• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 35: Một sinh mệnh mới đã chào đời và thay đổi môi trường sống

8 Bình luận - Độ dài: 6,112 từ - Cập nhật:

Căn phòng mà Zadiris đã chuản bị cho Bilde sinh nở là một trong vô số các căn phòng ở Talosheim. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và những tấm thảm làm từ lông của lũ Needle Wolf được trải dưới sàn và Bilde thì đang nằm trên tấm lông ấm áp đó.

“ 【 Khử trùng 】, Bilde, cô ổn chứ?” (Vandalieu)

Có 3 ghoul nữ khác ngoài Bilde ở trong phòng này, họ là những người có kinh nghiệm trong việc sinh nở và là bà đỡ đẻ.

“Van?” (Bilde)

Vì đang chịu đựng cơn đau nên hơi thở của Bilde vô cùng nặng nhọc và mồ hôi chảy khắp cả cơ thể cô ấy, Bilde đã với tay của cô đến chỗ Vandalieu. Cậu nắm lấy bàn tay đó và siết chặt lại.

“Tôi đang cố gắng hết mình để sinh một đứa bé khỏe mạnh” (Bilde)

Một người đàn ông sẽ làm gì trong tình huống như thế này? Vandalieu đang trong một tình huống khá khó khăn với cậu. Khuôn mặt cậu vô cảm và giọng nói của cậu thì đều đều, nên Vandalieu đã nghĩ rằng cậu sẽ trông rất vô tâm và lạnh lùng nếu như chỉ nói “Hãy cố gắng hết sức nhé”, thế nên cậu đang do dự, cố gắng suy nghĩ câu trả lời tốt hơn…

“Mọi việc sẽ ổn thôi, tôi đang ở đây với cô bây giờ, nên hãy thư giãn!” (Vandalieu)

Khuôn mặt vô cảm và giọng nói đều đều của cậu đã che đi sự thiếu tự tin của Vandalieu.

“Vâng!” (Bilde)

Vandalieu có vẻ như đã thành công trấn an Bilde, dù vẫn đang rất đau nhưng Bilde đã mỉm cười. Ngay khi cậu đang suy nghĩ tại sao cô ấy lại cười thì một cảm giác đau đớn truyền vào não cậu, tay phải cậu đã bị đâm thủng bởi các móng vuốt của Bilde. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh vì thứ cậu nhìn thấy trên khuôn mặt của Bilde lúc này chính là cái bóng của Tử thần.

“Hãy kiểm soát nhịp thở, hít ngắn vào, thở dài ra” (Bà đỡ)

“Hãy kiểm tra bảng trạng thái của cô, sinh lực đang giảm xuống nên hãy cẩn thận” (Bà đỡ)

“Tôi chắc chắn sẽ đưa đứa trẻ ra an toàn, hãy an tâm” (Zadiris)

Nhìn vào những người khác, Vandalieu nhận ra là Bilde không hề biểu hiện ra bất kỳ điều kỳ lạ nào hay bất cứ thứ gì có thể làm tình hình tồi tệ hơn cả. Không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy bị ốm, và cả đứa trẻ cũng không gặp vấn đề gì cả.

“Tôi sẽ khám xét cơ thể cô một chút nhé?” (Vandalieu)

Vì Vandalieu vẫn nhìn thấy bóng của Tử thần nên cậu đã dùng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 để biến cánh tay trái của mình thành dạng linh hồn và đưa vào trong bụng của Bilde. Và rồi cậu phát hiện ra dây rốn đã quấn quanh cổ của đứa bé, nếu cứ tiếp tục thế này thì đứa bé sẽ chết mất.

『 Mình mừng vì Zadiriss đã gọi mình tới đây 』 (Vandalieu)

Nghĩ vậy, Vandalieu bắt đầu nới lỏng dây rốn đang quấn quanh cổ đứa bé.

“Mọi việc thế nào, bé con?” (Zadiris)

“Ổn cả, tôi đã giải quyết vấn đề” (Vandalieu)

Một tiếng “Crack” vang lên và xương tay phải của Vandalieu đã nứt ra khi mà móng vuốt của Bilde đã cắm sâu vào đó và nó tiết ra nọc độc tê liệt, nhưng giờ thì cả mẹ và đứa bé đều đã được an toàn.

“Được rồi! Phần còn lại nhờ vào nỗ lực của cô đó Bilde-san!” (Zadiris)

Ca sinh nở kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, trong suốt quãng thời gian này Vandalieu đã cảm nhận được những người mẹ đã vĩ đại như thế nào. Một bé gái với làn da xám nâu và khuôn mặt nhăn nheo đã chào đời, đứa bé gái này là ghoul mới sinh ra sau một khoảng thời gian dài.

“Nhìn này! Là con gái! Tôi không thể đặt tên nó hoàn toàn theo cậu được Vandalieu nên cậu vẫn ổn nếu tôi đặt tên đứa bé này với một nửa là tên cậu chứ?” (Bilde)

Bilde đang ôm đứa bé gái với một khuôn mặt mệt mỏi và hạnh phúc đan xen. Vandalieu sẽ không ngại về vấn đề đặt tên nhưng cậu thắc mắc là người cha thực sự của đứa bé sẽ không phản đối việc này sao? Do Bilde đang trông rất hạnh phúc nên Vandalieu đã ngần ngại để hỏi.

“Tôi không phiền đâu” (Vandalieu)

Thế là cậu đã trả lời cô ấy. Vandalieu sẽ để lại câu hỏi này sau đó, việc đứa bé được đặt tên bởi mẹ nó hay là sau cuộc thảo luận giữa trưởng làng và người mẹ đó. Bilde là mẹ của đứa trẻ nên sẽ không ai có thể nói gì về quyết định đặt tên con của cô ấy cả

“Cậu ẵm đứa bé giúp tôi nhé” (Bilde)

“Tôi rất sẵn lòng” (Vandalieu)

Vandalieu ôm đứa bé vào lòng cậu bằng cả hai tay…Tay phải của cậu vẫn chưa lành lại và nó không thể chuyển động được vì nọc độc tê liệt, nên cậu ôm đứa bé bằng tay trái và đặt cơ thể nhỏ nhắn đó lên đầu gối cậu.

“Đứa bé thật nhẹ và ấm áp” (Vandalieu)

Cơ thể đứa bé này rất nhẹ đối với Vandalieu, cậu đã nghĩ rằng sự sống tràn đầy những điều bí ẩn khi mà đứa bé nhỏ nhắn này sẽ lớn lên và sống 300 năm nữa. Một sinh mệnh mới ra đời là một sự kiện đầy cảm động, đây là lần đầu tiên mà Vandalieu trải qua cảm giác này trong suốt cả 3 kiếp sống của cậu.

Khi cậu sống trên Trái đất, ngay cả khi xem những bộ phim tài liệu nói rằng “Đây là cách mà một sinh mệnh mới ra đời” thì cảm xúc của cậu chỉ là “Hm…”. Sau cùng thì lúc đó cậu chỉ đang ngồi trước một cái màn hình nhỏ và xem một loài động vật nào đó sinh con, nên cậu đã không cảm thấy gì đặc biệt cả.

Bây giờ thì khác, cậu đã trải qua cái chết 2 lần…Nếu tính cả lúc cậu trở thành Undead thì nó đã là 3 lần cộng thêm việc cậu đang cố gắng hồi sinh Darcia nữa nên cậu đã rất xúc động trước sự kiện này. Vandalieu quyết định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa bé này, dù cậu không phải là cha của đứa bé nhưng sau cùng thì cậu là một Ghoul King mà.

“Thế nên là tôi sẽ ngừng cuộc thám hiểm Hầm ngục lại” (Vandalieu)

Borkus và Vigaro đã làm những biểu cảm cô đơn trên khuôn mặt họ khi nghe Vandalieu nói điều này, nhưng họ hiểu rằng cả hai không thể làm gì hơn cả. Những phụ nữ mang thai khác, cụ thể là 9 người nữa sẽ lần lượt đẻ trong tương lai gần. Nếu như một tình huống không ngờ như hôm nay xảy ra và Vandalieu đang trong Tổ quỷ hay Hầm ngục thì cậu sẽ không thể làm được gì cả.

“Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi nghe được tiếng trẻ em khóc” (Vigaro)

『 Ngươi có thể bình tĩnh và xử lý mọi thứ, nhưng hãy chắc rằng những đứa bé đều được sinh ra 』 (Borkus)

“Đây thật sự là một sự kiện hạnh phúc khi có những sinh mệnh mới sẽ được sinh ra trên phế tích lụi tàn này” (Nuaza)

『 Thật tuyệt vời, hãy ăn mừng vì điều đó nào 』 (Titan)

『 Nếu như vẫn còn lại rượu thì tốt biết mấy 』 (Titan)

『 Có đấy, nhưng nó không ngon 』 (Titan)

Đối với Vigaro và những ghoul khác, vì họ đã luôn gặp rắc rối về tỷ lệ sinh nở nên giờ đây họ cảm thấy rất vui mừng, tương tự thế, các Titan vui mừng khi nhìn thấy những sinh mệnh mới được sinh ra tại Talosheim. Vandalieu cũng đã dùng các phép 【 Khử trùng 】, 【 Diệt bọ 】, 【 Bảo quản 】 và 【 Khử mùi 】 lên tất cả các Undead Titan nên những đứa bé có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.

Khi hệ thống thoát nước được hoàn tất thì Talosheim sẽ trở thành một pháo đài văn minh như bất kỳ thành phố nào của Đế quốc Amid.

“Hơn nữa mình cũng muốn tăng cường sức phòng thủ của Talosheim và dùng 【 Giả kim thuật 】 để chế tạo ra vật phẩm ma pháp có thể giúp các Ghoul tăng tỷ lệ sinh nở. Cùng lúc đó thì mình sẽ đan xen thêm vô việc luyện tập và tăng cấp nữa” (Vandalieu)

“Được rồi, chúng tôi sẽ quyết định thứ tự những việc cần làm” (Vigaro)

『 Điều này thật hoàn hảo. Đã không có bất kỳ ai vào trong các Hầm ngục trong hơn 200 năm nên ai biết bên trong đó đã thay đổi như thế nào chứ. Hơn nữa vì số lượng quái vật trong đó đã tăng lên rất nhiều nên ta sẽ giảm bớt số lượng của bọn chúng cho ngươi 』 (Borkus)

『 Có thể một vài con quái vật mới sẽ xuất hiện trong đó nữa 』 (Borkus)

“Về các buổi học các kỹ năng chiến đấu tay không, trước hết tôi sẽ chỉ dạy cậu những thứ cơ bản” (Basdia)

『 Juyhh! Chúa tể của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để tăng cấp và tập luyện chăm chỉ để bắt kịp với những Undead khác 』 (Người xương)

“Chúng tôi cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này để học những kỹ năng chiến đấu cần thiết” (Bọn trẻ)

Trong khoảnh khắc này, Vandalieu đã nhận ra được cậu đã được sự yêu thương và cảm mến của mọi người quanh cậu trong kiếp sống thứ 3.

Việc đầu tiên cậu phải làm đó là tạo ra pháp cụ hỗ trợ tăng tỷ lệ sinh nở cho các ghoul. Việc tăng cường phòng thủ cho Talosheim sẽ được làm sau khi mà các Tổ quỷ trong thành phố bị dọn sạch.

“Thánh tử, xin hãy chờ chúng tôi thêm vài ngày nữa”

Bởi vì có quái nhiều quái vật nên công việc dọn sạch vẫn chưa hoàn thành, lũ Needle Wolf không khó để đối phó nhưng lũ Raptor thì rất thông minh, chúng biết cách để ẩn trốn nên việc tiêu diệt chúng gặp rất nhiều khó khăn.

------------------------------------------------------------------------------------

“Tôi đang nghĩ đến việc sẽ tạo ra 2 loại pháp cụ” (Vandalieu)

“Một cái giúp kéo dài sinh lực của tinh trùng và trứng, và một cái thì giữ cho hợp tử không chết trước khi phát triển thành bào thai đúng chứ? Sau cùng thì việc tạo ra pháp cụ chứa cả 2 chức năng này là rất khó.” (Zadiris)

Vandalieu đang thảo luận về việc tạo ra các pháp cụ cùng với Zadiris, Tarea, Basdia và một vài ghoul nữ khác trong tòa nhà bên cạnh phòng thai sản tạm thời.

“Bất kể khó khăn thế nào thì tôi cũng muốn tạo ra vật phẩm ma pháp có thể dễ dàng tháo ra và lắp vô lại” (Vandalieu)

“Đúng thế, nếu như chúng ta cứ mang chúng thì sẽ mang thai và sinh đẻ liên tục” (Basdia)

“Cô nói đúng! Sẽ rất tệ nếu như thói quen của mọi người đột ngột bị thay đổi” (Tarea)

Các ghoul đã luôn quen với việc khó khăn mang thai và tỷ lệ sinh thành công cũng rất thấp, do đó ở đây không có khái niệm về hôn nhân nên các ghoul có thể giao hợp nhiều hơn để có thể tăng xác xuất tạo ra em bé. Ngay cả sau khi Bilde và các phụ nữ khác mang thai thì việc này vẫn như thế.

Nếu Vandalieu đột nhiên mang các pháp cụ tới và nói “Hãy lên kế hoạch hóa gia đình từ bây giờ” thì mọi việc sẽ càng khó khăn hơn, cộng thêm ở đây không có thuốc tránh thai và bao cao su nữa.

Nếu trong thời gian ngắn quá nhiều trẻ em sinh ra thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì hiện tại Talosheim còn trống rất nhiều chỗ cũng như ở đây còn rất nhiều thức ăn dư thừa. Nhưng nếu như nhiều đến mức lắp đầy mọi chỗ trống ở Talosheim thì sẽ là vấn đề lớn, ghoul không thể trưởng thành nhanh như các trẻ em quái vật khác trong vòng 1 năm nên sẽ có rất nhiều bất cập nếu việc đó xảy ra.

“Chắc chắn là sẽ có vấn đề, có một đứa con là quá đủ rồi, nếu như 2 hoặc 3 đứa thì…” (Tarea)

“Hơn nữa cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ lần đầu tiên nuôi nấng một đứa trẻ, giống như Bilde-san vậy” (Zadiris)

Không có bất kỳ y tá, sách hay chương trình truyền hình nào để giúp các ghoul học cách làm mẹ cả. Tarea và Zadiris là những người đã từng trải qua giai đoạn này nên họ lo lắng có thể sẽ có nhiều phụ nữ mắc chứng căng thẳng sau khi sinh.

“Vậy thì tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên phổ cập các biện pháp tránh thai cho mọi người trước khi tôi mang các pháp cụ này ra” (Vandalieu)

“Đúng vậy, không giống con người, tuổi thọ của ghoul rất dài. Việc có nhiều trẻ em sẽ rất tốt, nhưng nên giãn cách ra cứ mỗi 5 năm hoặc 10 năm sinh 1 đứa là tốt nhất” (Basdia)

Đối với con người, đặc biệt là những gia đình làm nông thì việc đẻ nhiều nhất có thể khi họ vẫn còn khỏe và trẻ là điều ưu tiên hàng đầu. Nhưng như Basdia nói, vì ghoul có tuổi thọ tới 300 năm nên sẽ dễ dàng hơn để họ chấp nhận các chính sách như thế này.

“Nhưng liệu những gã đàn ông có thể chịu làm những biện pháp đó không? Tôi nghĩ 5 đến 10 năm là điều bất khả thi’ (Basdia)

“Đó là lý do mà tại sao cái pháp cụ tăng tỷ lệ sinh sản đó sẽ trông giống như một món trang sức và nó có thể được mang vào hoặc tháo ra một cách dễ dàng. Nếu như họ muốn có con thì cứ việc mang nó vào là xong” (Tarea)

“Thế thì loại trang sức nào mà cậu định làm?” (Basdia)

“Bây giờ thì tôi đang nghĩ đến một cái dây chuyền hoặc một cái vòng đeo chân” (Vandaalieu)

Hình dạng và những phần cơ thể mà Pháp cụ này được mang lên cũng rất quan trọng. Đây là các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến độ khó của việc tạo ra chúng với 【 Giả kim thuật 】, cũng như là vật liệu cần thiết và hiệu ứng để tạo ra nó.

Ví dụ, nếu như pháp cụ đó là vật có thể giúp người mặc bước trên không khí như đi bộ dưới đất thì trông nó sẽ giống như một đôi giày, chứ không ai nghĩ một cặp kính râm sẽ có thể làm được điều đó cả. Ngược lại nếu như nó là một vật phẩm ma pháp có thể giúp người mang nhìn xuyên vật thể thì đa số sẽ hi vọng nó là một cặp kính chứ không phải là một đôi giày.

Bằng cách này thì hình dáng và nơi mà vật phẩm ma pháp đó được mang sẽ giúp việc tạo ra vật phẩm đó dễ dàng hơn và tạo hiệu ứng mạnh hơn nữa. Nếu như đó là một pháp cụ có thể tăng sức mạnh vật lý cho người mang thì nó có thể là một cái vòng tay hoặc nhẫn…Dĩ nhiên là một chiếc tất có thể giúp người mang nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối là có tồn tại, nhưng việc tạo ra những vật phẩm như thế sẽ cần kỹ năng 【 Giả kim thuật 】 ở cấp độ rất cao cũng như sẽ cần rất nhiều nguyên liệu cao cấp.

Hiện tại thì các nguyên liệu giả kim có rất nhiều, nhiều hơn cả đồ ăn nữa. Lý do là vì những con quái vật bị giết cung cấp rất nhiều nguyên liệu đó, và vì Talosheim không giao thương với bất kỳ ai nên cậu và những cư dân ở đây phải tự mình tiêu thụ chúng. Ở đây không có Hiệp hội mạo hiểm giả nên cũng không có chỗ nào thu gom ma thạch cả, nên Braga và lũ trẻ đã dùng chúng để chơi bắn bi. Vì 【 Giả kim thuật 】 của Vandalieu mới chỉ cấp 1 nên cậu chỉ có thể tạo một dải băng để quấn quanh đùi hoặc một mặt dây chuyền là đạt giới hạn rồi. Ngoài ra thì cậu cũng có thể chế tạo những cái thắt lưng, nhưng vì các ghoul không có thói quen đeo thắt lưng nên nó sẽ lầm pháp cụ này không được phổ biến.

“Thế thì còn màu sắc và dạng mà các cô muốn chúng được thiết kế?” (Vandalieu)

Do Basdia và những nữ ghoul sẽ là người đeo chúng trong tương lai nên Vandalieu đã hỏi ý kiến của họ.

“Để xem nào…mọi người thích màu trắng, đen, bạc và vàng” (Basdia)

“Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai thích màu đỏ trừ khi họ đang chiến đấu” (Nữ ghoul)

“Nếu như nó có hình của một đôi cánh hoặc là trái tim thì cũng sẽ rất tuyệt” (Nữ ghoul)

Vandalieu không có năng khiếu thời trang nên những ý kiến mà họ đựa ra giúp ích cho cậu rất nhiều. Ở Lambda thì trái tim là biểu tượng cho nữ thần Vida, nếu như mà cậu làm một trái tim màu đen thì sẽ mang điềm xấu nên cậu quyết định sẽ làm nó màu bạc.

“Chúng ta nên thử chế tạo một vài nguyên mẫu trước” (Tarea)

“Tôi trông cậy vào cô đấy” (Vandalieu)

Những người thực sự chế tạo những pháp cụ này sẽ là Tarea và những ghoul thợ rèn khác. Nhà giả kim chỉ niệm ma pháp vào vật đó thôi. Cũng có một vài nhà giả kim tự làm mọi thứ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến tạo ra những thành phẩm cuối cùng, họ là những ngoại lệ không thường thấy.

“Thế còn pháp cụ giúp tăng khả năng sống của hợp tử thì sao? Nếu như nó dễ dàng bị lấy ra thì sẽ là một vấn đề lớn” (Zadiris)

Zadiris đã thì thầm rằng “Vàng và bạc sao? Bọn trẻ thời nay thích những thứ sáng bóng như thế à…”, nhưng khi hỏi thì Zadiris đã hỏi những thứ khác nên Vandalieu chỉ đơn giản trả lời “Có một chút rắc rối”

Đúng như Zadiris đã nói, sẽ tốt hơn nếu như pháp cụ này khó bị tháo ra. Nếu chẳng may nó tuột ra và thất lạc hoặc người mẹ quên mang nó lên thì có thể khiến hợp tử (bào thai) trong bụng tử vong. Và điều đó cũng không có nghĩa lầ pháp cụ đó bắt buộc phải là thứ đặt trong cơ thể.

Thế nên cả Zadiris và Vandalieu đều nhìn nhau gật đầu vì nghĩ rằng vật mà họ nghĩ đến là giống nhau.

“Thế còn hình xăm thì sao?” (Zadiris)

“Một chiếc khuyên thì sao?” (Vandalieu)

『 Eh? 』 (Cả hai)

Cả Zadiris và Vandalieu nhìn nhau sững sờ vì câu trả lời hoàn toàn khác nhau.

“Bé con, một chiếc khuyên sẽ cách rất xa bụng cuẩ người mẹ, trong khi đó thì hình xăm sẽ không biến mất và có thể được vẽ ở bất kỳ đâu” (Zadiris)

“Đó không phải là những cái khuyên tai hay mũi và môi mà là những cái khuyên rốn. Còn hình xăm thì? Ai sẽ xăm lên bụng của mình khi đang mang thai em bé chứ?” (Vandalieu)

Cuối cùng thì kết quả cuộc thảo luận là chiếc khuyên rốn của Vandalieu đã được duyệt.

“Nếu như chúng ta dùng hình xăm thì khi mà bụng của người mẹ to ra sẽ kéo căng da và làm hình xăm mất hiệu lực, em bé có thể đã tự sống được vào thời điểm đó nhưng nếu như mỗi lần mang thai đều phải xăm lại thì rất phiền phức, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả người mẹ và đứa bé. Nên chiếc khuyên rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn” (Basdia)

Thế rồi kể từ ngày hôm đó Vandalieu đã sống thong thả hơn bình thường nhưng nó vẫn rất khắc nghiệt với một đứa bé 3 tuổi.

Một tuần cậu được nghỉ một ngày, và nếu như các nữ ghoul mang thai chuyển dạ vào ngày hôm đó thì cậu phải có mặt để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, sau đó thì cậu sẽ được nghỉ bù lại 3 tiếng ngày hôm sau. Đây là nhịp sống cơ bản hằng ngày của cậu, phần lớn thời gian rảnh Vandalieu sẽ tham dự vào việc bảo trì và sửa chữa thành phố cũng như tham gia vào những buổi tập 【 Kỹ năng chiến đấu không vũ trang 】 với Basdia trong lúc chờ Tarea và những ghoul khác chế tạo được các nguyên mẫu.

Công việc sửa chữa và bảo trì khá đơn giản.

“Hãy trỗi dậy, hợp nhất lại với nhau và hãy suy tàn” (Vandalieu)

Cậu chỉ cần dùng 【 Biến đổi golem 】 lên đống phế tích và ra lệnh thì chúng sẽ tự mọc tay chân và di chuyển sau đó kết hợp lại với nhau và trở lại những kiến trúc như ban đầu. Việc xây dựng từ ban đầu bằng những nguyên liệu thô sẽ rất khó khăn, nhưng sửa chữa một thứ bị sụp đổ một chút đối với Vandalieu thì lại khá đơn giản. Nhờ vào kỹ năng 【 Thợ mộc 】 mà Vandalieu có rất nhiều ý tưởng về những gì cậu sẽ làm. Có vẻ như là kỹ năng này cũng được sử dụng để xây nhà cho các Ghoul và Titan.

Không chỉ những ngôi nhà, mà Vandalieu còn dùng kỹ năng 【 Kỹ sư 】 để sửa chữa và bảo trì những con đường và hệ thống thoát nước. Talosheim không có hệ thống cấp nước nhưng nó lại có hệ thống thoát nước. Các Titan sử dụng pháp cụ có thể lọc nước để sử dụng lại nước đã qua sử dụng, trong khi đó rác thải sẽ được tập trung lại một chỗ, lên men và được sử dụng để làm phân bón. Dĩ nhiên là qua hơn 200 năm thì hệ thống này đã hư hại nên giờ Vadanlieu và các Undead Titan đang cố gắng sửa chữa nó.

Cậu biến mặt đất thành những con golem và ra lệnh cho chúng làm các đường cống lộ ra, sau đó cậu lại biến những đường cống đó thành golem và ra lệnh cho chúng tự sửa lại những vết nứt vỡ, và rồi đặt mặt đất trở lại vị trí ban đầu. Thêm vào đó, Vandalieu còn dùng phép 【 Chống sụp 】 lên chúng để gia cố thêm cho các đường ống này. Cuối cùng là cậu nạp thêm mana vào pháp cụ dùng để lọc nước. Cậu cũng ra lệnh cho Người xương và các Undead quái thú khác tiêu diệt những con quái vật “Phân” đã hình thành từ những cái thùng chứa chất thải để lên men. Sau khi hoàn thành mọi việc thì hệ thống thoát nước đã hoạt động bình thường trở lại. Họ sẽ phải lấy nước từ giếng và đường đường thủy, việc này cũng tiện lợi hơn vì có thể lọc lại lượng nước đã qua sử dụng.

Sau khi sống trên Lambda được 3 năm, Vandalieu nhận ra hệ thống nước trên Trái đất tuyệt vời đến thế nào, cậu đặc biệt đánh giá cao điều này vì cậu từng là người Nhật. Và rồi cậu để hệ thống này tự động vận hành nhờ các golem.

Basdia đã dạy Vandalieu những thứ cơ bản về kỹ năng chiến đấu tay không rất kỹ lưỡng.

“Sức mạnh thể chất của cậu không khác mấy so với một ghoul trưởng thành, Van. Nên hãy tập luyện như thể đây là một trận chiến thực sự” (Basdia)

Cậu đã học được rất nhiều đòn thế cũng như cách né tránh và phòng thủ…bằng chính cơ thể cậu.

Basdia gạt chân cậu, đá cậu, ném cậu lăn vòng, dẫm đạp cậu…Vandalieu hoàn toàn bị Basdia nghiền nát, cộng thêm việc câu không được phép sử dụng ma pháp nên việc này thực sự đã làm cậu nghi ngờ rằng liệu bản thân cậu có thực sự là mạnh ngang một ghoul trưởng thành hay không.

“Cậu khá có năng khiếu đấy Van, cậu cũng rất nhạy cảm với sự khát máu nữa, nhưng các đòn tấn công của cậu thì vẫn còn quá gượng ép và đơn điệu. Nếu như cậu di chuyển nhanh hơn và sử dụng một số đòn nhử thì cậu sẽ mạnh hơn rất nhiều. Còn nữa, cậu cũng cần phải tập cách dự đoán trước chuyển động của đối thủ” (Basdia)

Basdia biết rằng Vandalieu rất sợ nếu như bị mắng thậm tệ hoặc dạy dỗ một cách nhẹ nhàng Thế nên Basdia đã không hề nhân nhượng khi huấn luyện cậu, thậm chí cô còn dùng tông giọng rất nhẹ nhàng khi hướng dẫn cậu. Thế nên Vandalieu đã có thể học một cách bình tĩnh.

Vandalieu đã quá dựa dẫm vào phép thuật để phòng thủ cho đến tận bây giờ, các đòn tấn công của cậu rất đơn điệu vì cậu thường dùng lượng mana áp đảo của mình để nghiền ép đối thủ và giành chiến thắng. Điều này đã tạo thành thói quen cho cậu, nhưng không ai có thể trách cậu được vì cơ thể cậu còn quá nhỏ, cũng như lúc đó cậu cũng không có đòn tấn công nào khác. Khi trên Trái đất cậu chưa bao giờ chiến đấu với ai, lúc ở Origin thì cậu bị bắt làm vật thí nghiệm. Tất cả đã làm cậu ấn tượng rằng kỹ thuật chiến đấu không vũ trang là thứ gì đó rất xa vời với cậu. Nhưng giờ thì khác, nhờ được di truyền từ cha cậu mà Vandalieu đã có đủ sức mình để chiến đấu như thế.

“Thứ thực sự tuyệt vời khác là cậu chưa từng chớp mắt trong suốt trận chiến. Tôi đã mất 3 tháng mới có thể học được kỹ năng đó, không được nhắm mắt dù mặt tôi đang bị đánh. Cậu thực sự là một thiên tài đó Van” (Basdia)

“Cảm ơn cô” (Vandalieu)

Dù cho cậu bị đánh vào trán và má nên giờ nhìn cậu trông có vẻ hồng hào hơn bình thường nhưng trong suốt khoảng thời gian đó cậu cũng không hề chớp mắt. Bởi vì Vandalieu biết rằng cậu luôn có thể nhìn thấy linh hồn bằng cách dùng 【 Biến đổi linh hồn 】 và nhìn kẻ địch bằng đôi mắt linh hồn nếu cần thiết nên việc này có lẽ đã ảnh hưởng đến bản năng phản xạ của cậu.

--------------------------------------------------------------------------------

Những phụ nữ mang thai cứ cách vài nghày là lâm bồn, và Vandalieu tham gia vào tất cả quá trình đó, để đảm bảo đứa bé sẽ được sinh ra an toàn. Dù không phải lần nào cũng có trường hợp dây rốn quấn quanh cổ đứa bé thì những bà mẹ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và đau đớn để đứa bé được chào đời.

Các ghoul sau khi sinh, bao gồm cả Bilde đều đã khỏe hơn rất nhiều, có lẽ vì sức mạnh thể chất của ghoul cao hơn con người và một phần nữa là vì nơi này là Tổ quỷ. Zadiris và Tarea đang dạy họ những thứ nên làm sau khi sinh nên mọi việc có lẽ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Đó là vào giữa tháng bảy, lúc mà cậu rất bận rộn với những vật phẩm ma pháp. Việc niệm phép lên những vật phẩm hóa ra lại khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Nếu như so sánh thì việc sửa chữa toàn bộ bức tường pháo đài còn dễ dàng hơn việc này nhiều lần với cậu.

“Vào lúc này thì một ngày chỉ có thể tạo 3 pháp cụ là giới hạn của mình rồi sao” (Vandalieu)

“Kỹ năng của cậu vẫn chỉ là cấp 1 mà đúng không bé con? Tốc độ này đã là khá tốt rồi” (Zadiris)

“Nếu như cậu làm nhanh hơn nữa thì tôi sẽ không thể nào tạo ra bán thành phẩm kịp đâu. Sau cùng thì làm trang sức không phải là chuyên môn của tôi mà” (Tarea)

Có khoảng 600 ghoul cần sử dụng những pháp cụ này, nên nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì Vandalieu sẽ phải tốn gần hai trăm ngày để có thể hoàn thành tất cả cho mọi người. Một điều nữa là không phải tất cả ghoul đều muốn có em bé lúc này nên cậu không cần phải vội vã.

“Cậu sẽ làm những pháp cụ này cho Tarea và tôi nữa mà đúng chứ, đây có phải là cách tỏ tình vòng vo của cậu không bé con?” (Zadiris)

“Ôi trời, hẳn không phải đâu nhỉ. Dù rằng tôi vẫn còn trông rất trẻ trung và xinh đẹp nhưng thực chất thì tôi đã hơn 260 tuổi rồi. Nhưng nếu như mà Van-sama muốn thì…” (Tarea)

“Cả hai người đều không nên trêu chọc một đứa bé 3 tuổi như thế. Nếu cả hai nói như thế quá thường xuyên thì tôi sẽ tin đó là sự thật sau một hoặc hai thập kỷ nữa đó” (Vandalieu)

Việc chế tạo các pháp cụ bằng bột ma thuật làm từ nội tạng và ma thạch của lũ quái vật đã diễn ra cùng với những cuộc trò chuyện đùa vui như thế này.

Ah, viên ma thạch mà Vandalieu vừa nghiền nát có phải là của con Noble Orc không?

--------------------------------------------------------------------------------

Và thế là Vandalieu đã thử rất nhiều thứ khác trong khoảng thời gian mà cậu rãnh rỗi.

“Thêm cá vào và… 【 Lên men 】” (Vandalieu)

Vì không có đậu nành nên cậu đã thử làm nước mắm từ cá, và giờ thì sau 3 lần thử, cậu đã thành công tạo ra nó. Nước mắm có mùi khá nồng, do đó cậu có thể thêm rau mùi vào để làm nó dịu hơn.

Kế tiếp thì cậu đã gặp khó khăn khi muốn làm ra súp miso từ quả sồi và quả óc chó. Dù đã lên men nó thành công nhưng hương vị của nó vẫn không làm cậu cảm thấy hài lòng. Các nhà nghiên cứu ở Origin đã từng dùng cậu để làm súp miso, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng quả óc chó và sồi để làm nó nên vẫn còn rất nhiều bất cập.

“Nó không ngon như thứ mà mình từng được nếm trên Trái đất. Bù lại thì nó có cả hương vị của quả óc chó và quả sồi trong đó nên đây có lẽ là một thành công” (Vandalieu)

Vì cậu cảm thấy nước miso này có lẽ đã ổn nên cậu đã dùng phép 【 Chín (Maturation) 】 để nó có hương vị đậm đà hơn và mời mọi người cùng nếm thử.

Hơn nữa, mù tạt (wasabi) và gừng cũng đã được tìm thấy ở Talosheim nên chúng đã nhanh chóng được trồng trọt. Các Undead Titan chỉ cần chuyển khu vực mà gừng mọc thành một mảnh ruộng là họ đã có thể thu hoạch được chúng hàng tuần, nhờ vào Tổ quỷ. Riêng wasabi thì khác, nó sẽ giải phóng một lượng độc khi nó bị bào, cắt hoặc nghiền nên các cây khác sẽ không thể nào sống quanh nó được, nên Vandalieu đã dùng 【 Giải độc 】 lên khu vực trồng wasabi và cuối cùng thì cậu đã thất bại. Thế là các ghoul đã phải đi vòng quanh Tổ quỷ để tim những cây wasabi mới để sử dụng.

Hơn nữa, Vandalieu cũng đã thử tạo ra Jenga (trò chơi rút gỗ). Tất cả những gì cậu cần làm là biến những cây gỗ thành golem và chia chúng thành những khối có kích cỡ bằng nhau, thậm chí nó còn dễ hơn nhiều khi cậu làm cờ vây (Reversi).

“Thứ nước làm từ cá này có phải là nước tương mà trong các huyền thoại hay nhắc đến? Thứ mà anh hùng Zakkart đã cố gắng làm ra nhưng không bao giờ thành công?” (Nuaza)

『 Dù là gì đi nữa thì nó cũng có vẻ khá ngon 』 (Borkus)

Nước tương thậm chí còn khó làm hơn cả miso, ngay cả anh hùng Zakkart cũng đã thất bại trong việc tái tạo lại nó. Anh ta có vẻ như đã thành công tạo ra miso nhưng Bellwood đã đốt trụi nhà kho chứa chúng trước khi mà nó được truyền bá rộng rãi. Đó là lý do mà hầu như không có bất kỳ ai biết đến miso…vì Bellwood không cho phép điều đó.

Gừng và wasabi có lẽ là nguyên liệu được sử dụng để chế biến món ăn từ ban đầu, và mọi người rất vui mừng vì nó có thể được trồng và thu hoạch định kỳ.

Trò rút gỗ cũng đã trở nên nổi tiếng ở Talosheim song song với cờ vây. Vì không có người Thợ mộc nào trong số các Undead Titan nên họ đã tiếp cận cậu và đổi thịt quái vật để lấy những mảnh gỗ đó.

“Mình có thể sống yên bình và giàu có chỉ bằng việc tạo ra những trò chơi này!” (Vandalieu)

Giai đoạn đầu của việc chế tạo các pháp cụ đã hoàn tất vào lúc mà thành phố pháo đài Talosheim vừa trở lại diện mạo màu trắng của nó. Đây cũng đã là vào cuối tháng 9 khi mà mùa thu đang bắt đầu tới.

“Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào Dungeon và tăng cấp” (Vandalieu)

Thế là Vandalieu cuối cùng cũng bắt đầu chuyến thám hiểm của cậu để thu hoạch điểm kinh nghiệm.

Cấp độ của các kỹ năng Giả kim thuật , Thợ mộc , Kỹ sư Nấu ăn đã tăng lên!

--------------------------------------------------------------------------------

Một cái bàn ăn tối dài được đặt trong một căn phòng tối, tại một nơi không biết nào đó.

Chất lỏng màu đỏ thẫm được đổ vào những ly rượu thủy tinh và chia đều cho những người tụ tập ở đây.

Họ mặc những bộ đồ sang trọng mắc tiền có thể đủ để nuôi sống cả một gia đình trong một năm, cùng với đó là rất nhiều đồ trang sức quý giá.

Những người ở đây không phải là những quý tộc bình thường. Tất cả những người ở đây đều tỏa ra một bầu không khí sang trọng và quý phái. Đàn ông và phụ nữ ở đây đều rất đẹp trai và xinh đẹp.

Tất cả đều sở hữu vẻ đẹp cùng trí thông minh sắc sảo.

Nhưng đó chỉ là hình tượng bề ngoài, vì thực chất những kẻ ở đây đều là những con quái vật máu lạnh, độc ác, tàn nhẫn, và khát máu.

“Cuộc thảo luận ngày hôm nay sẽ bắt đầu với chủ đề là con Dhampir đã nói trên” (Vampire)

Một con Vampire Pure-Breed (Dòng giống thuần chủng) đã bắt đầu cuộc họp sau khi làm ấm giọng nó bằng dòng máu tươi đỏ thắm trong ly rượu vang, đôi mắt đỏ thẫm của nó sáng lên lấp lánh như thể đang rất vui sướng vì tìm được một con mồi mới.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mình thấy Vampire Pure Breed nên dịch là Vampire thuần huyết đi ạ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại để tiếng anh tên chủng tộc luôn đỡ dịch bạn =))). Với lại nhiều cái chủng tộc tên nó lạ lắm. Rặn não nghĩ hoài mệt lắm =)))
Xem thêm
Ồ, có vẻ tụi Vampire khá là bận tâm về main đấy nhỉ
Xem thêm
TRANS
mới sáng sớm đã lên chap òi, chăm ác

Xem thêm