• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thủ đô của mặt trời - Talosheim

Chương 36: Khóa huấn luyện Spartan được hỗ trợ với những lời khen ngợi

8 Bình luận - Độ dài: 6,018 từ - Cập nhật:

Thời đại hòa bình và thịnh vượng nhất mà Lambda trải qua đó chính là thời đại của các vị thần. Kẻ đã kết thúc thời đại này là Chúa quỷ Gudurain và những ác thần đi theo hắn.

Kẻ đã nguyền rủa nguồn nước, mặt đất và không khí, biến chúng thành những thứ độc hại mà không bất kỳ sinh vật sống nào có thể sinh tồn được là 【 Evil God of Cursed Poison (Ác thần độc chú) 】

Kẻ chìm đắm trong những cuộc thảm sát tàn bạo, là bậc thầy săn bắn và giết chóc, 【 Evil God of Mad Slaughter (Ác thần cuồng sát) 】.

Kẻ chơi đùa với mọi dạng sống, tạo ra những con quái vật hợp thể điên loạn, 【 Evil God of Distortion (Ác thần vặn vẹo) 】.

Kẻ là khởi nguồn cho mội tệ nạn chưa từng xuất hiện ở Lambda trước đây, làm cho mọi giống loài suy đồi 【 Evil God of Ruinous Greed (Ác thần hủy diệt tham lam) 】.

Dù thủ lĩnh của chúng - Chúa quỷ Gudurain, đã bị tiêu diệt bởi các anh hùng nhưng chúng vẫn tồn tại và nhởn nhơ khắp nơi trên thế giới.

Và một ác thần hạ cấp, là thuộc hạ của 【 Evil God of Distortion (Ác thần vặn vẹo) 】, kẻ được biết đến với cái tên 【 Evil God of Joyful Life (Ác thần lạc thú) 】 - Hihiryushukaka, chính là vị thần được các Vampire thờ phụng.

Hihiryushukaka đã dạy cho những tín đồ của hắn cách để hưởng lạc và chơi đùa với sinh mạng của những kẻ khác, rằng đây chính là cách để chứng minh bản thân chúng chính là những cá thể siêu việt hơn tất cả. Bằng cách chơi đùa với những kẻ cầu xin tha mạng, trao cho chúng hi vọng, buộc chúng làm những điều trái mong muốn, sau cùng thì đẩy kẻ đó xuống đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng và tước đi mạng sống của kẻ đó.

Nếu như có một con “côn trùng” mong muốn sức mạnh, hãy trao cho nó. Thứ sức mạnh khiến con “côn trùng” đó phải kêu gào trong hối hận.

Nếu có kẻ nào tự hào với sức mạnh của chúng, thì hãy tước đi điều đó bằng cách bẻ gãy tay chân, miệng lưỡi và khiến chúng phải bò như những con bọ.

Hihiryushukaka cho rằng chỉ những sinh vật nào làm những điều như thế thì mới là một tồn tại siêu việt. Giẫm đạp lên những kẻ yếu mới khiến bản thân hắn có cảm giác ở vị trí cao hơn. Việc biến các Vampire thành thuộc hạ của mình khi họ đã bị lạc lối bởi nữ thần Vida - 【 Vị thần của sự sống và tình yêu 】chết đi chính là một thú vui tuyệt vời đối với hắn.

Và rồi một trăm ngàn năm trôi qua, những tên Vampire thuộc hạ của Hihiryushukaka đã phát triển thành một thế lực hùng mạnh. Có tới hàng trăm Noble Vampire, được dẫn dắt bởi ba tên Pure-Breed Vampire – những kẻ sở hữu mạnh khủng khiếp. Cùng với đó là hằng hà sa số các Vampire hạ cấp và thuộc hạ của chúng. Thậm chí thế lực của chúng còn móc nối với những tên cướp, thương nhân, Undead và quái vật trên khắp đế quốc Amid, sẽ là điều ngu ngốc khi cố đếm số lượng của chúng. Cả sức mạnh quân sự và sự ảnh hưởng của lực lượng này đều có thể xem như là một quốc gia hùng mạnh thực sự.

“Bây giờ điều đầu tiên cần thảo luận trong cuộc họp này chính là con Dhampir đã nói ở trên” (Birkyne)

Kẻ đang nói chính là Birkyne, một trong ba Pure-Breed lãnh đạo lực lượng này. Hắn có ngoại hình như một thanh niên quý tộc 20 tuổi, với những đường nét thanh mảnh và lãng tử. Hắn chắc chắn sẽ là tâm điểm trong những buổi tiệc của các quý tộc.

“Dhampir? Ah, thứ đã được thuộc hạ của ngươi sinh ra cùng với một ả lính gác sao?” (Nữ Vampire)

Kẻ đáp lời Birkyne chính là một phụ nữ đã ngoài 20. Thân hình quyến rũ cùng với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có thể quyến rũ bất kỳ tên đàn ông nào chỉ bằng một nụ cười, nhưng hiện tại thì vẻ đẹp đó đã bị che khuất đằng sau ánh mắt buồn tẻ. Chiếc váy mà cô ta mang để lộ quá nhiều phần ngực và lưng nên thay vì giống quý tộc thì cô ta trông như là một ả gái điếm cao cấp hơn.

“Không phải cả con Dhampir đó và mẹ nó đều đang làm việc trong lâu đài của ta sao? Với lưng chúng dính chặt vào nhau và di chuyển bằng 8 chi?” (Nữ Vampire)

“Ternecia, đó không phải là chuyện đã xảy ra từ cả thế kỷ trước rồi sao?” (Birkyne)

“Vậy ngươi đang nói đến con Dhampir chui ra từ bụng của một thú nhân sao? Không phải ngươi đã giết nó cùng với cả gia tộc của nó rồi à?” (Ternecia)

“Đó cũng là chuyện của 500 năm trước rồi” (Birkyne)

Người đang diễn tấu vở hài kịch này cùng với Birkyne chính là một Pure-Breed Vampire khác – Ternecia. Ả ta chính là nữ Vampire mạnh nhất trong cộng đồng các Vampire thờ phụng Hihiryushukaka, và ả cũng là người yếu nhất trong số cả 3 Vampire thuần chủng.

“Con Dhampir mà ta đang nói đến chính là thứ sinh vật được một trong những thuộc hạ của Gubamon sinh ra cùng với một ả Dark-Elf” (Birkyne)

“Ah, kẻ dưới trướng Gubamon-jiisan sao? Nghĩ lại thì có vẻ như ta đã nghe được điều gì đó tương tự thế đã xảy ra. Thế thì Gubamon-jiisan đâu rồi? Ta không thấy ông ta ở đâu cả?” (Ternecia)

Cái tên thứ ba được nhắc đến trong cuộc trò chuyện này là Gubamon – Vampire thuần chủng cuối cùng trong lực lượng này. Ternecia cố gắng nhìn chung quanh để tìm kiếm ông ta nhưng kết cục là không thấy ai cả.

“Ngài Gubamon vắng mặt hôm nay vì có những việc khác quan trọng hơn…” (Vampire)

Kẻ đang đáp lời Ternecia chính là một Noble Vampire dưới trướng Gubamon, khuôn mặt của hắn tái nhợt lại và run rẩy dữ dội khi cô ta nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi nói gì cơ? Ông ta vắng mặt hôm nay sao? Ta chỉ mới vắng mặt 9 trong 10 buổi họp thôi nhưng ông già đó thì đã vắng cả 20 buổi rồi! Hãy nhanh kêu lão già khọm đó đến đây!” (Ternecia)

“Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Ngài Gubamon hiện vẫn đang phải xử lý những thứ khác nên đã nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến ngài Birkyne-sama và Ternecia-sama” (Noble Vampire)

“Đừng có viện có nữa! Ngươi muốn trở thành một trong những nguyên liệu cho các tuyệt tác của ta không hả?” (Ternecia)

Ternecia trông như thể sẽ xé xác tên Noble Vampire đang run rẩy thành những mảnh vunh bằng những cái răng nanh của ả. Trong khi đó thì Birkyne và những Noble Vampire khác thì lại cười khúc khích khi xem cảnh tượng này. Không có bất kỳ sự thương tiếc nào cho những kẻ cùng chủng tộc của chúng cả.

“Hãy để việc đó sang bên đi! Nhìn vào báo cáo chi tiết này của ta đi” (Birkyne)

Việc tạo ra các Noble Vampire cần phải tốn nhiều công sức hơn là các Vampire Hạ cấp, nên dù rằng việc nhìn thấy phe Ternecia và Gubamon đấu đá lẫn nhau sẽ khiến hắn rất vui vẻ nhưng Birkyne buộc phải dừng việc đó lại vì nó có thể làm cả cộng đồng Vampire này tan rã.

“Thật vậy sao?” (Ternecia)

“Đúng thế. Như ngươi đã biết, Valen đã bị một trong các thuộc cấp của Gubamon hành quyết, cơ thể của hắn cũng đã được xử lý để nó không bao giờ có thể sống lại được, hơn nữa con ả Dark-Elf cũng đã bị những kẻ cuồng tín của Giáo hội Alda xử tử” (Birkyne)

“Ồ, thật ngạc nhiên đấy, lão già trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc lắp đầy bộ sưu tập lại có những thuộc cấp được việc thế chứ?! Thế còn con Dhampir đó thì sao?” (Ternecia)

“Nó đã trốn thoát được” (Birkyne)

“Huh?!” (Ternecia)

Birkyne nhếch mém hài lòng khi chứng kiến khuôn mặt nhăn nhó vì kinh ngạc của Ternecia và bắt đầu giải thích.

“Con Dhampir chưa bao giờ được tìm thấy, và vì nó vẫn còn là một đứa bé cần bú sữa mẹ nên những kẻ truy lùng nó đã nghĩ rằng nó sẽ sớm chết thôi và bỏ đi. Và giờ thì con Dhampir chỉ mới 3 tuổi đó, không biết bằng cách nào đã dẫn dắt hàng trăm Ghoul. Ngay cả khi con người tập hợp lực lượng chinh phạt nó thì mọi việc cũng đã quá trễ. Nó đã dẫn các Ghoul băng qua Rặng núi biên giới trước khi quân chinh phạt tới, cách thức mà nó làm được việc này hoàn toàn là một điều bí ẩn” (Birkyne)

Mọi con Vampire có mặt đều biểu hiện rất nhiều biểu cảm khác nhau mỗi khi từng lời giải thích của Birkyne được đưa ra. Một vài kẻ nghĩ rằng đây có lẽ là một cậu chuyện đùa, một số khác thì ngây ngốc, một số khác thì bối rối không biết chúng có nghe sót điều gì không.

“Ngươi đang đùa với ta sao?” (Ternecia)

Ternecia là kẻ duy nhất giận dữ hét lên.

“Vậy ý ngươi nói rằng là tất cả đã để con Dhampir đó trốn thoát chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ chết sao, sau đó thì nhìn nó băng qua Rặng núi biên giới một cách bất lực?! Các ngươi đang nghĩ cái quái gì thế hả!? Toàn bộ đều không có não hay sao hả!? Hãy ngay lập tức cho người đi giết tên Dhampir đó ngay, ngay lập tức!” (Ternecia)

Răng nanh của Ternecia nhe ra khi ả ta nổi điên. Không phải là cô ta sợ hãi con Dhampir đó, mà chính là thứ ở đằng sau Rặng núi biên giới. Tại đó có hằng hà sa số Pure-Breed Vampire khác, những kẻ chưa bao giờ di chuyển kể từ sau cuộc chiến với Alda, nếu như bọn chúng hành động thì chắc chắn cộng đồng ghoul của cô ta sẽ gặp nguy hiểm.

“Cô ấy nói đúng ngài Birkyne-sama, xin hãy ngay lập tức hành quyết tên Vampire đã để sổng con Dhampir đó và để mọi việc còn lại cho chúng tôi” (Vampire)

“Không, xin hãy giao việc này cho tôi, Carmine! Thưa ngài!” (Carmine)

“Tôi sẽ cố gắng làm hết mình để không phụ kỳ vọng của ngài Birkyne-sama và Ternecia-sama” (Vampire)

Các Vampire ngay lập tức xung phong nhận việc khi thấy cơ hội lập công. Để một Noble Vampire trở thành Pure-Breed là điều bất khả thi nhưng nếu Hihiryushukaka công nhận thành tựu này thì chắc chắn chúng nhận được “Sự bảo hộ của thần”. Và khi đó thì chúng sẽ có thể trở thành những kẻ đứng đầu trong các Noble Vampire.

“Không, không, ta đang nghĩ đến việc cho kẻ đã gây ra sai lầm này có cơ hội chuộc tội” (Birkyne)

“Cái gì cơ!? Ngươi nói rằng ngươi sẽ giao việc này cho kẻ khốn nạn đã làm hỏng việc đến 2 lần ư!? Nó chắc chắn sẽ lại thất bại lần nữa” (Ternecia)

“Ta cũng nghĩ như thế nhưng tên đó đã làm ta rất ấn tượng bởi sự nhiệt tình của hắn. Ah, đúng rồi, để ta giới thiệu hắn cho các ngươi” (Birkyne)

Birkyne vươn bàn tay trắng nhỏ của hắn lên và rồi một âm thanh “Whoooshhh” xảy ra, một tên đàn ông được bọc trong máu bỗng nhiên xuất hiện.

“Cho phép ta được giới thiệu, đây là thuộc cấp của Gubamon, Sercrent Ozba-kun” (Birkyne)

Birkyne vỗ tay và nở một nụ cười khi giới thiệu Ozba – Vampire đứng sau Nguyên soái Palpakek.

Ngoại hình của Sercrent chỉ có thể miêu tả bằng một từ duy nhất “Kinh khủng”. Tất cả các ngón tay của hắn đều bị xiên bạc xuyên qua, chân của hắn đầy rẫy những vết bỏng như thể đã bị nướng trên đống lửa, còn lưng của hắn thì đầy những khối u. Một trong những khối u nổ tung ra, và một con chuột không lông bò ra từ đó và gặm nhấm phần thịt của Sercrent. Sau khi ăn no nê thì nó lại chui vào những cái lỗ bên dưới lớp da của Sercrent. Đây là lời nguyền của Hihiryushukaka áp lên những con Vampire mắc lỗi.

“Làm…ơn…hãy…tha…cho…tôi…Lần…này…tôi…chắc…chắn…” (Sercrent)

Các Vampire đã há hốc mồm khi Sercrent ngẩng đầu lên…Không có bất kỳ khuôn mặt nào ở đó cả. Cặp mắt của hắn bị khoét mất, mũi thì bị cắt tịt, má của hắn thì bị xẻo mất và môi thì bị cắt thành từng miếng thịt. Đầu của hắn giống như là một hộp sọ bị máu bao phủ vậy.

Điều tàn nhẫn nhất của lời nguyền này đó chính là không có gì có thể làm hắn chết cả. Ngay cả khi những thứ kinh khủng như thế đã xảy ra thì với sức sống của một Noble Vampire hắn vẫn có thể sinh tồn. Sống trong sung sướng mà không phải lo về tuổi tác đã khiến các Vampire hầu như đã quên rằng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, và sau khi thấy điều này chúng đã nhớ lại cảm giác sợ hãi đó.

Những con chuột vẫn tiếp tục gặm nhấm các mô thịt của Sercrent ngay khi chúng tái tạo lại. Ternecia đã đứng dậy khỏi cái ghế, tiếp cận hắn và dùng hết sức đá thẳng vào nơi đáng lẽ là khuôn mặt của Sercrent.

“Geuh!” (Sercrent)

“Birkyne, ngươi định dùng tên khốn nửa chết này để làm gì? Hắn ta còn không thể giết được bất kỳ con côn trùng nào nữa” (Ternecia)

Xương hàm của Sercrent đã nát vụn sau cú đá của Ternecia và giờ thì hắn đang đau đớn nằm một chỗ, trông hắn giống một tên tội phạm chờ được hành quyết hơn là một sát thủ có thể xử lý con Dhampir đó.

“Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi cho rằng Ternecia-sama đã nói đúng. Tôi tin rằng sẽ là bất khả thi để cho tên này vượt qua Rặng núi biên giới cùng với hàng trăm Ghoul khác để giết con Dhampir” (Vampire)

Các Vampire khác đều đồng ý với quan điểm này. Vampire là chủng tộc mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất trong số tất cả chủng tộc mà Vida đã tạo ra. Chúng có thể dễ dàng trảm sát một con rồng. Một tên Pure-Breed Vampire có thể dễ dàng hủy diệt cả một đất nước, những kẻ duy nhất có thể đương cự với chúng chính là các mạo hiểm giả bậc A hoặc cao hơn, những kẻ được trang bị các pháp cụ Huyền thoại.

Dù Sercrent là một Noble-Vampire nhưng cuối cùng thì vẫn thua kém Pure-Breed rất nhiều. Hắn có thể gây nguy hiểm cho các hiệp sĩ và mạo hiểm giả nhưng tại Rặng núi biên giới thì sẽ có rất nhiều quái vật mạnh hơn hắn rất nhiều.

Bất kỳ ai cố gắng bay qua Rặng núi biên giới thì đều sẽ phải đối mặt với những con quái vật thống trị bầu trời tại đây và cuối cùng là bị xé xác thành từng mảnh. Và việc băng qua Rặng núi bằng đường bộ cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, cũng như không có gì đảm bảo rằng chuyến đi sẽ an toàn cả. Những con quái vật tràn ra từ các Tổ quỷ và Hầm ngục chưa được khám phá sẽ tấn công bất kỳ ai muốn vượt qua nơi này.

Để có thể vượt qua Rặng núi này cần một nhóm chiến binh mạnh mẽ có thể phớt lờ mọi cuộc tấn công của những con quái vật và vẫn có thể chiến đấu trong lúc leo lên những vách đá dựng đứng. Dù cho ai có nghĩ thế nào đi nữa thì việc này gần như là bất khả thi, trừ khi các vị thần và tín đồ của họ thực hiện chuyến hành trình này.

Sercrent không chỉ phải vượt qua Rặng núi biên giới mà còn cần phải lần theo dấu vết của con Dhampir để lại, tránh hằng trăm Ghoul khác và giết con Dhampir. Các Vampire sẽ rất vui lòng nếu như Sercrent có thể hoàn thành việc đó một cách mượt mà như thế, nhưng nếu hắn ta chết trước khi giết con Dhampir thì sẽ là một vấn đề lớn.

“Không có bất cứ vấn đề gì cả. Sercrent-kun nói rằng cậu ta sẽ dùng cả tính mạng mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đúng không nhỉ Sercrent-kun?” (Birkyne)

“Đúng…vậy. Hãy…giao…cho…tôi” (Sercrent)

Sercrent ngay lập tức đáp lời của Birkyne bất chấp khung xương hàm của hắn đã vỡ vụn khiến hắn phát âm khó khăn. Các Vampire khác thì khá kinh ngạc khi Sercrent vẫn có thể nghe thấy điều đó dù cho đôi tai của hắn đã bị cắt mất.

“Ta không quan tâm đến những thứ chết tiệt như ý chí hay động lực gì cả! Đơn giản alf ta không thể nào tin vào khả năng của tên khốn này!” (Ternecia)

“Thứ mà ngươi nói hoàn toàn có lý, Ternecia. Đó là lý do mà ta sẽ phái một trong những nhân tình của ta vào nhiệm vụ lần này” (Birkyne)

“Huh? Một trong số những con kỹ nữ của ngươi sao?” (Ternecia)

Các Vampire bắt đầu lẩm nhẩm và khuôn mặt chúng thể hiện sự sợ hãi và kinh tởm không thở kiểm soát được. Hệ thống phân cấp các Vampire xuất hiện để chúng có thể sử dụng những kẻ thấp hơn mình như thuộc hạ, và những kẻ dưới đáy của hệ thống này được xem là nô lệ. Ít nhất thì đây cũng là hệ thống phân cấp của cộng đồng Vampire thờ phụng ác thần. Birkyne đã rất vui khi xem hệ thống này dần hoàn thiện. Đây là sở thích của hắn vì những thứ như tra tấn cũng chỉ là bình thường tại thế giới này thôi.

Hắn sẽ cho những con Noble Vampire và Hạ cấp thi đấu với nhau, ban phước cho những kẻ chiến thắng và trừng phạt những kẻ thất bại. Hắn đã nói rằng sẽ cho một trong số tình nhân…thị vệ riêng của hắn tham gia vào nhiệm vụ này.

“Eleanora, ngươi sẽ làm điều này vì ta đúng chứ!?” (Birkyne)

Một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ dài rũ xuống tới eo xuất hiện từ bóng của Birkyne. Nếu như xuất hiện tại các bữa tiệc thì những tên quý tộc sẽ phải dùng hết vốn từ vựng của mình để có thể ca ngợi vẻ đẹp của cô ta. Nụ cười của cô ta có thể khiến những tên đàn ông say đắm.

“Vâng thưa ngài, hãy giao cho tôi” (Eleanora)

“Fufu, hãy cố gắng hòa hợp với Sercrent-kun nhé. Còn nữa, phế tích của Talosheim cũng ở gần đó nên ngươi cũng có thể tiện đường thu thập những mảnh xương của Kiếm vương Borkus nếu chúng vẫn còn đó. Việc đó sẽ khiến Gubamon sẽ phải nợ ta một ân huệ” (Birkyne)

“Vâng, thưa chủ nhân yêu dấu của tôi” (Eleanora)

6bce4120-c4b4-4c51-bd37-8114652ae9bd.jpg

Eleanora là thuộc hạ trẻ tuổi nhất của Birkyne, cô ta chỉ mới chuyển hóa thành Noble Vampire trong những năm gần đây, cô ta là một người phụ nữ tài năng đã khẳng định bản thân mình. Tài năng của cô ta tỏa sáng đến mức khiến các Vampire nghĩ rằng chỉ trong vòng vài trăm năm nữa thì cô ta sẽ là một trong những tín đồ mạnh mẽ nhất của 【 Ác thần hưởng lạc 】, bên cạnh những Pure-Breed. Ngay cả Ternecia cũng đã giết một số thuộc cấp của ả khi so sánh chúng với Eleanora.

“Hmp…Cẩn thận đừng buông lỏng cảnh giác. Nếu không ngươi sẽ phải trải qua kinh nghiệm đau thương đấy” (Ternecia)

Ternecia đã che dấu cảm xúc và nói những lời giả dối này vì ả ta rất muốn thấy cảnh cả con Dhampir và Eleanora tốt nhất là đồng quy vu tận.

Những thứ sau đó trong buổi họp chỉ là những nội dung lặt vặt…Hiệp hội đang làm gì trong bóng tối, những động thái gần đây của Đế quốc Amid và Giáo hội Alda, xung đột nội bộ để tranh giành quyền thừa kế của gia tộc Bá tước Hartner đã gay gắt như thế nào…Cuối cùng là những ứng viên được đề cử trở thành Vampire được giới thiệu, sau đó thì cuộc họp kết thúc.

---------------------------------------------------------------------------------

Có 4 hầm ngục tại các Tổ quỷ xung quanh Talosheim. Chúng là Thung lũng Garan, Thủy động Doran, Thảo nguyên ác long Borkus và Giảm thọ sơn Barigen. Đây đều là những Dungeon mô phỏng theo tự nhiên, và những nguyên liệu thu thập từ những nơi này chính là thứ đã khiến cho Talosheim thịnh vượng.

Vandalieu quết định dọn sạch một hầm ngục có độ khó thấp nhất, một Dungeon hạng D – Thung lũng Garan. Nó sẽ tương tự với hầm ngục vô danh mà cậu từng vào khi còn ở Khiên quốc Mirg (Vandalieu nghĩ thế), vì đây là nơi cho những mạo hiểm giả tập sự khám phá khi Talosheim vẫn còn.

Thung lũng Garan là nơi có thể thu thập được muối mỏ cùng với nguyên liệu đá. Talosheim nằm trên lục địa, được bao phủ bởi những rặng núi lớn, nên không có bất kỳ nguồn thu muối nào khác từ nơi này.

Vandalieu hiện đang tại tầng 1 của Hầm ngục này. Những thành viên theo cậu đều như bình thường, ngoại trừ Basdia đã thay thế vị trí của Sam.

“Gyih! Gah!”

Cậu đang giao chiến 1 vs 1 với Goblin Solider cầm một cây giáo ngắn. Dù trong mắt Basdia thì những con Goblin này chuyển động rất chậm chạp và ngu ngốc nhưng nó vẫn có một số kỹ thuật đâm cơ bản để tấn công Vandalieu.

“…” (Vandalieu)

Cậu đã sử dụng kỹ năng võ thuật của mình để đẩy lùi nó và phản công lại.

“Gyiah”

Đòn tấn công của Vandalieu đã bị con Goblin né và nó đâm về hướng cậu lần nữa. Những đòn đánh và trả đòn nhàm chán này cứ thế tiếp tục, nếu như xét đến việc một đứa bé đang chiến đấu với một con quái vật thì có thể sẽ khiến người ta không ngáp ngắn ngáp dài nữa.

Có hàng tá cái xác của những con Goblin Solider quanh họ. Người đã làm ra tác phẩm này không phải là Vandalieu…mà là Người xương, Basdia và những người khác. Họ đã tàn sát một nhóm Goblin Solider và chừa lại đúng 1 con duy nhất cho cậu tập luyện.

『 Thiên phú trong chiến đấu tay không của cậu chủ như thế nào? 』 (Saria)

Saria đã hỏi Basdia điều này khi cô đang lau máu từ cây kích của mình, còn Basdia đã trả lời “Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa”

“Tôi đã nói điều này với Van lúc trước, rằng cậu ấy có năng khiếu võ thuật. Việc này đã từng làm tôi rất phấn khởi nhưng sau một quãng thời gian thì thiên phú của cậu ấy chỉ đơn giản là tốt thôi chứ chưa đến mức được xem là một thiên tài” (Basdia)

『 Uhm…Vậy điều đó có nghĩa là cậu chủ vẫn có năng khiếu mà đúng chứ? 』 (Saria)

『 Ngài ấy có trí nhớ tốt hơn em nên chắc chắn sẽ vượt mặt em sớm thôi, đúng không Nee-chan? 』 (Rita)

Đúng như Rita đã nói. Vandalieu có trí nhớ tốt hơn họ. Cả Saria và Rita đều chỉ là hầu gái khi họ còn sống nên họ chưa bao giờ dùng kích, đao hay cung để giết chết những con quái vật cả. Nên họ phải dựa vào những giá trị thuộc tính khi trở thành quái vật để có thể sử dụng vũ khí. Vigaro đã nói rằng chuyển động và các bước tấn công của cả hai chỉ như là những tay mơ dù rằng họ đã cố gắng tập luyện bất kể ngày đêm vì Undead không cần ngủ nghỉ. Và rồi sau một quãng thời gian thì họ cũng đã học được các kỹ năng mới. Đối với họ thì Vandalieu học nhanh hơn rất nhiều nếu như phải so sánh. Cậu ngủ vào mỗi buổi tối, và chỉ dành 1 tiếng đồng hồ để luyện tập mỗi ngày.

Vandalieu đã bị con Goblin Solider làm bị thương, khác với Saria và Rita thì cậu vẫn có cơ thể máu thịt nên đây là điều hiển nhiên.

“Van không có bất kỳ do dự, sợ hãi hay mất kiên nhẫn nào cả” (Basdia)

『 Jyuuh? Điều đó không phải là rất tốt sao? 』 (Người xương)

Người xương đang mổ xẻ những con Goblin để tìm ma thạch và Basdia đã trả lời nó “Ngươi nói đúng”.

“Đây là điều tốt. Trước kia Vigaro đã nổi giận với tôi rất nhiều về việc này. Cha luôn nhắc nhở tôi không được nhắm mắt, không được sợ hãi và không được mất kiên nhẫn” (Basdia)

Basdia bình tĩnh nhớ lại khoảng thời gian khi cô còn là một kẻ nghiệp dư, dù rằng giờ đây cô đã là một Ghoul Warrior hạng 4 nhưng điều đó không có nghĩa là cô mạnh ngay từ đầu. Vì sinh sống trong Tổ quỷ nên môi trường huấn luyện đối với những sinh vật như Ghoul là rất khắc nghiệt.

Các Ghoul không có bất kỳ bài tập quân đội hay thứ gì tương tự như vậy, thay vào đó họ dùng cách huấn luyện như người Spartan, chú trọng vào thực chiến, bắt đầu với việc cho những chiến binh nghiệp dư chiến đấu với những con Goblin bị bắt sống. Dù vậy thì thực chiến và tập luyện cũng là những thứ rất khác biệt. Bất kỳ ai đối đầu với sinh vật mang sát ý, họ sẽ phải cân nhắc rằng liệu đòn tấn công này đã đủ chưa, hay sẽ làm gì nếu đòn đánh bị chặn lại, và điều này sẽ làm họ phải do dự. Họ sẽ cảm thấy sợ hãi bản thân sẽ bị thương hoặc mất mạng trước cái nhìn khát máu và những đòn tấn công của kẻ thù. Và rồi họ sẽ bị mất kiên nhẫn khi không thể làm được những gì đã được học khi tập luyện.

『 Có phải là vậy không? 』 (Saria)

『 Ah, hình như em cũng hay bị mất kiên nhẫn như thế 』 (Rita)

『 Chị cũng thế, chị không hiểu phần do dự hay sợ hãi lắm, nhưng phần mất kiên nhẫn thì chị hiểu được 』 (Saria)

Các Undead không có quá nhiều sự đồng cảm cho những việc đó, cảm quan và quan điểm của họ đã biến đổi khác đi so với những sinh vật sống khác.

“Nhưng Van hoàn toàn không có bất kỳ thứ nào như thế cả” (Basdia)

Cậu ấy tấn công mà không có bất kỳ do dự nào, khi bị tấn công thì cậu ấy cũng không hề sợ hãi nỗi đau và ngay lập tức phản đòn. Basdia đã từng tự hỏi rằng có phải cậu đã che dấu điều đó sau khuôn mặt vô cảm không, nhưng kết quả là cậu thực sự cảm thấy như thế, không có sự sợ hãi hay chần chừ nào cả.

“Điều tệ nhất có thể xảy ra là tôi sẽ bị trọng thương. Và tôi cũng không thể chết từ những thứ như thế, nên không có gì phải sợ hãi cả” (Vandalieu)

【 Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong 】 luôn luôn cảnh báo Vandalieu, nên cậu có thể cảm nhận được liệu cậu có chết hay không nếu nhận đòn tấn công đó, và cảm giác khát máu từ kẻ thù thì chỉ là thứ muỗi khác. Thêm vào đó, cậu có thể phớt lờ đi nỗi đau, cậu không làm chúng biến mất mà chính xác hơn thì là trì hoãn cảm giác đau đớn.

“Tôi đã từng trải qua những thứ đau đớn khủng khiếp hơn trong kiếp trước” (Vandalieu)

Vandalieu đã học được cách chuyển dời sự chú ý của cậu khỏi nỗi đau trong kiếp trước. Và cơn đau hay vết thương còn có thể nhanh chóng biến mất nhờ vào khả năng 【 Hồi phục nhanh 】 của một Dhampir cùng với ma pháp vô tính 【 Tăng cường sức hồi phục 】.

Bởi vì Vandalieu biết rằng cậu sẽ chỉ cảm nhận một chút đau đớn thôi nên cậu không có bất kỳ do dự nào mà tấn công dù cho nó có thất bại. Ngay cả khi các ngón tay hay chân cậu bị cắt đứt thì cậu chỉ cần đơn giản là nhặt chúng lên và gắn lại. Riêng mắt thì sẽ khá nguy hiểm nếu bị như thế nên cậu sẽ vẫn phải bảo vệ vị trí này.

“Đó là lý do mà cậu ấy chiến đấu như thế” (Basdia)

Khi Basdia vừa dứt lời thì cây giáo của con Goblin Solider đâm xuyên qua cánh tay của Vandalieu.

『 Aaahhh! 』 (Saria)

『 Wahhh, cậu chủ! 』 (Rita)

『 Grrrr! 』 (Sói xương)

Rita và những người khác hoảng loạn lên nhưng Vandalieu thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu chỉ đơn giản là dùng tay của mình như một tấm khiên để chặn đòn tấn công mà cậu không thể nào tránh được. Con Goblin Solider nở nụ cười và cố gắng rút cây giáo của nó ra, nhưng rồi nó ngã gục xuống trước khi làm điều đó.

“Fuh!” (Vandalieu)

Bằng 【 Siêu sức mạnh 】 cùng với những giá trị thuộc tính vượt trội của chủng tộc Dhmapir, cậu đã di chuyển cánh tay bị cây giáo đâm xuyên đó và phá vỡ tư thế của con Goblin.

“Gyihhhh!”

Khi con Goblin ngã về phía trước cậu đã chớp cơ hội dùng móng vuốt của mình đâm xé liên tục vào người nó. Máu phun tung tóe từ vết thương và miệng của con Goblin và sau đó nó trở thành một cái xác khác trên mặt đất.

“Fuh…Lại thất bại sao” (Vandalieu)

Sau khi tự lẩm nhẩm, cậu rút cây giáo ra khỏi cánh tay, dùng 【 Khử khuẩn 】 và bắt đầu hồi phục vết thương.

『 Đó không phải là một thất bại! Chúng em sẽ làm gì nếu ngài chết chứ!!? 』 (Saria)

『 Theo như em nhớ thì con người sẽ chết nếu như mất máu quá nhiều đúng chứ!? 』 (Rita)

『 Geeh?! Geeeeehhh!? 』 (Chim xương)

“Bình tĩnh nào. Ta sẽ không chết được đâu, xin lỗi, xin lỗi” (Vandalieu)

Vandalieu cố gắng xin lỗi để làm dịu cảm xúc của Saria và những người khác xuống. Cách chiến đấu của Vandalieu đã làm Basdia phải luôn phải chú ý quan sát cậu hết mức, cũng rất khó để cô giận dữ với cậu.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể hoàn thành đòn tấn công của mình vì vấp phải những cái xác trên mặt đất nên không thể nào tránh đòn được. Tôi đã dùng cánh tay của mình như là một tấm khiên để tránh những vết thương nặng. Lần tới tôi sẽ dùng móng vuốt của mình để chặn đòn đó” (Vandalieu)

Đối với Vandalieu thì hành động dùng tay để đỡ đòn không thể tránh chỉ là điều bình thường nhưng việc cậu làm đã khiến mọi người lo lắng và cảm thấy không hề dễ chịu…Nếu bị mắng mỏ thì cậu cũng sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“Tốt rồi, hãy chắc chắn cậu sẽ cẩn thận hơn nhé” (Basdia)

Sau khi nhắc nhở Vandalieu, cô hướng dẫn lại cậu cách ứng phó với tình huống như thế một cách chính xác. Vandalieu nhận thức được những thiếu sót của cậu nên một khi mà cậu học được những kỹ năng còn thiếu đó cậu sẽ không cần phải đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm như thế nữa. Basdia đã nghe Vigaro và Zadiris nói những điều như thế khi cô còn trẻ.

Sẽ không có bất kỳ ai để cơ thể mình bị thương tổn trong một trận chiến trừ khi người đó có đam mê đặc thù hay lý do nào khác. Ngay cả khi Vandalieu có thể lờ đi sự đau đớn thì cậu cũng sẽ chọn cách có thể chiến đấu mà không cần bị thương.

Thực tế thì Vigaro, Zadiris và những người mạnh hơn bọn họ đã phải trải qua rất nhiều trận chiến và làm mọi thứ phi lý để có thể sống sót. Như Zadiris đã rất cố gắng trước khi được Vandalieu giải cứu.

“Vậy nên Van, tôi sẽ giúp cậu đạt được kỹ năng nhanh chóng hơn. Sau khi nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo” (Basdia)

Thế là Vandalieu bắt đầu học kỹ năng chiến đấu tay không tại tầng mà cậu không cần phải tự làm bị thương chính mình để chiến thắng.

“…Dùng độc sẽ nhanh hơn một chút mà phải không?” (Vandalieu)

“Không” (Basdia)

“Vậy còn ma pháp thì sao?” (Vandalieu)

“Cũng không nốt. Cậu muốn mạnh hơn mà phải không Van? Hãy cố gắng hết sức mình đi” (Basdia)

“Ít nhất thì tôi vẫn sẽ được mai phục hoặc đánh bất ngờ chứ?” (Vandalieu)

“Cậu sẽ không thể học được kỹ năng nếu như cậu chiến đấu như thế đâu ~♪. Nên hãy đối mặt với chúng và tự giành chiến thắng nào” (Basdia)

Nếu Vandalieu sử dụng ma pháp thì việc luyện tập sẽ là vô nghĩa, cậu cũng chưa có đủ khả năng để kết hợp cả ma pháp và võ thuật tấn công cùng lúc. Nhờ vào những giá trị thuộc tính thì cậu có thể giết một con Goblin Solider chỉ bằng một đòn tấn công bất ngờ, nhưng việc đó cũng sẽ không giúp cậu học được kỹ năng mới. Hơn hết cả thì đàn ông cần phải mạnh mẽ.

“Tôi nghe Kachia nói rằng những người vợ không chỉ có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy những đứa con mà cả người chồng của họ nữa. Nên hãy yên tâm đi nhé Van, tôi sẽ nuôi dạy cậu thật tốt ~♪” (Basdia)

“…Yay…” (Vandalieu)

Vandalieu chính là người đã nhờ Basdia chỉ cậu học kỹ năng chiến đấu tay không vì cậu muốn trở nên mạnh hơn, cách chiến đấu thực chiến này là biện pháp nhanh nhất để cậu học được kỹ năng đó.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi Van. Cậu sẽ làm được!” (Basdia)

“Vâng” (Vandalieu)

Điều quan trọng nhất, Vandalieu là người dễ bị ảnh hưởng bởi những lời cổ vũ và khen ngợi.

Thế là trong ngày hôm nay, cậu đã đánh bại 2 con Goblin Solider, một con Kobold, hai con non Needle Wolf và một con Goblin Knight bằng chính sức mình.

Bạn đã học được kỹ năng Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang !

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vl 3 tuổi
Xem thêm
3 tuổi mà đánh đấm như thế là kinh rồi :v
Xem thêm
Yehh. Đây òi, đợi mãiii
Xem thêm
♥️♥️♥️
Xem thêm