• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 31: Tôi bị buộc phải nghỉ ngơi

5 Bình luận - Độ dài: 6,757 từ - Cập nhật:

Sự mệt mỏi của Vandalieu như tan biến mất khi cậu ngâm mình trong làn nước ấm. Cậu nhắm mắt lại, duỗi thẳng tay và chân và tận hưởng sự thoải mái này.

Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ lần cuối cậu được tắm như thế này, điều này nhắc nhở cậu rằng thực chất sâu trong linh hồn, cậu vẫn luôn là một người Nhật bản.

『 Đã bao nhiêu thập kỉ trôi qua kể từ lần cuối mình tắm bồn rồi cơ chứ? Lần cuối cùng có lẽ là khi mình là một đứa bé ở trên Trái đất 』 (Vandalieu)

Tự trả lời câu hỏi của chính mình, Vandalieu nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi cậu biết có một thiết bị có thể tái tạo cơ thể dưới lâu đài hoàng gia.

Đầu tiên, cậu đã tạo một cánh tay mới cho Borkus. Sử dụng kỹ năng 【 Biến đổi golem 】 lên những mảnh xương vỡ nằm khắp nơi tại khán phòng và ra lệnh cho chúng tái tạo lại hình dáng ban đầu. Sau đó cậu gắn cánh tay lên vai của Borkus và trút mana vào trong khi tưởng tượng ra hình ảnh cánh tay đang hồi phục trong đầu. Thế là thịt bắt đầu được tái tạo và cánh tay của Borkus đã hồi phục như lúc ban đầu.

『 Uoohh! Cái cảm giác này thật là kinh tởm 』 (Borkus)

Cậu nhận được kiểu phản ứng thái quá này từ Borkus. Nhờ việc này mà Vandalieu khám phá ra rằng Tử ma pháp của cậu còn có thể tái tạo cả máu và thịt nữa. Cậu đặt tên cho kỹ năng này là 【 Corpse Healing (Chữa lành xác chết) 】.

Mặc dù cậu cũng đã dùng kỹ năng này lên khuôn mặt bên phải của Borkus nhưng nó vẫn không hề hồi phục. Điều này có lẽ là vì cậu không thể nào tưởng tượng ra được khuôn mặt ban đầu của Borkus trông như thế nào khi mà hình ảnh về Borkus đã in sâu vào trong đầu cậu (Bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Borkus trong lần đầu gặp mặt).

『 Ta không hiểu lý thuyết đằng sau việc đó là gì, nhưng đừng lo. Mắt phải của ta vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ dù rằng không có nhãn cầu, và ta cũng không có vấn đề gì trong việc chiến đấu vì tay phải của ta đã được hồi phục. Trông ta hấp dẫn hơn đúng chứ! 』 (Borkus)

“Đúng vậy” (Nuaza)

『 Hãy ngậm mồm ngươi lại! Người mà ta đang nói chuyện là thằng nhãi này! 』 (Borkus)

Dù hơi tức giận khi Nuaza ngay lập tức đáp lời mình nhưng Borkus vẫn rất hài lòng vì giờ đây ông ta đã có thể chiến đấu như lúc còn sống.

Vandalieu thì hơi sững sờ khi đây là lần đầu cậu gặp được loại người như Borkus, “Người tốt nhưng có cái mồm đầy tội nghiệt”.

Từ trước đến nay cậu chỉ mới gặp loại “người xấu và cái mồm cũng xấu nốt”. Do đó, cõ lẽ Vandalieu sẽ khoan dung hơn với những người có cái mồm “xấu” nếu như cậu gặp họ ở Vương quốc Orbaume… Ít nhất thì cậu sẽ không tấn công chúng ngay lập tức chỉ vì điều đó.

Sau đó, Vandalieu bắt đầu kiểm tra những vật phẩm ma pháp bị bỏ lại ở Talosheim một lần nữa. Bởi vì cậu nghĩ dù cho Borkus có lấy lại được khả năng chiến đấu thì cả bọn cũng sẽ bị tàn sát nếu như dám lại gần con Dragon Golem đó, nên giờ đây cậu đang tìm kiếm những thứ có lẽ sẽ giúp mọi người tăng cường sức mạnh.

Những pháp cụ quan trọng nhất đều đã bị Đệ nhất công chúa mang đi khi bỏ trốn khỏi thành phố. Và những thứ đáng giá khác thì cũng đã bị binh lính Mirg lấy đi, không có bất kỳ pháp cụ Huyền thoại nào còn sót lại trong kho báu của Talosheim cả.

“Thứ duy nhất còn lại chính là những lọ Potion cấp 5 cùng với những pháp cụ bậc thấp có thể tìm được ở bất cứ đâu. Cho dù có thứ tốt còn sót lại thì chúng cũng đã biến thành cát bụi sau hơn 200 năm” (Vandalieu)

『 Thì đúng là đã qua hơn 200 năm rồi ma 』 (Borkus)

Những vật phẩm ma pháp mà các Undead Titan đang mang cũng khá quý giá nhưng Vandalieu không có ý định bắt bọn họ giao ra.

『 Không có cách nào khác, ta đoán là ta sẽ tìm kiếm thêm trong Dungeon. Đã không có bất kỳ ai vào trong đó từ khi chúng ta chết đúng chứ. Nên bây giờ ngay cả những Dungeon cấp D cũng có thể sẽ có vật phẩm ma pháp. Oh, đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với Hiệp hội mạo hiểm giả ? 』 (Borkus)

Hiệp hội mạo hiểm giả thường sẽ trữ một lượng lớn Potion để phòng những trường hợp khẩn cấp xảy ra. Trong số đó có lẽ sẽ có một vài lọ có khả năng tăng các giá trị thuộc tính cho người uống. Nhưng Nuaza đã lắc đầu khi nghe Borkus hỏi.

“Đã có một trận chiến xảy ra giữa những mạo hiểm giả muốn phân một chén canh khi Talosheim bị tấn công và những mạo hiểm giả bảo vệ nơi này. Tất cả Potion đều đã được sử dụng và những pháp cụ đều đã hư hỏng. Thứ duy nhất không bị tổn hại gì đó chính là phòng thay đổi nghề nghiệp” (Nuaza)

“Eh? Ông vừa nói gì cơ?” (Vandalieu)

『 Tch, những kẻ ngoại lai đó đã thực sự cố gắng hết sức bảo vệ nơi này sao…Đáng nhẽ ta nên mời rượu bọn chúng thêm nữa 』 (Borkus)

“Ông vẫn có thể mời rượu một số chúng. Những người đó cũng trở thành Undead” (Nuaza)

『 Oh đúng rồi nhỉ! Ta đã quên bọn chúng vì ta đã canh giữ lâu đài trong suốt 200 năm! Ah, nhưng hiện giờ thì không có quán bar nào cả 』 (Borkus)

“Hahahaha, điều đó cũng đúng luôn” (Nuaza)

“Uhm, có phải là phòng thay đổi nghề nghiệp tại Hiệp hội vẫn còn không?” (Vandalieu)

Bất kỳ một chi nhánh nào của Hiệp hội mạo hiểm giả cũng đều có phòng thay đổi nghề nghiệp, kể cả là ở Talosheim. Vì binh lính Mirg đã không hề nghĩ đến việc tốn thời gian để phá hủy nó, nên nó chỉ đơn giản là bị bỏ hoang. Thực tế thì Borkus, Nuaza và những Titan đã không còn sống nữa, mà đã trở thành Undead nên họ không thể thay đổi Nghề nghiệp nữa, do đó nơi này khá là vô dụng.

“Các ghoul có thể sử dụng chúng mà đúng không?” (Vandalieu)

Dù các undead titan không dùng được, nhưng các ghoul thì có thể. Thế nên đây là một tin tức vô cùng đáng để vui mừng. Nếu như các ghoul nhận được nghề nghiệp cũng như những điểm thưởng liên quan đến nghề nghiệp vào các giá trị thuộc tính và kỹ năng, họ sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Nói chính xác hơn thì, dù rằng các ghoul đều có một phần huyết thống quái vật nhưng họ cũng có huyết thống của nữ thần Vida chảy trong cơ thể. Nên chắc chắn là họ vẫn có thể sở hữu nghề nghiệp. Kachia và Tarea vẫn sở hữu nghề nghiệp như khi họ là con người chính là minh chứng xác đáng nhất cho việc này.

Tuy nhiên, trường hợp của Vandalieu thì khác, cậu bị Rodcorte nguyền rủa 【 Không thể học những nghề nghiệp đã tồn tại 】 nên có khả năng cao là cậu sẽ không nhận được bất cứ nghề nghiệp nào khi cậu vào phòng thay đổi nghề. Dù thế thì cậu đã tự hứa với bản thân mình rằng cậu sẽ cố gắng hết sức có thể cho dù tỷ lệ cậu nhận được nghề nghiệp là con số 0.

Thế là Vandalieu trở về với các ghoul bằng những nhịp chân vui vẻ, cậu dự định sẻ báo tin vui này với mọi người mà không hề biết rằng một thông báo gây sốc đang chờ đợi cậu.

---------------------------------------------------------------

“Tôi ra lệnh cho cậu phải nghỉ ngơi cho tới sinh nhật của cậu, bé con” (Zadiris)

Sau cuộc thảo luận, Zadiris đã quyết định sẽ thông báo thẳng tới Vandalieu vì cậu sẽ không nghe nếu như không làm thế.

“Không, còn thiết bị tái tạo, phòng thay đổi nghề nghiệp nữa!” (Vandalieu)

“Cậu sẽ gục ngã trước khi có thể làm bất kỳ điều gì liên quan đến những thứ đó! Sức chịu đựng của cơ thể cậu đã tới tình trạng đáng báo động rồi bé con!” (Zadiris)

『 Đúng đó cậu chủ! Nó đã nguy hiểm đến mức cậu sẽ phải trả giá bằng mạng sống của cậu 』 (Sam)

『 Mẹ van xin con, làm ơn hãy nghỉ ngơi đi Vandalieu! Nếu như con không làm thế mẹ sẽ trở về vòng luân hồi! 』 (Darcia)

Những lời mà Vandalieu nói đã bị mọi người coi như không khí.

Trong lúc Vandalieu đang nhảy chân sáo về để chuẩn bị báo tin mừng cho mọi người thì những người mà cậu muốn gặp lúc này đã nhìn thấy cảnh tượng đó qua ô cửa sổ nhỏ. Và ngay khi nhìn thấy Vandalieu đang tiến gần về phía họ bằng một cách vô cùng kỳ lạ mà họ chưa bao giờ nhìn thấy, một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu họ “Điều này thật là tệ! Chúng ta phải làm cậu ấy nghỉ ngơi ngay lập tức”.

Có vẻ như là Vandalieu không có tài năng nhảy nhót vì vui mừng. Vandalieu đã cố gắng nói với mọi người rằng khuôn mặt của cậu khó mà thay đổi biểu cảm và đồng tử cậu giống như cá chết là điều bình thường, nhưng tất cả đều vô ích.

Họ đã cầu xin cậu trong nước mắt rằng hãy để cho cơ thể cậu được nghỉ ngơi, nên Vandalieu đã không thể nào từ chối được.

Phòng thay đổi nghề nghiệp cũng sẽ không chạy đi đâu cả, hơn nữa Vandalieu nghĩ rằng thời gian này cậu cũng không thể nào đánh bại con Dragon golem đó nên có lẽ sẽ là ý hay nếu như cậu nghỉ ngơi 10 ngày nữa cho tới sinh nhật của cậu. Và cũng không phải là cậu sẽ không làm gì cả, cậu vẫn sẽ dành thời gian để học thuật giả kim một tiếng mỗi ngày để nó không bị mai một.

Cậu cũng có thể làm nhiều việc khá trong thời gian nghỉ của mình, ví nhụ như sửa chữa nhà tắm. Talosheim đã từng có nhà tắm công cộng. Bởi vì bị Zakkart ảnh hưởng nên các Titan có vẻ như rất thích tắm. Có tổng cộng 5 nhà tắm công cộng quanh thành phố và tại lâu đài hoàng gia thì có một cái nhà tắm còn lớn hơn nữa. Nó là loại phòng tắm bằng đá khá giống loại ở thời La mã trên Trái đất, và phòng xông hơi cũng theo kiểu phương Tây chứ không phải Nhật bản.

Nhà tắm không bị thiệt hại quá nặng, các binh lính Mirg đã không tốn thời gian quan tâm những công trình không có giúp ích gì cho việc chiến đấu này, nơi đây chỉ có những vật phẩm ma pháp như thứ có thể tạo ra một đám lửa nhỏ cùng với một số hàng hóa lặt vặt và tiền. Nhưng các binh lính đế quốc đã cướp được những thứ còn giá trị hơn rất nhiều nên nơi này đã bị bỏ xó.

Sau khi bị bỏ hoang hơn 200 năm, tất cả nhà tắm này đều trong tình trạng rất khủng khiếp khi lần đầu Vandalieu nhìn thấy chúng. Trong số 5 nhà tắm quanh thành phố thì có 3 cái đã bị những cái cây mọc ra từ Tổ quỷ chiếm cứ, một trong số đó thậm chí còn trúng “đạn lạc” trong trận chiến và không còn gì hơn ngoài đống đổ nát.

Những cây nấm đã mọc khắp nơi mà chúng tiếp xúc, đây không phải là những cây nấm thông thường mà là loại có chân tay và có thể di chuyển, chúng còn thả khí độc ra chung quanh nữa. Dù không phải là một loại quái vật mạnh, nhưng khi nướng lên thì chúng rất ngon.

Cuối cùng, Vandalieu quyết định sẽ sửa chữa nhà tắm trong lâu đài hoàng gia. Ngay cả nhà tắm này cũng đã trở thành một cái ao do nước rò rỉ từ trần nhà, và có một vài Skeleton đang ngâm mình trong đó, tận hưởng làn nước mát.

Cậu sửa chữa chỗ rò rỉ từ trần nhà, khe nứt trên tường và đường ống nước bằng 【 Biến đổi golem 】, sau đó bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Thế là nhà tắm đã có thể hoạt động bình thường lại sau 200 năm.

Các ghoul – những người chưa bao giờ tận hưởng cảm giác tắm bồn nước nóng, đã mê mẩn việc này, và giờ thì họ xếp hàng dài mỗi ngày trước phòng tắm trong lâu đài hoàng gia chỉ để được tận hưởng điều đó sau một ngày dài mệt mỏi.

『 Sau khi nghỉ ngơi, mình sẽ sửa chữa những nhà tắm khác nữa. Dù cho nơi này có rộng hơn thì nó cũng đã chật chội khi toàn bộ ghoul đổ xô tới đây. Mình chỉ được tắm khi ở Origin, nên giờ đây, cảm giác này thật tuyệt! 』 (Vandalieu)

Ngay lúc đó Vandalieu bỗng nhiên nghe được một tiếng gầm thấp, và kế tiếp thì cơ thể cậu bị nhấc lên khỏi mặt nước.

“Vandalieu! Cậu đang chết chìm đó!?” (Vigaro)

“Không có, tôi chỉ đang lặn xuống mặt nước để tinh thần thoải mái hơn thôi” (Vandalieu)

Vì nhà tắm này được thiết kế dành cho Titan nên nó rất sâu. Nên với chiều cao khiêm tốn của một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi như Vandalieu thì rất dễ dàng có thể chết đuối. Nhưng việc đó có lẽ sẽ khó xảy ra, vì khi sửa chữa nơi này cậu đã xây thêm những bậc cầu thang để tạo ra một khu vực nông hơn, nên chỉ khi nào cậu bất cẩn thì mới chết đuối thôi.

“Tôi đang nghĩ đến việc lặn xuống dưới nước và đếm tới 100” (Vandalieu)

“Cậu có thể chết đó, cậu biết chứ?” (Vigaro)

“Không đâu, mọi chuyện sẽ ổn, vì tôi có thể nín thở tới 5 phút” (Vandalieu)

Bằng kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】 cậu có thể nín thở trong vòng 5 phút, và nếu dùng Tử ma pháp thì còn có thể lâu hơn nữa.

“Vẫn thế, hãy ngừng việc đó lại, nó làm tôi cảm thấy sợ hãi. Cậu sẽ làm gì nếu như tim tôi đột ngột ngừng đập?” (Vigaro)

“Oka~y” (Vandalieu)

Việc tắm bồn mà lặn ngập đầu xuống nước chính thức bị cấm.

Sau khi tắm xong thì Vandalieu chìm trong suy nghĩ.

『 Giờ thì mình làm gì tiếp theo để nghỉ ngơi đây? 』 (Vandalieu)

Vẫn còn một vài ngày nữa mới đến sinh nhật cậu. Cậu đang suy nghĩ xem cậu nên làm gì trong khoảng thời gian đó. Ngủ cả ngày sẽ không tốt cho sức khỏe, ăn cả ngày cũng vậy. Ngồi thiền và nhìn chằm chằm vào khoảng không…Cậu không hứng thú với việc này. Khi cậu cố gắng nhớ lại cậu đã trôi qua như thế nào đến tận bây giờ thì có cảm giác rằng hình như là cậu chỉ nghĩ đến việc sẽ làm và sau đó hoàn thành nó và thời gian cứ thế trôi qua mà cậu không hề để ý đến.

Tập luyện Vô tính ma pháp và thuật giả kim, làm nước sốt từ quả óc chó và rau mùi, nghiền quả sồi thành bột, đánh bóng xương của các Undead. Khi cậu ở khu rừng Tổ quỷ thì thời gian cứ thế trôi qua khi cậu làm những việc đó. Giờ thì cậu được nghĩ ngơi và không được phép làm những thứ như thế. Và rồi cậu nghĩ rằng cậu sẽ giết thời gian vào làm những việc mà cậu thích thú, và thực tế thì không có nhiều thứ làm cậu hứng thú lắm.

Tại Trái đất, Vandalieu chưa bao giờ được tiếp xúc với những thứ như máy chơi game hay điện thoại. Đồ chơi và Board game có lẽ tồn tại trên thế giới này, nhưng… cậu không có chúng.

Lối sống sinh tồn ở làng Ghoul cũng không có nhiều thứ để giải trí như vậy. Mặc dù các ghoul cũng thu hoạch được nhiều thứ trên xác của các mạo hiểm giả, nhưng không có ai kỳ quặc đến nỗi mang đồ chơi hoặc board game theo vào tổ quỷ cả.

…Mặc dù có vài quyển sách nhưng chúng là những cuốn mô tả thần chú ma pháp và cách phân chia các loại quái vật cũng như phương pháp thu mổ xẻ chúng để thu hoạch nguyên liệu, những cuốn sách mà Vandalieu đã đọc rất nhiều lần rồi.

『 Điều này khiến mình tự hỏi rằng, người dân trên thế giới này giải trí bằng cách nào 』 (Vandalieu)

Với cảm xúc tò mò, cậu đi hỏi Kachia và Nuaza, câu trả lời của họ làm cậu vui lòng.

“Cách để giải trí ngoài đọc sách và board game? Hmmm, uống rượu, xem kịch ở nhà hát, xem biểu diễn đường phố và một số thứ như thế? Nếu như giàu có thì còn có thể tham gia vào các buổi hòa nhạc…cậu cũng có thể nghe các nghệ sĩ hát rong biểu diễn và còn mua sắm nữa” (Kachia)

Câu trả lời của Kachia bao gồm cả cách thường dân và những thương nhân giàu có sẽ làm để giải trí. Nhưng tại Talosheim thì…Nhà hát thành phố đã thành nơi sinh sản của lũ quái vật, các nghệ sĩ đường phố thì đang bận rộn nhặt lại những mảnh xương của họ và thành phố này cũng không có ai làm nghề hát rong hay ban nhạc nào cả.

“Ngoài những thứ Kachia-san đã đề cập, còn có những thứ khác như ca hát hoặc cờ bạc cùng với cầu nguyện với các vị thần tại Nhà thờ” (Nuaza)

Vandalieu không nghĩ rằng điều cuối cùng mà Nuaza đề cập đến là để giải trí. Thêm vào đó thì Vandalieu dự định khi nào cậu trưởng thành thì mới đụng tới rượu hoặc cờ bạc. Cậu tự nhận thấy bản thân cậu là người khá dễ nổi nóng không phù hợp với những trò may rủi, và ngay cả khi cậu uống rượu bây giờ thì nó cũng sẽ chỉ giống như là bài tập luyện cho kỹ năng 【 Kháng hiệu ứng 】 của cậu mà thôi.

“Errr, vậy thì…” (Vandalieu)

“Vậy thì cậu nên chơi với chúng tôi ngày hôm nay” (Kachia)

“Eh?” (Vandalieu)

“Ổn thôi mà, đi theo tôi” (Kachia)

Sau đó Vandalieu đã giết thời gian bằng cách nhờ Kachia và những cựu mạo hiểm giả khác dạy cậu về Hiệp hội, để trả lại cậu dạy họ cách chơi trò oẳn tù tì. Kế tiếp là cậu đi kiểm tra Bilde và những phụ nữ mang thai khác cũng như Live-dead nữa, làm bài tập giả kim thuật và thế là một ngày kết thúc.

Trò oẳn tù tì mà Vandalieu dạy cho Kachia và những mạo hiểm giả khác đã nhanh chóng lan rộng khắp Talosheim, và tương lai sau này nó sẽ lan rộng khắp cả lục địa Bahn Gaia.

Ngày kế tiếp, Vandalieu đi thăm những đứa trẻ Black goblin, Anubis và Orcus vì vào đêm tối qua cậu đã nghĩ “Đúng rồi, mình nên chơi đùa với lũ trẻ vì giờ mình đã có thời gian rảnh”.

Bởi vì chúng phát triển khá nhanh nên bây giờ cơ thể chúng đã to lớn hơn Vandalieu rồi, nhưng đó chỉ là một vài đứa thôi. Vandalieu chắc chắn những đứa trẻ sẽ chơi trò đuổi bắt và trốn tìm, bọn chúng chắc sẽ rất vui nếu như có cậu tham gia cùng.

Hành vi của cậu trên Trái đất luôn bị mọi người xung quanh đánh giá là bất thường vì người chú của cậu muốn vậy, nên cậu cũng không có người bạn nào cả. Nên đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để quên đi tuổi thơ đó.

…Và nếu như bị từ chối thì trái tim của Vandalieu chắc sẽ vỡ thành từng mảnh mất.

Nói chuyện với Kachia và những người khác cũng rất vui, nhưng chơi cùng lũ trẻ thì sẽ là một trải nghiệm gì đó rất khác.

『 Hãy nghe này! Đây là cách mà các ngươi sử dụng một cây kiếm ngắn 』 (Borkus)

“Hãy ngắm mục tiêu chính xác! Đúng, giờ thì bắn đi!” (Basdia)

“Đây là kỹ thuật dùng chùy 【 Skull Bash (Cú đánh đầu lâu) 】. Nếu như đánh trúng, thì ngay cả khi cái đầu kẻ địch làm bằng đá thì nó cũng sẽ vỡ thành từng mảnh, bù lại, việc sử dụng kỹ năng này sẽ làm các ngươi để lộ sơ hở rất lớn, nên hãy thận trọng khi sử dụng nó” (Vigaro)

Đúng như những gì cậu nghĩ, tất cả mọi người đều đang bận rộn tập luyện. Bọn trẻ phải được huấn luyện từ khi còn nhỏ để khi chúng lớn có thể tự đi kiếm ăn trong các Tổ quỷ cũng như mang đồ ăn về cho làng. Dù rằng trông có vẻ khắc nghiệt, nhưng nếu như suy tính đến lối sống “mạnh được yếu thua” của quái vật thì chúng đã rất may mắn rồi.

Những loài như goblin và kobold không bao giờ giáo dục những con non. Chúng chỉ dạy cho những con non đó các luật lệ cơ bản nhất để một nhóm quái vật có thể vận hành, ví nhụ như luật lệ đừng bao giờ bất tuân mệnh lệnh của kẻ đầu đàn. Cũng có một vài cá thể có thể đạt được các kỹ năng và kiến thức thông qua việc quan sát hoặc tự học, nếu như chúng muốn có trang bị thì phải tự chế tạo hoặc ăn cắp của những con khác.

Goblin và Kobold sinh sản rất nhanh, cho dù 2/3 con non có chết thì số còn lại chỉ cần trưởng thành là quá đủ. Nếu như chúng có thể tự kiếm ăn hoặc tự chế tạo trang bị và sống sót thì càng tốt hơn nữa. Riêng lũ Orc thì chúng chỉ có đủ trí thông minh để cầm nắm và sử dụng các loại dụng cụ và vũ khí. Ý tưởng trang bị cho tất cả Orc như Bugogan đã làm chủ có thể xảy ra vì nó chính là một loài bậc cao.

Lũ trẻ ở đây may mắn hơn rất nhiều là chúng được cung cấp môi trường rèn luyện và học tập từ nhỏ. Những trang bị tập luyện đã được cung capass cho lũ trẻ và chúng có thể học các kỹ năng chiến đấu từ các ghoul và undead titan. Và khi chúng trưởng thành, chúng cũng sẽ được Tarea cung cấp những trang bị chất lượng cao. Do đó sẽ là lãng phí nếu như chúng không biết tận dụng điều đó.

“Ba nhân ba là chín. Ba nhân bốn là mười hai”

“Bốn nhân năm, hai mươi. Bốn nhân sáu, hai mươi bốn”

Những đứa trẻ Orcus đang được học bảng cửu chương. Một số người có thể bất ngờ vì một chủng tộc bị xem là quái vật như Ghoul mà lại biết những thứ như thế. Ít nhất thì các ghoul đều có khả năng tính toán các phép cộng trừ nhân chia cơ bản. Lý do là vì các ghoul cần tính toán lượng mana và sinh lực của mình trong các trận chiến, để xác định xem họ có thể chịu đựng được bao nhiêu đòn tấn công nữa cho đến khi sinh lực cạn kiệt và họ có thể dùng những kỹ năng võ thuật hoặc ma pháp này bao nhiêu lần nữa cho đến khi cạn mana. Họ sẽ rất khó mà sống sót nếu như không biết những thứ này. Nên đó là lẽ tự nhiên mà các Orcus cũng đang được dạy những thứ này.

Thêm vào đó, bảng cửu chương là thứ mà Vandalieu đã dạy cho các ghoul. Ở thế giới này thì thứ này chưa bao giờ xuất hiện nên Vandalieu cũng đã khá bất ngờ vì những người ở đây có thể học được phép tính mà không cần nó. Có vẻ như Zakkart và các anh hùng khác cũng không truyền bá toàn bộ kiến thức từ thế giới khác. Có lẽ là vì lúc đó họ đều phải bận rộn chiến đấu với Chúa quỷ nên không có thời gian để dạy bọn trẻ.

Ngay cả anh hùng Bellwood, người luôn phản đối việc truyền bá kiến thức của thế giới khác cũng sẽ không tới nỗi giết người khác chỉ vì họ biết oẳn tù tì và bảng cửu chương đâu.

“Hm, cậu đang rảnh à bé con” (Zadiris)

Zadiris đang dạy lũ trẻ cách để viết bằng cách dùng bảng đất sét, và có lẽ tiết học của cô ấy vừa kết thúc nên giờ cô đang tiếp cận lại cậu.

“Tôi sẽ nói thêm để phòng hờ là tôi không cần cậu giúp. Chế tạo những con golem đất sét này là đã quá đủ rồi” (Zadiris)

Tại Lambda thì giấy được xem là xa xỉ phẩm, và các ghoul và titan cũng không thường dùng giấy da làm từ da cừu. Vandalieu cũng đã cố gắng thử làm ra giấy từ những loại gỗ thich hợp, nhưng…cậu nhận ra rằng việc làm ra nó từ 【 Biến đổi golem 】 là bất khả thi. Cậu dự định sẽ thử lại sau khi kỹ năng của cậu tăng cấp thêm. Thế là cậu đã tạo ra những cái bảng bằng đất sét thay cho sổ ghi chép và dùng những cây gỗ nhỏ thay cho viết, và khi mà cái bảng đầy thì chỉ cần ra lệnh cho các golem là nó sẽ tự động xóa đi. Nó cũng giống như những loại bảng nam châm tự xóa mà trẻ em ở Trái đất hay sử dụng.

Vandalieu cũng đã tự hỏi liệu rằng cậu có thể làm ra đồ sư từ kỹ thuật này không nhưng rồi cậu đã từ bỏ bởi vì cậu phải tạo một lò nung chất lượng cao. Nếu như chỉ để tạo ra những món đồ để cậu sử dụng thì sẽ không sao cả, nhưng để đạt chất lượng cao hơn đủ để bán thì nó lại là một câu chuyện khác. Thực tế thì tại Talosheim cũng đã từng có nghề làm đồ sứ và gốm, nhưng vì những người thợ lành nghề đã bị lũ quái vật xé xát nên giờ đây cũng chẳng còn ai để chế tác những thứ này nữa cả.

“Không phải, tôi đến đây để chơi với lũ trẻ” (Vandalieu)

“Chơi với lũ trẻ sao? Hmmm” (Zadiris)

“Đúng thế, chúng là bạn của tôi” (Vandalieu)

“Được thôi, nhưng cậu sẽ phải chờ lâu hơn. Ah đúng rồi, sao cậu không chơi board game với tôi?” (Zadiris)

“Board game sao?” (Vandalieu)

“Đúng, món đồ đó đang bám bụi ở một căn phòng trong lâu đài hoàng gia” (Zadiris)

Tại Lambda những trò board game (cờ vua, cờ tướng…) thường dành cho tầng lớp thượng lưu và những người có tri thức. Rất nhiều board game có nhiều luật lệ khác nhau và vô cùng khó hiểu, chúng không phải là thứ mà một thường dân có thể tìm thấy niềm vui thú.

“Hơn nữa là cái bàn cờ đó cũng rất nặng nên khó mà di chuyển. Có hơn 50 quân cờ khác nhau, và người chơi phải chọn 11 trong số 50 đó để bắt đầu” (Zadiris)

Board game ở Talosheim cũng không ngoại lệ.

“Cô đã học luật chơi rồi chứ?” (Vandalieu)

“Chưa, tôi không có nhiều thời gian rảnh đến thế” (Zadiris)

Có vẻ như Zadiris dự định vừa chơi vừa học luật. Thông thường thì sẽ có một cuốn sách hướng dẫn luật chơi được đặt ở gần bàn cờ.

“Được thôi, vậy chúng ta chơi một trận đơn giản thôi nhé” (Vandalieu)

Vandailieu nhặt một mảnh vụn mà cậu có thể tìm được ở bất cứ nơi này ở Talosheim lên biến nó thành Golem và bắt đầu biến đổi nó.

“Hoho~” (Zadiris)

Trong định nghĩa về “nghỉ ngơi” của Zadiris thì việc sử dụng phép thuật cho mục đích giải trí vẫn được cho phép, nên cô ấy đang nhìn cậu với vẻ vô cùng thích thú.

Đầu tiên cậu làm một cái bàn cờ hình vuông, sau đó cậu chia mặt bàn cờ này thành những ô vuông nhỏ, rồi sau đó cậu tạo ra những quân cờ màu đen và trắng với hình tròn.

“Đây là một trò chơi gọi là cờ vây” (Vandalieu)

“Tại sao chỉ có một loại quân thôi vậy?” (Zadiris)

“Đúng thế, nên cô sẽ học cách chơi nó nhanh thôi” (Vandalieu)

Chỉ có một loại quân cờ và luật chơi thì đơn giản hơn cờ vua và cờ shogi rất nhiều, hơn nữa việc tạo ra chúng cũng rất dễ dàng. Lý do mà cậu chọn trò này là vì cậu khá giỏi chơi cờ vây. Khi người chú cậu đi du lịch cậu đã tự chơi cờ vây một mình bằng bộ bàn cờ của em họ cậu, hơn nữa cậu còn chơi nó trên Internet nữa.

Những trò khác như Shogi và cờ vua thì cậu chỉ biết cách mà các quân cờ di chuyển vì…cậu buộc phải chơi chúng ở Origin để cho những nhà khoa học đó làm kiểm tra IQ.

Sau khi Vandalieu giải thích luật chơi cho Zadiris thì cậu đã bắt đầu tận hưởng nó. Tiếng đá kêu lạch cạch khi cậu đặt các quân xuống bàn cờ vang lên liên tiếp, cậu cảm thấy vô cùng thú vị sau hơn 20 năm không được chơi cờ vây. Dĩ nhiên Vandalieu là người chiến thắng trận đấu, nhưng…

“Có vẻ như nếu ai mà chiếm được vị trí ngay góc bàn cờ trước thì sẽ có được lợi thế” (Zadiris)

Zadiris đã ngay lập tức biết được thứ mà Vandalieu tốn một năm mới nhận ra. Kể từ trận thứ 2 trở đi thì cậu đã không thể nào áp đảo Zadiris được nữa.

“Tôi luôn bất bại khi chơi một mình…” (Vandalieu)

“…” (Zadiris)

“Umm, làm ơn đừng nhìn tôi như thể tôi là một đứa bé đáng thương như thế, và nếu như cô cảm thấy có lỗi thì đừng cố chiếm góc bàn cờ nữa!” (Vandalieu)

“Chúng là những vấn đề khác nhau, cạnh tranh là thứ rất khốc liệt đó bé con à!” (Zadiris)

Thế là cả hai đều mê mẩn trong trò này.

“Đức vua! Tôi cũng muốn chơi” (Black goblin)

『 Các ngươi đang chơi thứ gì rất thú vị sao. Hãy cho ta tham gia với nào 』 (Borkus)

“Ôi, board game sao. Thật thanh lịch làm sao! Liệu rằng ngài có thể dạy cho tôi cách chơi chứ Van-sama” (Tarea)

Trước khi cả hai nhận ra thì họ đã bị các black goblin bao vây, ngay cả những ghoul và undead titan đang hướng dẫn bọn trẻ cũng đang chăm chú nhìn xem một cách tò mò, cả Borkus và Tarea đều ở đây. Thế là một ngày của Vandalieu đã kết thúc sau khi cậu làm thêm hơn 20 bộ cờ vây nữa.

“Hôm nay cũng là một ngày rất vui…Hình như mình vẫn chưa nghỉ ngơi thì phải?” (Vandalieu)

『 Nếu như con cảm thấy vui vẻ thì mọi thứ không sao cả đâu con yêu à 』 (Darcia)

Vandalieu có cảm giác kỳ lạ cứ như là cậu vừa làm việc gì đó nặng nhọc lắm, suy cho cùng thì cậu cũng đã làm hơn 20 bộ cờ vây mà. Darcia chỉ đơn giản mỉm cười và không bận tâm về điều này lắm.

Thực tế là dù cho Vandalieu có dùng 100,000 mana thì nó vẫn chưa được 1% tổng lượng mana của cậu. Nó sẽ nhanh chóng hồi phục mà không cần cậu phải nghỉ ngơi.

『 Và cơ vây cũng rất thú vị mà phải không? Ah, hãy để quân của mẹ ở đó. 』 (Darcia)

“Oka~y. Vậy thì con sẽ đặt quân của con ở đây” (Vandalieu)

Những mảnh đá phát ra những tiếng lạch cạch vui tai khi cậu và Darcia cùng nhau chơi.

『 Không có bất kỳ một board game nào đơn giản và thú vị như thế này ở Mirg cả. Ah, Saria, con định chiếm góc bàn cờ mà cha đang ngắm đến lần nữa ư? 』 (Sam)

『 Cha à, cạnh tranh là thứ rất khốc liệt đó cha biết chứ 』 (Saria)

『 Nee-chan và cha định cãi nhau sao!? 』 (Rita)

“Hahahahaa, Borkus-dono, có vẻ như tôi lại chiến thắng nữa rồi” (Nuaza)

『 Uoooohhh! Tại sao? Tại sao ta không thể thắng? 』 (Borkus)

『 Đó…đó là vì ngài Borkus không chiếm góc bàn cờ đúng chứ? 』 (Titan)

『 Ngài ấy đã nói những thứ như “Đàn ông thực thụ sẽ không để tâm trí mình bị giới hạn ở một góc nhỏ bé như thế đâu” và từ chối đặt quân cờ của mình vào đó 』 (Titan)

『 Câm miệng! Không có bất kỳ ai hỏi ngươi cả! 』 (Borkus)

“Ông sẽ không thể thắng tôi nếu như kích động như thế đâu, Borkus-dono” (Nuaza)

Ngay cả khi Vandalieu và Darcia đi ngủ thì những tiếng vang lạch cạch và những tiếng hét của các Undead titan cũng có thể được nghe thấy khắp Talosheim. Nếu như có ai nghe thấy tiếng lách cách đó thì chắc chắn nó không phải là của những con Skeleton đang đánh nhau mà là âm thaanh của những Undead Titan chơi cờ vây gần đó.

---------------------------------------------------------------

Tên: Borkus

Chủng tộc: Zombie Hero

Hạng: 9

Cấp độ: 5

Danh hiệu: 【 Sword King 】

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 7

o Kháng vật lý: Cấp 5

o Thể linh hồn: Cấp 1

o Tha hóa tinh thần: Cấp 5

o Tăng cường sức tấn công khi trang bị kiếm: Lớn

o Tăng cường sức phòng thủ khi trang bị áo giáp phi kim loại: Vừa

o Trực giác: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Vương kiếm thuật (Sword King Technique): Cấp 1

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 7

o Tiễn thuật: Cấp 7

o Kỹ thuật dùng giáp: Cấp 7

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 5

o Tháo dỡ: Cấp 5

o Chỉ huy: Cấp 2

o Phối hợp: Cấp 4

o Giảng dạy: Cấp 1

Trạng thái:

o Một tay (Đã bị gỡ bỏ)

---------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về: Borkus

Là một mạo hiểm giả bậc A, người mang danh hiệu 【 Kiếm vương 】 Borkus, đã trở thành Undead. Vì linh hồn vẫn còn trong cơ thể mình nên khi trở thành Undead các kỹ năng và Hạng của ông rất cao, nhưng vì Borkus chưa tham gia vào bất kỳ trận chiến nào mà chỉ bảo vệ khán phòng sau khi trở thành Undead nên cấp độ của ông còn rất thấp cũng như là yếu hơn so với khi còn sống.

Thực tế thì rất nhiều Undead yếu hơn chính họ khi còn sống nên trường hợp của Borkus cũng không phải là điều hiếm thấy. Thêm vào đó, Borkus đã mất cánh tay phải cũng như thanh kiếm ma pháp của mình đã bị gãy làm đôi thậm chí áo giáp của ông ta cũng đã vỡ thành từng mảnh. Vì thế Borkus trong trạng thái khá thảm thương khi mà các kỹ năng như 【 Kỹ thuật của Kiếm vương 】 cùng với những kỹ năng bị động như 【 Tăng cường sức tấn công khi trang bị kiếm: Lớn 】 và 【 Tăng cường sức phòng thủ khi trang bị áo giáp phi kim loại: Vừa 】 không thể sử dụng hoặc hoạt động.

Vì thế dù là Hạng 9, nhưng ông cũng chỉ mạnh ngang Hạng 7, trong một tình trạng mà thậm chí có thể thua cả Noble Orc Bugogan. Borkus là người luôn tiêu diệt kẻ thù của mình chỉ bằng một đòn duy nhất, nên nếu Vandalieu đối đầu với ông ta thì cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bây giờ, khi Vandalieu đã hồi phục cánh tay phải và tặng thanh kiếm của Bugogan cho Borkus thì sức chiến đấu của Borkus đã trở lại đúng với thứ Hạng của ông ta. Vì sở hữu những kỹ năng vô cùng mạnh mẽ nên Borkus thậm chí có thể giết chết những con quái vật có Hạng cao hơn ông ta khi mà đã quen với cơ thể Undead.

Nói cách khác, Zombie Hero là quái vật được sinh ra khi một người sở hữu danh hiệu không có bất kỳ hành động nào bôi nhọ danh hiệu của mình cho đến chết. Zombie Hero có rất nhiều Hạng khác nhau, có con ở Hạng 4, có con thì ở Hạng 10.

Những cá thể đã trở thành các loại Undead khác không thể nào trở thành Zombie Hero được dù có thăng hạng bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Giáo hội Alda cho rằng, đánh bại những con Zombie Hero chính là cách tôn vinh những người anh hùng đó tốt nhất. Khi một con Zombie Hero xuất hiện, sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả tới để đánh bại nó nhằm kiếm thêm danh vọng và tiền bạc.

Hơn thế, Zombie Hero thường mang theo những trang bị vô cùng đáng giá cũng như những vật phẩm cá nhân làm nên tên tuổi của anh hùng đó khi còn sống. Xương và những bộ phận khác của loại quái vật này là những vật phẩm quý giá được dùng trong thuật giả kim nhờ vào lượng mana mà chúng chứa.

---------------------------------------------------------------

Giải thích về kỹ năng: Vương kiếm thuật

Đây là kỹ năng bậc cao hơn của kiếm thuật. Sau khi đạt cấp độ 10 và tiếp tục nhận thêm kinh nghiệm, thì kỹ năng 【 Kiếm thuật 】 sẽ có cơ hội chuyển hóa thành một kỹ năng bậc cao hơn.

Những kỹ năng bậc cao đã được xác nhận là: 【 Holy Sword Technique (Thánh kiếm thuật) 】, 【 Sword Emperor Technique (Đế kiếm thuật) 】, 【 Sword God Technique (Kiếm thần thuật) 】 và 【 Magic Blade Technique (Ma kiếm thuật) 】.

Vì rất ít người sở hữu những kỹ năng bậc cao như thế này nên vẫn chưa thể đánh giá được đặc điểm của từng loại và loại nào mạnh hơn loại nào.

Người dân tại Đế quốc Amid đồn rằng kỹ năng 【 Holy Sword God Technique (Thánh kiếm thần thuật) 】 mà anh hùng Bellwood là mạnh nhất, nguyên cớ của lời đồn này có lẽ là vì lí do chính trị và tôn giáo – người ta cũng không chắc rằng kỹ năng mà Bellwood sở hữu có thật sự có cái tên như thế hay không nữa.

Những kỹ năng bậc cao của 【 Thương thuật 】, 【 Kỹ thuật dùng rìu 】 và 【 Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang 】cũng tồn tại, và những cá nhân sở hữu chúng ít nhất cũng là mạo hiểm giả bậc A.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tưởng cờ vua hay cờ tướng cơ
Xem thêm
Temm. Sáng bùng lổ
Xem thêm