• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 46: Chuẩn bị phòng thủ trong lúc tuyệt vọng và mất trí

5 Bình luận - Độ dài: 6,017 từ - Cập nhật:

“Giờ thì mình muốn thiết lập hệ thống phòng thủ cho Talosheim” (Vandalieu)

Vandalieu sẽ hành động dựa trên những ý kiến đã được thảo luận trong ngày Eleanora được mọi người chấp nhận hôm trước.

Từ lời của Eleanora, cậu biết được rằng lũ Vampire thờ phụng ác thần có liên kết với những kẻ nắm giữ sức mạnh quyền lực ở Khiên quốc Mirg, trong đó cũng bao gồm cựu Nguyên soái Thomas Palpakek. Thậm chí cả ở Vương quốc Orbaume chúng cũng có lực lượng của mình.

Cậu không chắc lũ Pure-Breed Vampire đó sẽ cử bao nhiêu lực lượng để tới giết cậu. Viễn cảnh tồi tệ nhất mà Vandalieu nghĩ được chắc có lẽ là Khiên quốc Mirg sẽ cử quân đội tới Talosheim một lần nữa, giống như chiến dịch mà chúng đã thực hiện 200 năm trước.

Talosheim hiện tại không thể nào phòng thủ được đội quân hàng ngàn người cùng với sự yểm trợ của lũ Vampire được. Thậm chí nếu như chúng tấn công nơi này thì sẽ chẳng có ai có thể trốn được cả.

Dù cho Vandalieu có tự trốn đi được thì vẫn còn lực lượng tiễu trừ đang chờ đợi cậu ở Vương quốc Orbaume…Không còn bất kỳ nơi nào an toàn cho cậu trên lục địa này nữa cả.

Tuy nhiên, có một lựa chọn khác đó là Vandalieu sẽ trốn ra ngoài mình một mình để đảm bảo sự an toàn cho các Undead Titan và Ghoul ở Talosheim này.

『 Sẽ không có kẻ hèn nhát nào muốn đuổi cậu ra ngoài vì sự an toàn của bản thân đâu! 』 (Borkus)

“Đúng vậy đó thưa ngài Thánh tử. Dù có phải thịt nát xương tan, chúng tôi cũng sẽ chiến đến cùng” (Nuaza)

“Tôi đã nói trễ một chút rồi, nhưng tôi đồng ý với họ. Vandalieu, nếu không có cậu thì chúng tôi đã gặp rắc rối lớn rồi” (Vigaro)

“Uhm, nếu vật phẩm ma pháp bị hư, vấn đề giảm tỉ lệ sinh sẽ lại tiếp diễn. Ngay cả khi bỏ chuyện đó qua một bên thì sao lại có chuyện thần dân để Đức vua của mình phải trốn chui trốn nhủi chỉ vì sự an toàn của bản thân được chứ!” (Zadiris)

Borkus, Nuaza, Vigaro, và Zadiris đã nói rằng đây không phải là lựa chọn thông minh.

Không phải là Vandalieu không muốn bảo vệ Talosheim, nơi cậu ấy thuộc về. Một lúc nào đó, cậu ấy sẽ đi đến vương quốc Orbaume, nhưng cậu định sẽ quay trở lại đây một lần sau vài năm.

Cậu ước muốn được theo đuổi ước mơ của mình nhưng vẫn muốn có một nơi để trở về, nơi mà cậu gọi là nhà.

“Cảm ơn mọi người. Giờ thì chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống phòng ngự có thể đối chọi lại với hàng ngàn binh lính và lũ Vampire. Hệ thống này sẽ được hoàn thành vào mùa xuân, đầu hè hoặc chậm nhất là cuối hè.” (Vandalieu)

“『 (Cậu có điên không!?) 』” (Mọi người)

“Không, nếu không nhanh chóng làm xong thì lúc đó mới thực sự là điên rồ và tuyệt vọng” (Vandalieu)

Birkyne đã gửi Eleanora và lũ Vampire đến để tiêu diệt cậu, nếu liên lạc bị gián đoạn, chúng sẽ đánh giá rằng họ đã thất bại và thực hiện những động thái tiếp theo.

Trước khi thao túng Khiên quốc Mirg để phái binh tới đây thì chắc có lẽ ít nhất thì chúng cũng phải thu thập thông tin.

Nếu tình hình ở Talosheim được truyền đến tai chúng, khả năng cao là chúng sẽ trở nên nghiêm túc “Chỉ gửi đi một vài con Vampire thế này thì không giải quyết được vấn đề gì cả”

“Nhưng mà ... không ai có thể sử dụng kỹ năng 【 Biến đổi golem 】, ngoại trừ Vandalieu-sama cả. Không một giả kim thuật sư nào sở hữu ma pháp có thể tạo ra golem trong nháy mắt, và thay đổi hình dạng một cách tự do như vậy được. Và cả Undead cũng vậy nữa.” (Eleanora)

Đây là những gì Eleanora đã nói. Nếu lũ Pure-Breed Vampire biết được điều này, chúng sẽ tìm cách giết cậu bằng mọi giá.

“Mọi chuyện sao có thể bị làm quá lên như thế được chứ. Không phải là ba tên Pure-Breed Vampire đó cũng có thể thao túng Undead sao?” (Vandalieu)

Eleanora – người đang bị xỏ khuyên lưỡi lắc đầu khi nghe Vandalieu nói.

“Birkyne không thể làm được điều đó. Chỉ có Ternecia và Gubamon mới có thể sử dụng Undead thôi, chúng có thể biến xác chết thành Undead và kiểm soát. Nhưng sẽ không thể kiểm soát bất kỳ ai đã biến thành Undead trước đó.” (Eleanora)

Rõ ràng là các Pure-Breed Vampire có thể kiểm soát Undead, nhưng đó chỉ là những Undead do chính chúng tạo ra. Nếu như đó là những con Undead ngoài tự nhiên, dù chỉ là một con Living-Bone hạng 1 thì chúng cũng không thể thuần hóa được.

“Vì vậy nên nếu chúng biết được Vandalieu-sama có thể kiểm soát được Undead, chúng sẽ rất tức giận. Đặc biệt là Gubamon” (Eleanora)

“Tôi hiểu rồi” (Vandalieu)

【 Kiếm vương 】 Borkus chính là một trong những anh hùng mà Gubamon muốn có, nhưng ông ta đã trở thành Undead. Hơn nữa, Vandalieu còn thu thập những mảnh xương nằm rải rác của Borkus và phục hồi với 【 Corpse Healing (Điều trị xác chết) 】, vì vậy nên chúng sẽ không thể lấy đi một mảnh xương nào từ Borkus nữa.

Mặc dù Vandalieu không biết Gubamon có tính cách như thế nào, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận khi biết rằng thứ mà hắn muốn đã bị một con Dhampir cướp mất.

Điều đó rất đáng sợ, vì vậy nên sẽ khá hợp lý khi hắn trở nên nghiêm túc với việc này.

Cậu muốn tấn công những kẻ vô lý như vậy trước, nhưng điều đó rất khó. Cũng giống như lũ Vampire, Vandalieu và mọi người cũng gặp khó khăn khi băng qua Rặng núi biên giới. Ngoài ra, lũ Vampire tôn thờ ác thần cũng sở hữu nhiều căn cứ mà Eleanora không biết hết được.

Thế nên Vandalieu đã đưa ra kết luận là việc tấn công hoàn toàn không thực tế, một trong số vấn đề chính là thiếu nhân sự.

Talosheim là một thành phố với khoảng 5.000 Titan. Do đó, đương nhiên là quy mô của thành phố cũng có thể đáp ứng cho 5.000 người, các bức tường cũng phải đủ lớn để phù hợp với thành phố.

Nhưng hiện tại ở đây chỉ có khoảng 1.000 Undead Titan. Ngay cả khi đã tính đến Ghoul các những loài mới thì dân số ở đây cũng không đạt tới 2.000.

Với số lượng này thì việc xây dựng một hệ thống phòng thủ hoàn hảo là bất khả thi. Đúng là Undead không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, nhưng họ vẫn có thể ngủ, cậu không muốn yêu cầu họ làm phải liên tục canh gác. Undead cũng cần có cuộc sống hằng ngày và giải trí như những người khác.

Chính vì vậy nên cậu sẽ tăng số lượng golem trước tiên.

“Hãy trỗi dậy và bước lên” (Vandalieu)

Cậu đi đến thung lũng Garan và khai thác đá. Vandalieu chỉ đơn giản là biến những bức tường đá thành Golem rồi ra lệnh cho chúng trở về Talosheim.

“Thật tuyệt vời, thưa ngài Thánh tử” (Titan)

『 Không phải như vậy có nghĩa là chúng ta mất việc rồi sao? 』 (Titan)

“Vì không đủ thời gian, nên tôi sẽ đào toàn bộ đá ở nơi này tới khi nó biến thành Hố Garan chứ không còn là Thung lũng Garan nữa” (Vandalieu)

“... Chúng ta thực sự đã mất việc rồi!” (Titan)

“Không đâu, thực tế là số lượng công việc phải làm sẽ tăng lên đó” (Vandalieu)

『Thật không?』 (Titan)

Đúng như cậu đã nói với các thợ khai thác đá Titan, công việc của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Bởi vì cậu đã yêu cầu họ trang trí cho những golem mà Vandalieu đã tạo ra thêm.

“Tôi sẽ để những golem này ở bên ngoài bức tường của lâu đài hoàng gia và bên ngoài bức tường của các ngôi nhà. Vì vậy nên tôi muốn các anh chịu trách nhiệm làm sao để thoạt nhìn trông chúng chỉ như những đồ trang trí” (Vandalieu)

『 Việc đó cũng khá công phu đó. Nhưng cũng không thành vấn đề, vậy việc đó có ý nghĩa gì không? Những con golem sẽ mạnh mẽ hơn sao? 』 (Titan)

“Không đâu, nó sẽ không mạnh hơn. Chỉ để khiến chúng trông giống như vật trang trí thôi” (Vandalieu)

Các thợ mỏ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng sau khi trang trí golem và đặt đúng chỗ, hiệu ứng của chúng sẽ trở nên rõ ràng.

Chỉ cần đặt một con golem bên ngoài một bức tường hoặc một tòa nhà, nó cũng sẽ có đủ khả năng chống lại những kẻ xâm nhập. Nhưng nếu trang trí golem để chúng được xem như đồ trang trí các tường và tòa nhà, và để chúng chìm vào các bức tường thì những bức tường sẽ chỉ trông dày thêm mà thôi.

Kết quả là những kẻ xâm nhập sẽ thông báo cho đồng bọn rằng không có người bảo vệ và trở nên bất cẩn, và những kẻ đó sẽ bị những con golem bất ngờ lao ra từ những bức tường tấn công.

Nếu đối phương là một đội quân, và cố gắng tấn công những bức tường của một tòa lâu đài không được bảo vệ, những con golem sẽ lao ra từ những bức tường và tấn công lại chúng.

“Ngoài ra, nếu như chúng cố gắng dùng thang để leo lên bức tường thì tôi có thể ra lệnh cho những con Golem trú ngụ trong đó lao ra và phá hủy hết” (Vandalieu)

『 Đòn tấn công thật “bẩn”, nếu như thế thì lũ xâm nhập sẽ bị chơi một vố rõ đau!... 』 (Titan)

“Thánh tử, nếu như những con golem bắt đầu di chuyển thì không phải là bức tường sẽ trở nên mỏng manh hơn sao?” (Titan)

“Đừng lo, tôi cũng sẽ bổ sung thêm đá sao cho nó không bị mỏng đi. Những con trên mái nhà và kiến trúc thì sẽ chỉ có nhiệm vụ canh gác thôi…Nên chúng sẽ có hình dạng như những vật trang trí thôi” (Vandalieu)

“Thế thì lũ xâm nhập sẽ khó mà phát hiện được chúng” (Titan)

Việc này cũng tương tự như lắp camera giấu kín hoặc nhân viên giám sát trên Trái đất vậy.

“Và mình cũng không cần phải chú ý đến những golem đóng vai trò như là bảo vệ hay camera giám sát này, nên tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn” (Vandalieu)

Cảnh quan ở Talosheim cũng sẽ được cải thiện, vậy nên phương pháp này chỉ mang lại lợi ích.

Hơn nữa, Vandalieu cũng nhận ra rằng nếu lấy quá nhiều đá từ những vách đá trong thung lũng Garan thì sẽ khiến chúng không thể khai thác thêm nữa trong một thời gian. Khi đó thì Hầm ngục này sẽ kích hoạt một bức tường trong suốt. Cậu sẽ không thể khai thác được nữa, nó giống như là “kính hoa thủy nguyệt vậy”. Cậu vẫn có thể thấy vách đá nhưng không thể chạm vào nó.

Nhưng mà thung lũng Garan sẽ trở lại bình thường sau vài ngày nữa, vậy nên không cần lo lắng về việc nguồn cung cấp đá bị can kiệt.

Trong khi Vandalieu và các thợ mỏ đang bận rộn, thì những người khác cũng không rảnh rang chút nào.

“Tôi cần mọi người giúp làm một việc khá nguy hiểm. Tôi muốn mọi người đặt những golem canh gác và những Undead này ở những nơi mà tôi nói với mọi người.” (Vandalieu)

Dù cậu đang tăng cường hệ thống phòng thủ ở Talosheim, nhưng thật khó chịu khi không biết đến khi nào kẻ địch mới tới và nó cũng khá bất tiện nữa. Do đó, Vandalieu đã quyết định thêm những golem giám sát vào đề xem kẻ thù có đến hay không.

Hiện tại có ba tuyến đường mà kẻ thù có thể sử dụng.

“Xin hãy cứ giao lại cho chúng tôi, Vandalieu-sama” (Eleanora)

Đầu tiên, đó là tuyến đường vượt núi đã được Vandalieu và mọi người sử dụng. Tuyến đường này tương đối an toàn, nhưng khá nhiều thuộc hạ của Sercrent đã bị hạ trên tuyến đường này.

Chỉ có những kẻ mạnh như Noble Vampire trở lên mới có thể an toàn vượt qua tuyến đường đó. Eleanora đã khẳng định những người bình thường không thể nào đi qua được. Chính cô cũng đã nhận thấy Vandalieu không tầm thường đến cỡ nào khi có thể dẫn hơn 600 Ghoul xuyên qua nơi đó mà không mất bất kỳ ai.

『 Liệu có thực sự cần thiết phải đặt giám sát ở đây không? 』 (Zran)

“Zran, trong Vương quốc Orbaume cũng có những kẻ tôn thờ ác thần đó” (Vandalieu)

Thứ hai, chính là đường hầm dẫn đến chỗ của công tước Hartner ở Vương quốc Orbaume. Mặc dù nó đã bị phá hủy, việc tái xây dựng có thể đang được thực hiện từ phía công tước Hartner, và lũ tay sai Vampire có thể sử dụng con đường này để đến Talosheim.

Ngay cả khi Đệ nhất công chúa vẫn còn sống ở đó, không có gì đảm bảo rằng lũ Vampire sẽ không lợi dụng tình cảm của cô dành cho quê hương mình.

Và tuyến đường thứ ba, cũng là tuyến đường khó khăn nhất

『 Ngài muốn chúng tôi tìm một đường hầm dẫn đến Khiên quốc Mirg sao? Thứ đó thực sự có tồn tại à!? 』 (Zran)

“Không thể loại trừ khả năng đó” (Vandalieu)

Không có bất kỳ câu chuyện thần thoại nào từng đề cập đến việc có một đường hầm như thế từ Khiên quốc Mirg đến thẳng Talosheim. Nhưng vì đã có một đường hầm dẫn đến vương quốc Orbaume, nên cậu nghĩ khả năng cao là cũng có một cái như vậy vẫn chưa được khám phá.

Đó có thể là một đường hầm từ hơn một trăm nghìn năm trước. Vào thời điếm đó, vẫn chưa có đế chế Amid cũng như vương quốc Orbaume, nó có thể được xây dựng từ trước khi nữ thần Vida tạo ra loài Vampire.

Trong trường hợp đó, cậu nghĩ rằng sẽ tự nhiên hơn nếu đường hầm được xây dựng ở cả phía đông và phía tây. Dù không biết ai đã làm ra nó.

Để tìm kiếm đường hầm này thì họ sẽ phải đối đầu với hằng hà sa số quái vật trong Tổ quỷ. Thế nên, Borkus sẽ dẫn dắt Vigaro và Zadiris thực hiện nhiệm vụ này…Cả Sói xương và các Undead khác cũng được Vandalieu phái theo họ để hỗ trợ.

『 Ta không phiền đâu, chỉ cần có miso, nước mắm, và đặc biệt là katsuobushi (cá bào). Nếu muốn các mạo hiểm giả làm việc cho mình thì cậu phải chuẩn bị phần thưởng cho họ chứ, đúng không?! 』 (Borkus)

“Ông thích món cá bào đó sao?” (Vandalieu)

『 Đúng vậy, nếu như cho nó vào ăn cùng với soup thì sẽ rất ngon mà không cần phải bỏ quá nhiều thời gian và công sức 』 (Borkus)

Dù món cá bào chưa hoàn chỉnh được khi mà nó chỉ mới được sấy khô chứ chưa hun khói, nhưng như Borkus đã nói, nó ngon hơn nhiều nếu ăn kèm với súp.

“Tôi cũng muốn hoàn thành món cá bào trong năm nay” (Vandalieu)

『 Nó vẫn chưa hoàn thiện sao!? Ta rất mong chờ sản phẩm hoàn chỉnh đó 』 (Borkus)

“Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi sẽ đặt hộp sọ của Goblin ở đây, Golem đá sẽ cải trang thành những hòn đá, còn golem gỗ sẽ cải trang thành những nhánh cây chết” (Vandalieu)

Những thứ đó đều có thể cầm bằng một tay. Và tất cả chúng đều không phải là thứ kỳ lạ gì dù có nằm quanh quẩn ở bất kỳ nơi nào.

Dù có thể sử dụng 【 Thẩm định 】 thì cũng không có ai đi thẩm định một viên đá, và cũng không cách nào có thể kiểm tra từng hòn đá, từng nhánh cây hay từng cái sọ goblin trên mặt đất cả.

Đây là nơi mà lũ quái vật cạnh tranh để sinh tồn. Không ai có dư thời gian để làm việc đó.

Mà dù sao thì những golem và Undead đó đều có thể bị quái vật lang thang phá hủy, vậy nên cậu dự định sẽ đặt từng nhóm ba thứ ở cùng một chỗ. Nếu một trong ba bị phá hủy thì cậu có thể đến và thay thế chúng.

Vandalieu đã bỏ qua tuyến đường đã được Khiên quốc Mirg sử dụng trong trận chiến 200 năm trước vì theo Eleanora nói, dường như có một cặp Rồng bão tố (Hurricane Dragon) đang trú ngụ ở đó.

Với chỗ đứng chỉ là những vách đá dễ vỡ, cần phải có một tổ đội anh hùng tương đương với hạng S hoặc hơn để có thể đối phó với hai con rồng trên hạng 10 như vậy, ngay cả khi đế chế Amid tập hợp toàn bộ nguồn lực lại thì chúng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với lũ Vampire cũng vậy. Eleanora nói rằng chỉ có những Pure-Breed Vampire như Birkyne mới có thể đánh bại chúng, nhưng trận chiến sẽ khốc liệt đến mức nó có thể được nhìn thấy thậm chí là từ đây. Những tia sét, tiếng sầm rền vang, và cả âm thanh của dãy núi đổ xuống sẽ vang vọng rất xa.

Sau đó, dù cho có tuyến đường vòng đi qua dãy núi từ phần phía nam của lục địa Bahn Gaia, nhưng có là Pure-Breed Vampire thì việc đó cũng chỉ giống như là đi tự sát thôi.

“Trong dãy núi đó là nơi sinh sống của loài rồng và người khổng lồ cấp cao, dường như ở đó còn có một cung điện quỷ nữa” (Eleanora)

Ngoài ra còn có vô số tổ quỷ chưa được khám phá và những con quái vật vô danh, cũng như đế chế của loài Noble Orc.

Dù không phải là đồng minh của Vandalieu, nhưng chúng là một rào chắn rất hữu hiệu. Và cũng vì thế mà Vandalieu không thể ra ngoài và tìm kiếm những Vampire tôn thờ nữ thần Vida.

“Vậy thì làm ơn” (Vandalieu)

Ngoài việc tìm kiếm đường hầm dẫn tới Khiên quốc Mirg, thì tất cả những công việc trên đã được hoàn thành trong chưa đầy một tháng. Sau đó cậu đã nhờ cả Eleanora và Zran cùng tìm kiếm đường hầm hơn 100,000 năm tuổi này.

“Trong lúc họ đang tìm kiếm đường hầm thì chúng ta sẽ xây dựng thêm bức tường thành thứ 2 và 3. Còn nữa, chúng ta cũng cần phải phát triển thêm vũ khí!” (Vandalieu)

『 Cậu chủ, cậu định làm việc cho đến chết à? 』 (Saria)

“Đừng lo, chắc chắn tôi sẽ nghỉ ngơi vào những ngày nghỉ mà” (Vandalieu)

Những người duy nhất đến thăm Talosheim trong hai trăm chỉ có Vandalieu và các ghoul, cũng như Eleanora và những Vampire khác. Và ngoại trừ Eleanora, lũ Vampire khác đều đã bị giết.

Thế nên những kẻ xâm nhập từ bên ngoài sẽ không dễ gì nhận ra được số lượng tường thành đã tăng lên chỉ bằng cách nhìn.

Bức tường thứ hai cũng sẽ vững chắc như tường thành một, cậu sẽ cho Golem chìm vào trong đó, chừa những cái khe để bắn tên.

Bức tường thứ ba sẽ cao đến mức có thể che khuất bức tường thứ hai và bức tường thứ nhất, nhưng thoạt nhìn thì nó sẽ dễ dàng sụp đổ.

“Nếu như bức tường này bị dây leo phủ kín, bùn đất dính đầy cùng với những vết cào của Undead khắp nơi thì nó sẽ có diện mạo hệt như mình muốn” (Vandalieu)

Nếu vậy thì khi quân đội từ Khiên quốc Mirg đến, chúng sẽ không thể thấy bất kỳ lỗ nào trên bức tường như theo hồ sơ trong quá khứ của chúng. Thế rồi chúng cũng sẽ không cảm thấy quá lo lắng và cảnh giác vì bức tường trông rất mỏng manh.

Tất nhiên là Vandalieu đã xây dựng bức tường với các golem để nó có thể tự duy trì mà không bị sụp đổ.

『 Trong trườn hợp khẩn cấp thì bản thân bức tường sẽ trở thành một người lính 』 (Sam)

『 Tuy nhiên, những con Noble Vampire thì có thể bay qua bức tường mà, cũng giống như là Eleanora vậy 』 (Saria)

“Đó là lý do mà tôi cũng sẽ tạo thêm cả vũ khí phòng không. Sau cùng thì tạo ra những con Undead có thể bay sẽ tốn rất nhiều thời gian” (Vandalieu)

Dù sao thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể phát triển hàng chục hàng trăm con chim xương cho đến khi chúng có thể bay được từ những mảnh xương. Ngoài ra cũng có cách là biến những con quái vật như Wyvern mới chết trở thành zombie, nhưng cũng sẽ rất mất thời gian để thu thập chúng, và nếu chúng bị phá hủy hoàn toàn thì cũng sẽ rất mất thời gian để có thể bổ sung.

Cậu cũng đã xem xét việc tạo ra hàng trăm Undead từ những sinh vật nhỏ như chim chóc, côn trùng... Nhưng trong thế giới này thì biến thành Undead không có nghĩa là sinh vật đó sẽ trở nên mạnh hơn. Ngay cả khi cậu ấy tạo ra Undead từ những con côn trùng có cánh và bọ cánh cứng, thì nhiều khả năng chúng cũng không thể cắn xuyên qua làn da kẻ thù được.

Bên cạnh đó, vì lũ Noble Vampire cũng sử dụng được ma pháp, những con Undead sẽ dễ dàng bị phá hủy nếu chúng thực hiện một cuộc tấn công tầm xa. Ngay từ đầu thì việc thu thập những con côn trùng nhỏ và chim chóc để biến chúng thành Undead có thể khiến Vandalieu chết vì kiệt sức.

“Hoặc có lẽ mình nên sử dụng xác của lũ quái vật côn trùng, nhưng…Để khi mọi thứ đã ổn thỏa thì mình sẽ bắt đầu thu thập chúng” (Vandalieu)

“Quan trọng hơn, Van-sama, loại vũ khí mới mà ngài muốn chúng tôi làm là thế nào?” (Tarea)

『 Nếu nó là vũ khí kim loại thì cứ để đó cho tôi 』 (Datara)

“Tôi đang có kế hoạch cho hai người chế tạo cung nỏ” (Vandalieu)

Tarea và thợ rèn Undead Titan Datara có vẻ bối rối.

“Nỏ sao? ... Ah, đúng là nó” (Tarea)

『 Cậu sẽ làm gì với một thứ như vậy? 』 (Datara)

Cung nỏ cũng tồn tại ở Lambda nhưng nó không phổ biến. Vì có tốc độ cài tên rất chậm, nó chỉ có thể được những người phụ nữ chân yếu tay mềm và những người già sử dụng.

Tuy nhiên thì trong thế giới này cũng tồn tại kỹ năng và võ thuật.

Nếu kỹ năng 【 Tiễn thuật 】đủ cao thì nó có thể giúp ngay cả một phụ nữ chân yếu tay mềm sử dụng được chúng. Ngoài ra, nếu kết hợp với các võ kỹ thì thậm chí còn có thể làm được những điều siêu phàm như là bắn ra những phát bắn nhanh và liên tục với độ chính xác như luồn kim.

【 Tiễn thuật 】 có thể giúp người sử dụng nỏ tăng độ chính xác…Còn 【 Võ thuật 】 thì không giúp ích được nhiều lắm vì cấu trúc của cây nỏ…Nói chính xác hơn là vì không cần dùng tay để kéo dây cung nên dù cho có sức mạnh đến đâu thì uy lực của cây nỏ cũng không đổi. Thế nên là ngay cả binh lính cũng không thèm sử dụng nó chứ đừng nói đến mạo hiểm giả.

Vì nó dễ sử dụng nên đôi khi một người bình thường sẽ mua nó, nhưng nhiều trường hợp sẽ mua cung và mũi tên thông thường. Bởi vì cung và mũi tên rẻ hơn.

Do đó mà ở Lambda này, nỏ được công nhận là thứ mà chỉ có người lập dị mới mua thôi, có vẻ như nhiều khi nó còn không có trong kho của những cửa hàng vũ khí ở một thị trấn lớn nữa kìa.

『 Thay vì chế tạo nỏ thì tôi nghĩ nên chế tạo cung và mũi tên thì sẽ hợp lý hơn…Vì nó không có hiệu quả trong chiến trường lắm. 』 (Datara)

“Không không, tôi sẽ không phân phát nỏ cho mọi người, mà tôi có dự định sẽ biến chúng thành Undead” (Vandalieu)

Vandalieu sẽ đưa linh hồn vào những cây nỏ, và biến chúng thành những món vũ khí bị nguyền rủa. Vũ khí bị nguyền rủa là những vũ khí có linh hồn và có thể tự do di chuyển, thông thường thì chúng là những con quái vật hạng 2 yếu đuối. Nếu dùng để đối phó với những binh lính bình thường thì còn khó chứ đừng nói đến lũ Vampire.

Nhưng nỏ thì lại khác… những mũi tên được bắn ra từ loại vũ khí này có thể xuyên qua cả lớp giáp kim loại. Độ chính xác cũng khá cao. Vì ngay từ đầu, những vũ khí bị nguyền rủa không thể sử dụng được võ kỹ, nên chúng không có nhược điểm.

Vấn đề còn lại là là nạp tên, nhưng nếu cậu lắp cho chúng những cánh tay và đặt chúng vào trong những bức tường trong lâu đài, mái nhà của các tòa nhà trong thị trấn, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Một khi hoàn thành thì đây sẽ là những vũ khí bị nguyền vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù sẽ không thể phát hiện chúng dù có dùng 【 Phát hiện sự tồn tại 】và chúng cũng không biết mệt mỏi, có thể nhìn trong bóng đêm. Chúng sẽ điên cùng xả tên vào kẻ thù cho đến khi hết tên. Hơn nữa, Vandalieu dự định sẽ đặt chúng trên thành tường và mái nhà cùng với mạ bạc cho cả mũi tên nữa, như thế thì lũ Vampire sẽ bị bắn hạ.

Chế tạo những mũi tên bạc như vậy cũng đòi hỏi phải có công nghệ, nhưng cậu có thể dễ dàng làm ra chúng bằng cách thay đổi hình dạng bạc với 【 Biến đổi golem 】

“Sau đó hãy làm thêm những máy bắn tên và máy bắn đá nữa” (Vandalieu)

“ ... Ngài thực sự giả định đó là một cuộc chiến tranh! Tôi không thể chờ thêm để làm việc đây!” (Tarea)

『 Tôi có thể làm ra máy bắn tên, nhưng lại không thể chế tạo máy bắn đá 』 (Datara)

“Vâng, tôi sẽ phụ trách làm máy bắn đá” (Vandalieu)

Tất nhiên là ngay cả Vandalieu cũng không có kinh nghiệm làm máy bắn đá. Nhưng mà lúc còn trên Trái đất thì cậu đã từng xem một tài liệu về cách máy bắn đá được chế tạo. Trên thực tế, đó là một chương trình tài liệu sao chép những vũ khí của nên văn mình cổ đại bằng công nghệ hiện đại để xác minh.

『 Đó là một chương trình mà ông chú đã không cảm thấy “xa xỉ” nên mình nhớ rất rõ 』 (Vandalieu)

Mặc dù chương trình đó không giải thích tất cả quá trình xây dựng máy bắn đá một cách chi tiết, nhưng nó đã cho thấy hình dạng và cấu trúc tổng thể của một máy bắn đá. Tất cả những gì Vandalieu cần làm là tái tạo lại nó với 【 Biến đổi golem 】

Và trong những ngày nghỉ thì cậu chơi với Pauvina và những đứa trẻ khác, kiểm tra tình trạng của Basdia, và trẻ hóa cho Tarea, việc mà cậu ấy đã trì hoãn đến giờ.

Và sau đó, mùa hè cũng đã tới.

Cấp độ của các kỹ năng Hồi phục nhanh , Kháng trạng thái, Tử ma pháp, Vô niệm, Tự động hồi phục mana, Vượt ngưỡng giới hạn, Biến đổi golem, Vô tính ma pháp, Kiểm soát mana, Thợ mộc, K, Giả kim thuật đã tăng cấp! (Hệ thống)

Bạn đã học được kỹ năng đa niệm! (Hệ thống)

Zadiris, Nuaza, Người xương, Sói xương, Khỉ xương, Gấu xương, Chim xương, Braga, Zendo, Memediga, Rita, Saria đã tăng hạng! (Hệ thống)

----------------------------------------------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 4 tuổi

Danh hiệu:【Ghoul King】

Chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư)

Cấp độ chức nghiệp: 39

Lịch sử chức nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 69

o Mana: 144,596,652

o Sức mạnh: 52

o Nhanh nhẹn: 31

o Thể lực: 56

o Trí tuệ: 157

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Tử ma pháp: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kháng hiệu ứng: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 4

o Vô niệm: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 5

o Tự động hồi mana: Cấp 3 (Lên cấp!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Biến đổi golem: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kiểm soát mana: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 2

o Thợ mộc: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Kỹ sư: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Nấu ăn: Cấp 1

o Giả kim thuật: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 1 (Mới!)

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 1 (Mới!)

o Đa niệm: Cấp 1 (Mới!)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

-----------------------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Vampire

Đây là chủng tộc được tạo ra bở nữ thần Vida và Undead Hero Zakkart. Về cơ bản thì chủng tộc này không phải là quái vật, những ở nhiều quốc gia thì chúng được xem là quái vật, và do đó chúng được giải thích là quái vật ở đây.

Hiện tại có ba loại Vampire: 【 Pure – Breed (Thuần chủng) 】, 【 Noble (Quý tộc) 】và 【 Subordinate (Hạ cấp) 】. Xã hội loài Vampire phân cấp từ trên xuống dưới rất nghiêm ngặt.

Đa số những Vampire bị bắt gặp và báo cáo cho Hiệp hội mạo hiểm giả là những Vampire Hạ cấp, rất hiểm khi có những báo cáo gặp được những Vampire quý tộc.

Mặc dù được xem là quái vật, chúng vẫn có khả năng sở hữu chức nghiệp vì chúng cũng mang trong mình dòng máu của nữ thần. Do đó, chúng có được nhiều kỹ năng hơn so với những con quái vật khác. Bản thân Vampire hạ cấp đã là loài mạnh mẽ, trên một bậc thì Vampire quý tộc là những mối đe dọa tương đương hoặc thậm chí là lớn hơn cả loài rồng.

Bởi vậy, Hiệp hội mạo hiểm giả khuyến cáo rằng các mạo hiểm giả phải ngay lập tức báo cáo lại chứ không nên cố gắng tự mình hạ con Vampire đó.

Có sự khác biệt rất lớn giữa các cá nhân Vampire, nhưng theo Hiệp hội mạo hiểm giả thì Vampire Hạ cấp có hạng tối thiểu là 3. Noble Vampire có hạng thấp nhất là 6. Những vì Vampire cũng nhận được chức nghiệp như con người, không nên đánh giá thấp khả năng của chúng chỉ thông qua xếp hạng.

Dù Vampire Hạ cấp không sở hữu thiên phú ma pháp nhưng khi tăng hạng thì chúng sẽ nhận được những kỹ năng như là 【 Hóa thú 】 và 【 Nhân bản 】 nên chúng cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm không kém gì Noble Vampire.

Sau khi tăng hạng, thì tên chủng tộc của những con Vampire Hạ cấp thường sẽ là Vampire Slaves (Vampire nô lệ), Vampire Lycans (Vampire sói) và Vampire Rebels (Vampire nổi loạn)…

Noble Vampire có khả năng sử dụng ma pháp, tùy thuộc vào từng cá nhân mà chúng thậm chí có thể nhận được một số loại mắt quỷ. Chúng có xu hướng đặt nặng việc nghiên cứu ma pháp một cách siêng năng, nhưng điều đó không khiến chúng có thể chất yếu hơn so với những Vampire Hạ cấp. Vì lý do này, lũ Noble Vamire thường có thể làm chủ cả ma pháp và võ thuật, các giá trị thuộc tính cơ bản của chúng cũng khá cao, điều này khiến chúng trở thành những cơn ác mộng thực sự.

Tình cờ, có một quan niệm sai lầm rằng tất cả những Vampire quý tộc đều sở hữu quỷ nhãn như là quyến rũ, tê liệt hoặc đọc tâm, nhưng mắt quỷ thực chất là một kỹ năng độc nhất mà chỉ có một số ít cá nhân sỡ hữu mà thôi.

Quan niệm sai lầm này có thể là do những người chứng kiến Vampire quý tộc đã sử dụng một hiệu ứng nào đó tương tự như một hiệu ứng của mắt quỷ.

Hầu hết các danh hiệu chủng tộc Vampire quý tộc đều dựa theo hệ thống quý tộc được sử dụng trong xã hội loài người. Chúng chỉ là một Vampire khi ở hạng 6, nhưng sẽ là Vampire lãnh đạo (Vampire Leader) khi ở hạng 7 hoặc Vampire nam tước (Vampire Baron) khi lên hạng 8…

Tất cả Vanpire đều có điểm yếu với ánh sáng mặt trời, bạc, các đòn tấn công bằng ma pháp thuộc tính ánh sáng được sử dụng bởi những tín đồ của vị thần của luật pháp và số mệnh Alda. Tùy thuộc vào gia tộc hoặc ác thần mà chúng thờ phụng, chúng có thể có thêm những điểm yếu khác như không thể vào được những tòa nhà khi chúng không được mời hoặc yếu với tỏi và nước chảy.

Hầu như không có thông tin về Pure-Breed Vampire. Điều duy nhất mà mọi người biết được là ngay cả những Vampire cao quý nhất với danh hiệu chủng tộc như Vampire Emperor (Vanpire Hoàng đế) cũng sẽ cúi đầu và thề nguyện trung thành trước những Pure-Breed Vampire.

Ngoài ra, Sercrent là một Vampire Leader hạng 7. Tài năng của hắn rõ ràng là kém xa so với Eleanora, người đã trở thành một Vampire Baron hạng 8 chỉ trong vài năm sau khi trở thành Vampire.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sao ko thêm đèn tia UV luôn,pin mặt trời...🤣🤣🤣
Xem thêm
Cảm thấy lo lắng dùm cho đội quân sẽ tới nơi này :))
Xem thêm
Ko biết chừng nào mới có súng với đại bát để còn đi ban phát tự do nữa chứ😏
Xem thêm
Đù, đỉnh cao vậy
Xem thêm