Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú

Chương 252 – Bí ẩn được vén màn: Cú sốc về thiếu nữ yếu đúi siêu mạnh mẽ『Zero』

2 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Năng lực chấn động đến mức đánh lừa cả tác giả, khiến tôi cười đau cả bụng, nên tôi công bố luôn phần ngày mai vào hôm nay

_Katarina

____________________________________________________ 

Không thể thắng, hoàn toàn không thắng nổi. Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ rằng không thắng chỉ với mấy biện pháp đối phó chắp vá, nhưng dù vậy, vẫn không thắng nổi.

Con AI bá đạo đó còn mò vào cả giấc mơ của tôi nữa cơ mà... Ban đầu chỉ định giết thời gian một chút, thế quái nào nó lại lấn sang cả đời thực luôn rồi.

「Tiến hai bước rồi tấn công... không, bắt kiếm trần...」

「Chào buổi sánnnnnnnnn!!」

「À, chào buổi sáng, Saiga-san…Nó chủ yếu nhắm vào đầu, thân và tay, nên phải dụ tấn công trước...」

Dạo này tần suất tôi đụng độ với Saiga-san hơi bị cao đấy, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cuốn đi bởi dòng suy tư về cách đánh bại AI Hanshi - Kyoku.

Saiga-san vẫn đỏ mặt như mọi khi, cô ấy thấy nóng à?

Tấn công chớp nhoáng để đối phương không kịp phản ứng... không, chồng phản ứng lên phản ứng cho đến khi hắn quá tải... À, phải rồi.

「À này, Saiga-san có học võ hay gì đó không nhỉ?」

「D-Dạ! T-Tớ có thể chặt ngói!」

「Ngói á... Thôi kệ đi, tớ có chuyện muốn hỏi. Khi đấu với một người mạnh đến mức vô lý, thì cậu sẽ làm gì để chiến thắng?」

「Hả? Ừm... Tớ chỉ học võ để tự vệ thôi nên không biết nhiều lắm, nhưng ví dụ như... bắt chước động tác của đối thủ chẳng hạn?」

Bắt chước động tác? Mà khoan, võ tự vệ mà lại đi chặt ngói? Ý cậu ấy là sẽ đập vỡ hàm của mấy tên bất lương như cách cậu ấy đập ngói ấy hả? Đáng sợ vãi!

Chắc cậu ấy nhận ra dấu chấm hỏi (pha lẫn chút kinh hãi) đang hiện lên mặt tôi, nên tiếp tục giải thích sao cho tôi dễ hiểu hơn.

「Không hẳn là biến động tác của đối phương thành của mình... nhưng mà, chẳng hạn như tìm ra động tác nào khiến bản thân khó chịu. So với chỉ nhìn mà học, thực hành trực tiếp vẫn dễ nhớ hơn.」

Ra là vậy, đặt mình vào vị trí đối thủ để tìm ra điểm yếu. Nếu hành động giống nhau, thì điểm yếu cũng sẽ giống nhau.

「Hiểu rồi... Cảm ơn cậu, đúng là rất hữu ích.」

「K-không có gì đâu ạ! Ừm... nhưng mà... sao tự nhiên lại hỏi thế?」

「Ể? À, thì... Cậu nhớ cái game Rock Roll mà tớ mua chứ? Con trùm ẩn trong đó mạnh kinh khủng luôn. Nó là AI tái tạo từ một người tên là Ryuuguuin Fugaku thì phải?」

「Là... ông Fugaku đấy ạ?」

「Ông Fugaku...?」

Cách gọi đó quá mức thân mật để dành cho người xa lạ.

Không lẽ nào...

「À, ừm... Cái đó... Thật ra thì, nhà Saiga và nhà Ryuuguuin là họ hàng xa...」

「Ể? Thật á!?」

「Vâng, chị tớ... à không, tớ có hai người chị, và người chị thứ hai của tớ đã tinh thông kiếm đạo Ryuuguuin-ryuu.」

Nhà Saiga đúng là có chiến lực quá cao mà?

Mà khoan, nghĩ lại thì tôi đã gào “CHẾT ĐI!!” rồi lao vào đánh hội đồng AI tái tạo từ người họ hàng xa của Saiga-san đấy…Liệu tôi có bị hạ sát khi clear game không nhỉ?

「À, tớ có một đứa em họ trạc tuổi tụi mình, con bé cũng siêu lắm đấy! Nó giỏi kiếm đạo mà ở vùng Kansai không có đối thủ luôn—ư ư!?」

Saiga-san đang kể chuyện đầy hào hứng thì đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ quặc chẳng ai nghĩ là của con người rồi đứng khựng lại.

「?」

「À, ờ...!! X-x-xin lỗi!! Tớ lỡ ba hoa chuyện nhà mình quá rồi...!!」

「Hả? Không sao mà... Chuyện này cũng có liên quan đến tớ mà?」

「C-có liên quan...!?... đến hộ tịch...!?」[note69307]

「Hả?」

「KH-KHÔNG CÓ GÌ CẢ Ạ!!」

Ờ...

Mới trước đây tôi còn nghĩ Saiga-san sống trong thế giới của người nổi tiếng khó với tới, nhưng mà nói chuyện rồi mới thấy, nhịp điệu của cậu ấy vui nhộn ghê.

「Sắp tới trường rồi kìa!」

「Đ-đúng vậy nhỉ... A, ano!」

「Hửm?…Sao vậy?」

「 A, thật ra, cái đó, ah... cái đó, thật ra...」

“thật ra” và “cái đó” đang lặp lại vô tận kìa. 

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như vậy thì Saiga-san như lấy hết quyết tâm, ngẩng mặt lên nói.

「S-sau giờ học! Anh có rảnh không ạ!?」 

「Hả? À... cũng không có việc gì bận.」

「Chuyện là, ờm, mình có chuyện quan trọng muốn nói, nên...sau giờ học…tụi mình có thể... đến Rock Roll... được không ạ?」

Chuyện quan trọng?

Nếu chọn Rock Roll, thì chắc là chuyện liên quan đến game rồi.

「Được thôi, vậy hẹn sau giờ học.」

「D-dạ vâng!!」

 Đúng là một người thú vị.

.

.

.

「…Vậy, tại sao tao lại bị đẩy vào góc lớp trong trạng thái chẳng khác gì một nghi phạm đang bị thẩm vấn thế này?」

Khoan đã, sao tự nhiên thấy quen quen vậy? Dạo này có vẻ bị bắt giữ là xu hướng mới à? Tôi có cần trốn ngục không đây?

「Nghi phạm Hitozume Rakurou, có lời trăn trối gì không?」

「Trước hết, tại sao tao lại bị thẩm vấn?」

「Rất tốt, vậy thì hành hình nào.」[note69308]

Thôi ngay cái kiểu bỏ qua hết các bước mà xử tử luôn đi! Thẩm vấn thời trung cổ còn không nhanh như thế này đấy!

「Tại sao dạo này mày cứ đi học chung với Saiga-san vậy hả!?」

「Tại sao à… chắc vì tụi tao học cùng khu vực?」

「Saiga-san đi học bằng ô tô cơ mà, sao cô ấy lại đi bộ chung với mày?」

「Đi mà hỏi chính cậu ấy đi.」

「Đừng nói với tao là… mày đang hẹn hò với Saiga-san đấy nhé…」

(Ánh mắt như đang nhìn một con hamster tự nhận mình là thần linh.)

Vì chẳng có lý do gì để nói dối hay che giấu cả, tôi cứ trả lời thẳng thôi. Giờ thì…

「Rồi, hết chuyện để hỏi chưa? Người đâu, bắt hắn lại!」

「Hả!? Sao tự nhiên bắt tao nữa!?」

「Rất tốt, giờ thì thi hành án 'mở rộng lỗ xỏ khuyên' nào.」

「Khoan, đấy là hành hình phi nhân đạo rồi! Dừng lại! ĐỪNG CÓ KÉO LỖ KHUYÊN CỦA TAO RA!」

Trong khi bị trừng phạt vô nhân đạo vì cái "Zappuku-pi" (viết tắt của 'khuyên tai dơ bị nhiễm khuẩn'), đầu óc tôi vẫn bị game chiếm tới tám phần.

À, còn về việc tập trung tấn công vào tai á? Vì phản ứng của mày lúc đó là vui nhất đấy…tụi nó nói vậy.

.

.

.

Sau giờ học, vì Saiga-san muốn nói chuyện quan trọng gì đó, nên tôi đã đến Rock Roll trước một bước.

「Yo.」

「Xin chào, Hizutome-kun. Đang tận hưởng tuổi trẻ chứ?」

「Đang cố gắng vượt qua những bức tường cao, nên chắc là có đấy.」

「Tuổi trẻ nằm dài trên giường à...」

Mà, nếu không xét đến thanh hành động mà chỉ nhìn vào trạng thái thì cũng có thể nói vậy. 

Nhưng với tôi, thay vì nằm dài, tôi đang ngồi thả lỏng trên ghế vì lý do công việc, nên cũng chẳng khác mấy.

「Muốn mua gì không?」

「Không, em cũng chẳng biết vì sao, nhưng Saiga-san đã gọi em đến đây.」

「…Này Hizutome-kun, em nghĩ vì sao con bé gọi em?」

Tại sao à? Lý do cậu ấy cố tình chọn Rock Roll làm địa điểm, và từ những gì đã nói trước đó, câu trả lời hợp lý nhất là…!

「…loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng?」

「Sao lại ra kết luận đó hả!?」

Vì trong đầu tôi giờ chỉ toàn là AI Ryuguin Fugaku, nên câu trả lời hợp lý nhất dựa trên hội thoại vừa rồi là "loại bỏ trước những kẻ có khả năng vượt qua Ryuguin-ryu".

Saiga-san có sức mạnh vật lý đáng sợ lắm, cảm giác như cậu ấy có thể hạ gục tôi chỉ với một cú chém vào cổ vậy.

「Chắc phải bắt đầu từ việc biến một chiếc xe drag thành xe chạy được trên đường công cộng nhỉ…」

「Nhưng xe drag không quẹo được mà?」 [note69309]

「Đúng vậy, đời cũng như xe drag vậy đó."

Cuộc hội thoại này chẳng ăn nhập gì cả, rốt cuộc Iwamaki-san đang nói về chuyện gì thế?

「Nhân tiện, Hizutome-kun này.」

「Vâng?」

「Nhóc biết chữ 'zero' trong tiếng Nhật đọc là gì không?」

「Là 'rei' đúng không ạ?」

「Vậy ngược lại, nếu chuyển 'rei' sang tiếng Anh thì sẽ thành 'zero', đúng không.」

「vâng?...đúng rồi.」

「Vậy thì thử làm ngược lại xem? Chuyển 'zero' mà nhóc gặp gần đây thành 'rei', hoặc ngược lại chẳng hạn?」

「…?」

‘Zero’ mà tôi gặp gần đây…?

Nhưng mà gần đây là tính từ khi nào nhỉ? A, nhắc mới nhớ, tôi từng gặp một người có cái tên chứa "0" thì phải.

Vậy nếu đổi Saiga-Zero thành Saiga-Rei thì… Hả?

Saiga-0… Saiga-Rei… Saiga Rei… Saiga...Zero...Rei!?

Không thể nào, không đời nào… Không, không, quá đơn giản, quá dễ đoán đi!?

Kể cả mấy người không có óc sáng tạo khi đặt tên nhân vật cũng phải nghĩ ra cái gì đó phức tạp hơn thế này chứ… Ha ha ha ha ha…

「À, ờm… Tớ đến rồi nè.」

「Rei-shi?」

「Hể….hả….eeeeeee!?」

Hóa ra người chơi mạnh nhất từng làm chấn động Shangri-La Frontier, ngoài đời là một mỹ nhân hoàn hảo, xinh đẹp tuyệt trần, văn võ song toàn sao…

Gì chứ, thống trị cả game lẫn đời thực? Quá bá đạo rồi. Cậu ấy đúng kiểu nhân vật không cần reroll đã trúng toàn SSR… Quá đáng sợ.

___________________________________________________________ 

Ban đầu theo kịch bản, chuyện "Saiga-0 = Saiga Rei" lẽ ra phải được tiết lộ trước cuộc chiến với Lycaon… Nhưng tác giả lại quên bén mất mới hài chứ….Ehe

À phải rồi, chính tôi đã tự nhủ rằng ở chương này, mình sẽ để nữ chính thể hiện nghiêm túc cơ mà…

_Katarina

All hail Captain Iwamaki vì pha đẩy thuyền supercalifragilisticexpialidocious…nhờ chị mà t lại có niềm tin vào con thuyền này trở lại

_Elycon

Ghi chú

[Lên trên]
"籍" (せき, seki) nghĩa là "hộ tịch" hoặc "đăng ký hộ tịch". main nói "có liên quan đến tớ" (関係あるし) và nu9 phản ứng với từ "関係" (liên quan, quan hệ tới), rồi tự động liên tưởng "hộ tịch" ám chỉ việc đăng ký kết hôn, nhập hộ khẩu chung…)
"籍" (せき, seki) nghĩa là "hộ tịch" hoặc "đăng ký hộ tịch". main nói "có liên quan đến tớ" (関係あるし) và nu9 phản ứng với từ "関係" (liên quan, quan hệ tới), rồi tự động liên tưởng "hộ tịch" ám chỉ việc đăng ký kết hôn, nhập hộ khẩu chung…)
[Lên trên]
giống hệt hội FFF bên baka to test :))
giống hệt hội FFF bên baka to test :))
[Lên trên]
Drag car" là loại xe chuyên dùng để đua xe tốc độ thẳng, không phù hợp để chạy trên đường công cộng vì nó không được thiết kế để quẹo hay di chuyển linh hoạt
Drag car" là loại xe chuyên dùng để đua xe tốc độ thẳng, không phù hợp để chạy trên đường công cộng vì nó không được thiết kế để quẹo hay di chuyển linh hoạt
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cuối cùng cũng đến lúc!
Xem thêm
vầy là đầu chym cuối cùng cũng nhận ra rồi
Xem thêm