Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Blu-ray tập hai "Những ngôi sao bảy sắc lấp lánh mỗi đêm", 1 : Câu chuyện về những khó khăn của Rishe khi đeo dây đai trói trước khi đấu tay đôi với Arnold

5 Bình luận - Độ dài: 876 từ - Cập nhật:

"──Đối với trận đấu này, chúng ta sẽ sử dụng dây buộc này." 

"Wow...!" 

Rishe luôn rất hứng thú với phương pháp huấn luyện mà Arnold đề xuất. 

Đây là một cơ hội để học trực tiếp cách mà anh và các hiệp sĩ cận vệ huấn luyện. Khi Rishe cảm nhận được sự may mắn khi có thể thi đấu với anh ấy, cô thay bộ "trang phục thuận tiện cho việc hoạt động" mua từ thương hội Aria, mắt sáng lên tại sân tập. 

"Hình dạng này...! Mặc dù trông giống như dây đeo nhưng đúng như anh nói, nó là dây buộc. Đây là hình dạng độc đáo của Garkhain phải không?" 

"Đây là hình dạng đã được cải tiến nhiều lần, cuối cùng đạt được hình dạng phù hợp nhất. Nếu có vấn đề trong tương lai, hình dạng có thể sẽ thay đổi đáng kể." 

Có lẽ đây là ý tưởng của Arnold. Rishe vừa háo hức vì sự chỉ dẫn của anh, vừa lắng nghe phần giải thích. 

"Đầu tiên, đưa cánh tay phải của em qua vòng này." 

"Vâng! Cảm ơn ngài." 

Vì Arnold sẵn sàng giúp đỡ, Rishe đã nhận ý tốt của anh. Tại một nơi xa, các hiệp sĩ cận vệ được cử đi bảo vệ Rishe đều tỏ vẻ lo lắng. 

"Này, này... Để Arnold điện hạ lo việc chuẩn bị, còn chúng ta đứng đây mà không làm gì, là sao?" 

"Đồ ngốc, đó là Rishe-sama đấy...! Chúng ta không thể giúp ngài ấy, tuyệt đối không thể!" 

"???" 

Vì họ thì thầm với âm lượng thấp, Rishe không nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cô nghiêng đầu, giống như khi được Arnold khoác áo, để anh giúp cô đeo dây buộc. 

"Tiếp theo là buộc chặt phần thân và đưa tay trái ra sau lưng."  

"Tay trái..." 

"Trong lúc này, có cảm thấy chỗ nào quá chặt không?" 

Mặc dù giọng hỏi rất bình thản, nhưng có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh. Rishe lắc đầu và mỉm cười với Arnold. 

"Không sao đâu, Arnold điện hạ. Thậm chí em còn cảm thấy hơi lỏng!" 

"Vậy thì tốt, nếu có bất kỳ sự khó chịu nào, hãy báo ngay cho ta." 

Arnold vừa nói vừa chạm vào dây da quấn quanh người Rishe. Rishe đứng trong tư thế hơi dang rộng hai tay, trong lòng háo hức chờ đợi việc đeo dây hoàn thành. 

Arnold luồn đầu dây buộc qua vòng kim loại, sau đó từ từ siết chặt vòng tròn. 

"A!" 

"......" 

Tay của Arnold dừng lại, và Rishe chớp mắt. 

"......Dây này, không có lỗ đúng không...?" 

"......" 

Đúng là vậy, ở vị trí phù hợp với vòng eo của Rishe, không có lỗ để cố định. 

(Nghĩ kỹ lại, điều này cũng đúng thôi. Đến giờ, những người sử dụng dây buộc này chắc chỉ có nam giới.)  

Ánh mắt Arnold hướng về phía những hiệp sĩ cận vệ gần đó, không biết vì sao lại cau mày. Anh buông dây buộc, quay lại nhìn một nhóm hiệp sĩ cận vệ. 

"──Lấy dụng cụ đục lỗ ra đây." 

"Rõ!" 

Có vẻ như Arnold định điều chỉnh dây buộc để phù hợp với Rishe. 

"Điều này có ổn không? Vì em mà đặc biệt đục lỗ mới trên dây da mới." 

"Sẽ xong nhanh thôi. Hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng sau này." 

"......Cảm ơn ngài, điện hạ." 

Arnold không ngần ngại khẳng định, điều này khiến Rishe rất vui. 

Theo đúng lời hứa lúc cầu hôn, bất kỳ mong muốn nào của Rishe cũng sẽ được Arnold đáp ứng nếu có thể. 

"Trong lúc chờ đợi, em có thể xem cách Arnold điện hạ đeo dây buộc không?" 

"Ừ, tùy em thôi." 

Arnold nói rồi bắt đầu đeo dây buộc của mình. Dù Rishe cũng muốn giúp, nhưng vì không quen thuộc, cô nghĩ tốt hơn là để Arnold tự làm. 

(Dù vậy...) 

Rishe chăm chú quan sát Arnold, người đang mặc áo sơ mi trắng, đeo dây buộc. 

Arnold chắc chắn đã nhận ra rằng cô không chỉ muốn xem cách anh đeo dây buộc. Anh đeo dây buộc đến vị trí mà Rishe không thể làm được, rồi nhìn cô với vẻ hơi tò mò.. 

"......Sao vậy?" 

"......Ừm..." 

Rishe không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào dây buộc của Arnold. 

"Trước đây em cũng thường nghĩ thế này." 

Cô dùng ngón tay chạm vào lỗ kim loại và nửa như tự nói với mình. 

"......Mặc dù nhìn trông rất mảnh khảnh, nhưng cơ thể thật sự rất săn chắc." 

"......" 

Vài giây sau, Rishe nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói. 

"──Em xin lỗi!!! Em đã nói điều không đứng đắn, thật thất lễ!" 

"...Em..." 

Mặt Rishe đỏ bừng, cố gắng xin lỗi. Nhưng Arnold chỉ thở dài và nói, "Ta không thấy điều đó là thất lễ." và tha thứ cho cô. 

(Arnold điện hạ, quả thật là quá chiều chuộng mình...) 

Sau đó, dây buộc cuối cùng cũng được điều chỉnh xong, Rishe cuối cùng cũng đạt được điều mà cô hằng mong muốn là có một trận solo với Arnold. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tật xấu của Rishe:Miệng nhanh hơn não.Não chưa nghĩ đã phát ngôn!
Xem thêm
Chắc dạo này cày quá nhiều truyện "người lớn" nên giờ đọc đến đoạn Arnold buộc dây (để dạy kiếm thuật) cho Rishe, rồi cả chi tiết Rishe khen body của chồng ẻm rất ngon, trong đầu t toàn là mấy màn dùng dây trói để COSPLAY TÌNH THÚ!! Cứu với, tâm hồn đen tối này cần được thanh tẩy!! 😭😭😭
Xem thêm
Được rồi, thanh tẩy chung đi =))
Xem thêm
@TPLUVJK: Người ta vẫn hay nói "Hoạ từ miệng mà ra". Dù Arnold khá "hiền" với Rishe nhưng ẻm cứ ngôn từ mất khiểm soát thế này thì chả ổn chút nào, sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật cho mà xem. 🥲
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời