• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Ngoại truyện 1: Tại thần vực

8 Bình luận - Độ dài: 4,720 từ - Cập nhật:

Rodcorte, vị thần cai quản vòng luân hồi của nhiều thế giới, trong đó bao gồm cả Trái đất, Origin và Lambda hiện đang ngồi trên ngai vàng của ông ta tại một không gian được tạo ra giữa các thế giới này. Nơi đây được gọi là “Divine Realm (Thần giới)”. Đây cũng chính là nơi mà ông ta đã hồi sinh 100 linh hồn thiệt mạng trên Trái đất.

Rodcorte hiện đang quan sát trạng thái trên Origin. Với khả năng của một vị thần, ông ta có thể nhìn thấy toàn bộ mọi việc xảy ra tại đây.

“Việc Origin trở nên hỗn loạn như thế này là điều không thể tránh khỏi. Ta cho rằng chính sự tồn tại và cái chết của Amamiya Hiroto là nguyên nhân của mọi vấn đề.” (Rodcorte)

Origin là một thế giới có nền văn minh và hiện đại phát triển cùng với ma thuật. Đây là nơi mà Vandalieu từng sống trong kiếp thứ hai cùng với 100 kẻ tái sinh khác. Nhưng dù có phát triển đến thế nào đi chăng nữa thì nơi đây cũng đã chìm trong hỗn loạn.

Nguyên nhân là do Vandalieu ... đúng hơn là do Tử vong ma pháp của Amamiya Hiroto. Quốc gia quân sự từng dùng cậu làm thí nghiệm đã rút Tử ma pháp của Vandalieu ra và chế tạo nhiều loại pháp cụ mạnh mẽ vượt quá cả lẽ thường.

Một số vật phẩm ma pháp là dụng cụ nấu ăn có khả năng lên men thực phẩm và giúp chúng đạt trạng thái tối ưu ngay lập tức.

Những món vật phẩm giúp giữ nguyên độ tươi của thực phẩm hầu như là vĩnh viễn.

Những thiết bị y tế giúp loại bỏ bất kỳ chất độc hay bệnh tật ra khỏi cơ thể mà không gây ra tác dụng phụ nào.

Những loại thuốc có khả năng phục hồi các cơ quan bị suy yếu do tuổi già, bệnh tật hay chấn thương.

Loại thuốc mọc tóc giúp phục hồi lại mái tóc cho bất kỳ ai.

Cho đến giờ thì không một loại thuộc tính ma pháp hay công nghệ nào có thể làm được vậy ... mặc dù về lý thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế thì nó gần như là không thể, và chúng còn có thể được tạo ra với một mức chi phí thấp đến khó tin nữa chứ.

Ngoài việc tạo ra những loại cây trồng và vật nuôi như trong mơ, Tử vong ma pháp còn có thể trở thành phương pháp điều trị các loại bệnh do vi khuẩn, virus và bệnh di truyền, và thậm chí còn có thể giúp ngủ đông nữa. Với tử vong ma pháp, các nhà nghiên cứu tại đây thậm chí còn gần như chạm đến sự bất tử.

Nếu có ai đó hỏi rằng điều đó thực sự khả thi với Tử vong ma pháp không, thì câu trả lời là nó có thể.

Thoạt nhìn thì Tử vong và Sinh mệnh là hai thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Nhưng thực tế rằng, bản chất của sinh mệnh và tử vong khá là tương đồng với nhau.

Nhưng cũng có điểm khác nhau giữa chúng. Đó chính là “sự sống” là “năng lượng”. Bất kể người đó có bổ sung năng lượng hay hạn chế sử dụng năng lượng sống đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày nguồn “năng lượng sống” trong cơ thể họ cạn kiệt, lúc này “cái chết” sẽ xảy ra.

Nhưng ma thuật thuộc tính Tử vong thì có thể chi phối “cái chết”. Do đó, nó có thể loại bỏ cái hiện tượng gọi là 【 Chết 】 ra khỏi các sinh vật sống. Nó có thể tự do thúc đẩy hay ngăn chặn việc già đi, cũng đơn giản như là việc nó giải độc hay chữa bệnh vậy. Không khó để có thể khôi phục các cơ quan và tế bào mà chức năng đã xuống cấp trở lại trạng thái khỏe mạnh.

Dù là thế, nhưng quốc gia quân sự đó đã khiến cho Amamiya Hiroto chết đi vì những thí nghiệm vô lý của chúng. Và khi cậu trở thành Undead, những kẻ tái sinh từ thế giới khác đã đến để xử lý cậu. Vandalieu hay Amamiya Hiroto lúc này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, triệt để đến mức không còn bất kỳ một mảnh mana nào của cậu còn sót lại.

Do đó, không ai còn có thể tạo ra được vật phẩm Tử vong ma pháp nào nữa. Chúng cũng không còn có thể tiếp tục những nghiên cứu của mình được nữa. Chỉ những cây trồng và vật nuôi đã bị bỏ lại thì không thể thỏa mãn được loài người.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hội đồng quốc tế đã lên án Quốc gia quân sự này, gây sức ép khiến các quan chức cấp cao và những người liên can đến việc này đã phải từ chức…nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ.

Đất nước này không thể nào sản xuất lại được thứ pháp cụ, vật phẩm ma pháp có tác dụng như trong mơ được nữa.

Những quốc gia lớn trong ủy ban quốc tế đã lên án nhà nước quân sự kia đã bắt đầu nghiên cứu về Tử vong ma pháp. Nhưng Amamiya Hiroto đã giết chết hầu hết những nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Mặc dù linh hồn của chúng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trí nhớ hay tính cách đã không còn như trước nữa, nên dù cho chúng có cố gắng triệu hồn thì cũng không thể làm được gì cả.

Còn rất ít người còn sống sót, với các tài liệu nghiên cứu còn lại, các quốc gia đã cố gắng thu thập và phân tích để tái tạo lại Tử vong ma pháp, nhưng tất cả đều tuyệt vọng.

Nói đúng hơn là những kẻ đứng đầu, những kẻ sở hữu quyền lực to lớn trên thế giới đã điên cuồng tìm mọi cách để tái hiện lại Tử vong ma pháp hoặc mana…thứ chúng hướng tới đó chính là “bất tử”.

Miễn là còn những người khao khát sự bất tử trên khắp thế giới, thì sự hiềm khích bí mật xảy ra giữa các quốc gia liên bang, các khối thịnh vượng chung, các khối cộng hòa hay các quốc gia mới sẽ ngày càng trở lên lớn hơn.

Chiến tranh sẽ nổ ra kéo theo hàng triệu, hàng chục triệu người chết.

“Ta không quan tâm đến vấn đề đó, nhưng...” (Rodcorte)

Rodcorte vốn không quan tâm đến việc tính toán những thứ đó. Thay vào đó, ông ta còn sẵn sàng giang rộng vòng tay với những người bị giết bởi chiến tranh có thể sẽ nổ ra. Bởi vì ông ta vốn là vị thần cai quản vòng luân hồi và tái sinh mà.

Sẽ là vấn đề nếu mọi người không bị chết và được tái sinh.

Ngay cả khi có hàng chục triệu người chết cùng một lúc, hệ thống luân hồi của Rodcorte cũng sẽ không gặp vấn đề gì cả. Trên lý thuyết, nó có thể xử lý cho một nghìn tỉ linh hồn cùng lúc mà không gặp bất kỳ sự cố gì.

Tổng dân số của Origin là mười tỉ người. Chỉ có chưa đến 1% trong số họ chết đi mỗi năm, những rồi sẽ sớm tăng trở lại. Nhưng ông ta tin chắc chỉ sau khoảng 100 năm thì số lượng cư dân của thế giới này sẽ lại tăng trở lại thôi.

Hơn nữa, vì Origin có nền y tế phát triển vượt bậc cùng với ma thuật nên tuổi thọ của con người ở đây dài hơn nhiều so với Trái đất. Nếu càng có nhiều người chết thì Rodcorte cảm thấy càng tốt hơn.

Chắc chắn rằng Rodcorte mong muốn thế giới phát triển, một xã hội có thể duy trì với quy mô hàng tỷ người mà không bị phá hủy có thể được xem là một kết quả tốt.

Ngay cả khi dân số 7 tỷ người giảm xuống còn 5 tỷ người, ông ta cũng chỉ xem đó là “Giảm nhẹ”. Thay vào đó, nếu loài người đạt đến một sự tiến hóa tâm linh hoặc đạt đến giai đoạn tiến hóa tiếp theo thì họ sẽ thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta.

Nếu nhân loại ở đây có thể tiến ra ngoài không gian thì ông ta cũng không bận tâm lắm.

Ngay cả khi nói vậy thì ông ta cũng không có ý định can thiệt trực tiếp vào thế giới này, khả năng của ông ta bị hạn chế nên ông ta cũng không thể làm được gì.

Nếu Rodcorte muốn ngăn chặn chiến tranh xảy ra thì ông ta có thể gửi lời 『 Tiên tri 』 cho những kẻ tái sinh…Nhưng rõ ràng là ông ta không có bất kỳ ý định nào sẽ làm điều đó cả.

Ban đầu, ông ta gửi những linh hồn này xuống Origin chứ không phải là Lambda là để cho chúng có thêm kinh nghiệm trước khi tái sinh. Hơn nữa, ông ta cũng đã ban phước cho chúng nhiều sức mạnh, vận may và số phận, vì vậy nên Rodccorte sẽ để chúng tự làm theo ý mình. Dù chúng muốn dừng cuộc chiến lại, hay tham gia thì nó cũng không liên quan đến ông ta.

Nếu chiến tranh nổ ra, sẽ có một số người, hay có thể lên đến hàng chục người bị chết, nhưng đó cũng là kinh nghiệm cho chúng. Ngoài ra thì vì có đến 100 người, nên một vài người thất bại cũng không vấn đề gì.

Đối với Rodcorte, vị thần không được con người trực tiếp thờ phụng, con người cũng chỉ như những dãy bit. Đó cũng chỉ là một lượng thông tin chảy qua hệ thống. Dù là thiện hay ác, bi kịch hay hài kịch thì cũng chẳng liên quan gì. Tất cả mọi thứ đều sẽ vẫn ổn miễn là hệ thống tiếp tục hoạt động mà không gặp vấn đề gì cả.

“Ta cho rằng vấn đề ở đây là do sự bất tử” (Rodcorte)

Thứ gây rắc rối cho Rodcorte chính là sự bất tử. Nếu một sinh vật trở nên bất tử, thì cũng có nghĩa là nó đã phủ nhận uy quyền của ông ta, kẻ chịu trách nhiệm cho sự tái sinh của các linh hồn, nếu nó tồn tại thì sẽ mang lại rắc rối cho hệ thống của ông ta. Sự cố này còn sẽ lớn hơn cả sự tồn tại của lũ Undead vẫn có thể tồn tại sau khi chết nữa.

Undead là những linh hồn lang thang không được tái sinh dù đã chết, nhưng cuối cùng thì chúng vẫn sẽ trở lại hệ thống. Mặc dù việc hồi sinh người chết rất rắc rối, nhưng nếu linh hồn không quay trở lại, thì nó sẽ chỉ luân hồi ở thế giới đó, nó cũng chỉ là một lỗi nhẹ.

Nhưng những kẻ bất tử thì sẽ không bao giờ quay trở lại hệ thống luân hồi của ông ta.

Những Undead chỉ là những lỗi nhỏ và sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào dù cứ để chúng như vậy một thời gian, việc hồi sinh người chết thì có phức tạp hơn một chút. Và hệ thống luân hồi của Rodcorte xem những sinh vật bất tử chính là một “bug” nên ông ta sẽ tìm mọi cách tiêu diệt, xử lý chúng.

“Thật tốt khi kẻ tên Amamiya Hiroto đó đã chết” (Rodcorte)

Nếu như Amamiya Hiroto vẫn còn sống, thì việc nghiên cứu về sự bất tử sẽ thành hiện thực. Lúc đó chắc chắn Rodcorte sẽ phải căng não ra để mà xử lý vấn đề này. Dù cho ông ta có thể gửi lời sấm truyền cho lũ tái sinh nhưng cũng không có gì đảm bảo là chúng sẽ nghe lệnh của ông ta cả. Ngoài những kẻ tái sinh đó ra thì Rodcorte cũng không thể nào truyền lời sấm cho ai khác.

Lý do là vì Rodcorte không được người dân trực tiếp thờ phụng. Điều này để đảm bảo rằng khi có một tình huống nghiêm trọng nào đó xảy ra ở một thế giới nào đó, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến sự hồi sinh ở một thế giới khác ... nên giờ đây ông ta cảm thấy khá là hối hận vì đã không tạo ra Hộ thần, Á thần hay Thần sứ dưới trướng để giải quyết những vấn đề này.

Các vị thần không hề toàn trí toàn năng, những tồn tại này chỉ có thể ảnh hưởng lên những tín đồ khi có đủ thẩm quyền.

Không, giờ thì Origin vẫn ổn thôi. Rodcorte sẽ để yên nó như thế. Sẽ không có chuyện nhân loại bị hủy diệt hay giảm đi quá nhiều.

Nghĩ vậy, Rodcorte rời mắt khỏi Origin. Và sau đó, ông ta đột ngột nhận ra điều gì đó.

“Cũng đã gần năm năm kể từ khi Amamiya Hiroto tái sinh ở Lambda. Có lẽ ký ức của cậu ta đã quay trở lại” (Rodcorte)

Nếu lấy lại ký ức khi cơ thể còn là một đứa trẻ sơ sinh thì gánh nặng đè lên tinh thần sẽ rất lớn. Để bảo vệ những linh hồn của những kẻ được tái sinh, Rodcorte đã thiết lập để ký ức của họ có thể quay trở lại khi họ được năm tuổi. Miễn là không có quá nhiều biến cố xảy ra thì ký ức của chúng sẽ không quay trở lại trong lúc vẫn còn bú sữa mẹ.

“Linh hồn của Amamiya Hiroto vẫn chưa tới, thật đáng tiếc khi tên đó đã không chết trong vòng năm năm. Có thể những ký ức của nó vẫn chưa quay trở lại, nhưng ta sẽ kiểm tra lại cho chắc” (Rodcorte)

Nếu đúng thật là ký ức của tên Amamiya Hiroto đã quay trở lại, Rodcorte sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt cậu, tránh việc sự bất tử được lan truyền rộng rãi.

Vì ngay cả Rodcorte cũng không thể nào loại bỏ Tử vong ma thuật đã ngấm sâu trong linh hồn cậu nên ông ta đã ếm ba lời nguyền thay thế. Nên nếu Hiroto bất chấp các lời nguyền này thì có thể cậu sẽ làm chủ được Tử vong ma pháp ở Lambda. Ông ta muốn ngăn chặn điều đó nếu có thể.

Thế nên mục đích của Rodcorte là tìm kiếm điểm đến đầu thai của Amamiya Hiroto bằng hệ thống luân hồi. Thông qua hệ thống này, ông ta có thể biết được quá khứ và hiện tại của mỗi linh hồn.

Nhưng…không có bất kỳ thông tin nào về Amamiya Hiroto cả.

“... Đây là cái gì?” (Rodcorte)

Rodcorte tìm lại một lần nữa, nhưng vẫn không có thông tin gì. Có những gi chép lại về sự tái sinh của kẻ tên là Amamiya Hiroto từ Trái Đất đến Origin, nhưng các hồ sơ từ sau cái chết của kẻ này ở Origin thì bắt đầu mờ dần và biến mất.

“Cậu ta không được tái sinh sao? Không lý nào lại vậy. Chắc chắn Amamiya Hiroto đã được tái sinh rồi mà. Thế sao lại không có bất kỳ hồ sơ nào trong hệ thống – chúng đã biến mất. Cậu ta đã thoát khỏi hệ thống, chắc chắn cậu ta đã bị một hệ thống khác ngoài tầm kiểm soát của ta nuốt đi mất!” (Rodcorte)

Đối với Rodcorte, có ba điểm bất thường ở Lambda. Đầu tiên là Undead thậm chí đã xuất hiện theo dòng thời gian ở thế giới này.

Hai điểm còn lại là những con quái vật được Chúa quỷ tạo ra, thuộc hạ của chúng, và các chủng tộc mới do nữ thần Vida sinh ra.

Cả hai đều không thuộc vòng luân hồi của Rodcorte.

Nếu Chúa quỷ tạo ra quái vật, nó sẽ bị loại ra khỏi trong hệ thống của Rodcorte vì nó là linh hồn được tạo ra, nó sẽ không thể tái sinh. Vì lý do này mà Chúa quỷ bằng một cách nào đó đã bắt chước hệ thống của Rodcorte, và tạo ra hệ thống của riêng chúng.

Đó là lý do mà cho đến giờ, quái vật vẫn tràn lan ở Lambda. Đây cũng là lý do mà các con boss và boss trung cấp được tạo ra một cách bất thường trong các dungeon.

Hiện tại, con người và các chủng tộc tôn thờ ác thần đã tách ra khỏi hệ thống của Rodcorte và được đưa vào hệ thống của Chúa quỷ đã bị tiêu diệt. Việc này cũng gây ra nhiều lỗi nhỏ trong hệ thống luân hồi của ông ta.

Và nhiều lỗi trong hệ thống của Rodcorte cũng xảy ra do những chủng tộc mới của nữ thần Vida thì đó là do thần Vida ... chính xác là do mối thù giữa Rodcorte và các vị thần ở Lambda đã gây ra nó.

Vào lúc Chúa quỷ xuất hiện lần dầu ở Lambda, Rodcorte đã được yêu cầu trợ giúp từ các vị thần ở Lambda, như là Vida và Alda. Nhưng ông ta đã từ chối tất cả và chỉ đứng đó nhìn.

Nếu Rodcorte tham gia vào việc phá hủy linh hồn của Chúa quỷ, nó sẽ ngăn chặn ảnh hưởng của ông ta đến vòng luân hồi của những thế giới khác mà ông ta quản lý, chứ không riêng gì Lambda.

Đối với ông ta, Lambda chỉ là một trong số một vài thế giới. Nếu thế giới đó bị phá hủy, nó sẽ chỉ gây ra nỗi đau như gãy xương, nhưng đó không phải là vết thương chí mạng. Ông ta thà chịu bị gãy xương chứ không chịu mạo hiểm với cái chết.

Sau đó, Rodcorte đã phản đối quyết định triệu hồi các anh hùng từ thế giới khác của các vị thần ở Lambda để xoay chuyển cuộc chiến. Bởi vì nếu triệu hồi những anh hùng từ thế giới bên ngoài do ông ta đang quản lý, nó có thể sẽ gây ra lỗi trong hệ thống của ông ta.

Ông ta đã yêu cầu các vị thần đó nhanh chóng gửi những anh hùng trở lại càng sớm càng tốt hoặc đơn giản là nghiền nát và giết chết họ.

Vào lúc đó, Rodcorte đã nghĩ rằng việc Lambda bị hủy diệt là không thể tránh khỏi, ông ta không muốn gặp rắc rối với những cuộc chiến tranh vô ích.

Kết quả là một rãnh sâu được hình thành trong mối quan hệ giữa Rodcorte và các vị thần ở Lambda. Mặc dù Rodcorte không có bất kỳ suy nghĩ cụ thể nào, nhưng Vida lại có một sự ngờ vực sâu sắc với ông ta.

Với ý nghĩ đó, Vida đã bắt chước hệ thống do Chúa quỷ tạo ra, và cũng thay đổi hệ thống một chút với sự khéo léo của riêng mình và tạo ra hệ thống luân hồi mới, cô cũng sinh ra những chủng tộc mới chẳng hạn như Vampire. Vida là vị thần cai quản sự sống nên cũng gần giống với Rodcorte. Mặc dù không thể kiểm soát sự tái sinh của nhiều thế giới khác nhau, nhưng cô đã tạo ra một hệ thống luân hồi chỉ dành riêng cho thế giới này.

Có lẽ là Vida không chỉ muốn quản lý một mình những chủng tộc mới mà cô tạo ra, mà còn cả những chủng tộc mới sẽ xuất hiện ở Lambda trong tương lai nữa bằng vòng luân hồi của chính cô ấy.

Mặc dù vẫn thù địch với Rodcorte nhưng Alda lại chọn cách bảo vệ quy luật tự nhiên và tiêu diệt Vida cùng những chủng tộc cô tạo ra. Kết quả là chỉ có những chủng tộc mới của Vida mới được tái sinh thông qua hệ thống của cô.

Linh hồn của Amamiya Hiroto rất có khả năng đã bị hệ thống của Chúa quỷ hoặc nữ thần Vida nuốt chửng, và cậu đã được tái sinh trong một chủng tộc mới của nữ thần Vida như là ghoul hay vampire.

“Muh ... Quả nhiên là cậu ta không tồn tại trong hệ thống của ta” (Rodcorte)

Dựa vào hệ thống, ông ta kiểm tra tất cả những người được sinh ra vào lúc mà Amamiya Hiroto tái sinh lần thứ hai, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Hiroto.

“Nhưng mà, tại sao nó lại có thể xảy ra được chứ? Xác suất để xảy ra những chuyện như vậy còn ít hơn một phần triệu. Trừ khi mình thiếu may mắn khủng khiếp ... chết tiệt. Là vì điều đó” (Rodcorte)

Rodcorte nhớ lại rằng Amamiya Hiroto không những không có khả năng gian lận nào, mà còn không có cả vận may hay số mệnh nữa. Vì không có vận may hay số mệnh nên luôn có một mối nguy hiểm luôn thường trực đó là cậu sẽ đi theo một con đường mà đến cả Rodcorte cũng không thể dự đoán trước được.

Bên cạnh đó, ông ta còn thêm ba lời nguyền vào thời điểm mà cậu tái sinh. Mặc dù ông ta làm vậy là để thúc đẩy cậu tự sát, nhưng nghĩ lại thì không thể phủ nhận việc hệ thống có thể đã gặp trục trặc.

“Không còn lựa chọn nào khác. Sẽ mất chút thời gian, nhưng ta cần phải điều tra bất kỳ người nào đã từng gặp được linh hồn của Amamiya Hiroto. Theo như những gì mà ta biết thì ... là Dhampir à” (Rodcorte)

Có một Dhampir xuất hiện trong hồ sơ của một thương nhân nào đó. Quả nhiên là cậu ta đã tái sinh thành một chủng tộc mới của nữ thần Vida.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

“Thật vô lý, sao ký ức của cậu ta lại quay lại sớm như vậy? Hơn nữa, cậu ta còn sử dụng cả Tử vong ma pháp, và còn điều khiển cả Undead nữa sao!?” (Rodcorte)

Dù chỉ mới một tuổi, nhưng cậu đã có thể sử dụng Tử vong ma pháp với cơ thể của một đứa trẻ. Rõ ràng là kẻ tên là Amamiya Hiroto hay Vandalieu này đã lấy lại được ký ức.

“Có lẽ vì ta đã không cho cậu ta chút may mắn nào. Nếu vậy thì ta cần phải cải thiện lại phương pháp này khi có cơ hội” (Rodcorte)

Rodcorte cảm thấy hối hận vì những sai lầm của bản thân ông ta trong quá trình tái sinh cho những người khác từ Trái Đất, bao gồm cả Amamiya Hiroto.

Trước đó, Rodcorte đã chuẩn bị đủ sức mạnh, vận may và số phận cũng như là gian lận cho hơn một trăm người. Ngay cả khi có nhiều người thì cũng sẽ không thiếu phần của bất kỳ ai.

Và khi ông ta vừa hoàn thành việc chuẩn bị thì đúng lúc có khoảng một trăm người không bao gồm những kẻ ác chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn đó đã chết. Trong số họ, tất cả mọi người trừ một người đã lựa chọn tái sinh ở một thế giới khác.

Ông ta nghĩ rằng thật là lãng phí nếu không sử dụng hết những thứ mà ông ta chuẩn bị, và thế là ông ta đã phân phát tất cả mà không chừa lại một món nào, để rồi cuối cùng ông ta nhận ra đã bỏ xót một người.

Kết quả là người cuối cùng đó đã gặp phải rắc rối.

“Giờ thì, phải làm gì với Amamiya Hiroto ... đúng hơn là Vandalieu đây ... ta có nên báo lại với Alda không? Nếu để những ác thần xử lý cậu ta thì tốt hơn không?” (Rodcorte)

Alda là vị thần thuộc tính duy nhất còn hoạt động ở Lambda ngay lúc này, và cũng là vị thần quyền năng nhất.

Nhưng…mối quan hệ giữa Rodcorte và Alda rất tệ hại. Alda không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua cho hành động của Rodcorte để có thể giữ gìn trật tự của vòng luân hồi, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta chịu tha thứ cho Rodcorte.

Rodcorte đã quyết định sẽ đưa những linh hồn của 100 người đã chết trên Trái đất sẽ tái sinh trên Lambda mà không thông báo cho Alda biết. Nên nếu Alda biết được mọi thứ thì chắc chắn ông ta không có quả ngon để ăn.

Từ góc nhìn của Alda thì chính Rodcorte là kẻ đứng ngoài nhìn mọi thứ xảy ra mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào khi Chúa quỷ xâm lấn nơi này. Giờ thì chính ông ta cũng là kẻ tự mình quyết định can thiệp vào thế giới này…Một trăm kẻ với sức mạnh phi lý, may mắn và vận mệnh sẽ được tái sinh ở nơi này – những kẻ mà Rodcorte chỉ ngẫu hứng chọn lựa.

Nhiều khả năng là không chỉ Vandalieu mà thậm chí cả Alda cũng sẽ lệnh cho Hộ thần, Thần sứ và tín đồ của ông ta giết chết một trăm kẻ sẽ tái sinh đó kể từ giờ.

Bên cạnh đó, việc rò rỉ thông tin cho các ác thần để chúng giết chết Vandalieu cũng là một nước đi xấu. Lũ ác thần có ý thức méo mó đến mức Rodcorte cũng không tài nào hiểu được. Thay vì giết chết Vandalieu, có thể chúng sẽ cố biến cậu thành đồng minh.

Do gặp khó khăn với việc quyết định, Rodcorte quyết định quan sát và chờ đợi một thời gian.

“Vài năm nữa chắc sẽ có một số người tái sinh ở Origin chết đi. Lúc đó mình sẽ yêu cầu chúng giết chết cậu ta vậy” (Rodcorte)

Undead vẫn luôn xuất hiện ở Lambda, vì vậy mà nếu số lượng của chúng có tăng lên một chút cũng không ảnh hưởng đến hệ thống.

Và Vandalieu, người không thể nhận được kinh nghiệm từ kiếp trước do lời nguyền, không giống như ở Origin, sẽ rất khó để cậu ta có thể đạt được sự bất tử mà không có sự hỗ trợ từ khoa học. Có lẽ cậu sẽ không thể thực hiện được việc đó trong hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, thậm chí là đến hàng thiên niên kỷ.

Chỉ vài năm nữa, một trong những người tái sinh ở Origin chết đi, ông ta có thể cung cấp thông tin và yêu cầu họ giết chết Vandalieu mà không gặp vấn đề gì. Người đó sẽ có khả năng gian lận do chính Rodcorte tạo ra, trong khi Vandalieu chỉ có 100.000.000 mana chứa trong một cái khung rỗng. Phân tích từ hồ sơ của người thương nhân, có vẻ như Vandalieu đã thành công trong việc lên cấp, nhưng hai lời nguyền còn lại vẫn đang hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Cậu ta sẽ không thể mạnh hơn được nữa.

Không vấn đề gì cả.

Đi đến kết luận này, Rodcorte rời mắt khỏi Lambda.

Nếu ông ta mà tìm thấy hồ sơ của Luciliano, người đã gặp Vandalieu thông qua Live-dead, thì có lẽ ông ta sẽ có thêm chút cảm giác khủng hoảng.

Nếu ông ta liên lạc với những ác thần, ông ta có thể sẽ biết được rằng Vandalieu đã phá vỡ linh hồn của một Noble Vampire, đó là động thái phá hủy các linh hồn trước khi nó kịp tham gia vào hệ thống của ông ta.

Thế nên là Rodcorte đã không nhận ra được sai lầm lớn nhất mà ông ta đã mắc phải.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sống lâu mà ngu
Xem thêm
exe
Tks trán
Xem thêm
Thần gì mà ngu hơn chó nhà tui
Xem thêm
Ông Thần ngu ác đọc lại lần 3 cx ko khiến t thất vọng :))
Xem thêm
ông thần này cũng biết đắn đo quá nhỉ :)), nhưng mà lẽ ra ổng nên làm dứt khoát hơn thay vì cứ để đấy tính sau :v
Xem thêm
AI MASTER
Đó là do Rodcorte chỉ giỏi trong việc quản lý hệ thống luân hồi thôi, còn những việc khác thì lão làm rất tệ, cộng thêm cái tính hèn và ái kỉ khiến cho Rodcorter gần như không thể hiểu đc người khác và có những quyết định khá là ba chấm
Xem thêm
2 chương 1 ngày 😙
Xem thêm
tem >_<!!
Xem thêm