• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 30: Tôi ổn với việc trở thành Thánh tử trong lời tiên tri

4 Bình luận - Độ dài: 6,454 từ - Cập nhật:

Ký ức của các Undead Titan về những gì đã xảy ra sau khi 【 Divine Spear of Ice (Thương băng thần thánh) 】 Mikhail tham gia vào trận chiến ở Talosheim rất rời rạc, bọn họ không hề nhớ chính xác điều gì đã xảy ra cho đến bây giờ.

Những kí ức bị thiếu là những sự kiện đã xảy ra vào lúc các Titan bị giết, trước khi họ trở thành Undead và những gì xảy ra ngay sau khi họ trở thành Undead.

Họ chỉ biết những sự thật về lịch sử như là Talosheim đã bị hủy diệt, những anh hùng đã bị đánh bại và Mikhail đã cố gắng phá hủy kho báu của nữ thần Vida, thứ tồn tại bên dưới lâu đài hoàng gia, nhưng không thành và đã bị thương nặng bởi di sản mà nữ thần để lại, hộ vệ Dragon Golem, sau đó thì toàn bộ quân đội Khiên quốc Mirg rút lui.

『 Ta…Jeena, Zandia-jouchan và ta. Cả 3 người bọn ta đã mai phục tên khốn đó tại khán phòng. Chi nhánh của Hiệp hội mạo hiểm giả được xây dựng ở Talosheim đã nói rằng ta là một mạo hiểm giả bậc A, Jeena thì vừa được bổ nhiệm lên bậc A ngay trước cuộc chiến, và dù rằng Zandia-jouchan vẫn là mạo hiểm giả bậc B nhưng với tiềm năng mà cô ấy sở hữu thì chắc chắn sẽ có thể lên bậc S trong tương lai. Dù rằng tên khốn đó có ma pháp cụ cấp Huyền thoại, nhưng hắn vẫn chỉ là mạo hiểm giả hạng A thôi, giống như ta. Vì thế ta đã nghĩ rằng chúng ta có thể đánh bại hắn 』 (Borkus)

Hai mạo hiểm giả bậc A cùng với một người bậc B đối đầu với một mạo hiểm giả bậc A khác. Với lợi thế về nhân số, đáng lẽ họ có thể thành công và đánh bại Mikhail ngay tại khán phòng. Sau đó Borkus tiếp tục nói tiếp.

『 Kết cục thì, mọi thứ đã diễn ra như ngươi đã biết. Ta – 【 Kiếm vương 】 Borkus, không hề có ý định sẽ thua. Ta đã nhận được những phép thuật hỗ trợ từ cả hai người đồng bạn của ta, cùng với thanh kiếm ma pháp này trong tay, ta đã dùng bí ký 【 Dragon Slayer (Sát long) 】 của mình để cố gắng đánh bại hắn. Nhưng, thanh kiếm ma pháp này, thanh kiếm mà ta đã dùng để chém bay đầu của một con rồng trong một đòn tấn công duy nhất, đã vỡ tan thành từng mảnh bởi cây thương của hắn. Chết tiệt! sao ngươi dám chứ - Ta đã hét lên những thứ như thế khi cố gắng đấm hắn. Nhưng ta đã thất bại. Heheh, cũng không có gì to tát đâu, ta chỉ mất đi cánh tay thuận cùng với thanh kiếm ma pháp của mình thôi 』 (Borkus)

Mạo hiểm giả được xếp cấp bậc từ G đến S. Việc phân chia bậc như thế không hoàn toàn dựa trên sức mạnh chiến đấu của họ, mà nó còn dựa trên tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng như hành vi và thái độ của họ, đồng thời thì Nghề nghiệp và các kỹ năng cũng ảnh hưởng đến việc này. Và hai mạo hiểm giả ở cùng một bậc sẽ không có sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn.

Và rồi, Borkus đã có một bài học quý giá, bậc A và S là những ngoại lệ.

Bậc A là cảnh giới (realm) dành cho những người phi thường. Những thứ như “Sát long” chỉ là những điều bình thường đối với họ. Và mạo hiểm giả bậc A thì có mạnh có yếu, sức mạnh của họ có sự khác biệt to lớn.

Những mạo hiểm giả bậc B thì sở hữu sức mạnh vượt trội hơn người bình thường cũng như có tiềm chất sở hữu khả năng phi thường. Nói chính xác thì họ là những người bình thường nhưng có những phẩm chất phi thường. Và 【 Saint (Thánh) 】 Jeena đang ở cấp bậc này.

Một trong số các anh hùng là 【 người phi thường 】, nhưng vì vẫn có 【 người 】 trong đó, họ không thể nào vượt qua những hạn chế khi là con người, không thể nào chạm tới ngưỡng của các vị thần “vô nhân tính” được, chỉ khi loại bỏ được những hạn chế của phần 【 người 】 đó thì họ mới có thể bước vào cảnh giới của những vị thần, những anh hùng đã chiến đấu chống lại Chúa quỷ. Borkus nằm ở cảnh giới vẫn còn phần 【 người 】 trong đó nên ông ta được xếp ở bậc A.

Nhưng Mikhail thì khác, hắn ta thật sự là một cá thể đã vượt khỏi phạm trù con người, một mạo hiểm giả bậc A nhưng lại sở hữu sức mạnh của một bậc S.

『 Thế nên, kết quả là ta đã bị đánh bại. Và thứ mà ta nhận biết được tiếp sau đó là ta đã trở thành Undead. Khi ta quay trở lại thì Zandia-jouchan vẫn ở đó, nhưng chỉ là một phần của cô ấy 』 (Borkus)

Sau khi nói hết những lời tự mỉa mai bản thân mình như thế, Borkus đẩy cánh cửa của khán phòng mà ông đã bảo vệ hơn 200 năm ra.

Một luồng không khí lạnh buốt tràn ra từ đằng sau cánh cửa.

Không có bất kỳ tia sáng nào trong khán phòng, nhưng nhờ 【 Dạ nhãn 】, Vandalieu và Nuaza có thể nhìn thấy bên trong rõ như ban ngày.

Thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là những cái lỗ và những cột băng lấp cái lỗ đó lại. Cái lỗ này có lẽ là lối vào dẫn đến kho báu của nữ thần Vida bên dưới lâu đài.

Và thứ bị đóng băng bên trong cây cột đó là một cái tay có vẻ như là của một người phụ nữ nếu như đánh giá từ vẻ ngoài của nó.

“Đây là! Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những phần còn sót lại của họ trong suốt 200 năm là vì ông đã chôn họ, Borkus-dono. Nhưng đây, đây có thể là…!” (Nuaza)

『 Đúng là nó đấy. Phần còn lại của cơ thể họ có lẽ đang nằm ở phía bên kia khối băng đáng ghét này. Đánh giá từ kích cỡ của nó thì đây có lẽ là tay của Zandia-jouchan. Không hề nghi ngờ gì nữa, cô ấy vẫn chiến đấu với tên khốn đó sau khi ta bị giết và cùng với Jeena đuổi theo hắn tới dưới lòng đất ngay cả sau khi mất đi bàn tay của mình. Nên ta chắc chắn rằng cô ấy đã bị giết ở bên kia khối băng 』 (Borkus)

Cây thương ma pháp, thứ pháp cụ cấp bậc Huyền thoại, đó là nguồn gốc danh hiệu của Mikhail vì mana của hắn tràn đầy thuộc tính băng mạnh mẽ. Người ta nói rằng băng ma pháp của hắn thậm chí có thể đông cứng cả những linh hồn, giam cầm chúng vĩnh hằng.

『 Ta không biết thứ gì ở bên kia khối băng. Tất cả những gì ta biết là không thể nào làm tan chảy nó được. Ta cũng không thể làm nó xước dù cố gắng đập nó đến mấy. Nên, ngươi có thể làm tan chảy thứ này không? 』 (Borkus)

“Tôi có thể làm nó tan chảy” (Vandalieu)

Vandalieu ngay lập tức gật đầu. Cậu đã kiểm tra nó khi Borkus và Nuaza đang nói chuyện với nhau, cậu có thể cảm nhận được có một nguồn mana bên trong khối băng này. Việc này hơi khác lạ với lời nguyền mà Borkus đã nói trước đó, nhưng cũng không vấn đề gì, vì chỉ cần cậu hút sạch mana của khối băng có lẽ nó sẽ tan chảy ngay tức khắc và lối vào dưới lòng đất có thể mở ra.

『 Ta hiểu, vậy thì hãy làm nó đi. Ta không biết rằng liệu cơ thể họ có biến thành Undead hay không, và dù thậm chí có trở thành Undead thì có thể họ cũng đã đánh mất lý trí. Nhưng nếu như không gặp và nói lời xin lỗi với họ thì tâm hồn ta sẽ không bao giờ được yên ổn 』 (Borkus)

“Tôi hiểu” (Vandalieu)

Vandalieu bắt đầu giải phóng Tử ma pháp của cậu để hấp thụ nguồn mana bên trong khối băng, và rồi nó ngay lập tức tan chảy trước mắt cậu như thể nó đang tiếp xúc với một nguồn nhiệt cực cao nào đó. Chỉ trong vài phút, lối đi xuống dưới lòng đất đã được mở ra cùng với bàn tay của Zandia đã được giải thoát.

“Ngài nghĩ thế nào, thưa Thánh tử?” (Nuaza)

“…Ta không nhìn thấy bất kỳ cái bóng nào có vẻ là linh hồn của họ cả. Làm ơn hãy đợi một chút, tôi sẽ cố gắng để xem mình có thể biết thêm được gì từ bàn tay này hay không” (Vandalieu)

『 Hửm? Đó có phải là thứ mà người ta gọi là khám xét tử thi không? Không đúng, hay là Pháp y nhỉ? Ta đã nghe nói rằng anh hùng Zakkart đã từng làm nghề đó trong thế giới của ngài ấy 』 (Borkus)

Anh hùng Zakkart có vẻ như là người khá có tri thức khi anh ta đã phấn đấu trở thành một pháp y trên Trái đất.

“Không phải, đây là thứ khác huyền bí hơn” (Vandalieu)

Bàn tay lạnh lẽo của Zandia có màu nâu do cháy nắng mặt trời.

『 Mọi việc có lẽ sẽ khá tệ nếu như mình nói bàn tay của một phụ nữ là lớn và nặng 』 (Vandalieu nghĩ)

Đúng vậy, bàn tay của 【 Tiny Genius (Tiểu thiên tài) 】 Zandia rất lớn. Không phải là vì Vandalieu vẫn là đứa trẻ nên cậu cảm thấy bàn tay lớn, mà là do Zandia thực chất là một người với cơ thể to lớn. Nhưng đó chỉ là đối với cậu thôi, khi so sánh với các Titan khác thì cô ấy khá nhỏ nhắn, đúng như danh hiệu của cô ấy.

Chiều cao trung bình của nam giới Titan là 2,7 mét còn nữ giới là 2,5 mét. Do đó, Zandia vẫn là thiếu nữ chỉ từ thực tế rằng Borkus đã gọi cô là “jouchan (tiểu thư)”. Nhưng dù thế thì cô ấy cũng đã cao gần 2 mét rồi. Nên Vandalieu cảm thấy khó khăn khi không biết phải nói bàn tay này ốm hay nhỏ.

『 Để việc này qua một bên, mình cần cố gắng tìm xem có bất kỳ suy nghĩ nào còn sót lại trên bàn tay này không 』 (Vandalieu)

Tử ma pháp cho phép Vandalieu đọc ý nghĩ của một người từ những bộ phận của cơ thể đã yên nghỉ của họ. Và cậu chỉ có thể đọc ý nghĩ từ những cái xác chết như thế thôi, và dù cậu có đọc được thì chúng cũng khá vô nghĩa. Cậu không có nhiều cơ hội để sử dụng kỹ năng này cho đến bây giờ.

Vandalieu ấn lòng bàn tay lạnh lẽo của Zandia lên trán cậu và nhắm mắt lại.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một cây thương sắc nhọn, đằng sau hắn là một người đàn ông khác đang nằm trên mặt đất với cơ thể đầy máu và cánh tay vẫn đang nắm chặt một thanh kiếm gãy.

Zandia đã gục ngã, cô đang bị ngọn giáo đâm liên tục vào người, như thể cô đang bị thần thánh phán xét vậy. Ngay khóe mắt mình, cô thấy một người phụ nữ da nâu khác cũng đã gục ngã trước cả khi cô bị đánh bại. Trước khi tầm nhìn trở nên tối đi, cô thấy một người đàn ông bước xuống dưới lòng đất.

Tên đàn ông cầm cây thương chính là Mikhail, người đàn ông nằm trong vũng máu chính là Borkus, và người phụ nữ da nâu mà Zandia nhìn thấy chính là Jeena.

Nếu như suy nghĩ còn sót lại này là đúng thì Zandia và Jeena đã chết ở đây, trong khán phòng này, sau khi Borkus bị giết. Họ cũng chưa từng bước xuống dưới lòng đất, vượt qua khối băng như là Borkus đã nghĩ.

Vậy thì tại sao cơ thể của họ không nằm ở đây? Cho dù cơ thể họ không được bảo quản thì ít nhất cũng phải còn xương sót lại ở đây chứ? Ngay cả Borkus cũng trở thành Undead trước khi cơ thể ông ta biến thành một bộ xương khô. Nên không đời nào mà ông ta sẽ không để ý đến cơ thể của Zandia và Jeena cả.

Hay là có người nào đó đã lấy những cái xác đi? Hoặc là cái xác đã bị phân hủy đến mức xương cũng không còn sót lại? Nhưng thế thì tại sao bàn tay này lại bị giam trong khối băng và hơn nữa thì Borkus bị bỏ lại.

…Tự mình suy ngẫm như thế sẽ không giúp Vandalieu có câu trả lời.

“Trong ký ức mà bàn tay này đã trải qua, tôi nhìn thấy cả 2 cô gái đều đã bị Mikhail giết chết trước khi hắn đi xuống lòng đất” (Vandalieu)

『 Cái gì cơ?! Ý ngươi là sao? Vậy là 2 người bọn họ không ở bên dưới? Nhưng…』 (Borkus)

“Vậy thì hai người bọn họ có thể ở đâu được cơ chứ?” (Nuaza)

Borkus và Nuaza đang nhìn chăm chú vào cái lối đi như thể cả 2 cô gái đều sẽ đi ra từ bên dưới, và rồi họ quay lại ngạc nhiên khi nghe Vandalieu nói vậy.

“Thứ mà tôi nhìn thấy chính là khoảnh khắc mà bàn tay đó bị cắt đứt. Có thể Zandia đang rất bối rối vào thời điểm đó nên những thứ mà tôi cũng có thể những thứ mà tôi nhìn thấy không thực sự xảy ra. Vào thời điểm đó chắc hẳn Zandia đã vô cùng tuyệt vọng mà tự nghĩ ra cả một tương lai đen tối như thế. Và dù cho những thứ mà tôi thấy là sự thật thì vẫn có khả năng họ đứng dậy sau đó đuổi theo Mikhail” (Vandalieu)

『 Nói cách khác, chúng ta sẽ không biết gì hết trừ khi đi xuống và tự mình nhìn xem mọi thứ 』 (Borkus)

“Đúng thế. Nhân tiện thì chúng ta cũng sẽ không biết bất kỳ thứ gì bên dưới…” (Vandalieu)

『 Không sao cả. Bên dưới là một nơi linh thiêng 』 (Borkus)

“Tôi cũng đoán vậy” (Vandalieu)

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài phải tự thân đi xuống và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Hãy đi thôi nào, Borkus-dono, ngài Thánh tử” (Nuaza)

Có vẻ như sẽ không có bất kỳ vấn đề gì khi cậu đặt chân vào nơi thiêng liêng, hay liệu rằng nơi này đã không còn linh thiêng nữa sau khi Mikhail đặt chân vào nên cậu mới có thể được phép vào khu vực này? Hoặc chỉ đơn giản là do Vandalieu là Thánh tử nên cậu được phép vào những nơi như thế?

Bên dưới cái lỗ chính là những bậc cầu thang đá xoắn ốc. Vandalieu cho Lemure dẫn đường phía trước, bên dưới là một lối đi có vẻ như là một phần của một ngôi đền.

Không có cạm bẫy hay thử thách đặc biệt nào ngăn trở họ trên đường đi. Thật khó để biết liệu rằng Nữ thần tự tin vào Dragon Golem quá mức hay là do Mikhail đã phá hủy hết chung khi hắn xuống đây. Vandalieu đã rất ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy phía cuối con đường là một cánh cửa đã bị một lớp băng cứng phong ấn.

“Truyền thuyết mà tôi nghe được nói rằng Mikhail đã bị trọng thương và thoi thóp khi trở về, nhưng liệu hắn ta có thực sự bị như thế, vì có vẻ như hắn vẫn còn dư sức phong ấn cánh cửa này trong lúc bỏ chạy” (Vandalieu)

Vandalieu bắt đầu hấp thụ lượng mana trong lớp băng, việc này không hề khó khăn nhưng sẽ khiến cậu mệt mỏi nếu như phải lặp lại việc này hàng chục lần nữa.

“Có thể là hắn ta lo lắng cây thương ma pháp mà hắn bỏ lại sẽ bị lấy cắp, hoặc là sẽ có kẻ khác đến kết liễu con Dragon golem và sau đó lấy đi kho báu của nữ thần” (Vandalieu)

『 Hmmm, giờ nhớ lại thì, lớp băng chỗ này và lớp băng trên chỗ khán phòng đã được tên khốn đó tạo ra khi hắn bỏ chạy đúng chứ? Hắn ta đã làm thế nào? Không phải là hắn ta đã ném cây thương đó vào con Dragon golem rồi sao? 』 (Borkus)

Vandalieu cũng mới nhận ra điều này khi nghe Borkus nói, khối băng mà cậu đang cố làm tan chảy lúc này giống hệt như ở khán phòng, nó không hề bị tan chảy dù cho có đổ lửa lên đó, thật khó để tưởng tượng nó được tạo ra bằng một phép thuật thuộc tính thông thường. Nó chỉ có thể được tạo ra bằng thứ giống như là cây thương ma pháp đó – một trong những báu vật của Khiên quốc Mirg. Vậy thì cuối cùng, làm thế nào mà Mikhail đã có thể phong ấn cánh cửa và lối vào mà không có cây thương đó?

『 Ta biết thật kỳ lạ khi ta nói điều này vì ta đã chưa hề để ý đến vấn đề này trong suốt 200 năm qua, nhưng nó thật sự rất kỳ lạ? Điều này có nghĩa là gì? 』 (Borkus)

“Nếu như lớp băng này không phải là do cây thương tạo ra mà là do một ma pháp đặc biệt mà Mikhail tự nghĩ ra thì sao?” (Nuaza)

“Hoặc cũng có khả năng chủ nhân của cây thương có thể di chuyển tự do xuyên qua khối băng mà hắn đã tạo ra từ trước” (Vandalieu)

Nuaza và Vandalieu đã đưa ra một vài giả thuyết, nhưng chúng có vẻ như không hợp lý cho lắm.

“Dù thế nào đi nữa thì lớp băng đã tan, nên hãy tiếp tục nào. Tôi vẫn chưa nhìn thấy linh hồn của 2 người họ” (Vandalieu)

『 Chắc là thế, ta nghĩ là họ đã đi đâu đó rồi! 』 (Borkus)

Cả ba tiếp tục bước tiếp, mục tiêu của họ không phải là cố gắng tìm xem thứ gì đã xảy ra mà là tìm Undead Zandia và Jeena, hoặc xác chết, hoặc linh hồn của họ.

『 Nhân tiện thì, ngươi thích thứ đó à? 』 (Borkus)

Borkus đã hỏi Vandalieu khi ông ta nhìn xuống cậu, người đang ôm bàn tay của Zandia bằng cả hai tay mình.

“Thay vì nói là thích…tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu bỏ nó ở lại nơi đó” (Vandalieu)

Vandalieu không thể nhìn thấy nó bị bỏ rơi trên sàn nhà đầy bụi bẩn, cả Borkus và Nuaza có vẻ như đều không có ý định giữ nó, nên vì thế cậu đã dùng 【 Bảo quản 】 lên bàn tay và mang nó theo bên mình, điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào cả.

Nhưng Borkus thì vẫn không ngừng lải nhải.

『 Vậy là ngươi không thích no? 』 (Borkus)

Vandalieu nhận ra rằng đây là một câu hỏi chỉ có thể trả lời “Có” hoặc “Không”, thế nên cậu bắt đầu nhìn lại bàn tay này một cách kỹ lưỡng.

Bàn tay duyên dáng, có màu nâu mịn màng cùng với một vài vết chai do Zandia có lẽ đã cầm cây trượng của mình rất nhiều. Mùi máu ngọt ngào từ phần cổ tay bị cắt đứt làm mũi cậu ngứa ngáy dù đã 200 năm trôi qua.

“Nếu như buộc phải nói xem có thích hay không, thì tôi cho rằng câu trả lười có lẽ sẽ là Có”

『 Ngươi không thích phần cổ tay sao? Cô ấy luôn phàn nàn nó quá dày và hình dạng của nó cũng không được đẹp 』 (Borkus)

“Dày? HÌnh dáng?” (Vandalieu)

Vandalieu nhìn xuống cổ tay một lần nữa, nhưng…cho dù nó có không hấp dẫn thì cũng không đời nào mà Vandalieu nói điều đó ra. Và dù cho kích cỡ của nó có ra sao thì Vandalieu cũng không quan tâm lắm.

“Điều đó không làm tôi cảm thấy bận tâm gì cả” (Vandalieu)

『 Ooh, thật vậy sao, Jouchan thích đàn ông lớn tuổi, nhưng cô ấy có lẽ sẽ rất vui nếu nghe ngươi nói vậy! Vậy thì hãy chăm sóc cô ấy tốt nhé 』 (Borkus)

“…Xin lỗi!???? Ý ông nói là sao cơ!????” (Vandalieu)

『 Ooh, ta rất vui khi nghe một câu trả lời tốt như thế 』 (Borkus)

“Không, đó không phải là ý tôi muốn hỏi, ý ông là gì khi nói tôi hãy chăm sóc cho cô ấy tốt?” (Vandalieu)

Vandalieu cảm giác rằng cậu đã có kiểu trò chuyện này ở đâu đó rồi, cậu nhìn vào Borkus và yêu cầu ông ta giải thích.

『 Thì, ngươi đã không thấy cơ thể và linh hồn của họ trên suốt quãng đường đến đây, đúng chứ? Ta sẽ rất vui nếu như bằng cách kỳ diệu nào đó mà họ vẫn sống sót, nhưng cũng có khả năng là có ai đó đã mang xác họ đi rồi 』 (Borkus)

Vì cả hai cô gái đều là anh hùng của đất nước Talosheim nên bọn binh lính Khiên quốc có thể đã mang xác họ về để lãnh thưởng. Vandalieu chưa từng nghe về việc này từ Kachia, vì có thể việc này đã không được truyền ra.

『 Điều đó có nghĩa là ngươi sẽ đi tìm cơ thể họ cho ta đúng chứ? 』 (Borkus)

“…Tôi nghĩ sẽ mất rất lâu, hiện tại thì tôi không có ý định trở về Mirg” (Vandalieu)

Yêu cầu của Borkus là giải cứu hai cô gái đằng sau lớp băng, và vì Vandalieu đã làm tan chảy nó rồi nên cũng có thể xem là cậu đã hoàn thành yêu cầu của ông ta. Nhưng Vandalieu có thể cảm nhận rằng Borkus đang muốn nói “Ta không hài lòng với chỉ nhiêu đó đâu”

Và việc thu hồi lại xác của 2 cô gái từ tay của Mirg có vẻ như cũng không phải là ý kiến tồi lắm nên Vandalieu đã đồng ý. Thế nên Borkus đã nở một nụ cười mãn nguyện trên môi ông ta.

『 Đúng thế, ta rất hài lòng, nên ta nghĩ sẽ thêm phần thưởng vào cho ngươi. Khi ngươi lấy lại được xác của họ, ngươi có thể biến họ thành của ngươi 』 (Borkus)

“Xin lỗi!? Ý ông là tôi có thể biến họ thành Undead sao?” (Vandalieu)

Giọng nói ngạc nhiên của Vandalieu vang vọng khắp hành lang ngay khi cậu nghe Borkus nói.

“Ohhh, đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi không mong đợi gì hơn nữa ở ông, Borkus-dono” (Nuaza)

Nuaza đã cảm động đến mức có lẽ sẽ khóc lên nếu như cơ thể ông ta vẫn còn nước mắt.

“Zandia-sama là Đệ nhị công chúa của Talosheim, và Jeena-sama là người đứng đầu của Giáo hội Vida. Và nếu như cả hai đều kết hôn với ngài Thánh tử thì chắc chắn vinh quanh và thịnh vượng sẽ một lần nữa trở lại mảnh đất này” (Nuaza)

『 Không có vấn đề gì chứ? Bàn tay mà ngươi cầm cũng là bàn tay trái 』 (Borkus)

“Ooohhh, thậm chí ngài Thánh tử cũng có thể trao nhẫn đính hôn nữa” (Nuaza)

“Việc này có khả năng xảy ra, nhưng ý mà ông muốn nói là gì cơ?” (Vandalieu)

Việc kết hôn có thể diễn ra lố bịch như vậy sao? Cậu đã từng nghe có một số gia đình ở Nhật bản đã ép buộc một người độc thân kết hôn với một góa phụ, liệu rằng Zakkart đã giới thiệu truyền thống đó đến nơi này sao?

Nuaza không hề nghe những lời Vandalieu nói.

“Nếu như Zandia-sama và Jeena-sama trở thành bạn đồng hành với ngài Thánh tử sau đó họ cùng hợp sức đánh bại Giáo hội Alda cùng các tín đồ của hắn, thì tôi nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà trở thành Undead” (Nuaza)

『 Hahahaa, lúc đó cả 3 người bọn ta sẽ có một cuộc tái đấu với Khiên quốc Mirg 』 (Borkus)

“Khoan đã, các người đã làm mọi thứ rối cả lên đó. Dù rằng lời tiên tri của nữ thần có vẻ là thật nhưng của Vampire thủy tổ thì hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả” (Vandalieu)

Liệu rằng có phải là do Vandalieu quá lùn vì chỉ là một đứa trẻ nên những lời của cậu không thể nào lọt vào những cái tai ở trên cao kia không?

“Điều tôi muốn hỏi là, ông không xem xét đến việc đó sẽ là xúc phạm người chết hoặc làm ô uế các anh hùng sao?” (Vandalieu)

Trên Trái đất và Origin thì việc hồi sinh người chết là một hành động trái quy luật tự nhiên và làm hành vi chống lại các vị thần. Không có bất kỳ Undead nào trên Trái đất, nhưng thay vào đó lại có rất nhiều truyền thuyết, huyền thoại, và chúng thường được xem là những điều cấm kỵ trong tôn giáo.

Bởi vì ma pháp và Undead đều tồn tại ở Origin nên việc tạo ra Undead và nghiên cứu chúng chính là một loại tội. Và dĩ nhiên là những nhà nghiên cứu đã giam giữ cậu để nghiên cứu về điều đó đều là tội phạm cả.

Dù tại Lambda thì Vandalieu đã không ngần ngại tạo ra rất nhiều Undead bao gồm cả Người xương và những quái vật khác, hơn nữa cậu còn muốn hồi sinh mẹ cậu lại như một Undead nữa.

Và điều đó thì không có nghĩa là cậu quên rằng có rất nhiều người chán ghét việc tạo ra Undead.

Do đó, Vandalieu chưa bao giờ nghĩ đến việc biến xác của Jeena và Zandia thành Undead cả vì nó xem làm cho Borkus và Nuaza có thể bực bội và chán ghét cậu. Nếu như cả 2 cô gái đều đã là Undead sẵn rồi thì cậu rất vui lòng chiêu mộ họ. Vandalieu đã rất ngạc nhiên khi Borkus và Nuaza lại chính là người yêu cầu cậu biến họ thành Undead, thậm chí còn tỏ ra rất vui mừng nếu như cậu làm được như thế.

『 Oi, oi, ngươi đang cố nói gì về các Undead sao? 』 (Borkus)

“Hãy nghĩ lại mà xem, không phải là chính nữ thần Vida cũng đã hồi sinh anh hùng Zakkart thành một Undead sao?” (Nuaza)

“Ah…Đúng…là như thế!” (Vandalieu)

Có vẻ như là nữ thần Vida khá thoáng với các Undead…và những tín đồ của Vida ở đây đều là Undead nên cậu không biết được rằng những tín đồ còn sống cũng sẽ nghĩ “thoáng” với Undead như vậy không. Vì thế nên Vandalieu sẽ cẩn thận tìm hiểu những thứ này trước khi cậu bước chân vào xã hội loài người.

“Vậy thì nếu như các người không có bất kỳ ý kiến gì thì tôi cũng không có gì để phàn nàn cả” (Vandalieu)

Nếu như không chỉ 【 Kiếm vương 】 mà 【 Thánh 】 và 【 Tiểu thiên tài 】 cũng trở thành Undead dưới trướng cậu, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Miễn là họ vui lòng làm thế thì không có lý do gì mà Vandalieu từ chối họ cả.

『 Ngươi thấy chứ, ngươi sẽ cảm thấy tràn đầy động lực nếu như có những người phụ nữ xinh đẹp như thế làm phần thưởng. Đó là bản tính của đàn ông đấy! 』 (Borkus)

“Tôi vẫn chưa tròn 3 tuổi” (Vandalieu)

『 Việc đó sẽ không thay đổi, linh hồn ngươi cũng sẽ không thay đổi dù rằng ngươi 3 tuổi hay hàng trăm tuổi 』 (Borkus)

“…Việc này hoàn toàn khác những thường thức mà tôi biết” (Vandalieu)

“Đừng từ chỗi nữa thưa ngài Thánh tử, họ đều là những cá nhân rất xinh đẹp và tài giỏi” (Nuaza)

Bất kể họ có xinh đẹp đến thế nào thì khả năng cao bây giờ họ chỉ còn là những bộ xương, và Vandalieu biết dù cho cậu có cố gắng nói gì đi nữa thì nó cũng sẽ vô nghĩa, thế nên cậu giữ im lặng.

Họ băng qua cả hành lang trong sự im lặng, đến chỗ cánh cửa vô cùng to lớn ngay cả với một Titan như Borkus. Dĩ nhiên là cảnh cửa này cũng bị băng phong ấn, nhung vì một bên của nó đã vụn vỡ nên họ có thể nhìn thấy bên trong.

『 Đó là con Dragon golem, huh. Đúng như những gì mong đợi về một thứ đã có thể đuổi tên quái vật đó bỏ chạy, dù rằng nó chỉ có thể làm tên khốn đó trọng thương, chỉ với việc nhìn nó thôi cũng đã khiến ta cảm thấy ơn lạnh rồi 』 (Borkus)

Đằng sau cảnh cửa chính là một không gian rộng lớn, nó rộng đến mức có thể chứa được hàng chục khán phòng mà Borkus đã canh giữ trong suốt 200 năm. Ở giữa không gian này có một con Dragon golem là bằng sắt.

Chỉ nhìn thoáng qua lớp băng thì trông nó có vẻ khá thảm thương. Cái đầu của nó đã vỡ vụn cũng như một nửa cái đuôi của nó cũng đã đứt và bể nát thành từng mảnh kim loại rải rác khắp mặt đất. Cánh tay phải tính tới vai nó đều đã không còn, và ở giữa ngực nó có cắm một cây thương. Có những vết nứt sâu hoắm trải dài khắp cơ thể nó, trông như thể nó sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào.

“Chúng ta không nên tiến thêm nữa, nếu như tôi làm lớp băng này tan chảy thì tất cả chúng ta đều sẽ chết” (Vandalieu)

Con Dragon golem đó vẫn hoạt động, dù rằng nó hầu như sắp bị phá hủy nhưng vẫn có thể dư sức giết cả ba người bọn họ. 【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】 đã cảnh cáo cậu rằng nếu như cậu làm lớp băng trên cánh cửa tan chảy thì chắc chắn cậu sẽ chết.

“Liệu rằng hai người đó có ở bên kia cánh cửa không?” (Nuaza)

“Nếu như họ biến thành Undead thì tôi nghĩ họ đã bị con Dragon golem đó giết chết rồi” (Vandalieu)

『 Nếu như họ chỉ là những cái xác thì có lẽ chúng đang nằm trong lớp băng 』 (Borkus)

Nếu như Zandia và Jeena biến thành Undead thì chắc rằng con Dragon golem đó sẽ không để yên cho họ, và vì không gian này là chiến trường nên có rất nhiều mảnh băng văng khắp nơi, nên xác của Zandia và Jeena có thể nằm ở đâu đó trong số những tảng băng to.

“Có bất kỳ cách nào có thể vào nơi này mà không bị Dragon golem tấn công không?” (Vandalieu)

“Theo như tôi nhớ thì, Vua của Talosheim có lẽ sẽ biết cách, nhưng…” (Nuaza)

Nuaza lắc đầu của ông ta vì có vẻ như là vị vua đó đã không trở thành Undead, hoặc có thể đã trở về với cát bụi sau hơn 200 năm. Ngay cả khi Vandalieu muốn thì cậu cũng không thể nói chuyện với người chết nếu như linh hồn của họ không còn tồn tại.

“Vậy thì, hãy tạm ngừng việc điều tra thêm nơi này đến khi chúng ta đủ mạnh để đánh bại con golem đó” (Vandalieu)

『 Được rồi, ta cũng không thể làm gì hơn khi mà cánh tay phải cùng thanh kiếm của ta cũng đã biến mất 』 (Borkus)

Dù cho họ có đánh bại con golem đó vào lúc này thì cũng có khả năng là xác của 2 cô gái cũng không nằm trong đó.

『 Nếu như cơ thể họ không nằm trong đó, chúng ta có thể dùng báu vật của nữ thần để tái tạo lại cơ thể họ. Và bởi vì ngươi là Spiritualist ngươi sẽ có thể triệu hồi linh hồn của họ thông qua nghi lễ triệu hồn mà đúng chứ? 』 (Borkus)

“Tôi không phải là Spiritualist, nên việc triệu hồi một linh hồn mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó là bất khả thi, ngay cả với nghi thức triệu hồi linh hồn. Bên cạnh đó thì…” (Vandalieu)

“Điều đó là sự thật sao!? Ngài có vẻ thân thiết đối với Undead chúng tôi nên tôi đã nghĩ rằng ngài sở hữu nghề nghiệp như Spiritualist thưa Thánh tử!” (Nuaza)

『 Đúng thế, việc này cũng làm ta khá ngạc nhiên. Thế thì ngươi làm cách nào mà có thể nhìn thấy linh hồn và đọc được lý ức từ bàn tay của Zandia-jouchan 』 (Borkus)

“Quan trọng hơn! … Ý của ông là gì khi nói đến việc tái tạo cơ thể của họ bằng báu vật của nữ thần” (Vandalieu)

『 Ý của ta thì có gì khác chứ…Báu vật của nữ thần Vida là một thiết bị chưa hoàn thiện có thể hồi sinh người chết, nó còn có nghĩa gì khác cơ chứ!? 』 (Borkus)

Cách đây rất lâu, để hồi sinh anh hùng Zakkart và tạo ra chủng tộc Vampire thì nữ thần đã chế tạo ra thiết bị này. Vì việc hồi sinh người chết đối với một nữ thần như cô cũng rất khó nên thiết bị này đã giúp cô rất nhiều.

Và thế là nữ thần đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm cũng như sai sót. Một trong những thiết bị chưa hoàn thiện đó nằm ở đây, bên dưới lâu đài Talosheim.

Nữ thần đã dùng thiết bị này để tái tạo lại cơ thể của anh hùng Zakkart hệt như lúc anh ta còn sống. Dù rằng cơ thể đã được tái tạo nhưng không có linh hồn trú ngụ trong đó thì nó chỉ là một mớ thịt, không thể nào chịu được sức mạnh của nữ thần Vida.

Thứ duy nhất mà thiết bị này làm được đó chính là tái tạo lại cơ thể của những người muốn được hồi sinh. Và thế là nữ thần đã phong ấn thiết bị này lại, dù rằng nó chưa hoàn thiện nhưng cô ấy nghĩ rằng nó có thể hữu dụng cho những đứa con của cô một ngày nào đó. Nữ thần đích thân trao sự sống cho một con golem và để nó canh gác nơi này tránh việc đội quân của Chúa quỷ phát hiện và sử dụng nó.

“Đó chính là thứ ở bên cạnh con Dragon golem sao…Nó thật tuyệt vời!” (Vandalieu)

Một thiết bị có thể tái tạo lại cơ thể lành lặn của một người muốn được hồi sinh sao. Nếu như nó là sự thật, nếu như Vandalieu đặt linh hồn của một người vào cơ thể nó tái tạo lại, thì không phải là hồi sinh thực sự rồi sao!

“Nuaza, nếu như tôi là Thánh tử trong lời tiên tri, thì tôi có quyền sử dụng thiết bị đó đúng chứ?” (Vandalieu)

Vandalieu quết tâm rằng cậu sẽ đạt được nó bằng mọi giá. Sau đó thì mẹ cậu sẽ được hồi sinh.

------------------------------------------------------------------------------

Tên: Nuaza

Chủng tộc: Lesser Lich

Hạng: 4

Cấp độ: 100

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 2

o Dạ nhãn

o Kháng vật lý: Cấp 2

o Thể linh hồn: Cấp 1

o Tha hóa tinh thần: Cấp 3

o Tăng cường sức mạnh: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Sinh mệnh ma pháp: Cấp 2

o Vô tính ma pháp: Cấp 2

o Kiểm soát mana: Cấp 1

o Kỹ thuật dùng chùy: Cấp 3

o Kỹ thuật dùng khiên: Cấp 2

o Kỹ thuật dùng giáp: Cấp 2

o Điêu khắc: Cấp 2

------------------------------------------------------------------------------

Giải thích về quái vật: Lich Nuaza

Lich là thuật ngữ dùng để chỉ những Undead có khả năng sử dụng chính xác những kỹ năng mà nó có khi còn sống. Thuật ngữ này đều được đề cập đến các pháp sư – những người đã nắm được bí mật của ma pháp và sẵn sàng biến mình thành Undead, hoặc những pháp sư trở thành Undead nhưng vẫn giữ được ý thức, kỹ năng, ký ức, mana của mình khi còn sống, nhưng trường hợp này thì họ chỉ có thể dùng những ma pháp cơ bản.

Nuaza là trường hợp sau, ông ta từng là một linh mục – chiến binh tập sự khi còn sống, nhưng suốt 200 năm sau khi trở thành Undead ông ta không hề tập luyện hay nghiên cứu thêm gì nữa nên những kỹ năng của ông ta vẫn hệt như lúc đầu.

Và dù là một Lich nhưng Nuaza lại có kỹ năng chiến đấu tốt hơn là dùng ma pháp. Đằng sau những lớp vải bao bọc cơ thể ông là một khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng thực tế thì Nuaza mới chỉ là một thiếu niên khi ông ta chết, nên các Undead Titan khác hay gọi ông ấy là “chàng trai trẻ”

Kỹ năng 【 Điêu khắc 】 là thứ mà Nuaza học được sau khi chết, bởi vì ông ta đã dành 200 năm để sửa chữa lại nhà thờ đã bị quân lính Mirg phá hủy.

Để thăng Hạng, một Lesser Lich phải sở hữu một kỹ năng ma pháp ở cấp độ 4, đó là điều kiện thấp nhất bên cạnh việc đạt cấp 100.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đến lúc hồi sinh mẹ r, dăm 3 con golem
Xem thêm
Dauma chiều có chap mới thì chết đòn
Xem thêm