• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 41: Hãy sống từng bước một, đừng vội vã

5 Bình luận - Độ dài: 7,490 từ - Cập nhật:

Vandalieu cảm thấy việc tăng cấp của cậu thật khó khăn. Khi cậu hỏi mạo hiểm giả bậc A Borkus thì ông ta đã dùng ngón tay gõ vào đầu cậu và trả lời.

『 Ta không giúp được gì đâu. 【 Tử linh pháp sư 】 có lẽ là một chức nghiệp đặc biệt. Dungeon Thung lũng Garan mà ngươi đã vào chỉ là một cái bậc D và những người mà ngươi mang theo cũng thiếu kinh nghiệm nữa, nên chắc chắn việc lên cấp sẽ khó khăn là đúng rồi 』 (Borkus)

Bất kỳ ai có kinh nhiệm thăng cấp chức nghiệp đều sẽ biết những quy tắc nhất định, dù có thể chúng không chính xác lắm.

『 Mỗi chức nghiệp khác nhau thì sẽ cần lượng điểm kinh nghiệm để thăng cấp cũng khác nhau, đúng chứ? Các chức nghiệp tập sự thì rất dễ dàng để tăng cấp, những chức nghiệp tầm trung thì sẽ khó hơn chút để tăng cấp, còn trường hợp chức nghiệp đặc biệt thì sẽ rất khó để tăng cấp 』 (Borkus)

Cái tên trong chức nghiệp đã nói lên tất cả, nếu như có 『 Tập sự 』 trong đó thì chính là loại chức nghiệp dành cho người mới bắt đầu và để tăng cấp của chức nghiệp này sẽ rất dễ dàng. Basdia và Zadiris đã đạt cấp 100 của loại chức nghiệp này chỉ trong vòng 1 ngày duy nhất.

Những chức nghiệp tầm trung như 【 Chiến binh 】 hay 【 Pháp sư 】 sẽ khó để tăng cấp hơn một chút, nhưng các điểm cộng thêm vào giá trị thuộc tính và kỹ năng sẽ nhiều hơn loại 『 Tập sự 』 kia.

Cuối cùng là những chức nghiệp chuyên biệt như 【 Kiếm sĩ 】, chức nghiệp đặc biệt dành riêng cho những cá nhân là chuyên gia, bậc thầy trong kiếm thuật, hoặc 【 Hỏa pháp sư 】, 【 Thủy pháp sư 】cũng là những chức nghiệp chuyên biệt dành cho các pháp sư thành thạo các loại thuộc tính ma pháp đó.

『 Vì chức nghiệp của ngươi lần đầu tiên xuất hiện ở Lambda này nên ta không biết bất kỳ chi tiết gì về nó cả. Nhưng chỉ từ cái tên của nó thì ta có thể hiểu rằng đây là chức nghiệp dành riêng cho những cá thể muốn nâng cao Tử ma pháp. Hơn nữa vì có lẽ là chức nghiệp chưa từng xuất hiện trên thế giới nên có vẻ như nó cho ngươi nhiều điểm thưởng hơn cả các loại chức nghiệp thuộc tính pháp sư khác như 【 Quang pháp sư 】 hay 【 Hỏa pháp sư 】 』 (Borkus)

Những loại chức nghiệp này sẽ cần rất nhiều điểm kinh nghiệm để tăng cấp.

『 Các mạo hiểm giả và cả người thường sẽ nhắm đến việc đạt được các chức nghiệp chuyên biệt như thế này nếu như họ muốn trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó, hoặc trở thành một ma pháp sư hạng nhất. Với cái chức nghiệp mạnh mẽ đó thì không đời nào mà ngươi có thể lên cấp nhanh như những tên lính mới kia cả 』 (Borkus)

Lý do mà Vandalieu không có bậc Hạng như các Ghoul dù cả hai đều là loài do Vida tạo ra đó là vì nguồn gốc của cả hai khác nhau. Cụ thể là, chủng tộc như Ghoul, Vampire, Lamias…sở hữu hai dòng máu khác nhau, một là của các loài quái vật nên họ sẽ có Hạng, một là của nữ thần Vida, nên họ cũng có thể nhận được chức nghiệp.

Nhưng Vandalieu thì lại khác, cậu là một Dhampir được sinh ra bởi Vampire và Dark-Elf, nên chỉ có khoảng ¼ huyết mạch của cậu là quái vật. Thế nên cậu không sở hữu bậc Hạng giống như quái vật.

Borkus và các Undead Titan khác là chủng tộc sở hữu dòng máu của nữ thần Vida và vị thần của người khổng lồ Zeno, nên họ cũng không có bậc hạng như quái vật, dĩ nhiên điều này chỉ đúng khi họ còn sống.

Sau khi hỏi ý kiến Borkus về vấn đề thăng cấp chậm của mình, Vandalieu quyết định sẽ không để tâm đến nó nữa và bắt đầu vào chuyến hành trình ở Thủy động Doran.

Đa số quái vật xuất hiện ở đây là những loài thủy quái. Tầng 5 là nơi mà ngư nhân sẽ xuất hiện – nó là một con cá nhưng có tứ chi nhợt nhạt như con người, loài này được gọi là Sahuagin. Tại tầng này còn có cả Flying Shark – những con quái vật sống trong những dòng song chảy quanh Talosheim cùng với loài quái vật cua mang tên Big Cancer – đây là loài quái vật có những cái càng khổng lồ có thể dễ dàng cắt đứt con người thành 2 mảnh. Ngoài ra còn có những con Bạch tuộc khổng lồ - Killer Octopus cũng ở nơi này.

Sahuagin là quái vật hạng 2, chúng được xem như là Goblin của biển cả, chúng thường cầm giáo để chiến đấu, những đây chỉ là những con cá yếu ớt.

“Cái này không ăn được đúng không nhỉ?” (Vandalieu)

『 Tôi cho rằng chúng rất dở, nhưng nếu như ngài bị bỏ đói 3 ngày thì có lẽ chúng sẽ ngon một cách bất ngờ! 』 (Zran)

Các loại nguyên liệu của con quái vật này cũng giống như lũ Goblin.

Vì đã giết rất nhiều Flying Shark tại các con mương quanh Talosheim nên không ai cảm thấy chúng khó đối phó cả.

“【 Trảm tốc 】” (Braga)

Sau khi né cái hàm đầy răng sắc nhọn của một con Flying Shark thì Braga đã ngay lập tức dùng một võ kỹ thuộc 【 Đoản kiếm thuật 】 để chém bay đầu nó.

Braga là một Black Goblin có thiên phú nhanh nhẹn rất tốt, nên sự nhanh nhẹn của cậu còn nhanh hơn nữa khi mà đã trải qua nhiều buổi tập luyện và thăng Hạng. Cậu cũng đã học các kỹ năng dùng để trinh sát từ Zran. Đoản kiếm thuật kết hợp với tốc độ nhanh nhẹn của cậu khiến cậu trở thành một loài quái vật vô cùng nguy hiểm.

Vì chỉ là quái vật hạng 2 khi được sinh ra nên các Black goblin là chủng tộc yếu nhất trong số 3 chủng tộc mà Vandalieu tạo ra. Thế nên khi chiến đấu tập luyện với lũ quái vật như Goblin Solider – những con hạng 2 ở Thung lũng Garan thì họ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm và nhanh chóng thăng hạng. Kết quả là Braga giờ đây đã là một Black Goblin Scout hạng 3 khi chỉ vừa mới sinh ra được nửa năm.

『 Đó đúng là một con quái thú đáng sợ 』 (Zran)

“Ta cũng nghĩ thế, nhìn cái đầu của con Flying Shark đã bị cắt thành 2 nửa bằng một nhát duy nhất kia kìa, đúng là cảnh tượng đáng sợ” (Vandalieu)

『 Không, đó không phải là ý tôi muốn nói 』 (Zran)

Vẻ mặt của Zran trở nên sắc sảo, đôi lông màu nâu của ông ta cong lại và miệng thì nhếch lên cười.

『 Braga là một con quái thú trong lĩnh vực trinh sát. Các kỹ năng và sức mạnh của cậu ta đều nhanh và mạnh hơn con người rất nhiều dù cả hai đều ở cùng một cấp độ. Có rất nhiều loài quái vật có khả năng đặc biệt chuyên dùng để ẩn mình và tấn công con mồi một cách bất ngờ, nhưng đó không có nghĩa là chúng thông minh. Những con quái vật đó chỉ hành động theo bản năng. Nhưng Braga thì khác, cậu ta có thể ẩn mình và theo đuôi các mạo hiểm giả, sau đó giết Trị liệu sư trước hoặc lẻn vào các ngôi làng để bắt cóc phụ nữ và trẻ em” (Zran)

“Ta hiểu, ý của ông là Braga có tiềm lực để trở thành một sát thủ hoặc trinh sát tài giỏi trong tương lai?!” (Vandalieu)

Nếu thế thì đúng là khá đáng sợ. Con Noble Orc Bugogan mà Vandalieu đã gặp khó khăn để đánh bại rất nhiều đã luyện tập và thăng cấp các kỹ năng lên tới bậc khá cao. Thế nên cậu đã phải dùng kế sách “giết địch một ngàn tự tổn tám trăm” mới có thể đánh bại được nó. Nếu như Bugogan không có gì khác ngoài sức mạnh thì chắc chắn Vandalieu sẽ không để nó chạm được một ngón tay cậu.

Và Braga có tiềm năng để trở thành một loài quái vật bậc cao giống như Bugogan. Khả năng tấn công bất ngờ của cậu ấy có thể trở thành thứ vũ khí rất đáng sợ. Cậu và các Balck Goblin khác có thể thành lập một đội, vượt qua hàng phòng thủ của con người để lẩn vào các thị trấn và thành trì. Dù không thể lẩn trốn quá lâu vì ngoại hình nhưng chỉ để mở cổng thành cho đồng minh thôi thì đã là quá đủ.

“Nhưng không phải ngay từ đầu thì ông đã biết là họ sẽ trở thành những con quái thú đáng sợ như thế nếu ông chỉ dạy mà phải không? Sau cùng thì ông là người hướng dẫn các Black Goblin học 【 Đoản kiếm thuật 】 mà” (Vandalieu)

『 Hahaahahahaha 』 (Zran)

“Khoan đã, ông cũng là quái vật mà, ông là Undead đó” (Vandalieu)

『 Hahahahahahahaha 』 (Zran)

“Ông chỉ muốn tỏ ra ngầu và khoe khoang các học trò của mình thôi phải không!?” (Vandalieu)

『 Hahahaha, rất chính xác thưa ngài Thánh tử! 』 (Zran)

“Ta biết cảm giác của ông thế nào vì ta cũng thường hay tự khen ngợi bản thân mà!” (Vandalieu)

Dù không phải là cha mẹ của các Black Goblin, nhưng với tư cách là người chứng kiến sự trưởng thành của chúng, cậu cũng cảm thấy khá tự hào. Nếu như Braga và các Black Goblin có thể mạnh hơn nữa và tự đi săn bằng chính sức mình thì sẽ rất tốt, họ cũng sẽ trở thành những thành viên đáng tin cậy nếu như Khiên quốc Mirg tiếp tục cử quân tới để chinh phạt cậu.

“Ngài đang nói gì thế, Đức vua?” (Braga)

Sau khi cắt vây cá mập và khiên thịt của nó lên thùng hàng của Sam, Braga trở lại đây.

“Chúng tôi đang bàn về cậu đó Braga, cậu rất giống một ninja” (Vandalieu)

Nếu khen thẳng thì Braga có lẽ sẽ cảm thấy khá xấu hổ nên Vandalieu đã nói ẩn ý như thế. Nhưng cả Zran và Braga đều không hiểu điều đó nghĩa là gì.

『 Ninja? 』 (Zran)

“Eh, cả hai người đều chưa bao giờ nghe về họ sao? Kể cả ông luôn à Zran?!” (Vandalieu)

Anh hùng sa ngã Zakkart đã cố gắng truyền bá kiến thức từ thế giới của anh ta cho người dân nơi đây nên Vandalieu nghĩ rằng cả hai người đều sẽ biết ninja nghĩa là gì. Thế là cả hai bắt đầu nài nỉ Vandalieu kể cho họ nghe thế nào là ninja mỗi khi họ nghỉ ngơi.

Nhân tiện thì, Big Cancer và Killer Octopus là những con quái vật hạng 3, chúng là những con quái vật cũng dễ đối phó. Ngoài các loại hải sản thì Thủy động Doran còn có thể được dùng để khai thác đồng, sắt, thiếc. Thế nên các Undead Titan cũng sẽ tới nơi này và tiêu diệt bớt quái vật trong lúc khai thác các loại khoáng sản đó. Những khối kim loại tại hầm ngục này đều có kích cỡ khá lớn và chúng cũng vô cùng tinh khiết, thế nên thông thường các Titan sẽ dùng chúng và rèn đúc ngay tại chỗ. Việc này sẽ tiện lợi hơn là mang từng thớ khoáng sản nặng hàng tấn ra khỏi Hầm ngục. Sau khi biết được điều này Vandalieu chỉ biết thốt lên rằng “Thế giới khác thật tiện lợi”.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà ở Talosheim có thợ rèn vũ khí, áo giáp nhưng không có ai biết cách để nung nấu các loại quặng cả. Nhóm của Vandalieu tiếp tục đi tiếp sau khi ăn uống, chào hỏi các Undead Titan đang đào khoáng sản tại đây.

Từ tầng 6 trở đi thì các quái vật Hạng 4 bắt đầu xuất hiện dồn dập hơn, chúng có khi còn cùng hợp lực với các quái vật Hạng 3 khác để tấn công tổ đội của Vandalieu.

Những con mực có thể thay đổi màu sắc cơ thể và ngụy trang như một con tắc kè và tấn công con mồi một cách bất ngờ - Chameleon Squid.

Những con tôm dài hơn 1 mét rưỡi, có bộ móng vuốt dài như một lưỡi kiếm – Blade Shrimp.

Những con quái vật có bề ngoài như những bông hoa xinh đẹp nhưng lại có vô số xúc tu và có thể tiết nọc độc tê liệt – Shark Anemon.

Những con quái vật này chỉ là vấn đề nhỏ đối với tiểu đội của cậu. Nhờ vào kỹ năng 【 Trực giác 】 và 【 Xác định sự tồn tại 】 của Braga và 【 Cảm giác nguy hiểm: Tử vong 】 của Vandalieu mà mọi người ngay lập tức phát hiện được vị trí những con quái vật ẩn núp. Dù rằng không dễ dàng như khi cậu đối phó với lũ quái vật ở Thung lũng Garan nhưng nó vẫn không thể làm tổ đội của cậu gặp chút khó khăn nào cả.

『 Uoooh! 【 Trảm tốc 】』 (Zran)

Zran trảm đôi một con Blade Shrimp thành 2 nửa một cách vô cùng nhẹ nhàng. Trông ông ta hoàn toàn giống như một tên đồ tể khi mà chém chết con quái vật tàn bạo như thế.

“Gaaahh! 【 Whip Axe (Tiên phủ) 】” (Vigaro)

Những cái xúc tu của con Shark Anemon bị Vigaro chém đứt toàn bộ sau đó thì cả cơ thể của nó cũng có số phận như thế. Vigaro dường như đã trở nên hiếu chiến hơn rất nhiều kể từ sau khi anh ta trở thành Ghoul Berserker.

『 Cậu chủ à, sẽ không khôn ngoan chút nào nếu giờ nhảy ra ngăn cả hai người bọn họ lại đâu? Nhưng nếu tôi nhơ không lầm thì chẳng phải họ có mặt ở đây với trách nhiệm là bảo vệ ngài sao? 』 (Sam)

Cả Zran và Vigaro đều là những con quái vật bậc cao, nên đánh giết những lũ tôm tép tại một hầm ngục hạng D như thế này cũng sẽ không giúp họ kiếm được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào cả. Và lũ quái vật tại đây cũng quá yếu để họ có thể tập luyện nâng cấp các kỹ năng. Thực tế là nếu như họ cứ chà đạp lũ quái vật yếu ớt này thì kỹ năng của họ cũng có thể bị mài mòn đi nữa. Thế thì lý do mà cả hai đang tàn sát lũ quái vật như thế ở hàng tiền tuyến là vì…

“Chà, cả hai nói rằng họ đang rất chán” (Vandalieu)

Họ chán với việc chỉ trông xem và bảo vệ Vandalieu trong suốt các trận chạm trán từ nãy đến giờ.

『 Đúng thế nhỉ, chắc cả hai cũng cảm thấy khó xử khi không phải làm gì cả 』 (Sam)

“Chúng ta cũng có thể giành thời gian để nghỉ ngơi một chút khi cả hai người họ đang chơi ngoài đó” (Vandalieu)

“Thế cũng ổn, nhưng…thứ này thực sự có thể ăn được sao?” (Kachia)

Nhìn vào những cái xúc tu của con Killer Octopus, cùng với các loại sushi, sasimi khác làm từ Blade Shrimp thì Kachia cảm thấy khá bất an.

“Dĩ nhiên rồi. Người dân ở Khiên quốc Mirg không ăn bạch tuột và lươn sao?” (Vandalieu)

Trên Trái đất thì cũng có quốc gia không ăn các loại hải sản từ chúng nên Vandalieu cũng có thể hiểu phần nào. Cậu còn nghe rằng có những nền văn minh cổ đại không ăn các loại hải sản như thế hoặc vì một lý do tôn giáo nào đó. Nên có lẽ việc không tiêu thụ lươn như thức ăn hoàn toàn là điều có thể xảy ra ở Lambda.

“Không, chúng tôi không ăn lươn vì ở Khiên quốc Mirg không có biển, còn bạch tuột thì chỉ là thực phẩm khô (Khô bạch tuột)” (Kachia)

Hoặc có vẻ như là cậu đã sai rồi. Người dân tại thế giới này chế biến bạch tuột thành loại thực phẩm khô để sử dụng. Thế thì tại sao mà Kachia phải do dự nhỉ? Hay là cô ấy không thích đồ biển?

“Thế thì cô cũng ăn thử món cá chứ?” (Vandalieu)

“Đó không phải là vấn đề mà là cậu không thấy nó còn sống hay sao?” (Kachia)

“Ah, thì ra là thế!” (Vandalieu)

Kachia lo lắng về việc ăn sống như thế hoàn toàn có lý. Trên các nước phương Tây trên Trái đất thì cũng có món Carpaccio nên Vandalieu đã nghĩ ở đây cũng sẽ có các món tương tự thế. Vậy món Carpaccio cũng không tồn tại trên Lambda? Hoặc là do Bellwood nói rằng ăn hải sản sống rất nguy hiểm nên anh hùng Zakkart không thể truyền bá nên ẩm thực này sao?

“Nó không sao đâu, hãy nhìn nè” (Vandalieu)

Braga đang thưởng thức món sashimi rất hạnh phúc trong khi Kachia thì lại e sợ.

“Ngon! Quá là ngon!” (Braga)

Lươn, mực, sao biển và cá đang bị Braga và những người khác tiêu diệt vô cùng nhanh trong khi chấm cùng với nước mắm hoặc wasabi. Thông thường thì dùng nước tương sẽ ngon hơn rất nhiều, nhưng vì loại nước tương mà cậu tạo ra từ quả óc chó và quả sồi có hương vị khá là lạ nên nước mắm là tốt nhất. Thế nên là Vandalieu rất muốn tìm thấy giống cây đậu nành để có thể tái tạo lại nước tương.

“Nó ngon lắm đó Kachia! Hãy ăn thử đi” (Braga)

『 Sự kết hợp giữa độ dai và tươi của hải sản cùng với độ cay từ wasabi đúng là một tuyệt tác 』 (Sam)

“Dù có nói vậy đi chăng nữa thì…con người không thể nào ăn sống được cả!” (Kachia)

“Kachia, cô đã là Ghoul rồi cơ mà!” (Braga)

“Ah, đúng rồi nhỉ! Nhưng các Ghoul có thể ăn sống được mà đúng chứ?” (Kachia)

Những loài quái vật như Goblin và Kobold không nấu thức ăn mà chỉ đơn giản là ăn tươi nuốt sống con mồi của chúng. Trong khi đó những loài á nhân thường thì sẽ nướng hoặc chế biến chúng thành thực phẩm chín rồi mới ăn. Và Ghoul và các Titan chính là chủng tộc sẽ ăn chín giống như thế.

“Món này không sao đâu. Nó hoàn toàn sạch sẽ, tôi đã dùng 【 Khử trùng 】, 【 Diệt bọ 】và 【 Thanh tẩy 】 lên chúng cả rồi nên sẽ không có gì gây nguy hiểm đâu” (Vandalieu)

Vandalieu đã tiêu diệt toàn bộ nấm, ký sinh trùng và vi khuẩn hoặc nọc độc có thể xuất hiện trên loại thực phẩm này. Bởi thế chúng còn sạch hơn bất kỳ món ăn nào xuất hiện trên Trái đất nữa.

“Nếu như cậu đã cố gắng như thế thì…Hm? Nó cũng ngon đó chứ!?” (Kachia)

Đôi mắt của cô mở to ra vì ngạc nhiên, sau đó cô ngấu nghiến chúng hệt như Braga. Nhìn thấy Kachia vui vẻ làm Vandalieu cũng hạnh phúc theo.

Sau khi vui đùa thỏa thích với lũ quái vật tôm tép thì Zran đã nói rằng “Vì là Undead nên thịt tươi sống như thế này chính là thứ khiến tôi không thể nào cưỡng lại được” thế là ông ta tham lam ăn sạch mọi sashimi trên bàn. Vigaro và những người khác ban đầu cũng khá ngần ngại như Kachia “Thịt sống ư? Nó sẽ khiến tôi đau bụng” nhưng sau khi được nói rằng nó hoàn toàn an toàn thì anh ta mới bắt đầu ăn.

Con Boss tầm trung ở tầng 10 là một con Sahuagin Berserker hạng 4 cùng với vài con Sahuagin Pirate hạng 3 hộ vệ xung quanh. Chúng là đối tượng Vandalieu dùng để luyện tập kỹ năng 【 Chiến đấu không vũ trang 】.

Từ tầng 11 trở đi thì tất cả quái vật mà nhóm cậu đụng độ đều đi thành bầy và chúng toàn bộ là quái vật Hạng 3 được những con Hạng 4 dẫn đầu. Các loại bẫy rập cũng tinh vi hơn rất nhiều. Có những cái gai tẩm độc bên dưới những hố bẫy, những cái gai nhọn hoắc trông hệt như nhũ thạch sẽ rơi xuống đầu bất kỳ lúc nào hoặc bỗng nhiên sẽ có những cây rìu từ các bức tường Dungeon bay thẳng vào họ.

“Đức vua! Ở đây có bẫy!” (Braga)

“Đúng thế. Cậu vô hiệu hóa nó được chứ?” (Vandalieu)

“Tôi sẽ cố gắng thử…Ah!” (Braga)

Làn khí độc phun ra nhưng sau đó đã bị 【 Thanh tẩy 】 của Vandalieu loại bỏ.

“Xin lỗi, tôi đã thất bại.” (Braga)

“Không sao đâu, hãy cố gắng hơn vào lần tới nhé!” (Vandalieu)

『 …Tại sao Thánh tử - người luôn đứng sau cùng trong đội hình lại là người đầu tiên biết vị trí của những cái bẫy!? 』 (Zran)

Tùy thuộc vào từng loại mà những cái bẫy thậm chí còn có thể nguy hiểm hơn cả lũ quái vật. Thế nên Vandalieu có thể ngay lập tức phát hiện những cái bẫy chết người đó nhờ 【 Cảm giác nguy hiểm: Tử vong 】 liên tục nhắc nhở cậu. Do đó cậu phát hiện những cái bẫy này còn nhanh hơn cả Braga – người đang thực sự tìm kiếm chúng. Hơn nữa, đa số loại bẫy ở Thủy động Doran đều liên quan tới độc nên Vandalieu có thể ngay lập tức dùng 【 Thanh tẩy 】 để khử sạch chúng.

『 Chỉ mình ngài Thánh tử thôi đã đảm nhiệm được toàn bộ vai trò của các trinh sát rồi! 』 (Zran)

“Đừng hờn dỗi như thế! Không phải mục đích chúng ta tới đây là để tập luyện sao!” (Vandalieu)

Do đó Vandalieu không hề có bất kỳ hành động nhắc nhở nào dù đã phát hiện vị trí của các bẫy rập và để cho Braga tự mình xử lý chúng.

“Một điều nữa là tôi không thể phát hiện những loại bẫy không gây chết người. Ví dụ như loại bẫy phun ra một loại dầu nào đó rất khó để loại bỏ” (Vandalieu)

『 Thế thì sẽ giống là một trò đùa, chơi khăm hơn là một cái bẫy 』 (Zran)

『 Nhưng sau cùng thì chúng cũng không thể giết chúng ta nên cũng sẽ chẳng có việc gì cả không phải sao? 』 (Zran)

“Ừ thì cũng đúng!” (Vandalieu)

Hơn một nửa số bẫy tại các Dungeon được thiết kế để giết chết những kẻ xâm phạm. Số còn lại thì sẽ gây các loại hiệu ứng xấu hoặc hạn chế khả năng di chuyển của người trúng bẫy giúp lũ quái vật có thể giết họ dễ dàng hơn, nên Vandalieu có thể phát hiện hầu hết chúng.

“Ông biết đó! Không phải lúc nào tôi cũng sẽ ở đây” (Vandalieu)

『 Tôi cũng cho rằng như thế 』 (Zran)

Sau khi cắm trại nghỉ ngơi qua đêm thì ngày tiếp theo họ sẽ dọn sạch tầng cuối cùng. Giống như Thung lũng Garan, hầm ngục này 200 trăm trước cũng chỉ có 10 tầng thôi, nhưng giờ thì đã phát triển lên thành 18 tầng. Và trước khi đến đây thì Vandalieu đã tìm được rong biển và cá ngừ khô tại tầng 15 rồi nên cậu đã rất vui mừng. Ngay khi trở về Talosheim chắc chắn cậu sẽ làm một căn phòng để xông khói loại cá ngừ này và làm katsuobushi. Nếu như quá khó để làm món này thì cậu sẽ mang chúng đi phơi khô như người dân tại thời chiến hay làm.

“Nhân tiện thì, con rùa này có phun lửa hay thứ gì tương tự thế hay không?” (Vandalieu)

“『 Không có 』” (Vigaro và Zran)

Cả Vigaro và Zran đều ngay lập tức trả lời Vandalieu khi cậu ấy hỏi điều này mà không có bất kỳ vẻ lo lắng nào cả. Con Boss của Thủy động Doran chính là một con Crusher Turtle hạng 5 được hộ vệ bởi những con Bullet Turtle hạng 4 xung quanh.

Bullet Turtle là loài quái vật trông khá giống rùa và có cái mai dài tới 1 mét hơn. Chúng là loại quái vật khá khó chịu vì có thể chui rút tứ chi và đầu vào trong mai, sau đó sẽ dùng Phong ma pháp để xoay tròn với tốc độ cao như một con quay để tấn công kẻ thù. Cái mai của chúng cứng còn hơn cả sắt và những đòn ma pháp hệ phong thì đủ sức để làm trọng binh bị thương nặng.

Dù con Boss – Crusher Turtle có kích cỡ lớn hơn con Bullet Turtle gấp 5 lần, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đòn tấn công của nó cũng mạnh hơn lũ Bullet gấp 5 lần. Đã từng có rất nhiều ghi chép rằng loài quái vật này đã phá hủy những bức tường đá vững chắc của các thị trấn loài người. Đây chính là loài quái vật có cả sức mạnh lẫn phòng ngự, một “cỗ máy” công thành đúng nghĩa. Cả hai loài quái vật giống rùa này đều là những con quái vật mạnh mẽ hơn những con hạng 4 và 5 thông thường. Thực tế, không chỉ Braga và Kachia mà kể cả Zran và Vigaro cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với chúng.

“Nuh! Nó nhanh quá!” (Vigaro)

『 Chúng phối hợp với nhau rất ăn ý! 』 (Zran)

Lũ quái vật chui rút vào trong mai sau đó xoay tròn với tốc độ cao và phối hợp tấn công nhóm Vandalieu một cách vô cùng điệu nghệ. Mỗi khi Vigaro muốn xử lý một con nào đó thù lũ còn lại sẽ ngay lập tức hợp lực lại để tấn công anh ta. Những đòn tấn công nửa vời sẽ chỉ làm những “viên đạn” cứng hơn cả sắt này bật lại. Và biện pháp tốt nhất để xử lý lũ này chính là dùng ma thuật, nhưng cả Vigaro, Zran và Kachia đều không thể dùng nó.

“Để đó cho tôi!” (Kachia)

Thay vì dùng ma thuật, Kachia đã giơ thanh kiếm lơn và bước về phía trước.

“Kachia, điều đó là bất khả thi đó!” (Braga)

“Không gì là bất khả thi cả! 【 Phản ứng tốc độ cao 】” (Kachia)

Kachia không hề để ý đến lời khuyên ngăn của Braga mà ngay lập tức dùng một võ kỹ để tăng tốc độ phản ứng của mình lên sau đó né đòn tấn công của một con Bullet Turtle và ngay lập tức giáng một đòn tấn công mạnh mẽ vào một bên mai của nó.

“【 Xuyên thấu 】” (Kachia)

Một loại kiếm kỹ được Kachia sử dụng, giúp đòn đâm của cô nhanh và mạnh hơn nữa. Vì đã trở thành một Ghoul nên các khả năng vật lý của cô còn mạnh hơn cả hồi cô là một mạo hiểm giả, thế nên đòn tấn công đó đã đâm xuyên qua mai của con Bullet Turtle đó.

Một âm thanh kim loại bị vỡ vang lên.

“Eh!?” (Kachia)

Kế hoạch của Kachia ngay lập tức đổ vỡ hệt như thanh kiếm của cô hiện giờ.

Trong lúc đàng thẫn thờ, đần người ra thì một con Bullet Turtle khác nhanh chóng tiếp cận Kachia. Nhờ 【 Phản ứng tốc độ cao 】 mà cô có thể thấy điều đó, nhưng vì đòn tấn công 【 Xuyên thấu 】 mà cô đã thực hiện trước đó nên giờ cô đã bị mất “lực” trong một khoảng thời gian ngắn và không thể nào tránh được. Dù cho cô có cố di chuyển cơ thể mình thì cũng không kịp.

“Mình sắp chết sao…” (Kachia)

“Tôi sẽ không để việc đó xảy ra đâu, nên đừng lo lắng” (Vandalieu)

Ngay khi Kachia nghĩ rằng bản thân cô sắp tiêu đời thì con Bullet Turtle đã bị đập mạnh xuống đất.

eefb0981-7b48-455e-bb7b-d3c046c8022e.jpg

“Nếu như tôi vô hiệu hóa mana của chúng thì lũ quái vật này chỉ đơn giản là những con rùa to xác” (Vandalieu)

Con Bullet Turtle đã dùng Phong ma pháp để xoay tròn và phóng nhanh trong không khí như những viên đạn. Nhưng sau khi bị bao phủ bời 【 Rào chắn hấp thụ ma thuật 】 thì chúng đã đâm sầm vào bức tường và rơi xuống đất.

“Dù rằng lượng điểm kinh nghiệm sẽ bị giảm nếu như tôi tham gia vào trận chiến, nhưng không còn cách nào khác cả. Mọi người, xin hãy làm ơn kết liễu chúng đi!” (Vandalieu)

“Được rồi” (Vigaro)

『 Thành thật xin lỗi ngài rất nhiều 』 (Zran)

Những con rùa đã bị kết liễu khi mọi người đâm kiếm và móng vuốt xuyên vào những kẽ hở trên mai của chúng. Con Crusher Turtle thì có phản ứng dữ dội một chút và định cắn họ, nhưng cuối cùng thì nó đã trở thành một cái xác biết đi dưới lưỡi rìu của Vigaro.

“Tôi sẽ nhờ làm một thanh kiếm mới cho cô khi chúng ta trở lại Talosheim. Nếu như trong phòng kho báu có gì đó thì cô cũng có thể lấy…Có chuyện gì thế?” (Vandalieu)

Kachia – người đang ngồi bệt trên nền đất nhìn xem thanh kiếm gãy của mình với những giọt lệ rơi.

Liệu có phải Vandalieu đáng lẽ ra nên cứu cô sớm hơn? Hay đã chờ quá lâu để nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra?

Vandalieu cũng bắt đầu hoảng loạn theo. Sau đó…nước mắt bắt đầu rơi thành từng dòng từ trên đôi mắt của Kachia.

“Tôi…xin lỗi…” (Kachia)

Tại sao cô ấy lại phải xin lỗi mình? Vandalieu rất muốn hỏi cô điều đó, nhưng cậu đã kiềm lại và quyết định an ủi.

“Tôi đã cảm thấy được giới hạn của bản thân mình…ngay cả trước khi bị lũ Orc bắt đi…Uu…Sau đó thì tôi đã trở thành Ghoul, nhưng ngay cả vậy…” (Kachia)

“Tôi hiểu, cô đã mất kiên nhẫn” (Vandalieu)

Kachia là kiểu người có khả năng tiếp thụ và học hỏi khá nhanh. Cô đã mạnh hơn rất nhanh sau khi trở thành một mạo hiểm giả, bắt kịp với những đàn anh trong nghề…sau đó cô chạm tới ngưỡng giới hạn của bản thân mình.

Nó là bức tường rất khác lạ, nó không cứng như sắt mà lại mềm như vũng bùn lầy và kiềm hãm cô vào sâu trong đó. Việc thăng cấp của Kachia đã bắt đầu trở nên rất khó khăn, dù cho cô có tập luyện và chiến đấu khắc khổ như thế nào đi chăng nữa, còn kỹ năng của cô thì tăng cấp chậm như ốc sên vậy. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng nỗi khi nào thì các kỹ năng đó sẽ tăng cấp nữa.

“Mình không cần phải lo về điều đó, thời kỳ phát triển của mình vừa mới trôi qua thôi. Từ giờ thì mình sẽ mạnh hơn nữa, từng bước, từng bước một.” (Kachia)

Dù rằng tự an ủi bản thân như thế, nhưng thứ duy nhất mà cô nhìn thấy chính là bóng lưng của các tiền bối mà đáng lẽ cô đã đuổi kịp cùng với bóng lưng của những người từng bị cô bỏ lại phía sau. Ngay cả đàn em của cô cũng đã đuổi kịp cô.

Thế rồi, Kachia cảm nhận sâu sắc rằng, câu chuyện về các nữ mạo hiểm giả nghỉ hưu được truyền tai nhau tại Hiệp hội là chân thật đến như thế nào. Nếu như cô kiếm đủ tiền, có lẽ cô cũng sẽ nghỉ hưu tương tự như thế. Nhưng vì cô chỉ là một mạo hiểm giả bậc D, và tất cả gia tài của cô đều được dùng cho các trang bị mà cô mang, cùng với chi phí sinh hoạt và trả khoản nợ mà cha mẹ cô để lại. Thế nên, dù sống rất tiết kiệm nhưng số tiền dành dụm của cô chỉ đủ để trang trải cuộc sống trong vài tháng.

Cô không có bất kỳ mối quan hệ nào để được làm các nhiệm vụ như hộ tống độc quyền…Khiên quốc Mirg thì không tuyển phụ nữ làm quân nhân. Thế nên cô không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm mạo hiểm giả, nỗ lực tập luyện và chiến đấu nhiều hơn nữa mà không biết điều đó có mang lại hiệu quả gì không.

Không phải là Kachia đã yếu đi, mà là mọi người xung quanh đã mạnh hơn và vượt xa cô rất nhiều. Cô không thể tìm được nhiệm vụ nào tử tế, và những con quái vật mạnh mẽ hoặc bán được với giá cao thì lại ngoài tầm với của cô.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tìm một người đàn ông, kết hôn và sinh con…

Nhưng rồi, cô đã bị bắt bởi lũ Orc và rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ là công cụ sinh sản cho con Noble Orc cho đến khi chết. Lúc đó, cô chỉ mong rằng mình được chết đi khi vẫn còn là một mạo hiểm giả thì sẽ tốt hơn rất nhiều, dù cho giấc mơ của cô còn đang dang dở.

Thế rồi, cô lại được các Ghoul cứu và sau đó thì trở thành Ghoul dưới lời đề nghị của Vandalieu. Sau khi trở thành Ghoul, Kachia đã nghĩ rằng cô đã được tái sinh đúng nghĩa. Cô nhận được kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】 và 【 Kháng đau 】, các chỉ số thuộc tính của cô cũng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng là cô đã mạnh hơn khi còn là con người rất nhiều.

Cuối cùng thì mình cũng có thể trở nên mạnh hơn, mình sẽ có thể lấy lại được danh dự và ước mơ của mình…Đó chính là những điều mà Kachia đã nghĩ.

“Nhưng vì mọi người xung quanh đều trở nên mạnh hơn và nhanh hơn cô rất nhiều, nên cô lại càng thêm mất kiên nhẫn.” (Vandalieu)

Do đó, Kachia đã mất kiên nhẫn và tự đứng ra cố gắng xử lý con Bullet Turtle vào lúc đó.

“Eeuuh…” (Kachia)

Đó là tình cảnh của Kachia.

Sau khi Vigaro và những người khác dọn sạch phòng kho báu thì cả tổ đội bắt đầu trở về Talosheim. Kachia và Vandalieu đang ngồi trên đỉnh đầu của một con golem mà Vandalieu tạo ra. Lý do là vì kho chứa của Sam đã chứa đầy các loại nguyên liệu. Trong khi đó thì Braga khá ghen tỵ với cả hai mỗi khi nhìn lên.

Vigaro không hiểu cảm giác của con người là như thế nào, nhưng cái cảm giác bất lực khi không thể tiến bộ dù cho có cố gắng đến thế nào thì anh hiểu rất rõ. Nhưng thay vì liều lĩnh thì anh ta luôn cố gắng kiềm chế và bình tĩnh hành động cẩn trọng, vì nếu như Vigaro chết thì sẽ không au bảo vệ làng Ghoul cả.

Thế nên, Vandalieu cần phải khiển trách Kachia, dù cho cậu có hiểu cảm xúc của cô ấy thế nào đi chăng nữa. Cậu cần phải giúp cô ấy nhận ra sai lầm của bản thân để tránh những trường hợp như thế xảy ra lần nữa. Đó cũng là bổn phận của một Ghoul King.

“Tôi biết! Tôi thật sự hiểu cái cảm giác mà cô đã chịu đựng!” (Vandalieu)

Nhưng thay vì khiển trách thì những lời nói của cậu khá giống với an ủi hơn.

“Vandalieu?” (Vigaro)

Vigaro gọi tên của cậu khi không thấy cậu nói gì tiếp cả, anh ta cũng không thấy cậu có động thái gì là sẽ khiển trách Kachia cả.

“Tôi hiểu cái cảm giác đó. Thật sự thấm thía!” (Vandalieu)

Vandalieu cảm thấy thật sự đồng cảm với cô, cùng với hiểu rất rõ tại sao cô lại mất kiên nhẫn và hành động như thế.

Ở Trái đất, dù cậu có chăm chỉ học tập đến đâu thì điểm số của cậu chỉ ở mức trung bình. Khi làm part-time thì cậu cũng bị chửi mắng rất nhiều vì tính cách lập dị và không thể kết bạn cùng với bất cứ ai. Cuối cùng, khi cậu đã tiết kiệm đủ tiền để tham gia chuyến đi cắm trại của trường thì cậu đã phải che dấu nỗi buồn vì bị xa lánh của mình bằng cách quan sát khung cảnh xung quanh.

“Tôi hiện tại vẫn rất nóng nảy. Bởi vì kẻ thù của tôi rất mạnh, những kẻ tàn ác đã giết mẹ tôi, Gordan là một ông già thì chắc có lẽ khả năng thăng tiến sức mạnh của ông ta cũng bị giới hạn một phần. Nhưng Heinz thì khác, tên đó vẫn còn rất trẻ, trong khi hắn đang luyện tập để thăng tiến sức mạnh thì tôi lại như thế này đây” (Vandalieu)

Heinz đã là một mạo hiểm giả bậc B cách đây 3 năm rồi, nên bây giờ có thể gã ta đã trở thành mạo hiểm giả bậc A. Trong lúc Vandalieu còn đang cố gắng sống sót và chạy trốn thì Heinz đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Một điều nữa là, Amameya Hiroto cùng những kẻ tái sinh khác cũng có thể đang trải qua các trận chiến khốc liệt và những buổi huấn luyện khắc nghiệt để thăng tiến sức mạnh ở Origin trong lúc này. Vì không có lời nguyền 【 Không thể nhận được kinh nghiệm từ kiếp trước 】 nên chắc chắn chúng sẽ triệt để tận dụng cơ hội này để tập luyện và nâng cao tri thức hết mức có thể trước khi tái sinh ở Lambda. Vandalieu không biết họ đã trải qua các khóa huấn luyện như thế nào, nhưng cậu biết rằng, có thể chúng sẽ sở hữu những kỹ năng hạng nhất bên cạnh những kỹ năng phi lý mà Rodcorte ban phước chỉ bằng cách tập luyện.

“Thế thì làm cách nào mà cậu vẫn bình thản đến thế!?” (Kachia)

“Tôi dự định dùng toàn bộ phương pháp khả thi có thể giết chúng. Cho dù chúng có mạnh đến mức nào đi nữa thì chúng cũng không hề bất tử” (Vandalieu)

Cậu sẽ dùng mọi cách để giết chúng, dùng độc, bệnh tật, đánh lén…tạo ra hàng ngàn hàng triệu golem để nghiền nát chúng. Dù cho người khác có gọi anh là kẻ hèn nhát thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Sau cùng thì, mục đích mà cậu muốn đạt được đó chính là trở thành kẻ chiến thắng. Nếu như những kẻ tái sinh có ý định giết cậu thì chắc chắn cậu sẽ khiến chúng hối hận khi tái sinh ở thế giới này.

Nhưng trước hết, nếu có thể thì cậu muốn tránh đụng độ hoặc phải tham gia vào với trận chiến với hơn 100 kẻ tái sinh như thế. Cậu ghét chúng, hận chúng, không thể tha thứ, nhưng…hiện giờ cậu không đủ sức để đánh bại chúng, nên mọi thứ đều sẽ là vô nghĩa.

Do đó, cậu sẽ trò chuyện với bọn chúng trước, nếu như chúng chịu xin lỗi, cậu sẽ tránh xa và nhìn xem chúng giải quyết thế giới đang có vấn đề này trong lúc tận hưởng cuộc sống. Việc này còn tuyệt hơn cả là trả thù đối với cậu.

“Vậy thì tôi nên làm gì đây?” (Kachia)

Vì Kachia đã có vẻ bình tĩnh trở lại nên Vandalieu ngừng lại suy nghĩ một chút trước khi trả lời cô.

“Sao cô không thử bỏ kiếm thuật sang một bên và thử tập luyện các loại ma thuật? Vì Ghoul nữ có thiên phú ma pháp mà!” (Vandalieu)

Việc học một kỹ năng mới có lẽ cũng là cách để khám phá bản thân nhiều hơn. Nên đây không phải là việc gì xấu hay tệ hại cả.

“…Được thôi, tôi sẽ thử. Nhưng nếu nó không hiệu quả thì sao?” (Kachia)

“Nếu nó không hiệu quả thì sao ư? Tôi sẽ có mặt ở đó để nghe cô tâm sự vào lúc đó” (Vandalieu)

Vandalieu cảm thấy cậu cần phải có trách nhiệm với Kachia. Cậu là người đã đề xuất cô và những nữ mạo hiểm giả bị lũ Orc bắt trở thành Ghoul. Và họ đã không thể trở lại với cuộc sống cũ nữa rồi, đây là một con đường một chiều. Thế nên, cậu cảm thấy chính bản thân cậu phải có trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn họ. Việc giúp đỡ người khác chính là thứ một người nên làm mà đúng chứ!? Cậu luôn cảm giác rằng con người được gọi là “người” vì họ biết giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

“Tôi hiểu, cậu sẽ ở đó và lắng nghe tôi nói” (Kachia)

“Nếu như việc học ma pháp không thuận lợi thì có lẽ cô có thể chuyển hướng sang học làm món miso từ quả óc chó và quả sồi, cùng với nước mắm nữa!” (Vandalieu)

“Hm, tôi không thích việc đó lắm” (Kachia)

“Thế còn trở thành hầu gái như Saria và Rita thì sao?” (Vandalieu)

“Hầu gái sao…nó sẽ là phương án thay thế tạm thời sau khi tôi thất bại trong việc học ma pháp!” (Kachia)

Sao cô ấy lại thêm “tạm thời” vào câu nhỉ? Hay là cô ấy từng muốn trở thành hầu gái trong quá khứ? Ước mơ trẻ thơ của cô ấy là trở thành hầu gái trưởng sao?

“Mhmmm, tôi đã lấy lại động lực rồi. Không chắc có thể đi được bao xa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để học ma thuật khi chúng ta trở về!” (Kachia)

Bỏ việc đó qua một bên, Vandalieu thở phào nhẹ nhõm khi biết được Kachia đã ổn định lại.

“Basdia đã có đối thủ rồi!” (Vigaro)

『 Việc này tốt mà đúng chứ! Các anh hùng luôn được phụ nữ yêu mến mà! 』 (Zran)

“Tôi cũng muốn được như thế, giống như Berg” (Braga)

…Liệu rằng Vandalieu đã cắm “flag” nào rồi sao? Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, thứ quan trọng lúc này với cậu là làm suop miso với tảo bẹ và dashi.

-------------------------------------------------------------------------------

Tên: Kachia

Hạng: 3

Chủng tộc: Ghoul

Cấp độ: 24

Chức nghiệp: Chiến binh

Cấp độ chức nghiệp: 77

Lịch sử chức nghiệp: Chiến binh tập sự

Tuổi: 19 tuổi

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Kháng đau: Cấp 1

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Tiết nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

o Kiếm thuật: Cấp 3

o Khiên thuật: Cấp 1

o Kỹ thuật dùng giáp: Cấp 1

o Tháo dỡ: Cấp 1

Khi còn là một con người, Kachia sở hữu sức mạnh như một mạo hiểm giả bậc D. Cô không có kỹ năng nào đáng chú ý khác ngoài kiếm thuật, hơn nữa chạm tới giới hạn tiến bộ của mình khiến cô cảm thấy rất tệ.

Sau khi trở thành Ghoul cô đã nhận được các kỹ năng bị động đặc trưng của chủng tộc này. Hơn nữa các chỉ số thuộc tính của cô cũng tăng lên nhờ vào 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của Vandalieu. Vì chỉ vừa mới chuyển hóa thành Ghoul nên cô vẫn chưa thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chủng tộc này.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

exe
Tks trán
Xem thêm
Mới 3 tuổi mà hút gái quá :))
Xem thêm