• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 49: Trận chiến với con Boss phụ không thành công, hãy thử sức với con Dragon Golem nào

6 Bình luận - Độ dài: 5,734 từ - Cập nhật:

Những con quái vật côn trùng vốn không có suy nghĩ, chúng chỉ hành động theo bản năng.

Sau khi nghe điều này hẳn là mọi người đều nghĩ rằng các thuần thú sư có thể dễ dàng thuần phục được chúng. Nhưng thực tế thì khác rất nhiều. Vì lũ quái vật côn trùng này có bản năng quá mạnh mẽ nên hầu như rất khó để thuần phục được.

Một vài người đã nghĩ ra những cách để thuần phục lũ quái vật này…như là dùng loại thảo mộc đặc biệt nào đó, sử dụng một loại mùi hương kỳ lạ hay là dùng âm thanh. Đây đều là những phương pháp rất nguy hiểm, vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì thuần thú sư sẽ bị chính lũ quái vật này ăn sạch.

Thế là quan niệm “Undead không thể bị thuần hóa” đã trở nên thâm căn cố đế và được lưu truyền rộng rãi khắp nơi.

“Mọi chuyện là như thế sao?”  (Vandalieu)

Cậu đã hỏi lại sau khi nghe Borkus giải thích nguyên nhân.

“Bubububububububububu”

『 Đúng là như thế 』 (Borkus)

“Vuvuvuvuvuvuvuvuvuvu”

“Thật khó mà tin được mà!” Vandalieu đang bị lũ Cemetery Bee bao bọc lấy và chúng mang cậu đến một nơi nào đó.

『 Chúng thật là thân thiện mà 』(Vandalieu)

Bây giờ là mùa mà lũ Cemetery Bee bắt đầu chuyển tổ…Chúng đã vô tình bắt gặp Vandalieu và bị thu hút bởi 【 Hấp dẫn tử tính 】 của cậu.

Trước đây, khi ở trong một Dungeon vô danh trên lãnh thổ Khiên quốc Mirg thì cậu cũng đã trải nghiệm cảm giác này. Nhưng lúc đó thì chúng chỉ tỏ ra thân thiện và cho Vandalieu đi qua thôi. Nhưng giờ đây thì khác, lũ Cemetery Bee này đã theo chân cậu xuống tận những tầng dưới của Dungeon luôn. Có thể là vì cấp độ của kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】của cậu đã cao hơn rất nhiều so với lúc đó. Hoặc lý do đơn giản hơn là lũ Cemetery Bee này thích cậu nhiều hơn thôi.

『 Ghoul, Vampire và cả Cemetery Bee. 【 Hấp dẫn tử tính 】có hiệu ứng lên nhiều loài hơn là ta nghĩ 』 (Borkus)

Cemetery Bee là loài quái vật được Chúa quỷ tạo ra để chiến đấu với con người và xâm chiếm thế giới này. Có thể là chúng được một ác thần cai trị Cái chết tạo ra.

Dù gì đi nữa đi, nếu cấp độ của 【 Hấp dẫn tử tính 】 tăng thêm, thì tốt hơn là cậu ấy không nên đi vào những Tổ quỷ và Dungeon có nhiều quái vật Undead

Sẽ vô cùng hỗn loạn nếu như lũ Undead cứ bám theo cậu mỗi lần cậu vào và ra khỏi Hầm ngục hay Tổ quỷ như thế.

“Thế cậu định xử lý thứ đó như thế nào?” (Vigaro)

Vigaro hỏi cậu trong lúc chỉ tay vào con Boss phụ tại tầng thứ 20 của Dungeon này.

“Gyaooooon!”

Đây là một con Venom Wyvern (Phi long độc). Nó đang dang rộng đôi cánh ở hai chi trước của nó và gầm lên. Từ một con Wyvern bình thường, thì sau hơn 200 năm nó đã tiến hóa thành Venom Wyvern với kích cỡ lớn hơn rất nhiều, cùng với những khả năng như tiết nọc độc chết người từ móng vuốt và những cái gai nhọn hoắc phủ đầy khắp đuôi của nó.

Trí thông minh của nó cao hơn một con thú thông thường một chút và nó cũng không có bất kỳ “Hơi thở chết người” nào cả. Nhưng bù lại, cả tốc độ lẫn khả năng phản ứng của nó đều nhanh hơn rất nhiều so với lũ Wyvern thông thường.

Ngay cả các mạo hiểm giả bậc C cũng không thể nào đánh bại được con quái vật này nếu không có khả năng tự bay.

“Như kế hoạch ban đầu, tôi sẽ cố gắng chiến đấu với nó một mình” (Vandalieu)

Vandalieu dự định sẽ dùng con Boss phụ ở tầng 20 này để kiểm chứng sức mạnh của mình trước khi đối đầu với con trùm cuối của Dungeon.

Dù đã thăng cấp và các giá trị thuộc tính cũng đã cao hơn rất nhiều nhưng mọi thứ sẽ là vô nghĩa nếu như cậu không thể sử dụng nguồn sức mạnh này trong một trận chiến thật sự. Cậu sẽ không thể tự tin rằng mình sẽ không bị con Dragon Golem canh gác ở dưới lâu đài hoàng gia miểu sát.

Do đó, đây là con quái vật để cậu kiểm chứng sức mạnh của bản thân. Dĩ nhiên là cậu sẽ không dùng 【 Rào chắn hấp thụ mana 】để hạn chế khả năng bay của nó rồi. Nếu thế thì mọi thứ sẽ quá dễ dàng.

Dĩ nhiên là, dù cho có chiến thắng trong trận chiến 1 vs 1 với con Venom Wyvern này thì cũng không có gì đảm bảo là cậu sẽ không chết khi chiến đấu với con Dragon Golem cả.

Đó là bởi con Dragon Golem quá mạnh so với con rồng hạ cấp đang rung cánh đe dọa trước mặt cậu.

『 Dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc kiểm tra thôi. Sau khi đánh bại con Wyvern này thì mình cũng không học được kỹ năng nào mới cả. Nếu thắng thì mình sẽ xuống chỗ con Dragon Golem đó một lần nữa...Và nếu như mọi việc vẫn không ổn thì mình sẽ cần phải luyện tập thêm nữa 』 (Vandalieu)

『 Cố gắng đừng chết nhé 』 (Borkus)

“Cố lên nhé bé con. Tất cả mọi người đều đang dõi theo cậu!” (Zadiris)

Sau khi nhận được những lời động viên, Vandalieu bước lên phía trước, hướng về trận chiến với con Venom Wyvern này.

-----------------------------------------------------------------------

“Lần này cũng thất bại rồi” (Vandalieu)

“Cũng đâu thể khác được. Tôi nghe nói rằng ngay cả những mạo hiểm giả hạng C tài năng và có nhiều kinh nghiệm cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng mà”

“Vandalieu cố gắng nhiều hơn một đứa trẻ cùng tuổi có thể làm, nhưng mà đấu một chọi một thì…Dù sao thì cậu là một thuần thú sư mà đúng chứ, nên cậu không cần phải quá bận tâm về việc đó đâu!”

Sau khi thất bại lần thứ năm, Vandalieu trở về Talosheim để nghỉ ngơi và phát triển vũ khí, làm cá ngừ khô, và nhiều việc khác nữa.

Hiện Vandalieu đang có mặt trong buổi họp giữa Bilde và các bà mẹ Ghoul. Trong lúc nghe mọi người chia sẻ cách chăm sóc em bé thì cậu cũng nhân cơ hội tập luyện Tử ma pháp.

Thực đơn hôm nay gồm có món chính là miso cá thu với rau dại, mì udon hạt sồi, và món tráng miệng là món thạch rau câu ngâm mật ong.

Vào khoảng thời gian này năm ngoái cậu đã thử làm món cá bào, nhưng đã thất bại rất nhiều lần bởi mọi thứ mà cậu làm đều dựa trên kiến thức ít ỏi mà cậu có trên Trái đất hơn 20 năm trước. Nhưng, cuối cùng thì gần đây thì món cá bào này đã được cậu chế biến khá là thành công.

『 Đáng ra lúc đó mình nên tìm hiểu thêm về cá bào và cách làm xông khói. Nhưng mà có ai ngờ được là mình sẽ làm món này ở một thế giới khác đâu chứ 』 (Vandalieu)

Từ việc sử dụng những kiến thức mơ hồ mà cậu đã nghe được từ trên TV hoặc bất cứ nguồn thông tin nào khác, cậu đã làm ra nhiều sản phẩm thất bại. Xem trên một chương trình truyền hình, cậu ấy có cảm giác rằng món hun khói là được hun khói bằng than, nhưng có lẽ đó chỉ là phần giới thiệu hoặc một thứ gì đó khác.

Mì udon hạt sồi được làm từ hạt sồi được cán mịn, cho thêm trứng của con Giga mà Goba đã bắt được vào, và nhào. Thực ra cậu ấy muốn làm ramen, nhưng lại không thể tạo ra được dung dịch nước kiềm (Lye water).

Thành phần chính của loại dung dịch nước kiềm này là natri hydroxit (NaOH) hoặc kali hydroxit (KOH). Loaị dung dịch này thường được sử dụng để chế biến một số món truyền thống như bánh trung thu, bánh bao trung hoa (zongzi) và bánh quy xoắn (Pretzel). Linh hồn của những tên nghiên cứu tại Origi cũng không thường trực tiếp chế biến loại dung dịch này. Do đó, cậu đang tìm cách khác để tạo ra loại dung dịch này, công trình này có thể sẽ mất vài năm.

Vandalieu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng mì (noodle) không tồn tại ở Lambda. Không có soba, ramen, udon, hay thậm chí cả mì ống. Vì vậy nên khi mọi người lần đầu thử món này, họ đã nói rằng “Mấy cái bánh mì này thật dài và mảnh. Thật thú vị khi cậu sử dụng nước sôi để làm ra nó”

Cậu đã nghĩ rằng có thể sẽ có những món ăn như Udon, Pasta, hay món ăn xông khói, nhưng có vẻ như trong thế giới này chỉ có những món ăn đơn giản và không có công thức nấu ăn nào. Có lẽ người dân tại thế giới này không có quyền tự do phát minh ra chúng hoặc đơn giản là vì thịt từ lũ quái vật từ các Tổ quỷ cũng đã rất ngon khi không cần phải nghĩ cách chế biến khác rồi.

Và món tráng miệng của Vandalieu được chế biến từ rau câu, và mật ong - dĩ nhiên là loại mật từ những con Cemetery Bee rồi. Vandalieu đã thuần hóa ... chính xác hơn là buộc phải thuần hóa những con Cemetery Bee, và hiện chúng đang xây một cái tổ khổng lồ trong lâu đài hoàng gia Talosheim.

Dù đang là mùa đông, nhưng những con ong thợ vẫn đang được gửi vào tổ quỷ để sản xuất ra mật ong. Nhân tiện, thức ăn chính của Cemetery Bee là thịt. Vì vậy, ngay cả khi nhận được mật ong, nếu cho chúng những loại thịt quái vật không dùng làm thức ăn như là goblin thì cũng không vấn đề gì cả.

Mật ong của chúng có hương thơm mạnh mẽ và hương vị phong phú. Thạch rau câu kết hợp với mật ong như vậy đã trở thành một loại đồ ngọt rất phổ biến. Ngoài những nguyên liệu như là rau câu hay tảo bẹ, giá trị của rong biển trong nhận thức của người dân ở Talosheim cũng đã thay đổi rất nhiều. Rắc rối là chúng không thể được tạo ra bằng cách sử dụng ma pháp như là miso hay nước mắm.

“Hãy nghĩ lại đi Van, đưa mật ong cho lũ trẻ là ý kiến tồi đấy?” (Basdia)

“Không sao đâu, những thứ có hại trong mật ong đã được loại bỏ hoàn toàn rồi” (Vandalieu)

Vandalieu đã dùng 【 Khử trùng 】 và 【 Thanh tẩy 】để loại bỏ mọi loại sinh vật và độc tố có trong loại mật ong. Giờ đây nó ngon đến mức bất kỳ ai cũng sẽ phải ngã gục ngay khi nếm thử lần đầu…Thậm chí nó có thể khiến người ta trở nên béo phì nếu ăn quá nhiều.

“Nên tôi nghĩ là cho lũ trẻ ăn sẽ không sao đâu” (Vandalieu)

“Uu~” (Jadal)

“Nhưng mà Jadal này, vẫn còn quá sớm để con có thể ăn món này đó” (Basdia)

Basdia ôm lấy đứa bé đang cố vươn tay ra với lấy cái dĩa trái cây phủ đầy mật ong, và đưa nó ra xa.

Jadal chính là con gái của Basdia, đứa bé được sinh ra vào cuối mùa đông. Dù đã trải qua rất nhiều rắc rối khi mang thai, đứa bé lại được sinh ra một cách dễ dàng đến đáng ngạc nhiên, và giờ thì đang lớn nhanh như thổi.

Với đôi má mũm mỉm màu nâu xám trông rất đáng yêu.

“Jadar-chan cũng lớn hơn rồi. À, cô có cắt móng vuốt của bé đúng cách không đó?” (Một trong số bà mẹ ghoul)

“Không, móng vuốt của Jadal vẫn chưa dài ra. Varbie thì phát triển thế nào rồi?” (Basdia)

“Vâng, Varbie cũng sắp được 1 tuổi rồi. Móng vuốt của lũ trẻ sẽ dài ra sau ba tháng nên hãy lưu ý và cắt tỉa nó đúng cách nhé” (Một trong số bà mẹ ghoul)

“Bởi vì những đứa trẻ sẽ tự làm bản thân bị tổn thương với móng vuốt. Ngài có từng tự làm bản thân bị thương như thế chưa Đức vua?” (Một trong số bà mẹ ghoul)

『 Vandalieu bắt đầu mọc móng vuốt khi nó được ba tháng tuổi, nhưng lúc đó thằng bé đã rất thông minh rồi 』 (Darcia)

“Thật sao!? Mới ba tháng tuổi mà đã rất thông minh thì thật tuyệt vời” (Một trong số bà mẹ ghoul)

“Mới một tuổi mà ngài ấy đã đến được làng của chúng ta, có hơi muộn để ngạc nhiên rồi đó” (Một trong số bà mẹ ghoul)

Darcia đang tham gia cuộc trò chuyện giữa các bà mẹ Ghoul. Đến bây giờ, ngoài Vandalieu và các Undead ra thì không ai thấy được cô ấy, nhưng nhờ có ma pháp 【 Hóa hình 】 mà cậu mới học được. Giờ đây mọi người đều có thể thấy cô ấy, dù hình dạng vẫn còn hơi trong suốt.

Vandalieu nghĩ rằng nếu Darcia có thể trò chuyện được với mọi người thì cô hẳn sẽ rất vui.

Ma pháp này cũng làm hiện những vết bỏng và sẹo trên cơ thể của cô nên sẽ rất khó để sửu dụng nó khi ở trong xã hội loài người. Còn ở Talosheim thì mọi người đều biết hoàn cảnh của mẹ cậu rồi nên không có vấn đề gì cả. Điều này càng làm Vandalieu càng thêm mong muốn lấy được thiết bị hồi sinh đang được canh giữ bởi con Dragon Golem dưới lâu đài hoàng gia và hồi sinh cơ thể cho mẹ cậu.

Trong lúc các bà mẹ đang trò chuyện thì cậu đang chơi với lũ trẻ.

“Nao~” (Em bé Ghoul)

Đặc trưng của nam giới loài Ghoul là có cái đầu của sư tử. Điều đó cũng không ngoại lệ với những đứa bé trai Ghoul này. Hiện tại thì đầu của chúng trông khá giống những con mèo con đáng yêu vậy.

Ngoài ra thì Vandalieu cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì Người xương không có ác cảm gì với những đứa bé giống mèo này. Bởi vì linh hồn của nó là một con chuột và nó đã bị một con mèo vờn cho đến chết nên Vandalieu đã sợ rằng Người xương sẽ tìm cách trả thù loài mèo trên toàn thế giới…nhưng thật may là điều đó không xảy ra.

“Papa”

“Anh không phải papa” (Vandalieu)

Ta biết mấy đứa rất thích bám theo ta nhưng ta không phải là cha của mấy đứa. Nên hãy rõ ràng điểm này nhé.

“Nii Nii”

“Đúng đúng, gọi nii ni là đúng rồi đó” (Vandalieu)

Nếu đứa bé có ý nói là onii-chan thì là đúng rồi. Ta lớn hơn bé 3 tuổi mà.

“Ne- ... “

“Không phải nee nee, là nii nii” (Vandalieu)

Ta không phải là chị gái của nhóc.

“Đức vua trông giống như một cô gái vậy đó. Với hình dạng đầu như thế” (Một trong số bà mẹ Ghoul)

“Đúng vậy đó, nếu như da của ngài ấy cũng màu xám nâu như chúng ta nữa thì ai cũng nghĩ ngài là con gái thôi” (Một trong số bà mẹ Ghoul)

Từ góc nhìn của Bilde và các bà mẹ thì “Đàn ông” là những người có cái đầu sư tử. Thế nên tất cả mọi người đều thấy Vandalieu khá giống với phụ nữ. Nhưng với các Undead Titan lực lưỡng thì dù không có cái đầu sư tử họ cũng có thể biết được đó là đàn ông…Vì những thớ cơ bắp săn chắc đó!?

“Muh ... khi mình bước vào tuổi dậy thì, chắc chắn mình cũng sẽ có cơ bắp lực lưỡng như họ thôi.” (Vandalieu)

Khi mình trưởng thành chắc chắn cằm mình sẽ chẻ ra, cánh tay sẽ to và rắn chắc như khúc gỗ, ngực nở rộng, cơ bụng săn chắc như xích xe tăng và đùi dày hơn eo của một cô gái nữa. Lúc đó, mình chắc chắn sẽ trông giống hệt một ngôi sao Hollywood. Hơn nữa, mình còn sở hữu kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】…nó còn giúp cho sức mạnh của các thớ cơ của mình sẽ được cường hóa lên thêm nữa.

...Hi vọng là vậy.

Bên cạnh Vandalieu đang lo lắng cho tương lai của bản thân, Pauvina đang chơi trò cưỡi ngựa với những đứa trẻ khác một cách vui vẻ.

Hiện tại cô ấy đã được một tuổi rồi, nhưng cô ấy thì trông lớn như thể là năm hay sáu tuổi rồi vậy, và đang thích thú khi cõng những đứa trẻ khác trên lưng.

Chắc chắn một điều là Pauvina không hề muốn cơ thể cô đầy cơ bắp như Vandalieu mơ về tương lai của cậu.

“Nhân tiện thì việc dọn dẹp lũ Boss phụ như thế nào rồi?” (Basdia)

“Sau kỳ nghỉ này thì tôi sẽ thách thức nó lần thứ 6” (Vandalieu)

Vandalieu đã liên tục thua con Venom Wyvern – con Boss phụ ở tầng thứ 20 của Thảo nguyên ác long Borkus. Nếu như đó là một trận chiến sinh tử thì chắc chắn cậu đã thắng…nhưng, Vandalieu không muốn chiến thắng dễ dàng đến thế nên cậu đã tự tạo cho mình những quy tắc khi chiến đấu với nó. Cậu tự hạn chế bản thân mình không được sử dụng các kỹ năng như 【 Biến đổi Golem 】và 【 Rào chắn hấp thụ mana 】 cộng thêm tự đặt thời gian cho trận chiến là 5 phút nữa. Thế nên Vandalieu đã liên tục thua con Wyvern này 5 lần.

Trong trận chiến toàn bộ đòn tấn công của cậu lên con Venom Wyvern đều không có bất kỳ hiệu quả nào và thế là năm phút nhanh chóng trôi qua.

Cậu đã sử dụng 【 Thanh tẩy 】 để loại bỏ chất độc bên trong cơ thể con Venom Wyvern, nên không cần phải lo lắng về việc bị nhiễm độc cho đến khi nó tạo ra chất độc lần nữa. Và để phòng thủ những đòn tấn công của nó thì 【 Rào chắn hấp thụ chấn động 】là quá đủ rồi.

Lúc đầu, cậu đã thử sử dụng Vô tính ma pháp 【Bay】 để đối đầu với nó, nhưng keeys quả là cậu hoàn toàn không thể nào bắt kịp nó được cả. Nếu chỉ là về tốc độ, cậu có thể dùng nhiều mana hơn để có thể vượt qua nó, nhưng con Venom Wyvern lại vượt trội hơn nhiều trong những cú ngoặt.

Ngay từ đầu thì Vô tính ma pháp 【 Bay 】 là phép giúp người thi triển sử dụng 【 Dị năng 】 để giúp cơ thể trôi nổi trong không khí thôi. Kỹ năng này hoàn toàn thua kém bản năng bay của con Wyvern. Thậm chí con Wyvern còn có thể sử dụng cả Phong ma pháp để tăng tốc và thực hiện những cú ngoặt điêu luyện nữa.

Sau đó thì Vandalieu thử tấn công nó từ tầm xa. Cậu đã cố gắng ngắm 【 Đạn mana 】 vào nó…nhưng tất cả cũng là vô ích, cũng vì tốc độ bắn và quỹ đạo của ma pháp này thậm chí còn chậm hơn lúc cậu dùng 【 Bay 】 nữa.

Nói chính xác hơn, mana mà không có bất kỳ thuộc tính nào sẽ dễ dàng bị phân tán. 【 Đạn mana 】 là phép có thể ngăn mana bị phân tán hết mức có thể thôi.

Nhưng nén mana lại thì nó cũng có một ngưỡng giới hạn. Dù Vandalieu có sử dụng đến mười nghìn mana cho mỗi phát bắn thì nó cũng không đi quá một trăm mét, thường thì chỉ khoảng vài chục mét. Ngay cả khi đã sử dụng 【 Đa niệm 】 và bắn nhiều viên đạn cùng lúc thì tất cả đều như nhau.

Bên cạnh đó, tốc độ của nó cũng kém hơn rất nhiều so với mũi tên và tất nhiên là cả súng đạn trên trái đất (gọi là “đạn” mà bay không nhanh bằng tên luôn), nó cũng rất dễ né tránh vì quỹ đạo của nó chỉ là một đường thẳng. Nó không thể sử dụng để đối phó với một con Venom Wyvern đang bay nhanh được.

Vandalieu cũng đã thử thay đổi hình dạng và quỹ đạo của những viên đạn, nhưng vẫn vô dụng. Nếu viên đạn có thể đánh trúng, nó có thể phá hủy không chỉ lớp vảy bên ngoài mà cả xương thịt và nội tạng của con Wyvern.

Vì khả năng chiến đấu cận chiến và cả tầm xa của cậu đều không đủ để giết con Venom Wyvern nên Vandalieu chỉ còn cách giết nó gián tiếp bằng việc sử dụng độc chết người hay truyền bệnh, dùng 【 Phá vỡ linh hồn 】để làm nó hết mana, hoặc đánh lạc hướng nó bằng Lemure và tạo ra sơ hở để tấn công.

Nhưng, dù cho cậu có dùng 【 Độc chết người 】đánh thẳng vào mắt và miệng của nó thì con Wyvern vẫn không hề hấn gì cả. Có lẽ là vì nó có khả năng kháng độc.

Cậu cũng có thể sử dụng truyền bệnh để tấn công nó theo cách tương tự, nhưng phải đến năm phút thì bệnh mới có tác dụng.

【 Phá vỡ linh hồn 】 sẽ không có tác dụng nếu cậu không tấn công nó kèm với một đòn tấn công vật lý hay ma pháp, ngay cả khi tấn công nó thì cậu cũng chỉ nhận được lượng mana tương đương với lượng sát thương vật lý mà cậu gây ra, nó không thể tự hút được mana của con Venom Wyvern.

Con quái vật này cũng không hề bị bất ngờ dù cho cậu có sử dụng Lemure dù rằng kỹ năng này hoạt động khá tốt khi đối đầu với lũ Wyvern thông thường.

Và sau đó, khi Vandalieu nhớ lại trận chiến với Sercrent, cậu khuếch đại 【 Rào chắn hấp thụ chấn động 】, ngay khi con Venom Wyvern tấn công vào rào chắn thì nó đã bị kẹt lại. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thành công trong việc khiến nó lộ ra sơ hở.

Nhưng trước khi Vandalieu kịp tấn công thì nó đã xoay cái cổ dài của mình lại và tự cắn đứt chóp đuôi và cả cái chân đang bị mắc kẹt.

Vandalieu cũng phải công nhận rằng con Boss phụ này còn quyết đoán hơn cả Sercrent. Đây không phải là thứ mà một con quái vật hoang dã có thể thực hiện được. Thế nên Vandalieu cũng chỉ có thể nghĩ rằng bản năng chiến đấu của con quái vật này quá mạnh mẽ. Nếu như nó dính một đòn 【 Đạn mana 】của cậu thì chắc chắn nó sẽ chết, do đó con Wyvern đã nghe theo bản năng của nó và cắn đứt cái chân và đuôi đang bị mắc kẹt trong 【 Rào chắn hấp thụ chấn động 】. Và rồi 5 phút nhanh chóng trôi qua.

Sau trận đấu đó thì Borkus và mọi người quyết định nhập cuộc và nhanh chóng xử lý con Venom Wyvern, rồi đánh bại con boss chính của dungeon ở tầng 30, và lấy chiến lợi phẩm từ phòng kho báu.

Nhờ đó, Vandalieu cũng nhận kha khá điểm kinh nghiệm và cấp độ cũng đang tăng lên.

“Lần này mình sẽ chiến thắng” (Vandalieu)

『 Vandalieu à, con không cần phải vội vàng vậy đâu? Mẹ không ngại nếu được hồi sinh sau năm năm, mười năm hay một trăm năm nữa đâu mà 』 (Darcia)

“Đừng lo mẹ ạ, dù lần nào thì con cũng nói thế, nhưng lần này thì không phải lo gì đâu” (Vandalieu)

Darcia trông có vẻ lo lắng, nhưng Vandalieu tin chắc rằng lần này cậu sẽ giành chiến thắng.

Cậu đã biến đổi 【 Đạn mana 】, và có ý tưởng phát triển một loại Tử ma pháp mới.

Cho đến nay, tử tính ma pháp tỏ ra kém hiệu quả khi gây sát thương trực tiếp lên đối phương, nhưng nếu nó kém hiệu quả thì chỉ cần thay đổi nó thôi.

Cho đến bây giờ, Vandalieu sẽ không thể nhận được điểm kinh nghiệm nếu tự mình đánh bại kẻ thù, nên cậu ấy đã trì hoãn việc phát triển những kỹ năng mới, nhưng nếu cần thì cậu vẫn có thể phát triển chúng.

Kết quả là ngày hôm qua cậu đã thành công trong việc phát triển một kỹ năng mới. Cậu đã dùng Tử mana để sử dụng cho 【 Đạn mana 】, điều này làm cho tầm bắn và tốc độ của nó đã tăng lên, và quỹ đạo cũng rất khó nắm bắt.

“Lần này con sẽ chiến thắng, không có lần thứ bảy nữa đâu” (Vandalieu)

Vandalieu dõng dạc tuyên bố như thế.

Không giống như những con quái vật khác, những con boss và boss phụ trong dungeon được trực tiếp tạo ra bởi lõi của dungeon.

Đó là lý do tại sao mà ngay cả khi đã đánh bại được con boss thì sau một khoảng thời gian nhất định, một con boss có sức mạnh tương tự sẽ xuất hiện ở cùng một nơi.

“Shaaaa ... “

“Shuaaaa”

Một con quái vật với 7 cái đầu rắn lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một con bò.

Đây là loại quái vật thuộc long tộc, nó có nhiều cái đầu. Lúc mới nở ra từ trứng thì loài quái vật này chỉ có hai cái đầu và kích cỡ cũng chỉ tương đương với một con rắn chuột Nhật bản Khi bắt đầu phát triển thì số đầu của nó cũng sẽ tăng lên, nó sẽ trở nên lớn và cứng cáp hơn, đồng thời thì khả năng tái sinh cũng tăng lên và chất độc cũng mạnh hơn. Khi trưởng thành thì nó sẽ trở thành một con rắn khổng lồ với bảy cái đầu được biết đến với cái tên “Hydra”. Nó là một loài quái vật hạng 6, là những con Wyvern bậc cao thuộc Long tộc.

Trí thông minh của nó tương tự như những con rắn bình thường khác, và độ cơ động của nó cũng hoàn toàn thua kém lũ Wyvern. Nhưng bù lại thì nó có thể dễ dàng nuốt chửng một người trưởng thành và sở hữu lớp da kháng cả vật lý và ma thuật. Và chất độc tiết ra từ răng nanh của nó cũng rất mạnh và sẽ không thể nào giải được nếu không có loại thuốc giải độc chuyên dụng.

Việc đối phó với con quái vật này rất khó khăn vì phải cắt đứt hết các đầu và phá hủy trái tim ở dưới cổ thì mới giết được nó. Dù cho chỉ còn lại một cái đầu hoặc tim nó vẫn chưa ngừng đập thì nó vẫn có thể nhanh chóng hồi phục và tái tạo lại.

Nếu như con Hydra tiếp tục phát triển và thăng hạng thì nó có thể trở thành Orochi với 8 cái đầu. Nguồn gốc của cái tên này là do một người anh hùng từ thế giới khác đã gọi nó như thế.

Vandalieu hiện đang đối diện với con Hydra, con quái vật với tư cách là Boss phụ ở tầng thứ 20 tại Thảo nguyên ác long Borkus trong lần tái đấu thử 6 của cậu..

“Tôi muốn tái đấu” (Vandalieu)

『 Không, không thể được 』 (Borkus)

Nhưng Borkus đã từ chối ngay lập tức.

“Nhưng mà tôi đã phát triển một kỹ năng mới để chống lại sự cơ động của con Venom Wyvern ...” (Vandalieu)

Con Hydra thua kém con Wyvern về trí thông minh, tính cơ động và tốc độ. Tất nhiên, nó còn không thể so sánh với con Venom Wyvern với hạng cao hơn nữa.

『 Không là không. Ngay từ đầu, đã rất bất thường khi mà một con quái vật xuất hiện đến năm lần liên tiếp như thế 』 (Borkus)

Thông thường thì những con Boss xuất hiện trong dungeon sẽ không phải là một loài nào cụ thể cả. Dungeon sẽ tạo ra chúng một cách ngẫu nhiên. Và tại Thảo nguyên ác long Borkus thì loài quái vật chủ yếu được tạo ra sẽ là những con thuộc Long tộc.

Venom Wyvern là một con quái vật Hạng 6 mạnh mẽ. Nên việc Vandalieu gặp nó 5 lần liên tiếp như thế chỉ có thể là do cậu quá xui xẻo.

『 Con Hydra có vẻ như sẽ không lùi bước. Vậy thì hãy thử xem. Kỹ năng mới của cậu 』 (Borkus)

“Rất sẵn lòng... 【 Death Bullet (Tử đạn) 】” (Vandalieu)

Khi Vandalieu đưa tay hướng về phía con Hydra và bắt đầu tập trung thì một luồng khí nóng đen nhánh xuất hiện trên bàn tay cậu.

Con Hydra đã cố gắng tránh 【 Tử đạn 】ngay sau khi Vandalieu bắn nó đi. Đây là kỹ năng được tạo ra bằng cách hội tụ, nén Tử mana lại bằng cách hệt như 【 Đạn mana 】. Nếu như bắn trúng mục tiêu thì nó sẽ hút Sinh lực của chúng.

Vì không quen với kỹ năng mới này nên cậu ấy vẫn chưa thể bắn liên tiếp được, nhưng phạm vi và tốc độ của nó thì thật đáng kinh ngạc. Ngoài ra, nó còn có thể theo dấu mục tiêu ở một mức độ nhất định.

“Shigyaaaaaaa!!”

【 Tử đạn 】 đã dễ dàng bắn trúng con Hydra khiến nó gào lên thảm thiết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sinh lực của nó đã bị rút cạn, và cuối cùng thì những cái đầu của nó cũng gục xuống đất từng cái, từng cái một.

Vandalieu cũng bồi thêm nhiều phát 【 Tử đạn 】 khác, và một khi mà những cái đầu của nó rơi hết xuống đất, cậu lại bắn một phát 【 Tử đạn 】 cuối cùng vào trái tim để kết liễu nó.

Và rồi thứ còn sót lại trên mặt đất chính là cái xác của con Hydra mà không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể.

『 Oh, thật tuyệt đấy 』 (Borkus)

“Cũng không thực sự là vậy, tôi đã phải dùng đến lượng mana của cả một trăm pháp sư hạng nhất cộng lại đó” (Vandalieu)

『 Có lẽ là vậy ... nhưng đó cũng chỉ là một phần trăm của cậu thôi, đúng chứ? Dù gì đi nữa thì cậu cũng nên vui mừng đi, vì đã có thể đánh bại được con boss phụ trong vòng chưa đầy một phút trước khi tới giới hạn 5 phút 』 (Borkus)

“Đúng là tôi đã chiến thắng, nhưng…” (Vandalieu)

『 Cậu không nên để ý quá đến con Venom Wyvern. Điều mà cậu hướng tới là không bị con Dragon Golem miểu sát mà, đúng chứ!? 』 (Borkus)

Ông nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm!

Tuy nhiên, như Borkus đã nói, việc càn quét dungeon này liên tục cho đến khi con Venom Wyvern xuất hiện là đi quá xa mục tiêu của cậu. Thế nên có lẽ cậu sẽ không cố chấp việc này nữa.

Tiếp theo sẽ là con Dragon Golem.

Cấp bậc của các kỹ năng Hấp dẫn tử tính , Cường hóa thuộc hạ , Vô tính ma pháp , Kiểm soát mana , Nấu ăn , Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang đã tăng cấp!

Bạn đã học được kỹ năng Điều khiển từ xa !

---------------------------------------------------------------------

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 4 tuổi

Danh hiệu:【Ghoul King】

Chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư)

Cấp độ chức nghiệp: 100

Lịch sử chức nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 90

o Mana: 204,506,933

o Sức mạnh: 67

o Nhanh nhẹn: 46

o Thể lực: 71

o Trí tuệ: 233

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 3

o Tử ma pháp: Cấp 5

o Kháng hiệu ứng: Cấp 5

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Vô niệm: Cấp 3

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Tự động hồi mana: Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 4

o Biến đổi golem: Cấp 4

o Vô tính ma pháp: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Kiểm soát mana: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 2

o Thợ mộc: Cấp 4

o Kỹ sư: Cấp 3

o Nấu ăn: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Giả kim thuật: Cấp 3

o Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 1

o Đa niệm: Cấp 1

o Điều khiển từ xa: Cấp 1 (Mới!)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vk main,nhóc thấy con vampire nào cơ bắp cuồn cuộn chưA?🤣🤣🤣
Xem thêm
exe
Tks trán
Xem thêm
cấp 100 rồi, ngon
Xem thêm
Trans quá mạnh💀
Xem thêm