• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 50: Trận chiến với con Dragon Golem

6 Bình luận - Độ dài: 6,203 từ - Cập nhật:

Vì chức nghiệp 【 Tử linh pháp sư 】đã đạt cấp 100 sau khi Vandalieu hoàn thành lần càn quét thứ 6 tại Thảo nguyên ác long Borkus nên cậu đã tới phòng thay đổi chức nghiệp sau hơn 1 năm.

“Hãy cho tôi nước mắm và cả miso nữa”

“Còn tôi thì muốn cá bào và tảo bẹ”

“Có mật ong không? Tôi cũng cần cả wasabi nữa”

“Tôi muốn một ít bột quả sồi”

“Trứng chim Giga đã hết rồi sao. Vậy thì cho tôi một ít lươn hoặc là cúc đá cũng được”

Hiệp hội mạo hiểm giả đã trở thành nơi trao đổi và phân phối các loại thực phẩm mà Vandalieu đã phát minh ra.

Nếu như người đó đã nhận được sản phẩm này rồi thì sẽ phải dùng nguyên liệu mà họ thu được từ Tổ quỷ để trao đổi nếu muốn thêm.

Và thế là đã có những yêu cầu bổ sung hàng hóa được treo trên bảng nhiệm vụ tại Hiệp hội. Có vẻ như Hiệp hội cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

“Nếu những Guild mạo hiểm giả chính thức nào cũng có đầy ghoul và undead vào ra như thế này thì tốt biết mấy” (Vandalieu)

Vandalieu bỏ qua mấy cái ảo tưởng đó qua một bên, dù sao thì họ cũng có thể tự làm ra gia vị và bột sồi mà không cần phải đến trao đổi như vậy.

Và khi cậu hỏi các Undead Titan tại sao lại phải đến trao đổi làm gì, thì họ đã trả lời lại rằng

『 Này này, chúng ta được nhận miso, nước mắm, tảo bẹ và rau câu miễn phí, nếu muốn nhận nhiều hơn thì chỉ cần kiếm thêm nguyên liệu từ tổ quỷ như là ma thạch hay hạt dẻ thôi. Vậy thì đâu cần gì phải mất thời gian để tự làm chứ? 』 (Undead Titan)

“Cần phải thu thập hạt sồi, nghiền nát hạt sồi thành bột, ngâm nước trong ba ngày, sau đó sấy khô, thì nó mới trở thành bột hạt sồi nhỉ? Thà đi giết quái vật còn dễ hơn đó” (ghoul)

“Rõ rằng là việc đi vào tổ quỷ và săn một con orc dễ dàng hơn nhiều so với việc nuôi một con lợn đến lúc nó lớn lên để giết thịt” (Vandalieu)

Tình cờ là gần đây, số lượng nguyên liệu để làm ra bột sồi và miso óc chó đã tăng lên vì cậu đã xây dựng một cơ sở sản xuất đặc biệt.

Cậu ấy đã sử dụng 【 Khô héo 】 và 【 Phân hủy 】 để tạo ra những quả óc chó lên men với các vật phẩm ma pháp được tạo ra bằng 【 Giả kim thuật 】 của mình. Sau đó thiết lập những con golem có nhiệm vụ nghiền nát, loại bỏ tạp chất và nấu để sản xuất nước sốt quả óc chó hàng loạt.

Nhìn vào những con golem trông như cối đá khiến cậu nhớ đến những nhà máy sản xuất trên Trái Đất.

Bởi vì chúng chỉ cần mana làm nhiên liệu để hoạt động nên chúng rất thân thiện và an toàn với môi trường. Hơn thế nữa chúng còn có thể biến hình và trở thành những cỗ máy chiến đấu khi cần thiết nữa và chúng cũng không cần cậu phải bảo trì.

 “Nếu như mình có thể công nghiệp hóa sản xuất rau câu thì có thể sẽ tạo thêm được nhiều công việc trong tương lai…Nhưng có lẽ vì cả Ghoul và Undead Titan đều đã có công việc là thợ săn nên có lẽ họ không quan tâm mấy!? Và có lẽ trong vài chục năm nữa khi các Black Goblin và Anubis bắt đầu trở nên già yếu không thể chiến đấu được nữa thì những công việc này sẽ có hiệu quả.” (Vandalieu)

Thật là phiền phức mà.

Thôi thì cứ nghĩ về hệ thống xã hội sau vậy.

“Giờ thì phải thay đổi chức nghiệp cái đã, lần này mình sẽ trở thành 【 Kẻ biến đổi golem 】” (Vandalieu)

Mặc dù Vandalieu chỉ có thể nhận được những chức nghiệp chưa được khám phá do ảnh hưởng từ lời nguyền 【 Không thể nhận được chức nghiệp đã tồn tại 】, nhưng trong lần thay đổi chức nghiệp trước đó, 【Tử linh pháp sư】 và 【 Kẻ biến đổi golem 】 đã được hiển thị dưới dạng những chức nghiệp có thể thay đổi được.

Vậy nên lần này cậu ấy chắc chắn có thể thay đổi được chức nghiệp.

Giữ bình tĩnh, cậu ấy chạm vào tinh thể trong phòng thay đổi chức nghiệp.

『Chức nghiệp có thể lựa chọn: 【 Kẻ biến đổi golem】【Người thuần hóa undead】【Kẻ phá vỡ linh hồn】【Người dùng độc】【Người thuần hóa côn trùng】』

“Số chức nghiệp đã tăng lên ...” (Vandalieu)

Vandalieu bị bất ngờ khi có đến năm chức nghiệp được hiển thị trong đầu cậu. Trong ba lời nguyền mà Rodcorte đã ếm lên cậu thì có vẻ như lời nguyền này là vô nghĩa nhất. Nhưng có thể là nó sẽ gây rắc rối cho mình trong tương lai.

【 Người thuần hóa Undead 】không hiển thị lần trước có lẽ là vì mình không nhận thức được rằng Undead không thể bị thuần hóa cho đến khi nghe Eleanora nói về điều đó.

Vandalieu cảm thấy thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc một chức nghiệp có được hiển thị hay không lại phụ thuộc vào việc bản thân họ có nhận thức được nó hay không.

Nhìn vào cái tên của chức nghiệp thì đây chắc hẳn là chức nghiệp cung cấp những kỹ năng giúp người sỡ hữu dễ dàng thuần hóa Undead hơn. Nhưng theo như mình biết thì đa phần các loại chức nghiệp có danh “thuần hóa” đều không cung cấp nhiều điểm giá trị thuộc tính lắm.

【 Kẻ phá hủy linh hồn 】 thì rõ ràng là chức nghiệp xuất hiện sau khi mình đã phá hủy linh hồn của Sercrent và nhận được kỹ năng 【 Phá vỡ linh hồn 】.

【 Phá vỡ linh hồn 】 có thể tạo hiệu ứng kỹ năng trên tất cả các đòn tấn công, có lẽ chức nghiệp này sẽ cung cấp một loạt các hiệu chỉnh cho kỹ năng và võ thuật chăng? Và có lẽ chức nghiệp này sẽ cung cấp cho người sở hữu một lượng lớn điểm thuộc tính Sức mạnh và Trí tuệ.

【 Người dùng độc 】... là gì vậy nhỉ? Có lẽ đó là một chức nghiệp xuất hiện đối với ai đó sử dụng những đòn tấn công Tử vong ma pháp và đã tiêu diệt một số lượng kẻ thù bằng chất độc, sau khi 【 Võ thuật (Kỹ năng chiến đấu không vũ trang) 】 đã đạt đến một cấp độ nhất định chăng?

Nếu là vậy thì có lẽ chức nghiệp này sẽ cung cấp một lượng điểm kinh nghiệm cho kỹ năng 【 Võ thuật 】 và các giá trị thuộc tính Sức mạnh, Nhanh nhẹn và Thể lực.

【 Người thuần hóa côn trùng 】 có lẽ được hiển thị là vì mình đã thuần hóa được lũ Ong nghĩa trang. Có vẻ như chức nghiệp này sẽ tăng các giá trị thuộc tính giống như 【 Người thuần hóa Undead 】.

Nếu như chức nghiệp này có thể làm cho sản lượng mật của lũ Ong nghĩa trang tăng lên thì chắc chắn đây là một chức nghiệp tuyệt vời. Nếu như ở trên Trái đất thì mình có khi sẽ có thể thuần hóa cả những con bọ cánh cứng hung dữ nhất và trở thành “Vua của các loài côn trùng” luôn ấy chứ.

“Có lẽ mình sẽ chọn 【 Kẻ biến đổi Golem 】lần này” (Vandalieu)

Bởi vì kẻ thù mà mình sắp phải đối mặt là một con Dragon Golem. Nó có lẽ được chế tạo từ một loại kim loại mạnh mẽ quý hiếm nào đó mà mình không biết được. Hơn nữa 【 Thẩm định 】 cũng không thể sử dụng qua một lớp băng nên mình cũng không thể nào biết được. Do đó, 【 Kẻ biến đổi Golem 】có lẽ sẽ rất hữu ích trong những tình huống như thế này.

Nếu như mình biến sàn và tường thành Golem thì có khi mình có thể hạn chế được chuyển động của con quái vật đó.

Trước đây khi chiến đấu với Sercrent thì 【 Biến đổi Golem 】đã có tác dụng rất lớn. Thêm nữa, mình còn thường dùng kỹ năng này để tạo ra nhiều Golem chế tạo bột quả sồi, óc chó cùng với sửa chữa các tòa nhà và kiến trúc ở Talosheim. Đây chắc chắn là kỹ năng sẽ giúp ích cho mình trong thời gian dài tới cũng như làm cuộc sống của mình dễ dàng và thịnh vượng hơn.

Bạn đã chọn Kẻ biến đổi Golem 】』

Cấp độ của kỹ năng Cường hóa thuộc hạ Biến đổi Golem đã tăng cấp!

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 4 tuổi

Danh hiệu:【Ghoul King】

Chức nghiệp: Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem)

Cấp độ chức nghiệp: 0

Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư)

Thuộc tính:

o Sinh lực: 90

o Mana: 204,506,933

o Sức mạnh: 67

o Nhanh nhẹn: 46

o Thể lực: 71

o Trí tuệ: 238

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 3

o Tử ma pháp: Cấp 5

o Kháng hiệu ứng: Cấp 5

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 5

o Vô niệm: Cấp 3

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Tự động hồi mana: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 4

o Biến đổi golem: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Vô tính ma pháp: Cấp 4

o Kiểm soát mana: Cấp 4

o Thể linh hồn: Cấp 2

o Thợ mộc: Cấp 4

o Kỹ sư: Cấp 3

o Nấu ăn: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Giả kim thuật: Cấp 3

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 2

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 1

o Đa niệm: Cấp 1

o Điều khiển từ xa: Cấp 1

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

Vandalieu kiểm tra bảng trạng thái thì cậu nhận thấy các giá trị thuộc tính của cậu không tăng nhiều như khi cậu chọn chức nghiệp 【 Tử linh pháp sư 】.

Có lẽ đó là sự khác biệt khi thay đổi chức nghiệp lần đầu và lần thứ hai.

“Giờ thì, mình sẽ xuống tầng hầm của lâu đài hoàng gia luôn ... mà trước đó mình cần kiểm tra kỹ năng 【 Biến đổi golem 】 sau khi lên cấp cái đã, mình cũng cần tìm hiểu xem mọi người cảm thấy thế nào sau khi kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của mình lên cấp nữa.” (Vandalieu)

Và sau khi kiểm tra 【 Biến đổi Golem 】thì Vandalieu nhận thấy cậu chỉ cần tốn một lượng nhỏ mana để tạo ra các Golem. Nếu như cậu trở lại lúc còn dẫn các Ghoul băng qua Rặng núi biên giới thì cậu chắc chắn rằng giờ thì chỉ cần ½ thời gian là cậu có thể đưa toàn bộ mọi người tới Talosheim.

Trong tương lai thì thay vì phải đào đường hầm thì mình có thể biến cả một ngọn núi thành Golem và ra lệnh cho nó tránh ra khỏi con đường…Mà nếu như thế chắc có lẽ mình sẽ phải đối phó với dung nham trong lòng đất nữa. Mình cũng không hề biết chút gì về địa lý và kết cấu kiến trúc lục địa của thế giới này.

Một điều nữa sau khi Vandalieu kiểm tra kỹ năng này đó chính là các Golem mà cậu tạo ra đã trở nên mạnh hơn trước. Và các Golem của cậu cũng bị ảnh hưởng bởi kỹ năng 【 Cường hóa thuộc hạ 】. Dù rằng hiện tại thì chúng không có sức mạnh để đương đầu với con Dragon Golem nhưng cậu tin rằng trong tương lai nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều.

『 Con đừng cố quá nhé, nếu thấy nguy hiểm thì phải chạy ngay đi đó 』 (Darcia)

“Con cũng định làm thế mà mẹ” (Vandalieu)

『 Cậu chủ, mong may mắn sẽ đến với cậu. Nhưng cậu cũng cần phải có can đảm chạy trốn khi tình hình tệ đi 』 (Sam)

“Nếu tình huống như vậy xảy ra, tôi sẽ mở một lỗ trên tường để chạy trốn” (Vandalieu)

Thế là cùng với những người đồng hành đã được lựa chọn kỹ lưỡng, Vandalieu bắt đầu xuống dưới tầng hầm.

Đối thủ mà họ phải đối mặt lần này chính là một con Dragon Golem. Nó mạnh đến mức ngay cả một anh hùng bậc S, kẻ đã giết Borkus cũng phải chết khi chạm trán với thứ này.

Dù đầu, đuôi, chi phải và cánh đã bị phá hủy, các vết nứt thì chạy dọc khắp thân, ngoài ra còn có một ngọn thương băng đâm vào ngực con rồng, song nó vẫn là một đối thủ mạnh đối với nhóm của Vandalieu.

Đó là lý do mà cậu chỉ chọn những người trên Hạng 6 đồng hành cùng cậu trong chuyến này hoặc là những Undead mà cậu có thể dễ dàng thay thể cơ thể họ. Lần lượt là Borkus hạng 9, Eleanora hạng 8, Zadiris và Vigaro hạng 6…Sau đó là người xương, sói xương, chim xương, Saria và Rita. Mặc dù họ vẫn chỉ ở hạng 5 nhưng cậu có thể dễ dàng thay thế cơ thể mới cho họ nếu như cái cũ bị hư hỏng quá nặng

Ngoài ra, còn có mười con golem đá để làm khiên đá. Đây là một biện pháp phòng ngừa trong trường hợp các vật liệu không có sẵn trong căn phòng có con rồng golem, hoặc là chúng dễ vỡ hoặc là đã bị xử lý bằng ma pháp khiến chúng khó có thể trở thành golem. Chúng sẽ hy sinh thân mình để cản bước con rồng golem và hoạt động giống như một tấm khiên.

Vandalieu đã khai thác linh hồn của những con Orc và Goblin sau trận chiến tại làng của Bugogan và dùng chúng cho những con Golem này.

“Tuy nhiên, tùy thuộc vào chất liệu của con rồng golem, xin hãy cẩn thận vì có khả năng là nó có thể tấn công cả vào linh hồn nữa” (Vandalieu)

Bởi vì con rồng nằm ở bên kia bức tường băng bị nguyền rủa, nên Vandalieu vẫn không thể biết được con rồng golem được làm từ gì cả. Cậu không nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là được làm bằng sắt.

“Nếu nó làm từ Mythril với khả năng kháng phép cao, phép thuật của mình và Zadiris sẽ không hiệu quả. Mythril cũng có thể làm tổn thương cả linh hồn nữa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào những đòn tấn công vật lý của Borkus và những người khác” (Vandalieu)

『 Nếu nó làm từ adamantite thì chúng ra không cần lo lắng về việc nó có thể tấn công vào linh hồn. Nhưng nếu là vậy thì ta không thể chém nó với thanh kiếm của mình được. Ngược lại, ma pháp của Boss và mọi người sẽ là nguồn sát thương chính 』 (Borkus)

Borkus gõ ngón tay vào thanh kiếm quỷ của Bugogan mà ông ta nhận được từ Vandalieu. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm ma pháp với độ sắc bén và độ cứng được tăng cường, sức tấn công của nó cũng khá đáng kể, và với nó thì Borkus có thể cắt xuyên qua lớp vảy của một con Thổ long một cách dễ dàng

 “Có thực là khó đến vậy không?” (Vigaro)

『 Oyo, đó là một loại kim loại ma thuật cứng đến mức mà ngay cả vảy và xương rồng cũng không thể sánh bằng. Nếu so ra thì sắt cũng chỉ như slime nếu so với nó thôi 』 (Borkus)

“Nhưng nếu là vậy thì ma pháp của Vandalieu-sama và mọi ngươi có thể sẽ xuyên qua được. Ngoài ra ta còn có thể lựa chọn kéo ngọn thương ra và sử dụng nó nữa mà” (Eleanora)

“Sau đó thì chúng ta chỉ cần nhắm đến các vết nứt trên con Dragon Golem là được. Nếu chuyển động của nó chậm thì cậu cũng có thể chôn nó xuống sàn đó, bé con” (Zadiris)

“Vẫn còn một cách nữa. Tôi có thể sử dụng những mảnh vỡ của con Dragon nằm rải rác trên sàn. Vì chúng có cùng chất liệu với con Dragon Golem nên ít nhất thì nó cũng sẽ là một tấm khiên chắc chắn.” (Vandalieu)

Trong khi nói vậy, nhóm của Vandalieu đi xuống tầng hầm. Như thường lệ, những mảnh băng vẫn nằm vương vãi khắp sàn, mặc dù đây là nơi duy nhất trong Talosheim không có Undead lui tới trong suốt hai trăm năm qua, nhưng đó lại là nơi đáng sợ nhất.

Những bức tường băng cản lối đi đã bị Vandalieu làm tan chảy. Nên không còn trở ngại nào cả. Và họ đã đến trước căn phòng nơi con Dragon Golem đang ở. Ở đây họ có thể nhìn thấy hình dáng của nó thông qua lớp băng dày.

“... Mặc dù nguy cơ tử vong đã thấp hơn trước ... nhưng nó vẫn còn đó” (Vandalieu)

『 Phải làm gì đây? Cậu có muốn hoãn việc này lại không? 』 (Saria)

“Không đâu, tôi không thay đổi quyết định. Đó là một con Dragon Golem đã bị một mạo hiểm giả gần như đã đạt hạng S tấn công, không lý nào chúng ta lại có thể đánh bại nó mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào” (Vandalieu)

Để có thể đánh bại con Dragon Golem một cách an toàn thì ít nhất Vandalieu phải sở hữu sức mạnh sánh ngang với các mạo hiểm giả bậc S hoặc Borkus và những người khác phải sở hữu sức mạnh ngang thế.

Từ một cậu bé bất lực với chỉ một bể mana khổng lồ, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều sau bốn năm rưỡi, nhưng cậu cũng không thể biết được là phải cần bao nhiêu lâu thì mới đạt được đến sức mạnh như vậy.

Darcia đã từng nói với cậu rằng đừng thúc ép bản thân mình quá, nhưng Vandalieu lại không có ý định chờ đợi lâu như vậy.

『 Năm nay, mình muốn ăn sinh nhật cùng mẹ, bằng xương bằng thịt 』 (Vandalieu)

Trong lúc nghĩ vậy, Vandalieu niệm phép lên các thành viên trong nhóm ngoài các golem. Zadiris và Eleanora cũng sử dụng phép của bản thân.

Vandalieu cung cấp cho mọi người mana với kỹ năng 【 Truyền mana 】 và đồng thời tăng kháng sát thương vật lý và kháng phép cho mọi người.

Zadiris cũng tăng sức tấn công của vũ khí với 【 Tăng cường lưỡi gươm gió 】. Ngoài ra, cô còn giúp mọi người tăng nhanh nhẹn nhờ 【 Phước lành của gió 】. Để đề phòng, Zadiris còn niệm thêm cả phép 【 Arrow Evasion (Tiễn tránh) 】 để có thể dễ dàng tránh những đòn tấn công tầm xa và ma pháp tấn công hơn. Hơi tiếc một chút là quang ma pháp không thể sử dụng được do có nhiều thành viên là Undead trong nhóm.

Và nhờ phép 【 Gia tốc 】 của Eleanora mà mọi người đều có thể di chuyển nhanh hơn

Cuối cùng, Vandalieu đã truyền mana cho Zadiris và Eleanora đến khi mana của họ đạt tối đa và sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Khác với thanh quỷ kiếm của Borkus và chiến rìu của Vigaro, tất cả các trang bị của mọi thành viên đều được cường hóa bằng các vật liệu và vật phẩm thu được từ hòm kho báu sau khi họ tiêu diệt quái vật và càn quét dungeon.

Nhiều vũ khí được tăng cường với vật liệu từ Nham long và Thổ long mà Borkus đã giết khi tìm đường hầm nối với Khiên quốc Mirg, hoặc làm từ thép đen, một số thì làm từ loại kim loại ma thuật có giá trị thấp hơn.

『 Gurururu 』 (Sói xương)

Đặc biệt là sói xương và các Undead khác đã có một cơ thể mới cao cấp hơn. Toàn bộ xương của nó đã được thay thế bằng xương của một con rồng đã được xử lý thành hình dạng tương tự. Bộ xương mới của chúng cứng đến mức ngay cả một con Orc cũng không thể đập vỡ xương nó được nữa.

“Giờ thì, đi thôi” (Vandalieu)

Vandalieu giơ tay lên và bắt đầu hút mana ra khỏi bức tường băng. Nó dày hơn toàn bộ vách tường băng mà cậu từng làm tan chảy trước kia, nhưng cũng chả là gì với cậu cả…Chỉ sau vài phút thì bức tường cũng đã hoàn toàn tan chảy.

Con Dragon Golem cảm nhận được điều này và bắt đầu di chuyển chầm chậm sang bên cạnh.

Một bước, hai bước, ba bước. Nó không hề rút lui hay tiếp cận, nó chỉ đơn giản là tiếp tục di chuyển sang ngang và dừng lại trước cái đầu đã bị cắt đứt của chính nó đang nằm trên mặt đất.

『 Không lẽ nó định nhặt lên và gắn lại – tệ thật 』 (Vandalieu)

“Mọi người rút lui sang trái và phải ngay lập tức!” (Vandalieu)

Vandalieu nghe theo lời cảnh báo từ bản năng của cậu ấy, ngừng việc niệm phép và bỏ chạy. Mọi người cũng nghe theo cậu, tách ra làm hai nhóm qua trái và phải.

Cái đầu đen ánh của con rồng vụt qua.

Con Dragon Golem đã đá cái đầu của chính nó. Và dùng chính thứ đó làm vũ khí để tấn công những kẻ lạ mặt.

『 Con Golem này khá thông minh nhỉ! 』 (Borkus)

Con Dragon Golem đã phá vỡ lớp băng như thể nó là thủy tinh, nghiền nát tất cả những con golem được dùng để làm tường chắn, Borkus nhổ nước bọt khi tránh được cái đầu của con rồng.

“Hơn nữa, đó còn là kim loại của thần, Orichalcum! Việc nó có thể phá vỡ lớp băng bị nguyền mà chỉ có Vandalieu-sama mới có thể phá bỏ chính là bằng chứng cho việc đó!” (Eleanora)

Với giọng nói hơi run rẩy của Eleanora, giờ đã có thể biết được con Dragon Golem được làm từ gì.

Orichalcum. Nó có thể tương thích với tất cả các loại kim loại ma thuật cao cấp như Mythril, Adamantite, Damascus, Black Steel. Người ta nói rằng chỉ có các vị thần mới có thể xử lý loại kim loại này. Và chính loại kim loại vô giá này đã được sử dụng cho toàn bộ cơ thể con Dragon Golem có chiều dài khoảng 30 mét này.

“Dùng cho áo giáp hay vũ khí là một chuyện, nhưng nữ thần quả nhiên rất mạnh mẽ khi đã tạo ra một con Dragon Golem còn lớn hơn cả con khủng long thế này!” (Eleanora)

『 Uwa, nếu hốt hết cả con rồng này thì thậm chí còn có thể mua được cả một quốc gia đó 』 (Rita)

“Vậy thì, hốt nó luôn đi” (Vandalieu)

『 Eh? 』 (Rita)

“Rita, Saria, thú xương, mọi người, hãy thu thập hết các mảnh của con rồng golem này lại” (Vandalieu)

Sau khi chỉ thị như vậy, Vandalieu tự mình chạy vào trong phòng, theo sau Borkus và Eleanora.

『 Gigigigigigigii! 』

Phát ra những âm thanh không thể phân biệt được là tiếng rít của kim loại hay tiếng gầm, con Dragon Golem tấn công một cách loạn xạ nhưng mạnh mẽ.

『 Uooo! 【 Sát long 】! 』 (Borkus)

Mặc dù Borkus đã tấn công con rồng với đòn tấn công mạnh nhất mà ông ta luôn tự hào thì cũng không gây nên bất kỳ vết thương mới nào cho nó. Con Dragon Golem đã dùng cánh tay trái nứt mẻ để đỡ đòn tấn công này mà không hề hấn gì.

『 Khốn khiếp! Gaah! 』 (Borkus)

Borkus chửi thề khi ông ta bị cánh tay con Draogn Golem đánh bật ra và thổi bay đi như một quả bóng. Ma pháp niệm lên người anh ta tan vỡ như thủy tinh.

“Không cách nào có thể cắt qua được Orichalcum cả, nó còn cứng hơn cả Adamantite” (Eleanora)

Eleanora nói và bay lên giữ khoảng cách với con quái vật. Và mục tiêu của cô là mũi thương băng đang găm vào ngực của nó.

『 Mình sẽ rút nó ra và dùng nó như một vũ khí. Ngay cả khi không làm được điều đó thì mình sẽ đâm cây thương sâu hơn vào ngực nó. Nếu vậy thì chắc có lẽ con Dragon Golem cũng sẽ phải chịu nhiều sát thương hơn nữa 』 (Eleanora)

Ngoài những con Golem được Vandalieu tạo ra thì tất cả những con Golem khác đều có điểm yếu chính là lõi mana nằm trong đầu hoặc ngực. Và con Dragon Golem do nữ thần tạo ra cũng không có ngoại lệ.

Vì con Dragon Golem đã mất đầu nên lõi mana của nó chắc chắn nằm ở ngực. Nếu như Eleanora có thể phá hủy lõi của nó thì con Dragon Golem chắc chắn sẽ ngừng chuyển động.

Tình hình lúc này là… Borkus đã được 【 Rào chắn hấp thụ chấn động 】của Vandalieu ngăn lại trước khi đâm vào tường. Còn Vigaro thì từ bỏ việc tấn công sau khi thấy ngay cả Borkus cũng không thể chém được con Golem. Giờ anh ta đang dùng bản thân làm mồi nhử.

Zadiris thì đang tấn công con Dragon Golem bằng cả Quang và Phong ma pháp. Nhưng những đòn tấn công của cô không có tác dụng gì vì không thể nào gây được tác động lên Orichalcum – thứ kim loại vô giá có khả năng kháng phép còn cao hơn cả Mythril.

Những người đóng vai trò lớn nhất lúc này chính là Sói xương và các Undead quái thú khác.

『 Uoooon! 』 (Gấu xương)

Vandalieu đã dùng mana của cậu để giúp các con Undead quái thú thăng hạng trở thành những con Hell Beast hạng 5, chim xương thì là Hell Bird…Toàn bộ khung xương của chúng được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm như máu tươi.

Với cơ thể màu đỏ máu đó, những con thú xương đang thu thập những mảnh vỡ của con Dragon Golem bằng cách giữ nó trong hàm, trong tay và dùng móng vuốt móc chúng lại. Việc này nhằm đảm bảo con Dragon Golem sẽ không dùng những bộ phận khác như đầu của nó làm vũ khí nữa.

『 Cậu chủ, cậu có thể biến chúng thành golem không!? 』 (Rita)

“... Nó kháng lại mana của tôi, nên tôi không thể biến nó thành golem được” (Vandalieu)

 “Vandalieu-sama, xin ngài hãy làm con Dragon Golem mất khả năng di chuyển trong một lát!” (Eleanora)

Eleanora hét lên như muốn nói rằng giờ đến lượt của cô thể hiện. Để đáp lại, Vandalieu biến sàn nhà thành golem với 【 Biến đổi golem 】.

『 Uoooon 』

Vô số những cánh tay mọc ra từ sàn nhà và bám vào chân của con Dragon Golem.

『 Gigigi 』

Nhưng, con Dragon Golem chỉ cần chuyển động là những cánh tay đó gãy như những cành cây. Chuyển động của nó rất đơn điệu, nhưng sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp.

Nhưng một lần nữa, vì nó đã bị mất đầu, nên thiếu đi khả năng phán đoán hoặc là quá khó chịu, nó bắt đầu tập trung vào việc phá hủy những cái sàn đã biến thành golem dưới bàn chân mình.

“Ngay lúc này!” (Eleanora)

Eleanora tăng tốc thời gian xung quanh với 【 Siêu gia tốc 】, và bay về phía ngực của con Dragon Golem. Cô nắm lấy cây thương ma pháp và đẩy mạnh nó – doz!

“Gah!?” (Eleanora)

Eleanora thở hổn hển khi mà một cột băng nguyền từ ngọn thương mà cô đang nắm bắn ra và đâm vào ngực cô. Đó là vì những cổ vật huyền thoại như thế thường từ chối những ai không phải là chủ nhân nó chạm vào.

“Không thể nào, đã trải qua hai trăm năm rồi kia mà ...” (Eleanora)

Eleanora không thể ngờ rằng dù đã qua hơn 200 năm nhưng cây thương vẫn kháng cự lại cô như thế.

Cây cột băng đã đâm xuyên tim của Eleanora. Không có bất kỳ điều gì có thể cứu cô được nữa cả. Nhưng cô lại không hề sợ hãi vì cô biết rằng dù cô có chết thì Vandalieu cũng sẽ biến cô thành Undead thế nên cô quyết định sẽ tận dụng cơ hội này để đẩy cây thương gâm sâu vào ngực con Dragon Golem hơn nữa.

Eleanora dùng 【 Đạn mana 】 và đẩy nó thẳng vào cán cây thương. Bằng cách này thì dù cây thương có làm bằng Orichalcum đi nữa…ít nhất cô cũng có thể làm nó đâm sâu vào ngực con Golem hơn. Nhưng, viên 【 Đạn mana 】 mà cô tạo ra với chút sức lực cuối cùng đã tan biến đột ngột.

『 Nuoryaaaa! 【 Sát long 】! 』 (Borkus)

“【 Chém sắt 】! 【 Tiên phủ 】!” (Vigaro)

Borkus và Vigaro, cầm những vũ khí mà không thể gọi là kiếm hay rìu, tấn công vào con Dragon Golem.

『 Gigi! 』

Những vết nứt xuất hiện trên con Dragon Golem và đang bắt đầu lan rộng.

Ngay cả Eleanora cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều này, và ý thức của cô dần mất đi ngay sau đó…Cây cột băng đâm xuyên tim cô đột nhiên vỡ tan ra, điều tiếp theo mà cô ấy nhận thức được chính là Vandalieu đang nhìn xuống bản thân mình.

“Tôi xin lỗi. Dù tôi đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng tôi lại không thể ngăn chặn điều đó. Xin đừng cố gắng mạo hiểm mạng sống của bản thân mình làm mọi điều một mình” (Vandalieu)

“Kah ... tôi ... xin ... lỗi” (Eleanora)

Trong lúc ho ra máu, Eleanora cố gắng xin lỗi vì đã không giúp ích được gì cho cậu, nhưng Vandalieu đã nói với cô ấy rằng “Mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cô đừng nói nữa!”

Và rồi, móng vuốt của Vandalieu kéo dài ra trước mắt cô.

“Bởi vì cơ thể tôi vẫn còn rất nhỏ nên đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho cô” (Vandalieu)

Máu của Vandalieu nhỏ từng giọt lên gương mặt của Eleanora. Với một mùi hương ma pháp mạnh mẽ, theo phản xạ cô ấy mở miệng và đón nhận những giọt máu đó.

Và rồi, trái tim của cô bắt đầu nhanh chóng được tái tạo. Nếu không có máu của Vandalieu thì dù Eleanora có là một Noble Vampire cô cũng không thể nào hồi phục lại được khi trái tim đã bị phá hủy như thế.

“Tôi nắm trong tay cái chết của cô. Miễn là tôi vẫn còn mana, những vết thương dù chí mạng cũng sẽ không thể gây tử vong được. Tôi chắc rằng nó sẽ rất đau, những xin hãy cố gắng hết sức mà tự chữa lành” (Vandalieu)

“T ... tôi đã được chữa lành rồi. Nhờ máu của ngài” (Eleanora)

Nghĩ rằng hoàn toàn đã được chữa lành sau khi trái tim bị xuyên thủng. Eleanora liếm chút máu của Vandalieu còn đọng lại trên môi và cảm nhận được sức mạnh tràn khắp cơ thể.

Nếu Vandalieu không yêu cầu Eleanora giữ giọng điệu thì chắc giờ cô ấy đã tôn vinh Vandalieu như chúa tể và hôn chân cậu để bày tỏ lòng tôn kính rồi.

Nhưng giờ thì cũng là lúc mà cô thể hiện lòng trung thành của bản thân bằng hành động.

“Đưa tôi thanh kiếm” (Eleanora)

“Eto, xin hãy chờ một chút” (Vandalieu)

Tuy nhiên, Vandalieu cũng không thể chế ngay ra một thanh kiếm được. Dù sao thì giờ cậu ấy cũng đang dùng ba phép thuật cùng lúc.

Từ những mảnh vỡ Orichalcum mà gấu xương và những con thú xương khác đã tập hợp lại, cậu ấy đã xoay sở để biến đổi và định hình để biến chúng thành những vũ khí có hình dạng như kiếm và rìu, sau đó trao cho Borkus và Vigaro. Vì chúng cố gắng để trở về hình dạng ban đầu như thể là một hợp kim ghi nhớ nên cậu đã phải sử dụng 【 Biến đổi golem 】 cho hai thanh vũ khí để ngăn chúng biến đổi trở lại.

Cậu cũng đang làm xáo trộn chuyển động của con Dragon Golem bằng cách biến đổi sàn nhà dưới chân nó thành golem.

Nếu chế tạo vũ khí cho Eleanora thì nó sẽ trở thành phép thứ tư. Đặc biệt là cậu cần tốn rất nhiều mana để có thể duy trì hình dạng của Orichalcum.

“Bé con à, cậu đang nóng đến mức mà bàn tôi như thể sắp bị bỏng vậy” (Zadiris)

Zadiris đã giúp Vandalieu giảm bớt các triệu chứng bằng cách dùng phép chữa trị lên đầu cậu, nên giờ thì cậu vẫn ổn.

“Xin hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa” (Vandalieu)

“Không được. Xin cậu hãy quan tâm đến bản thân hơn một chút nữa” (Zadiris)

“Ổn thôi mà, 【 Vượt ngưỡng giới hạn 】 vẫn đang hoạt động hiệu quả” (Vandalieu)

“Bé con…Cậu không nghĩ rằng bản thân mình có thể vượt ngưỡng giới hạn một cách vô hạn đấy chứ!?” (Zadiris)

“Tôi không cần kiếm nữa đâu! Tôi sẽ lặng lẽ ngồi đây và quan sát!” (Eleanora)

Zadiris thì đang cười một cách giận dữ, còn Eleanora thì vội vàng rút lại lời đề nghị trước đó của mình. Thế là Vandalieu cũng quyết định nghe theo mong muốn của họ và giữ im lặng.

Ngoài ra, tình hình lúc này có vẻ đã khả quan hơn.

Với mỗi cũ vung từ những vũ khí thô của Borkus và Vigaro, các vết nứt trên cơ thể con Dragon Golem ngày càng lớn hơn.

Dù con rồng có phản công lại, nhưng những con golem đá mà Vandalieu đã tái tạo đã đóng vai trò như là mồi nhử, và khỉ xương cũng như các thú xương khác cũng nhặt nhặn những mảnh vỡ Orichalcum của con Dragon Golem và ném đi để ngăn chặn việc con Dragon Golem sử dụng chúng để làm vũ khí lần nữa.

Vì Mikhail đã phá hủy hơn một nửa con rồng nên các phương thức tấn công của nó đã giảm đi, con rồng cũng có những chuyển động vụng về và đơn điệu hơn. Và nó cũng đã mất đi mối đe dọa khi Borkus và Vigaro tìm được cách để đối phó với nó.

Điều duy nhất cần bận tâm lúc này là cây thương băng – thứ đá phá hủy trái tim của Eleanora trước đó. Nhưng chỉ cần cả hai không chạm vào nó thì mọi việc sẽ ổn.

Với một tiếng động lớn, chân phải của con Dragon Golem đã gãy. Và nửa cánh tay còn lại của nó cũng đã rơi xuống đất. Và sau đó, cơ thể của con Dragon Golem vỡ ra và sụp đổ.

Thắng rồi.

Mọi người đều tin vào điều đó. Thiệt hại duy nhất là những con golem đá. Borkus, Vigaro, sói xương và mọi người hô vang chiến thắng.

Vandalieu cũng không nghi ngờ về điều đó. Cậu hướng mắt về cánh cửa phía sau con Dragon Golem. Rất có thể thiết bị hồi sinh mà cậu tìm kiếm cho đến giờ đang nằm đằng sau cánh cửa đó.

Với điều đó, Darcia có thể sẽ được hồi sinh.

Nhưng rồi, niềm tin đó nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi.

“Chạy--” (Vandalieu)

Vô số những cột băng phát nổ từ phía con Dragon Golem, nhấn chìm lời cảnh báo của Vandalieu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

sao mà máu của Van có khả năng hồi phục mạnh v ta? Hồi được cả tim cho Vampire?
Xem thêm
gvm
vì cậu có 200tr mana ,máu của van có lượng mana cực kỳ khổng lồ (có thể tôi sai)
Xem thêm
exe
Tks trán
Xem thêm
kẻ phá vỡ linh hồn nghe ngầu phết
Xem thêm