái xác tiếp theo nên được thu thập.

Một con Dhampir nguy hiểm đến mức mà đích thân một ác thần mong muốn nó phải chết. Chắc chắn nó còn đáng giá hơn cái xác của lũ mạo hiểm giả bậc A nhiều. Gubamon không rõ nó nguy hiểm đến mức nào, hay con Dhampir đã gây thù chuốc oán gì với ác thần nữa, mà lại có thể thu hút được sự chú ý của Hihiryushukaka đến như vậy.

“Hãy cố gắng hết sức đi. Ta không quan tâm đâu – à không, cũng có chút quan tâm đó. Con Dhampir đó đã dẫn dắt hàng trăm ghoul lận sao? Có vẻ như việc biến chúng thành Undead cũng sẽ khá thú vị đó” (Ternecia)

Ternecia cũng có sở thích tạo ra Undead, nhưng cô ta quan tâm đến việc biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật hơn, chứ không quan tâm đến sức mạnh và danh hiệu của cái xác như là Gubamon.

Chủ đề sáng tạo của cô ta trong vài trăm năm qua là “Gia đình”, cô ta không quan tâm đến cái xác của một con Dhampir mà có người cha đã bị xử lý, còn người mẹ thì bị hỏa thiêu, nhưng nếu biến ghoul với làm da xám nâu thành Undead thì sẽ trông khá hấp dẫn.

Đó là lời thì thầm từ cái cảm hứng méo mó của cô ta.

Và Birkyne ...

“Chết tiệt ...” (Birkyne)

Hắn đang lẩm bẩm.

Nội dung của lời lẩm bẩm đó là “chết tiệt”, nếu là Birkyne lúc bình thường thì hắn sẽ không bao giờ thốt lên từ đó, những lũ Noble Vampire mở to mắt ngạc nhiên và quay sang nhìn hắn.

“Birkyne-sama ... ? Hiigi!?”

Birkyne nắm lấy đầu của con Noble Vampire gọi tên mình, và hắn nhẹ nhàng nâng “nó” lên.

“Birkyne-sama, ngài làm gì vậy!? Gugeh!?”

Birkyne đung đưa “nó” trong cơn hoảng loạn.

“CHẾT TIỆTTTTTT! ELEANORA CỦA TA! MÓN ĐỒ CHƠI MÀ TA ĐÓ LỰA RA TỪ HÀNG CHỤC CON NGƯỜI! TÊN ĂN CẮPPPPPPPPPPPP! TÊN KHỐN DHAMPIRRRRRRR!” (Birkyne)

Với cánh tay đung đưa lên xuống trái phải, “nó” bị đánh lên sàn nhiều lần và những thứ khác thì cũng bị đập nát và vung vãi khắp nơi.

“TA CŨNG CÓ KẾ HOẠCH CHƠI VỚI CÔ TA CẢ TRĂM NĂM NỮA MAAAAAAAÀ! TA ĐÃ KHIẾN CÔ TA THÀNH MỘT KẺ ĐẶC BIỆT, TA ĐÃ ĐỊNH KHIẾN CÔ TA TRỞ NÊN KIÊU NGẠO VÀ SAU ĐÓ SẼ CẮT CÔ TA RA THÀNH TỪNG MẢNHHHHH! SAO HẮN CÓ THỂ LẤY CƯỚP CÔ TA ĐI TRƯỚC KHI TA LÀM ĐƯỢC PHẦN TUYỆT NHẤT CHƯƯƯƯỨ! CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT TÊN KHỐN DHAMPIRRRRR!” (Birkyne)

“C,chuyện gì vậy!? Hi~i~i! Birkyne-sama”

“Xin hãy dừng lại đi Birkyne-sama! Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ!?”

“Hiiiii! Birkyne-sama phát điên rồi! Chạy đi, chạy đi aaaa!”

“Khôôôôôông!”

Birkyne trở nên điên cuồng với mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, và nước bọt văng ra từ miệng.

Hắn bây giờ không còn giống như là một quý tộc trẻ, hay một con thú nữa rồi, mà giờ giống như là một tên điên vậy.

Hắn vung vẩy cánh tay mình một cách điên dại, phá hủy những cây cột cứng đến mức chưa bao giờ bị phá hủy, và rồi hắn dừng lại, và hít thở một cách nặng nề.

“Ha ... ha ... fu” (Birkyne)

Nhìn lên bầu trời, hắn thấy một mặt trăng rất đẹp và đang tỏa sáng nhẹ nhàng. Cùng với đó là những ngôi sao phát sáng lung linh khác.

Birkyne vẫn đang nắm lấy nó, đầu của con Noble Vampire lúc nãy, rồi hắn bẻ cái cổ của người mà giờ thậm chí còn không biết là đàn ông hay đàn bà đó, và tiếp tục nói chuyện với Ternecia và Gubamon như chưa có gì xảy ra.

“Vậy thì, chúng ta sẽ làm gì tiếp đây, Ternecia, cô có ý kiến gì không?” (Birkyne)

Lấy một cái khăn lụa ra khỏi ngực và lau miệng, và dùng tay vuốt lại tóc.

“Oh, ngươi đã trở lại rồi. Lần này nó khá nhanh đó chứ” (Ternecia)

“Lần cuối ta được chứng kiến ngươi ở trong trạng thái đó rất lâu trước kia và nó kéo dài nhiều ngày liền lận. Thế nên ta đã cân nhắc rằng liệu ta và Ternecia có nên ngăn cản ngươi lại không đó” (Gubamon)

“Fufu, xin lỗi nhé” (Birkyne)

Birkyne đã trở lại bình thường, nhưng xung quanh hắn ta thì thành một đống lộn xộn.

Nơi gặp gỡ của chúng trông như thể là từ bên trong một biệt thự lớn của một quý tộc, nhưng hiện giờ đã biến thành một đống đổ nát, ngoài khu vực vòng tròn có bán kính một mét xung quanh Gubamon và Ternecia.

Máu và chân tay bị xé ra vung vãi khắp nơi, những cái đầu bị vỡ nằm lăn lóc trên mặt đất.

Một nửa số Noble Vampire và đại đa số các Subordinate Vampire đều đã trở thành xác chết.

“Mà thôi, kệ đi. Vì nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra nên ta đã không mang các tôi tớ của mình theo mà chỉ mang theo có một số Vampire Hạ cấp thôi” (Ternecia)

“Kakaka, ngươi làm tốt lắm! Nhưng tất cả những Noble Vampire của ta đều góp mặt hôm nay!” (Gubamon)

“Việc ta làm thật tệ nhỉ, thế ta đã nghiền nát bao nhiêu tên rồi?” (Birkyne)

“Đừng lo đừng lo! Ta cũng đã nghĩ đến việc cắt giảm vài tên dưới mức trung bình để những việc như của tên Sercrent sẽ không xảy ra nữa. Ngươi chỉ đơn thuần là giúp ta lựa ra những tên có khả năng sống xót qua cơn giận của ngươi thôi!” (Gubamon)

“Ra là thế. Thật kinh khủng, ông đã lợi dụng ta” (Birkyne)

“Nhân tiện, ngươi đang nói về cái gì vậy? Ta không quan tâm đâu, miễn là giết được con Dhampir đó, và sau đó lột da của mấy con ghoul là được” (Ternecia)

“Chuyện này rất đơn giản. Đầu tiên là thuộc hạ của Gubamon, Sercrent, tiếp đến là Eleanora của ta, vậy thì cô sẽ là người tiếp theo chăng?” (Birkyne)

Sau khi suy nghĩ một lúc, Ternecia nói rằng “Đúng vậy. Sẽ là không đẹp nếu ta không có động thái nào”

“Vậy thì, hãy điều động quân đội. Có một anh chàng trong đế quốc Amid muốn có một cuộc đời mới. Hắn ta là một con tốt thí dùng khá tốt và sẽ làm bất cứ điều gì miễn là chúng ta biến hắn thành một Vampire” (Ternecia)

Nếu chúng ta có thể lợi dụng hắn cùng một vài gia đình quý tộc cũng như quan chức cao cấp khác ... thì sẽ có thể điều động được lực lượng quân đội để truy sát con Dhampir đó trong khoảng 2 năm.

Một Vampire quý tộc, một Vampire quý tộc khác đặc biệt hơn so với tuổi của cô ta và vài chục Vampire hạ cấp. Ngay cả khi đối với những kẻ đó thì con Dhampir mục tiêu vẫn có thể xoay sở đối phó được.

Không biết nó đã dùng phương pháp nào để chống lại chúng, nhưng ngay cả bản thân ác thần cũng đã gửi một lời sấm truyền đến nên đó chắc chắn sẽ là một phương pháp bất thường.

Thế thì nếu như tấn công nó với lợi thế về số lượng thì sao nhỉ? Hàng ngàn bình sĩ, hiệp sĩ và mạo hiểm giả, cả linh mục cấp cao đã hỏa thiêu người mẹ của con Dhampir cũng sẽ có mặt trong đó.

Nếu chúng ta phái thêm hàng trăm tên Vampire thuộc cấp khác lẫn vào đội quân như thế thì con Dhampir đó sẽ chẳng có cơ hội nào phản kháng. Hàng trăm Noble Vampire sẽ là quá nhiều, nên chỉ cần gửi đi khoảng chục tên là đủ.

“Nhưng mà, ngươi có thể cung cấp thông tin gì không? Một khi ta đã hoàn thành việc này, phải chắc rằng những Pure-Breed Vampire là tín đồ của Vida sẽ không xía vào” (Ternecia)

Gubamon và Birkyne chỉ đáp lại rằng “Ta không phiền đâu”

“Dù sao đi nữa thì lũ Vampire theo chân Vida sớm muộn gì cũng sẽ biết việc này” (Birkyne)

“Ah, nếu Ternecia muốn nghỉ ngơi thì hãy chắc chắn rằng ngươi đã làm điều đó trước đã. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải điều động được quân đội, trời ạ, ngươi đâu thích dùng con người đâu mà nhỉ?” (Gubamon)

“Ta tự hỏi, không biết có phải rằng ông nghĩ ông giỏi điều khiển lũ con người đó hơn ta không nhỉ?” (Ternecia)

“Hihihi! Đúng vậy đó, nhưng giờ ta cũng già yếu rồi!” (Gubamon)

“Có vẻ như ngươi đã có ý tưởng cho việc tiễu trừ con Dhampir đó rồi. Hãy cho ta biết khi ngươi bắt đầu hành động. Ác thần đã báo lời sấm truyền rồi nên chúng ta cần phải hợp tác.” (Birkyne)

“Vậy đó, nếu không thành công thì sự trừng phạt của Hihiryushukaka-sama sẽ giáng xuống đầu chúng ta” (Gubamon)

Cả ba kẻ đó cùng thỏa thuận với nhau, và vào lúc mà những tên Vampire xoay sở để sống xót được bắt đầu đứng dậy, chúng bắt đầu di chuyển đến điểm tập hợp tiếp theo.

Thực sự là chúng đã cùng nghĩ về một thứ. Thông điệp từ lời sấm của ác thần Hihiryushukaka.

Tại sao ác thần, một sự tồn tại còn mạnh mẽ hơn cả bản thân chúng, lại gửi một lời sấm đến để tiêu diệt một Dhampir?

Vì một lý do nào đó mà con Dhampir đó đã thu hút sự chú ý của ác thần Hihirushkaka. Đó là con Dhampir thậm chí còn không phải là tín đồ của hắn ta.

Nói cách khác, đây là dấu hiệu cho thấy nó sở hữu một thứ gì đó có thể đe dọa Hihirushkaka ... một thứ gì đó như là thông tin hay sức mạnh chăng?

『 Nếu như sở hữu được thứ đó thì chẳng phải chúng ta (lũ Pure-Breed Vampire) thậm chí có thể thống trị và chinh phục tên Ác thần này luôn sao?』

Hihiryushukaka cũng biết rằng những Pure Breed Vampire sẽ nghĩ như vậy. Đương nhiên, bởi vì chúng luôn làm theo tư tưởng mà ác thần đã truyền ra mà.

Vì vậy nên Hihiryushukaka đã không truyền đạt bất kỳ thông tin nào về Vandalieu trong lời sấm truyền cả.

--------------------------------------------------------------

Vút! Một viên đá to bằng cả một người bay ra từ máy bắn đá và phát ra tiếng rít.

Tảng đá đó rơi xuống một mục tiêu bằng gỗ đặt ở một vùng đồng bằng, và phá hủy nó.

Basdia ngồi trên một chiếc ghế với một chiếc dù làm bằng da quái vật để che nắng, trông giống như một người phụ nữ loài người, đang kinh ngạc trong khi xoa cái bụng đang to ra của mình.

3d4200ca-7313-4e67-9885-582e5dbe94e6.jpg

“Cái máy bắn đá này thật đáng kinh ngạc. Trông nó thật đáng tin cậy” (Basdia)

“Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm” (Vandalieu)

Đó là câu trả lời của Vandalieu, người đang bị Pauvina ở ngay bên cạnh Basdia ném lên cao, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa hài lòng lắm.

Nói chung là cậu ấy luôn có khuôn mặt vô cảm, một đôi mắt cá chết và giọng điệu thì bằng phẳng, nhưng một khi đã quen thuộc rồi thì qua giọng điệu có thể hiểu được cảm xúc của cậu ấy. Nếu giọng điệu của cậu ấy thoải mái hơn bình thường, thì có nghĩa là cậu ấy đang có tâm trạng tốt.

“Kết quả thu được với loại đạn bình thường khá tuyệt. Tiếp theo, ta sẽ thử nghiệm với đạn golem” (Vandalieu)

“Vâng~, chuẩn bị~!” (Pauvina)

Khi Pauvina đưa ra một mệnh lệnh với giọng điệu vui vẻ, máy bắn đá bắt đầu di chuyển và tự chuẩn bị. Máy bắn đá này đã được Vandalieu sử dụng 【 Biến đổi golem 】 để biến nó thành golem.

Nó không phải là máy bắn đá thông thường, mà đã được gắn thêm những cánh tay và bánh xe vào.

Do đó nó có thể làm được những việc như là tự cài đá, nhắm mục tiêu và tự bắn.

Hơn nữa, bằng việc sử dụng gỗ Ent, chúng chắc chắn như là kim loại và còn có khả năng chống cháy tuyệt vời.

“Bắn!” (Pauvina)

Những viên đá cứ liên tục được bắn ra từ con golem trung thành như vậy.

Những viên đá bắn ra bay trên bầu trờ và có quỹ đạo giống như những viên đá trước đó, nhưng khác với những viên đá trước ... bằng một cách nào đó mà nó đáp xuống một vùng có những hình nhân bằng gỗ được xếp thành hàng xung quanh.

『 Uoooooooon! 』

Và rồi, viên đạn gầm lên và đứng dậy!

“Cái đó là một con golem sao?” (Basdia)

Quan sát viên đạn golem đang phá hủy từng hình nhân xung quanh, Basdia kinh ngạc.

Mặc dù golem đã bị hư hại nhẹ sau cú rơi, nhưng nó không gặp trở ngại gì khi chiến đấu vì nó không cảm thấy đau đớn gì. Sử dụng sức mạnh của mình, nó tấn công xung quang cho đến khi những hình nhân bị phá hủy hết.

Nếu được sử dụng trong một trận chiến thực sự, thì sẽ rất tuyệt. Điểm yếu của golem là chậm chạp. Nhưng phương pháp này có thể loại bỏ điểm yếu đó và khiến nó trở thành một công cụ có thể tấn công kẻ thù.

Những con golem có thể xuyên qua tiền tuyến của kẻ thù một cách dễ dàng và tấn công thẳng vào hậu phương, khiến cho việc đối phó với chúng khó khăn hơn rất nhiều.

“Vâng. Sau khi xem xét khả năng chiến đấu của lũ Vampire hạ cấp, tôi đã mạ bạc vào chân và tay của những con golem” (Vandalieu)

“Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy sao. Điều này thật thú vị” (Basdia)

“Cảm ơn cô, nhưng đạn golem vẫn cần được cải thiện thêm” (Vandalieu)

“Vậy sao?” (Basdia)

Viên đạn Golem đã nhanh chóng phá hủy tất cả những hình nhân bằng gỗ, đến mức hoàn hảo. Khi Basdia nghĩ vậy, Vandalieu, người đang chia sẻ tầm nhìn với những con côn trùng Undead mà cậu ấy đặt gần đó, lắc đầu.

“Nó đã phá hủy tất cả những hình nhân bằng gỗ, những cái chân đã bị nghiền nát, nhưng phần thân của những hình nhân lại không hề hấn gì. Để có thể giết người đúng cách ... em đã ra lệnh cho nó gây ra những vết thương chí mạng” (Vandalieu)

Những người bị gãy chân trên chiến trường sẽ trở nên vô vọng nếu không được điều trị. Tuy nhiên, với lũ Vampire thì dù có gãy chân thì chúng bằng cách nào đó vẫn có thể chiến đấu tiếp.

Vandalieu muốn những con golem nghiền nát đầu chúng.

“Sát ý của cậu cao quá đó Van!” (Basdia)

“Hiiigh~” (Pauvina)

Pauvina tung Vandalieu lên. Dường như cô ấy cũng phản ứng lại với từ “Cao”

Cô ấy đã từng làm điều này trong phòng, và nó đã khiến cho Vandalieu đụng vào trần nhà và chảy máu, vì vậy cô ấy bị cấm ném Vandalieu trong phòng. Thế nên có vẻ như là cô ấy sẽ tận hưởng việc này nhiều hơn trong hôm nay khi có thể ném cậu ngoài trời như vầy.

Bên cạnh đó, Pauvina đã bắt được Vandalieu khi cậu ấy rơi xuống.

“... Tác động của việc hạ cánh lớn lắm, vậy nên xin hãy nhẹ nhàng hơn” (Vandalieu)

“Uhn!” (Pauvina)

“Cho tôi xin đi, xin thật đó. Dù sao thì tôi cũng phải tiếp tục thử nghiệm với đạn đặc biệt nữa” (Vandalieu)

Vandalieu nói với một biểu hiện vô cảm, và một cái thùng lớn được đặt vào máy bắn đá.

Và sau đó, nó được bắn ra. Vẽ một vòng cung trong không khí ... và chia ra làm đôi

“Sao thế!? Thất bại sao?” (Basdia)

Một lượng lớn chất lỏng trong suốt nằm rải rác từ cái thùng, và những giọt nước rơi xuống đồng bằng.

“Không, đúng hơn là thành công rồi. Đây là một loại golem thùng lây lan chất độc và mầm bệnh. Sau khi bị ném đi, nó sẽ tách ra vào những thời điểm nhất định và phát tán chất độc lên mặt đất” (Vandalieu)

“Ch,chất độc?” (Basdia)

“Vâng, là độc. Bây giờ tôi chỉ mới dùng nước để thử nghiệm thôi” (Vandalieu)

Vandalieu có thể tạo ra cả chất độc và mầm bệnh bằng Tử ma pháp. Nói cách khác cậu có thể thực hiện một cuộc khủng bố sinh học ở bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, nếu cậu không để ý thì có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chất độc và mầm bệnh của chính mình. Nếu Vandalieu bị ảnh hưởng bởi chất độc và mầm bệnh vượt quá khả năng của 【 Kháng trạng thái bất thường 】, cậu ấy sẽ gục ngã ngay lập tức trước khi kịp sử dụng bất kỳ phép thuật nào.

“Độc và bệnh ... sẽ không sao chứ?” (Basdia)

“Vấn đề là làm sao để gieo rắc nó đây. Golem và Undead sẽ không sao, nhưng nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cô và những ghoul khác nữa” (Vandalieu)

Đây là một vấn đề làm cậu cảm thấy thực sự khó chịu.

Nếu Vandalieu có kế hoạch lây lan dịch bệnh, tốt nhất là sử dụng các tác nhân gây bệnh có khả năng lây nhiễm cao, nhưng sẽ vô nghĩa nếu Basdia và những ghoul khác, đặc biệt là trẻ em có hệ miễn dịch yếu bị ảnh hưởng. Sẽ rất tốt nếu cậu có thể sử dụng 【 Khử trùng 】 và 【 Khử độc 】 ngay lập tức, nhưng trong trận chiến thì không biết trước được điều gì.

Sau cùng thì chất độc vẫn là lựa chọn tốt hơn chăng? Nhưng, nếu Vigaro và những chiến binh khác ra ngoài chiến trường, một lần nữa nó sẽ không thể sử dụng được.

“Hmmm…Nếu như đó là một loại độc tố chỉ có tác động làm tê liệt như loại độc tiết ra từ móng vuốt của các Ghoul thì sao nhỉ? Uhm, nó chỉ lây truyền cho con người, dễ lây nhiễm và khó đều trị” (Vandalieu)

“Đợi đã, đó không phải là điều tôi muốn hỏi. Liệu có ổn không khi làm điều đó. Kẻ thù của chúng ta là con người sao?” (Basdia)

Trong khi được Pauvina nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, Vandalieu trả lời lại cô ấy “Đúng vậy, nhưng ... ?”

“Không, tôi không định nói rằng giết người là không tốt. Nhưng nếu cậu giết quá nhiều người, thì việc đó liệu có vấn đề gì không?” (Basdia)

“Ah, nếu giết nhiều người hơn mức cần thiết thì sẽ thành vấn đề đó” (Vandalieu)

Trong khi nói chuyện, cậu ấy cứ gật đầu mấy lần ... Thật khó để nói chuyện khi bản thân cứ bị đưa lên hạ xuống như vậy.

“Đừng lo. Tôi sẽ cố gắng không giết người nếu không thực sự cần thiết, chúng ta cũng không hoàn toàn sử dụng vũ khí như vậy. Mẹ cũng sẽ không vui chút nào đâu” (Vandalieu)

Darcia không phải là người ủng hộ chủ trương hòa bình. Nhưng cô cũng không thích một vụ thảm sát. Cô ấy không thích những việc giết người không cần thiết, và sẽ cố gắng ngăn Vandalieu làm như vậy, và sẽ trở nên đau khổ nếu cô thấy đứa con mình yêu thương làm thế.

Đối với Basdia thì cô là một ghoul sống trong môi trường khắc nghiệt và được dạy rằng không được chiến đấu trực tiếp với các mạo hiểm giả. Do đó, cô sẽ cảm thấy miễn cưỡng khi giết người như vậy.

Hơn nữa, chính bản thân Vandalieu cũng không phải là một tên sát nhân máu lạnh, cậu cũng xem bản thân mình như con người. Con người loài sinh vật có tính xã hội, bầy đàn nên miễn là họ vẫn còn ở trong xã hội đó thì họ vẫn sẽ hạnh phúc.

Và mục tiêu cuối cùng của Vandalieu là được sống hạnh phúc và vui vẻ. Nên cậu sẽ tránh những vụ giết người không cần thiết.

“Vậy chúng ta sẽ không giết người nhiều hơn mức cần thiết nhé” (Vandalieu)

“Uhm, không giết?” (Pauvina)

Vandalieu và Pauvina tuyên bố với nhau như vậy. Nhưng rồi, Vandalieu tiếp tục nói.

“Nhưng tôi sẽ giết ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ mọi người, có thể nó sẽ trở thành một vụ thảm sát, vậy nên nếu lúc đó đến thì cũng đừng giận nhé” (Vandalieu)

“Nhé-?” (Pauvina)

Không giết những người không cần giết. Nhưng mà, trong thế giới này có những tôn giáo nói rằng phải giết chết cả một chủng tộc mới là công lý, đó chính là tôn giáo chính thức của toàn bộ đế quốc Amid, để có thể tồn tại trong thế giới này, có những lúc mà cậu ấy buộc lòng phải tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của mình.

Khi cậu ấy nói như vậy, Basdia cũng có vẻ hơi bất mãn.

“Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Nếutôi phải tiêu diệt tất cả kẻ thù để bảo vệ Van và mọi người thì tôi cũng sẽ không ngừng lại mà sẽ tiếp tục vung rìu vào chúng” (Basdia)

“Thật là một người mẹ đáng tin cậy” (Vandalieu)

“Đúng thế mà phải không! Nên nếu cậu muốn là cha của đứa con thứ hai của tôi thì hãy ngay lập tức nói cho tôi biết nhé!” (Basdia)

“Việc đó sẽ mất ít nhất là 10 năm nữa~” (Vandalieu)

Khi trả lời Basdia như vậy, Vandalieu lại bị Pauvina ném lên trời.

Vì nếu rơi xuống từ độ cao này thì sẽ rất đau, nên cậu sử dụng phép 【 Bay 】 để trôi nổi trong không khí.

Và sau đó, cậu nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong những tháng gần đây.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cmn,nhanh dữ vậy
Sắp war luôn
Chế dc đèn UV thì vcl luôn
Xem thêm
Tks trans nma sai chính tả hơi nhiều. Thiết nghĩ trans nên tuyển thêm edit ik
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=))) Dịch một mình thôi à. Này bản dịch của nhóm cũ ấy. Cũng có check lại mà chắc bỏ sót
Xem thêm
Tks, năng suata quá
Xem thêm
Bùng nổ vậy
Xem thêm