• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 28: Những điều kiện để đạt được mục tiêu đầu tiên

7 Bình luận - Độ dài: 6,694 từ - Cập nhật:

『 Ooohhhh...Thánh tử trong lời tiên tri, cảm ơn ngài vì đã ban ân cho chúng tôi và hạ xuống 【 Thủ đô của Mặt trời 】- Talosheim. Xin người hãy ban sự cứu rỗi cho chúng tôi, những người chỉ chờ đợi để trở về với cát bụi! 』 (Undead thần bí)

Khi con Undead giống như xác ướp này chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện trước cậu thì Vandalieu đã hoàn toàn đần ra trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu nhanh chóng trở về thực tại sau khi nghe Darcia gọi.

『 Này Vandalieu, con ổn chứ 』 (Darcia)

“!Ah, vâng, con vẫn ổn, chỉ là con có hơi bất ngờ một chút. Làm ơn hãy giải thích một chút? Err…” (Vandalieu)

“Dĩ nhiên là được thưa ngài Thánh tử. Tôi là một Lich có tên Nuaza” (Nuaza)

Một Lich. Đây là loại quái vật sinh ra sau khi một pháp sư tài giỏi chết đi mà vẫn giữ được những kiến thức cùng với các kỹ năng ma pháp cảu mình. Lich tên là Nuaza này tiếp tục nói.

“Cảnh tượng bi tráng trước mắt ngài Thánh tử lúc này đã từng là thành phố pháo đài của chủng tộc Titan – Talosheim, nó được biết đến với cái tên khác là 【 Thủ đô của Mặt trời 】. Thành phố này thinh vượng nhờ vào những bí mật do anh hùng sa ngã Zakkart để lại cùng với sự phù hộ của nữ thần Vida. Nhưng như ngài đã thấy, do đã bị đội quân của Khiên quốc Mirg chinh phạt 200 năm nước và trở thành đống tàn phế tích tàn lụi nên giờ đây nó đã trở thành Tổ quỷ. Vì thế, xin ngài hãy ban phước cho chúng tôi, những người chỉ chờ đợi…” (Nuaza)

“Ta xin lỗi nhưng ngươi có thể giải thích rõ hơn được không?” (Vandalieu)

Giao tiếp với Undead cần sự kiên nhẫn, nhưng việc ngắt lời nó và hướng dẫn nó trả lời câu hỏi mà mình muốn cũng quan trọng không kém.

Tổng kết lại lời giải thích từ Nuaza thì các Titan đã tham gia vào trận chiến giữa vị thần Vida và Alda trăm ngàn năm trước. Và những Titan bị đánh bại đã tập hợp lại cùng nhau xây dựng thành phố - đất nước này.

Nơi này nằm giữa Rặng núi biên giới nơi mà được bao phủ bởi vô số Tổ quỷ, và thời gian ánh nắng mặt trời có thể chiếu tới đây là rất ngắn. Nhưng nhờ vào những kiến thức và bí mật mà anh hùng Zakkart để lại, thành phố đã nhận được phước lành dồi dào từ mặt trời.

Sau đó các Titan dùng cơ thể to lớn cường tráng của mình để mở rộng thành phố, nông nghiệp hóa nó, tạo ra những cánh đồng ngũ cốc, dùng tên của Tổ tiên họ để đặt tên cho nơi này – Talosheim, và gọi nó là 【 Thủ đô của Mặt trời 】, nơi thờ phụng nữ thần Vida và anh hùng Zakkart.

Họ tập luyện cơ thể mình, cải thiện các kỹ năng chiến đấu, bước vào các Dungeon để tìm kiếm những nguyên liệu còn thiếu như các loại đá được dùng trong xây dựng và rồi một pháo đài màu trắng rực rỡ, tuyệt đẹp và vững chắc đã được xây dựng. Các Titan thu thập đá, kim loại và thịt bằng cách chiến đấu với những con quái vật. Và rồi sau đó họ đã phát hiện ra một đường hầm ở phía đông của Rặng núi biên giới, thứ đã được xây dựng từ thời cổ đại, nên họ đã bắt đầu sử chữa nó và tạo dựng lên một đường cao tốc nối thẳng đến Vương quốc Orbaume và bắt đầu giao thương.

Những sản phẩm mà các Titan thu được từ trong Dungeon đã bán được giá cao tại Vương quốc Orbaume, mang đến sự thịnh vượng và giàu có cho Talosheim. Nhưng tất cả đã bị hủy diệt bởi đội quân đến từ Khiên quốc Mirg.

“Không có bất kỳ ai chú ý đến, một ngày nọ đội quân này bỗng nhiên xuất hiện trên Rặng núi biên giới và bắt đầu hành quân đến Talosheim” (Nuaza)

Và tiếp theo là những lời gì có thể suy ra được từ những gì mà Sam và các con gái ông nghe được trong các câu chuyện thần thoại, cùng với những lời giải thích từ Kachia – người đang chờ đợi Vandalieu trở về.

Vào khoảng 200 năm trước, Khiên quốc Mirg nhận được mệnh lệnh quét sạch toàn bộ đất nước Titan ra khỏi bản đồ nhân danh đế quốc Amid và Giáo hội Alda.

Đế quốc và Giáo hội đã tạo áp lực ép Khiên quốc Mirg phải phái quân đội của mình để đi tiêu diệt Talosheim. Bởi vì Khiên quốc Mirg đã phát triển quá mức và đang dần chạm vào ranh giới chịu đựng của đế quốc Amid nên hoàng đế của Amid lúc bấy giờ đã ra lệnh cho Mirg phái quân đội của mình đi để nhằm tiêu hao lực lượng quân sự của Mirg. Kế này đã được anh hùng Bellwood để lại trong những lời răn của Giáo hội nhằm kiểm soát những quốc gia yếu hơn.

Bellwood là một trong ba anh hùng đã chiến đấu cùng với Alda chống lại Vida và anh hùng sa ngã Zakkart. Bellwood đã nói rằng việc đưa những anh hùng tới nơi này một cách bất cẩn và khi họ chia sẻ quá nhiều công nghệ đến từ thế giới khác sẽ khiến cho người dân ở nơi này không thể tự mình phát triển được, dù rằng việc này sẽ có lợi trong thời gian ngắn những sẽ là điều xấu trong thời gian dài sau đó.

Do đó, Bellwood thường xuyên có nhiều bất đồng ý kiến với Zakkart – người đang cố gắng hết sức để truyền bá kiến thức của mình về các công nghệ, kỹ thuật đến từ thế giới của anh ta, như việc tìm ra giống cây lúa và cũng như việc dùng ma pháp để tiến hành chọn lọc những loại giống có thể phát triển tốt hơn, nhờ đó nền nông nghiệp lúa nước đã phát triển mạnh mẽ, trước cả khi Zakkart bị biến thành Undead bởi nữ thần sinh mệnh Vida.

Và thế là nhân cơ hội Alda và Vida đang đánh nhau, Bellwood đã đi khắp nơi phá hủy toàn bộ công nghệ kỹ thuật mà Zakkart đã cố truyền bá.

Đế quốc Amid đã tự nhận mình là hậu duệ của Bellwood trong khi đó thì Giáo hội lại ca ngợi Bellwood như một vị thánh và học theo các học thuyết và chính sách của anh ta cho đến tận ngày nay. Tất nhiên là chỉ có các anh hùng và những vị thần triệu hồi họ mới biết được đâu là công nghệ của thế giới khác và đâu là công nghệ của Lambda tự phát triển, do đó đế quốc Amid cũng không thể nào biết được chính xác điều đó mà chỉ dựa vào những tiêu chí mơ hồ.

Và đây cũng là lý do mà Đế quốc Amid dùng để xâm lược Vương quốc Orbaume – nơi có nền văn hóa lúa nước vô cùng phát triển.

Vì những lý do chính trị và tôn giáo này, lực lượng quân đội của Mirg, được dẫn dắt bởi một vị tướng đến từ đế quốc Amid đã thành công tìm ra một còn đường an toàn vượt qua Rặng núi biên giới và đến thẳng Talosheim với đội quân 10,000 người.

Đế quốc Amid cũng đã thèm muốn sự giàu có từ nơi này rất lâu rồi, nó cũng là một phần lý do để biến nơi này biến mất.

Đối với các binh lính lúc đó, họ đã được truyền tai nhau rằng các Titan không phải là con người mà là một chủng tộc hạ đẳng được sinh ra bởi một ả nữ thần dâm loạn. Và thế là họ đã cướp bóc và tàn sát các Titan một cách không thương tiếc.

Một lượng lớn ngôi làng đã bị đốt cháy và chiếm đoạt nhưng những Titan dũng cảm này đã đứng lên phản kháng lại. Dù rằng các titan không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào khác ngoài lũ quái vật nhưng những thanh kiếm từ những chiến binh của họ có thể dễ dàng chém đôi các binh lính một cách dễ dàng, và tấm khiên của các hiệp sĩ Titan đã nghiền nát xương và thịt của các hiệp sĩ xứ Mirg, cùng với cây thương của họ. Điều tuyệt vời hơn nữa là có rất nhiều anh hùng ở Talosheim.

【 Sword King (Kiếm vương) 】 Borkus, người có thể đánh bại bất kỳ con quái vật nào, không quan tâm chúng mạnh yếu ra sao chỉ bằng một thanh kiếm duy nhất.

【 Saint of Solace (Thánh trị liệu) 】 Jeena, vị thủ lĩnh trẻ tuổi của Giáo hội Vida, người có khả năng sử dụng ma pháp sinh mệnh xuất sắc.

Ogbahn, 【 Hungry Wolf (Sói đói) 】, người luôn thích sự cô độc và đã một mình dọn sạch tất cả Hầm ngục tại Talosheim.

Barigen, 【 Dual-Halberd (Song kích) 】, người có khả năng sử dụng kích ở cả hai tay và vung chúng như một cơn cuồng phong.

Zandia, đệ nhị công chúa của Talosheim, người có thiên phú trong mọi loại thuộc tính phép thuật, bất chấp các Titan nổi tiếng với khả năng kém về ma thuật của giống loài này, cô là người sở hữu dang hiệu 【 Tiny Genius (Tiểu thiên tài) 】

『 Có phải là tất cả tên của họ đều chứa “Dakuten (gg để biết thêm)” không, giống như tất cả loài mà Vida sinh ra cũng vậy, như Ghoul 』 (Vandalieu nghĩ)

Nhưng vì bầu không khí đang rất nghiêm trọng cho nên cậu không đề cập tới nó.

Nhờ có những anh hùng này, Talosheim đã đẩy lùi được đội quân của Mirg, nhưng mà việc này không được bao lâu thì các anh hùng của Mirg cũng lần lượt xuất hiện.

Một mạo hiểm giả bậc A – người đang là ứng viên cho việc thăng tiến lên bậc S, nổi tiếng với cái tên 【 Divine Spear of Ice (Thương băng thần thánh) 】- Mikhail. Và với việc người này tham gia vào trận chiến thì bên Mirg đã hoàn toàn áp đảo các Titan.

“Cây thương băng ma thuật huyền thoại là một trong những báu vật quốc gia của Khiên quốc Mirg, 【 Ice Age (Kỷ băng hà) 】, đây là một vũ khí ma pháp được phân loại ở cấp bậc Huyền thoại, vũ khí này được tạo ra cho các anh hùng phục vụ vị thần băng Peria – vị thần của nước và tri thức. Với vũ khí này trong tay, Mikhail đã đánh bại tất cả anh hùng của Talosheim, từng người từng người một. Bức tường thành vĩ đại cũng sụp đổ và đội quân tàn bạo của Khiên quốc Mirg bắt đầu tràn vào thành phố” (Nuaza)

Điều duy nhất mà người dân Talosheim có thể làm là đưa tất cả phụ nữ và trẻ em bỏ trốn bằng đường hầm nối với Vương quốc Orbaume cùng với Đệ nhất công chúa và các vệ sĩ.

“Dù tôi chỉ là một người học việc, nhưng tôi đã ở lại và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với tư cách là một thành viên của Giáo hội Vida.” (Nuaza)

Khiên quốc Mirg vẫn không ngừng tàn phá và cướp bóc mọi thứ sau khi Nuaza chết. Anh hùng Mikhail đã nhắm đến việc hủy đi kho báu của nữ thần Vida được chôn giấu sâu dưới lâu đài hoàng gia của Talosheim.

Cuối cùng thì Mikhail cũng không thể phá hủy kho báu đó, vì đích thân nữ thần Vida đã đặt một con Dragon Golem để thủ hộ nơi này, dù với sức mạnh tiệm cận mạo hiểm giả bậc S thì Mikhail cũng không thể làm gì.

Thực tế thì toàn bộ cánh tay phải và cánh của con Dragon Golem đã bị phá hủy, một nửa cái đuôi của nó đã bị cắt đứt và cái đầu của nó cũng đã bị nghiền nát, cái giá là toàn bộ đồng đội của Mikhail đều chết hết, và bản thân Mikhail cũng bị trọng thương. Tất cả những gì mà Mikhail có thể làm là ném cây thương huyền thoại đó vào con Dragon golem vẫn còn đang di chuyển để cầm tù nó mãi mãi, sau đó thì lợi dụng cơ hội đó để trốn thoát.

Dù khiên quốc Mirg là bên chiến thắng, nhưng họ đều đã kiệt sức sau trận chiến khốc liệt với các Titan, hơn nữa người anh hùng dẫn dắt họ - Mikhail cũng đang cận kề cái chết. Thế là tất cả quyết định rút lui khỏi Talosheim. Dù cho có tàn sát tất cả Titan ở nơi này thì họ cũng sẽ không thể nào chống chọi được với vô số quái vật bị hấp dẫn bởi mùi máu của các Tổ quỷ ở gần đó được.

Nuaza không biết chiến thắng mà Khiên quốc Mirg và Đế quốc Amid gọi là gì, nhưng hắn chắc chắn bọn chúng sẽ không thể nào ăn mừng với thương vong như thế. Mikhail đã chết vài ngay sau đó dù cho Mirg có dùng tất cả biện pháp cứu chữa, nhiều cá nhân ưu tú và binh lính cũng đã chết trong trận chiến này. Hơn thế nữa, vì Đệ nhất công chúa của Talosheim đã chạy trốn cùng với những kho báu quý giá của thành phố, nên lượng tài phú mà Mirg cướp được thấp hơn nhiều so với dự tính, nó thậm chí còn không bằng chi phí mà chúng bỏ ra để tổ chức quân đội tiêu diệt.

Đệ nhất công chúa tới Vương quốc Orbaume nên đất nước này đã biết về cuộc xâm lăng này, nên đã phái binh tấn công Mirg, với cái cớ là trừng phạt đế quốc Amid và những kẻ vô đạo đức đã bắt đầu một cuộc xâm lăng tàn bạo.

Bởi vì Mirg đã cử binh lính ở biên giới để tiến đánh Talosheim nên phòng thủ của nơi này bạc nhược đi rất nhiều, Vương quốc Orbaume dễ dàng chọc thủng hàng phòng tuyến và nhanh chóng chiếm đóng nhiều lãnh thổ và pháo đài của Mirg. Và thế là Đế quốc Amid vội vàng nhảy vào, điều động binh lính thêm tới nơi này để bảo vệ chính đất nước là tấm khiên của nó.

Đế quốc Amid đang từ từ chậm rãi xâm lược Vương quốc Orbaume và mở rộng lãnh thổ của nó, nhưng với thất bại này, tất cả lãnh thổ mà chúng chiếm đều đã bị cướp lại trong phút chốc. Hầu hết cuộc chiến tranh trong suốt 200 năm sau đó đều là nỗ lực của Đế quốc Amid nhằm chiếm lại những lãnh thổ đã mất, và gần đây thì nó đã dành được một vài vùng lãnh thổ mới.

Số lượng quái vật ở Rặng núi biên giới đã luôn được kiểm soát bởi những mạo hiểm giả tại Talosheim, nhưng giờ đây khi nơi này đã trở thành phế tích, thì số lượng của chúng nhanh chóng tăng đột biến và tràn ra khỏi các Dungeon cũng như Tổ quỷ.

Kết quả là những Tổ quỷ nhanh chóng mở rộng và khiến cho Khiên quốc Mirg thậm chí không thể nào vượt qua những Rặng núi biên giới và tấn công nơi này được nữa.

Cuối cùng thì, cuộc xâm lăng Talosheim là một vết nhơ trong lịch sử của đế quốc Amid và Khiên quốc Mirg.

Khi Nuaza kể những lời này thì dù khuôn mặt nó đang được bao bọc như một xác ướp cũng có thể thấy được nó đang cười rất hả hê.

“Chúng xứng đáng bị như…” (Nuaza)

Nuaza đã hả hê đến nỗi mà ông ta xém nữa chuyển kiếp lần nữa… Ông ta cảm thấy như thế này là điều dễ hiểu khi mà lũ con người mọi rợ đó đã hủy diệt đất nước của ông. Vandalieu cũng vô cùng bực tức trước sự ngu xuẩn của đế quốc Amid và Khiên quốc Mirg.

Lẽ ra đế quốc có thể sử dụng những cách làm khác tốt hơn là gửi một đội quân tàn bào đến đây và tàn sát tất cả. Vì Talosheim có một đường hầm nối thẳng với Vương quốc Orbaume nên đây là vị trí chiến lược quan trọng. Nhưng Talosheim vẫn đang trong trạng thái trung lập, chúng có thể lập một hiệp ước hòa bình không xâm phạm với Talosheim và tạo một con đường an toàn để đến nơi này, phát triển giao thương thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Và vì chúng đã tin vào những giáo điều ngu ngốc nên Khiên quốc Mirg đã mất nhiều sức mạnh hơn dự kiến và kết quả là chúng đã thất bại thảm hại trên chiến trường với Vương quốc Orbaume. Ngay cả một người không có bất kỳ kinh nghiệm về chiến sự như Vandalieu cũng có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy, liệu rằng Đế quốc Amid được lãnh đạo bởi những kẻ ngu ngốc hay sao.

“Mhmm. Khiên quốc Mirg và Đế quốc Amid chưa bao giờ làm điều gì tốt đẹp cả. Tốt hơn hết là tất cả chúng nên chết cả đi” (Vandalieu)

“Bé con à, Sam-dono cùng với các con gái ông ấy cũng là người dân của Khiên quốc Mirg khi họ là con người đấy” (Zadiris)

『 Cậu chủ à, cũng có những người như Kachia-san sinh sống ở đất nước này, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều là người xấu 』 (Sam)

『 Đúng vậy cậu chủ, chúng ta đã bị đuổi chạy ra khỏi Khiên quốc Mirg, nhưng không đồng nghĩa là mọi người ở nơi này đều xấu xa cả 』 (Rita)

『 Chúng tôi đều được sinh ra ở Khiên quốc Mirg, nhưng nếu cậu ra lệnh thì tôi sẽ làm mọi thứ kể cả là phản quốc. Nhưng xin cậu chủ hãy luôn giữ cho tâm trí và tầm mắt của cậu thông thoáng 』 (Sam)

“Thưa ngài Thánh tử, ngay cả khi chúng tôi vô cùng căm hận Khiên quốc Mirg và Đế quốc Amid trong suốt 200 năm qua, nhưng đây đã là quãng thời gian quá dài rồi, đối với các Titan chúng tôi thì quãng thời gian này đủ dài để những thế hệ ông bà, cha mẹ đều đã qua đời, đối với con người cũng giống vậy. Và những vị thần cũng sẽ dẫn lối cho chúng tôi đừng nên hướng sự hận thù của mình vào thế hệ sau” (Nuaza)

『 Đúng rồi Vandalieu à, đừng quên sự khoan dung độ lượng mà con có khi ở Evbejia. Mẹ sẽ rất hạnh phúc nếu như con vẫn ngoan ngoãn và tử tế như thế, dẫu cho thế giới này có tàn khốc tới thế nào đi nữa 』 (Darcia)

Sự căm hận từ đáy lòng của Vandalieu đã dâng trào và khiến cậu phải thốt ra những lời ác độc đó, nhưng tất cả đã bị những người xung quanh khuyên ngăn cậu. Điều này làm cậu cảm thấy rất khó hiểu…Không, cậu nghĩ là cậu hiểu được, và cậu biết rằng những điều mà mọi người nói đều đúng cả.

“Vâng ạ, con sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình ạ. Nhân tiện thì, Thánh tử được tiên tri mà ngươi luôn nhắc tới là gì?” (Vandalieu)

Vandalieu che đậy sự hận thù về lại trái tim cậu và chuyển hướng đề tài về phía Nuaza, và ông ta bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra với các Titan sau trận chiến.

Hơn một nửa số Titan chuyển thành Undead chỉ trong vòng một tháng sau đó từ nỗi hận thù, và do cơ thể họ chưa bị chôn xuống đất nên họ đã ám vào chính cái xác của mình. Những tên lính của Khiên quốc cũng trở thành Undead, sau đó cả 2 bên lại bắt đầu chém giết lẫn nhau dù khi đều đã là Undead và một cuộc chiến nữa lại diễn ra.

Lần này thì các Undead Titan đã giành chiến thắng, nhưng cảm giác bảo vệ quê hương mình của các Titan là rất lớn nên họ đã không bắt đầu chuyến hành trình đến Khiên quốc Mirg để trả thù. Một trong số chúng cũng lo lắng cho Đệ nhất công chúa – người đã trốn tới Vương quốc Orbaume nên chúng hướng về phía đường hầm. Nhưng nơi này cũng đã sụp đổ và toàn bộ lối đi đã bị chôn vùi khi mà Đệ nhất công chúa tẩu thoát nhằm cắt truy binh của Khiên quốc Mirg.

Thực tế đường hầm đã bị chôn vùi nghĩa là Đệ nhất công chúa đã thành công trốn thoát. Các titan không biết cô ấy sẽ đối mặt với những khó khăn thế nào khi đến Vương quốc Orbaume, nhưng họ quyết định tin tưởng vào Vương quốc cùng với đồng minh của họ - Công tước Hartner, người đã trực tiếp giao thương với Talosheim.

Các titan giờ đây đã là Undead và dù họ vẫn giữ được lý trí nhưng ai biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như họ cố gắng đi tìm Đệ nhất công chúa trong tình trạng này thì sẽ gây rắc rối cho cô ấy hơn là giúp đỡ. Một lượng lớn Undead Titan nghĩ như vậy. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, đó là số ít Titan đã vượt qua Rặng núi biên giới và chưa bao giờ quay trở lại. Vài chục Titan không đuổi theo Đệ nhất công chúa đã mất đi ý nghĩa sống và tan thành cát bụi.

Những Undead còn lại như Nuaza thì qua trở lại Talosheim và canh giữ nơi này.

『 Đó là cách mà đất nước này lụi tàn 』 (Nuaza)

Có rất nhiều Tổ quỷ bao xung quanh Talosheim, cũng như rất nhiều Hầm ngục ở đây. Các Undead Titan chỉ ở trung tâm của thành phố này, gần lâu đài hoàng gia để canh gác, dĩ nhiên là họ cũng không thể nào ra ngoài săn giết quái vật và dọn dẹp Hầm ngục được.

Thế nên số lượng quái vật cứ thế mà tăng lên cùng với nguồn mana bị ô nhiễm, nơi này đã hoàn toàn trở thành một Tổ quỷ, cuối cùng nó cũng đã lan đến nơi này – trung tâm của Talosheim.

Nếu các quái vật khác xâm nhập vào nơi này thì Nuaza và các Undead titan sẽ tiêu diệt chúng. Những kỹ năng và Hạng của họ khá cao, bởi vì họ chính là những con quái vật được sinh ra từ chính lòng căm hận của mình, và những kỹ năng, kiến thức và cơ thể của họ vẫn ở đây, với tư cách là những chiến binh Titan ưu tú thì dù có trở thành Undead, họ vẫn mạnh rất nhiều.

Đối với họ thì việc tiêu diệt 100, 200 hay vài trăm con quái vật tràn ra từ Tổ quỷ và Dungeon mà họ đã từng dọn dẹp hoàn toàn chỉ là cách để họ giết thời gian. Nhưng có lẽ vì đã trở thành Undead và trạng thái tinh thần của họ tràn ngập hận thù nên đã không có ai chủ động thanh tẩy ngăn không cho Tổ quỷ lan tràn cả.

Và thế là số lượng quái vật cứ thế tăng lên, và khi số lượng chúng tăng lên thì những cuộc cạnh tranh khốc liệt diễn ra, những con mạnh mẽ sẽ sống sót và sinh sản tiếp, vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại. Trong khi đó, số lượng các Undead Titan không những không tăng mà còn suy giảm.

Thông thường thì một nhóm quái vật Undead sẽ tăng lên bằng số lượng quái vật hoặc mạo hiểm giả mà chúng giết được. Nhưng ở nơi này không có bất kỳ mạo hiểm giả nào tới, cũng như các Undead Titan sẽ ngay lập tức giết chết những cái xác quái vật khác ngay khi chúng bắt đầu di chuyển vì họ không xem chúng là đồng bạn mình.

Cho đến một ngày, hơn 1000 con quái vật tụ tập tấn công nơi này thì chắc chắn Nuaza và các Undead titan sẽ trở thành cát bụi.

『 Chúng tôi tin rằng việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, khi số lượng chúng tôi giảm dần sau từng năm từng tháng. Không có bất kỳ lý do gì để khiến các Undead đã quên đi sự thù hận và mục đích của mình tiếp tục tồn tại cả. Chúng tôi đơn giản chờ đợi sự hủy diệt đến, trong khi thủ hộ nơi này và cầu nguyện cho Đệ nhất công chúa được bình an. Nhưng rồi, vào ngày đinh mệnh đó, các vị thần đã ban cho chúng tôi một lời tiên tri 』 (Nuaza)

Việc này xảy ra sau khi Nuaza giành hơn 50 năm để tu sửa bức tượng của nữ thần Vida, thứ đã bị các binh lính Mirg phá hủy trong trận chiến.

『 Một đứa trẻ da trắng sẽ đến từ phía tây, dẫn theo những đứa con bị lãng quên của ta. Đứa trẻ đó sẽ dẫn dắt các ngươi đến sự thịnh vượng và vinh quang 』 (Nuaza)

Nuaza nghe thấy một giọng nói tràn đầy yêu thương, và bản năng đã mách bảo ông ta đây là lời tiên tri từ nữ thần.

Đồng thời, Nuaza cũng nhớ đến một truyền thuyết được Tổ tiên các Titan truyền lại. Thủy tổ Vampire – người được sinh ra từ nữ thần Vida và anh hùng Zakkart. Khi Người bị đánh bại bởi anh hùng Bellwood đã để lại một lời tiên tri.

『 Dù rằng ta có thể sẽ chết ở nơi này, nhưng ta sẽ trỗi dậy một lần nữa cùng với những người anh em của ta và mang đến sự hủy diệt cho những tên cuồng tín của tên thần kiêu ngạo đó! 』 (Vampire thủy tổ)

Thế là Nuaza chắc chắn rằng đứa trẻ trong lời tiên tri của nữ thần chắc chắn là một trong số những dòng dõi của Vampire thủy tổ hoặc chính là Vampire thủy tổ tái sinh.

Hơn một trăm năm trôi qua kể từ khi lời tiên tri xuất hiện, Nuaza giờ đây đã gặp mặt đứa trẻ da trắng đang tỏa ra hào quang thần thánh (Hiệu ứng của 【 Hấp dẫn tử tính 】), dẫn đầu các Ghoul, chủng tộc được sinh ra bởi Vida nhưng bị loài người xem là quái vật.

“Thưa ngài Thánh tử, ngài chính là đứa trẻ da trắng được nói đến trong lời tiên tri, ngài chính là Vampire thủy tổ hồi sinh trở về đây lần nữa. Xin hãy dẫn dắt chúng tôi đến với vinh quang và thịnh vượng” (Nuaza)

“Không, đợi một chút, ngươi đang nhầm lẫn cả 2 lời tiên tri đó!” (Vandalieu)

Vandalieu vội vàng kiềm chế Nuaza lại khi ông ta đã quá phấn khích.

Cậu đã rất hoang man khi bị xem là Thánh tử trong lời tiên tri rồi, nhưng bây giờ khi nghe thêm cả lời tiên tri của Vampire thủy tổ cậu cảm thấy sự nguy hiểm vô cùng. Nếu cứ như vậy cậu sẽ nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của nhóm người chống đối Giáo hội Alda.

Vandalieu căm ghét Alda và những tín đồ của ông ta, cậu cũng xem chúng là kẻ thù của mình. Nhưng chúng quá mạnh mẽ, mạnh đến mức cậu do dự khi chỉ mới đối đầu với linh mục cấp cao Gordan cùng với vài chục thuộc hạ của ông ta.

Cho dù Undead có bình tĩnh và lý trí đến cỡ nào thì chúng vẫn luôn bị bản năng của mình thôi thúc. Nếu như quá phấn khích và để tâm trí trôi đi thì chúng có thể hướng đến những điều như là “Hãy tấn công Mirg nào!”

Hơn nữa, Vandalieu rất nghi ngờ về những lời tiên tri kiểu thế này, nói đúng hơn là lời tiên tri của Vampire thủy tổ.

Có khả năng những lời tiên tri chỉ là thứ gì đó mà Nuaza ảo tưởng ra khi ông ta biến thành Undead, nhưng nội dung của nó lại hoàn toàn khớp với Vandalieu cùng với tình hình hiện tại. Cậu không hề có ý định giúp các Undead hướng đến sự thịnh vượng và vinh quang, nhưng nếu như những gì cậu và các ghoul làm cũng sẽ khiến cho các Undead đó cũng được như thế thì sao?

Nếu như Vandalieu nghe về thứ gì đó như lời tiên tri trên Trái đất thì chắc chắn cậu sẽ không tin vào điều đó, nhưng vì các vị thần đều thực sự tồn tại và cậu cũng đã ở Lambda nên sẽ không có gì kỳ lạ khi những vị thần có thể đưa ra những lời tiên tri thần bí cho các tín đồ của mình cả.

Nhưng tại sao lời tiên tri của nữ thần và lời tiên tri của Vampire thủy tổ lại nhầm lẫn với nahu được? Chúng không có vẻ gì là liên quan đến nhau cả?

“Hm…Vandalieu đúng là rất trắng, và ghoul chúng ta đều có nguồn gốc từ nữ thần Vida, nên tôi tìn rằng lời tiên tri của nữ thần là đúng với chúng ta. Nhưng còn lời tiên tri của Vampire thủy tổ thì có vẻ không có liên quan gì cả.” (Zadiris)

Zadiris hoàn toàn đồng ý với Vandalieu và bắt đầu khiển trách Nuaza, nhưng ông ta hoàn toàn không có chút bối rối nào cả.

『 Điều đó không quan trọng. Đối với chúng tôi – những người không thể nào thoát khỏi ràng buộc và trở thành cát bụi, những người không thể thiêu đốt chính mình trong hận thù, thị xuất hiện của ngài chính là hi vọng duy nhất, thưa ngài Thánh tử 』 (Nuaza)

Vandalieu không hề vui vẻ khi một người mà cậu mới chỉ gặp lần đầu lại tin tưởng cậu đến vậy, và cảm xúc bối rối của cậu ngày càng lớn hơn nữa. Cậu không hề có bất kỳ kế hoạch nào để có thể dẫn dắt họ và nói “Tôi hiểu rồi, hãy theo tôi, sự thịnh vượng và vinh quang ở hướng này!”

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc Nuaza và các Undead Titan khác đều có ấn tượng tốt về cậu đã đúng như những gì mà cậu đã nghĩ.

“Vậy thì, mọi việc sẽ ổn nếu như tôi mang thêm 600 ghoul mà tôi dẫn dắt tới Talosheim chứ?” (Vandalieu)

“Oooohhhh, ngài sẽ cư trú tại thành phố này sao thưa ngài Thánh tử?! Đây là nơi tràn ngập phế tích và là một thành phố chết, sẽ không có bất kỳ ai phản đối cả. Điều đó đúng không mọi người!?” (Nuaza)

Như thể trả lời câu hỏi của Nuaza, những Undead Titan vẫn đang quỳ im lặng bỗng nhiên gầm thét lên để chúc mừng.

『 Chúng tôi rất vui lòng chào đón ngài Thánh tử cùng với đồng bạn của ngài! Ouuhhhhh 』

『 Ah, ah, ah, ah, ah, ah 』

『 Giết chúng! Giết hết tất cả chúng! Tất cả những thứ cản đường ngài Thánh tử 』

『 Giết hết bọn chúng! Tàn sát hết tất cả những thứ ngán đường ngài ấy! 』

Mới vừa khoảnh khắc trước, nơi này yên ắng như một nghĩa địa thì giờ đây nó tràn đầy niềm hân hoan cùng với sự khát máu. Các Undead Titan nhấc vũ khí của họ lên và giương lên trời, giậm chân, tinh thần chiến đấu của họ ngay lập tức được đốt lên ngay khi nghe rằng có một trận chiến sắp xảy ra. Đây là một phẩm chất khác của Undead, một khi cảm xúc của chúng bùng cháy lên thì không gì có thể cản được chúng.

“Bé con à…Hình như một vài người trong số họ đang nói ra những thứ có vẻ rất là nguy hiểm nhỉ!?” (Zadiris)

“Họ đang nói rằng sẽ giết chết tất cả mọi sinh vật ngán đường chúng ta đến đây” (Vandalieu)

『 Tôi cũng đồng ý, nhưng hình như họ đang quá nhiệt tình thì phải…』 (Sam)

『 Cha mà cũng nói những điều đó hay sao 』 (Saria mỉa mai)

“Vậy thì được rồi, những người sẵn sàng giúp đỡ xin hãy theo chân tôi” (Vandalieu)

Và thế là hàng trăm Undead Titan tràn vào Tổ quỷ, tràn vào những con đường ngăn cách giữa trung tâm Talosheim cùng với chỗ cắm trại của các Ghoul ở bên ngoài, những tiếng bước chân của chúng như thể mặt đất sắp bị giẫm vỡ nát.

Các Undead tàn sát lũ Needle Wolf, Raptor đã tấn công chúng khi đang chặt cây mở đường. Dù rằng khoảng cách từ nơi các Ghoul cắm trại đến trung tâm Talosheim dài đến 2 km, nhưng các Undead đã biến con đường tới thẳng lâu đài hoàn toàn an toàn, thậm chí không có một con chuột di chuyển nào cả.

Sau đó, Vandalieu dẫn đầu các ghoul đi qua con đường này và di cư đến trong Talosheim, các ghoul đã rất kinh ngạc khi thấy các Undead tràn đầy đấu chí dọc khắp cả con đường.

Những ngôi nhà có vẻ như là của chính phủ Talosheim như lâu đài hoàng gia, nhà thờ và văn phòng hành chính vẫn còn khá vững chắc và trong điều kiện tốt hơn nên các ghoul đã dùng những nơi này để ở lại.

Nơi này đã phải hứng chịu sự tàn phá của binh lính Mirg từ hơn 200 năm trước, nhưng mục đích của chúng là nhà thờ Vida cùng với kho báu cho nên những ngôi nhà khác vẫn còn được để lại. Thêm vào đó, các Undead đã bảo vệ nơi này suốt thời gian đó nên không có bất kỳ con quái vật nào có thể bén mảng đến nơi đây.

Những ngôi nhà của các Titan quá lớn đối với các ghoul, tất cả đồ nội thất và dụng cụ trong đó đều đã mục nát ngoại trừ những thứ làm bằng đá, nên các ghoul sẽ phải tự làm những thứ mới phù hợp với kích thước cơ thể mình. Vì nơi đây có rất nhiều quái vật cũng như khoáng sản, nên việc làm ra chúng sẽ không là vấn đề quá lớn.

Đầu tiên, những cái cây mà các Undead Titan chặt để mở đường lúc trước đã được xếp lại thành một hàng.

“ 【 Héo úa 】 Trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy” (Vandalieu)

Vandalieu đã dùng một phép trong Tử ma pháp 【 Héo úa 】 để rút hết lượng nước còn sót lại trong những cây gỗ và sau đó biến chúng thành những con Golem gỗ, sau đó dùng 【 Biến đổi golem 】 để chúng tự cắt chính mình ra thành những mảnh phù hợp, rồi cuối cùng là thu hồi những linh hồn mà cậu đã đưa vào trong đó.

Bằng phương pháp này mà số cây chặt từ Tổ quỷ đã nhanh chóng biến thành nguyên liệu gỗ có thể sử dụng được ngay lập tức. Sau đó các ghoul sẽ dùng những thứ này để xây dựng các đồ nội thất và phòng ốc. Hơn nữa những Undead Titan khi còn sống là thợ thủ công cũng đã gia nhập cùng với các ghoul để làm việc, họ đã nói những thứ như 『 Chúng tôi sẽ không thua đâu 』 cũng như là 『 Chúng tôi sẽ không để Ngài Thánh tử làm hết mọi công việc nặng nhọc đâu 』, đây là điều mà Vandalieu chưa từng nghĩ tới.

Nói về những thứ mà Vandalieu không lường trước thì Nuaza đã nói rằng ông ta là một linh mục tập sự duy nhất ở đây. Thế nên ông ta không có quyền lực để ra lệnh toàn bộ Undead Titan ở đây. Do đó, vẫn còn một lượng lớn Undead Titan không tham gia vào việc dọn dẹp con đường mà vẫn ở lại trong những tòa nhà. Đáng chú ý nhất chính là một trong những anh hùng của Talosheim, 【 Sword King (Kiếm vương) 】 Borkus, người đã biến thành Undead và vẫn luôn canh gác lâu đài hoàng gia.

Đây chắc chắn là một người…không một Undead mà Vandalieu muốn trở thành đồng minh của cậu.

“Nếu như ông ta làm người đại diện cho các Undead, sẽ có ít vấn đề rắc rối về chủng tộc xuất hiện hơn sau khi mình đến Vương quốc Orbaume” (Vandalieu)

Các ghoul đã có đủ nơi để sống nên không cần thiết phải yêu cầu Borkus rời khỏi lâu đài hoàng gia. Nhưng dù thế thì Vandalieu vẫn yêu cầu Nuaza đi cùng cậu đến lâu đài để thuyết phục Borkus trở thành đồng minh của cậu. Zadiris, Saria và những ghoul khác đã từ chối trong chuyến đi này với cậu thế nên cậu cũng hơi bối rối.

Cấp độ của kỹ năng Cường hóa thuộc hạ đã tăng lên cấp 5!

Cấp độ của kỹ năng Thợ mộc đã tăng lên cấp 2!

Bạn đã học được kỹ năng Nấu ăn !

-------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Orcus

Đây là những con Orc biến dị, được sinh ra sau khi hấp thụ một lượng mana Tử thuộc tính. Hạng cơ bản lúc chúng được sinh ra là 4.

Chúng có sức mạnh thể chất giống như những con Orc thông thường, nhưng sự kiên cường, khéo léo, sức chịu đựng và đặc biệt là trí thông minh thì chúng hoàn toàn vượt trội hơn.

Orcus sở hữu những kỹ năng 【 Dạ nhãn 】, 【 Siêu sức mạnh 】, 【 Kháng vật lý 】 và 【 Phàm ăn 】 từ khi mới sinh ra. Vì thế nên khi một Orcus trưởng thành nó sẽ mạnh hơn những con Orc được trang bị đầy đủ rất nhiều dù cho nó không có bất kỳ vũ khí nào trên tay.

Nhưng bù lại thì những kỹ năng như 【 Sức bền làm tình vô hạn 】 và 【 Làm tình 】 của chúng có cấp độ khá thấp, một số thậm chí còn không sở hữu những kỹ năng này, và khả năng sinh sản của chúng chỉ cao hơn con người một chút.

Orcus có ngoại hình như một con người với cơ thể ngoại cỡ với cái đầu lợn rừng lông đen hoặc xám. Hiện tại thì chỉ mới có cá thể đực xuất hiện ở chủng tộc này.

Dù rằng đây chỉ là dự đoán, nhưng người ta ước tính các Orcus có thể có tuổi thọ ngang bằng hoặc xấp xỉ với con người.

Đây là một chủng tộc mới được sinh ra nên không có bất kỳ thông tin nào về cá thể bậc cao của loài này.

Nếu có bất kỳ mạo hiểm giả nào báo cáo về sự xuất hiện của chúng cùng với bằng chứng thì họ sẽ được khen thưởng một cách hậu hĩnh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Vậy là main sắp có thêm 1 con rồng với 1 cây thương chăng
Xem thêm
Có đoạn dùng "không những tăng mà còn giảm" là bị dùng sai cách. Phải là "không những không tăng mà còn giảm" mới đúng. Trc có 1 chap cx bị như vậy, đừng để việc chạy đuổi theo làm giảm chất lượng bản dịch
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kkk. Cảm ơn ông. Để chỉnh lại
Xem thêm