Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp ngoại truyện

Câu chuyện về điều Rishe muốn

2 Bình luận - Độ dài: 550 từ - Cập nhật:

*Đây là một truyện ngắn được tải lên Twitter vào ngày 30 tháng 7, ngày sinh nhật của Rishe.

Trans: Chí mạng

________________________________________ 

Arnold thỉnh thoảng hỏi Rishe rằng, "Bây giờ em có muốn gì không?" 

Theo lời anh, khi cầu hôn, anh đã hứa rằng "sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em trong khả năng của mình" nên việc hỏi này là cần thiết để thực hiện hợp đồng đó.  

Rishe mỗi lần như vậy đều suy nghĩ và yêu cầu những thứ như "phân bón mới cho khu vườn" hoặc "hãy cho em những món đồ ngọt mà các hầu gái sẽ thích". 

Tuy nhiên, khi bị hỏi quá thường xuyên, Rishe cũng cạn kiệt ý tưởng để xin xỏ. 

Vì vậy, ngày hôm đó cô trả lời như thế này:  

"Điều em muốn là những ngày tháng lười biếng và sống thoải mái!" 

"..." 

Khi cô nói điều đó một cách tự hào, Arnold nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói điều gì đó. 

Trong khu vườn của lâu đài, Rishe đối diện với anh qua chiếc bàn tròn trắng và chăm chú nhìn khuôn mặt anh. Một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú cụp mắt xuống trông đẹp như tranh vẽ, nhưng biểu cảm đó là gì vậy? 

Khi cô còn đang tự hỏi điều đó, Arnold nói: 

"――Cuộc sống lười biếng mà em mong muốn cụ thể là gì, nói thử xem." 

"Hả? Đó tất nhiên là…" 

Rishe định trả lời ngay lập tức, nhưng cô ngừng lại vài giây. 

Nói về cuộc sống mình mơ ước thì dễ dàng. Đáng lẽ phải như vậy, nhưng tại sao lời nói lại không thể thốt ra được? 

"…" 

"Sao vậy? Thật ra là em không muốn điều đó à? 

"Không, không phải thế!" 

Chỉ là, cô không thể tưởng tượng nổi. "Một cuộc sống lười biếng và nhàn nhã đến mức không làm gì cả, đầu óc hoàn toàn thư giãn." 

"Ví dụ như... ví dụ thôi nha, có thể ngủ ngon đến gần trưa." 

"Không phải qua trưa, mà chỉ đến buổi sáng thôi à?" 

"Làm việc ở mức tối thiểu và sau đó thưởng thức trà." 

"Dù tối thiểu nhưng vẫn làm việc nhỉ?"  

"...A! Mở tiệc trà hai lần trong ngày và ăn rất nhiều đồ ngọt!" 

"Trong trường hợp đó, có vẻ bận rộn hơn là lười biếng đấy." 

"...!!" 

Liên tục bị phản bác, Rishe ngơ ngác. 

Chắc chắn còn có những ví dụ khác. Những ví dụ cụ thể về cuộc sống lười biếng, nhàn nhã, và không làm gì cả. 

(Không có gì sao? Một ví dụ về cuộc sống lười biếng có thể khiến Arnold điện hạ ngạc nhiên và bất ngờ...!) 

"..." 

Khi đang đau đầu suy nghĩ, cô cảm thấy ánh nhìn của Arnold và ngước lên. 

"Có chuyện gì vậy, thưa điện hạ?" 

Sau đó Arnold chống cằm lên bàn tròn và mỉm cười nhẹ nhàng. 

"—Em có lẽ không phù hợp với cuộc sống lười biếng đâu." 

"Chắc chắn không phải vậy đâu...!"  

Cô cố gắng phản bác, nhưng Arnold không chấp nhận.  

Cuối cùng, Rishe bị yêu cầu suy nghĩ về những thứ khác mà cô ấy muốn, và Rishe lại rơi vào tình trạng suy nghĩ lung tung. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vốn dĩ là chị không thể sống lười biếng dù ở bất cứ nơi đâu và mang địa vị gì đâu chị iu 🤭
Xem thêm
Rishe căn bản ko thế sống lười biếng rùi~
Xem thêm