• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 33: Một quyết tâm mới vào sinh nhật 3 tuổi

5 Bình luận - Độ dài: 6,773 từ - Cập nhật:

Được bao bọc bởi những dãy núi cao kéo dài từ phía đông đến hết hết bờ biên giới phía tây là 【 Thủ đô của mặt trời 】, nơi có những tấm gương thủy ngân mà anh hùng Zakkart đã chế tạo bằng giả kim thuật. Những tấm gương này có tác dụng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời để chiếu vào Talosheim làm cho thành phố này có ngày dài nhất trên khắp lục địa Bahn Gaia.

Nhờ thế mà tại đây có thể có tới 3 mùa vụ trồng lúa nước, có thể làm đầy bao tử của chủng tộc cần ăn rất nhiều như các Titan. Hơn phân nữa lãnh thổ của thành phố được Tổ quỷ bao phủ cũng góp phần làm cho sản lượng trồng trọt tăng rất nhiều.

Sau trận chiến với binh lính Mirg, các cánh đồng đã trở thành nơi cho cỏ phát triển và bị thống trị bởi những con quái vật, cùng với đó là sự hủy diệt của toàn bộ tấm gương thủy ngân.

Để lại câu chuyện buồn đó sang một bên thì hôm nay Vandalieu đang chế tạo một thứ gì đó để chơi.

“Đức vua? Ngài đang làm gì thế?” (Những đứa trẻ)

Những đứa bé Black goblin, Orcus và Anubis đã tụ tập xung quanh cậu trước khi Vandalieu để ý. Chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ khi những đứa trẻ này được sinh ra, và bây giờ thì không có đứa nào nhỏ hơn Vandalieu cả. Dù đã nghe rằng quái vật phát triển rất nhanh nhưng khi được tận mắt nhìn thấy điều này thì Vandalieu mới cảm thấy sững sờ đến vậy. Và khi biết được rằng các Black goblin thậm chí còn phát triển chậm hơn những con goblin thông thường thì càng làm cậu thấy sốc hơn nữa.

“Nó là một vũ khí sao?” (Braga)

“Không hẳn là vậy, Braga” (Vandalieu)

Braga là một trong số những đứa bé Black goblin, đã nghĩ rằng cây gậy gỗ mà cậu đang chế tạo khá giống boomerang mà cậu đã chế tạo ra trước đó bằng 【 Biến đối golem 】, nhưng Vandalieu đã xác nhận lại nó không phải là vũ khí.

“Mình biết nè! Nó là một cái đĩa” (Zemedo)

“Bugoh? Để thay thế cho những cái lá mà mẹ đã dùng sao?” (Gorba)

Zemedo là một Anubis khá cứng cỏi với cái đầu giống chó, và Gorba là một Orcus có cơ thể đã lớn đến mức bằng một con người trưởng thành, cả hai đứa trẻ đều đoán vật mà Vandalieu đang làm là một cái đĩa, nhưng cả hai đều đã sai.

“Vậy nó là gì thế? Làm ơn hãy cho chúng tôi biết thưa Đức vua” (Memediga)

Đây là chị em song sinh của Zemedo – Memediga.

“Nó là một món đồ chơi” (Vandalieu)

『 Một món đồ chơi? 』 (Bọn trẻ)

Những người bạn của Vandalieu ngay lập tức nghiên đầu trong bối rối vào đúng lúc cậu vừa điều chỉnh cân bằng cho cái đĩa gỗ. Hài lòng với chiếc đĩa gỗ này, Vandalieu dùng biến cao su trong những cái thùng gần đó thành golem sau đó dùng 【 Biến đổi golem 】 để bọc cái đĩa gỗ lại bằng cao su để nó không làm ai bị thương được. Mặc dù chưa hoàn thiện lắm nhưng món đồ chơi này trên cơ bản là đã hoàn thành.

“Món đồ chơi này gọi là Đĩa ném” (Vandalieu)

Đúng vậy thứ mà Vandalieu đã tạo ra chính là Đĩa ném. Khi chơi với Sói xương cậu đã ném gậy và sau đó cậu nghĩ ra rằng sẽ thú vị hơn nếu như ném đĩa giống như trên Trái đất.

Tại Lambda thì thể thao và đồ chơi không được phát triển cho lắm. Ngoài việc các quốc gia có tổ chức các giải đấu lớn cho các vận động viên và chiến binh và một số búp bê và đồ chơi đơn giản được bày bán thì không có gì khác nữa cả. Tại đây không có ném đĩa hay các môn thể thao sử dụng bóng…Hoặc có thể sẽ tồn tại ở đâu đó nếu như cậu đi tìm kỹ.

Thế nên là Vandalieu đã tự chế tạo một món đồ chơi cho riêng cậu. May mắn thay là cậu có thể tìm được rất nhiều gỗ và cao su ở đây nên Vandalieu đã sử dụng chúng để chế tạo món đồ chơi này.

“Đây là Đĩa ném, ta có thể ném nó” (Vandalieu)

“Ném trúng người khác thì chúng ta sẽ chiến thắng sao?” (Đứa trẻ)

“…Đây là món đồ chơi mà người bắt sẽ chụp và ném nó lại cho người đã ném” (Vandalieu)

Vandalieu đã tự hỏi liệu sẽ tốt hơn nếu như cậu làm ra những quả bóng hay không khi mà những đứa trẻ ngay lập tức đã có suy nghĩ rất nguy hiểm. Nhưng vì cậu không thích những môn thể thao liên quan đến bóng lắm nên cậu đã bỏ đi ý nghĩ đó.

Tại Trái đất thì vì cậu lúc nào cũng chơi một mình nên trò “bóng ném” không gì khác hơn là nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trong các giờ học thể dục tại trường.

“Ta sẽ hướng dẫn các bước cơ bản, hãy xem đây” (Vandalieu)

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm đó, sau khi Basdia đã xong tiết học hướng dẫn cách săn bắt quái vật và huấn luyện cho bọn trẻ thì cô tới tìm Vandalieu và bắt gặp cảnh tượng này.

“Van?” (Basdia)

Vandalieu đang đuổi theo một cái đĩa gỗ đang xoay tròn trên không trung. Cậu bắt cái đĩa và ném nó lại cho lũ trẻ, những đứa đang đứng cách cậu rất xa.

“Đây là một kiểu huấn luyện sao? Không phải đâu nhỉ, cậu ấy đang trong kỳ nghỉ ngơi nên chắc chắn đây là một trò chơi nào đó” (Basdia)

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Basdia là một khóa huấn luyện đặc biệt nào đó khi mà người tập luyện sẽ ném bắt vũ khí trên không trung và ném vào kẻ thù, nhưng bầu không khí vui vẻ này thì hẳn không phải là huấn luyện, nên cô quyết định đứng yên và quan sát. Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng Basdia cũng nhận ra là Vandalieu và lũ trẻ chỉ đang chơi, và cô cũng không hiểu việc ném bắt như thế thì có gì vui.

“Nó tới này, Đức vua” (Orcus)

Đứa bé Orcus cầm cái đĩa sau đó vung tay và ném mạnh nó đi. Nhờ 【 Siêu sức mạnh 】 mà cái đĩa đã bay rất cao và nhanh.

“Ah, đây là…” (Vandalieu)

Basdia đã nghĩ rằng Vandalieu sẽ không thể nào bắt được cái đĩa đó, nhưng cô đã sai khi thấy cậu không có một chút do dự nào mà tăng tốc sau đó bò bằng cả 4 chân trên bức tưởng tàn tích và bắt được cái đĩa. Basdia đã nghĩ cậu sẽ dùng ma thuật nhưng không, Vandalieu chỉ đơn giản là dùng móng vuốt của cậu để thực hiện động tác bò đó.

“Trông Van khá nhỏ nhắn nhưng kỳ thật cậu ấy rất khỏe, và cậu cũng nhanh hơn là cậu ấy nghĩ. Đúng như mong đợi về cha của đứa trẻ thứ hai của mình” (Basdia)

Basdia gật đầu và hài lòng khi nghĩ về Vandalieu, sau đó cô rời khỏi nơi này để không cản trở họ nữa. Sau đó thì món đồ chơi này đã trở nên phổ biến với các Ghoul, Black goblin và Anubis. Riêng các Titan và Orcus thì có vẻ không thích nó lắm.

-----------------------------------------------------------------------------

Có một lượng lớn vật liệu đã được mang đến Talosheim. Hơn 90% số đó là được các Undead Titan thu thập trong lúc tiêu diệt các quái vật trong thành phố dưới sự chỉ đạo của Borkus. Chúng bao gồm thịt, gỗ, thảo dược, rau mùi và những vật dụng mà binh lính Mirg đã bỏ lại khi cướp bóc nơi này. Hầu hết trong số đó đều có thể sử dụng được…vì không thể xử lý hết chúng được nên Vandalieu chỉ niệm 【 Bảo quản 】 lên đó và cứ để yên chúng như thế.

Trong số các vật liệu này thì cũng có những đồng xu mà Vương quốc Orbaume sử dụng 200 năm trước…đó là những xu đồng và bạc với nhiều kích cỡ khác nhau, những thứ giờ đây đã trở nên vô dụng. Các binh lính Mirg đã cướp sạch những đồng vàng và những thứ giá trị hơn, và đồng và bạc là thứ bị bỏ lại.

Nếu như đánh bóng lại thì có lẽ chúng vẫn có thể sử dụng được ở Vương quốc Orbaume, dĩ nhiên là ngoại trừ những đồng bị hư hại quá nặng. Đơn vị tiền tệ có lẽ đã thay đổi do hơn 200 năm đã trôi qua, nhưng ít nhất thì chúng vẫn giữ giá trị của đồng và sắt. Nếu như may mắn thậm chí chúng còn có thể đáng giá hơn nữa, giống như những món đồ cổ luôn được săn tìm ở trên Trái đất vậy. Nhưng hiện giờ thì chúng không có nhiều công dụng lắm.

“Mình nên làm gì với những thứ này đây?” (Vandalieu)

“Hãy để chúng tôi cất giữ chúng cho đến lúc ngài di chuyển tới Vương quốc Orbaume, Van-sama” (Tarea)

Tarea đang được Vandalieu massage lưng sau khi cô thay đổi nghề nghiệp về lại thành 『 Arms Smith (Thợ rèn vũ khí) 』 tại phòng thay đổi nghề nghiệp ở Hiệp hội.

“Việc tiền tệ bị sửa đổi là tương đối hiếm nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng…tôi không biết nhiều về Orbaume. Ngay cả khi ngài hỏi Kachia và những mạo hiểm giả khác…Ah, ở đó, mạnh hơn nữa…” (Tarea)

“Cô nói đúng, cả hai đều là những quốc gia thù địch lẫn nhau và họ không làm gì hơn ngoài việc chiến tranh liên mien” (Vandalieu)

Thông thường các quốc gia tiếp giáp nhau sẽ giao thương rất nhiều, nhưng vì nơi mà Kachia sinh sống – lãnh địa của Tử tước Balchesse không hề tiếp giáp với Orbaume nên hẳn cô cũng không hiểu rõ về Vương quốc Orbaume lắm. Thậm chí là những khu vực gần kề biên giới giữa hai quốc gia lúc nào cũng bị giám sát rất chặc chẽ nên sẽ rất khó để người dân 2 nước qua lại và trao đổi với nhau ngoại trừ những chợ đen.

Cả hai quốc gia đều là kẻ thù của nhau kể từ khi được thành lập, hơn nữa gần đây một vài Công quốc thuộc Vương quốc Orbaume đã bị Đế quốc chiếm đóng nên việc giao thương chắc chắn sẽ không xảy ra. Nội bộ bên trong các quốc gia thì vẫn hoạt động bình thường. Lãnh thổ của đế quốc Amid trải dài khắp 1/3 lục địa…Nói chính xác thì gần một nửa lục địa nếu như tính cả những vùng đất mà con người không sinh sống được, hơn nữa Đế quốc vẫn giao thương với một vài quốc đảo và những lục địa khác. Do đó, nền kinh tế của Đế quốc không có ảnh hưởng gì lớn lắm dù họ vẫn luôn xung đột với Vương quốc. Tương tự thì Vương quốc Orbaume cũng thế, các công quốc trong khối này có thể giao thương với nhau hoặc với những lục địa khác nên họ cũng không bị ảnh hưởng gì.

Vandalieu đã từng nghĩ rằng những đồng Amid mà cậu thu được từ lũ cướp xung quanh Evbejia có thể sử dụng được khi cậu tới Orbaume, nhưng sau khi cân nhắc đến những vấn đề trên thì tốt nhất là cậu không nên làm thế. Cậu có thể nung chảy chúng ra thành kim loại nếu như cậu thấy lãng phí.

“Mình sẽ hỏi thợ thủ công Datara về việc này sau” (Vandalieu)

Darata là một Undead Titan và là một thợ rèn lớn tuổi khi ông ấy còn sống. Darata vẫn tiếp tục vung búa suốt 200 năm sau khi trở thành Undead…vung búa chứ không chế tạo bất kỳ thứ gì cả, chỉ vung cây búa như thế thôi.

Ông ta đã lấy lại được một chút ý thức và trí nhớ sau khi gặp Vandalieu, và giờ đây thì ông đang vật lộn để khôi phục lại nơi làm việc của ông. Vì tất cả dụng cụ của Darata đều đã bị ăn mòn nên ông sẽ không thể làm được gì cả nếu không có chúng và thế là ông phải bắt đầu lại mọi thứ từ ban đầu.

“Mình nghĩ đó sẽ là ý kiến hay vì mình vẫn không thể sử dụng tất cả số kim loại đó” (Vandalieu)

Dù Tarea rất giỏi trong việc chế tạo vũ khí nhưng cô ấy lại không thành thạo lắm trong việc rèn các kim loại này. Bởi vì phần lớn vũ khí và áo giáp tại Lambda được làm từ nguyên liệu của những con quái vật nên họ không thường xuyên dùng nhiều kim loại. Không giống các thợ rèn trên Trái đất, những người có thể rèn kiếm và katana. Thợ rèn vũ khí ở Lambda sẽ chỉ dùng bột Mythril và các mảnh Orichalcum làm chất xúc tác hoặc dùng sắt để làm móc của áo giáp. Những kỹ năng và các dụng cụ của hai loại thợ rèn này hoàn toàn khác nhau.

Trong trường hợp của Tarea thì cô đã luôn tập luyện kỹ năng của mình kể từ khi trở thành Ghoul tại khu rừng Tổ quỷ, nơi mà có rất ít kim loại, do đó lần cuối mà cô được sử dụng chúng đã là hơn 200 năm trước.

“Nếu như tôi có đủ dụng cụ và muốn chế tạo thứ gì đó thì ít nhất tôi vẫn có thể nung chảy những đồng xu đó, nhưng nếu như ở đây đã có một bậc thầy khác thì tốt nhất hãy để cho họ” (Tarea)

“Cô nói đúng, nếu như tôi không hỏi Darata thì có thể ông ấy sẽ nổi giận” (Vandalieu)

Datara là một ông già khá khó tính, nếu như ông ta biết được Vandalieu để việc xử lý những đồng xu này cho Tarea – người không hề có chuyên môn tốt trong việc xử lý kim loại thì chắc chắn là ông ta sẽ nổi giận. Hơn nữa vì bây giờ Darata đã là Undead – một chủng loài khó có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên có thể ông ta sẽ giận cậu mãi. Và khi một ông già mà giận dữ thì chắc chắn cũng rất đáng sợ.

“Tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi mà đã quá nhiệt tình như thế và…khiến lưng của mình bị đau nhức” (Tarea)

Một phụ nữ 264 tuổi với vẻ ngoài của một cô gái tuổi teen đã bất lực vì bị chấn thương lưng. Vì phòng thay đổi nghề nghiệp ở Hiệp hội vẫn còn sử dụng được nên tất cả các Ghoul, bao gồm cả Tarea đã nhận được nghề nghiệp mới.

Nghề nghiệp là thứ được các vị thần ban phước cho người dân ở Lambda trước cả khi Chúa quỷ buông xuống thế giới này nên hiển nhiên là các quái vật sẽ không thể nào có được nghề nghiệp nên Sam và Nuaza sẽ không thể thay đổi chức nghiệp nữa vì họ cũng đã trở thành Undead.

Các ghoul thì khác, dù bị đối xử như quái vật nhưng thực chất họ là chủng tộc được Vida sinh ra cũng giống như Vampire do đó họ chỉ là bán quái vật, nên việc thay đổi nghề nghiệp vẫn có thể được thực hiện.

Minh chứng cho việc này chính là Tarea, Kachia và các nữ mạo hiểm khác – những người đã bị chuyển đổi thành ghoul thì vẫn được cộng thêm các giá trị thuộc tính từ nghề nghiệp của họ như khi còn sống. Và vì các Ghoul đều sống ở Tổ quỷ cho đến bây giờ nên họ chưa bao giờ có cơ hội được sử dụng phòng thay đổi nghề nghiệp.

Do đó Tarea cũng đã đổi lại nghề nghiệp của mình từ 『 Kỹ nữ 』 về lại 『 Thợ rèn vũ khí 』.

“Bây giờ thì tôi có thể trở thành một thợ rèn nổi tiếng cũng như là một nghệ nhân như ước mơ của mình khi tôi vẫn còn là con người” (Tarea)

『 Thợ rèn nổi tiếng 』 và 『 Nghệ nhân 』 chính là các danh hiệu danh dự, cao quý dành cho những thợ rèn lành nghề trên Trái đất, nhưng ở Lambda thì nó chỉ là một nghề nghiệp cấp cao hơn của những nghề liên quan đến rèn đúc và chế tạo, bao gồm cả Thợ rèn vũ khí. Những nghề nghiệp này sẽ được hiển thị như 『 Nghệ nhân: Thợ rèn vũ khí 』 hoặc 『 Thợ rèn vũ khí: Nghệ nhân 』.

Và để nhận được nhiều kinh nghiệm và tăng cấp hơn nữa, Tarea đã bắt đầu nghiên cứu những nguyên liệu mà cô chưa bao giờ thấy như những thứ thu hoạch được từ những con Raptor hoặc Flying Shakr, sau đó thì cô ấy đã quá nhiệt tình và thành ra là bị chấn thương lưng.

“Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô” (Vandalieu)

Vandalieu hiểu rất rõ cái cảm giác không thể nhận được nghề nghiệp là như thế nào. Sau khi nói điều này, Vandalieu đã dùng Tử ma pháp để làm tê liệt cơn đau ở lưng của Tarea sau đó dùng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 để biến hai tay của mình thành dạng linh hồn và đưa nó vào sau lưng của cô ấy, xoa dịu những cơ bắp bị căng cứng đó.

『 Nếu như ở trên Trái đất thì mình có thể mở một tiệm massage riêng cho mình luôn 』 (Vandalieu nghĩ)

Vandalieu cũng đã nhân tiện kiểm tra tình trạng cơ thể của Tarea khi cậu xoa dịu cơ bắp của cô ấy nhưng có vẻ như mọi thứ đều vẫn ổn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các cơ quan nội tạng sẽ suy yếu.

“Ah” (Tarea)

Cô ấy chú ý đến nó sao?

“Tôi vừa mới nhớ ra một thứ. Ngài có thể dùng 【 Biến đổi golem 】 lên kim loại được không Van-sama? Tôi chắc chắn rằng những con golem sắt, đồng và Myhtril đã từng được cái nhà giả kim chế tạo ra” (Tarea)

Vandalieu cảm thấy nhẹ nhõm khi Tarea không phát hiện cậu đang kiểm tra tình hình cơ thể của cô ấy, cảm giác như cậu vừa làm điều gì đấy rất xấu vậy.

“Tôi có thể làm điều đó, nhưng nó sẽ tốn nhiều mana hơn là những con bằng đá hay gỗ. Tôi chưa bao giờ thử trên Mythril nhưng tôi nghĩ vẫn có thể làm được miễn là còn mana.” (Vandalieu)

Giống như Tarea, Vandalieu cũng không có cơ hội tiếp xúc với xã hội loài người nên hầu như cậu ít khi nào phải làm việc với các kim loại cả. Tuy vậy nhưng cậu đã thử nghiệm chế tạo golem sắt trước kia – một con golem sắt vừa bàn tay cậu.

“Dù có thể tạo ra golem từ các kim loại nhưng tôi không thể làm gì nhiều ngoại trừ thay đổi cơ thể chúng. Tôi có thể ra lệnh cho chúng làm những việc như đào hố, sửa nhà đá và làm thẳng kim loại bị uống cong, nhưng…” (Vandalieu)

Vandalieu dùng 【 Biến đổi golem 】 lên một xu đồng và ra lệnh chúng biến thành một thanh kiếm.

“Tôi hiểu rồi, thanh kiếm trông thật khủng khiếp” (Tarea)

Chỉ bằng cái nhìn lướt qua, Tarea ngay lập tức biết được đây là một phế phẩm, nó không là gì khác ngoài một cục đồng có hình dạng của một thanh kiếm. Lưỡi kiếm thì cùn và mỏng đến mức thậm chí không thể cắt nổi một cành cây.

“Đây là kết quả. Tôi không thể ra lệnh cho nó biến thành một bức tượng đá của người nào đó một cách chi tiết được, nói cách khác là không thể ra lệnh cho chúng biến thành thứ gì đó chi tiết quá.” (Vandalieu)

Ngay khi nói Vandalieu cũng đã ra lệnh cho một con golem đất biến thành một con búp bê mang hình dáng của Tarea, nhưng…mặc dù vẫn có thể đại khái nhìn ra đây là một phụ nữ nhưng các chi tiết trên khuôn mặt và ngón tay đều trông rất thô.

Cậu không thể làm những thứ nhỏ chi tiết chỉ bằng kỹ năng này được. Ngay cả khi xây dựng ngôi nhà cậu chỉ có thể tạo ra những thứ đơn giản như cái nhà chòi, để tạo những kiến trúc phức tạp và cao như các ngôi nhà trên Trái đất là điều bất khả thi với cậu. Vandalieu có thể nung chảy các kim loại nhưng còn việc đúc thì là bất khả thi với cậu, trừ khi đã có sẵn khuôn đúc thì cậu mới có thể đúc được.

Để có thể chế tác những tác phẩm cần độ chi tiết cao, Vandalieu sẽ cần phải có những kỹ năng như 【 Rèn 】 và 【 Thợ mộc 】 cộng thêm cả 【 Biến đổi golem 】. Thực tế thì cậu đã học được kỹ năng 【 Thợ mộc 】 khi làm những cái chòi nhờ 【 Biến đổi golem 】 nên nói cách khác là cậu đã nhận được đủ lượng kinh nghiệm để học được kỹ năng 【 Thợ mộc 】.

“Tôi còn có thể loại bỏ tạp chất ra khỏi kim loại như thế này!” (Vandalieu)

Thanh kiếm đồng bắt đầu rung chuyển và những đốm bụi nhỏ rơi ra ngay trước mắt cả hai, làm cho thanh kiếm sáng bóng loáng như thể nó đã được biến đổi hoàn toàn.

“Đây thực sự là đồng sao? Nó sáng như một viên đá quý vậy…Van-sama, điều này thật là tuyệt vời! Nếu như ngài có thể tinh luyện đồng như thế này thì sắt cũng sẽ giống như thế, đây là một kỹ thuật sẽ khiến toàn bộ thế giới thèm khát” (Tarea)

Tại Lambda việc làm cho một chất đạt tinh khiết 100% là bất khả thi dù có sử dụng bất kỳ công nghệ nào đi nữa. Thậm chí là Thổ ma pháp cũng không thể làm được những thứ như thế này. Một vài pháp sư trong lịch sử cũng đã từng tinh luyện một chất đạt tinh khiết 100% nhưng chỉ là số ít, không thể sản xuất hàng loạt được.

Vì Vandalieu có thể tinh luyện sắt 100% nên chắc chắn cậu đã sánh ngang với các pháp sư đó, thậm chí là vượt qua cả họ. Dù là thế nhưng Vandalieu không có bất kỳ vẻ tự hào nào cả.

“Điều đó có thể là đúng như vậy, nhưng làm việc này thực sự rất là mệt mỏi” (Vandalieu)

“Ah, nó tiêu tốn quá nhiều mana phải chứ?” (Tarea)

“Không, nó làm não tôi thấy mệt và nhức” (Vandalieu)

Vandalieu nằm xuống và tựa trán của cậu vào lưng Tarea. Cô đã phải hét toáng lên ngạc nhiên sau khi cảm nhận được độ nóng của nó.

“Sốt!? Van-sama, trán của ngài nóng đến mức lưng tôi cảm thấy như đang bị thiêu đốt vậy” (Tarea)

“Đây là triệu chứng 『 Sốt ma thuật 』. Nếu như thi triển một phép phức tạp vượt qua khỏi giá trị thuộc tính trí tuệ thì triệu chứng này sẽ xảy ra” (Vandalieu)

Chỉ số Trí tuệ hiển thị trên bảng trạng thái cũng ảnh hưởng đến việc thi triển các kỹ năng võ thuật hoặc ma pháp. Nó đại diện cho lượng thông tin mà não có thể tiếp nhận, xử lý cũng như tốc độ truyền tải thông tin đó. Nếu như vượt quá giới hạn đó thì cơn sốt sẽ hình thành, nó cũng giống như việc một chiếc máy tính sẽ nóng lên nếu như nó phải xử lý quá nhiều dữ liệu trong một lúc vậy.

Việc tinh luyện kim loại bằng 【 Biến đổi golem 】 thực chất không tốn quá nhiều mana đối với người sở hữu hơn 100,000,000 mana như cậu. Thứ diễn ra trong bộ não cậu cũng giống như giải các bài toán khoa học lúc cậu còn học cấp 2 ở Trái đất vậy.

Các Thổ pháp sư có thể xử lý các khoáng sản nhưng không thể tinh luyện chúng. Lý do là vì họ không hiểu được cấu trúc nguyên tử mà vật chất đó được cấu tạo thành. Không ai có thể trách họ vì điều đó cả, vì nơi đây là một thế giới khác – nơi mà kiến hiển vi điện tử vẫn chưa được phát minh ra.

Dù rằng Vandalieu hiểu các ý tưởng và khái niệm về nguyên tử nhưng chỉ việc tinh luyện 1 kg đồng lên 100% thôi đã khiến cậu sốt đến mức sắp ngất đi, nên kỹ thuật này vẫn còn là thứ gì đó khá mơ hồ với cậu.

『 Có thể là do điểm Trí tuệ của mình còn quá thấp. Mình nghĩ là có cách khác hay hơn để giải quyết vấn đề này nhưng…Fuh, lưng của Tarea cảm giác thật tốt 』 (Vandalieu)

Vandalieu đột ngột nhận ra điều gì đó sau khi cậu dùng 【 Lửa quỷ (Demon Fires) 】 để hấp thụ nhiệt xung quanh và đặt trán cậu vào lưng Tarea lần nữa.

“Hãy nghĩ về nó, Tarea của tôi…” (Vandalieu)

“Vâng thưa ngài!!!?” (Tarea)

“Cánh tay của cô khá dày và thật cơ bắp!” (Vandalieu)

“Ngài đang chạm vào đâu thế ạ?! Có những chỗ khác tốt hơn đó ngài biết chứ? Nếu như đó là ngài Van-sama thì tôi sẽ không ngại nếu như tay của ngài lỡ trượt qua một chút đâu!” (Tarea)

“Những nơi khác sao…lưng của cô cũng khá cơ bắp đó, cô biết chứ?” (Vandalieu)

Vì là thợ rèn nên Tarea cũng phải vung búa rất nhiều nên do đó cơ bắp ở tay và lưng của Tarea cũng phát triển, ít người nhận ra điều này là do Tarea đã luôn mặc những bộ quần áo che kín những chỗ đó.

“Khôngggggggg! Tại sao ngài lại chọn những nơi như thế chứ?!” (Tarea)

Tarea đang phải che mặt mình vì cảm thấy quá xấu hổ, nhưng ý của Vandalieu khi nói như thế chỉ đơn thuần là vì cậu muốn khen cô ấy. Đối với cậu thì cơ bắp là những thứ hào nhoáng, chúng là sức mạnh của công lý, là sức mạnh của cái đẹp và là những thớ cơ bắp tràn đầy sức mạnh theo cả nghĩa đen.

“Tôi không cần được massage nữa – ough?” (Tarea)

Hông của Tarea phát ra một âm thanh khó chịu khi Vandalieu dựa vào người cô.

“…Xương cốt của cô không có bất kỳ vấn đề gì, co chỉ đơn giản là bị căng cơ thôi” (Vandalieu)

Tarea đã ngay lập tức ngừng chuyển động khi Vandalieu tiếp tục xoa dịu các cơ bắp. Các ghoul dù sở hữu kỹ năng 【 Kháng đau 】 vẫn có thể bất tỉnh vì những cơn đau lưng như thế. Tình cờ thay, thì đây cũng là lần đầu tiên mà cụm từ “đau lưng” được sử dụng ở Lambda, sau khoảng một năm thì cụm từ này sẽ được phổ biến khắp cả Talosheim và toàn lục địa, nhưng ngay bây giờ thì không có bất kỳ ai nhận thức được điều ấy. (Từ đau lưng trong tiếng nhật nó phát âm khác nên lúc này người dân ở đây vẫn chưa biết ý nghĩa của từ đó)

“Cậu đây rồi bé con…Còn người đang nằm là ai thế?” (Zadiris)

“Là Tarea, cô ấy không thể di chuyển vì bị chấn thương ở lưng” (Vandalieu)

Zadiris với khuôn mặt tươi tỉnh đã tới gặp Vandalieu, tình cờ thì lúc này trời cũng đã bắt đầu trở tối.

“Cậu nói là cô ấy bị chấn thương lưng ư? Đúng như tôi nghĩ về người già” (Zadiris)

“Kyiihhhh, hãy nhìn xem người lớn hơn tôi 30 tuổi đang nói gì kìa! Tôi nghĩ cô cũng sẽ sớm trải nghiệm cái cảm giác này thôi” (Tarea)

“Đau lưng? Đó là từ gì? Tôi không hiểu cô đang nguyền rủa tôi về cái gì cả?” (Zadiris)

Tarea vẫn đang nằm đây để hồi phục lại, vì chấn thương vẫn chưa được Vandalieu chữa lành hoàn toàn. Khi Zadiris lại gần hơn thì cô đã thấy cánh tay của Vandalieu đã hòa vào trong lưng của Tarea.

“…Cậu đang làm gì thế?” (Zadiris)

“Đây là cách mà tôi chữa trị cho Tarea, nếu tôi đồng hóa một phần linh hồn mình với cơ thể của cô ấy thì Tarea có thể sử dụng kỹ năng 【 Hồi phục nhanh 】 của tôi. Vì không thể sử dụng ma pháp hồi phục nên tôi đã nảy ra ý tưởng này” (Vandalieu)

“Fuh, fufufu, cô đang ghen tị đấy à? Van-sama và tôi đã trở thành một…Không, cô không được lắc tôi như thế! Hãy ngừng lại ngay bà già xấc xược kia” (Tarea)

“Tôi đang làm như thế là để trừng trị cô vì không biết tôn trọng người lớn tuổi” (Zadiris)

Hài lòng với việc khiến Tarea phải hét thảm lên vì bị mình trêu chọc, Zadiris thì thầm nói gì đó vào tai Vandalieu với một nét mặt nghiêm trọng.

“Có phải là tuổi thọ cô ấy không còn nhiều không?” (Zadiris)

“Không có gì cả, cô ấy chỉ là đã già cả rồi, hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy bóng của cái chết hiện diện trên cô ấy. Nên tôi nghĩ là Tarea sẽ vẫn ổn miễn là cô ấy không quá thúc ép bản thân” (Vandalieu)

“…Cô ấy sẽ làm thế đấy, việc ngăn cô ấy thúc ép bản thân mình là không thể nào’ (Zadiris)

“Cô nói đúng. Tôi sẽ hỏi cô ấy sớm để xem liệu Tarea có muốn tôi dùng 【 Trẻ hóa 】 lên cô ấy hay không” (Vandalieu)

Tarea đã tự làm mình bị chấn thương 2 lần rồi nên cả Vandalieu và Zadiris đều lo lắng tuổi thọ của Tarea sắp cạn kiệt. Có thể là cả hai đã suy nghĩ quá nhiều nhưng tốt hơn hết là nên dùng kỹ năng 【 Trẻ hóa 】 lên cô ấy trước khi bóng của cái chết bắt đầu hiện rõ.

“Hôm nay cô tập luyện thế nào rồi?” (Vandalieu)

“Hm…Mọi thứ đều rất tốt. Tôi cũng đã đạt tới cấp độ 100, nên tôi dự định sẽ thay đổi nghề nghiệp vào ngày mai” (Zadiris)

Hầu hết các ghoul đều chưa bao giờ có nghề nghiệp nên họ đều bắt đầu với những nghề mà có danh xưng 『 Tập sự 』 ví dụ như các nghề 『 Chiến binh tập sự 』, 『 Pháp sư tập sự 』, 『 Thợ rèn tập sự 』 và 『 Hầu gái tập sự 』.

Đúng như cái tên của nghề nghiệp, đều là ở mức tập sự - học việc, nên các giá trị thuộc tính được cộng thêm khá là thấp. Hơn nữa, các điểm thưởng này cũng được thêm đều vào các kỹ năng của họ, nên các Ghoul có thể cân nhắc đến điểm mạnh và yếu của mình sau đó lên kế hoạch hướng đến những kỹ năng mà họ mong muốn đạt được.

Zadiris và các ghoul khác đã tăng cấp độ nghề nghiệp của họ tới giới hạn cao nhất chỉ trong vài ngày, bởi vì nghề nghiệp tập sự đa số đều dành cho những người mới bắt đầu nên không khó để tăng cấp độ của nó và các ghoul là trường hợp đặc biệt vì đa số đều đã là những quái vật Hạng 3 cũng như sở hữu rất nhiều kỹ năng chiến đấu.

Con người với nghề nghiệp tập sự thì có sức mạnh cũng không khác người bình thường là mấy. Họ sẽ tập luyện bằng kiếm gỗ và có những trận thực chiến, và chiến đấu với những con quái vật Hạng 1 như goblin. ếch lớn và Living-bone dưới sự quan sát của người hướng dẫn và đạt được điểm kinh nghiệm một cách chậm rãi. Trong khi đó các Ghoul là quái vật Hạng 3 với kỹ năng điêu luyện đã có thể dễ dàng giết chết những con Needle Wolf và nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm từ đó.

Zadiris đã hợp lực cùng với các ghoul khác để săn giết những con quái vật khác như Flying Shark và Raptor để nhanh chóng tăng cấp độ lên 100 của nghề 『 Pháp sư tập sự 』. Tình cờ là Hạng của Zadiris không tăng vì điểm kinh nghiệm có lẽ đã được chia đều cho 『 Điểm kinh nghiệm nghề nghiệp 』 và 『 Điểm kinh nghiệm quái vật 』.

“Tôi biết rằng cậu rất muốn thử nhận được nghề nghiệp, nhưng chúng ta đã hứa là sẽ hết ngày mai nên hãy đợi đến lúc đó, sau sinh nhật cậu và khi mà lưng của Tarea đã khỏe lại” (Zadiris)

“Tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa” (Vandalieu)

Với lời nguyền 【 Không thể học được các nghề nghiệp đã tồn tại 】 thì Vandalieu sẽ không thể nhận được bất kỳ nghề nghiệp nào đã từng xuất hiện trên Lambda. Dù thế thì cậu vẫn muốn thử, trong tâm trí cậu có một nửa là mong đợi và một nửa là lo lắng vì có thể cậu sẽ không thể nhận được bất kỳ nghề nghiệp nào cả. Nếu như là trường hợp sau xảy ra thì cậu sẽ tập trung tìm mọi cách để làm cho các Ghoul và Undead trở nên mạnh hơn nữa.

“Auuh, Van-sama, tình trạng lưng của tôi tệ đến như thế sao…?” (Tarea)

Tarea đã nghĩ rằng Vandalieu đang nói về lưng của mình vì cô không hề biết gì về lời nguyền của Vandalieu, thế nên cậu đã phải làm dịu cô ấy lại.

Và rồi thì ngày sinh nhật của Vandalieu đã tới. Cậu được mang đến lâu đài hoàng gia.

『 Cậu chủ! Hãy nghĩ rằng cậu đã bị lừa và hãy mang cái túi này đội lên đầu mình ạ 』 (Saria)

『 Cậu chủ! Đừng quên đeo cả bịt mắt và bịt tai nữa nhé! 』 (Rita)

Vandalieu đã “đứng hình” khi nhìn thấy Saria và Rita tiếp cận cậu khi cầm trên tay một cái túi da và miếng bịt mắt bằng vải. Lúc đầu Vandalieu đã nghĩ đây là một cuộc đảo chính, nhưng nghĩ lại thì đây hẳn là một bất ngờ dành cho cậu. Do đó, cậu đã hào hứng mà đeo miếng bịt mắt và cái túi da lên đầu. Từ bên ngoài nhìn vào thì trông cậu không khác gì một đứa trẻ bị bắt cóc.

『 Ngươi ấy đây rồi! Ta đã tốn rất nhiều công sức để mang những thứ này đến cho ngươi đấy! 』 (Borkus)

“Tôi cũng thế! Tôi cũng đã mang rất nhiều thứ!” (Vigaro)

“Hãy ngừng thi thố với nhau lại đi cả hai, hãy chuẩn bị làm Van bị bất ngờ nào!” (Basdia)

Mọi thứ vẫn khá ồn ào dù đã qua một lúc, với suy nghĩ chuẩn bị nhận bất ngờ lớn trong đầu, trái tim của Vandalieu dần gia tốc.

『 Chúc mừng sinh nhật! 』

Cả cái túi da và miếng bịt mắt đều được cởi ra. Thứ hiện ra trước mắt cậu chính là một phòng ăn lớn – nơi được xây dựng sau khi Talosheim giao thương với Orbaume để tổ chức các buổi tiệc cho tầng lớp thượng lưu. Borkus, Vigaro, Zadiris, Nuaza, Basdia, Tarea và nhiều người khác đều đã tụ tập lại căn phòng rộng lớn này. Phòng ăn này từng rất xa hoa và lộng lẫy nhưng giờ đây đã trở thành phế tích nên mọi người đã dùng những cái xác trang trí bằng nhiều lông vũ đầy màu sắc xung quanh để thay thế cho những thứ bị lấy đi.

“Đây là những con khủng long!” (Vandalieu)

Dù không biết chính xác chúng là loài khủng long gì nhưng chỉ từ cấu trúc xương thì Vandalieu vẫn nhận ra đây là một con khủng long chính hiệu.

Những cái xác trông giống khủng long bạo chúa, với cái mồm đầy răng sắc nhọn.

Những cái xác trông giống thằn lằn bay, khác hoàn toàn với chim và dơi.

Những cái xác trông giống khủng long 3 sừng, với những cái sừng nhọn hoắc trên đầu.

Một số cái sừng đã bị mẻ và bụng chúng được khâu kín lại, nhưng tất cả những cái xác trên đều trông rất tươi mới.

“Đây là quà mà chúng tôi tặng cho cậu. Chúng tôi đã nghe được từ Darcia rằng cậu rất thích những con quái vật khổng lồ mà không phải loài rồng này, nên chúng tôi đã thu thập chúng lại đây” (Basdia)

“Một vài con trong số này được săn ở trong Hầm ngục. Chúng tôi đã cố gắng lấy hết máu và nội tạng của chúng để chúng sẽ không bị thối rữa” (Vigaro)

Có vẻ như thông tin Vandalieu thích khủng long đã bị Zadiris tiết lộ cho mọi người. Có thể là vì không ai biết khủng long là loài gì nên trong số những cái xác ở đây có cả cá sấu và rắn khổng lồ cùng với loài sinh vật dài 3 mét trông giống mèo, sở hữu móng vuốt vầ răng sắc nhọn cùng với bộ vảy bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Dù thế thì Vandalieu vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

“Mọi người...Cảm ơn mọi người…” (Vandalieu)

Vandalieu thật sự rất cảm động, cậu biết rằng mọi người đã phải nỗ lực rất nhiều để mang xác của những con quái vật khổng lồ này từ Tổ quỷ và Hầm ngục về tới đây, thậm chí họ còn lấy cạn máu và nội tạng của chúng ra trước nữa. Những chiếc Cursed Carriage mà cậu đã chế tạo để băng qua Rặng núi biên giới hẳn cũng góp sức giúp đỡ, nhưng dù vậy thì việc này vẫn rất khó khăn.

『 Vandalieu 』 (Darcia)

Linh hồn của Darcia hiện lên trước mảnh xương của cô khi Saria bưng nó lên về phía cậu.

『 Trong suốt khoảng thời gian từ trước đến giờ, đã có rất nhiều lúc mẹ tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, con biết chứ…Cha của con bị giết, còn mẹ thì bị bắt…Sau mọi chuyện thì giờ đây con vẫn trở thành một cậu bé 3 tuổi. Mẹ chỉ biết cảm ơn trời đất và thần linh vì phước lành này, cảm ơn con rất nhiều! Mẹ hi vọng con sẽ khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn kể từ giờ, được chứ con yêu của mẹ! 』 (Darcia)

Vandalieu đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mà cậu đếm cũng không xuể. Nước mắt giận dữ, bối rối, thất vọng, đau buồn, đau khổ, thù hận, chua xót và sự ghê tởm. Nhưng đây có lẽ là lần đầu cậu khóc trong niềm hạnh phúc. Một cảm giác khó có thể diễn tả tràn ngập trong tim cậu.

“Cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn mọi người. Xin hãy chăm sóc tôi kể từ bây giờ” (Vandalieu)

26b49d05-19e6-4448-ad22-fc1928903c4b.jpg

Thế nên, cậu muốn được sống tiếp và tiến bước đến ước mơ của cậu – hồi sinh Darcia lại. Giọt nước mắt hạnh phúc khi mẹ cậu được hồi sinh hẳn cũng rất dễ chịu. Không đời nào mà cậu bị giết, cũng không đời nào mà cậu sẽ chết cả.

Bất kỳ ai ngáng đường cậu, cậu sẽ giết hết, giết tất cả - sau đó làm chúng trở thành đồng minh của cậu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nay đăng sớm, ngoll
Xem thêm