• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 39: Một buổi sáng bình thường

7 Bình luận - Độ dài: 859 từ - Cập nhật:

Chạm raw nha ae

Enjoy!

------------------------------------

Một buổi sáng bình thường

Đi học muộn một chút, tôi đã thấy được điều hiếm có.

Một nữ sinh cao ráo đang đợi đèn tín hiệu trên đường đến trường.

Lưng cô ấy vẫn thẳng như mọi khi, nhưng trọng tâm cơ thể có vẻ đang dồn vào một chân. Vai hơi trễ xuống một chút. Búi tóc cũng nghiêng nghiêng.

Bàn tay trái nắm dây quai cặp đặt trên vai trông như không có chút sức lực nào.

Còn tay phải thì sao? Giờ đây, nó đang di chuyển lên miệng. Tôi nghe thấy một tiếng ngáp: "Fwaa…" Cô ấy lại buồn ngủ nữa rồi.

Nhưng mà, việc tình cờ gặp cô ấy vào buổi sáng khiến tâm trạng tôi phấn chấn hơn hẳn. Dù khoảng cách gần thế này, tôi vẫn bất giác chạy vội đến gần senpai.

"Chào buổi sáng."

"N, ra là Amemoto-kun. Gặp được em vào giờ này thật lạ ghê. Fufufu, đây có phải là ảo giác do thức khuya quá không nhỉ?"

"Em là người thật giá thật đấy chị."

"Ohh, đúng là thật nhỉ. Cảm giác khi chọc vào má này không sai vào đâu được. Giờ thì chị đã có thể chắc chắn rồi. Ừm. Chào buổi sáng."

"Em muốn chị nhận ra em trước khi chạm vào cơ… Nhưng mà, má em hữu ích đến mức giúp chị phân biệt thật giả luôn cơ à?"

"Chứ còn gì? Độ mềm mại có một không hai đó nhé? Cùng với chiếc gối trong phòng em, chị thật muốn mang cả hai về phòng mình luôn cơ."

"Người xem má em như một món đồ thư giãn cũng là độc nhất vô nhị đấy ạ…"

Bị chọc má cũng không sao. Bị mấy đứa con gái khóa dưới (hình như là fan của Watanuki-senpai) xì xào ghen tị cũng đành chịu.

Vị trí "đàn em thân thiết nhất với Watanuki-senpai" là không thể nhường được, nên dù có bị véo má thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng mà, thức khuya thì không ổn tí nào đâu đấy.

Khi đèn chuyển xanh, chúng tôi bắt đầu bước đi, tôi liền lên tiếng.

"Thế… tại sao chị lại thức khuya vậy?"

"Uhh… Đây là chế độ thuyết giáo của Amemoto-kun sao… Hôm qua giữa đêm, hiếm lắm mới thấy Shion nói chuyện điện thoại trong phòng, nên chị đã tò mò mà để ý một chút đó?"

"À, chuyện đó."

Người cô ấy gọi là tôi đây.

Bất ngờ, Shion-san tìm đến tôi để tham khảo vài bí quyết giúp hòa nhập với lớp.

Cô ấy có vẻ khá quyết tâm, còn bảo rằng: "Là đối thủ, tôi cũng sẽ nhắm đến vị trí quản lý cấp trung đấy nhé…" và "Bạn bè á? Làm một phát là xong. Tốc độ bàn thờ." Tôi thì nghĩ chắc không thể nào đâu ha.

Trong lúc hồi tưởng lại cuộc trò chuyện tối qua, tôi bất giác nhận ra Watanuki-senpai đang lườm tôi với ánh mắt hờn dỗi.

"Hừm, nghe giọng điệu này… phải chăng em cũng nói chuyện với em gái chị nên mới dậy muộn?"

"À… Ừm, cũng khá khuya đó ạ. Cô ấy cứ hỏi thông tin hoài, đến khi em nhận ra thì đã ngủ quên mất rồi."

"Hể~… Ghen tị quá nha, Shion gian xảo ghê. Buổi học tối nay, thay vì đến phòng em, hay là chúng ta gọi điện đi nhỉ?"

Tần suất học cùng senpai đã giảm đi kể từ khi hợp đồng kết thúc, nhưng những buổi học vẫn đều đặn diễn ra. Địa điểm, tất nhiên là phòng tôi.

Đúng là học qua điện thoại cũng không tệ, nhưng mà…

"Văn cảnh này… chắc chị chỉ muốn xem em ngủ gục thôi đúng không? Em sẽ uống nước tăng lực để trụ lại đấy."

"Fufu, bị lộ mất rồi. Chị cũng không muốn khiến em mất ngủ, thôi bỏ ý tưởng gọi điện vậy."

Trong lúc trò chuyện, trường học đã ngay trước mắt.

Buổi sáng mà tôi có thể gặp senpai nhờ việc thức khuya cũng sắp kết thúc rồi.

Đang thấy tiếc nuối thì senpai bất ngờ kề sát môi vào tai tôi và thì thầm.

"Vậy nhé, tan học…..mình gặp nhau ở phòng em như mọi khi nha, Touya-kun."

Một nụ cười đẹp đến choáng ngợp nở trên gương mặt chị ấy, rồi cổ nhanh chóng bước đi.

Senpai sải bước nhanh hơn, tiến vào khuôn viên trường trước tôi.

Bước chân nhẹ nhàng, phong thái đầy tự tin, thu hút vô số ánh nhìn.

"…Phù, đi thôi."

Chạm tay vào vành tai nóng rực của mình, tôi lặng lẽ xác nhận cảm xúc của bản thân trước khi cất bước đến lớp học.

Vừa nghĩ về người mình thích, vừa lặng lẽ bước đi.

Chiều nay, nên mua đồ ăn vặt gì nhỉ…

---------------------------------

<Lời bạt>

Vậy là chương một đã khép lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Chương hai – [Lễ Hội Văn Hóa] dự kiến sẽ được cập nhật vào khoảng mùa xuân năm 2025.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
"Mùa xuân năm 2025" Thì khả năng tháng 4 sẽ có tập 2 nhá mn
Còn có thật hay ko thì tùy lão tác, vì cũng chỉ note có mỗi câu này :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hẹn ae tháng 4 cumback kkk
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
drop cắt ch*m ad :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
😱😱😱
Xem thêm